Trọng tâm: Con ngọt ngào, hãy tiếp tục đi theo lời chỉ dẫn của Người Cha và Người Cha sẽ chịu trách nhiệm cho con. Lời chỉ dẫn của Người Cha là: Hãy nhớ đến Ta trong khi đi lại và di chuyển khắp nơi.
Câu hỏi: Những dấu hiệu chính yếu của những người con tốt và có đức hạnh là gì?
Trả lời: Chúng làm rất tốt công việc thay đổi gai thành hoa. Chúng không châm chích ai giống như cái gai. Chúng không bao giờ đánh nhau. Chúng không gây đau khổ cho bất kỳ ai. Gây đau khổ có nghĩa là châm chích giống như cái gai.
Bài hát: Thời gian đang trôi qua.
Om shanti. Các con, những người con tâm linh ngọt ngào nhất, đã thất lạc từ lâu nay mới tìm lại được đã hiểu được ý nghĩa của bài hát này, theo thứ hạng tương ứng theo nỗ lực mà con thực hiện. cụm từ "có thứ hạng" được nói ra bởi vì một số người có hiểu biết hạng nhất, một số hạng hai và những người khác hạng ba. Mỗi người trong số các con hiểu theo cách riêng của mình. Mỗi trí tuệ của mỗi người con đều có niềm tin riêng của mình. Người Cha tiếp tục giải thích. Hãy luôn xem đó là Shiv Baba đang trao lời chỉ dẫn thông qua bài hát này. Ccác con đã tuân theo những lời chỉ dẫn xấu xa của quỷ trong suốt nửa chu kỳ. Bây giờ hãy tin rằng bằng cách đi theo chỉ dẫn của Thượng Đế, mà con thuyền của con băng qua. Nếu con xem những lời chỉ dẫn này đến từ con người, chứ không phải từ Thượng Đế, thì con sẽ trở nên hoang mang lẫn lộn. Người Cha nói: Hãy đi theo lời chỉ dẫn của Ta sau đó, Ta sẽ chịu trách nhiệm về con. Ta chịu trách nhiệm cho bất kỳ hoạt động nào được thực hiện thông qua người này. Ta sẽ làm cho đúng. Chỉ cần tiếp tục đi theo lời chỉ dẫn của Ta. Những ai có sự tưởng nhớ chính xác là những người đi theo lời chỉ dẫn của Ta. Nếu con hiểu lời chỉ dẫn của Thượng Đế trong từng bước chân và con tuân theo chúng, con sẽ không bao giờ trải nghiệm thua lỗ, mất mát. Có chiến thắng trong việc có niềm tin. Có nhiều người con không hiểu được những điều này. Bằng cách có một chút kiến thức này, chúng trở nên ý thức cơ thể và chúng có rất ít yoga.
Kiến thức có nghĩa là biết lịch sử và địa lý. Điều này thật dễ dàng. Mọi người ở đây học rất nhiều khoa học. Việc học này rất dễ dàng; chính trong yoga mới đòi hỏi phải nỗ lực. Nếu ai đó nói với Baba rằng họ giữ mình ở trong niềm hân hoan say sưa trong yoga thì Baba sẽ không tin người đó. Baba nhìn thấy hành động của từng người. Những ai có sự tưởng nhớ đến Người Cha thì chắc chắn là những người đáng yêu nhất. Tuy nhiên, khi con không có tưởng nhớ, thì đó là lúc con thực hiện những hành động sai trái; có sự khác biệt giữa ngày và đêm. Bây giờ con có thể giải thích bức tranh bậc thang.
