top of page

Murli Tháng 9 Năm 2026

Public·1 member

Nguyen Dieu Thuy
Nguyen Dieu Thuy

06 09 2026 Avyakt Murli - Murli gốc 19 10 2011

06/09/26       Madhuban        Avyakt BapDada       Om Shanti       19/10/2011

Hãy chiến thắng đối với việc lãng phí thời gian và những suy nghĩ lãng phí.

Hãy gặp gỡ nhau và suy nghĩ về cách làm thế nào để hài hòa tâm ấn.

(Murli gốc 19/10/2011)

Ngày hôm nay, BapDada đang ngắm nhìn những người con ngọt ngào nhất và đáng yêu nhất của Người ở khắp mọi nơi. Tất cả mọi người đều trao sự tưởng nhớ với rất nhiều tình yêu thương. Họ có rất nhiều tình yêu thương dành riêng cho Người Cha. Tình yêu thương từ Thượng Đế chỉ được nhận vào thời gian này. Mỗi người con đều lạc đắm trong tình yêu thương. Người Cha cũng đang trao hồi đáp cho tình yêu thương của mỗi người con. Wah các con! Wah! Cho dù ở trực tiếp trước mặt Người hay ở cách xa, mỗi người con đều tan hòa trong trái tim Người Cha. Bài hát “Còn ai yêu thương tôi nhiều đến thế?” đang vang lên trong trái tim của mỗi người con. Tình yêu ý thức linh hồn giữa Người Cha và những người con là thứ tình yêu khiến mỗi người các con trở nên tách rời khỏi cơ thể và được Người Cha yêu thương. Chỉ vào thời gian này mà các con mới nhận được tình yêu này. Tình yêu này đang làm cho các con trở thành những người cao quý từ những gì các con từng là. Tình yêu này chỉ được nhận trong một kiếp sinh này. Nhìn thấy tình yêu của các con, Người Cha cũng trở nên tan hòa trong tình yêu dành cho những người con.

Ngày hôm nay, BapDada đang nhìn thấy ba đường kẻ vận may trên vầng trán của mỗi người con. Một là vận may của thừa kế nhận được từ hình dạng Người Cha. Hai là vận may những lời dạy cao quý hướng thượng từ hình dạng Người Thầy. Ba là vận may những lời chúc phúc từ hình dạng Satguru. Vầng trán của mỗi người đều đang tỏa chiếu lấp lánh với ba loại vận may này. BapDada cũng vui lòng khi nhìn thấy những người con may mắn của Người. Cho dù con đang ngồi trực tiếp trước Người hay ở cách xa, con vẫn gần gũi với trái tim Người. Tình yêu như vậy giữa những người con và Người Cha chỉ được nhận vào thời gian này trong toàn bộ chu kỳ. Các con cũng đang trao trải nghiệm về tình yêu này cho những người khác. Bây giờ, một số người nghĩ rằng các con những linh hồn Brahmin đã tìm thấy điều gì đó. Điều mà các con đã nhận được đang dần trở nên rõ ràng đối với họ. Người Cha thấy rằng khắp nơi đều có ảnh hưởng rất lớn của Lễ Kỷ niệm Bạch Kim. Những người con đã phục vụ từ trái tim và cũng lập kế hoạch cho tương lai. BapDada đang chúc mừng tất cả các con ở khắp mọi nơi: Wah các con! Wah! Trong 75 năm, các con đã thực hiện mọi việc theo nỗ lực của mình. Bằng cách trở nên tự do khỏi trở ngại và làm cho những người khác cũng tự do khỏi trở ngại, các con đã đến được đây. Bây giờ Người Cha muốn gì từ các con? Người luôn hy vọng rằng mỗi người các con sẽ trở nên ngang bằng với Người Cha. Giống như Cha Brahma đã trở nên chiến thắng, theo cách tương tự, hãy để mỗi người các con luôn chiến thắng. Cha Brahma đã làm gì để đạt được điều này? Hãy noi theo người cha! Vì vậy, trong khi bước từng bước, trước tiên tất cả các con cũng phải kiểm tra: Cha Brahma có làm điều này không? Ngay cả khi biết rằng một người con cụ thể nào đó còn yếu trong nỗ lực và phục vụ, Người còn có nhiều hơn nữa cảm nhận nhân từ và nhân đức đối với những người còn yếu. BapDada nói với tất cả các con: Tương tự như vậy, hãy có cảm nhận thanh khiết và mong ước tốt lành, và với ánh nhìn nhân từ và nhân đức, hãy trở nên hợp tác với mỗi anh chị em trong gia đình của con. BapDada cũng đã nói với các con trước đây rằng, trong môn học về tình yêu thương, mỗi người con đều đã thi đậu theo khả năng của mình. Chính nhờ tình yêu thương mà các con đang tiến về phía trước. Nhìn thấy tình yêu của những người con, Người Cha vui lòng. Chính trong môn học về tình yêu thương mà mỗi người con đang tiến lên theo thứ hạng. BapDada giờ đây muốn một sự hiến sinh xuất phát từ tình yêu thương. Các con có tình yêu dành cho Người Cha, vậy các con sẽ hiến sinh điều gì? Tất nhiên con hiểu BapDada muốn gì. Các con hiểu BapDada muốn gì, phải không? Hãy gật đầu! Các con có hiểu không? Vậy con có can đảm để thực hiện điều đó không? Nếu con có lòng can đảm, hãy giơ tay lên! Con có can đảm không? Achcha. Khi những người con có lòng can đảm, sự trợ giúp của Người Cha luôn luôn ở đó.

