Trọng tâm: Con ngọt ngào, con phải xóa bỏ tội lỗi của con bằng sức mạnh yoga. Con phải trở nên thanh khiết và làm cho thế giới thanh khiết; đây là phục vụ mà con phải làm.
Câu hỏi: Điểm đặc biệt nào của dòng tộc thánh thần được ca ngợi?
Trả lời: Dòng tộc thánh thần là dòng tộc mang lại niềm hạnh phúc lớn lao. Không có tên tuổi hay bóng dáng của đau khổ ở đó. Các con trải nghiệm ba phần tư hạnh phúc ở mỗi chu kỳ. Sẽ không có nhiều niềm vui nếu có một nửa hạnh phúc và một nửa khổ đau.
Om shanti. Thượng Đế nói: Thượng Đế đã giải thích rằng không con người nào có thể được gọi là Thượng Đế. Ngay cả thánh thần cũng không được gọi là Thượng Đế. Thượng Đế là vô hình. Người không có hình dạng hữu hình hay hình dạng tinh tế. Ngay cả cư dân của vùng tinh thế cũng có hình dạng tinh tế. Đây là lý do tại sao nơi đó được gọi là vùng tinh tế. Ở đây, con có cơ thể hữu hình; đó là lý do tại sao đây được gọi là thế giới hữu hình. Cơ thể hữu hình này, được làm từ năm nguyên tố, không tồn tại trong vùng tinh tế. Những cơ thể con người này được làm từ năm nguyên tố; chúng được gọi là những con rối bằng đất sét. Không thể được nói rằng cư dân của vùng tinh tế là những con rối bằng đất sét. Những người của đạo lý sống thánh thần thì cũng là con người, nhưng họ là những người với những đức hạnh thánh thiện. Họ đạt được những phẩm chất thánh thiện của mình từ Shiv Baba.
Có sự khác biệt lớn lao giữa con người với những phẩm chất thánh thiện và những người với tính cách ma quỷ. Chính con người trở nên xứng đáng sống trong Ngôi đền của Shiva và cũng chính con người trở nên xứng đáng sống trong nhà thổ. Thời kỳ vàng được gọi là Ngôi đền của Shiva. Thời kỳ vàng tồn tại ở đây. Nó không tồn tại trong thế giới vô hình hay vùng tinh tế. Các con hiểu rằng Ngôi đền của Shiva được Shiv Baba thiết lập. Người đã thiết lập nó khi nào? Chính ở thời kỳ chuyển giao. Đây là thời kỳ chuyển giao đầy lợi ích nhất. Thế giới này bây giờ ô trọc, hoàn toàn ô trọc. Nó không thể được gọi là thế giới mới, hoàn toàn thanh khiết. Một thế giới mới được gọi là hoàn toàn thanh khiết và khi nó trở nên cũ, nó được gọi là hoàn toàn ô trọc. Làm cách nào mà nó trở nên hoàn toàn thanh khiết một lần nữa? Thông qua sức mạnh yoga của các con. Chính bằng sức mạnh yoga mà tất cả mọi tội lỗi của con được xóa bỏ và con trở nên thanh khiết. Một thế giới thanh khiết nhất định được cần đến cho những người thanh khiết. Thế giới mới được gọi là thanh khiết và thế giới cũ được gọi là ô trọc. Người Cha thiết lập thế giới thanh khiết trong khi Ravan thiết lập thế giới ô trọc. Không con người nào biết về những điều này. Nếu năm thói tật này không tồn tại, con người sẽ không trở nên bất hạnh, mà họ cũng sẽ không nhớ đến Người Cha. Người Cha nói: Ta là Đấng loại bỏ Khổ đau và Đấng Ban tặng Hạnh phúc.
Người ta làm ra hình nộm của Ravan năm thói tật với 10 cái đầu. Họ xem Ravan là kẻ thù của mình và thiêu đốt hắn ta. Không phải rằng họ bắt đầu đốt hình nộm vào lúc bắt đầu thời kỳ đồng; không. Chỉ khi họ trở nên hoàn toàn ô trọc mà một số người mới nghĩ ra ý tưởng mới này. Khi ai đó gây ra nhiều đau khổ, một hình nộm được làm cho anh ta. Ở đây, cũng vậy, khi người ta trải nghiệm thật nhiều đau khổ thì họ mới làm ra hình nộm của Ravan và đốt nó. Các con trải nghiệm ba phần hạnh phúc của mỗi chu kỳ. Sẽ có niềm vui nào nếu chỉ có một nửa và một nửa? Người Cha nói: dòng tộc thánh thần của các con là dòng tộc mang lại cho con rất nhiều hạnh phúc. Vở kịch thế giới được tiền định vĩnh cửu. Không ai có thể hỏi tại sao thế giới được tạo ra hay khi nào nó sẽ kết thúc. Chu kỳ này tiếp tục xoay vần.
