Trọng tâm: Con ngọt ngào, để thi đậu với danh dự, hãy luôn tuân theo shrimat. Hãy tự cứu bản thân con thoát khỏi những đồng hành xấu, những bầu bạn xấu và thoát khỏi những cơn bão của Maya.
Câu hỏi: Người Cha đã phục vụ các con như thế nào, phúc vụ mà các con cũng phải làm?
Trả lời: Giống như Người Cha gọi con là những ngườicon dấu yêu của Người và phục vụ con bằng cách làm chocon trở thành kim cương, theo cùng cách như thế, concũng phải làm cho những người anh em đáng yêu của con trở thành kim cương. Không có gì khó khăn trong việc này. Con chỉ cần nói với họ: Hãy nhớ đến Người Cha và các anh sẽ trở nên giống như kim cương.
Câu hỏi: Người Cha đã trao cho con lời đề nghị nào?
Trả lời: Con, hãy kiếm nguồn thu nhập thực sự này và truyền cảm hứng cho những người khác làm như vậy. Conkhông được phép vay mượn từ bất kỳ ai.
Bài hát: Hãy mang chúng con xa khỏi thế giới tội lỗi nàyđể đi đến mảnh đất an nhàn nghỉ ngơi.
Om shanti. Người Cha nói "Chào buổi sáng" đến những người con tâm linh ngọt ngào nhất, những người sắp điđến thế giới mới. Những người con tâm linh biết theo thứ hạng tương ứng với những nỗ lực của mình, rằng con sẽ đi xa khỏi thế giới này. Con sẽ đi đâu? Con đi về ngôi nhà tình lặng ngọt ngào của con, mảnh đất tĩnh lặng, từ nơi xa xôi ấy, chúng ta, những linh hồn đến đây. Đó là thế giới vô hình và đây là thế giới hữu hình. Đó là nhà của chúng ta, những linh hồn. Không ai, ngoại trừ Người Cha, có thể đưa chúng ta trở về ngôi nhà đó. Tất cả các con, những Brahmin, đều đang làm công việc phục vụ tâm linh. Ai đã dạy các con điều này? Là Người Cha, Đấng sẽ mang các con đi rất xa. Người sẽ mang bao nhiêu người đi xa? Người mang vô số các linh hồn. Tất cả các con đều là những người hướng dẫn thuộc về Đấng Dẫn Đường. Tên của các con là Đội quân Pandava. Các con chỉ cho mọi người cách để đi xa bằng câu chú niệm: "Manmanabhav!" và "Hãy nhớ Người đến Cha!" Các con nói: Baba, hãy đưa chúng con đi xa khỏi thế giới này. Các con sẽ không nói điều này ở thế giới mới. Ở đây, là vương quốc của Ravan, vì vậy các con nói: Hãy đưa chúng con đi xa khỏi nơi này. Không có sự thoải mái an nhàn ở đây. Cái tên nổi tiếng ở đây là mảnh đất đau khổ. Người Cha không làm cho các con loạng choạng vấp ngã. Các con đã vấp ngã rất nhiều trên con đường thờ cúng để tìm kiếm Người Cha. Đích thân Người Cha nói: Ta là thầm lặng. Không ai có thể nhìn thấy Ta bằng mắt thường. Trong các đền thờ Krishna, họ giữ đôi dép gỗ của Người để con cúi đầu, nhưng Ta thì không có chân để con phải cúi đầu. Ta chỉ gọi các con là "Những người con yêu dấu của Ta". Con cũng nói với những người khác: Những người anh em ngọt ngào, hãy nhớ đến Người Cha vượt thoát để tội lỗi của các anh sẽ được loại bỏ; thế thôi. Không có khó khăn nào khác. Giống như Người Cha làm cho con trở thành kim cương, thì các con cũng phải làm cho những người khác trở thành kim cương. Con phải học cách làm cho con người trở nên giống như kim cương.
Tương ứng theo vở kịch, Người Cha đến và dạy chúng ta ở thời kì chuyển giao mỗi chu kỳ. Sau đó, chúng ta dạy những cho người khác. Người Cha đang làm cho chúng tatrở thành kim cương. Con biết rằng Aga Khan, vị guru của Ismailis, đã được cân lên với vàng, bạc và kim cương. Nehru cũng đã được cân lên với vàng. Bây giờ, họ không làm cho bất kỳ ai trở thành kim cương nữa. Người Cha làm cho các con trở nên giống như kim cương. Con sẽ cân Người lên với điều gì? Con sẽ làm gì với kim cương, v.v.? Con không cần chúng. Những người đó lãng phí rất nhiều tiền vào các cuộc đua. Họ tiếp tục xây dựng các tòa nhà và bất động sản, v.v. trong khi các con đang kiếm được nguồn thu nhập thực sự. Nếu con vay tiền của bất kỳ ai, con sẽ phải trả lại cho họ trong suốt 21 kiếp. Con không có quyền vay tiền, mượn nợ bất kỳ ai.
