21/01/25Morning Murli Om Shanti BapDada Madhuban
Trọng tâm: Con ngọt ngào, hãy thức dậy sớm vào buổi sáng và có cuộc trò chuyện tâm linh ngọt ngào với Người Cha. Tiếp tục lĩnh hội những lời dạy mà Người Cha traocho con.
Câu hỏi: Con nên áp dụng phương pháp nào để có thể dành trọn cả ngày trong hạnh phúc?
Trả lời: Hãy thức dậy vào mỗi buổi sáng vào giờ amrit vela và xoay nghiền những ý điểm kiến thức này. Hãy tự trò chuyện với chính mình. Xoay nghiền kiến thức về đầu, giữa và kết thúc của toàn bộ vở kịch. Bằng cách nhớ đến Người Cha, mà con sẽ có được cả ngày trong niềm hạnh phúc. Cũng như học trò ôn lại (ôn tập) các bài học của mình, thì các con cũng nên ôn lại kiến thức này.
Bài hát: Ngày nay, con người đang chìm trong bóng tối.
Om shanti. Các con, những người con ngọt ngào nhất, đã thất lạc từ lâu nay mới tìm lại được, đã lắng nghe bài hát. Con là con của Thượng Đế. Con biết rằng Thượng Đế đang chỉ cho con con đường. Mọi người vẫn tiếp tục cầu gọi Thượng Đế, nói rằng họ đang chìm trong bóng tối. Bởi vìcon đường thờ cúng là con đường của bóng tối. Các tín đồ nói: Chúng con đang lang thang khắp nơi để tìm kiếm Người. Thỉnh thoảng, chúng con đi hành hương, đôi khi, chúng con quyên tặng, cúng dường, làm từ thiện và tụng các câu niệm. Họ được trao cho nhiều loại câu chú niệm để tụng. Ngay cả khi đó, mọi người vẫn không hiểu rằng họ đang ở trong bóng tối. Bởi vì họ đang ở trong bóng tối, nên họ không hiểu ánh sáng là gì. Bây giờ con không còn ở trong bóng tối nữa. Con là những người đầu tiên xuất hiện trên cái cây nhân loại. Con đi và cai trị thế giới mới, sau đó con đi xuống cái thang. Những người theo đạo Hồi, đạo Phật và đạo Thiên chúa bắt đầu đến vào giai đoạn giữa. Bây giờ, Người Cha đang trồng cái cây non một lần nữa.
Con nên thức dậy sớm vào buổi sáng và xoay nghiền các ý điểm kiến thức này theo cách này. Đây là một vở kịch tuyệt vời. Độ dài của vở kịch này là 5000 năm. Thời lượng của thời kì vàng là như thế, và thời lượng của thời đại bạc là như thế. Baba có toàn bộ kiến thức này. Không ai khác trên thế giới biết điều này. Vì vậy, các con nên thức dậy sớm vào buổi sáng và nhớ đến Người Cha, rồi khuấy động kiến thức này trong niềm hạnh phúc. Bây giờ chúng ta biết được đầu, phần giữa và kết thúc của toàn bộ vở kịch. Người Cha nói rằng mỗi chu kỳ kéo dài 5000 năm, trong khi mọi người nói rằng nó kéo dài hàng trăm ngàn năm. Đây là vở kịch tuyệt vời. Con phải tiêu hóa những lời dạy mà Người Cha trao cho con. Con nên tập dượt, giống như học sinh tập dượt (ôn tập) các bài học của mình.
Những người con ngọt ngào nhất giờ đây đã biết toàn bộ vở kịch này. Baba đã nói với các con một cách thật dễ hiểu rằng vở kịch này là vĩnh cửu và bất diệt. Có chiến thắng và thất bại trong đó. Bây giờ chu kỳ sắp kết thúc, chúng ta phải trở về nhà. Chúng ta đã nhận được mệnh lệnh của Người Cha là: Hãy nhớ đến Ta, Người Cha của con! Chỉ có Người Cha mới trao kiến thức về vở kịch này. Một vở kịch sẽ không bao giờ kéo dài hàng trăm ngàn năm. Không ai có thể nhớ được điều đó. Toàn bộ chu kỳ 5000 năm đọng lạitrong trí tuệ của con. Vở kịch chiến thắng và thất bại này thật hay. Con nên thức dậy sớm vào buổi sáng và có những suy nghĩ như thế. Baba đang giúp chúng ta giành chiến thắng trước Ravan. Con nên thức dậy sớm vào buổi sáng và tự trò chuyện với chính mình theo cách này để con phát triển thói quen này.
