11 09 2026 Sakar Murli
11/09/26 Morning Murli Om Shanti BapDada Madhuban
Trọng tâm: Con ngọt ngào, trong khi đang sống ở nhà cùng với gia đình của con, hãy giữ mình thanh khiết như đóa sen cho kiếp sinh cuối cùng này. Hãy nhớ đến duy nhất một Người Cha. Đây là nỗ lực thầm lặng của con.
Câu hỏi: Ngay khi nhận được con mắt thứ ba kiến thức, các con trải nghiệm sự tương phản nào một cách rất rõ ràng?
Trả lời: 1. Trên con đường thờ cúng, các con lang thang hết cánh cửa này đến cánh cửa khác và loạng choạng rất nhiều để kiếm tìm Thượng Đế. Bây giờ, các con đã tìm thấy Người.
2. Các con có lòng nhân từ đối với những người đáng thương vẫn còn đang lang thang tìm kiếm con đường. Baba đã giải thoát các con khỏi việc lang thang đó. Các con đang chuẩn bị trở về cùng với Baba.
Bài hát: Con người ngày nay đang ở trong bóng tối.
Om shanti. Một mặt, các tín đồ đang tưởng nhớ Thượng Đế, và mặt khác, mỗi người các con, những linh hồn đã nhận được con mắt thứ ba, nghĩa là, các con đã nhận ra Người Cha. Họ nói rằng họ vẫn đang lang thang, còn các con thì không còn lang thang nữa. Có sự khác biệt quá lớn! Người Cha đang chuẩn bị cho các con để mang các con trở về cùng với Người. Con người lang thang rất nhiều, chạy theo các vị guru, đến các nơi hành hương và tham dự các hội chợ, v.v. Sự lang thang của các con giờ đây đã kết thúc. Con biết rằng Người Cha đã đến để giải thoát các con khỏi cảnh lang thang. Người Cha đã dạy các con Raja Yoga ở trong chu kì trước và bây giờ, Người đang dạy cho các con theo cùng cách chính xác như vậy.
Con biết rằng con đang chinh phục năm thói tật. Được nói rằng: Những ai chinh phục được Maya thì chinh phục được thế giới. Năm thói tật được gọi là Maya, Ravan. Maya là kẻ thù. Maya không phải là của cải hay sự thịnh vượng. Các con phải viết: Năm thói tật chính là Maya, Ravan. Khi đó, mọi người mới hiểu ý nghĩa của nó. Bằng không, họ không thể hiểu được. Những ai chinh phục được Maya thì chinh phục được thế giới. Ở đây, không đề cập đến Yadava và Kaurava, thánh thần hay quỷ dữ. Đây không phải là cuộc chiến thể lí. Được nhớ rằng các con trở thành người chinh phục thế giới bằng cách chinh phục Maya, Ravan bằng sức mạnh yoga. Các con biết rằng thế giới được gọi là jagad (thế giới). Vị Chủ Nhân Thế Giới đã đến để giúp các con chinh phục thế giới. Duy nhất Người là Đấng Toàn Quyền Năng, Đấng có tất cả mọi sức mạnh. Đã được giải thích cho các con rằng chỉ duy nhất bằng cách có sự tưởng nhớ đến Người Cha mà tội lỗi của con mới được đốt bỏ. Điều chính yếu là sự tưởng nhớ. Bằng cách ở trong tưởng nhớ mà các con mới không thực hiện hành động tội lỗi và cũng sẽ giữ mình liên tục hạnh phúc. Người Cha, Đấng Thanh Lọc đã đến để thanh lọc các con. Vậy, tại sao chúng ta lại còn tiếp tục phạm tội? Các con cần phải tự chăm lo cho chính mình. Con người vốn có trí tuệ mà, phải không? Ở đây không có chuyện phải đấu tranh v.v.; nhớ đến Người Cha để chinh phục 5 thói tật là chuyện hết sức dễ dàng. Đúng là việc này đòi hỏi nỗ lực và thời gian. Maya liên tục mang đến những cơn bão hết lần này đến lần khác để cố dập tắt ngọn lửa của các con, nhưng hoàn toàn không có chuyện phải đấu tranh trong điều này. Kia là vương quốc của các vị thần; nơi đó không hề tồn tại ma quỷ.
