Trọng tâm: Con ngọt ngào, để thi đậu với điểm số cao, các con phải trở nên năng động và nỗ lực. Các con không được lười biếng. Sự lười biếng là dành cho những người nhớ đến bạn bè và người thân của mình trong suốt cả ngày.
Câu hỏi: Ai được nói là trở nên may mắn nhất ở thời kỳ chuyển giao?
Trả lời: Những ai đã từng sử dụng mọi thứ một cách đáng giá bằng cách trao đi cơ thể, tâm trí và của cải của mình và những ai vẫn đang làm điều này – được nói là những người may mắn nhất. Người ta hiểu rằng đối với những người rất keo kiệt thì điều này không nằm trong vận may của họ. Họ không hiểu rằng hủy diệt đang ở ngay phía trước và họ nên làm điều gì đó một cách đáng giá. Những người con may mắn hiểu rằng Người Cha đã trực tiếp đến trước chúng, do đó chúng sử dụng mọi thứ một cách đáng giá. Bằng việc luôn giữ lòng can đảm, chúng trở thành công cụ tạo ra vận may cho nhiều người khác.
Bài hát: Con đã đến với vận may của con được đánh thức.
Om shanti. Các con bây giờ đang tạo ra tương lai của con. Tên của Shri Krishna được đặt trong kinh Gita, đây là lý do vì sao những lời dạy kia nói rằng Thượng Đế Shri Krishna nói: “Ta dạy con Raja Yoga.” Tuy nhiên, không thể có lời dạy của Thượng Đế Shri Krishna. Shri Krishna là mục tiêu và mục đích. “Ta làm cho con trở thành vua của những vị vua” được nói bởi Thượng Đế Shiva. Do đó, Shri Krishna đã trở thành hoàng tử đầu tiên, do đó không có Thượng Đế Krishna để nói. Krishna là mục tiêu và mục đích của các con. Đây là trường học và Thượng Đế đang dạy cho con, con sẽ trở thành hoàng tử, công chúa. Người Cha nói: Ta trao cho con kiến thức này vào lúc cuối trong nhiều kiếp sinh của con để làm cho con trở thành Shri Krishna một lần nữa. Shiv Baba, chứ không phải Shri Krishna, là Người Thầy ở trường học này. Chính Shiv Baba thiết lập lối sống thánh thần. Các con nói rằng con đã đến đây để tạo ra vận may của con. Các con, những linh hồn biết rằng bây giờ con đã đến với Người Cha Tối Cao, Linh Hồn Tối Cao, để tạo ra vận may của con. Vận may này là trở thành hoàng tử và công chúa. Đây là Raja Yoga.
Đầu tiên, có hai chiếc lá ở thiên đường, Radhe và Krishna, được Shiv Baba làm cho xuất hiện. Bức tranh này đã được tạo ra một cách rất chính xác. Đây là bức tranh tốt để sử dụng giải thích cho người khác. Con đã tạo ra vận may của mình bằng việc học kiến thức của Gita này. Vận may mà con đã đánh thức trước đây bây giờ kết thúc. Bây giờ các con đang ở lúc cuối trong nhiều kiếp sinh của con và đã trở thành những kẻ ăn mày hoàn toàn ô trọc. Do đó, con bây giờ phải trở thành hoàng tử một lần nữa. Radhe và Krishna là những người đầu tiên trở nên như thế. Triều đại của họ sau đó sẽ tiếp tục; nó sẽ không chỉ là một vương quốc. Khi Radhe và Krishna kết hôn, họ đã được đổi tên thành Lashmi và Narayan. Trở thành hoàng tử hay trở thành Narayan từ một người bình thường, thì cùng một điều.
Các con biết rằng Lakshmi và Narayan từng là chủ nhân của thiên đường. Thiên đường chắc chắn được thiết lập ở thời kỳ chuyển giao, đây là lý do vì sao thời kỳ này được gọi là thời kỳ chuyển giao đầy triển vọng nhất. Sự thiết lập của đạo lý sống thánh thần nguyên thủy vĩnh hằng bây giờ đang diễn ra, rồi sau đó tất cả các tôn giáo/đạo lý sống khác đều bị phá hủy. Trong thời kỳ vàng, chỉ có một đạo lý sống, lịch sử và địa lý của nó phải lặp lại. Thiên đường, nơi cũng được gọi là Paristhan (mảnh đất của những thiên thần), nơi mà Lakshmi và Narayan trị vì vương quốc của họ, bây giờ đang được tạo ra một lần nữa. Vào lúc này, thế giới này là một cái nghĩa địa. Mọi người đều bị thiêu đốt khi ngồi trên dàn thiêu sắc dục.