Không một ai biết vở kịch vô hạn này. Các con là diễn viên nhưng con không biết về lúc bắt đầu, giữa hay kết thúc của vở kịch. Bây giờ chúng ta đang được Baba làm cho trở nênxứng đáng. Baba đang làm cho chúng ta trở nên giống như chính Bản thân Người. Baba không chỉ làm cho chúng ta giống với Bản thân Người, mà Người còn đặt chúng ta lên vai của Người. Baba yêu các con rất nhiều. Người giải thích cho con rất rõ ràng: Các con ngọt ngào nhất, Ta đang làm cho con trở thành chủ nhân của thế giới. Ta không trở thành chủ nhân thế giới nhưng Ta làm cho con trở nên như thế. Ta làm cho các con trở nên xinh đẹp và trở thành Thầy của con và dạy cho con. Ta trao cho con kiến thức này để cứu rỗi và biến con thành chủ nhân của mảnh đất bình anvà mảnh đất hạnh phúc. Sau đó, Ta đi và ngồi ở trong mảnh đất niết bàn, mảnh đất vượt thoát âm thanh.
Một người cha đời thường thì nỗ lực kiếm tiền để cho con cái của mình. Sau đó, ông ấy đi vào trạng thái nghỉ hưu và hát những bài hát tôn thờ dành cho Thượng Đế, còn ở đây, Người Cha nói: Nếu con đã đi vào trạng thái nghỉ hưu, conphải giải thích kiến thức này cho con cái của mình và giữ cho bản thân con bận rộn trong công việc phục vụ này. Đừng bị mắc kẹt trong gia đình của con. Con phải mang lại lợi ích cho chính mình và những người khác. Bây giờ tất cả các con đều đang ở trạng thái nghỉ hưu của mình. Người Cha nói: Ta đã đến để đưa con vượt thoát âm thanh. Những linh hồn ô trọc thì không thể đi đến đó (nơi vượt thoát âm thanh, cõi niết bàn).
Đích thân Người Cha đang giải thích cho con, một cách trực tiếp. Các con thích lắng nghe trực tiếp. Ở những nơi khác, những người con khác nói về kiến thức này còn ởđây, Người Cha đến và nói chuyện với con. Đây là lý do tại sao Madhuban được ca ngợi. đích thân Người Cha nói: Hãy phát triển thói quen thức dậy sớm vào buổi sáng. Người ta thức dậy sớm vào buổi sáng và thực hiện thờ cúng. Tuy nhiên, con không nhận được của thừa kế từ việc thờ cúng ấy. Con nhận được của thừa kế từ Người Cha, Đấng Sáng tạo. Con không bao giờ nhận được của thừa kế từ tạo vật. Đây là lý do vì sao họ nói rằng họ không biết Đấng Sáng tạo hoặc sự khởi đầu, giữa hoặc kết thúc của sự sáng tạo. Nếu họ biết điều này, họ sẽ biết mọi thứ từ lúc bắt đầu củathời gian. Con phải giải thích tại sao con thuộc về lối sốngcao nhất, sau đó con đã trở nên tha hóa trong lối sống và hành động của mình như thế nào. Maya đã khóa trí tuệ của con bằng cái khóa Godrej. Đây là lý do vì sao con cầu gọi đến Thượng Đế: Người là Bậc Trí tuệ của của Sự Thông Tuệ; hãy mở khóa trí tuệ của người này! Bây giờ Người Cha giải thích cho con một cách trực tiếp rằng: Ta là Đại Dương Kiến thức, Ta đang nói kiến thức này cho các conthông qua người này. Ta nói kiến thức nào? Kiến thức về sự khởi đầu, giữa và kết thúc của chu kỳ thế giới. Không một con người nào có thể trao ban kiến thức này. Người Cha nói: Việc học ở trường còn tốt hơn là đi đến các buổi tụ họp tôn giáo. Việc học là nguồn thu nhập của con. Con không kiếm được gì trong các buổi tụ họp tôn giáo ấy. Các con đã từng quyên tặng, cúng dường, làm từ thiện; chẳng có gì ngoài tốn chi phí. Các con tiêu tiền, các con cúi đầu và thậm chí làm mòn cả trán. Giờ con phải phát triển thói quen xoay nghiền kiến thức mà con đang nhận được. Con cũng phải giải thích cho người khác.
