Trọng tâm: Con ngọt ngào, cùng với việc hấp thụ kiến thức này và đạt được vương quốc thời kì vàng của con, hãy gia tăng sức mạnh tưởng nhớ và sức mạnh của sự thanh khiết của con.
Câu hỏi: Bây giờ mục tiêu mà các con nên thực hiện nỗ lực là gì
Trả lời: Giữ mình liên tục hạnh phúc, trở nên rất ngọt ngào và tương giao bằng tình yêu thương với tất cả mọi người. Đây phải là mục tiêu trong nỗ lực của con. Bằng cách hoàn thành nỗ lực này, con sẽ trở nên tràn đầy tất cả mọi đức hạnh, 16 cấp độ thánh thiện.
Câu hỏi: Dấu hiệu của những người có những hành động cao quý hướng thượng là gì?
Trả lời: Không một ai trải nghiệm đau khổ từ chúng. Cũng giống như Người Cha là Đấng Gỡ Bỏ Đau Khổ, Đấng Ban Tặng Hạnh Phúc, thì theo cùng cách tương tự, những ai thực hiện những hành động cao quý hướng thượng là người gỡ bỏ đau khổ, những người trao tặng niềm hạnh phúc.
Bài hát: Hãy rời khỏi ngai vàng trên trời và đi xuống trái đất.
Om shanti. Những người con tâm linh ngọt ngào nhất đã nghe bài hát. Ai đã nói "Những người con tâm linh ngọt ngào nhất"? Cả hai Người Cha đều nói điều này; Người vô hình nói và người cha hữu hình cũng nói. Đây là lý do vì sao họ được gọi là Bap và Dada. Dada là hữu hình. Những bài hát đó thuộc về con đường thờ cúng. Con hiểu rằng Người Cha đã đến để trao kiến thức về toàn bộ chu kỳ thế giới này vào trong trí tuệ của con. Có trong trí tuệ của con mà con đang hoàn tất 84 kiếp sinh của mình, vở kịch này đang đến hồi kết thúc. Bây giờ con phải trở nên thanh khiết bằng cách có yoga, nghĩa là bằng cách tưởng nhớ. Tưởng nhớ và kiến thức được sử dụng trong mọi khía cạnh. Một học trò sẽ nhớ đến luật sư và tất nhiên sẽ nhận lấy kiến thức đó từ vị luật sư ấy. Những điều này cũng được gọi là sức mạnh của yoga và kiến thức. Ở đây, đây là một khía cạnh mới. Bằng sức mạnh của yoga và kiến thức đó, họ nhận được sức mạnh hữu hạn, trong khi ở đây, với sức mạnh của yoga và kiến thức này, con nhận được sức mạnh vô hạn từ Baba bởi vì Người là Đấng Toàn năng. Người Cha nói: Ta là Đại dương Kiến thức.
Bây giờ con cũng biết về chu kỳ thế giới. Con nhớ mọi điều: thế giới vô hình, vùng tinh tế. Người Cha đã trao cho con tất cả kiến thức này mà Người có trong Người. Do đó, con phải hấp thụ kiến thức này. Người Cha cũng dạy con yoga và sự thanh khiết để con có thể đạt được vương quốc của con một lần nữa. Con trở nên thanh khiết, sau đó con đạt được vương quốc của con từ Người Cha. Người Cha ban cho con vị trí thậm chí còn cao hơn cả Người Cha. Con đánh mất đi địa vị của mình sau khi nhận lấy 84 kiếp.