Trong thời kỳ vàng, con sẽ xây các cung điện, v.v…Không phải là thành phố bằng vàng – Dwarka hay Lanka – sẽ xuất hiện từ dưới lòng đất. Một thành phố bằng vàng có thể xuất hiện, nhưng Đảo Lanka thì không thể. Vương quốc của Rama (Thượng Đế) cũng được gọi là thời kỳ vàng. Toàn bộ vàng thật đã bị cướp bóc từ Bharat. Con giải thích cho người khác Bharat từng giàu có ra sao. Nó bây giờ khánh kiệt. Từ “khánh kiệt” không phải quá tệ. Con có thể giải thích rằng chỉ có một đạo lý sống trong thời kỳ vàng. Không thể có bất kỳ tôn giáo/lối sống nào khác ở đó. Có nhiều người hỏi làm sao điều này khả thi và liệu có các vị thần sống ở đó không. Có rất nhiều ý kiến khác nhau. Thật kỳ lạ khi không có hai người nào có ý kiến giống nhau. Có bao nhiêu diễn viên ở đó? Thiên đường bây giờ đang được tạo ra. Bằng việc nhớ rằng con bây giờ đang trở thành cư dân của thiên đường, con sẽ luôn liên tục hạnh phúc. Các con nên có thật nhiều hạnh phúc. Con có mục tiêu và mục đích rất hướng thượng. Các con trở thành thánh thần, cư dân của thiên đường, từ con người bình thường. Chỉ có các con những Brahmin mới biết rằng thiên đường bây giờ đang được thiết lập. Con nên nhớ tất cả những điều này, nhưng Maya làm cho con quên hết lần này đến lần khác. Nếu nó không có trong vận may của con, con sẽ không cải sửa bản thân. Một số người con không thể loại bỏ thói quen nói dối của mình suốt nửa chu kỳ. Chúng xem sự giả dối là kho báu và giữ nó cùng với bản thân mình và không buông nó. Do đó, được hiểu rằng đó là vận may của chúng. Chúng thậm chí không nhớ Người Cha. Chỉ khi con loại bỏ hết mọi gắn kết thì con mới sẽ có thể nhớ Người. Sau đó, con sẽ có sự bàng quan đối với cả thế giới. Mặc dầu con nhìn thấy bạn bè và người thân, nó sẽ như thể con không nhìn thấy họ. Con biết rằng tất cả họ đều sống trong nghĩa địa của địa ngục. Tất cả những thứ này phải bị phá hủy. Chúng ta bây giờ phải trở về nhà, đây là lý do vì sao chúng ta nhớ đến mảnh đất hạnh phúc và mảnh đất bình an. Ngày hôm qua, chúng ta sống và trị vì ở thiên đường. Sau đó chúng ta đánh mất vương quốc đó và bây giờ đang đạt lại nó.
Các con hiểu rằng con đã cúi đầu và lãng phí thời gian của con nhiều bao nhiêu trên con đường thờ cúng. Người ta tiếp tục cầu gọi, nhưng họ không nhận được gì cả. Linh hồn cầu gọi Baba đến và mang họ đi đến mảnh đất hạnh phúc. Chỉ khi họ trải nghiệm đau khổ vào lúc cuối mà họ mới nhớ đến Người Cha. Con có thể thấy rằng thế giới cũ này bây giờ phải bị phá hủy. Chúng ta bây giờ đang nhận được toàn bộ kiến thức này trong kiếp sinh này, kiếp sinh cuối cùng của chúng ta. Các con phải hấp thụ trọn vẹn kiến thức này. Động đất, v.v…đột ngột diễn ra. Rất nhiều người đã chết vào lúc chia tách khỏi Pakistan. Các con bây giờ biết mọi thứ từ lúc bắt đầu cho đến hiện tại, và con cũng sẽ đến để biết mọi thứ vẫn còn sắp xảy ra.