Được nói trong các kinh sách rằng thời lượng của mỗi chu kỳ là hàng trăm ngàn năm. Nhất định thế giới phải được chuyển hóa ở thời kỳ chuyển giao. Con bây giờ thấy rằng không một ai khác hiểu được nó theo cách này. Họ thậm chí còn không hiểu rằng cái tên của Radhe và Krishna là những cái tên của thời thơ ấu và rằng sau đó họ kết hôn. Mỗi người trong số họ đều thuộc về vương quốc riêng biệt; sau đó, khi họ kết hôn, họ trở thành Lakshmi và Narayan. Người Cha giải thích tất cả những khía cạnh này. Người Cha là tràn đầy kiến thức. Không phải rằng Người là Đấng Duy Nhất biết được bí mật trong trái tim mỗi người. Các con hiểu rằng Người Cha bây giờ đến và trao kiến thức này. Kiến thức được nhận ở pathshala (nơi học tập kinh Gita). Nhất định có mục tiêu và mục đích ở nơi học. Các con bây giờ đang học. Con không thể trị vì thế giới dơ bẩn này. Con sẽ trị vì thế giới xinh đẹp. Không ai dạy Raja Yoga trong thời kỳ vàng. Chỉ ở thời kỳ chuyển giao mà Người Cha mới dạy Raja Yoga. Đây là khía cạnh vô hạn.
Không ai biết khi nào Người Cha đến. Mọi người hoàn toàn ở trong bóng tối cùng cực. Con người ở Nhật tự gọi mình là những người của triều đại mặt trời. Trên thực tế, chính thánh thần mới thuộc về triều đại mặt trời. Vương quốc của triều đại mặt trời là ở trong thời kỳ vàng. Được nói rằng khi Mặt trời Kiến thức mọc, bóng tối của con đường thờ cúng được xua tan. Thế giới mới trở nên cũ và thế giới cũ trở nên mới. Thế giới này là ngôi nhà vô hạn lớn. Nó là sân khấu khổng lồ. Mặt trời, mặt trăng và các vì sao làm rất nhiều việc. Rất nhiều việc được thực hiện vào ban đêm.
Có một số vị vua ngủ suốt cả ngày và tổ chức buổi thiết triều vào ban đêm. Họ sẽ đi ra ngoài mua đồ vào ban đêm. Ngay cả bây giờ, điều này cũng xảy ra ở một số nơi. Các nhà máy v.v…cũng hoạt động vào ban đêm. Có ngày và đêm hữu hạn trong khi những thứ khác là chuyện của sự vô hạn. Những điều này không có trong trí tuệ của bất kỳ ai ngoại trừ các con. Họ thậm chí không biết Shiv Baba. Người Cha tiếp tục giải thích mỗi khía cạnh.
Cũng được giải thích về Brahma rằng ông ấy là Người Cha Nhân loại. Khi Người Cha đến để tạo ra thế giới, Người nhất định phải đi vào người nào đó. Con người thanh khiết thì tồn tại trong thời kỳ vàng. Trong thời kỳ sắt, tất cả đều được sinh ra thông qua thói tật; đó là lý do tại sao họ được gọi là ô trọc. Người ta hỏi con cách thế giới tiếp tục vận hành mà không có thói tật như thế nào, nhưng con nói với họ rằng thánh thần thì hoàn toàn không thói tật. Con xây các ngôi đền cho họ với sự sạch sẽ và thanh khiết như thế. Không ai, ngoại trừ những brahmin kia, được phép vào. Trên thực tế, không một con người thói tật nào được phép chạm vào những bức tượng thần đó. Tuy nhiên, ngày nay, bất kỳ thứ gì đều có thể thực hiện khi họ có tiền. Khi người ta có đền thờ trong nhà của mình, họ mới các thầy tu brahmin đến. Lúc này, ngay cả những brahmin kia cũng đầy thói tật; họ chỉ đơn giản được gọi là brahmin. Thế giới này là thói tật và do đó việc thờ cúng cũng được thực hiện bởi những con người thói tật. Những người không thói tật thì có thể đến từ đâu? Những người không thói tật chỉ tồn tại trong thời kỳ vàng.