Con hiểu rằng tất cả các nguồn thu nhập hiện tại đều là giả và rồi sẽ kết thúc. Khi Baba thấy mình sắp nhận được kim cương, ông nghĩ: Ta đang làm gì với những vỏ sò này? Tại sao ta không nhận của thừa kế vô hạn của Người Cha? Dù sao thì ta cũng đã có đủ ăn. Có một câu nói: Những ai có đôi tay liên tục trao đi sẽ đạt được số hạng đầu tiên. Baba cũng được gọi là Người Môi Giới. Người Cha nói: Ta nhận lấy những thứ cũ của con và đổi chúng thành những thứ mới. Khi ai đó chết, tất cả đồ đạc của họ sẽ được trao cho thấy tư tế brahmin đặc biệt. Người Cha nói: Ta nhận lấy gì từ các con? Hãy nhìn vào ví dụ điển hình này. Không chỉ có một nàng Draupadi; tất cả các con đều là những nàng Draupadi. Nhiều người cầu gọi: Ôi Baba, hãy cứu chúng con khỏi bị lột trần! Baba giải thích bằng rất nhiều tình yêu thương: Các con, hãy giữ mình thanh khiếttrong kiếp sinh cuối cùng này của con. Người Cha nói: Các con, hãy giữ danh dự cho chòm râu của Ta; đừng làm ô danh dòng tộc của con. Các con, những người con ngọt ngào nhất nên có thật nhiều lòng tự hào thanh khiết rằng,Người Cha đang làm cho các con trở nên giống như kim cương. Người Cha cũng đang làm người này trở thành kim cương. Con phải nhớ đến Đấng ấy. Baba này nói: Tội lỗi của con sẽ không được loại bỏ bằng cách nhớ đến ta(Brahma Baba). Ta không phải là guru của con. Bất cứ điều gì Người dạy ta, ta sẽ dạy con. Nếu con muốn trở nên giống như kim cương, thì hãy nhớ đến Người Cha. Baba đã giải thích rằng, mặc dù nhiều người tôn thờ các vị thần trên con đường thờ cúng, trí tuệ của họ vẫn lang thang đến công việc hoặc doanh nghiệp của họ, v.v., bởi vì họ kiếm được thu nhập thông qua việc đó. Baba kể lại kinh nghiệm của mình: Khi trí tuệ của ta thường lang thang đây đó, ta sẽ tự véo mình và hỏi tại sao ta lại nhớ những điều đó. Các con, những linh hồn chỉ nên nhớ đến một Người Cha, nhưng Maya liên tục khiến con quên. Bà ta đấm con hết lần này đến lần khác. Maya phá vỡ yoga của trí tuệ con. Con nên tự trò chuyện với bản thân theo cách này.
Người Cha nói: Bây giờ con phải mang lại lợi ích cho bản thân con và cho người khác bằng cách mở các trung tâm. Nhiều người con hỏi: Baba, chúng ta có thể mở một trung tâm ở nơi này nơi kia không. Người Cha nói: Ta là Đấng Ban Tặng. Ta không cần bất cứ thứ gì cho Bản thân Ta. Những tòa nhà này, v.v. đều dành cho con. Shiv Baba đã đến để làm cho con trở thành kim cương. Bất cứ điều gì con làm, nó chỉ có ích cho chính con thôi. Người này không phải là guru nên sẽ không có tín đồ. Những tòa nhà được xây dựng chỉ để cho các con ở lại. Đúng vậy, khi những người xây dựng chúng mà đến đây, họ được chào đón bằng cách ở trong một tòa nhà mới. Một số người nói: Tại sao chúng tôi phải ở trong tòa nhà mới? Tôi thích tòa nhà cũ. Chúng tôi sẽ sống theo cách mà các bạn sống. Chúng tôi không kiêu ngạo khi đã cho điều này. Nếu BapDada không sống ở đó, tại sao chúng tôi phải sống ở đó? Chúng tôi muốn ở lại cùng với Người. Chúng tôi càng ở gần Người, thì càng tốt. Người Cha giải thích: Ở mức độ nào mà con nỗ lực, thì ở mức độ ấy con sẽ đạt được vị trícao trong mảnh đất hạnh phúc. Mỗi người trong số các con đều sẽ được đi đến thiên đường.
