14/01/25 Morning Murli Om Shanti BapDada Madhuban
Trọng tâm: Con ngọt ngào, con không nên nhìn vào cơ thể của bất kỳ ai. Hãy xem con là linh hồn và đừng nhìn vào cơ thể của bất kỳ ai.
Câu hỏi: Mỗi người các con, những Brahmin nên chú ý đến hai khía cạnh đặc biệt nào?
Trả lời: Các con nên chú ý đến việc học này và các đức hạnh thánh thiện. Trong khi một số người con không hề có chút tức giận nào, thì những người con khác lại có quánhiều tức giận đến mức chúng đánh nhau rất nhiều. Connên quan tâm đến việc hấp thụ các đức hạnh thánh thiện và trở thành thánh thần. Đừng nói trong cơn giận dữ với bất kỳ ai. Baba nói: Các con, những người có tức giận ở bên trong thì giống như chúa tể và nữ chúa của những tính quỷ. Con không được phép nói chuyện với bất kỳ ai có những tính quỷ như thế.
Bài hát: Vận may của tôi đã được đánh thức, Tôi đã đến.
Om shanti. Con đã nghe bài hát. Ý nghĩa của những bài hátnhư vậy không được giải thích tại bất kỳ cuộc tụ họp nào khác. Họ chỉ đơn giản là đọc kinh sách ở đó. Trong các ngôi đền của người đạo Sikh, những người đọc kinh Granth lấy hai dòng từ đó, sau đó giải thích mở rộng thêm những dòng đó. Không nơi nào khác giải thích về những bài hátmà họ hát. Bây giờ Người Cha giải thích: Tất cả những bài hát đó đều thuộc về con đường thờ cúng. Các con đã được bảo rằng kiến thức này tách biệt với thờ cúng và chỉ có thể được trao bởi Shiva vô hình. Kiến thức này được gọi là kiến thức tâm linh. Có nhiều loại kiến thức. Có người hỏi con rằng con có biết tấm thảm này được làm như thế nào không. Có kiến thức về mọi thứ. Tất cả những thứ đó đều là thể lí.
Con biết rằng chỉ có duy nhất một Người Cha tâm linh của chúng ta, những linh hồn và không thể nhìn thấy hình dạng của Người. Hình ảnh của Đấng vô hình giống như một saligram. Người được gọi là Linh hồn Tối cao. Người được gọi là Vô hình. Người không có hình dạng con người. Mọi thứ chắc chắn đều có hình dạng và hình dạng nhỏ nhất là hình dạng của linh hồn. Đó được gọi là điều kỳ diệu của tựnhiên. Linh hồn nhỏ đến mức không thể nhìn thấy bằng đôi mắt này.
Bây giờ, con đã được trao cho con mắt thánh thiện để có thể nhìn thấy mọi điều. Con có thể nhìn bằng con mắtthánh thiện để thấy ai đã từng tồn tại trong quá khứ. Người đó đã trở thành quá khứ đầu tiên trong tất cả. Bây giờ Người đến một lần nữa, vì vậy con cũng có thể nhìn thấy Người. Người rất tinh tế. Từ đó, có thể hiểu rằng không ai ngoài Người Cha Tối Cao, Linh Hồn Tối Cao, có thể traocho con kiến thức về linh hồn. Con người không biết chính xác về linh hồn. Tương tự như vậy, họ không thể biết chính xác về Linh Hồn Tối Cao. Con người trên thế giới có vô số ý kiến. Một số người nói rằng linh hồn tan hòa vào Linh Hồn Tối Cao và những người khác lại nói kiểu khác. Bây giờ con hiểu điều này, theo thứ hạng tương ứng với nỗ lực mà con thực hiện. Điều này không thể đọng lại trong trí tuệ của mọi người ở cùng mức độ. Con phải liên tục làm cho điều này nằm trong trí tuệ của con. Chúng ta là linh hồn và chúng ta diễn phần vai của mình trong 84 kiếp sinh. Người Cha bây giờ nói: Hãy xem bản thân con là linh hồn, hãy nhận biết Ta, Người Cha Tối Cao, Linh Hồn Tối Cao, và hãy nhớ đến Ta.
Người Cha nói: Ta đi vào người này và trao cho con kiến thức. Bởi vì con không xem bản thân là linh hồn, nên ánh nhìn của con hướng đến cơ thể này. Thực ra, không liên quan gì đến người này. Đấng Ban Tặng Sự Cứu Rỗi cho Tất cả là Shiv Baba và chúng ta trao hạnh phúc cho mọi người theo lời chỉ dẫn của Người. Người này không hề có sự cao ngạo về việc trao hạnh phúc cho mọi người theo lời chỉ dẫn của Đấng ấy. Những ai không nhớ Người Cha một cách chính xác thì không thể loại bỏ đi khiếm khuyết của mình.