Không phải rằng những ai không tham đắm trong thói tật thì được gọi là không thói tật; cơ thể của họ được tạo ra thông qua thói tật. Khía cạnh chính yếu mà Người Cha đã giải thích là thế giới này là vương quốc của Ravan. Những người hoàn toàn không thói tật thì tồn tại trong vương quốc của Rama trong khi những người thói tật thì tồn tại trong vương quốc của Ravan. Có sự thanh khiết trong thời kỳ vàng và cũng có bình an và thịnh vượng. Con có thể cho thấy vương quốc của Lakshmi và Narayan từng tồn tại trong thời kỳ vàng. Năm thói tật không tồn tại ở đó. Đó là vương quốc thanh khiết mà Thượng Đế thiết lập. Thượng Đế không thể thiết lập một vương quốc ô trọc. Nếu con người mà ô trọc trong thời kỳ vàng, họ sẽ cầu gọi Thượng Đế. Không một ai ở đó cầu gọi Thượng Đế. Không ai đang ở trong hạnh phúc mà nhớ Thượng Đế.
Con người hát lời ngợi ca Thượng Đế và nói rằng Người là Đại Dương Hạnh phúc, Đại Dương Thanh khiết. Họ thậm chí nói rằng nên có bình an trên thế giới, nhưng làm sao mà con người bây giờ có thể mang lại bình an cho toàn thế giới? Vương quốc của bình an chỉ tồn tại ở thiên đường. Khi người ta đánh nhau, ai đó phải giải hòa, can ngăn họ. Ở đó, chỉ có một vương quốc. Người Cha nói: Thế giới cũ này bây giờ phải bị hủy diệt. Mọi người sẽ bị hủy diệt trong Cuộc Chiến Vĩ đại này (Mahabharat). Từ, “Trí tuệ của những ai không có tình yêu dành cho Thượng Đế vào thời điểm hủy diệt”, đã được viết. Các con là những Pandava đích thực: Các con là những người dẫn đường tâm linh: con chỉ cho mọi người con đường đi đến mảnh đất giải thoát. Đó là ngôi nhà của linh hồn, mảnh đất bình an, trong khi đây là mảnh đất đau khổ. Người Cha nói: Bây giờ, trong khi nhìn thấy mảnh đất đau khổ này, hãy quên nó đi. Chúng ta bây giờ phải trở về mảnh đất bình an. Chính linh hồn nói điều này. Chính linh hồn nhận ra điều này. Linh hồn có nhận thức, “Tôi là một linh hồn”. Người Cha nói: Không ai khác có thể hiểu được Ta như Ta là hay hình dạng mà Ta có. Ta đã giải thích cho các con rằng Ta chỉ là một chấm điểm. Con nên luôn ghi nhớ về cách con đã đi quanh chu kỳ 84 kiếp như thế nào. Bằng việc làm điều này, con sẽ nhớ Người Cha; con sẽ nhớ ngôi nhà cũng như chu kỳ. Chỉ có con biết lịch sử và địa lý của thế giới này. Có rất nhiều mảnh đất. Có rất nhiều cuộc chiến v.v…đã diễn ra. Không có chuyện về cuộc chiến v.v…trong thời kỳ vàng. Hãy nhìn xem sự khác biệt giữa vương quốc của Rama và vương quốc của Ravan. Người Cha nói: Nó như thể con bây giờ ở trong vương quốc của Thượng Đế bởi vì Thượng Đế đã đến đây để thiết lập vương quốc. Đích thân Thượng Đế không trị vì vương quốc đó. Người không giành vương quốc cho Người. Người làm phục vụ vị tha. Thượng Đế là Đấng Tối Cao, Cha của mọi linh hồn. Bằng việc nói “Baba”, thủy ngân hạnh phúc của con dâng cao. Niềm vui siêu giác quan về trạng thái sau cùng của con được nhớ đến.
