Trọng tâm: Con ngọt ngào, con đã được khai sáng rất nhiều bằng kiến thức này. Con biết về 84 kiếp sinh, Người Cha vô hình và người cha đời thường của con. Việc lang thang của con đã kết thúc.
Câu hỏi: Tại sao cách thức và những lời chỉ dẫn của Thượng Đế được nhớ đến như là độc nhất vô nhị?
Trả lời:
1. Bởi vì Người trao cho con những chỉ dẫn để mà các con những Brahmin trở nên độc đáo. Tất cả các con trở nên hợp nhất thông qua những chỉ dẫn của một Đấng Duy Nhất.
2. Chỉ duy nhất Thượng Đế trao ban cứu rỗi cho tất cả. Người thay đổi con từ những người đi thờ phụng thành những người xứng đáng được tôn thờ. Đây là lý do vì sao cách thức và những chỉ dẫn của Người là độc nhất. Không ai, ngoại trừ các con, có thể hiểu được chúng.
Om shanti. Các con biết rằng nếu sức khỏe của một người con mà không tốt, Người Cha sẽ nói: Được rồi, hãy ngủ ở đây. Không có vấn đề gì trong việc này bởi vì các con là những người con đã thất lạc từ lâu và nay mới tìm lại được, nghĩa là, con đã đến và gặp lại Baba sau 5000 năm. Con đã gặp ai? Con đã đến để gặp Người Cha vô hạn. Những người con có niềm tin cũng biết điều này. Con nhất định đã gặp Người Cha vô hạn. Chỉ có hai người cha: Một là, người cha hữu hạn và hai là, Người Cha vô hạn. Khi ở trong đau khổ, mọi người nhớ Người Cha vô hạn. Trong thời kỳ vàng, mọi người chỉ nhớ người một người cha thể lý của họ bởi vì đó là mảnh đất của hạnh phúc. Người cha thể lý là người trao cho con kiếp sinh trên thế giới này. Người Cha tâm linh, thìchỉ đến một lần và làm cho con thuộc về Người. Con cũng cư ngụ cùng với Người Cha trong mảnh đất bất tử. Đó được gọi là vùng tối thượng, mảnh đất vượt thoát. Đó là mảnh đất vượt thoát. Thiên đường không được gọi là mảnh đất vượt thoát. Cả thiên đường và địa ngục nhất định đều tồn tại ở đây. Thế giới mới đó được gọi là thiên đường và thế giới cũ này được gọi là địa ngục. Bây giờ là thế giới ô trọc. Người ta cầu gọi: “Hỡi Đấng Thanh lọc, xin hãy đến!”. Trong thời kỳ vàng, họ không nói theo cách này. Họ trở nên ô trọc khi vương quốc của Ravan bắt đầu; đó được gọi là vương quốc của năm thói tật. Chắc chắn không có vương quốc thói tật trong thời kỳ vàng.
Lời ngợi ca của Bharat thì rất vĩ đại, nhưng, bởi vì đầy thói tật, nên người ta không biết lời ngợi ca của Bharat. Bharat đã từng hoàn toàn không thói tật khi Lakshmi và Narayan trị vì ở đó. Vương quốc đó bây giờ không còn tồn tại. Vương quốc đó đã đi đâu? Những người có trí tuệ đá thì không biết điều này. Tất cả còn lại biết về những người sáng lập tôn giáo của mình. Người dân Bharat là những người không biết đạo lý sống của mình mà cũng không biết Nhà Sáng lập tôn giáo của họ. Những người của các tôn giáo khác thì biết về người sáng lập tôn giáo của họ nhưng họ không biết họ sẽ đến khi nào để thiết lập chúng trở lại. Những người đạo Sikh biết rằng đạo Sikh của họ đã không tồn tại trước đây, rằng Guru Nanak đến và thiết lập nó. Do đó, ông ấy chắc chắn không đến trong thời kỳ vàng. Chính sau này mà GuruNanak mới đến và thiết lập nó một lần nữa, bởi vì lịch sử và địa lý thế giới lặp lại. Những người Đạo Thiên Chúa cũng đã không tồn tại lúc đó; nó được thiết lập sau này.
