Trọng tâm: Con ngọt ngào, khi con chạm đến trạng thái thoát nghiệp (karmateet), con sẽ đi đến mảnh đất của Vishnu. Chỉ những người con thi đậu với bằng danh dự mới trở nên thoát nghiệp.
Câu hỏi: Cả hai Người Cha đã nỗ lực gì đối với con?
Trả lời: Cả Bap và Dada đều nỗ lực làm cho các con trở nên xứng đáng với thiên đường, tràn đầy 16 cấp độ đức hạnh thánh thiện. Cứ như thể con đã nhận được động cơ kép. Người dạy cho các con môn học tuyệt vời đến mức con đạt được quyền trị vì của mình trong suốt 21 kiếp.
Bài hát: Đừng quên những ngày thơ ấu của con.
Om shanti. Các con ngọt ngào nhất, đã thất lạc từ lâu nay mới tìm lại được đã nghe bài hát. Theo kế hoạch của vở kịch, những bài hát như thế đã được chọn dành cho con. Mọi người đều kinh ngạc khi Baba đọc một bài murli dựa trên những bài hát trong các bộ phim này. Họ nói: "Đây là loại kiến thức gì vậy? Con đã gạt sang một bên các kinh sách, kinh Vệ Đà và kinh Upanishad, v.v. và lắng nghe murli dựa trên các bài hát trong phim." Trong trí tuệ của con, con thuộc về Người Cha vô hạn từ đó, con nhận được niềm vui siêu giác quan. Do đó, con không được quên Người Cha như thế. Chỉ bằng cách nhớ đến Người Cha, mà tội lỗi của con trong nhiều kiếp mới được đốt bỏ. Con không nên để sư nhớ đến Baba bị ngưng lại, như thế tội lỗi của con vẫn còn; và vị trí của con cũng sẽ bị giảm sút. Con nên nỗ lực nhớ đến Người Cha như thế thật tốt. Cũng giống như khi có sự kết hôn, họ vẫn tiếp tục nhớ đến nhau, vì vậy bây giờ con cũng đã kết hôn. Sau đó, khi con đạt đến trạng thái thoát nghiệp (karmateet) của mình, con sẽ đến mảnh đất của Vishnu.
Bây giờ có Shiv Baba và cũng có cả Prajapita Brahma Baba. Con đã nhận được hai động cơ: một là vô hình và kia là hữu hình. Cả hai đều nỗ lực để làm cho con xứng đáng với thiên đường. Con phải trở nên tràn đầy mọi đức hạnh, 16 cấp độ thánh thiện hoàn toàn trọn vẹn. Ở đây, con phải vượt qua kỳ thi. Những khía cạnh này không được đề cập trong các kinh sách. Đây là việc học rất tuyệt vời cho 21 kiếp tương lai của con. Tất cả các việc học khác là dành cho vùng đất chết này, trong khi việc học này là dành cho vùng đất bất tử kia. Tuy nhiên, con phải học ở đây vì điều đó. Các con, những linh hồn không thể đi đến thời kì vàng cho đến khi con trở nên thanh khiết. Đây là lý do vì sao Người Cha đến vào thời kì chuyển giao. Đây được gọi là thời kì chuyênn giao triển vọng nhất, khi con trở nên đáng giá như kim cương từ vỏ sò. Do đó, con phải tiếp tục đi theo Shrimat.
Chỉ có Shiv Baba được gọi là Shri Shri. Ý nghĩa của chuỗi hạt cũng đã được giải thích cho con. Đầu tiên là chùm tua, Shiv Baba, sau đó là hạt đôi bởi vì đây là con đường gia đình. Sau đó là những hạt đã giành được chiến thắng; đó là chuỗi hạt Rudra của họ. Sau đó, nó trở thành chuỗi hạt Vishnu. Không ai biết ý nghĩa của chuỗi tràng hạt này. Người Cha ngồi đây và giải thích: Con phải thay đổi từ vỏ sò thành kim cương. Con đã nhớ đến Người Cha trong 63 kiếp. Bây giờ tất cả các con đều là người yêu của Đấng Dấu Yêu; tất cả các con đều là tín đồ của Thượng Đế. Chỉ có Người là Chồng của tất cả các ông chồng, là Cha của tất cả người cha. Người làm cho con trở thành vua của các vị vua; Người không trở thành những vị ấy.