Vào lúc này, đây là khu rừng gai; nó không phải là khu vườn. Con nên giải thích rõ ràng rằng Bharat từng là khu vườn của những bông hoa. Động vật hoang dã có bao giờ sống trong một khu vườn không? Chỉ có các vị thần mới sống ở đó. Người Cha là Đấng Toàn Năng cao nhất, sau đó là Brahma, Người Cha Nhân loại, cũng là quyền năng cao nhất. Dada này cũng là quyền năng cao nhất. Có Shiva và có Brahma, Người Cha Nhân loại. Các con, những linh hồn là con của Shiv Baba và, trong hình dạng hữu hình thì các con là anh chị em, là con của Brahma, Người Cha Nhân loại. Người là Ông Nội vĩ đại của mọi người. Một tòa nhà được cần đến cho Đấng Toàng Năng cao nhất này. Con hãy viết điều này xuống và xem liệu nó có chạm đến trí tuệ của bất kỳ ai không. Có Shiv Baba và có Brahma, Người Cha Nhân loại; Người Cha của tất cả các linh hồn và Người Cha của tất cả con người. Đây là ý điểm rất tốt để giải thích cho người khác. Tuy nhiên, con không giải thích một cách đầy đủ. Con quên mất bởi vì con phát triển sự cao ngạo khi có kiến thức này. Cứ như thể con còn cố gắng giành chiến thắng trước cả BapDada. Dada này nói: Được thôi, nếu con không nghe ta, thì hãy luôn nghĩ rằng chính Shiv Baba đang giải thích và con phải đi theo lời chỉ dẫn của Người. Thượng Đế là người trực tiếp chỉ bảo con làm điều này điều kia. Người chịu trách nhiệm cho điều đó. Hãy làm theo lời chỉ dẫn của Thượng Đế. Người này không phải là Thượng Đế. Con phải học với Thượng Đế. Hãy luôn nghĩ rằng Thượng Đế đang chỉ bảo cho con.
Lakshmi và Narayan đã từng là con người của Bharat. Tất cả đều là con người, nhưng họ đều là cư dân của Ngôi Đền Shiva (Shivalaya); đó là lý do vì sao mọi người đều nói namaste với họ (lời chào kính cẩn). Tuy nhiên, một số người con không giải thích đầy đủ. Nhiều người phát triển sự kiêu ngạo về kiến thức của họ. Nhiều người có khiếm khuyết bên trong mình. Chỉ khi con có yoga đầy đủ trọn vẹn thì tội lỗi của con mới được loại bỏ. Việc trở thành chủ nhân thế giới thì không giống như đi đến nhà dì của con. Baba thấy Maya tóm mũi một số đứa con và ném chúng xuống máng xối.
Con hãy ở trong tưởng nhớ đến Người Cha trong bập bùng của niềm hạnh phúc. Mục tiêu và mục đích của con đang ở trước mặt con. Con phải trở thành như Lakshmi và Narayan. Nếu quên điều này, mức độ hạnh phúc của con sẽ không gia tăng. Một số người nói rằng họ muốn được hướng dẫn thiền định bởi vì họ không thể nhớ đến Người khi họ ở bên ngoài. Bởi vì con không ở trong sự tưởng nhớ, thỉnh thoảng Baba gửi cho con một chương trình để làm theo nhưng, mặc dù vậy, con vẫn không ngồi trong tưởng nhớ. Trí tuệ của chúng vẫn tiếp tục lang thang đây đó. Baba đưa ra ví dụ của riêng mình. Ông ấy đã từng là một tín đồ cuồng nhiệt của Narayan đến nỗi ông luôn mang theo một bức ảnh của Narayan bên mình bất cứ nơi nào ông đến. Tuy nhiên, trí tuệ của ông vẫn lang thang vào thời gian thờ cúng. Điều tương tự cũng xảy ra ở đây. Người Cha nói: Khi con đi dạo và di chuyển khắp nơi, con nên tiếp tục nhớ đến Người Cha, nhưng nhiều người trong số các con muốn có một người chị đặc biệt hướng dẫn thiền định cho con. Không có lý do gì để hướng dẫn thiền định đặc biệt. Baba luôn nói: Hãy ở trong sự tưởng nhớ! Trong khi ngồi trong yoga, một người con đi vào trạng thái thoát hồn. Chúng không thể nhớ kiến thức này hoặc có yoga hoặc chúng bắt đầu ngủ gật. Nhiều người có thói quen như thế. Sự bình yên đó chỉ là tạm thời và điều đó có nghĩa là chúng bất an trong suốt cả ngày. Nếu con không nhớ Người Cha khi đi dạo và trong khi di chuyển khắp nơi thì làm thế nào gánh nặng tội lỗi của con được loại bỏ? Gánh nặng tội lỗi này đã được tích lũy trong suốt nửa chu kỳ.