Buổi ban đầu là thế giới mới. Chỉ có một đạo lý sống. Chỉ có các con, những người dân của Bharat. Sau đó, trong khi tiếp tục nhận 84 kiếp, con thậm chí quên mất rằng con đã từng là thánh thần và con đã nhận 84 kiếp. Do đó, Người Cha nói: Con không biết về các kiếp sinh của mình. Ta nói với con. Suốt nửa chu kỳ, thế giới chính là vương quốc của Rama. Sau đó nó trở thành vương quốc của Ravan. Trước tiên, nó là gia đình triều đại mặt trời và rồi gia đình triều đại mặt trăng, vương quốc của Rama. Triều đại mặt trời từng là gia đình của Lakshmi và Narayan. Những người thuộc về triều đại mặt trời, gia đình của Lakshmi và Narayan, đã nhận 84 kiếp sinh và bây giờ thuộc về gia đình của Ravan. Trước đây, họ thuộc về gia đình của những linh hồn từ thiện. Bây giờ, học đã đến để thuộc về con đường của những linh hồn tội lỗi. Họ đã nhận 84 kiếp. Họ nói rằng chúng tôi nhận 8.4 triệu kiếp. Bây giờ, ai sẽ ngồi và nghĩ về 8.4 triệu kiếp. Đây là lý do vì sao không có ai nghĩ về nó chút nào.
Người Cha bây giờ giải thích cho con: Con đang ngồi trước Người Cha. Cả Người Cha vô hình và người cha hữu hình đều nổi tiếng ở Bharat. Con người hát lời ngợi ca Người Cha, nhưng họ không biết Người. Họ đang ngủ trong giấc ngủ vô minh. Cùng với kiến thức này, sẽ có sự khai sáng. Con người không bao giờ loạng choạng khi có ánh sáng. Họ tiếp tục loạng choạng trong bóng tối.
Người dân của Bharat từng xứng đáng được tôn thờ; họ bây giờ là những người đi thờ cúng. Lakshmi và Narayan từng xứng đáng được tôn thờ. Họ sẽ thờ phụng ai? Họ sẽ không tự tạo ra các bức tượng của mình và thờ chúng; điều đó là không thể. Các con biết rằng chúng ta nhất định từng xứng đáng được tôn thờ. Sau đó, làm cách nào mà cùng những người đó lại trở thành những người đi thờ cúng? Không ai khác hiểu được những khía cạnh này. Chỉ có Người Cha giải thích. Đây là lý do vì sao họ cũng nói: “Những chỉ dẫn và cách thức của Thượng Đế là độc nhất.” Các con bây giờ biết rằng Baba đã làm cho cách thức và những chỉ dẫn của chúng ta độc đáo trên toàn thế giới. Có nhiều kiểu lời chỉ dẫn trên thế giới. Ở đây, những lời chỉ dẫn của các con,những Brahmin là một. Đó là cách thức và lời chỉ dẫn của Thượng Đế. Cách thức nghĩa là cứu rỗi. Chỉ một Người Cha là Đấng Ba Tặng Cứu Rỗi. Họ cũng hát: “Đấng Ban Tặng Cứu Rỗi cho tất cả là Rama.” Tuy nhiên, họ không thật sự hiểu được Rama là ai. Họ nói: “Bất cứ nơi nào tôi nhìn, Rama và chỉ có Raman.” Đó được gọi là bóng tối vô minh. Trong bóng tối, có đau khổ và trong ánh sáng, có hạnh phúc. Họ chỉ cầu gọi khi ở trong bóng tối. Cầu nguyện nghĩa là cầu gọi đến Người Cha. Họ cầu xin, phải không? Ho đi đến ngôi đền của các vị thần nghĩa là đi cầu xin, phải không? Không cần phải cầu xin trong thời kỳ vàng. Những người cầu xin sẽ được gọi là khánh kiệt. Trong thời kỳ vàng, con từng thịnh vượng. Đó được gọi là sự thịnh vượng. Bharat bây giờ đã khánh kiệt. Thậm chí không một ai có thể hiểu được điều này. Bởi độ dài của chu kỳ đã được viết một cách sai trái, cái đầu của họ chắc chắn trở nên hoang mang. Người Cha ngồi đây và giải thích với thật nhiều tình yêu thương. Người cũng nói cho con cách đây một chu kỳ: Hãy nhớ đến Ta, Người Cha, Đấng Thanh Lọc và con sẽ trở nên thanh khiết. Con đã trở nên ô trọc bằng cách nào? Tạp chất của thói tật đã trộn lẫn vào bên trong con. Tất cả con người đều bị gỉ sắt. Bây giờ, làm thế nào để gỉ sắt có thể được loại bỏ? Hãy nhớ Ta. Hãy bỏ đi ý thức cơ thể và trở nên ý thức linh hồn. Xem bản thân con là linh hồn.