Vào thời gian khi ngày thi của con đến gần, con sẽ có linh ảnh về mọi thứ. Niềm vui siêu giác quan của con là có thứ hạng. Một số người con ở trong tưởng nhớ đến Người Cha với thật nhiều niềm hạnh phúc. Các con nên có cảm nhận này trong suốt cả ngày: O Baba, Người đã chuyển hóa chúng con rất nhiều! Chúng con nhận được rất nhiều niềm hạnh phúc từ Người. Trong khi nhớ Người Cha, chúng con rơi những giọt nước mắt yêu thương. Thật kỳ diệu khi Người đến và giải thoát chúng con khỏi đau khổ. Người kéo chúng con ra khỏi đại dương độc dược và mang chúng con đến với đại dương sữa. Con nên có cảm nhận này trong suốt cả ngày. Khi Người Cha nhắc nhở con, con tràn ngập niềm vui. Shiv Baba đang dạy chúng ta Raja Yoga. Lễ Shiv Ratri được tổ chức, nhưng con người đã đặt cái tên của Shri Krishna vào trong kinh Gita thay vì tên của Shiv Baba. Đây là sai lầm lớn nhất mà họ đã phạm phải. Đây là sai lầm số một trong kinh Gita. Vở kịch đã được tạo ra theo cách này. Người Cha đến và sửa sai lầm này và nói rằng Người, không phải Shri Krishna, là Đấng Thanh Lọc. Ta dạy con Raja Yoga và thay đổi con từ con người thành thánh thần. Có lời ca ngợi Ta như là Hình ảnh Bất tử, Đấng Duy Nhất không nhận tái sinh. Con không thể hát lời ngợi ca này cho Shri Krishna; người nhận tái sinh. Có thứ hạng trong số các con trong việc giữ những khía cạnh này trong trí tuệ mình. Cùng với việc có kiến thức này, hành vi của con cũng cần phải tốt. Maya thì không hề kém cạnh. Những ai đến trước nhất định sẽ có nhiều sức mạnh như vậy. Có nhiều kiểu diễn viên. Chính người dân Bharat đã được trao cho phần vai nam anh hùng và nữ anh hùng. Con giải thoát mọi người khỏi vương quốc của Ravan. Con nhận được rất nhiều sức mạnh bằng việc tuân theo Shrimat. Maya cũng rất hùng mạnh; trong khi con tiến lên, bà ta lừa phỉnh con.
Baba là Đại Dương Yêu thương và do đó các con cũng phải trở thành đại dương yêu thương giống như Người Cha. Đừng bao giờ dùng những lời lẽ cay đắng. Nếu con gây đau khổ cho bất kỳ ai, con sẽ chết trong đau khổ. Con bây giờ nên kết thúc đi tất cả những thói quen đó. Thói quen dơ bẩn nhất là nghẹt thở trong đại dương độc dược. Người Cha cũng nói: Sắc dục là kẻ thù lớn nhất. Có rất nhiều người con gái bị đánh đập. Một số nói với những người con gái của họ rằng chúng có thể giữ thanh khiết. Ah! Nhưng ít nhất bản thân họ phải trở nên thanh khiết trước. Bằng cách gả con gái đi, họ ít nhất cũng giảm đi gánh nặng chi phí, bởi vì họ không biết vận may của con gái mình ra sao, liệu cô ấy có tìm được một mái ấm hạnh phúc hay không. Ngày nay, có rất nhiều chi phí. Những người nghèo sẽ dâng nộp con gái của mình một cách nhanh chóng trong khi một số thì có rất nhiều gắn kết. Trước đây, có một người phụ nữ bản địa từng đến đây, nhưng họ không cho phép cô ấy nhận lấy kiến thức này bởi vì họ sợ ma thuật. Thượng Đế được gọi là Đấng Ảo Thuật. Thượng Đế cũng được gọi là Đấng Nhân từ. Shri Krishna không thể được gọi như thế. Đấng Nhân Từ là Đấng Duy Nhất giải thoát con khỏi những kẻ tàn nhẫn. Ravan là kẻ tàn nhẫn.
