Trọng tâm: Con ngọt ngào, Người Cha đã đến để làm sạch trí tuệ của con. Chỉ khi con trở nên sạch thì con mới sẽ có thể trở thành thánh thần.
Câu hỏi: Kế hoạch đã được tiền định trong vở kịch này là gì mà ngay cả Người Cha cũng không thể thoát khỏi nó?
Trả lời: Người Cha phải đến với những người con của Người mỗi chu kỳ. Người phải làm cho những người con ô trọc, những người bất hạnh trở nên thanh khiết và hạnh phúc một lần nữa. Kế hoạch này đã được tiền định trong vở kịch. Ngay cả Người Cha cũng không thể thoát khỏi ràng buộc này.
Câu hỏi: Đâu là điểm đặc biệt chính yếu của Người Cha, Đấng đang dạy cho con?
Trả lời: Người hoàn toàn không có cái tôi và Người đi đến thế giới ô trọc này, đi vào cơ thể ô trọc. Người Cha đang làm cho con trở thành chủ nhân của thiên đường vào lúc này. Sau đó, từ thời kỳ đồng trở đi, con xây dựng những ngôi đền bằng vàng cho Người.
Bài hát: Hãy mang chúng con ra khỏi thế giới tội lỗi này đi đến nơi an nhàn thảnh thơi.
Om shanti. Những người con tâm linh, ngọt ngào nhất, con đã nghe bài hát trong đó nói về hai từ. Một là thế giới tội lỗi và hai là thế giới từ thiện: thế giới của niềm hạnh phúc và thế giới đau khổ. Hẳn có hạnh phúc trong thế giới mới, trong tòa nhà mới. Chỉ có đau khổ trong ngôi nhà cũ này; đó là lý do vì sao nó sắp bị phá hủy. Rồi con sẽ ổn định trong ngôi nhà mới trong niềm hạnh phúc. Bây giờ, các con biết rằng không con người nào biết về Thượng Đế. Bởi vì nó là vương quốc của Ravan, trí tuệ của mọi người đã trở nên hoàn toàn giống như đá và hoàn toàn ô trọc. Người Cha đến và giải thích: Mọi người gọi Ta là Thượng Đế, nhưng không ai biết về Ta. Nếu họ không biết Thượng Đế là ai, thì chẳng hữu ích gì.
Chính con người ở trong đau khổ mới cầu gọi: Hỡi Prahbhu! Hỡi Ishwar! Tuy nhiên, thật kỳ diệu rằng không một con người nào biết Người Cha vô hạn, Đấng Sáng tạo là ai. Họ nói rằng Người hiện diện ở khắp mọi nơi, rằng Thượng Đế có trong cá sấu. Họ phỉ báng Thượng Đế. Họ phỉ báng Người Cha rất nhiều, đó là lý do vì sao có lời dạy của Thượng Đế rằng: Chính khi người dân Bharat đi xuống cái thang và trở nên hoàn toàn ô trọc, khi họ phỉ báng các vị thần và Ta, thì khi đó Ta đến. Các con nói: Chúng con phải diễn những phần vai này một lần nữa tương ứng theo vở kịch. Người Cha nói: Vở kịch này được tiền định. Ta cũng bị buộc bởi ràng buộc của vở kịch này. Thậm chí Ta không thể thoát khỏi vở kịch này. Ta phải đến để thanh lọc những người ô trọc. Nếu không thì, ai sẽ thiết lập thế giới mới? Ai sẽ giải thoát các con khỏi đau khổ của vương quốc Ravan và đưa con đến với thế giới mới?
Có nhiều người giàu có trên thế giới này nghĩ rằng họ vẫn đang ngồi ở thiên đường; họ có của cải, các cung điện và máy bay. Tuy nhiên, một số đột nhiên bị ốm và chết trong khi đang ngồi ở đâu đó. Có rất nhiều đau khổ. Họ không biết rằng không bao giờ có cái chết bất thình lình ở trong thời kỳ vàng. Không có chuyện đau khổ ở đó. Ở đó, tuổi thọ của con người thì dài, trong khi ở đây, họ chết bất thình lình. Những thứ như thế không xảy ra trong thời kỳ vàng. Không ai biết chuyện gì xảy ra ở đó. Đây là lý do vì sao Người Cha nói: Họ có trí tuệ rất tha hóa. Ta đến và làm cho trí tuệ của họ trong sạch. Ravan làm cho trí tuệ của họ suy đồi và giống như đá, trong khi Thượng Đế đang làm cho trí tuệ của con trong sạch. Người Cha đang thay đổi con từ con người thành thánh thần.
