Những lời ngọt ngào, hướng thượng và vô giá của BapDadađược đọc trong lớp học vào ngày Tưởng nhớ đếnPita Shri
Ngày 18/01/2025
Om shanti. Người Cha Linh Hồn đang có cuộc trò chuyện từ tim đến tim với các con và đang trao cho các con những lời dạy. Nhiệm vụ của Người Thầy là trao cho con những lời dạy, và nhiệm vụ của Guru là chỉ cho con đích đến của con. Đích đến là sự giải thoát và giải thoát trong cuộc sống. Để có sự giải thoát, cuộc hành hương tưởng nhớ là cần thiết; và để có sự giải thoát trong cuộc sống, cần phải biết lúc bắt đầu, giữa và kết thúc của sự sáng tạo. Giờ đây, Chu kỳ 84 kiếp sắp kết thúc, và giờ chúng ta phải trở về Nhà. Bằng cách trò chuyện với bản thân theo cách này, con sẽ rất hạnh phúc và con cũng sẽ trao hạnh phúc cho người khác. Con phải có lòng nhân từ để chỉ cho họ con đường để làm cho họ trở nên hoàn toàn thanh khiết từ hoàn toàn ô trọc. Baba đã giải thích bí mật sâu sắc về sự từ thiện và tội lỗi cho con: từ thiện là gì và tội lỗi là gì. Việc từ thiện vĩ đại nhất là nhớ đến Cha và nhắc nhở người khác cũng nhớ đến Cha. Mở ra trung tâm, sử dụng cơ thể, tâm trí và của cải của con để phục vụ cho người khác chính là việc làm từ thiện. Bị ảnh hưởng bởi sự bầu bạn của người khác, rồi có suy nghĩ lãng phí, lãng phí thời gian của con cho việc nghĩ về người khác thì là tội lỗi. Nếu trong khi làm từ thiện, ai đó phạm phải tội lỗi, bất kể nguồn thu nhập nào kiếm được cũng sẽ kết thúc. Bất kỳ việc từ thiện nào đã được thực hiện đều sẽ kết thúc, rồi thay vì thặng dư, con lại thiếu hụt. Đối với linh hồn có kiến thức, sự trừng phạt cho hành động tội lỗi thì gấp trăm lần, bởi vì chúng trở thành những người làm ô danh vị Satguru. Đây là lý do vì sao Người Cha trao cho con những lời dạy này “Con ngọt ngào, đừng bao giờ thực hiện hành động tội lỗi. Hãy bảo vệ bản thân con khỏi bị tổn thương bởi các thói tật”.
Người Cha có tình yêu thương dành cho con, vì vậy Người cảm thấy xót thương. Cha Brahma kể cho con nghe trải nghiệm của ông ấy “Khi ta ngồi trong cô tịch, trước hết ta nhớ đến những đứa con đặc biệt được yêu thương, chúng có thể ở nước ngoài hoặc ở nơi nào khác. Khi đứa con giỏi, có khả năng phục vụ rời bỏ cơ thể của mình, Baba nhớ đến linh hồn ấy và trao cho linh hồn ấy ánh đèn pha”. Con biết rằng có hai ngọn đèn ở đây, và cả hai ngọn đèn đang ở cùng với nhau. Cả hai đều là hai ngọn đèn rất mạnh. Những giờ sáng sớm thì rất tốt: sau khi tắm, con hãy đi vào sự cô tịch. Hãy có thật nhiều hạnh phúc từ bên trong.