Trước hết có kiến thức này. Có kiến thức này, sau đó có thờ cúng và sự bàng quan. Không được nói rằng: Thờ cúng, kiến thức và rồi sự bàng quan. Con không thể nói “Sự bàng quan trong kiến thức”. Con phải có sự bàng quan trong việc thờ cúng. Đây là lý do tại sao thành ngữ “Kiến thức, thờ cúng và sự bàng quan” là đúng. Người Cha làm cho con có sự bàng quan vô hạn, nghĩa là, bàng quan đối với toàn bộ thế giới cũ. Các ẩn sĩ chỉ truyền cảm hứng cho con có sự bàng quan ở nhà. Điều đó cũng được ấn định trong vở kịch. Điều này không đọng lại trong trí tuệ của con người. Bharat từng 100% giàu có, không thói tật và khỏe mạnh; không bao giờ có cái chết yểu ở đây. Rất ít người các con có thể hấp thu những điều này. Những ai làm phục vụ tốt sẽ trở nên rất giàu có. Các con nên nhớ “Baba, Baba” trong suốt cả ngày. Tuy nhiên, Maya không cho phép con làm điều này. Người Cha nói: Nếu con muốn trở nên hoàn toàn thanh khiết, hãy nhớ Ta trong khi con đang đi lại, di chuyển khắp nơi và ăn uống. Ta làm cho con trở thành chủ nhân của thế giới. Con sẽ nhớ Ta chứ? Nhiều người các con có nhiều cơn bão của Maya. Người Cha giải thích: Tất cả những thứ đó sẽ xảy ra; nó được ấn định trong vở kịch. Thiên đường nhất định được thiết lập. Thế giới không thể luôn luôn mới. Chu kỳ phải xoay vần và do đó con nhất định sẽ lại đi xuống. Mọi thứ nhất định phải trở nên cũ từ mới. Vào lúc này, Maya đã biến mọi người thành trò đùa ngày cá tháng Tư. Người Cha đến để làm cho con xin đẹp. Achcha.
Gửi đến những người con ngọt ngào nhất, dấu yêu, đã thất lạc từ lâu nay mới tìm lại được, nỗi nhớ, niềm thương và lời chào buổi sáng từ Người Mẹ, Người Cha, BapDada. Người Cha linh hồn chào namaste đến những người con linh hồn.
Trọng tâm thực hành:
1. Trở thành đại dương yêu thương giống như Người Cha. Đừng bao giờ gây đau khổ cho bất kỳ ai. Đừng nói những lời cay đắng. Hãy kết thúc đi mọi thói quen dơ bẩn của con.
2. Trong khi nói năng với Baba một cách ngọt ngào, hãy luôn giữ cảm nhận này: Hỡi Baba, Người đã chuyển hóa chúng con rất nhiều. Người đã trao cho chúng con rất nhiều hạnh phúc. Baba, Người mang chúng con đến đại dương sữa. Hãy có sự tưởng nhớ đến Baba trong suốt cả ngày.
Lời chúc phúc: Mong con được làm đầy bằng trải nghiệm của tất cả các mối quan hệ và tất cả các đức hạnh, nhờ đó con trở thành hình ảnh hoàn hảo.
Ở thời kỳ chuyển giao, con đặc biệt phải làm cho bản thân con tràn đầy mọi thành tựu. Do đó, hãy đặt tất cả mọi kho báu, tất cả các mối quan hệ, tất cả các đức hạnh và nhiệm vụ của con ở phía trước con và kiểm tra xem liệu con đã có trải nghiệm trong tất cả các khía cạnh này hay không. Nếu con thiếu bất kỳ trải nghiệm nào, hãy tự hoàn tất nó. Nếu con thiếu ngay cả chỉ một mối quan hệ hay một đức hạnh, con không thể được nói là có trạng thái hoàn thiện hay là hình ảnh hoàn thiện hoàn hảo. Do đó, hãy trải nghiệm mọi đức hạnh của Người Cha và đức hạnh của hình dáng nguyên thủy của con và rồi con sẽ trở thành hình ảnh hoàn hảo.
Khẩu hiệu: Trở nên gắng gượng là khóc trong tâm trí con. Do đó, bây giờ con hãy đóng file khóc lại.
*** Om Shanti ***
Bằng tâm trí mạnh mẽ của con, hãy làm phục vụ trao sakaash.
Để làm phục vụ thông qua tâm trí của con, hãy làm cho mọi sức mạnh trở thành một phần trong cuộc sống của con. Trở nên hoàn hảo, giống như Cha, để không có khiếm khuyết nào còn sót lại bên trong con, chỉ khi đó ánh sáng sakaash của con mới tự động lan tỏa cùng với sự tập trung của suy nghĩ hướng thượng của con, nghĩa là, thông qua tâm trí của con.