Người ta không có niềm tin rằng họ là linh hồn. Mọi người không biết về linh hồn cũng như Linh Hồn Tối Cao. Chính người dân Bharat đã đưa ra ý tưởng về sự hiện diện khắp nơi. Những người con có khả năng làm phục vụ mới hiểu điều này, nhưng những người còn lại thì không hiểu nhiều như thế. Nếu con nhận ra Người Cha một cách chính xác và đầy đủ, con sẽ nhớ đến Người và cũng hấp thu các đức hạnh thánh thiện. Shiv Baba giải thích điều này cho con. Đây là một khía cạnh mới.
Chắc chắn những Brahmin được cần đến. Không ai trên thế giới này biết được khoảng thời gian mà những đứa con của Prajapita Brahma tồn tại. Có rất nhiều Brahmin đời thường, nhưng những tạo vật đó được sinh ra từ bào thai bụng mẹ. Họ không phải là tạo vật được sinh ra từ miệng, là con của Brahma. Những người con của Brahma nhận được của thừa kế từ Thượng Đế, Người Cha. Bây giờ con đang nhận được của thừa kế đó. Các con, những Brahmin thì khác biệt với những brahmin kia. Các con, những Brahmin tồn tại ở thời kì chuyển giao trong khi những Brahmin kia tồn tại trong thời kì đồng và thời kì sắt. Các con những Brahmin ở thời kì chuyển giao thì hoàn toàn tách biệt. Prajapita Brahma có nhiều con. Một Người Cha đời thường cũng được gọi là Brahma bởi vì ông ấy cũng tạo ra con cái, nhưng đó là chuyện liên quan đến cơ thể. Người Cha này (Shiva) nói: Tất cả các linh hồn đều là con của Ta. Các con là những người con tâm linh ngọt ngào nhất. Thật dễ dàng để giải thích điều này với bất kỳ ai.
Shiv Baba không có cơ thể của riêng Người. Mọi người ăn mừng ngày sinh của Shiva, nhưng Người không có cơ thể để con có thể nhìn thấy. Tất cả những người khác đều có cơ thể. Tất cả các linh hồn đều có cơ thể của riêng mình. Chính cơ thể của họ mới được đặt tên. Linh Hồn Tối Cao không có cơ thể của riêng mình, đây là lý do vì sao Người được gọi là Linh Hồn Tối Cao. Linh hồn đó được gọi là Shiva; tên gọi đó không bao giờ thay đổi. Khi ai đó thay đổi cơ thể của mình, thì tên gọi cũng thay đổi. Shiv Baba nói: Ta mãi mãi là Linh hồn tối cao vô hình. Theo kế hoạch của vở kịch, giờ Ta tiếp nhận cơ thể này. Ngay cả tên của các ẩn sĩ cũng thay đổi. Khi ai đó thuộc về một guru, tên của người đó cũng thay đổi. Con cũng từng đổi tên, nhưng Baba sẽ tiếp tục đổi tên của mọi người trong bao lâu? Rất nhiều người đã bỏ đi. Những ai ở đây vào thời điểm đó đã được đổi tên. Bây giờ, không ai đổi tên nữa. Con không thể tin vào bất kỳ ai. Maya đánh bại nhiều người, vì vậy họ bỏ chạy. Đây là lý do vì sao Baba không trao cho bất kỳ ai cái tên mới nào nữa. Sẽ không tốt nếu Người trao cho ai đó một cái tên và không trao cái tên cho người khác. Mặc dù tất cả các con đều nói: Baba, bây giờ chúng con thuộc về Người, nhưng con không thực sự thuộc về Baba.