Người Cha nói: Bây giờ có điềm lành Jupiter trên các con, những linh hồn. Thượng Đế, Vị Chúa tể của cái Cây, bây giờ đang dạy cho con. Con phải có nhiều hạnh phúc đến như thế, rằng Đấng Chúa Tể của cái Cây đang dạy cho con. Thượng Đế đang dạy con và làm cho con trở thành Nam Thần và Nữ Thần. Con càng nhớ đến Người Cha như thế nhiều bao nhiêu, thì tội lỗi của con càng được loại bỏ nhiều bấy nhiêu. Hãy phát triển thói quen xoau nghiền đại dương kiến thức theo cách này. Dada ấy (Ông Nội) đang trao cho chúng ta của thừa kế thông qua người cha này. Đích thânNgười nói: Ta mượn lấy sự hỗ trợ của cỗ xe này. Các conđang nhận được kiến thức này, phải không? Có phải Sông Hằng của Kiến thức đang thanh lọc con bằng kiến thức này hay nước sông Hằng đang thanh lọc cho con?
Người Cha nói: Các con thực sự đang phục vụ Bharat. Những ai làm công tác xã hội thì chỉ phục vụ hữu hạn còn đây là phuc vụ tâm linh đích thực. Đây là những tầm nhìncủa Thượng Đế. Người Cha nói rằng Thượng Đế vượt thoát sinh tử trong khi Shri Krishna nhận trọn vẹn 84 kiếp. Tên của Shri Krishna đã được đưa vào kinh Gita. Tại sao tên của Narayan lại không được đưa vào? Không ai biết rằng Shri Krishna trở thành Shri Narayan. Shri Krishna là hoàng tử đã kết hôn với Radhe. Bây giờ con đã nhận được kiến thức này. Con hiểu rằng Shiv Baba đang dạy con. Người là Người Cha cũng như là Người Thầy và Satguru của con; Người trao cho con sự cứu rỗi. Thượng Đế Shiva là Đấng Tối Cao. Người nói: Những kẻ phỉ báng Ta thì không thể đạt được vị trí cao. Nếu học trò không học, thầy của họ sẽ bị mất danh dự. Người Cha nói: Đừng làm mất danh dự của Ta! Hãy tiếp tục học! Mục tiêu và mục đích của con đang ở ngay trước con.
Các guru nói “Những ai phỉ báng guru thì không thể đạt được vị trí cao”. Đây là lý do vì sao mọi người trở nên sợ hãi và tránh khỏi bị nguyền rủa. Họ không muốn nói với bất kỳ ai câu chú niệm mà guru đã trao cho họ. Khi các ẩn sĩ được hỏi tại sao họ rời khỏi gia đình, họ trả lời: Đừng hỏi về những điều thô tục đó. Tại sao họ không muốn nói với chúng ta về những điều đó? Làm sao chúng ta biết họ là ai? Trong số các con, những ai có trí tuệ sắc bén sẽ hỏi họ những câu hỏi này. Trên con đường vô minh, nhiều người cũng có niềm hân hoan say sưa. Swami Narayan là một đệ tử đặc biệt của Ram Tirath. Baba đọc sách của ông ấy, v.v. Baba đã từng quan tâm thích thú tring việc đọc tất cả những cuốn sách đó. Khi còn nhỏ, ông ấy không thích, nhưng rồi, một ngày nọ, ông ấy xem một bộ phim và nó đã làm hỏng thái độ bàn quan của ông ấy. Sự bàn quan thông thái của ông ấy đã thay đổi. Người Cha giải thích: Tất cả những vị guru đó, v.v. đều thuộc về con đường thờ cúng. Đấng Ban Tặng sự cứu rỗi cho Tất cả là Đấng Duy Nhất mà mọi người đều nhớ đến.
Có một bài hát rằng: Của tôi chỉ có một Girdhar Gopal (Krishna, người chăn bò) và không có ai khác. Shri Krishna được gọi là Girdhar. Thực ra, Brahma mới là người mà mọi lời lăng mạ đều ám chỉ đến. Khi linh hồn Shri Krishna trở nên giống như một đứa trẻ làng quê hoàn toàn ô trọc vào cuối, thì linh hồn ấy nhận được tất cả những lời lăng mạ đó. Trên thực tế, người này chính là linh hồn Shri Krishna. Ông ấy được nuôi dưỡng trong một ngôi làng. Trong khi đang tiến lên trên con đường của mình, Brahmin này đã bị mắc kẹt, nghĩa là Baba đã đi vào ông ấy. Ông ấy đã bị lăng mạ rất nhiều. Tin tức về sự lăng mà này đã đến tận nước Mỹ. Đây là một vở kịch tuyệt vời. Bây giờ con đã biết những điều này, vì vậy con rất hạnh phúc.