Vào thời gian này, con nhận được kiến thức này. Con nhận được kiến thức về việc làm thế nào để trở thành con người cao quý nhất từ Người Cha, Đấng cao quý nhất. Con hiểu rằng cứ như thể con đang ngồi trong ngôi nhà của BapDada. Dada này cũng là mẹ của con. Người Cha đó khác với Dada này, cũng là mẹ của con. Tuy nhiên, vì đây là bộ y phục nam giới, nên một người mẹ đã được chỉ định. Người mẹ ấy cũng đã được nhận nuôi. Tạo vật được diễn ra cùng với người mẹ. Tạo vật cũng được nhận nuôi; Người Cha tiếp nhận các con để trao cho các con của thừa kế. Brahma cũng đã được nhận nuôi; đi vào ông ấy hoặc nhận nuôi ông ấy thì cũng giống như nhau cả thôi. Con hiểu điều này, nhưng con giải thích cho người khác, theo thứ hạng tương ứng với nỗ lực của con. Con phải giải thích với mọi người rằng chúng ta đang đi theo shrimat của Người Cha Tối Cao, Linh Hồn Tối Cao, và đang làm cho Bharat này trở thành mảnh đất cao quý nhất một lần nữa. Chúng ta cũng phải làm cho bản thân trở nên cao quý nhất. Mỗi người các con nên nhìn vào chính mình và tự hỏi: Tôi đã trở nên cao quý hướng thượng chưa?
Tôi có thực hiện hành động tha hóa hoặc có gây đau khổ cho bất kì ai không? Người Cha nói: Ta đến để làm cho con hạnh phúc. Vì vậy, con cũng phải làm cho mọi người khác hạnh phúc. Người Cha không bao giờ làm cho bất kỳ ai bất hạnh. Tước hiệu của Người là “Đấng Gỡ Bỏ Đau Khổ, Đấng Ban Tặng Hạnh Phúc”. Con phải tự kiểm tra bản thân và tự: Tôi có gây đau khổ cho bất kỳ ai qua suy nghĩ, lời nói hay hành động của mình không? Shiv Baba không bao giờ làm tổn thương bất kỳ ai. Người Cha nói: Ta nói cho con câu chuyện vô hạn này mỗi chu kỳ.
Có trong trí tuệ của con rằng bây giờ con sẽ quay trở về nhà, sau đó đi đến thế giới mới. Con sẽ được chuyển tiếp cho đến tận cuối cùng chính xác với việc con học kiến thức được bao nhiêu vào lúc này. Con sẽ trở về nhà, sau đó đi xuống, theo thứ hạng, để diễn phần vai của mình. Đó là vương quốc đang được thiết lập. Con hiểu rằng bất kỳ nỗ lực nào con thực hiện bây giờ, nỗ lực đó sẽ được ấn định cho mỗi chu kỳ. Đầu tiên, con phải làm cho trí tuệ của mọi người hiểu rằng không ai ngoài Người Cha biết kiến thức về Đấng Sáng Tạo, về sự khởi đầu, giữa và kết thúc của sự sáng tạo. Họ đã làm cho tên của Người Cha, tên của Đấng Tối Cao, biến mất. Có Trimurti; cũng có con đường mang tên là Trimurti và ngôi nhà Trimurti. Bức tranh về Brahma, Vishnu và Shankar cùng nhau được gọi là Trimurti. Tuy nhiên, họ đã loại bỏ tên của Shiv Baba, Đấng Sáng Tạo ra ba vị thần đó ra khỏi bức tranh ấy trong khi Đấng ấy mới là Chính yếu. Bây giờ con hiểu rằng Shiv Baba là Đấng Cao quý nhất. Sau đó là Trimurti. Con đạt được của thừa kế từ Người Cha. Bằng cách việc nhớ đến kiến thức này của Người Cha và của thừa kế, con sẽ giữ mình liên tục vui vẻ. Khi con bắn mũi tên kiến thức này trong khi ở trong sự tưởng nhớ đến Người Cha, chúng sẽ tạo ra tác động tốt. Con nhận được sức mạnh từ sự tưởng nhớ này. Chỉ thông qua cuộc hành hương tưởng nhớ này, mà các con mới nhận được sức mạnh.