Trước tiên, con là linh hồn, và rồi con tiếp nhận cơ thể. Linhhồn là bất tử; chỉ có cơ thể mới chết. Thời kỳ vàng được gọi là mảnh đất bất tử. Thời kỳ sắt được gọi là mảnh đất chết. Không ai trên thế giới biết rằng mảnh đất bất tử đã từng tồn tại và rồi nó đã trở thành mảnh đất chết. “Mảnh đất bất tử” nghĩa là cái chết bất thình lình không diễn ra ở đó. Ở đó, tuổi thọ thì dài. Đó là thế giới thanh khiết.
Các con là những Raj Rishi. Một số người thanh khiết được gọi là tu sĩ (rishi). Ai đã làm cho con thanh khiết? Họ được các Shankaracharaya làm trở thành làm tu sĩ (rishi). Các con đang được làm cho thanh khiết bởi Shivacharaya (Shiva, Người Thầy). Đấng ấy không học gì cả. Shiv Baba đến và dạy cho con thông qua người này. Shankaracharaya thì nhận kiếp sinh thông qua bào thai. Ông ấy không phải đấng giáng thế (hóa thân) từ bên trên. Chỉ duy nhất Người Cha mới hóa thân và đi vào người này. Người đến, Người đi; Người là Chủ Nhân. Người có thể đi vào bất kỳ ai mà Người muốn. Baba đã giải thích: Ta đi vào ai đó để mang lại lợi ích. Ta chắc chắn đi vào một cơ thể ô trọc. Ta mang lại lợi ích cho nhiều người. Đã được giải thích cho các con rằng Maya, cũng vậy, không hề kém cạnh. Thỉnh thoảng, Maya đi vào những ai xuất hồn và khiến họ nói những điều sai trái. Do đó, các con, con phải rất cẩn trọng. Khi Maya đi vào ai đó, họ nói: “Tôi là Shiva, Tôi là người này người kia.” Maya rất quỷ quyệt. Những người con hiểu biết sẽ nhanh chóng hiểu được là ai đã đi vào. Cơ thể này được ấn định dành cho Người. Rồi thì, tại sao con nên lắng nghe người khác chứ? Nếu con lắng nghe người đó, con có thể hỏi Baba liệu rằng khía cạnh đó có đúng hay không. Người Cha sẽ giải thích ngay lập tức. Nhiều người con gái, cũng vậy, không thể hiểu được những điều đó là gì. Một số nhập vào người khác theo cách mà họ thậm chí còn vả người khác và bắt đầu chửi thề. Bây giờ, liệu Người Cha có chửi thề không chứ? Nhiều người con thậm chí không hiểu được những điều này. Những người con hạng nhất thỉnh thoảng cũng quên. Con nên hỏi về những điều này bởi vì Maya đi vào nhiều người. Sau đó họ thoát hồn và tiếp tục nói những điều vô lý. Cần rất cẩn trọng trong việc này. Người Cha sẽ được báo cho toàn bộ tin tức. “Mama đi vào người ngày người kia, và Baba đi vào người này người kia.” Hãy quên hết tất cả những điều đó. Người Cha chỉ có một chỉ dẫn: Hãy nhớ Một mình Ta. Hãy nhớ Người Cha và chu kỳ thế giới. Gương mặt của những người nhớ Đấng Sáng Tạo và tạo vật sẽ luôn luôn vui tươi. Nhiều người con không thể có tưởng nhớ. Ràng buộc nghiệp là rất nghiêm trọng. Lương tâm nói: “Bây giờ tôi đã tìm thấy Người Cha vô hạn và Người nói, “Hãy nhớ Ta”, tại sao tôi lại không nhớ Người chứ? “Khi bất kỳ chuyện gì xảy ra, hãy hỏi Người Cha. Người Cha sẽ giải thích.