Người Cha vô hạn ngồi đây và giải thích cho con “Con ngọt ngào, hãy xem con là linh hồn và nhớ đến Ta, Cha của con và Ngôi nhà của con. Con ơi, đừng bao giờ quên cuộc hành hương tưởng nhớ này. Con sẽ chỉ trở nên thanh khiết bằng cách tưởng nhớ đến Cha, và con không thể quay về Nhà nếu như không trở nên thanh khiết”. Điều chính yếu là kiến thức và yoga này. Người Cha có kho báu thật lớn, và Người trao cho con kho báu ấy. Yoga là môn học vĩ đại. Khi con có sự tưởng nhớ tốt, sự tưởng nhớ ấy thu hút sự tưởng nhớ của Người Cha. Những đứa con lôi kéo Người Cha thông qua sự tưởng nhớ của chúng. Có một số đứa con đến sau, tuy nhiên lại đạt được vị trí cao, nền tảng cho điều đó chính là sự tưởng nhớ. Chúng lôi kéo Người. Những đứa con nói rằng “Baba ơi, xin hãy nhủ lòng thương! Hãy có lòng trắc ẩn!”. Nhưng trong việc này, điều chính yếu được cần đến đó là sự tưởng nhớ. Chỉ bằng cách tưởng nhớ, con sẽ tiếp tục nhận được luồng sức mạnh, rồi con, linh hồn, trở nên khỏe mạnh và tràn đầy. Thỉnh thoảng, khi cha Brahma phải trao luồng sức mạnh cho đứa con, ông ấy mất ngủ vì điều đó. Ông ấy có mối quan tâm sâu sắc rằng ông ấy phải trao luồng sức mạnh cho ai đó. Con biết rằngtuổi thọ của con gia tăng khi con nhận được luồng năng lượng, và con trở nên mãi mãi khỏe mạnh. Không phải là con phải ngồi ở một chỗ và có sự tưởng nhớ. Người Cha giải thích “Hãy nhớ đến Cha trong khi bước đi và di chuyển, trong khi dùng bữa hoặc trong khi làm bất cứ việc gì. Để trao luồng sức mạnh cho người khác, con hãy tỉnh giấc vào sáng sớm. Được giải thích cho con rằng “Con càng nhớ đến Cha khi con thức dậy vào sáng sớm, sự lôi kéo sẽ càng mạnh”. Người Cha cũng sẽ trao cho con ánh đèn pha. Nhớ đến linh hồn nghĩa là trao cho người ấy ánh đèn pha. Con có thể gọi đó là lòng nhân từ hoặc lời chúc phúc.
Con biết rằng đây là Vở kịch mãi mãi được định sẵn. Đây là trò chơi chiến thắng và thất bại. Bất cứ chuyện gì xảy ra đều tốt. Đấng Sáng Tạo chắc chắn sẽ ưa thích Vở kịch, phải không? Vì vậy, những đứa con của Đấng Sáng Tạo cũng sẽ ưa thích Vở kịch. Trong Vở kịch này, Người Cha chỉ đến với con một lần duy nhất, với tình yêu thương trong trái tim của Người, bằng cả trái tim và linh hồn, để phục vụ cho con. Người Cha yêu thương tất cả những đứa con. Con biết rằng trong thời kỳ Vàng, mọi người đều yêu thương nhau rất nhiều. Cũng có tình yêu thương giữa các con vật. Không có lấy một con vật nào không sống với tình yêu thương. Vì vậy, con phải trở thành chủ nhân đại dương yêu thương ở đây. Nếu con trở nên như thế ở đây, tâm ấn ấy sẽ trở nên bất diệt. Người Cha nói “Ta đã đến để làm cho con trở nên đáng yêu, chính xác như Ta đã làm như thế cách đây một Chu kỳ. Mỗi khi Người Cha nghe được âm thanh tức giận của đứa con, Người trao lời dạy này “Con ơi, nóng giận là không tốt, bởi vì con sẽ có đau khổ và con sẽ gây ra đau khổ cho người khác. Người Cha là Đấng trao cho con niềm hạnh phúc miên viễn, vì thế con phải trở nên giống như Người Cha. Đừng bao giờ gây đau khổ cho nhau. Con phải trở nên thật, thật đáng yêu”. Khi con nhớ đến Người Cha dấu yêu với thật nhiều tình yêu thương, con sẽ mang lại lợi ích cho bản thân, cũng như cho người khác.