Các con, những linh hồn đã mất hết sức mạnh khi con trở nên hoàn toàn ô trọc và ô trọc. Mối bận tâm chính yếu của con bây giờ phải là phải thay đổi từ hoàn toàn cũ kĩ, ô trọc (tamopradhan) trở nên hoàn toàn thanh khiết (satopradhan). Đây cũng là ý nghĩa của “Manmanabhav”. Hãy hỏi những người học kinh Gita: Ý nghĩa của “Manmanabhav” là gì? Ai đã nói “Hãy nhớ đến Ta và đạt được của thừa kế”? Không phải Shri Krishna đã tạo ra thế giới mới. Cậu ấy là một hoàng tử trong thế giới mới. Người ta nhớ rằng sự thiết lập diễn ra thông qua Brahma. Karankaravanhar là ai? Họ đã quên mất điều này. Họ nói rằng Thượng Đế hiện diện ở khắp mọi nơi, rằng Người hiện diện trong Brahma, Vishnu và Shankar và trong tất cả mọi người khác. Điều đó được gọi là vô minh. Người Cha nói: Ravan, trong hình dạng của năm thói hư tật xấu, đã làm cho các con trở nên thật ngu dốt, không có hiểu biết. Con hiểu rằng con chắc chắn cũng giống như thế trước đây. Đúng, con cũng đã từng là con người cao quý hướng thượng nhất trước đây. Sau đó, con sa ngã và dần dần trở thành ô trọc nhất.
Trong kinh sách nói rằng Thượng Đế Rama đã mang theo một đội quân khỉ. Đúng vậy. Con hiểu rằng trước đây con thực sự giống như những con khỉ. Bây giờ con nhận ra thế giới này đã tha hóa như thế nào. Mọi người đều làm tổn thương nhau bằng những lời lăng mạ. Đây là khu rừng gai trong khi kia là khu vườn của những bông hoa. Một khu rừng thường rất lớn trong khi một khu vườn thì rất nhỏ; một khu vườn không lớn. Con hiểu rằng, vào lúc này, khu rừng gai này rất lớn. Khu vườn hoa của thời kì vàng thì rất nhỏ. Con cũng hiểu điều này, theo thứ hạng tương ứng theo nỗ lực mà con thực hiện. Những ai không có kiến thức hoặc yoga này và những ai không bận rộn làm công việc phục vụ thì sẽ không trải nghiệm được nhiều niềm hạnh phúc nội tâm. Người ta sẽ trải nghiệm được niềm hạnh phúc bằng cách trao đi. Có thể hiểu rằng người đó đã trao đi và thực hiện những hành động từ thiện trong kiếp trước của mình, đây là lý do vì sao ở kiếp sinh hiện tại của người đó lại tốt như thế. Một số tín đồ tin rằng, vì họ là tín đồ lúc này cho nên họ sẽ tái sinh vào trong một gia đình tín đồ tốt. Quả của những hành động tốt sẽ là tốt.
Người Cha ngồi đây và giải thích cho các con triết lý về hành động hướng thượng, hành động trung tính và hành động tội lỗi. Không ai khác trên thế giới biết về những loại hành động này. Con hiểu rằng, bởi vì giờ là vương quốc của Ravan, nên mọi hành động của con người đều trở nên tội lỗi. Mọi người đều phải trở nên ô trọc. Năm thói tật đã đi vào mọi người. Mặc dù họ quyên góp, cúng dường và làm từ thiện, v.v., nhưng thành quả họ nhận được chỉ trong một khoảng thời gian tạm thời. Họ vẫn tiếp tục phạm tội. Mọi việc trao đổi diễn ra trong vương quốc Ravan thì đều là tội lỗi.