Tất cả các con nói rằng con đã đến đây để trở thành hoàng đế và nữ hoàng triều đại mặt trời. Mục tiêu và mục đích của con là trở thành Narayan từ con người bình thường. Đây là câu chuyện về việc trở thành Narayan đích thực. Sau đó, trên con đường thờ cúng, các thầy tu brahmin thuật lại câu chuyện đó. Tuy nhiên, không một ai ở đó thật sự trở thành Narayan từ một người bình thường. Con nhất định đến đây để thay đổi từ người bình thường thành Narayan. Một số người hỏi con: Mục tiêu của tổ chức của con là gì? Hãy nói với họ: Mục tiêu của chúng tôi là thay đổi từ một con người bình thường thành Narayan. Tuy nhiên, đây không phải là một tổ chức; nó là một gia đình. Người Mẹ, Người Cha và các con đều đang ngồi ở đây.
Trên con đường thờ cúng, con từng hát: Người là Mẹ và Cha. Hỡi Mẹ và Cha, khi Người đến, con sẽ nhận được niềm hạnh phúc lớn lao từ Người. Chúng con sẽ trở thành chủ nhân của thế giới. Bây giờ con đang trở thành chủ nhân của thế giới, và cũng là chủ nhân của thiên đường. Bây giờ, khi nhìn thấy một Người Cha như thế, thủy ngân hạnh phúc của con nên tăng cao. Người là Đấng Duy Nhất mà con nhớ đến trong suốt nửa chu kỳ: Hỡi Thượng Đế, xin hãy đến! Khi Người đến, chúng con sẽ nhận được niềm hạnh phúc lớn lao từ Người. Người Cha vô hạn này trao cho con của thừa kế vô hạn, trong đó, của thừa kế đó cũng kéo dài trong 21 kiếp. Người Cha nói: Ta làm cho con thuộc về cộng đồng thánh thiện, trong khi Ravan làm cho con thuộc về cộng đồng của quỷ. Ta thiết lập đạo lý sống thánh thần nguyên thủy vĩnh hằng.
Bởi vì sự thanh khiết, mọi người ở đó có tuổi thọ dài lâu. Ở đây, người ta là những bhogi (những người tham đắm trong niềm vui giác quan), và họ chết bất thình lình. Ở đó, của thừa kế mà con nhận được là kết quả của yoga của con. Tuổi thọ của con sẽ là 150 năm. Con sẽ rời bỏ cơ thể của mình vào đúng thời điểm và nhận lấy cơ thể khác. Chỉ Người Cha ngồi đây và trao cho con kiến thức này.
Các tín đồ tìm kiếm Thượng Đế. Họ tin rằng để học các kinh sách và đi trên các cuộc hành hương tưởng nhớ v.v…đều là các con đường để gặp gỡ Thượng Đế. Người Cha nói: Những thứ đó không phải là con đường đúng đắn. Chỉ có Ta mới có thể chỉ cho con con đường. Con từng nói: Hỡi Thượng Đế, Đấng Duy Nhất là Cây Gậy cho Người Mù, xin hãy đến! Hãy mang chúng con đi đến mảnh đất bình an và hạnh phúc. Do đó, chỉ duy nhất Người Cha mới chỉ cho con con đường đi đến mảnh đất hạnh phúc. Người Cha không bao giờ gây ra đau khổ. Con người đã buộc tội Người Cha một cách sai trái. Người Cha nói: Ta không giết bất kỳ ai hay gây đau khổ cho bất kỳ ai. Tất cả những điều đó có trong phần vai của riêng mỗi người. Không có cái chết bất thình lình hay đau khổ v.v…trong vương quốc mà Ta thiết lập. Ta gửi con đến mảnh đất hạnh phúc. Các con nên nổi da gà rằng Baba đang làm cho con trở thành con người cao quý hướng thượng nhất. Con người không biết rằng thời kỳ chuyển giao được gọi là thời kỳ hướng thượng nhất. Các tín đồ trên con đường thờ cúng đã tạo ra tháng hướng thượng nhất v.v…Thực ra, thời kỳ cao quý hướng thượng nhất là khi Người Cha đến và làm cho con trở thành thực thể cao quý hướng thượng nhất. Bây giờ con đang trở thành những con người cao quý hướng thượng nhất. Con người cao quý hướng thượng nhất là Lakshmi và Narayan. Con người không hiểu được gì cả. Chỉ Người Cha là Đấng Duy Nhất mang con đi vào trạng thái đi lên. Rất dễ dàng để giải thích bức tranh bậc thang cho bất kỳ ai. Người Cha nói: Bây giờ vở kịch đó đã đi đến hồi kết, con phải trở về nhà. Bây giờ con phải cởi bỏ bộ y phục dơ bẩn, cũ kỹ đó.