Người Cha giải thích hết lần này đến lần khác rằng: Chỉ bằng cách nhớ đến Người Cha, mà tội lỗi trong nhiều kiếp của con mới được đốt bỏ. Hiền triết, thánh nhân nói rằng linh hồn không bị ảnh hưởng bởi tác động của hành động. Người Cha giải thích: Chính linh hồn mang theo tâm ấn tốt và xấu. Những người đó nói: Bất cứ nơi nào tôi nhìn, tôi chỉ thấy Thượng Đế, tất cả những điều này là trò chơi tuyệt vời của Thượng Đế. Họ đã trở nên hoàn toàn dơ bẩn trên con đường thờ cúng. Hàng trăm ngàn người đang tuân theo những lời chỉ bảo của những người như vậy. Điều này cũng được ấn định trong vở kịch.
Hãy liên tục giữ ba thế giới trong trí tuệ của con: shantidham (mảnh đất bình an) nơi linh hồn cư ngụ, sukhdham (mảnh đất hạnh phúc) nơi các con đang nỗ lực đạt được và dukhdham (mảnh đất đau khổ) bắt đầu sau nửa chu kỳ. Thượng Đế được gọi là Thượng Đế thuộc Thiên Đường, Người Cha. Người không thiết lập địa ngục. Người Cha nói: Ta chỉ thiết lập mảnh đất hạnh phúc. Đây là vở kịch về chiến thắng và thất bại. Các con bây giờ đang giành chiến thắng trước Maya, Ravan, bằng cách đi tuân theo shrimat. Sau nửa chu kỳ, vương quốc của Ravan lại bắt đầu. Bây giờ các con đang ở trên chiến trường. Trí tuệ của con phải hấp thu điều này, sau đó con phải giải thích cho người khác. Con phải trở thành cây gậy cho người mù và chỉ cho họ con đường về nhà bởi vì mọi người đã quên mất ngôi nhà đó. Mọi người nói rằng đây là một vở kịch nhưng họ cũng nói rằng thời gian của nó là hàng trăm ngàn năm. Người Cha giải thích: Ravan đã khiến con mù quáng đến mức như thế! Người Cha bây giờ đang giải thích mọi thứ cho con. Người Cha được gọi là Đấng Tràn Đầy Kiến thức. Điều này không có nghĩa là Người biết mọi thứ đang diễn ra bên trong mọi người. Những ai học về sức mạnh huyền bí có thể cho con biết những gì đang diễn ra bên trong con. Đó không phải là ý nghĩa tràn đầy kiến thức. Đây là lời ca ngợi Người Cha. Người là Đại Dương Kiến Thức, Đại dương An Lạc. Mọi người nói rằng Người biết mọi thứ bên trong mọi người. Bây giờ con đã hiểu rằng Người là Thầy và Người đang dạy chúng ta. Người cũng là Người Cha tâm linh và là Satguru tâm linh. Những người khác là những người thầy và guru dành cho cơ thể. Tất cả họ là khác biệt; cả ba không thể là một. Trong một số trường hợp, Người Cha của một ai đó cũng có thể là thầy của anh ta nhưng ông ấy không thể là guru của anh ta. Mặc dù vậy, tất cả họ đều là con người. Ở đây, Người Cha Tối cao, Linh hồn Tối cao, đang dạy con. Một linh hồn không thể được gọi là Linh hồn Tối cao. Không ai hiểu điều này. Họ nói rằng Linh hồn Tối cao đã ban cho Arjuna linh ảnh đến mức mà anh ta đã nói: Xin hãy dừng lại! Tôi không thể chịu đựng được độ sáng của ánh sáng này. Tất cả những điều mà mọi người đã nghe khiến họ tin rằng Linh Hồn Tối cao là một ánh sáng rực rỡ. Trước đây, một số người đến với Baba thường thoát hồn. Họ sẽ nói: Dừng lại! Nó quá sáng! Tôi không thể chịu đựng được! Đó là cảm giác thờ cúng từ những gì họ đã nghe trước đó và nó vẫn còn trong trí tuệ của họ. Người Cha nói: Ta làm đầy cho họ bất kỳ cảm nhận thờ cúng mộ đạo nào mà họ nhớ đến Ta. Nếu họ là người thờ phụng Ganesh, thì Ta sẽ ban cho họ linh ảnh về Ganesh. Khi họ có linh ảnh, họ tin rằng họ đã đến được vùng đất giải thoát, nhưng không ai có thể đến được vùng đất giải thoát. Có ví dụ về Narad. Ông ấy đã được nhớ đến như là tín đồ cao nhất. Ông ấy đã từng hỏi liệu ông có thể kết hôn với Lakshmi không và được bảo là hãy nhìn vào gương mặt