Vị Chúa Tể của thế giới đã đến với con với vai trò là vị Khách. Chỉ với sự giúp đỡ của con, thế giới sẽ nhận được lợi ích. Giống như các con, những đứa con tâm linh, thấy Người Cha thật đáng yêu, tương tự như vậy, Người Cha thấy con cũng thật đáng yêu, bởi vì chỉ các con mới là những người sẽ mang lại lợi ích cho toàn thế giới bằng cách theo shrimat. Giờ đây, con đang ngồi ở đây trong gia đình của Thượng Đế. Người Cha đang ngồi riêng tư trước mặt con. “Con ăn cùng với Người. Con ngồi cùng với Người…”. Con biết rằng Shiv Baba đi vào người này và nói “Con ngọt ngào, hãy quên đi cơ thể của con và mọi mối quan hệ thuộc về cơ thể, liên tục chỉ nhớ đến Ta mà thôi”. Đây là kiếp sinh cuối cùng, đây là thế giới cũ và cơ thể cũ này sẽ kết thúc. Có câu nói “Khi con chết, cả thế giới trở nên chết đi đối với con”. Để nỗ lực, chỉ có khoảng thời gian ngắn thuộc về thời kỳ Chuyển giao này thôi. Một số đứa con hỏi “Baba ơi, việc học này sẽ tiếp tục cho đến khi nào”. Người sẽ tiếp tục nói kiến thức này cho con cho tới khi vương quốc thánh thiện được thiết lập. Sau đó, con sẽ được chuyển đến thế giới mới. Baba đang phục vụ cho con trong khi Người không hề có cái tôi. Vì vậy, con cũng phải làm công việc phục vụ nhiều đến thế. Con phải theo shrimat. Khi con theo những lời chỉ dẫn của riêng mình, vận may của con bị gạch bỏ. Các con, những Brahmin, là con của Thượng Đế. Con của Brahma là anh chị em với nhau, là cháu trai và cháu gái của Thượng Đế. Con đang đạt được của thừa kế của con từ Người. Con nỗ lực đến mức độ nào, con sẽ đạt được vị trí dựa theo đó. Trong việc này, con cần thực hành thật nhiều việc trở nên tách rời. Mệnh lệnh đầu tiên của Người Cha đó là “Mong con trở nên vô thể. Mong con ý thức linh hồn”. Hãy xem con là linh hồn và nhớ đến Ta, Người Cha, chỉ sau đó tạp chất bên trong con sẽ được loại bỏ và con sẽ trở thành vàng ròng. Con có thể nói với thẩm quyền rằng “Baba, Baba ngọt ngào! Người đã làm cho con thuộc về Người và đã trao cho con mọi thứ như là của thừa kế của con. Không ai có thể lấy đi của thừa kế này”. Con phải có niềm hân hoan say sưa nhiều đến chừng này. Con là ngọn hải đăng chỉ cho mọi người con đường đến với sự giải thoát và giải thoát trong cuộc sống. Trong khi bước đi, ngồi và di chuyển, con chỉ cần là ngọn hải đăng.
Người Cha nói “Con à, giờ đây còn lại rất ít thời gian”. Được nhớ đến rằng: 1 khoảnh khắc, ½ khoảnh khắc… Nhiều đến mức có thể, con hãy gắn mình vào sự tưởng nhớ đến một Người Cha rồi tiếp tục gia tăng tấm biểu đồ của con. Achcha.
Gửi đến những ngôi sao may mắn, đáng yêu của kiến thức, ngọt ngào nhất, đã thất lạc từ lâu nay mới tìm lại được, nỗi nhớ niềm thương từ trái tim và linh hồn của Người Mẹ, Người Cha, BapDada, với nỗi nhớ nhung và tình yêu thương sâu đậm, cùng lời chào buổi sáng. Người Cha linh hồn cúi chào những đứa con linh hồn.
Những lời dạy hướng thượng: Liên tục là yogi.
Giống như con bật và tắt công tắc trong vòng một giây, tương tự như vậy, con hãy nhận lấy sự hỗ trợ của cơ thể trong vòng một giây, sau đó, trong vòng một giây, hãy vượt thoát khỏi cơ thể của con và trở nên ổn định trong trạng thái vô thể. Khoảnh khắc này, con hãy đi vào cơ thể của con; khoảnh khắc tiếp theo, con hãy trở nên vô thể. Con phải thực hành điều này; đây được gọi là trạng thái thoát nghiệp – giống như việc con mặc bộ đồ nào đó vào hay cởi ra đều nằm trong tay của con. Khi cần, con mặc nó vào; và khi không cần, con cởi nó ra. Hãy có cùng trải nghiệm như thế trong việc khoác vào bộ y phục cơ thể của con và cởi nó ra. Trong khi thực hiện hành động, con hãy có trải nghiệm mặc vào bộ y phục cơ thể và thực