Người dân Bharat biết rằng Bharat là mảnh đất của những linh hồn từ thiện, thanh khiết. Thậm chí không có tên gọi của tội lỗi ở đó. Bây giờ tất cả mọi người đều đã trở thành linh hồn tội lỗi. Đây là vương quốc của Ravan. Ravan không tồn tại trong thời kì vàng. Vương quốc Ravan sẽ tồn tại trở lại sau nửa chu kỳ. Người Cha giải thích nhiều như vậy mà các con vẫn không hiểu. Chu kỳ nào cũng vậy; đây không phải là điều gì mới mẻ. Có rất nhiều người đến khi con có triển lãm. Nhiều người trong số họ sẽ trở thành thần dân. Phải mất thời gian để trở nên giống như kim cương. Ngay cả khi họ trở thành thần dân thì điều đó cũng tốt.
Bây giờ là thời gian để thanh toán cho tất cả mọi người. Tài khoản của mọi người đang được thanh toán. Chuỗi hạt của tám được tạo thành từ những người thi đậu với bằng danh dự. Chỉ có tám hạt được đưa vào chuỗi tràng hạt đầu tiên. Họ đạt đến trạng thái thoát nghiệp (karmateet) của mình mà không trải nghiệm sự trừng phạt. Sau đó là chuỗi hạt 108; chúng theo thứ hạng. Vở kịch này được tiền định vĩnh cửu. Con phải quan sát điều này như những người quan sát tách rời và xem ai đang nỗ lực tốt. Một số người con đến vào sau cùng và tiếp tục đi theo shrimat. Tiếp tục đi theo shrimat theo cách này, và có thể con sẽ thi đậu với danh dự và đi vào chuỗi tràng hạt của tám hạt.
Đúng là, có thể là trong khi con đang tiến lên, đôi khi sẽ có những điềm gở. Mọi người đều phải đối mặt với các trạng thái đi lên và đi xuống. Đây là nguồn thu nhập. Thỉnh thoảng, con giữ mình hạnh phúc, thỉnh thoảng conlại không hạnh phúc. Những cơn bão của Maya và những đồng hành, bầu bạn xấu sẽ đẩy con lùi lại và làm cho conđánh mất đi niềm hạnh phúc. Người ta nói rằng đồng hànhtốt sẽ đưa con băng qua còn đồng hành xấu sẽ nhấn chìm con. Đồng hành của Ravan sẽ nhấn chìm con còn đồng hành của Rama sẽ đưa con băng qua. Con trở nên như thế bởi vì tuân theo những lời chỉ dẫn của Ravan. Các vị thần đã sa vào con đường tội lỗi. Mọi người thể hiện những hình ảnh dơ bẩn về họ. Đó là những dấu hiệu cho thấy thánh thần đang đi vào con đường tội lỗi. Vương quốc của Rama đã từng tồn tại ở Bharat và bây giờ là vương quốc của Ravan ở Bharat. Con trở nên bất hạnh 100% trong vương quốc của Ravan. Đây là một vở kịch.
Rất dễ để giải thích kiến thức này cho bất kỳ ai. (Một y tá đang ngồi trước mặt Baba). Baba nói với người con này: Con là một y tá; hãy tiếp tục làm công việc phục vụ đó và cũng làm phục vụ này. Hãy trao kiến thức này cho bệnh nhân của con. Hãy bảo họ: Hãy nhớ Người Cha và tội lỗi của bạn sẽ được loại bỏ và bạn sẽ không có bất kỳ bệnh tật nào trong suốt 21 kiếp. Con nhận được sức khỏe bằng cách có yoga và con nhận được sự giàu có bằng cách biết chu kỳ 84 kiếp. Con có thể làm rất nhiều phục vụ và consẽ tiếp tục mang lại lợi ích cho nhiều người. Con có thể sử dụng bất kỳ số tiền nào con kiếm được cho phục vụ tâm linh này. Trên thực tế, tất cả các con cũng là y tá. Hãy làm cho những con người dơ bẩn trở thành thánh thần là nhiệm vụ giống như một y tá, phải không? Người Cha nói: Con người ô trọc cầu gọi Ta đến để thanh lọc cho họ. Nếu các con cũng phục vụ những người bệnh, họ sẽ cảm ơn con rất nhiều. Họ thậm chí có thể nhận được những linh ảnh thông qua con. Nếu con giữ mình sự kết nối chính xác trong yoga, thì ngay cả những bác sĩ phẫu thuật vĩ đại, v.v. cũng có thể đến và quỳ xuống dưới chân con. Con hãy thử đi rồi xem.