trong tấm gương. Ngoài ra còn có chuỗi tràng hạt của các tín đồ. Meera đã được nhớ đến trong số các tín đồ nữ và Narad trong số các tín đồ nam là những tín đồ chính. Ở đây, trong kiến thức này, Saraswati là người chính. Tất cả đều theo thứ hạng. Người Cha giải thích: Con phải rất cẩn trọng về Maya. Maya khiến con làm những điều sai trái đến nỗi con sẽ phải khóc và hối hận vào lúc cuối về việc Thượng Đế đã đến như thế nào nhưng con vẫn không thể đạt được quyền thừa kế của mình. Con sẽ trở thành người hầu và đầy tớ của các thần dân. Sau đó, việc học sẽ kết thúc và con sẽ phải hối hận rất nhiều. Vì vậy, Người Cha đã giải thích cho con ngay từ đầu để con không phải hối hận vào lúc cuối. Con càng tiếp tục nhớ đến Người Cha, thì tội lỗi của con sẽ càng được đốt bỏ trong ngọn lửa của sự tưởng nhớ. Các con, những linh hồn sẽ trở nên hoàn toàn thanh khiết (satopradhan), sau đó con trở nên hoàn toàn ô trọc (tamopradhan) khi ngày càng có nhiều tạp chất bị trộn vào con. Có những cái tên: vàng, bạc, đồng và sắt. Bây giờ con sẽ đi từ thời kì sắt đến thời kì vàng. Các con, những linh hồn không thể đến đó cho đến khi con trở nên thanh khiết. Trong thời kì vàng, có sự thanh khiết và cũng có bình an và thịnh vượng. Ở đây, không có sự thanh khiết nên cũng không có bình an hay thịnh vượng. Có sự khác biệt giữa ngày và đêm. Do đó, Người Cha nói: Đừng quên những ngày thơ ấu của con.
Người Cha đã nhận nuôi con. Người đã nhận nuôi con thông qua Brahma. Đây là sự nhận nuôi. Một người vợ được nhận nuôi, trong khi những đứa trẻ được tạo ra. Một người vợ không được gọi là một sự sáng tạo. Người Cha này cũng nhận nuôi các con: Các con là những người con của Ta mà Ta cũng đã nhận nuôi một chu kỳ trước. Chính những đứa con được nhân nuôi mới nhận được của thừa kế từ Người Cha. Con nhận được của thừa kế cao quý nhất từ Người Cha cao nhất.
Đầu tiên là Thượng Đế, thứ hai là Lakshmi và Narayan, những chủ nhân của thời kì vàng. Bây giờ con đang trở thành chủ nhân của thời kì vàng. Con vẫn chưa trở nên hoàn thiện; con vẫn đang trở thành điều đó. Phuc vụ tâm linh thực sự có nghĩa là trở nên thanh khiết và làm cho người khác trở nên thanh khiết. Bây giờ con đang làm phục vụ tâm linh, đây là lý do vì sao con hướng thượng. Shiv Baba làm cho những người ô trọc trở nên thanh khiết và con cũng làm cho những người khác trở nên thanh khiết. Ravan đã làm cho trí tuệ của con tha hóa. Bây giờ Người Cha đang làm cho các con xứng đáng trở thành chủ nhân của thế giới mới. Làm sao họ có thể nói rằng một Người Cha như thế lại ở trong sỏi và đá được? Người Cha nói: Vở kịch này đã được tiền định. Điều tương tự sẽ xảy ra trong chu kỳ tiếp theo. Theo kế hoạch của vở kịch, Ta đã đến để giải thích cho con. Không thể có bất kỳ thay đổi dù nhỏ nhất nào trong việc này. Người Cha không thể trì hoãn việc đến dù chỉ một giây. Cũng giống như có sự hóa thân của Baba, thì cũng có sự hóa thân của con. Con đã hóa thân ở đây. Linh hồn xuống đây để diễn phần vai của mình trong các hình dạng hữu hình. Đây được gọi là hóa thân. Con đã xuống đây từ trên cao để diễn phần vai của mình. Sự hóa thân của Người Cha là thánh thiện và độc nhất. Đích thân Người Cha nói: Ta phải nhận lấy sự hỗ trợ của vật chất. Ta đi vào cơ thể này. Cơ thể này đã được chọn dành cho Ta. Đây là một vở kịch tuyệt vời. Phần vai của mọi người trong vở kịch này đều được định sẵn và mỗi người tiếp tục diễn phần vai đó. Con sẽ lại diễn phần vai của mình trong 21 kiếp theo cùng cách như thế.