hiện nhiệm vụ của con. Sau đó, ngay khi con chấm dứt nhiệm vụ, con hãy trở nên tách rời khỏi bộ y phục cơ thể. Con hãy trải nghiệm sự tách rời giữa cơ thể và linh hồn trong khi bước đi và di chuyển, giống như con phát triển bất kỳ sự thực hành nào khác. Tuy nhiên, ai có thể thực hành điều này? Những ai hoàn toàn tách rời với cơ thể của mình, mọi thứ đều có mối liên hệ với cơ thể, thế giới vật chất và mối quan hệ thuộc về cơ thể, cùng mọi thứ khác, và những ai không có sự gắn kết: chỉ chúng mới có thể giữ mình tách biệt. Nếu không có sự nhẹ nhõm trong những suy nghĩ tinh tế của con, nếu con không thể tách rời, con sẽ không thể trải nghiệm sự tách biệt. Vì vậy, giờ đây, mỗi người các con phải thực hành điều này, trải nghiệm sự tách biệt hoàn toàn. Bằng cách ở trong trạng thái này, những linh hồn khác cũng sẽ trải nghiệm được việc tách rời; họ cũng sẽ trải nghiệm được trạng thái này từ các con, những linh hồn. Khi con ngồi trong yoga, một số linh hồn trải nghiệm người đang dẫn thiền ở trong trạng thái tách rời. Tương tự như vậy, trong khi bước đi và di chuyển, sẽ có tầm nhìn về trạng thái thiên thần của con. Trong khi ngồi ở đây, nhiều linh hồn gần gũi trong gia đình thời kỳ Vàng của con sẽ có tầm nhìn về hình thể thiên thần của con và hình thể hoàng tộc trong tương lai của con. Vào lúc ban đầu, mọi người từng có linh ảnh về hình thể hoàn hảo của Brahma và của Shri Krishna. Tương tự như vậy, mọi người sẽ có tầm nhìn về hình thể kép của con. Khi con tiếp tục đi vào trạng thái tách rời, theo thứ hạng, người khác cũng sẽ có tầm nhìn về hình thể kép của con. Giờ đây, hãy có sự thực hành trọn vẹn này, rồi tin tức sẽ bắt đầu đến từ chỗ này chỗ kia. Vào lúc ban đầu, trong khi đang ngồi ở nhà, nhiều linh hồn tiếp xúc gần đã có linh ảnh. Tương tự như vậy, giờ đây họ cũng sẽ có được tầm nhìn. Trong khi đang ngồi ở đây, hình thể tinh tế của con sẽ làm công việc phục vụ theo cách vô hạn.
Giờ đây, công việc phục vụ này vẫn được thực hiện. Con đã nhìn thấy mọi ví dụ trong hình thể hữu hình. Mọi chuyện sẽ diễn ra theo thứ hạng, theo Vở kịch. Con càng ở trong hình thể thiên thần tinh tế, hình thể thiên thần của con sẽ càng làm nhiều công việc phục vụ. Mất bao lâu để linh hồn đi trọn một Chu kỳ và đi vòng quanh khắp thế giới? Vì vậy, vào lúc này, hình thể tinh tế của con sẽ làm công việc phục vụ, nhưng chỉ những ai có trạng thái tách rời này, chỉ những ai ổn định trong hình thể thiên thần của mình. Tất cả các linh ảnh đã được nhìn thấy vào lúc ban đầu. Đã từng có linh ảnh riêng biệt về trạng thái hoàn hảo trong hình thể thiên thần và trạng thái đang nỗ lực. Giống như họ có linh ảnh riêng biệt về Brahma hữu hình và Brahma hoàn hảo, tương tự như vậy, sẽ có linh ảnh về những đứa con đặc biệt được yêu thương. Khi biến động diễn ra, con sẽ không thể làm bất cứ việc gì về mặt thể lý, và tác động của điều này sẽ cảm nhận được thông qua công việc phục vụ này. Vào lúc ban đầu cũng vậy, đã từng có tác động của linh ảnh, phải không? Linh ảnh và trải nghiệm tinh tế đã tạo ra tác động. Vào lúc cuối cũng vậy, công việc phục vụ này phải diễn ra. Mỗi người các con có tầm nhìn về hình thể hoàn hảo của con? Giờ đây họ đã bắt đầu cầu gọi đến các Shakti. Giờ đây, họ không cầu gọi đến Thượng Đế quá nhiều, nhưng việc cầu gọi đến các Shakti đã bắt đầu một cách mãnh liệt. Vì vậy, từ nay trở đi con phải thực hành điều này. Khi con phát triển thói quen này, con sẽ cảm nhận được thật nhiều niềm an lạc. Các con, những linh hồn, sẽ trở nên tách rời khỏi cơ thể của con trong vòng một giây, con sẽ có sự thực hành ấy. Giờ đây, đây là nỗ lực phải được thực hiện.