Người ta dâng bhog rất sạch sẽ cho các bức tượng của các vị thần. Họ rất sạch sẽ khi đi qua các bức tượng thần, nhưng họ không biết gì cả. Họ đã phỉ báng Người Cha vô hạn rất nhiều. Họ nghĩ rằng họ đang ca ngợi Thượng Đế bằng cách nói rằng Đấng Toàn Năng hiện diện ở khắp nơi. Tuy nhiên, Người Cha nói: Ý niệm của họ là sai. Trước tiên, con phải nói với họ về lời ca ngợi của Người Cha rằng: Thượng Đế là Đấng Cao Nhất và chúng tôi tưởng nhớ đến Người. Mục đích và mục tiêu của Raja Yoga đang ở trước mặt con. Chỉ duy nhất Người Cha dạy mới Raja Yoga này. Shri Krishna không thể là Người Cha; cậu ấy là một đứa trẻ. Chỉ có Shiva mới được gọi là Baba. Người không có cơ thể của riêng mình. Người mượn lấy cơ thể này. Đây là lý do vì sao chúng ta được gọi là BapDada. Đấng ấy là Đấng Cao Nhất, Người Cha vô hình.
Tạo vật không thể nhận được của thừa kế từ tạo vật. Trong mối quan hệ thuộc cơ thể, con trai nhận được của thừa kế từ Người Cha của họ. Con gái không được nhận của thừa kế. Bây giờ Người Cha giải thích rằng tất cả các con, những linh hồn đều là con trai và con gái của Prajapita Brahma. Các con không nhận được của thừa kế từ Brahma. Chỉ khi các con thuộc về Người Cha thì các con mới có thể nhận được của thừa kế này. Người Cha này đang ngồi đây, ngay trước mặt con và giải thích điều này cho các con. Không thể tạo ra kinh sách từ tất cả những điều này. Các con viết nó ra, các con in tài liệu, tuy nhiên, không ai ngoại trừ người giáo viên có thể giải thích được. Nếu không có bất kỳ giáo viên nào, sẽ không ai có thể hiểu được kiến thức chỉ từ những cuốn sách. Bây giờ các con là những giáo viên tâm linh.
Người Cha là Hạt giống của cái cây thế giới loài người; Người có kiến thức về khởi đầu, giữa và kết thúc của toàn bộ cây. Người ngồi đây dưới hình dạng của Người Thầy và giải thích cho con. Con nên giữ mình trong niềm hạnh phúc rằng Người Cha Tối Cao đang làm cho các con trở thành con của Người, sau đó Người trở thành Người Thầy của con và dạy cho con. Người cũng là Satguru thực sự: Người đưa con trở về cùng với Người. Đấng Ban Tặng sự cứu rỗi cho tất cả là Một Đấng Duy Nhất. Người Cha là Đấng Cao Nhất và Người trao của thừa kế cho người dân Bharat sau mỗi 5000 năm. Kỷ niệm ngày sinh của Shiva được tổ chức. Trên thực tế, từ "Trimurti" nên được đặt cạnh "Shiv Jayanti". Con kỷ niệm Trimurti Shiv Jayanti. Không có gì được chứng minh chỉ bằng cách kỷ niệm Shiv Jayanti. Khi Người Cha đến, thì Brahma ra đời. Con trở thành con của Người, con trở thành Brahmin và mục đích, mục tiêu của con được đặt trước mặt con.
Đích thân Người Cha đến và thực hiện nhiệm vụ thiết lập. Mục đích, mục tiêu của con cũng rất rõ ràng. Tầm quan trọng của kinh Gita đã bị phá hủy khi đưa tên của Shri Krishna vào bản kinh đó. Điều này cũng được ấn định trong vở kịch. Sai lầm này sẽ xảy ra một lần nữa. Toàn bộ vở kịch là về kiến thức và thờ cúng. Người Cha nói: Con dấu yêu, hãy nhớ Alpha và beta, nhớ mảnh đất bình an và mảnh đất hạnh phúc. Điều này thật dễ dàng. Con hãy hỏi bất kỳ ai ý nghĩa của "Manmanabhav" và xem họ trả lời thế nào. Hãy hỏi họ: Đấng được gọi là Thượng Đế là ai? Thượng Đế là Đấng Tối Cao. Người không thể hiện diện ở khắp mọi nơi như họ nói. Người là Người Cha của mọi người. Trimurti Shiv Jayanti sẽ sớm đến đây. Hãy tạo một bức tranh của Trimurti Shiva. Đấng Tối Cao là Shiva, sau đó là cư dân của vùng tinh tế: Brahma, Vishnu và Shankar. Đấng Tối Cao là Shiv Baba. Người thay đổi Bharat thành thiên đường.