Sẽ không chỉ có một ngôi đền bằng vàng được xây cho Somnath. Cũng sẽ có nhiều ngôi đền v.v…được xây cho người khác và cũng có các cung điện bằng vàng. Điều gì đã xảy ra với chúng? Chúng đã biến mất đi đâu? Có phải tất cả chúng đều bị chôn vùi dưới lòng đất khi động đất diễn ra không? Chúng sẽ không xuất hiện trở lại sao? Chúng sẽ bị phân hủy dưới lòng đất phải không? Điều gì diễn ra? Khi con tiến bộ hơn, con sẽ đến để biết điều gì xảy ra. Được viết rằng Thành phố bằng vàng đã bị chìm xuống dưới. Con bây giờ nói rằng, tương ứng với vở kịch, nó chìm xuống dưới và sẽ xuất hiện trở lại khi chu kỳ xoay vần. Nó sẽ được xây dựng lại. Con nên có niềm hạnh phúc lớn lao trong khi xoay chu kỳ này trong trí tuệ. Hãy giữ bức tranh này trong túi của con. Huy hiệu này rất hữu ích, nhưng không ai trong số các con làm nhiều phục vụ bằng huy hiệu. Các con có thể làm nhiều phục vụ trên tàu, nhưng không ai trong các con viết về những tin tức phục vụ của mình, hãy nói cho Baba có bao nhiêu phục vụ mà con làm trên tàu. Thậm chí ở trên khoang hạng ba thì con cũng có thể làm phục vụ. Những ai đã hiểu kiến thức này cách đây một chu kỳ, những ai có thể thay đổi từ con người bình thường thành thánh thần, là những người sẽ hiểu nó một lần nữa. Được nhớ rằng con người đã thay đổi thành thánh thần. Không được nói rằng con người đã thay đổi thành những người Công Giáo hay những người Đạo Sikh; không. Con trở thành thánh thần từ con người bình thường. Điều này nghĩa là đạo lý sống thánh thần nguyên thủy vĩnh hằng đã được thiết lập. Tất cả những tôn giáo khác đều đi đến khu vực riêng của mình và nghỉ ngơi ở đó. Nó được thể hiện trong bức tranh về cái cây khi mỗi tôn giáo được thiết lập.
Thánh thần trở thành những người theo đạo Hindu, và rồi một số người được cải đạo từ Hindu trở thành những người của các tôn giáo khác. Nhiều người đã từ bỏ lối sống và hành động hướng thượng và đi vào những lối sống/tôn giáo khác. Họ sẽ xuất hiện và hiểu được một chút vào lúc cuối sau đó trở thành thần dân. Không phải tất cả mọi người sẽ đi vào lối sống thánh thần. Tất cả họ sẽ đi và ở khu vực riêng của mình. Tất cả những điều này có trong trí tuệ của con – điều mà con người trên thế giới tiếp tục làm. Họ chuẩn bị nhiều đồ ăn. Họ lắp đặt những máy móc lớn, nhưng không có gì diễn ra. Thế giới đã trở nên hoàn toàn ô trọc và con đã đi xuống bậc thang. Bất kỳ điều gì được tiền định trong vở kịch tiếp tục diễn ra. Thế giới mới phải được thiết lập. Các nhà khoa học đang học mọi thứ. Trong một vài năm tới, họ sẽ rất thông minh; họ sẽ tạo ra rất nhiều thứ ở đó. Khoa học này sẽ trao cho con rất nhiều hạnh phúc ở đó. Ở đây, có một ít hạnh phúc nhưng rất nhiều đau khổ. Đã bao nhiêu năm kể từ khi các nhà khoa học phát triển những thứ này? Trước đây, từng không có điện hay ga, v.v…Hãy nhìn xem bây giờ thứ gì đã xảy ra! Mọi thứ đều được làm sẵn. Mọi thứ sẽ được xây một cách rất nhanh chóng. Ở đây, cũng vậy, hãy nhìn xem các tòa nhà được xây một cách nhanh chóng ra sao! Mọi thứ đều có sẵn. Họ xây rất nhiều tầng. Nó sẽ không giống như thế ở đó. Ở đó, ai cũng có rất nhiều đất đai. Không có thuế, v.v…Ở đó, có rất nhiều của cải và cũng có nhiều đất đai. Có nhiều dòng sông, nhưng không có các con kênh; họ đào chúng sau này. Các con nên có thật nhiều niềm hạnh phúc bên trong con. Con đã nhận được động cơ kép. Khi một chiếc tàu phải đi lên đồi, nó đã được cấp một động cơ kép.