Nhiều người trong số các con vẫn không hiểu ý nghĩa của việc trở thành người thừa kế. Nhiều người đến gặp Baba, nhưng họ không phải là người thừa kế. Họ không thể đivào chuỗi tràng hạt chiến thắng. Một số người con giỏi tự xem bản thân là người thừa kế, nhưng Baba biết rằng họ không phải là người thừa kế. Để trở thành người thừa kế, trước tiên con phải làm Thượng Đế trở thành Người Thừa Kế của con. Thật khó để giải thích những bí mật này. Baba giải thích cho con biết ý nghĩa của việc trở thành người thừa kế. Khi con làm cho Thượng Đế trở thành Người Thừa Kế của con, con phải trao cho Người tất cả tài sản mà con có. Khi đó Người Cha sẽ làm cho con trở thành người thừa kế của Người. Chỉ có người nghèo mới làm được điều này; người giàu không thể trao tài sản của họ. Chuỗi tràng hạt chỉ được tạo ra từ một vài người con. Nếu con hỏi Baba, Baba có thể cho con biết liệu con có quyền trở thành người thừa kế hay không. Baba đó, cũng như Baba này, có thể cho con biết ngay. Đây là khía cạnh thông thường để hiểu. Con cần có trí tuệ để trở thành người thừa kế.
Con có thể thấy rằng Lakshmi và Narayan là chủ nhân của thế giới, nhưng không ai biết làm thế nào mà họ đã đạt được quyền là chủ nhân thế giới. Mục tiêu và mục đích của con bây giờ đang ở ngay trước mắt con. Đó là những gì conphải trở thành. Con nói rằng con sẽ trở thành Lakshmi hoặc Narayan của triều đại mặt trời, không phải Rama hoặc Sita của triều đại mặt trăng. Rama và Sita bị phỉ báng trong kinh sách. Con sẽ không bao giờ nghe thấy bất kỳ sự phỉ báng nào đối với Lakshmi và Narayan. Có sự phỉ báng đối với Shiv Baba và Shri Krishna. Người Cha nói: Ta làm cho các con trở thành những người cao quý nhất trong tất cả. Thậm chí con trở nên còn cao quý hơn cả Ta. Không ai có thể phỉ báng Lakshmi hay Narayan. Mặc dù linh hồn của Shri Krishna giống với linh hồn của Narayan, nhưng vì mọi người không biết điều này nên họ đã phỉ báng cậu ấy. Họ xây dựng một ngôi đền thờ Lakshmi và Narayan với rất nhiều hạnh phúc. Thực ra, họ nên xây dựng ngôi đền dành cho Radhe và Krishna bởi vì Radhe và Krishna mới hoàn toàn thanh khiết. Lakshmi và Narayan đang ở trong trạng thái trưởng thành nên được gọi là thanh khiết, trong khi Radhe và Krishna còn là đứa trẻ nên được gọi là hoàn toàn thanh khiết. Một đứa trẻ nhỏ thì ngang bằng với linh hồn vĩ đại (mahatma). Cũng như đứa trẻ nhỏ không biết về thói tậtv.v. là gì, thì những linh hồn vĩ đại cũng không biết thói tậtlà gì.
Năm tính quỷ này không tồn tại ở đó. Họ không biết gì về thói tật. Lúc này đang là đêm. Chỉ có đêm mới có ham muốn sắc dục. Các vị thần tồn tại vào ban ngày nên không có ham muốn sắc dục ở đó. Không có thói tật ở đó. Bây giờ là đêm, mọi người đều đắm chìm trong thói tật. Con biết rằng mọi thói tật của con sẽ kết thúc ngay khi bình minh đến. Khi đó con sẽ không biết thói tật là gì. Chúng là những dấu dạng thói tật xấu xa của Ravan. Đây là một thế giới xấu xa, thói tật. Trong thế giới không có thói tật thìkhông có chuyện về thói tật ở đó. Đó được gọi là vương quốc của Thượng Đế con bây giờ là vương quốc của quỷ, nhưng không ai biết điều đó. Bây giờ con biết mọi thứ, theo thứ hạng tương ứng với nỗ lực của con.
Có rất nhiều người các con. Người ta không thể hiểu được các con, những Brahma Kumar và Kumari là con của ai. Tất cả họ đều nhớ Shiv Baba. Họ không nhớ Brahma. Người này cũng nói: Hãy nhớ Shiv Baba, thông qua Người, mọi tội lỗi của con sẽ được loại bỏ. Tội lỗi của con sẽ không được loại bỏ bằng cách nhớ đến bất kỳ ai khác. Có viết trong kinh Gita rằng: Hãy liên tục nhớ đến một mình Ta. Shri Krishna đã không nói điều này. Con nhận được của thừa kế từ Người Cha vô hình. Chỉ khi con xem bản thân là linh hồn, con mới có thể nhớ đến Người Cha vô hình. Trước hết, hãy có niềm tin vững chắc rằng con là linh hồn và Người Cha của con là Linh Hồn Tối cao. Người nói: Hãy nhớ đến Ta và Ta sẽ trao cho con của thừa kế của con.