Trong kết quả mà BapDada đã nhìn thấy cho đến nay, xét về sự thanh khiết hoàn toàn, thì ngay cả những suy nghĩ lãng phí cũng là hạt giống của sự ô trọc. BapDada thấy rằng phần đông các con vẫn còn tâm ấn có những suy nghĩ lãng phí. Một là suy nghĩ lãng phí và mặt khác là lãng phí thời gian. Điều này ngay cả bây giờ vẫn có thể được nhìn thấy ở phần đông các con. Nền tảng của suy nghĩ lãng phí chính là tâm trí của con, nó không cho phép các con trở nên Manmanabhav. BapDada đã trao cho các con dấu hiệu này từ lâu: Bất cứ điều gì sắp xảy ra sẽ xảy ra một cách đột ngột. Xét về điều gì đó xảy ra đột ngột, BapDada thấy rằng phần lớn các con có tâm ấn về những suy nghĩ lãng phí. Cha Brahma đã trở nên chiến thắng trước những suy nghĩ lãng phí và việc lãng phí thời gian; ông ấy đã trở nên karmateet. Vì vậy, các con phải noi theo người cha.

BapDada thấy rằng tâm trí của con là tạo vật của chính con, con chính là người sáng tạo ra tâm trí, và vì vậy con mới kiểm soát tâm trí mình. Mỗi người các con là chủ nhân có sức mạnh kiểm soát và sức mạnh trị vì đối với tâm trí, nhưng dù vậy, tâm trí của con vẫn lừa phỉnh con. Đó là tạo vật của chính con, con nói: “Nó là của tôi!” Tuy nhiên, vì không có đủ sức mạnh kiểm soát nên nó lừa phỉnh con. Tâm trí cũng được ví như một con ngựa, nhưng các con có sợi dây cương shrimat. Các con có sợi dây cương này, phải không? Nếu tâm trí mang con đến bất kỳ điều gì lãng phí, thì bằng cách siết chặt dây cương, con có thể kết thúc đi sự ô trọc dù là nhỏ nhất của những suy nghĩ lãng phí nào còn tồn tại. Hãy trở thành chủ nhân của tâm trí. Giống như Cha Brahma kiểm tra tâm trí mỗi ngày, tương tự như vậy, hãy kiểm tra tâm trí của con mỗi ngày và kết thúc bất kỳ suy nghĩ lãng phí nào. Hôm nay, BapDada muốn các con chấm dứt những suy nghĩ lãng phí này. Có ít những suy nghĩ tồi tệ, nhưng có nhiều suy nghĩ lãng phí và chúng thực sự chiếm rất nhiều thời gian của các con. Hãy trở thành chủ nhân của tâm trí và giữ cho tâm trí luôn bận rộn đến mức nó không thể bị thu hút vào bất kỳ điều gì khác khiến dây cương trở nên lỏng lẻo. Điều này có thể thực hiện được không? Hôm nay, BapDada trao cho tất cả mọi người suy nghĩ để kết thúc mọi suy nghĩ lãng phí. Điều này có thể thực hiện được không? Những ai cảm thấy rằng mình có thể chấm dứt mọi suy nghĩ lãng phí và tổ chức buổi lễ cho việc này, hãy giơ tay lên! Đồng thời, hãy tiết kiệm thời gian của con khỏi việc bị lãng phí. Con phải tiết kiệm cả thời gian và suy nghĩ của mình, bởi vì BapDada đang nhìn thấy biểu đồ của mỗi người. BapDada thấy thiếu sót này trong biểu đồ của phần lớn các con. Chỉ những ai là chủ nhân của tâm trí mới trở thành chủ nhân thế giới. Giống như Cha Brahma đã trở thành người chiến thắng tâm trí và trở thành chủ nhân thế giới, vì vậy giờ đây ông ấy cũng đang kêu gọi tất cả các con. Ngay cả đội quân tiên phong cũng đang kêu gọi các con. Các con đã được bảo cho rằng ngay cả đội quân tiên phong cũng đến vùng tinh tế lúc 4 giờ sáng và hỏi: “Khi nào cánh cổng giải thoát sẽ mở?” Ai sẽ mở những cánh cổng này? Tất cả các con sẽ mở cánh cổng giải thoát, phải không? Việc các con trở nên hoàn thiện có nghĩa là cánh cổng giải thoát sẽ mở. Những người thuộc đội quân tiên phong đã có cuộc trò chuyện từ tim đến tim với BapDada: “Đến khi nào?” Vì vậy, Người Cha đang hỏi các con: Đến khi nào? Vậy câu trả lời nào nên được đưa ra đây? Những người ngồi ở hàng ghế đầu: Đến khi nào đây? Các con định ngày cho mỗi công việc, phải không? Vậy khi nào các con mới định ngày cho việc này? Cha Brahma đang kêu gọi các con thông qua hình dạng thiên thần của mình. Các con có thể nói cho Baba ngày đó không? Hãy nói đi! Các con có thể ấn định ngày đó không? Bây giờ ngày đã được ấn định chưa? Các Pandava, hãy giơ tay lên; các con đã ấn định ngày chưa? Các con chưa ấn định! Tại sao? Didi đã nói: “Baba, chúng con có mong muốn sâu sắc: Chúng con phải về nhà, chúng con phải về nhà, chúng con phải trở về nhà.” Dadi đã nói: “Chúng con có mong muốn sâu sắc: Chúng con phải trở nên karmateet, chúng con phải trở nên karmateet.” Tất cả các con đều có tình yêu dành cho Didi và Dadi, phải không? Các con có tình yêu dành cho tất cả mọi người, bởi vì tất cả các con đều có tình yêu dành cho tất cả những người đã đi vào đội quân tiên phong. Bây giờ, hãy đưa ra câu trả lời cho câu hỏi của họ. Vì vậy, bây giờ hãy có cuộc trò chuyện từ tim đến tim với nhau và chuẩn bị câu trả lời. Các con sẽ làm điều này chứ?