Các con cũng trao ngón tay hợp tác của mình. Có một số người các con đã trao cánh tay hợp tác. Con biết rằng con được ngợi ca như những người trợ giúp của Thượng Đế. Con đang làm phục vụ theo Shrimat. Baba cũng đã đến đây để phục vụ con. Người thiết lập một đạo lý sống và phá hủy đi vô số các tôn giáo/lối sống khác. Khi con tiến bộ một chút, con sẽ thấy nhiều biến động. Ngay cả bây giờ, có rất nhiều nỗi sợ rằng chiến tranh sẽ bắt đầu và những quả bom sẽ được thả. Có nhiều tia lửa nhỏ xuất hiện trước; họ sẽ tiếp tục đánh nhau. Các con biết rằng thế giới cũ này phải bị phá hủy và chúng ta rồi sẽ trở về nhà của mình. Chu kỳ của 84 kiếp của chúng ta bây giờ sắp kết thúc. Tất cả chúng ta sẽ trở về cùng nhau.
Có rất ít người các con ở trong tưởng nhớ. Tương ứng với vở kịch, có cả hai kiểu học trò: những người năng động và những người lười biếng. Những học trò năng động thì thi đậu với điểm số cao, trong khi những người lười biếng thì tiếp tục cãi vã trong suốt cả ngày. Họ không nhớ đến Người Cha; họ nhớ bạn bè và người thân của mình trong suốt cả ngày. Các con phải quên mọi thứ ở đây. Tôi là linh hồn và cái đuôi này, cơ thể này, lủng lẳng phía sau tôi. Khi chúng ta chạm đến trạng thái thoát nghiệp của mình, chúng ta sẽ bỏ đi những cái đuôi này. Chúng ta chỉ quan tâm về việc chạm đến trạng thái thoát nghiệp của mình và vứt bỏ cơ thể. Chúng ta phải trở nên xinh đẹp từ xấu xí. Do đó, chúng ta phải nỗ lực.
Hãy nhìn xem con phải nỗ lực bao nhiêu cho một cuộc triển lãm! Mahendra (của Bhopal) đã cho thấy anh ta có bao nhiêu lòng cam đảm. Anh ta can đảm tự tổ chức rất nhiều cuộc triển lãm. Anh ta nhất định sẽ nhận được quả trái cho nỗ lực của mình. Một người đã cho thấy những điều kỳ diệu như vậy. Anh ta mang lại lợi ích rất nhiều. Anh ta làm rất nhiều với sự trợ giúp của bạn bè và người thân; nó quả là kỳ diệu. Anh ấy nói với bạn bè và người thân để sử dụng tiền của họ, v.v…cho nhiệm vụ này và hỏi họ sẽ làm gì nếu chỉ giữ số tiền đó. Anh ta có lòng can đảm để mở trung tâm. Vận may của nhiều người đã được tạo ra. Có sẽ rất nhiều phục vụ được hoàn tất nếu năm đến bảy người như thế này xuất hiện. Có một số người rất keo kiệt. Được hiểu từ điều này rằng nó không có trong vận may của họ. Họ không hiểu rằng sự hủy diệt đang ở trước họ và rằng họ nên làm điều gì đó. Lúc này, con người sẽ không nhận được bất kỳ thứ gì từ những gì mà họ đã quyên tặng dưới danh nghĩa của Thượng Đế. Thượng Đế bây giờ đã đến để trao cho con quyền trị vì thiên đường. Những người chỉ quyên tặng tiền thì sẽ không nhận được gì cả. Những ai sử dụng cơ thể, tâm trí và của cải của mình một cách xứng đáng trong thời kỳ chuyển giao này, và những ai vẫn đang làm nó, là những người may mắn. Tuy nhiên, nếu điều này không có trong vận may của họ, họ không hiểu được.