Ta là Đấng Ban tặng Hạnh phúc cho Tất cả. Ta đưa tất cả các linh hồn trở về mảnh đất bình an. Những ai đã nhận được của thừa kế từ Người Cha trong chu kỳ trước thì sẽ đến và trở thành Brahmin và đạt được của thừa kế một lần nữa. Trong số các Brahmin, cũng có một vài là những người con vững chãi, kiên định; một vài người con đích thực và cũng có một vài là con ghẻ. Chúng ta là con của cái cây phả hệ của Shiva vô hình. Con biết cái cây phả hệ này phát triển như thế nào. Bây giờ, khi đã trở thành Brahmin, chúng ta phải trở về nhà. Tất cả các linh hồn phải rời khỏi cơ thể và trở về nhà. Cả Pandavas và Kauravas đều phải rời khỏi cơ thể của họ. Con mang theo tâm ấn của kiến thức này và phần thưởng con nhận được chính là những tâm ấnđó. Điều đó cũng được ấn định trong vở kịch; phần kiến thức này trong vở kịch sau đó sẽ kết thúc. Bây giờ, sau khi nhận 84 kiếp, con đang nhận được kiến thức này một lần nữa. Kiến thức này sau đó sẽ biến mất và con sẽ trải nghiệm phần thưởng của mình.
Không có hình ảnh, v.v. của bất kỳ tôn giáo nào khác ở đó. Con có hình ảnh trên con đường thờ cúng. Không có hình ảnh của bất kỳ ai trong thời kì vàng. Hình ảnh của con tồn tại trong suốt con đường thờ cúng. Trong vương quốc của con, không có bất kỳ hình ảnh nào khác. Chỉ có các vị thần vào thời gian đó. Con có thể hiểu từ điều này rằng thánhthần là những vị thần nguyên thủy, vĩnh cửu. Thế giới tiếp tục phát triển sau đó. Con nên xoay nghiền kiến thức này và duy trì niềm vui siêu giác quan. Có nhiều ý điểm cần xoay nghiền. Tuy nhiên, Baba biết rằng Maya khiến conliên tục quên. Con phải nhớ rằng Shiv Baba đang dạy con. Người là Đấng Tối Cao.
Bây giờ chúng ta phải trở về nhà. Những điều này thật dễ dàng. Mọi thứ đều phụ thuộc vào sự tưởng nhớ. Chúng ta phải hấp thu các đức hạnh thánh thiện và trở thành thánhthần. Năm thói tật là những tính quỷ. Có những tính quỷ sắc dục, giận dữ và ý thức cơ thể. Đúng là một số người có nhiều tính quỷ hơn những người khác. Các con nhữngBrahmin biết rằng năm thói tật này là những tính quỷ rất lớn. Tính quỷ số một là sắc dục. Tính quỷ thứ hai là tức giận. Khi ai đó nói năng một cách thô lỗ, Người Cha nói rằng người đó có sự tức giận trong mình. Tính quỷ đó cầnphải được loại bỏ. Rất khó để loại bỏ một tính quỷ.
Tức giận gây ra đau khổ cho nhau. Không nhiều người trải nghiệm đau khổ thông qua gắn kết; chỉ những ai có gắn kết thì mới trải nghiệm đau khổ. Đây là lý do vì sao Người Cha nói: Hãy đuổi những tính quỷ đó đi! Mỗi người các con nên đặc biệt chú ý đến việc học này và đến các đức hạnh thánh thiện. Một số người con không hề có dấu vết của tức giận nào, trong khi những người con khác lại đánh nhau rất nhiều vì tức giận. Con nên nghĩ đến việc hấp thụ các đức hạnh thánh thiện và trở thành thánh thần. Đừng bao giờ nói trong cơn tức giận. Khi ai đó tức giận, con có thể hiểu rằng người đó có tính quỷ giận dữ trong người đó. Cứ như thể họ trở thành chúa tể và nữ chúa của tính quỷ. Đừng bao giờ nói chuyện với những người có những tính quỷ như thế. Khi một người nói trong cơn tức giận và tính quỷ ấy cũng đi vào người kia, thì hai linh hồn ma quỷ sẽ đánh nhau. Thành ngữ "Nữ chúa của các tính quỷ" (bhootnathni) thì rất dơ bẩn. Con nên tránh xa người như vậy để tính quỷ đó không đi vào con. Đừng đứng trước một linh hồn có tínhquỷ nếu không tính quỷ ấy sẽ đi vào con.