Vào buổi ban đầu, con từng hoàn toàn thanh khiết trong thế giới mới; sau đó, trong khi nhận 84 kiếp sinh, con trở thành tiện dân hoàn toàn ô trọc. Giờ con đã trở thành Brahmin từ tiện dân. Người Cha bây giờ đã đến để trao cho con quả trái cho việc thờ cúng của con. Người Cha đã trao cho con quả trái trong thời kỳ vàng. Người Cha là Đấng Ban Tặng Hạnh phúc. Khi Người Cha, Đấng Thanh lọc, đến, Người không chỉ làm cho con người của cả thế giới thanh khiết, mà Người còn làm cho yếu tố tự nhiên cũng trở nên hoàn toàn thanh khiết. Ngay cả tự nhiên bây giờ cũng hoàn toàn ô trọc; con người không thể nào có được ngũ cốc v.v…Họ nghĩ rằng họ sẽ làm điều này điều kia để họ sẽ có vụ mùa tốt trong năm tới, nhưng không có gì xảy ra. Không ai có thể ngăn cản các thảm họa tự nhiên diễn ra. Sẽ có nạn đói, động đất và bệnh tật. Cũng sẽ có những dòng sông máu. Đây cùng là cuộc chiến Mahabharat.
Người Cha nói: Bây giờ hãy đạt được của thừa kế của con! Ta đã đến để trao cho các con của thừa kế thiên đường. Maya, Ravan, nguyền rủa con; bà ta trao cho con của thừa kế địa ngục. Vở kịch này được tiền định. Người Cha nói: Tương ứng với vở kịch, Ta thiết lập Ngôi Đền của Shiva (Shivalaya). Bharat này từng là Ngôi đền của Shiva và nó bây giờ đã trở thành nhà thổ. Con người tiếp tục chìm trong đại dương độc dược này. Các con biết rằng Baba bây giờ mang con đến Ngôi đền của Shiva, vì vậy con nên trải nghiệm được niềm hạnh phúc lớn lao. Thượng Đế, Đấng vô hạn, đang dạy cho con. Người Cha nói: Ta đang làm cho con trở thành chủ nhân của thế giới. Người dân Bharat không biết về tôn giáo/lối sống của họ, cái cây phả hệ của họ là vĩ đại nhất và rằng những cái cây phả hệ khác xuất hiện từ đó.
Họ không biết cái cây phả hệ nào đã tồn tại hay lối sống nguyên thủy nào đã từng tồn tại. Cái cây phả hệ là những người thuộc về lối sống thánh thần nguyên thủy vĩnh hằng; sau đó, hạng hai là những người thuộc về triều đại mặt trăng. Sau đó, có cái cây phả hệ của người đạo Hồi. Không ai khác có thể giải thích bí mật của toàn bộ cái cây. Chỉ cần nhìn xem bây giờ có bao nhiêu cái cây phả hệ. Có rất nhiều cành nhánh. Đây là cái cây của nhiều tôn giáo khác nhau. Chỉ duy nhất Người Cha đến và khắc sâu những khía cạnh này trong trí tuệ của con.