Hôm nay là ngày để những người con hai lần nước ngoài gặp gỡ nhau, phải không? Vì vậy, những người con hai lần nước ngoài cũng phải thảo luận điều này với nhau và nói cho Baba biết ngày đó. Những người đến từ Bharat cũng phải thảo luận điều này và nói cho Baba biết. Các con có câu trả lời chưa? Được rồi, hãy nói đi! Nói đi con! Những ai muốn nói điều gì đó, hãy giơ tay lên. (Mohiniben ở New York: “Baba, Người hãy ấn định ngày và tất cả chúng con luôn sẵn sàng.”) Không, các con phải ấn định. Các con phải trở nên sẵn sàng, phải không? Người Cha sẽ nói: Hãy đón lễ Diwali này vào chính Diwali này. Luôn sẵn sàng phải không? Các con luôn sẵn sàng chứ? Đây là lý do vì sao Baba nói: Các con phải nói cho Baba biết. (Dr. Nirmala nói: “Baba, hãy cho chúng con một năm, đến Diwali năm sau.”) Achcha, các con có đồng ý không? Người con ấy đang xin một năm. Những ai cảm thấy rằng mình muốn một năm, hãy giơ tay lên! Hãy giơ tay cao lên! Achcha. Hãy ghi lại tên của những người muốn một năm. Tốt lắm. Tất cả những người còn lại đều đang mỉm cười. Hãy nói đi! (Nirwairbhai: “Bây giờ hoặc không bao giờ! Điều đó phải xảy ra ngay hôm nay và ngay bây giờ.”) Vậy hãy vỗ tay đi! Achcha. Rất tốt. Bây giờ, ngay lúc này, mỗi người các con phải lập lời hứa với chính mình trong tâm trí rằng con sẽ không bao giờ cho phép những suy nghĩ lãng phí đi vào tâm trí mình. Điều này có thể thực hiện được không? Các con đang nói từ bây giờ: Bây giờ hoặc không bao giờ. Vì vậy, ít nhất, tất cả các con có đang lập lời hứa rằng sẽ không có bất kỳ suy nghĩ lãng phí nào hoặc lãng phí thời gian của mình không? Những ai sẵn sàng cho điều này, hãy giơ tay lên! Phần lớn các con đã giơ tay. Những ai cảm thấy rằng điều này sẽ cần thời gian, hãy giơ tay lên! Không có ai. Có một vài người nói rằng họ muốn có thêm thời gian. Một vài người đang giơ tay. Achcha, vào Diwali này, hãy có một suy nghĩ quyết tâm. Tất cả những người thuộc số đông đã giơ tay, tất cả các con phải thực hiện sự hiến sinh và vì vậy, thay mặt cho tất cả các con, chúng ta sẽ cắt một chiếc bánh cho những suy nghĩ quyết tâm của các con. Các con có thích điều này không? Chiếc bánh hôm nay là biểu tượng của suy nghĩ quyết tâm này, bởi vì tất cả các con và ngay cả những người không có kiến thức đều muốn điều gì đó xảy ra ngay bây giờ. Điều gì đó nên xảy ra ngay bây giờ, nhưng họ không