Vẫn có nỗi thống khổ của nghiệp. Khi con chạm đến trạng thái thoát nghiệp, con sẽ luôn luôn vui tươi. Cho đến lúc đó, điều này điều kia sẽ xảy ra. Con cũng biết rằng có cái chết dành cho con mồi và chiến thắng dành cho người thợ săn. Sự hủy diệt sẽ diễn ra. Con trở thành thiên thần. Con ở trong thế giới này chỉ trong vài ngày nữa thôi. Sau đó, các con sẽ không thích mảnh đất vật chất này. Con sẽ thích vùng tinh tế và thế giới vô hình. Cư dân của vùng tinh tế được gọi là thiên thần. Khi con đạt đến trạng thái thoát nghiệp, con trở thành những người như vậy trong thời gian rất ngắn. Không có thịt hay xương ở vùng tinh tế. Vậy thì sẽ còn lại gì đây? Chỉ còn lại cơ thể tinh tế. Không phải rằng con trở nên vô hình; không, còn lại hình dạng tinh tế của con. Ngôn ngữ ở đó giống như ngôn ngữ của những bộ phim câm. Linh hồn vượt thoát âm thanh. Đó được gọi là thế giới tinh tế. Có âm thanh tinh tế ở đó. Ở đây, nó là thế giới động có tiếng nóitrong khi ở đó, đó là thế giới phim câm. Sau đó, có thế giới tĩnh lặng. Ở đây, nó là thế giới động. Phần vai này được ấn định trong vở kịch. Ở đó, có sự tĩnh lặng và rồi, có thế giới phim câm và đây là thế giới động. Những người nhớ đượcba thế giới này thì rất hiếm hoi. Người Cha giải thích: Các con, để được tư do khỏi sự trừng phạt, hãy trở thành những karma yogi và làm công việc của con ít nhất tám giờ, nghỉ ngơi trong tám giờ, và nhớ Người Cha trong tám giờ. Chỉ thông qua thực hành này mà con mới trở nên thanh khiết. Khi con đi ngủ, đó không phải là có tưởng nhớ đến Người Cha. Không ai nên nghĩ rằng: “Dù sao thì chúng con cũng là con cái của Baba, do đó tại sao chúng con nên nhớ Người chứ?” Không, Người Cha nói: Hãy nhớ Ta ở trên kia. Hãy xem bản thân con là linh hồn và nhớ Ta. Con không thể đi về nhà cho đến khi con được làm cho thanh khiết bằng sức mạnh yoga. Nếu không thì, con sẽ nhận được sự trừng phạt và rồi rời đi. Con phải đi đến vùng tinh tế cũng như thế giới vô hình. Sau đó, con đi đến thiên đường. Baba đã giải thích: Sau này, điều này cũng sẽ được đăng trên báo. Hiện tại có rất nhiều thời gian. Vương quốc lớn như thế đang được thiết lập. Nam, Bắc, Đông, và Tây, Bharat thì rất rộng lớn. Âm thanh sẽ xuất hiện thông qua báo chí. Người Cha nói: Hãy nhớ Ta và tội lỗi của con sẽ được cắt bỏ.