Đây là việc học. Con nên học việc học này mỗi ngày. Thượng Đế nói: Ta làm cho con trở thành vua của các vị vua. Con người trở thành những vị vua ô trọc bằng việc quyên tặng của cải hoại diệt. Ta làm cho con thanh khiết để con trở thành chủ nhân của thế giới cho 21 kiếp. Không có cái chết bất thình lình ở đó. Mỗi người các con rời bỏ cơ thể của mình vào thời điểm riêng. Người Cha đã giải thích bí mật của vở kịch cho các con. Rất dễ dàng để giải thích vở kịch này như việc giải thích các bộ phim hay vở diễn khác. Ngày nay, họ làm ra nhiều vở kịch v.v…Con người phát triển rất nhiều sự thích thú. Tất cả những vở kịch kia đều là hữu hạn trong khi vở kịch này là vô hạn.
Vào lúc này, có sự hào nhoáng của Maya; con người nghĩ rằng thiên đường đó đã được tạo ra. Trước đây, không có những tòa nhà lớn như thế v.v…Bây giờ, có nhiều sự đối nghịch như thế. Thượng Đế đang tạo ra thiên đường, và Maya cũng thể hiện thiên đường của bà ta. Tất cả những điều đó là sự hào nhoáng của Maya. Bà ta sắp sụp đổ. Maya là rất hùng mạnh. Con phải quay mặt đi khỏi bà ấy. Người Cha là Vị Chúa Tể của Người nghèo. Đối với những người giàu có, nó chính là thiên đường trong khi người nghèo thì ở trong địa ngục. Do đó, những người sống trong địa ngục phải trở thành cư dân của thiên đường. Chỉ có những người nghèo mới đạt được của thừa kế này. Những người giàu có nghĩ rằng họ đang ngồi ở thiên đường. Thiên đường và địa ngục tồn tại ở đây. Chỉ có các con bây giờ hiểu tất cả những điều này. Bharat đã trở nên giống như kẻ ăn mày. Bharat từng rất giàu có. Chỉ có một đạo lý sống vĩnh hằng nguyên thủy. Ngay cả bây giờ, họ vẫn đào lên rất nhiều thứ cũ kỹ. Họ nói: Thứ này rất nhiều năm rồi. Bây giờ, những bộ xương hàng trăm ngàn năm tuổi đã xuất hiện từ đâu? Họ trả giá rất cao cho những thứ đó.
Người Cha giải thích: Ta đến để ban cứu rỗi cho tất cả. Ta đi vào người này. Brahma này là hữu hình. Sau đó, Brahma này trở thành thiên thần, cư dân của vùng tinh tế. Người đó là tinh tế và người này là hữu hình. Người Cha nói: Ta đến vào lúc cuối trong nhiều kiếp sinh của ông ấy. Người này là thanh khiết hạng nhất và rồi trở thành người ô trọc nhất. Ta đi vào ông ấy bởi vì ông ấy là người phải trở nên thanh khiết hạng nhất một lần nữa. Người không nói rằng ông ấy là Thượng Đế, hoặc rằng ông ấy là người này người kia. Người Cha cũng hiểu rằng Người đi vào cơ thể này và làm cho mọi người trở nên hoàn toàn thanh khiết thông qua ông ấy.
Người Cha bây giờ giải thích cho các con rằng con đã đến đây vô thể và nhận lấy 84 kiếp sinh và diễn phần vai của mình và rằng con bây giờ phải trở về nhà. Hãy xem bản thân con là linh hồn và phá bỏ đi sự kiêu ngạo của cơ thể con. Con đơn giản phải ở trên cuộc hành hương tưởng nhớ. Không có khó khăn nào khác. Những ai lắng nghe kiến thức này và trở nên thanh khiết sẽ trở thành chủ nhân của thế giới. Đây là một trường học khổng lồ. Người Cha, Đấng đang dạy cho chúng ta, thì không có cái tôi đến mức Người đến và đi vào thế giới ô trọc, đi vào cơ thể ô trọc này.