Xem con là linh hồn và nhớ đến Người Cha đòi hỏi rất nhiều nỗ lực. Mặc dù nhiều người con viết thư cho Baba và nói với Người rằng chúng đã nhớ Người Cha hết lần này đến lần khác, nhưng thực tế chúng không thể nhớ lâu đến vậy; chúng không thực sự hiểu tấm biểu đồ. Baba là Người Cha vô hạn. Người là Đấng Thanh Lọc, vì vậy con nên duy trì niềm hạnh phúc. Dù sao thì con cũng không nên nghĩ rằng mình thuộc về Shiv Baba. Có rất nhiều đứa con nghĩ rằng dù sao thì chúng cũng thuộc về Baba, và chúng không nhớ Người chút nào. Nếu chúng mà nhớ đến Người thì chúng sẽ trở thành số một. Con cần một trí tuệ thật tốt để giải thích cho người khác.
Chúng ta đang ca ngợi Bharat. Khi thế giới này còn mới, đã từng có vương quốc của các vị thần. Bây giờ nó là thế giới cũ, thời kì sắt. Đó là mảnh đất hạnh phúc và đây là mảnh đất đau khổ. Khi Bharat là thời kì vàng thì, đó là vương quốc của các vị thần. Mọi người hỏi con: "Làm thế nào chúng tôi có thể tin rằng đó là vương quốc của các vị thần?" Kiến thức này thật tuyệt vời. Bất kể vận may của mỗi người là gì và bất kỳ nỗ lực nào mà mỗi người các con thực hiện thì đều có thể nhìn thấy rõ. Con có thể biết từ hoạt động của họ. Sau tất cả thì các con là con người, cả trong thời kỳ vàng và thời kỳ sắt. Vậy tại sao mọi người lại đến và cúi đầu trước các bức tượng thần kia? Họ được gọi là chủ nhân của thiên đường. Khi ai đó chết, họ nói rằng người này đã trở thành cư dân của thiên đường. Họ thậm chí không hiểu điều đó. Vào thời gian này, tất cả đều là cư dân của địa ngục. Mọi người chắc chắn sẽ nhận kiếp tái sinh ở đây. Baba tiếp tục quan sát hành vi của mọi người. Baba phải nói chuyện theo cách bình thường như vậy với một số người trong số các con. Ông ấy phải chăm sóc cho các con. Người Cha giải thích mọi thứ rất rõ ràng. Con hiểu rằng điều này là đúng, vậy tại sao con vẫn trở thành những cái gai lớn như thế? Bằng cách gây ra đau khổ cho nhau mà con trở thành những cái gai. Con không từ bỏ thói quen đó. Người Cha, Người Làm Vườn, bây giờ đang trồng một khu vườn của những bông hoa.
Người tiếp tục thay đổi các con từ gai thành hoa. Đây là nhiệm vụ của Người. Làm sao một người là gai lại có thể làm cho người khác trở thành hoa? Con phải thật cẩn trọng trong việc con gửi ai đến các cuộc triển lãm. Những người con giỏi và có đức hạnh là những người con làm phục vụ tốt bằng cách thay đổi gai thành hoa. Chúng không châm chích ai giống như cái gai, nghĩa là chúng không gây đau khổ cho bất kỳ ai. Chúng không bao giờ đánh nhau. Con phải giải thích thật chính xác. Không có chuyện xúc phạm bất kỳ ai trong việc này.