Bây giờ Người Cha giải thích làm thế nào mà chu kỳ này xoay chuyển và làm thế nào mà các con, những Brahmin, sau đó lại trở thành thánh thần, chiến binh, thương gia và shudra (tiện dân). Đây là chu kỳ của 84 kiếp. Con phải giữ tất cả những điều này trong nhận thức của con. Con phải biết về Đấng sáng tạo, về sự khởi đầu, giữa và kết thúc của sự sáng tạo. Không ai khác biết điều này. Con hiểu rằng con đang trở thành chủ nhân của thế giới. Không có chuyệnvề khó khăn trong điều này. Con không bị yêu cầu phải ngồi theo bất kỳ tư thế đặc biệt nào, v.v. Người ta dạy những loại hatha yoga như thế, thậm chí đừng hỏi. Một số người thậm chí còn làm hỏng não của họ khi làm như thế(không thở). Người Cha giúp con kiếm được nguồn thu nhập dễ dàng như vậy. Đây là nguồn thu nhập thực sự cho 21 kiếp. Thiên đường đang được đặt trong lòng bàn tay của con. Người Cha mang đến món quà thiên đường cho con. Không một con người nào nói điều này. Chỉ có Người Cha nói điều này. Linh hồn này cũng đang lắng nghe. Con phải thức dậy sớm vào buổi sáng và suy nghĩ về kiến thức này. Các tín đồ cũng lần chuỗi tràng hạt trong một chiếc túi vào sáng sớm theo cách thầm lặng. Chiếc túi đó được gọi là Gaumukh (miệng của một con bò). Họ giữ tay của họ trong một chiếc túi vải nhỏ và lần chuỗi tràng hạt. Họ tụng têncủa Rama như thể họ đang chơi đàn harmonium. Trên thực tế, việc nhớ đến Người Cha là thầm lặng. Đây được gọi là câu chú niệm tĩnh lặng.
Có hạnh phúc; vở kịch thật tuyệt vời. Vở kịch này là vô hạn. Không ai ngoài các con có điều này trong trí tuệ của con. Tuy nhiên, các con cũng có thứ hạng tương ứng với nỗ lực của con. Thật dễ dàng để hiểu. Bây giờ Thượng Đế đang dạy chúng ta. Chúng ta chỉ cần nhớ đến Người. Chúng ta nhận được của thừa từ Người. Baba này đã từ bỏ mọi thứ ngay lập tức vì có sự hóa thân của Baba ở giữa. Ông ấy đã trao lại mọi thứ cho các bà mẹ này. Người Cha nói: Sự thiết lập khổng lồ như thế phải diễn ra. Hãy sử dụng mọi thứ con có cho công việc phục vụ này. Đừng cho bất kỳ ai một xu nào. Con phải là người phá hủy mọi gắn kết đến mức độ như thế. Đích đến này rất cao. Meera đã không tuân theo các quy tắc đời thường trong dòng tộc thói tật của cô ấy. Bây giờ cô ấy được ca ngợi rất nhiều. Những người con gái này cũng nói rằng họ sẽ không kết hôn, bất kể ai đó là triệu phú hay bất kì thứ gì khác; họ sẽ đạt được của thừa kế từ Người Cha. Do đó, phải có niềm hân hoansay sưa như thế. Người Cha vô hạn ngồi đây và trang hoàn tô điểm cho con. Con không cần tiền, v.v. cho việc này. Trước đám cưới, cô dâu được yêu cầu ngồi một mình và mặc quần áo cũ. Cô ấy bị bắt mặc quần áo rách. Sau đó, sau khi kết hôn, cô ấy đeo đồ trang sức và quần áo mới, v.v.Người Cha này nói: Bây giờ Ta trang hoàng tô điểm cho con bằng những viên ngọc kiến thức này và con sẽ trở thành Lakshmi hoặc Narayan. Không ai khác có thể nói như thế.