Trên con đường thờ cúng, con tạo ra rất nhiều ngôi đền đẹp bằng vàng dành cho Người. Vào lúc này, Ta đang làm cho con trở thành chủ nhân của thiên đường, do đó Ta đến và ngồi trong một cơ thể ô trọc. Sau đó, trên con đường thờ cúng, con đặt bức tượng của Ta trong Ngôi Đền Somnath. Con xây những ngôi đền bằng vàng và kim cương, bởi con biết rằng Người làm cho con trở thành chủ nhân của thế giới. Đây là lý do tại sao con dành cho Người sự yêu thích và lòng hiếu khách. Ý nghĩa của mọi thứ đã được giải thích cho con. Thờ cúng vào lúc đầu thì không pha tạp, rồi sau đó nó trở thành pha tạp. Hãy nhìn xem cách con người ngày nay thậm chí tôn thờ con người ra sao! Hãy nhìn cách họ ngồi trên bờ sông Hằng và tự gọi mình là Shiva! Những bà mẹ đi và dâng sữa cho họ; họ thậm chí còn tôn thờ những người đó. Dada này cũng đã từng làm như thế. Ông ấy từng là người thờ cúng hạng nhất. Nó thật kỳ diệu. Người Cha nói: Đây là một thế giới kỳ diệu.
Baba giải thích cho các con mọi bí mật về cách thiên đường và địa ngục được tạo ra như thế nào. Kiến thức này không có trong các kinh sách. Đó là những cuốn sách triết học. Đây là kiến thức tâm linh mà không một ai, ngoại trừ Người Cha tâm linh và các con những Brahmin, có thể trao nó. Không một ai, ngoại trừ các con những Brahmin, có thể nhận được kiến thức tâm linh này. Con không thể trở thành thánh thần cho con đến khi con trở thành Brahmin. Các con nên có niềm hạnh phúc lớn lao rằng Thượng Đế, không phải Shri Krishna, đang dạy cho con. Achcha.
Gửi đến những người con ngọt ngào nhất, dấu yêu, đã thất lạc từ lâu, nay mới tìm lại được, nỗi nhớ, niềm thương và lời chào buổi sáng từ Người Mẹ, Người Cha, BapDada. Người Cha linh hồn chào namaste đến những người con linh hồn.
Trọng tâm thực hành:
1. Con phải quay mặt khỏi sự hào nhoáng vĩ đại của Maya. Hãy liên tục nổi da gà vì hạnh phúc, biết rằng con sẽ trở thành con người cao quý hướng thượng nhất và rằng đích thân Thượng Đế đang dạy cho con.
2. Để đạt được vận may vương quốc của con đối với toàn thế giới, đơn giản hãy trở nên thanh khiết. Cũng giống như Người Cha là hoàn toàn không có cái tôi và đi vào thế giới ô trọc này, đi vào một cơ thể ô trọc, thì con cũng phải trở nên vô thể giống như Người Cha và làm phục vụ.
Lời chúc phúc: Mong con là một thiên thần hoàn thiện hoàn hảo, người có mọi mối quan hệ với MỘT và trở nên tự do khỏi mọi nguồn hỗ trợ.
Khi món gì đó con nấu sắp chín, nó bắt đầu trào ra khỏi nồi. Tương tự như vậy, con càng đến gần hơn với trạng thái hoàn hảo của mình, con sẽ càng tách rời bản thân con ra khỏi mọi người. Khi con tách rời bản thân ra khỏi mọi kiểu ràng buộc bằng thái độ của con, nghĩa là, khi con không có bất kỳ gắn kết với bất kỳ ai, rồi con sẽ trở thành thiên thần hoàn hảo. Có mọi mối quan hệ với MỘT là đích đến. Bằng việc làm điều này, con sẽ trải nghiệm đích đến cuối cùng của cuộc đời thiên thần đến gần. Việc lang thang của trí tuệ con sẽ kết thúc.
Khẩu hiệu: Tình yêu có sức hút mãnh liệt đến mức nó mang cả những người phỉ báng con đến gần với con.
*** Om Shanti ***
Bằng sức mạnh của tâm trí, hãy làm phục vụ trao sakaash.
Để làm phục vụ bằng tâm trí của con, tâm trí và trí tuệ phải tự do khỏi mọi kiểu suy nghĩ lãng phí. Chúng nên ở trong hình dạng dễ dàng của câu mantra “Manmanabhav”. Những linh hồn hướng thượng, những người có tâm trí hướng thượng, nghĩa là, người có suy nghĩ mạnh mẽ, và có những mong ước tốt lành và cảm nhận thanh khiết, có thể quyên tặng sức mạnh thông qua tâm trí của mình.
0 comments
Comments (0)
Commenting on this post isn't available anymore. Contact the site owner for more info.