Các con những đám mây đã đến đây để được tươi mới. Sau đó, con đi và tưới cơn mưa kiến thức này cho những người khác và làm tươi mới họ. Một số người con thậm chí không biết mưa đến từ đâu. Chúng nghĩ rằng chính thần Indra (Thượng Đế của Mưa) là người tưới cơn mưa. Chúng nói rằng cầu vồng là cây cung của thần Indra. Có rất nhiều câu chuyện sai sự thật được viết trong các kinh sách. Người Cha nói: Bất cứ điều gì được ấn định trong vở kịch sẽ diễn ra một lần nữa. Chúng ta không phỉ báng bất kỳ ai. Vở kịch này được tiền định vĩnh cửu. Người ta hiểu rằng con đường thờ cúng thuộc về nó. Được nói rằng, "kiến thức, thờ cúng và sự bàn quan". Con không quan tâm đến thế giới cũ này. Khi con chết, cả thế giới chết điđối với con. Khi một linh hồn rời khỏi cơ thể, thế giới đã chết đối với người đó. Người Cha giải thích cho con rằng: Con ngọt ngào, đừng bất cẩn trong việc học này. Mọi thứ đều phụ thuộc vào cách mà con học. Một số luật sư kiếm được một trăm ngàn rupee, trong khi những luật sư khác thậm chí không có áo khoác để mặc. Mọi thứ đều phụ thuộc vào cách mà con học. Việc học này rất dễ dàng. Hãy trở thành người xoay chiếc đĩa tự nhận thức bản thân, nghĩa là biết được sự khởi đầu, giữa và kết thúc của 84 kiếp của con.
Giống như cái cây giờ đã chạm đến giai đoạn mục nát hoàn toàn; không có gốc rễ nhưng phần còn lại của cây vẫn đứng vững, thì theo cùng cách, lối sống thánh thần nguyên thủy vĩnh cửu đã từng tồn tại trong hình dạng thân cây, thì giờ không còn tồn tại nữa. Mọi người bây giờ đều không còn đạo lí sống và không còn đúng đắn trong hành động của mình. Con người không thể trao ban sự cứu rỗi cho bất kỳ ai. Người Cha ngồi đây và giải thích tất cả những khía cạnh này cho con và làm cho con hạnh phúc mãi mãi. Không bao giờ có cái chết yểu ở đó. Những từ "Người này người kia đã chết" sẽ không tồn tại ở đó. Do đó, Người Cha khuyên con rằng nếu con chỉ đường cho nhiều người, họ sẽ dâng nộp cho con. Một số người có thể có linh ảnh. Những linh ảnh đó chỉ là về mục đích và mục tiêu mà con đang học. Con không thể trở thành luật sư nếu không học. Không phải con đạt được sự giải thoát bằng cách có linh ảnh. Meera đã có linh ảnh, nhưng cô ấy đã không đi đến mảnh đất của Krishna. Những người thờ cúng thì nhận được linh ảnh sau khi thực hiện thờ cúngsâu sắc, trong khi ở đây, có sự tưởng nhớ sâu sắc.
Các ẩn sĩ có hiểu biết về nguyên tố ánh sáng và năm nguyên tố. Họ chỉ muốn tan hòa vào nguyên tố ánh sáng. Tuy nhiên, nguyên tố ánh sáng thì không phải là Linh Hồn Tối Cao. Người Cha giải thích: Các con có thể tiếp tục làm công việc kinh doanh để kiếm sống cho cơ thể mình nhưng bây giờ các con phải xem bản thân con là người được ủy thác, sau đó các con sẽ đạt được vị trí cao. Tất cả mọi gắn kết của các con phải được phá vỡ. Baba sẽ làm gì khi lấy đi bất cứ thứ gì? Người này đã từ bỏ mọi thứ. Ông ấy không cần phải xây nhà hay cung điện cho mình. Những tòa nhà này đang được xây dựng bởi vì vẫn còn nhiều người con vẫn còn chưa đến. Rồi sẽ có một hàng dài từ chân núi Abu đến đây. Nếu ảnh hưởng của các con lan rộng ngay bây giờ, thì các con sẽ phải đau đầu khi cố gắng xử lý tất cả những điều ấy. Khi một người nổi tiếng đến, một đám đông lớn sẽ tụ tập. Tác động của các con rồi sẽ lan rộng vào lúc cuối chứ không phải bây giờ.