có sức mạnh. Các con có sức mạnh để hoàn thành những suy nghĩ của mình. Các con đang noi theo người cha, phải không? Kiếp sinh của Cha Brahma diễn ra cùng với suy nghĩ quyết tâm: “Tôi phải thực hiện điều này!” Không phải là: “Tôi sẽ suy nghĩ về điều đó. Tôi có nên làm điều đó hay không?” Mà là: “Tôi phải thực hiện điều này.” Một suy nghĩ quyết tâm đó đã tạo ra tương lai của rất nhiều người con. Một mình Cha Brahma đã duy trì biết bao can đảm. Ông ấy nhận một nửa phần chia của mình và tạo ra ngọn lửa hiến sinh. Ông ấy tạo ra những người con Brahmin của yagya và giờ đây, các linh hồn từ mảnh đất này cũng như từ nước ngoài đã đến được đây nhờ một suy nghĩ quyết tâm đó của Cha Brahma. Vậy có gì mà một suy nghĩ quyết tâm không thể đạt được chứ? Có tấm gương như vậy trước mặt các con. Các con có những suy nghĩ rất tốt và những suy nghĩ này đến được với Người Cha, nhưng chúng thiếu sự quyết tâm. Khi bất kỳ tình huống nào xuất hiện trước con, sự quyết tâm đó lại giảm xuống. Quyết tâm là chìa khóa của thành công.

Hãy xem, những người ở Delhi đã có suy nghĩ quyết tâm: “Chúng ta phải thực hiện điều này.” Vì vậy, điều đó đã xảy ra, phải không? Họ không nói: “Chúng ta sẽ suy nghĩ, chúng ta sẽ xem xét.” Đó là suy nghĩ quyết tâm của tất cả mọi người. Chính người con gái này và người con này đã trở thành công cụ, nhưng chính sự hợp tác của tất cả mọi người và những suy nghĩ quyết tâm đã mang lại thành công trên thực tế. Mọi người đều góp sức vào việc này và tất cả đều đoàn kết. Họ không nói “có”, “không”, “có”, “không”. Đó là một chỉ thị đầy quyết tâm, bởi vì sự quyết tâm có sức mạnh lớn đến như vậy. Bất cứ nhiệm vụ nào các con bắt đầu, trước hết hãy gieo hạt giống của những suy nghĩ quyết tâm và hạt giống đó nhất định phải kết trái. 75 năm này (năm nay là 90 năm) đã trôi qua như thế nào? Chính nhờ sự đồng hành của Cha Brahma cùng những người con và những suy nghĩ quyết tâm của họ mà chúng ta đã hoàn thành 75 năm. Họ đã không ngừng tiến về phía trước và giúp những người khác cũng tiến về phía trước với lòng nhiệt tình hăng hái. Đó là cách 75 năm đã được hoàn thành. Hôm nay, hãy có suy nghĩ này: “Hôm nay, tôi nhất định phải chấm dứt mọi sự lãng phí thời gian và những suy nghĩ lãng phí.” Khi sự lãng phí chấm dứt, kho báu của những suy nghĩ cao quý hướng thượng sẽ không ngừng thể hiện những điều kỳ diệu.