Con đã nhận được kiến thức một cách rõ ràng, nhưng con hiểu nó theo thứ hạng tương ứng theo những nỗ lực con mà con thực hiện. Baba ca ngợi các maharathis. Một cuộc chiến đã được mô tả giữa Pandavas và Kauravas; tất cả những câu chuyện đó đều được bịa ra. Bây giờ con hiểu rằng họ bạo lực gấp đôi về mặt thể chất, trong khi các con là hai lần phi bạo lực. Hãy nhìn xem con đang ngồi đơn giản như thế nào mà đạt được vương quốc của mình. Con biết rằng tội lỗi của con sẽ được loại bỏ bằng cách tưởng nhớ Người Cha. Đây là mối bận tâm duy nhất của con. Toàn bộ nỗ lực của con chỉ là có sự tưởng nhớ. Đây là lý do vì sao yoga cổ xưa của Bharat đã được nhớ đến. Mọi người ở nước ngoài cũng muốn học yoga cổ xưa của Bharat. Họ tin rằng các ẩn sĩ có thể dạy họ yoga này. Trên thực tế, các ẩn sĩ không dạy bất cứ điều gì. Sự từ bỏ của họ thuộc về hatha yoga. Con thuộc về con đường gia đình. Vương quốc của con tồn tại ngay từ đầu; bây giờ là hồi kết. Bây giờ có chính quyền của nhân dân do nhân dân.
Có bóng tối cực độ trên thế giới. Bây giờ con biết rằng sẽ có đổ máu mà không có lý do. Họ cũng trình diễn một vở kịch như vậy. Tuy nhiên, ở đây, đó là vấn đề vô hạn. Sẽ có đổ máu rất nhiều, cũng sẽ có những thảm họa, thiên tai. Cái chết sẽ đến với tất cả mọi người. Điều này được gọi là đổ máu không có lý do. Con cần phải có rất nhiều lòng can đảm để có thể chứng kiến điều này. Những ai sợ hãi sẽ nhanh chóng ngất xỉu. Con phải giữ được lòng dũng cảm trong điều này (khi chứng kiến những cảnh này). Các con là Shiv Shaktis. Shiv Baba là Đấng Toàn Năng và chúng ta nhận lấy sức mạnh từ Người.
Chỉ duy nhất Người Cha mới chỉ cho con cách để trở nên thanh khiết từ sự ô trọc. Người Cha mới trao cho con lời khuyên rất đơn giản: Các con, các con đã là từng hoàn toàn thanh khiết và giờ đã trở nên hoàn toàn ô trọc. Người Cha bây giờ nói: Hãy nhớ đến Ta và con sẽ trở nên thanh khiết từ sự ô trọc, con sẽ trở nên hoàn toàn thanh khiết (satopradhan). Các con, những linh hồn có yoga với Người Cha để tội lỗi của con có thể được đốt bỏ. Người Cha là Đấng Toàn Năng.
Người ta thể hiện Brahma trong bức tranh xuất hiện ra từ rốn của Vishnu. Họ nói rằng ông ấy đã ngồi và giải thích tất cả những bí mật của kinh Vệ Đà và kinh sách. Bây giờ con biết rằng Brahma trở thành Vishnu, sau đó Vishnu trở thành Brahma. Sự thiết lập diễn ra thông qua Brahma, nhưng ông ấy cũng phải dưỡng nuôi những tạo vật. Tất cả những khía cạnh này đã được giải thích rất rõ ràng cho con. Những ai hiểu được kiến thức tâm linh này sẽ quan tâm đến việc làm thế nào để kiến thức có thể được trao cho mọi người khác. Nếu con có của cải, tại sao con không mở một trung tâm? Người Cha nói: Hãy thuê một tòa nhà và mở một bệnh viện kiêm trường đại học ở đó. Có sự giải thoát thông qua yoga và giải thoát trong cuộc sống thông qua kiến thức này. Con nhận được một khoản thừa kế gấp đôi. Con chỉ cần ba feet vuông đất cho việc này. Con không cần bất cứ thứ gì khác để mở một trường Đại học thuộc Thượng Đế Người Cha. Cho dù nó được gọi là "Vishwa Vidhyalaya" hay trường đại học, thì như nhau. Đây là trường đại học lớn, nơi để trở thành các vị thần từ con người bình thường.