Tại sao con không ăn mừng ngày sinh của Người? Người chắc chắn đã trao cho người dân Bharat của thừa kế của họ. Đó là vương quốc của họ. Arya Samajis cũng sẽ giúp con trong việc này, vì họ cũng tin vào Shiva. Con phải giương cao lá cờ của mình. Một bên, phải có chu kỳ thế giới với Trimurti và bên kia là cái cây. Thực ra, đây phải là lá cờ của con. Lá cờ ấy nên được tạo ra. Lá cờ này phải được giương cao để mọi người nhìn thấy. Nó chứa toàn bộ lời giải thích. Cây nhân loại (kalpa) và chu kỳ kịch được thể hiện rõ ràng trong này. Mọi người nên biết về lối sống của họ bắt đầu vào thời gian nào. Bản thân họ có thể tính toán được. Con hãy giải thích chu kỳ này và cái cây cho mọi người.
Chúa đến khi nào? Tất cả những linh hồn đó đã cư ngụ ở đâu trước khi đến? Họ sẽ trả lời rằng hẳn phải cư ngụ trên thế giới vô hình. Chúng ta, những linh hồn thay đổi hình dạng của mình; chúng ta xuống đây và mang hình dạng hữu hình. Mọi người cũng nói với Người Cha: Hãy thay đổi hình dạng của Người và đến thế giới hữu hình. Người xuống đây. Người không đến vùng tinh tế. Cũng như chúng ta thay đổi hình dạng của mình khi diễn phần vai của mình, chúng ta cũng cầu xin Người đến một lần nữa và dạy chúng ta Raja Yoga. Raja Yoga được dạy để thay đổi Bharat thành thiên đường. Đây là những điều thật dễ hiểu. Con nên quan tâm đến việc này. Con phải hấp thụ kiến thức này và truyền cảm hứng cho những người khác làm như thế. Con nên trao đổi với nhau về những điều này. Người Cha đến và làm cho Bharat thành thiên đường. Người ta nói rằng 3000 năm trước Công nguyên, Bharat chắc chắn đã từng là Thiên đường. Do đó, con phải gửi bức tranh của Trimurti Shiva cho mọi người. Làm một con tem của Trimurti Shiva. Ngoài ra còn có một bộ phận Chính phủ của những người làm con tem.
Có rất nhiều người có học thức ở Delhi. Họ có thể làm công việc này. Thủ đô của con cũng sẽ là Delhi. Buổi ban đầu, Delhi được gọi là mảnh đất của các thiên thần (Paristhan). Bây giờ nó là nghĩa địa (kabristhan). Vì vậy, tất cả những điều này nên nằm trong trí tuệ của con. Bây giờ con phải giữ mình liên tục vui vẻ. Trở nên rất ngọt ngào. Tương giao với tất cả mọi người bằng tình yêu thương. Hãy nỗ lực để trở nên tràn đầy tất cả các đức hạnh, trở nên hoàn thiện hoàn hảo 16 cấp độ thánh thiện. Đây phải là mục tiêu nỗ lực của con. Tuy nhiên, chưa có ai đạt được điều này. Trạng thái của con giờ đây đang gia tăng. Con tiến bộ dần dần. Baba liên tục ra tín hiệu cho con bằng nhiều cách về công việc phục vụ Shiv Jayanti, thông qua đó mọi người sẽ hiểu rằng kiến thức của con thực sự tuyệt vời. Phải mất rất nhiều nỗ lực để giải thích cho con người. Một vương quốc sẽ không được tạo ra nếu không có một số nỗ lực được thực hiện. Con tiến bộ, rồi con lại trượt ngã, rồi con lại tiến bộ. Con trải qua cơn bão này hoặc cơn bão khác. Điều chính là sự tưởng nhớ. Con phải có sự tưởng nhớ để trở nên hoàn toàn thanh khiết. Kiến thức này thật dễ dàng.