BapDada vui lòng khi nhìn thấy những người con hai lần nước ngoài. Các con đang tiến bộ và rất chú ý đến việc thực hiện phục vụ kép. Tuy nhiên, BapDada một lần nữa đưa ra dấu hiệu này: Các con phải thực hiện vũ điệu hài hòa tâm ấn với nhau. Đừng nghĩ: “Trung tâm đang hoạt động rất tốt, việc phục vụ đang diễn ra rất tốt.” Tuy nhiên, vì đây là một gia đình, là gia đình của Thượng Đế, không phải là một gia đình đời thường, mà là gia đình của Thượng Đế, và gia đình của Thượng Đế nghĩa là có những mong ước tốt lành và cảm nhận nhân từ dành cho nhau, hãy có suy nghĩ này dành cho nhau: “Tất cả chúng ta cùng nhau, với sự đồng hành của nhau, sẽ tiến về phía trước, mở những cánh cổng giải thoát và cùng nhau trở về nhà.” Đây là lý do tại sao mỗi trung tâm phải có bầu không khí như vậy, để mọi người không nghĩ rằng ở đây có tám hay mười người, mà cả mười người này là một (tất cả đều đoàn kết). Bây giờ, mỗi người các con phải có suy nghĩ trong tâm trí vào dịp Diwali này về việc thực hiện vũ điệu hài hòa tâm ấn. Không một linh hồn nào xa cách với bất kỳ ai; tất cả hãy đoàn kết. Vào Diwali này, hãy thực hiện vũ điệu hài hòa tâm ấn. Hãy có suy nghĩ quyết tâm này trong tâm trí: “Không ai phải cảm thấy nặng nề vì tôi; hãy để mọi người đều nhẹ nhàng.” Khi tâm ấn của các con không hòa hợp, sẽ có sự nặng nề. Người Cha cảm thấy rằng, với suy nghĩ này, các con sẽ nhanh chóng trở nên sẵn sàng để mở những cánh cổng. Hãy kiểm tra: Không chỉ là, không để ai phải khó chịu hay phiền lòng về con, mà thậm chí không để bất kỳ ai cảm thấy nặng nề. Điều này có khả thi không? Khả thi không con? Nếu có, hãy gật đầu! Nếu khả thi, hãy giơ tay lên! Khi đó, Diwali này sẽ có vẻ huy hoàng đẹp đẽ.

Những người con hai lần nước ngoài: BapDada làm cho những người hai lần nước ngoài hiện lên trong trái tim Người mỗi ngày. Tại sao? Tại sao Người lại làm các con hiện lên? Bởi vì những người con hai lần nước ngoài đã trở thành công cụ để tôn vinh Người Cha trên khắp thế giới. Thông qua điều gì? Vì các con không phải là cư dân của Bharat, các con là những người nước ngoài và các con đã tạo ra vận may của mình; vậy tại sao các con lại bị bỏ lại chứ? Nguồn cảm hứng này đã lan tỏa rất tốt trong những chương trình ở Delhi và đây là lý do vì sao BapDada làm cho các con xuất hiện như là những công cụ cho phục vụ. Các con sẽ đánh thức Bharat. Các con đang đánh thức Bharat và trong tương lai các con cũng sẽ chuẩn bị những VIP như vậy, những người sẽ đánh thức Bharat. Trải nghiệm của các con, những người nước ngoài, sẽ đánh thức người dân Bharat. BapDada nhớ rằng vào thời gian đầu, các con thường đưa nhiều VIP đến đây. Các con từng tổ chức các chương trình. Việc phục vụ đó bây giờ không còn diễn ra nữa. Hãy chuẩn bị những VIP như vậy, những người sẽ chia sẻ trải nghiệm của họ trên sân khấu. Bây giờ đã có nhiều chương trình văn hóa hơn và các con cũng đã chia sẻ những trải nghiệm, nhưng thời gian có hạn. Bây giờ hãy đưa đến những VIP như vậy, những người sẽ đánh thức vận may của những người ở Bharat. Việc phục vụ được thực hiện vừa rồi bởi những người nước ngoài và những người ở Bharat đã tạo ra ảnh hưởng tốt. Bây giờ, tất cả các con hãy tiếp tục cùng nhau gia tăng việc phục vụ như vậy. Điều chính yếu là mỗi người các con, dù là cư dân của Bharat hay từ nước ngoài, phải trở nên hoàn thiện nhanh đến mức sự hoàn thiện của các con mở ra cánh cổng giải thoát. Achcha.