Con biết rằng có những brahmin kia và các con cũng là những Brahmin. Các con là Prajapita Brahma Kumar và Kumari. Có rất nhiều các brahmin kia. Họ được sinh ra thông qua bào thai, trong khi các con được sinh ra từ miệng. Kiếp sinh của Shiva diễn ra ở thời kỳ chuyển giao. Người Cha bây giờ trao cho con câu mantra để tạo ra thiên đường: Manmanabhav! Hãy tiếp tục nhớ Ta và con sẽ trở nên thanh khiết, do đó trở thành chủ nhân của thế giới thanh khiết. Hãy in những tấm thiệp như thế theo một cách rõ ràng. Nhiều người chết trên thế giới. Bất kỳ khi nào ai đó chết, con có thể phân phát những tấm thiệp này ở đó. Thế giới cũ này phải bị phá hủy khi Người Cha đến. Sau đó cánh cổng thiên đường sẽ mở ra. Có câu mantra “Manmanabhav” cho bất kỳ ai muốn đi đến mảnh đất hạnh phúc. Tất cả các con nên có những tấm thiệp thú vị như thế. Con có thể phân phát chúng tại nơi hỏa táng. Các con nên yêu thích làm phục vụ. Có nhiều cách để làm phục vụ. Hãy viết điều này xuống một cách rất rõ ràng. Mục tiêu và mục đích của con là rất rõ ràng nhưng con cần có cách để giải thích cho người khác. Achcha.
Gửi đến những người con ngọt ngào nhất, dấu yêu, đã thất lạc từ lâu, nay mới tìm lại được, nỗi nhớ, niềm thương và lời chào buổi sáng từ Người Mẹ, Người Cha, BapDada. Người Cha linh hồn chào namaste đến những người con linh hồn.
Trọng tâm thực hành:
1. Để đạt được trạng thái karmateet (thoát nghiệp), hãy quên đi “cái đuôi” của con – hình dạng của cơ thể con. Đừng nhớ đến bất kỳ bạn bè hay người thân nào. Chỉ cần nỗ lực để nhớ một Người Cha.
2. Hãy trở thành người trợ giúp của Thượng Đế tương ứng với Shrimat và sử dụng cơ thể, tâm trí và của cải theo một cách đáng giá, do đó tạo ra vận may hướng thượng cho chínhcon.
Lời chúc phúc: Mong con kết thúc đi bất kỳ sự lôi cuốn của tình huống trong hình dạng nỗi thống khổ nghiệp và trở thành người hoàn toàn phá hủy gắn kết.
Ngay cả bây giờ, hoàn cảnh được tạo ra bởi vật chất vẫn lôi kéo trạng thái của con đến với chúng ở một mức độ nào đó. Sự lôi kéo vĩ đại nhất là một số tài khoản nghiệp của cơ thể con và tình huống đến trong hình dạng của nỗi thống khổ nghiệp còn sót lại; điều này lôi kéo con. Khi sự lôi kéo này kết thúc, con được nói là người hoàn toàn phá hủy gắn kết. Không tình huống nào của cơ thể con hay thế giới vật chất sẽ có thể lay chuyển trạng thái của con. Đây là trạng thái của sự hoàn hảo. Khi con chạm đến trạng thái như thế, con sẽ dễ dàng ổn định bản thân con trong hình dạng của chủ nhân toàn năng trong vòng một giây.
Khẩu hiệu: Lời thề thanh khiết là lời thề hướng thượng nhất của Narayan đích thực. Niềm vui siêu giác quan được tan hòa trong điều này.
*** Om Shanti ***
Bằng sức mạnh tâm trí của con, hãy làm phục vụ trao sakaash.
Phục vụ bằng tâm trí là phục vụ vô hạn. Ở mức độ nào con trở thành tấm gương phục vụ bằng tâm trí và lời nói của con, thì những người khác sẽ tự động bị thu hút khi nhìn thấy tấm gương. Trong khi thực hiện bất kỳ hoạt động thể lý nào, hãy làm phục vụ bằng tâm trí của con trong việc lan tỏa sóng rung động. Chẳng hạn, một doanh nhân sẽ trông nom công việc kinh doanh của mình ngay cả trong giấc mơ của người ấy; công việc mang lại lợi ích cho thế giới của con cũng giống như thế. Đây là nghề nghiệp của con. Hãy luôn bận rộn làm phục vụ này bằng cách giữ nghề nghiệp này trong nhận thức của con.