Hiện tại, các con, những linh hồn, cần được đong đầy mọi sức mạnh với sức mạnh nghiền ngẫm của con; chỉ sau đó con sẽ có trạng thái hoàn toàn thấm đẫm trong tình yêu thương, và những trở ngại sẽ được loại bỏ. Những làn sóng của trở ngại đến khi có ít sức mạnh của tính tâm linh hơn. Vì vậy, hiện tại, trước khi phục vụ cho lễ Shiv Ratri, con cần quyết liệt đong đầy sức mạnh cho bản thân. Con có thể có những chương trình cho yoga, nhưng giờ đây cần có những lớp học về trải nghiệm và trao cho người khác trải nghiệm về các sức mạnh thông qua yoga. Dựa trên sức mạnh của chính con, giờ đây con phải trao sức mạnh cho người khác theo cách thực tế. Đừng nghĩ về những kế hoạch dành cho công việc phục vụ bên ngoài, mà con cần nhìn vào mọi lời chỉ dẫn. Những ai là công cụ thì phải suy nghĩ khu vườn của mình còn yếu trong khía cạnh nào. Theo bất kỳ cách nào có thể, con phải nhìn vào những điểm yếu của khu vườn của con với ánh mắt nghiêm nghị. Dành ra thời gian để chấm dứt bất kỳ điểm yếu nào.
Con đã nhìn thấy hình ảnh của Brahma lúc còn sinh thời rồi đấy: mỗi khi có bất kỳ con sóng nào, công việc phục vụ đặc biệt sẽ được thực hiện và những kế hoạch đặc biệt được tạo ra để trao sakaash cả ngày lẫn đêm. Sẽ có sự chú ý đặc biệt để làm cho những linh hồn yếu trở nên tràn đầy sức mạnh, thông qua đó nhiều linh hồn có được trải nghiệm. Thời gian được dành ra vào ban đêm để làm công việc phục vụ đong đầy cho các linh hồn với sakaash. Vì vậy, giờ đây công việc phục vụ trao sakaash phải đặc biệt được thực hiện. Trở thành ngọn hải đăng và trạm phát điện, đặc biệt hãy làm công việc phục vụ này. Chỉ sau đó, tác động của ánh sáng và sức mạnh sẽ lan tỏa khắp mọi nơi. Giờ đây cần có điều này. Giống như người giàu giúp đỡ cho những người thân gần gũi với mình để nâng đỡ cho họ, tương tự như vậy, giờ đây con phải trao sakaash đặc biệt cho tất cả những linh hồn yếu có mối liên hệ và mối quan hệ với con. Achcha.
Lời chúc phúc: Mong con thật sự đáng yêu và liên tục trải nghiệm sự bầu bạn của cha Brahma, người với hàng ngàn cánh tay.
Hiện tại, phần vai của cha Brahma với hàng ngàn cánh tay đang được diễn ra. Giống như cánh tay của con không thể làm bất cứ việc gì nếu không có con, linh hồn, tương tự như vậy, con là cánh tay, con không thể làm bất cứ việc gì mà không có BapDada. Trong mọi nhiệm vụ, trước hết có sự giúp đỡ của Người Cha. Trong khi phần vai thiết lập đang được diễn ra, BapDada ở cùng với con trong từng suy nghĩ và trong từng giây khắc. Vì thế, đừng treo lên tấm màn của sự chia tách và bị chia tách trong yoga. Con hãy tiến lên trong con sóng của Đại Dương Yêu Thương, hát lên lời ca ngợi về Người, và đừng để mình bị tổn thương. Biểu hiện thực tế của tình yêu thương dành cho Người Cha đó là có tình yêu thương dành cho công việc phục vụ.
Khẩu hiệu: Trải nghiệm và việc thực hành trạng thái vô thể chính là nền tảng cho việc đạt được con số dẫn đầu.
Với tâm trí mạnh mẽ, hãy làm công việc phục vụ trao sakassh.
Con hãy để cho bản thân con và người khác trải nghiệm được tâm trí của con tự động tràn đầy sóng rung động thanh khiết tỏa ra từ những mong ước tốt lành và cảm nhận thanh khiết vào mỗi khoảnh khắc và cho mỗi linh hồn. Hãy để lời chúc phúc trỗi dậy từ tâm trí của con dành cho mọi linh hồn trong mỗi khoảnh khắc. Hãy để tâm trí của con liên tục bận rộn trong việc làm công việc phục vụ này. Giống như con có kinh nghiệm trong việc làm phục vụ bằng lời nói, và nếu con không có công việc phục vụ nào để làm, con cảm thấy bản thân mình trống rỗng, tương tự như vậy, cùng với việc phục vụ bằng lời nói, con hãy để công việc phục vụ thông qua tâm trí cũng tự động diễn ra.
***Om Shanti ***