Chúng ta là Brahmin, tạo vật được sinh ra từ miệng của Brahma. Chỉ những ai thuộc về dòng tộc Brahmin mới xem bản thân là Brahmin. Người Cha tâm linh ngồi đây và trao cho chúng ta, những linh hồn kiến thức này. Chỉ duy nhất một Đấng là Đại Dương Kiến Thức, Đấng Thanh Lọc và Đấng Ban Tặng Sự Cứu Rỗi cho Tất cả. Người là Đấng Duy Nhất thiết lập thiên đường. Các con nên có thật nhiều niềm hạnh phúc. Những người nước ngoài cũng sẽ biết rằng đây chính là những Brahma Kumar và Kumari đến từ vùng Sindh, những người nói rằng họ chắc chắn sẽ thiết lập thiên đường bằng cách tuân theo shrimat. Linh hồn nói điều này thông qua cơ thể. Linh hồn lắng nghe điều này và tuân theo chỉ dẫn. Người Cha đến mỗi chu kì và chỉ cho các con phương pháp này. Người Cha là thầm lặng. Không một ai nhận thức về điều này. Mặc dù điều này đã được giải thích cho rất nhiều người nhưng chỉ một nắm trong số muôn triệu mới có thể hiểu.
Các con bây giờ đã hiểu rằng các con có phần vai toàn diện đa năng. Người Cha đã giải thích rằng chỉ có các con mới đạt được vương quốc; không ai khác ngoài các con, những cư dân của Bharat mà bây giờ đã tự gọi mình là người Hindu mới có thể đạt được vương quốc ấy. Cho dù chúng ta tự gọi mình bằng cái tên nào đi nữa, thì trong các cuộc điều tra dân số, họ vẫn xếp chúng ta vào nhóm đạo Hindu. Thực ra, chúng ta ban đầu thuộc về lối sống thánh thần nguyên thủy vĩnh cửu. Khi họ đi xuống từ lối sống thánh thiện và hành động của họ trở nên tha hóa thì họ mới tự gọi mình là người Hindu. Tại sao lại có tên gọi ‘Hindu’? Cũng chẳng ai biết điều này. Các con nên hỏi họ: Hãy cho chúng tôi biết ai đã sáng lập ra đạo Hindu của các bạn? Hindustan là tên của đất nước (tên gọi của một vùng đất). Sẽ chẳng ai có thể nói cho các con biết điều gì. Con biết rằng các lối sống - Brahmin, thánh thần, chiến binh- bây giờ đang được thiết lập. Họ nói: “Kính cẩn cúi chào Brahmin, những người sẽ trở thành thánh thần.” Brahmin là những người cao quý hướng thượng nhất. Thực ra, thời kì vàng được gọi là thiên đường. Ngay cả vương quốc của Ramachandra cũng không thể được gọi là thiên đường. Một nửa chu kỳ là vương quốc của Rama, một nửa chu kỳ là vương quốc của quỷ. Tất cả những điều này cần phải được hấp thụ vào trong trái tim con. Vậy bây giờ con cần làm gì để đi đến thiên đường? Con nhất định phải giữ mình thanh khiết.
Người Cha nói: Các con, sắc dục là kẻ thù lớn nhất. Hãy chinh phục nó và giữ mình thanh khiết. Đây là lí do vì sao bông hoa sen được thể hiện làm biểu tượng. Trong khi đang sống ở nhà cùng với gia đình của con, hãy trở nên thanh khiết như bông hoa sen. Đây là tấm gương dành cho các con. Những người thực hành hatha yoga (hatha yogi) không thể giữ được sự thanh khiết như đóa sen trong khi đang sống ở nhà. Họ diễn phần vai trên con đường cô lập; họ không thể sống cuộc đời của người chủ gia đình; vì vậy, họ từ bỏ gia đình, nhà cửa để ra đi. Con có thể so sánh hai hình thức từ bỏ này. Cũng có kí ức về những người sống cuộc đời gia đình. Người Cha nói: Trong khi đang sống ở nhà cùng gia đình, đơn giản hãy có lòng can đảm và sống thanh khiết như bông hoa sen trong kiếp sinh cuối cùng này. Các con có thể tiếp tục sống đời sống gia đình, cho dù các ẩn sĩ kia từ bỏ nhà cửa và gia đình của họ. Có nhiều ẩn sĩ; họ được cung cấp thức ăn. Ban đầu, họ cũng ở trạng thái hoàn toàn thanh khiết nhưng bây giờ thì đã trở nên hoàn toàn ô trọc. Đó là phần vai của họ trong vở kịch này. Điều tương tự sẽ lại xảy ra. Người Cha giải thích: Thế giới ô trọc này chắc chắn sẽ bị phá hủy. Họ vẫn tiếp tục đe dọa lẫn nhau vì những chuyện nhỏ nhặt: “Nếu việc này không được thực hiện, một cuộc đại chiến sẽ nổ ra!” Con hiểu rằng điều tương tự cũng đã xảy ra trong chu kỳ trước. Kinh sách có ghi chép rằng tên lửa đã phóng ra từ dạ dày của họ, rồi chuyện này chuyện kia xảy ra. Người ta vẫn làm những chiếc mặt nạ cầu kỳ vào lễ hội Holi. Thực ra, chính những tên lửa đó mới gây ra sự hủy diệt. Con biết rằng bất cứ điều gì đã xảy ra trong quá khứ đều phải lặp lại. Những gì được định sẵn thì đang diễn ra một lần nữa. Các con có trọn vẹn ý nghĩa của điều này trong trí tuệ mình. Đây không phải là chuyện muốn nói gì thì nói. Các con không thể đổ lỗi cho bất kỳ ai. Những phần vai trong vở kịch này là như vậy. Các con chỉ cần trao thông điệp của Người Cha. Vở kịch này là vĩnh cửu bất diệt. Các con cũng hiểu định mệnh là gì.