Các con phải thực hành ở trong sự nhớ đến Người Cha để tội lỗi của con được cắt bỏ. Con phải rời bỏ cơ thể của mình trong khi đang ở trong sự tưởng nhớ như thế. Trong thời kì vàng, khi con rời bỏ cơ thể của mình, con hiểu rằng con đang rời khỏi một cơ thể và tiếp nhận một cơ thể mới. Ở đây, có rất nhiều ý thức về cơ thể. Có một sự khác biệt đến như thế. Con phải ghi chú lại tất cả những ý điểm này và cũng khiến cho người khác ghi lại chúng. Con cũng phải làm cho người khác trở thành những viên kim cương giống như chính mình. Con sẽ đạt được vị trí cao tùy theo những nỗ lực mà con thực hiện. Đích thân Người Cha giải thích điều này, chứ không phải thánh nhân hay một mahatma. Kiến thức này rất thú vị và con phải hấp thu nó thật tốt. Không phải là con nghe Người Cha rồi sau đó bỏ lại đằng sau những gì mà con đã nghe được. Con cũng đã nghe trong bài hát: Hãy đưa chúng con trở về với Người. Trước đây, con không hiểu bất kỳ điều nào trong số những điều này. Bây giờ Người Cha đã giải thích cho con, conhiểu chúng. Achcha.
Gửi đến những người con ngọt ngào nhất, dấu yêu, đã thất lạc từ lâu nay mới tìm lại được, tình yêu thương, sự tưởng nhớ và chào buổi sáng từ Người Mẹ, Người Cha, BapDada. Người Cha linh hồn chào namaste với những người con linh hồn.
Trọng tâm thực hành:
1. Đừng bao giờ bất cẩn trong việc học. Hãy trở thành người xoay chiếc đĩa tự nhận thức bản thân. Hãy phục vụ để làm cho người khác trở nên giống như kim cương.
2. Hãy kiếm nguồn thu nhập thực sự này và truyền cảm hứng cho người khác làm tương tự. Trao đổi tất cả những thứ cũ của con. Con phải luôn giữ mình cẩn trọng với những đồng hành xấu.
Lời chúc phúc: Mong con trở thành những hình ảnh ban tặng linh ảnh như ánh sáng của thế giới, trở thành người mang các tín đồ vượt thoát chỉ bằng một cái liếc nhìn.
Cả thế giới đang chờ đợi để nhận lấy ánh drishti từ đôi mắt của con, những người đang trở thành ánh sáng của thế giới. Khi các con, ánh sáng của thế giới đạt đến trạng tháihoàn thiện hoàn hảo và trọn vẹn, nghĩa là khi con mở conmắt hoàn hảo của mình, thì sự chuyển hóa thế giới sẽ diễn ra trong một giây. Các con, những linh hồn, những người đang trở thành hình ảnh ban tặng linh ảnh, thì khi đó sẽ có thể đưa các tín đồ vượt thoát chỉ bằng một cái liếc nhìn. Sẽ có một hàng dài những người muốn được đưa vượt thoátchỉ bằng một cái liếc nhìn. Do đó, hãy để con mắt hoàn hảo của con luôn mở. Đừng dụi mắt, đừng nghẹn ngào và đừng gật gù trong suy nghĩ của con, khi đó con mới có khả năng trở thành hình ảnh ban tặng linh ảnh.
Khẩu hiệu: Một bản tính trong sạch và thanh khiết là dấu hiệu của sự khiêm nhường. Hãy trở nên trong sạch và thanh khiết và con sẽ đạt được thành công.
*** Om Shanti ***
Với tâm trí mạnh mẽ của con, hãy làm phục vụ trao sakaash.
Để tập trung tâm trí và trí tuệ của con, hãy liên tục giữ chú niệm “Manmanabhav” trong nhận thức của con. Bằng cách thực câu chú niệm “Manmanabhav”, con có thể đạt được con số đầu tiên. Để sự tập trung tâm trí có nghĩa là ở trong sự tưởng nhớ đến Một, tập trung trong sự cô tịch. Khi con trở nên hướng nội và tự do thoát khỏi tất cả các sóng rung động của mọi lôi cuốn, thu hút, khi đó con mớicó thể làm phục vụ trao sakaash cho toàn bộ thế giới bằng tâm trí của mình.
0 comments
Comments (0)
Commenting on this post isn't available anymore. Contact the site owner for more info.