Người Cha đến để giúp con loại bỏ những đặc tính xấu xa của quỷ trong con và hấp thụ các đức hạnh thánh thiện. Người Cha nói: Ta đến để cho con hấp thụ các đức hạnh thánh thiện và làm các con trở thành thánh thần. Con biết rằng con đang hấp thụ các đức hạnh thánh thiện. Hình ảnh của các vị thần đang ở trước mặt con. Baba đã bảo contránh xa hoàn toàn những người có tính nóng giận. Con cần có trí tuệ để bảo vệ bản thân. Không nên có bất kỳ sự nóng giận nào bên trong con. Nếu không, tội lỗi của con sẽ tăng gấp trăm lần. Người Cha giải thích rất rõ ràng cho con. Concũng hiểu rằng Baba đang dạy con chính xác như Người đã làm trong chu kỳ trước. Con sẽ tiếp tục hiểu, theo thứ hạng tương ứng với những nỗ lực mà con thực hiện. Hãy có lòng nhân từ dành cho bản thân và cả người khác. Một số người có lòng nhân từ cho người khác nhưng lại không có lòng nhân từ dành cho bản thân mình. Những người khác sau đó tiến lên cao trong khi bản thân họ vẫn ở lại thụt lùi về phía sau. Bản thân họ không chinh phục được các thói tật, nhưng họ giải thích được cho người khác. Vì vậy, những người khác sau đó chinh phục được các thói tật. Quả là điều kỳ diệu! Achcha.
Gửi đến con, những người con ngọt ngào nhất, dấu yêu, đã thất lạc từ lâu nay mới tìm lại được, tình yêu thương, sự tưởng nhớ và lời Chào buổi sáng từ Người Mẹ, Người Cha, BapDada. Người Cha linh hồn chào namaste với những người con linh hồn.
Trọng tâm thực hành:
1. Hãy xoay nghiền kiến thức này và duy trì niềm vui siêu giác quan. Đừng nói chuyện thô lỗ với bất kỳ ai. Hãy tránh xa bất kỳ ai nói chuyện với con bằng sự tức giận.
2. Để trở thành người thừa kế của Thượng Đế, trước tiên hãy làm cho Người trở thành Người Thừa Kế của con. Trở nên thông thái, hiểu biết và chấm dứt mọi sự gắn kết của con bằng cách trao mọi thứ thuộc về con cho Người Cha. Hãy có lòng nhân từ dành bản thân.
Lời chúc phúc: Mong con trở thành thiên thần avyakt, giống như Người Cha bằng cách trao sakaash cho tất cả các linh hồn trong khi ở trong trạng thái cao nhất của con và như một người quan sát tách rời.
Liên tục xem bản thân là linh hồn vô hình và trong khi đi dạo, trong khi di chuyển khắp nơi và trong khi đang thực hiện các hành động, hãy xem con là một thiên thần avyakt và con sẽ tiếp tục bay vút lên cao. Một thiên thần là người ở trong trạng thái cao nhất. Bất kể điều gì tiếp tục xảy ra trong thế giới vật chất này, hãy là một người quan sát tách rời và tiếp tục quan sát phần vai của mọi người và tiếp tục trao sakaash cho họ. Con không thể trao sakaash nếu conrời khỏi chiếc ghế (vị trí) của mình. Giữ mình ổn định trong trạng thái cao nhất và, cùng với sự trợ giúp của thái độ và ánh nhìn drishti, hãy trao sakaash của lòng nhân từ, chứ không phải trong trạng thái tâm trí hỗn tạp. Chỉ khi đó, con mới có thể giữ mình an toàn trong bất kỳ loại bầu không khí nào và nhận được chúc phúc trở thành thiên thần avyakt, giống như Người Cha.
Khẩu hiệu: Bằng sức mạnh của sự tưởng nhớ, hãy chuyển hóa đau khổ thành hạnh phúc và sự bất an thành bình an.
*** Om Shanti ***
Với tâm trí mạnh mẽ của con, hãy làm phục vụ trao sakaash.
Con có thể phục vụ nhiều linh hồn khi ở bất kỳ nơi nào, với cảm nhận thanh khiết, mong ước hướng thượng, thái độ hướng thượng và sóng rung động hướng thượng của con. Cách để làm điều này là trở thành ngọn hải đăng và nhà máy phát điện. Không có chuyện liên quan đến tiện ích vật chất, cơ hội hay thời gian cho việc này. Con chỉ cần tràn đầy ánh sáng và sức mạnh.
0 comments
Comments (0)
Commenting on this post isn't available anymore. Contact the site owner for more info.