Chuyển giao vào lúc cuối của thời kì sắt và bắt đầu của thời kì vàng thì rất nổi tiếng. Nó được gọi là thời kì tốt lành nhất. Hiện giờ Baba đang giải thích rất rõ ràng cho các con về thời kỳ chuyển giao triển vọng nhất này. Đây là thời kì để trở thành những con người cao quý hướng thượng nhất. Tất cả các con sẽ trở nên hoàn toàn thanh khiết và cao quý hướng thượng. Con người giờ đây đã hoàn toàn ô trọc và tha hóa suy đồi. Các con hiểu những thuật ngữ này. Thời kì sắt sẽ đến hồi kết thúc và thời kì vàng sẽ đến, khi đó, sẽ có tiếng reo vang chiến thắng. Có câu chuyện về điều đó. Đây là điều dễ dàng nhất trong tất cả. Có rất nhiều câu chuyện sai trái. Đích thân Người Cha ngồi đây và giải thích cho các con rằng, các con đã từng hát lời ca ngợi về Người trên con đường thờ cúng. Bây giờ, Ta đang chỉ cho các con con đường đi đến mảnh đất hạnh phúc và mảnh đất bình an một cách thực tế. Sự cứu rỗi là trạng thái của niềm hạnh phúc, còn tha hóa là trạng thái của đau khổ. Trong thời kì sắt có đau khổ, còn trong thời kì vàng có hạnh phúc. Khi các con giải thích điều này, người ta sẽ hiểu ra tất cả. Con càng tiến bộ bao nhiêu thì họ sẽ càng tiếp tục hiểu ra điều này bấy nhiêu.
Chỉ còn lại rất ít thời gian mà đích đến thì rất cao. Khi các con đi đến các ngôi làng và giải thích kiến thức này, họ sẽ hiểu nó rất tốt. Thực sự, chu kì của vở kịch này tiếp tục xoay vần; không phải có thế giới nào khác. Họ nghĩ rằng có một thế giới khác trên cao, và đây là lý do vì sao họ đi lên các vì sao, v.v. Thực ra, chẳng có gì ở đó cả. Thượng Đế là Đấng Duy nhất, còn sự sáng tạo cũng là một. Đây là thế giới duy nhất của con người. Con người là con người, chỉ là có vô số tôn giáo/lối sống thuộc cơ thể. Có rất nhiều sự đa dạng. Trong thời kì vàng, chỉ có một đạo lí sống duy nhất và đó được gọi là mảnh đất hạnh phúc. Thời kì sắt là mảnh đất đau khổ. Đây là vở kịch của hạnh phúc và đau khổ. Liệu Người Cha có bao giờ gây khổ đau cho các con của mình không? Người đến để giải thoát các con khỏi đau khổ. Làm thế nào Đấng Gỡ Bỏ Đau Khổ lại có thể gây đau khổ cho mọi người được? Chính bây giờ là vương quốc của Ravan. Con người có năm thói tật bên trong họ và đó là lí do vì sao nó được gọi là vương quốc của Ravan. Các con giờ đây đã có bí mật về lịch sử và địa lí thế giới trong trí tuệ của con. Con lắng nghe điều này mỗi ngày. Đây là việc học vô cùng quan trọng. Vì vậy, Người Cha giải thích: Bây giờ, chỉ còn lại chút ít thời gian. Các con phải đạt được trọn vẹn của thừa kế của con từ Người Cha trong khoảng thời gian đó. Mọi người sẽ dần hiểu ra rằng chính các con là những người chỉ ra con đường đến với Thượng Đế. Không ai khác trên thế giới có thể chỉ cho các con con đường để đạt được Thượng Đế. Chỉ Thượng Đế mới có thể chỉ cho con con đường đến với Người. Các con là những người con của Người, những người trao đi bức thông điệp. Những ai trở thành công cụ ở chu kì trước sẽ trở thành như thế một lần nữa và cũng tiếp tục làm cho người khác trở thành như thế.