Shiv Jayanti bây giờ đang đến, vì vậy con nên tổ chức nhiều cuộc triển lãm. Con cũng có thể tổ chức các cuộc triển lãm nhỏ và giải thích: "Trở thành cư dân của thiên đường trong một giây, nghĩa là, từ ô trọc, những người tha hóa, trở nên thanh khiết, cao quý hướng thượng. Đạt được sự giải thoát trong cuộc sống trong một giây". Người ta thậm chí không hiểu ý nghĩa của sự giải thoát trong cuộc sống. Bây giờ các con đã hiểu. Mọi người đều nhận được sự giải thoát và giải thoát trong cuộc sống từ Người Cha. Tuy nhiên, con cũng phải hiểu được vở kịch. Những người trong các tôn giáo khác sẽ không đi đến thiên đường. Mọi người sẽ trở về đúng nhánh của mình. Sau đó, họ sẽ xuống vào thời gian của họ để thiết lập tôn giáo của họ. Điều này được thể hiện rõ ràng trong bức tranh cái cây. Không ai, ngoài một Satguru, có thể trao sự cứu rỗi cho tất cả. Tuy nhiên, có rất nhiều guru có thể dạy con thờ cúng. Không một guru đời thường nào có thể trao sự cứu rỗi. Con chỉ cần có trí tuệ để giải thích. Con phải sử dụng trí tuệ của con vào việc này. Vở kịch này được trình diễn thật tuyệt vời. Rất ít người trong số các con giữ được niềm hân hoan say sưa trong điều này. Achcha.
Gửi đến những người con ngọt ngào nhất, dấu yêu, đã thất lạc từ lâu nay mới tìm lại được, tình yêu thương, sự tưởng nhớ và lời chào buổi sáng từ Người Mẹ, Người Cha, BapDada. Người Cha linh hồn chào namaste với những người con linh hồn.
Lớp học ban đêm – 18/03/1968
Trên thực tế, con không cần phải tranh luận về kinh sách. Khía cạnh chính là sự tưởng nhớ và thấu hiểu về sự khởi đầu, giữa và kết thúc của thế giới. Con phải trở thành người cai trị toàn bộ địa cầu. Con chỉ cần hiểu về chu kỳ này. Được nhớ đến vào thời điểm này, rằng con nhận được sự giải thoát trong cuộc sống trong vòng một giây. Chắc hẳn các con rất ngạc nhiên khi thờ cúng kéo dài suốt nửa chu kỳ và không có một chút kiến thức nào về điều này. Chỉ có Người Cha mới có kiến thức này. Con biết kiến thức từ Người Cha. Người Cha này thì thật hiếm thất và đây là lý do tại sao chỉ một số ít trong số hàng triệu người mới xuất hiện. Những người thầy đó sẽ không nói điều này. Đấng này nói: Ta là Người Cha, Người Thầy và là Guru. Vì vậy, mà mọi người kinh ngạc về điều đó khi họ lắng nghe điều này. Được nói rằng Bharat là quốc mẫu bởi vì cái tên Amba (Bà Mẹ Nữ Thần) thì rất nổi tiếng. Họ có nhiều melas (hội chợ) dành cho Amba. Từ "Amba" thì thật ngọt ngào. Trẻ nhỏ thì rất yêu mẹ của chúng vì người mẹ cho chúng ăn, cho chúng uống và chăm sóc chúng. Tuy nhiên, cũng phải có một người cha của Amba. Người con này thì được nhận nuôi. Cô ấy không có chồng. Đây là điều mới mẻ. Prajapita Brahma chắc chắn sẽ nhận nuôi các con. Duy nhất Người Cha đến và giải thích tất cả những điều này cho con. Rất nhiều melas (những cuộc hội tụ) dành cho Amba diễn ra và cô ấy được tôn thờ bởi vì người con này (Mama) đã làm rất nhiều phục vụ. Không ai khác có thể dạy nhiều người con giống như Mama đã dạy. Mama rất nổi tiếng và nhiều cuộc tụ họp lớn được tổ chức. Các con biết rằng đích thân Người Cha đến và giải thích bí mật về sự khởi đầu, giữa và kết thúc cho các