Chỉ có Người Cha mới đến và tạo ra con đường gia đình thanh khiết. Đây là lý do vì sao Vishnu được miêu tả với bốn cánh tay. Parvati được thể hiện cùng với Shankar trong khi Saraswati được thể hiện cùng với Brahma. Tuy nhiên, Brahma không có vợ. Người này chỉ đơn giản là thuộc về Người Cha. Đây là những khía cạnh tuyệt vời! Người này là người mẹ và Người Cha. Ông ấy là Prajapita, qua đó Người Cha tạo ra những người con. Do đó, ông ấy cũng là người mẹ. Saraswati được nhớ đến như là con gái của Brahma. Người Cha ngồi đây và giải thích tất cả những điều này.
Cũng giống như Baba thức dậy vào sáng sớm và xoay nghiền đại dương kiến thức này, vì vậy con phải noi theo ông ấy. Con biết rằng đây là vở kịch tuyệt vời, được định sẵn về chiến thắng và thất bại. Con trở nên hạnh phúc khi nhìn vào vở kịch; con không được ghét bỏ nó. Bây giờ conhiểu được lúc bắt đầu, giữa và kết thúc của vở kịch vô hạn này, vì vậy không có chuyện về sự ghét bỏ. Bây giờ con phải nỗ lực. Con phải tiếp tục sống ở nhà với gia đình và cũng phải gánh vác trách nhiệm trong việc trở nên thanh khiết rằng: “Chúng ta, những cặp đôi, sẽ vẫn thanh khiếtkhi sống cùng với nhau và trở thành chủ nhân thế giới thanh khiết”. Một số vẫn thất bại. Baba không có bất kỳ kinh sách nào trong tay. Shiv Baba nói: Ta, chứ không phải Shri Krishna, sẽ nói cho con biết cốt lõi của tất cả các kinh Vệ Đà và kinh sách thông qua Brahma. Có một sự khác biệt đến như thế. Achcha.
Gửi đến những người con ngọt ngào nhất, dấu yêu, đã thất lạc từ lâu nay mới tìm lại được, tình yêu thương, sự tưởng nhớ và lời chào buổi sáng từ Người Mẹ, Người Cha, BapDada. Người Cha linh hồn chào namaste với những người con linh hồn.
Trọng tâm thực hành:
1. Hãy chú ý hoàn toàn vào việc học này. Con không được thực hiện bất kì hành động nào có thể làm mất danh dự Người Cha, Người Thầy hoặc Satguru. Con không được hành động theo bất kỳ cách nào có thể đánh mất danh dự Người Cha.
2. Hãy phát triển thói quen xoay nghiền đại dương kiến thức này. Xoay nghiền kiến thức mà Người Cha trao cho con và ở trong niềm hạnh phúc vô hạn. Không được ghét bỏ bất kỳ ai.
Lời chúc phúc: Mong con trở thành một ngọn đèn pha để tấm màn vô minh được gỡ bỏ bằng ánh sáng hoàn hảo của con.
Thời gian hiển lộ đang đến gần. Do đó, hãy trở nên hướng nội và làm đầy bản thân bằng những viên ngọc của những trải nghiệm sâu sắc. Hãy trở thành một ngọn đèn pha để tấm màn vô minh được gỡ bỏ bằng ánh sáng hoàn hảo của con. Con là một ngôi sao của trái đất, người sẽ bảo vệ thế giới khỏi sự xáo trộn và làm cho thế giới trở nên hạnh phúc và trở thành tuổi vàng. Con là linh hồn hướng thượng nhất, là công cụ trao hơi thở của niềm hạnh phúc và bình an cho thế giới.
Khẩu hiệu: Hãy giữ mình tránh xa khỏi mọi sự hấp dẫn lôi cuốn của Maya và vật chất và con sẽ liên tục hạnh phúc.
*** Om Shanti ***
Với tâm trí mạnh mẽ của con, hãy làm công việc phụcvụ trao sakaash.
Khi con phát triển được thói quen tự nhiên là luôn có những suy nghĩ tốt đẹp, những cảm nhận thanh khiết, thì tâm trí của con sẽ trở nên luôn bận rộn. Con sẽ tự động tránh xa khỏi mọi xáo trộn của tâm trí mình. Những ai nản lòng trong nỗ lực của mình thì sẽ không thể làm được như thế. Nó sẽ trở thành câu chú niệm nhiệm màu.
0 comments
Comments (0)
Commenting on this post isn't available anymore. Contact the site owner for more info.