Dù con đang ngồi trước Baba hay đang ngồi ở bất cứ nơi nào, sự chú ý của tất cả mọi người đều hướng về Madhuban. Tất cả đều đang nhìn thấy BapDada, phần đông các con đang nhìn thấy BapDada. Đối với tất cả những người con ở khắp mọi nơi, những người luôn luôn vui tươi; đối với những người không ngừng nỗ lực kép - nỗ lực kép có nghĩa là những người nỗ lực cho bản thân và cũng nỗ lực trong phục vụ; đối với những người nỗ lực kép như vậy, những người có niềm hân hoan say sưa kép và niềm tin kép; đối với những người luôn ở cùng Người Cha; đối với những người luôn có cảm nhận nhân đức và cảm nhận nhân từ thanh khiết, BapDada đang trao tình yêu thương và sự tưởng nhớ từ trái tim Người một cách riêng tư đến mỗi một người con, qua tên của mỗi người.

Tuy nhiên, đừng quên điều Baba đã nói hôm nay về việc chấm dứt tất cả những suy nghĩ lãng phí. Dù sao thì biểu đồ cũng đến được với BapDada. BapDada sẽ nhìn thấy có bao nhiêu người con đang nỗ lực mãnh liệt, và cũng có những người làm gia tăng lòng hăng hái nhiệt tình cho nhau, giúp nhau tiến về phía trước. Khi ai đó làm điều gì đó sai, các con có những suy nghĩ về lỗi lầm của họ trong tâm trí: “Người ấy đang làm điều này hay điều kia hay điều này.” Hãy chấm dứt tất cả những điều như thế! Hãy trao sự hợp tác của các con cho họ, hãy trao những cảm nhận cao quý hướng thượng. Bằng cách làm phục vụ như vậy, các con phải làm cho toàn bộ tập thể chúng ta trở thành tập thể của những người có suy nghĩ cao quý hướng thượng. Ở mọi trung tâm, đừng có bất kỳ cảm nhận nào khác dành cho bất kỳ ai trong trung tâm; hãy chỉ có những lời chúc tốt lành và cảm nhận thanh khiết; đúng vậy không? Rất tốt. Cùng với những lời chúc mừng, BapDada cũng đang trao cho tất cả các con tình yêu và sự tưởng nhớ từ trái tim Người. Achcha.

 

Lời chúc phúc: Mong con trở thành ân nhân thế giới với đầy lòng nhân từ và nhận được vương quốc thế giới bằng cách làm phục vụ vị tha.

Những ai là người phục vụ vị tha thì không bao giờ được có suy nghĩ: “Tôi đã làm rất nhiều, vì vậy tôi nên nhận được một chút danh dự hay sự tôn trọng từ điều đó” – Đó là một dạng nhận vào. Nếu những người con của Đấng Ban Tặng có suy nghĩ nhận vào, thì họ sẽ không còn là những người trao tặng nữa. Dạng thức đòi hỏi đó không phù hợp với những ai là người trao tặng. Cho đến khi suy nghĩ đó chấm dứt thì con mới nhận được vị trí hoàng đế thế giới. Chỉ những ai phục vụ vị tha như vậy, với sự bàng quan vô hạn, mới có thể trở thành ân nhân thế giới đầy lòng nhân từ.

Khẩu hiệu: Đổ lỗi cho người khác về lỗi lầm của chính mình cũng là một dạng suy nghĩ về người khác (parchintan).

*** Om Shanti ***

Tín hiệu Avyakt: Bây giờ, hãy hiển lộ hình dạng của người trao tặng.

Món quà vĩ đại nhất chính là trở thành con của Đấng Ban Tặng và trao cho mọi người sự hợp tác. Hãy luôn hợp tác với mọi người bằng những mong ước tốt lành để chỉnh lại một nhiệm vụ đã hỏng, những tâm ấn đã hỏng hoặc một tâm trạng đã hỏng. “Người này đã nói điều này hoặc làm điều này.” Trong khi nhìn thấy, nghe thấy và hiểu điều này, hãy mang lại sự chuyển hóa bằng cả kho hợp tác của con để làm cho linh hồn ấy trở nên tràn đầy. Đây là sự quyên tặng lớn nhất trong tất cả.

 

28 Views

Members

  • Nguyen Dieu Thuy
    Nguyen Dieu Thuy

Created by Karankaravanhar

bottom of page