Mọi người hỏi con làm thế nào để trang trải chi phí của mình. Người Cha của Brahma Kumars và Kumaris có rất nhiều con và con vẫn hỏi điều này. Chỉ cần nhìn những gì được viết trên bảng. Kiến thức này thật tuyệt vời! Người Cha cũng tuyệt vời. Làm thế nào để con trở thành chủ nhân của thế giới? Con gọi Shiv Baba là "Shri Shri" vì Người là Đấng Tối Cao. Lakshmi và Narayan được gọi là Shri Lakshmi và Shri Narayan. Con phải hấp thu tất cả những khía cạnh này thật tốt. Người Cha nói: Ta dạy các con Raja Yoga. Đây là câu chuyện có thật về sự bất tử. Câu chuyện về sự bất tử sẽ không chỉ được kể cho một Parvati; nhiều người đi đến Amarnath. Con đến với Người Cha để được tươi mới. Sau đó, khi con tươi mới, con phải giải thích cho những người khác, làm tươi mới cho họ và mở các trung tâm. Người Cha nói: Chỉ cần lấy ba feet vuông đất và mở một bệnh viện kiêm trường đại học và nhiều người sẽ nhận được lợi ích từ điều đó. Không tốn kém gì cả. Con nhận được sức khỏe, sự giàu có và hạnh phúc trong một giây. Con được sinh ra và trở thành người thừa kế. Khi con có niềm tin, con có thể trở thành chủ nhân thế giới, nhưng mọi thứ sau đó phụ thuộc vào mức độ nỗ lực của con. Achcha.
Gửi đến những người con ngọt ngào nhất, dấu yêu, đã thất lạc từ lâu nay mới tìm lại được, tình yêu thương, sự tưởng nhớ và lời chào buổi sáng từ Người Mẹ, Người Cha, BapDada. Người Cha linh hồn chào namaste với những người con linh hồn.
Trọng tâm thực hành:
1. Để xem những cảnh đổ máu mà không có nguyên nhân vào lúc cuối của vở kịch, các con, những Shiv Shakti phải trở nên rất dũng cảm. Bằng cách có sự tưởng nhớ đến Đấng Toàn Năng, con có thể nhận được sức mạnh từ Người.
2. Hãy trở nên thanh khiết và làm công việc phục vụ tâm linh thực sự là làm cho người khác trở nên thanh khiết. Trở nên hai lần phi bạo lực. Hãy trở thành cây gậy cho người mù và chỉ cho mọi người đường về nhà.
Lời chúc phúc: Mong con trở thành người từ bỏ thực sự và trải nghiệm sự ngang bằng và hoàn hảo bằng cách chấm dứt đi bất kì ý thức nào về "Tôi" hoặc "của tôi".
Trong mọi giây phút và trong mọi suy nghĩ, hãy nhớ "Baba, Baba". Con hãy chấm dứt đi bất kì ý thức nào về "Tôi". Khi không có "Tôi", thì sẽ không có "của tôi". “Bản tính của tôi, tâm ấn của tôi, công việc hoặc trách nhiệm, bổn phận của tôi, tên của tôi, danh dự của tôi”: khi tất cả ý thức về “tôi” và “của tôi” kết thúc, thì khi đó sẽ có sự ngang bằng và hoàn hảo. Sự từ bỏ “tôi” và “của tôi” là sự từ bỏ vĩ đại nhất và tinh tế nhất. Chỉ khi con hiến tế con ngựa của ý thức về “tôi” này vào ngọn lửa hiến tế Ashwa Megh (ngựa) thì sự hiến sinh cuối cùng mới được dâng lên, và tiếng trống của chiến thắng sẽ được gióng lên.
Khẩu hiệu: Nói “Ha ji” (thưa vâng) và đưa bàn tay hợp tác ra có nghĩa là đeo vòng hoa của những lời chúc phúc.
*** Om Shanti ***
Với tâm trí mạnh mẽ của con, hãy thực hiện phục vụ trao sakaash.
Con có thể trao sakaash bằng tâm trí của mình khi con thực hành liên tục ổn định trong một trạng thái ổn định. Để làm được điều này, trước hết hãy chuyển hóa những suy nghĩ vô ích thành những suy nghĩ thanh khiết. Sau đó, hãy kết thúc đi tất cả các loại trở ngại khác nhau đến từ Maya dựa trên nền tảng tình yêu thuộc Thượng Đế. Hãy gia tăng khả năng tập trung của con bằng cách học bài học thuộc về một Người Cha duy nhất chứ không ai khác.