Các con nên xoay nghiền đại dương kiến thức này và trao lời khuyên: Baba, con nghĩ rằng nên có những bức tranh này. Mọi người sẽ có thể hiểu một cách sáng tỏ từ chúng. Baba bảo các con hãy làm ít tranh thôi, vì một số trung tâm rất nhỏ; họ khó có thể treo được năm đến bảy bức tranh. Baba nói: Mỗi ngôi nhà đều có thể trở thành một Gita Pathshala. Có nhiều người thực hiện mọi hoạt động chỉ trong một căn phòng. Khi các con treo những bức tranh chính tại đó, mọi người có thể hiểu được rốt cuộc Thượng Đế là ai và họ có thể nhận được gì từ Người. Thượng Đế được gọi là Baba. Các con sẽ không gọi là “Babulnath Baba” hay thậm chí là “Rudra Baba”. Thuật ngữ “Shiv Baba” rất nổi tiếng. Baba nói: Đây là cùng ngọn lửa hiến sinh kiến thức trong chu kì trước. Người Cha vô hạn Shiva đã tạo ra ngọn lửa hiến sinh này. Người tạo ra tạo vật Brahmin thông qua Brahma. Người đi vào Brahma và đang thực hiện việc thiết lập. Đây là kiến thức về Raja Yoga. Cũng chính là ngọn lửa hiến sinh nơi mà toàn bộ thế giới cũ được hiến tế vào. Cũng Đấng ấy là Người Cha, Người Thầy, là Guru và Đại Dương Kiến Thức. Không thể có bất kì ai khác giống như Người. Ngày nay, khi họ tạo ra ngọn lửa hiến tế, họ thường đặt các bản kinh ở bốn phía. Họ thậm chí còn có cả cái bình để đặt các lễ vật hiến tế vào đó. Thực ra, chính ngọn lửa hiến sinh kiến thức này là điều mà họ đã sao chép lại. Ở đây, các con không có gì thuộc về vật chất cả. Giờ đây, các con đã tìm thấy Người Cha vô hạn và nhận được kiến thức vô hạn này. Không ai khác biết được điều đó. Chỉ có các con mới biết rằng sự hiến sinh vô hạn cần được thực hiện trong ngọn lửa này. Thế giới cũ phải được phá hủy. Các con tiếp tục trải nghiệm niềm hạnh phúc rằng vương quốc của Rama đang được thiết lập và điều đó là rất tốt đẹp. Tuy nhiên, người nào thiết lập điều gì đó thì sẽ làm điều đó cho chính mình. Người ấy sẽ nỗ lực hết sức vì chính mình. Các con biết rằng cuộc chiến Mahabharat cũng bắt đầu từ ngọn lửa hiến sinh này. Có sự khác biệt lớn giữa những vấn đề hữu hạn kia và những vấn đề vô hạn ở đây. Các con đang nỗ lực vì chính mình.
Cho đến khi con biết đến Người Cha, bằng không các con không thể nhận được của thừa kế. Chỉ duy nhất Người Cha mới đến và dạy cho các con, những linh hồn. Mọi thứ của con đều là thầm lặng. Linh hồn đã trở nên bạo lực và giờ đây phải trở nên phi bạo lực. Con không được tức giận với bất kì ai. Chỉ khi năm thói tật được quyên tặng thì điềm gở mới được loại bỏ. Chính thông qua những thói tật ấy mà các con mới trở nên xấu xí. Bây giờ, làm thế nào để các con trở nên tràn đầy mọi đức hạnh, 16 cấp độ thánh thiện tràn đầy? Người Cha giải thích điều này cho các con. Ai đã làm cho Lakshmi và Narayan trở thành như thế? Họ có tìm đến vị guru nào không? Họ đã từng là chủ nhân thế giới. Chắc hẳn họ đã từng thực hiện những hành động tốt trong kiếp trước, đó là lý do họ nhận được kiếp sinh tốt đẹp. Có được một kiếp sinh tốt là nhờ thực hiện những hành động tốt đẹp. Chắc chắn có mối liên hệ giữa Brahma và Vishnu. Brahma trở thành Vishnu chỉ trong một giây. Con người thay đổi trở thành thánh thần và điều này được biết đến là sự giải thoát trong cuộc sống trong một giây. Ngay khi con thuộc về Người Cha, con đạt được của thừa kế giải thoát trong cuộc sống. Cả vua và thần dân đều được giải thoát trong cuộc sống. Bất