con. Các con cũng biết về ngôi nhà của Người Cha. Con có tình yêu dành cho Người Cha và con cũng yêu ngôi nhà. Con nhận được kiến thức này vào thời gian này. Rất nhiều thu nhập kiếm được thông qua việc học này. Vì vậy, hãy có niềm hạnh phúc. Các con hoàn toàn bình thường. Thế giới không biết rằng Người Cha đến và nói về kiến thức này. Duy nhất Người Cha đến và nói với các con tất cả những điều mới mẻ này. Thế giới mới được tạo ra thông qua việc học vô hạn. Có sự bàn quan trong thế giới cũ. Các con có niềm hạnh phúc khi có được kiến thức này trong mình. Con phải nhớ đến Người Cha và nhớ đến ngôi nhà. Tất cả mọi người đều phải quay trở về nhà. Người Cha sẽ nói với tất cả mọi người: Các con ơi, Ta đến để trao cho các con của thừa kế là sự giải thoát và giải thoát trong cuộc sống. Vậy tại sao các con lại quên? Ta là Người Cha vô hạn của các con. Ta đến để dạy các con Raja Yoga. Vậy mà, các con lại không đi theo shrimat sao? Nếu không đi theo Shrimat thì sẽ có sự mất mát lớn. Đây là sự mất mát, thua lỗ vô hạn. Nếu các con buông tay Người Cha, thì sẽ có một mất mát trong thu nhập của các con. Achcha. Chúc ngủ ngon. Om shanti.
Trọng tâm thực hành:
1. Hãy trở nên đáng yêu nhất bằng cách có sự tưởng nhớ đến một Người Cha. Trong khi đi lại, di chuyển khắp nơi và thực hiện các hành động, hãy thực hành việc giữ mình ở trong sự tưởng nhớ. Hãy ở trong sự tưởng nhớ đến Người Cha và giữ mình bập bùng trong niềm hạnh phúc và nở hoa trọn vẹn.
2. Hãy đi theo những lời chỉ dẫn của Thượng Đế ở mỗi bước chân trong khi thực hiện mọi hành động. Đừng trở nên kiêu ngạo (say sưa về ý thức cơ thể). Đừng thực hiện bất kỳ hành động xấu nào. Đừng trở nên hoang mang lẫn lộn.
Lời chúc phúc: Mong con liên tục là ánh vừa sáng vừa nhẹ và giữ mình ổn định ở trạng thái cao trong khi thực hiện các hành động bình thường.
Người Cha nhận lấy một cơ thể bình thường và nói cũng như di chuyển giống như các con. Vì vậy, mặc dù những hành động là bình thường, nhưng trạng thái của Người thì luôn rất cao. Theo cùng cách, trạng thái của các con cũng phải giữ ở mức cao. Hãy trở nên vừa sáng vừa nhẹ, giữ mình ổn định ở trạng thái cao trong khi thực hiện các hành động bình thường. Hãy liên tục có nhận thức này: "Tôi là hóa thân để thực hiện những hành động cao quý hướng thượng." Các hành động bình thường sau đó sẽ thay đổi thành các hành động tâm linh.
Khẩu hiệu: Chỉ những ai có ánh nhìn và thái độ ý thức linh hồn thì mới có thể dễ dàng hấp thu sự thanh khiết.
*** Om Shanti ***
Với tâm trí mạnh mẽ, hãy làm công việc phục vụ trao sakaash.
Con càng bận rộn phục vụ bằng tâm trí của mình, thì con sẽ càng dễ dàng trở thành người chinh phục Maya. Đừng say mê về điều này chỉ cho bản thân con, mà hãy làm công việc phục vụ chuyển hóa người khác bằng những mong ước tốt lành và cảm nhận thanh khiết của con. Hãy cân bằng những cảm nhận thanh khiết đó bằng kiến thức, tình yêu thương và yoga này rồi con trở thành người mang lại lợi ích; bây giờ hãy trở thành người mang lại lợi ích cho thế giới vô hạn.
0 comments
Comments (0)
Commenting on this post isn't available anymore. Contact the site owner for more info.