Con phải trở nên ngọt ngào nhất. Mục tiêu và mục đích của con đang ở trước mắt con. Lakshmi và Narayan thì rất ngọt ngào. Con trải nghiệm rất nhiều niềm hạnh phúc khi nhìn thấy họ. Đây là mục tiêu và mục đích của các con, những học trò. Thượng Đế là Đấng đang dạy cho con. Achcha.
Gửi đến nhữngngười con ngọt ngào nhất, dấu yêu, đã thất lạc từ lâu nay mới tìm lại được, tình yêu thương, sự tưởng nhớ và lời chào buổi sáng từ Người Mẹ, Người Cha, BapDada. Người Cha linh hồn chào namaste với những người con linh hồn.
Trọng tâm thực hành:
1. Hãy giữ kiến thức này và của thừa kế mà con nhận được từ Người Cha trong nhận thức của con và giữ mình liên tục hạnh phúc. Con có kiến thức và yoga này, vì vậy hãy luôn sẵn sàng trên cánh đồng phục vụ.
2. Hãy nhớ về mảnh đất hạnh phúc và mảnh đất bình an. Con phải trở nên ngọt ngào giống như những vị thần đó. Hãy ở trong niềm hạnh phúc vô hạn. Hãy trở thành giáo viên tâm linh và trao tặng kiến thức này cho người khác.
Lời chúc phúc: Mong con trở nên thoát nghiệp (karmateet) giống như Người Cha, được tự do thoát khỏi cơ thể, khỏi mối quan hệ và tiện ích vật chất của con.
Những ai duy trì hình dạng ý thức linh hồn trong khi chăm sóc gia đình như những công cụ, chính xác theo lời chỉ dẫn chứ không phải vì ràng buộc, nếu họ nhận được lệnh phải ra đi ngay lúc này, họ sẽ ra đi ngay lập tức. Khi tiếng kèn vang lên, nếu con không dành thời gian để suy nghĩ về nó, thì con sẽ được bảo là người chinh phục gắn kết. Do đó, hãy kiểm tra bản thân con xem có bất kỳ sự ràng buộc nào về cơ thể, về mối quan hệ và tiện ích vật chất, chúng có đang lôi kéo con không. Nơi nào có sự ràng buộc, nơi sẽ có sự thu hút, lôi cuốn - còn những ai trở nên tự do thoát khỏi những thứ đó thì tiến gần đến trạng thái thoát nghiệp (karmateet) giống như Người Cha.
Khẩu hiệu: Cùng với việc trao tình yêu thương và sự hợp tác, thì con cũng trở thành hiện thân trong hình dạng sức mạnh, rồi con sẽ nhận được số hạng đầu tiên trong vương quốc.
*** Om Shanti ***
Với tâm trí mạnh mẽ của con, hãy làm phục vụ trao sakaash.
Ở mức độ nào con phục vụ bằng sức mạnh của tâm trí thì ở mức độ đó, con đạt được nhiều thành công hơn trong khoảng thời gian ngắn so với việc phục vụ bằng tiền bạc, bằng cơ thể, bằng của cải và thời gian mà con đang làm lúc này. Vào lúc này, thỉnh thoảng con phải nỗ lực rất nhiều để chuyển hóa bản tính của con hoặc con phải nỗ lực để theo kịp tổ chức hoặc đôi khi con thấy nản lòng khi nhìn thấy có ít thành công trong công việc phục vụ, tất cả những điều này rồi sẽ kết thúc.
0 comments
Comments (0)
Commenting on this post isn't available anymore. Contact the site owner for more info.