kì ai muốn đi đến đó đều phải đạt được trạng thái giải thoát trong cuộc sống. Người Cha giải thích cho tất cả mọi người, vấn đề còn lại là nỗ lực để đạt được vị trí cao. Mọi thứ đều tùy thuộc vào nỗ lực của chính con. Tại sao chúng ta lại không tiếp tục nỗ lực để đạt được địa vị cao quý? Bằng cách nhớ đến Người Cha thật nhiều mà con mới có thể được đặt ngồi trong trái tim của Người, nghĩa là được đặt ngồi lên ngai vàng. Người Cha không trao cho các con quá nhiều công việc vất vả. Người còn muốn những bà mẹ ngây thơ ấy phải nỗ lực gì nữa chứ? Nhớ đến Người Cha là điều thầm lặng. Kiến thức này thì hiển lộ. Được nói rằng: Người này giảng rất hay, nhưng người đó ở trong yoga đến mức nào? Người đó có nhớ Người Cha không? Người đó nhớ Người Cha được bao lâu? Chỉ duy nhất bằng cách có sự tưởng nhớ mà tội lỗi nhiều kiếp của các con mới được phá hủy. Đây là kiến thức tâm linh mà chỉ có Người Cha Tâm linh, Shiva mới đến và trao cho các con mỗi chu kỳ. Không ai khác có thể trao cho các con kiến thức này. Achcha.
Gửi đến những người con ngọt ngào nhất, dấu yêu, đã thất lạc từ lâu, nay mới tìm lại được, tình yêu thương, sự tưởng nhớ và lời chào buổi sáng từ Người Mẹ, Người Cha, BapDada. Người Cha linh hồn chào namaste đến những người con linh hồn.
Trọng tâm thực hành:
1. Hãy giữ bí mật về vở kịch bất diệt này trong trí tuệ của con và đừng đổ lỗi cho bất kì ai. Hãy thực hiện nỗ lực để trở thành con người cao quý hướng thượng nhất. Hãy đạt trọn vẹn của thừa kế của con từ Người Cha trong khoảng thời gian ngắn ngủi này.
2. Để trở nên hai lần phi bạo lực, đừng bao giờ giận dữ với bất kì ai. Hãy quyên tặng các thói tật và thực hiện nỗ lực để trở nên tràn đầy mọi đức hạnh.
Lời chúc phúc: Mong con luôn yêu thương và trở thành con người cao quý nhất, luôn tuân theo quy tắc chuẩn mực đạo đức cao nhất bằng cách giải thoát khỏi mọi yếu kém chỉ trong một giây.
Một người khi yêu thương ai đó sẽ sẵn sàng dâng hiến tất cả vì tình yêu dành cho người đó. Một khi đã yêu, họ sẽ không toan tính bất cứ điều gì khi trao đi. Vì vậy, cách dễ dàng để thực hành quy tắc ứng xử và kỷ luật mà các con đã được dạy, đồng thời giải thoát mình khỏi mọi điểm yếu, chính là luôn yêu thương duy nhất một Người Cha. Hãy luôn ở trong tình đồng hành của Đấng mà con yêu thương và con sẽ được nhuốm màu các thuộc tính tâm linh, trở thành con người cao quý nhất, luôn tuân theo những quy tắc ứng xử cao nhất chỉ trong một giây. Điều này là bởi vì một người biết yêu thương sẽ tự động nhận được sự hợp tác từ Người Cha.
Khẩu hiệu: Nếu nền tảng niềm tin của con vững chắc, thì việc đạt đến sự hoàn thiện hoàn hảo là điều chắc chắn.
*** Om Shanti ***
Tín hiệu Avyakt: Bây giờ hãy hiển lộ hình dạng của người trao tặng.
Hiện nay, tất cả các linh hồn đều giống như những kẻ ăn xin và đang cầu xin Thượng Đế điều này hay điều khác. Trong tâm trí hoặc trên môi họ đều có câu: “Xin cho con điều này!” Có người xin tiền tài, có người xin sự hợp tác, có người xin các mối quan hệ, có người xin hạnh phúc hoặc sự thoải mái tạm thời. Có người xin được nghỉ ngơi hoặc có một giấc ngủ ngon, có người xin những người đi theo mình. Các con, những người con của Đấng Ban Tặng, phải trở thành những người ban tặng và bằng thái độ của những cảm nhận thanh khiết, hãy kết thúc đi cơn đói khát của những linh hồn ăn xin.