Con người cũng cầu gọi: Hỡi Đấng Thanh Lọc, Đấng Giải Thoát, xin hãy giải thoát chúng con khỏi đau khổ. Các con cũng biết rằng, tương ứng với kế hoạch của vở kịch, sự hủy diệt cũng phải xảy ra. Sau cuộc chiến này, sẽ có bình an và chỉ có bình an; nó sẽ trở thành mảnh đất hạnh phúc. Mọi thứ sẽ bị đảo lộn. Chỉ có một lối sống trong thời kỳ vàng. Trong thời kỳ sắt, có nhiều tôn giáo/lối sống. Bất kỳ ai cũng có thể hiểu được điều này. Trước tiên, có đạo lý sống thánh thần nguyên thủy vĩnh hằng. Khi triều đại mặt trời tồn tại, triều đại mặt trăng không tồn tại. Rồi thì, sau đó, triều đại mặt trăng tồn tại. Sau đó, lối sống thánh thần này biến mất. Sauđó, những lối sống khác sẽ đến. Họ chỉ biết khi tổ chức của họ mở rộng bằng không, họ cũng không biết.
Các con bây giờ biết về lúc bắt đầu, giữa và kết thúc của thế giới. Người ta hỏi con: Tại sao chỉ có người dân của Bharat được thể hiện trên bức tranh bậc thang? Hãy nói với họ: “Vở kịch này là về Bharat. Suốt nửa chu kỳ nó là phần vai của họ. Sau đó những người còn lại của các tôn giáo đến từ thời kỳ đồng và thời kỳ sắt.” Toàn bộ kiến thức này có trong bức tranh chu kỳ. Bức tranh chu kỳ thật sự là bức tranh hạng nhất. Trong thời kỳ vàng và thời kỳ bạc, nó là thế giới cao quý hướng thượng. Trong thời kỳ đồng và thời kỳ sắt, nó là thế giới của sự tha hóa, hư hoại. Các con bây giờ đang ở thời kỳ chuyển giao. Đây là những khía cạnh của kiến thức này. Không ai biết cách chu kỳ của bốn thời kỳ xoay vần như thế nào. Trong thời kỳ vàng, nó là vương quốc của Lakshmi và Narayan. Họ cũng không biết trước rằng thời kỳ bạc sẽ đến sau thời kỳ vàng. Sau đó, thời kỳ đồng và thời kỳ sắt đến sau thời kỳ bạc. Ở đây, cũng vậy, con người không hề biết gì cả. Họ có thể nói rằng họ biết, nhưng không ai biết cách chu kỳ xoay vần. Đây là lý do vì sao Baba giải thích: Hãy đặt toàn bộ trọng tâm vào kinh Gita. Bằng cách lắng nghe kinh Gita đích thực, con trở thành cư dân của thiên đường. Ở đây, Đích thân Shiv Baba nói còn ở ngoài kia, con người đọc kinh Gita. Trước hết, các con học kinh Gita. Con cũng đi vào con đường thờ cúng. Đầu tiên con trở thành những người đi thờ phụng Shiva. Các con là những người đầu tiên thực hiện việc thờ cúng không pha tạp dành cho một Shiv Baba.
Rốt cuộc, có ai khác có sức mạnh để xây Ngôi đền Somnath không? Con có thể viết vô số thứ trên bảng. Con cũng có thể viết điều này: “Người dân Bharat có thể trở thành chủ nhân của mảnh đất chân lý sự thật bằng cách lắng nghe kinh Gita.” Các con biết rằng con bây giờ sẽ trở thành cư dân của thiên đường bằng cách lắng nghe kinh Gita đích thực. Khi con giải thích, họ nói: “Đúng, nó nhất định tốt.” Sau đó, họ đi ra ngoài và tất cả kết thúc. Những gì họ nghe được ở đó thì đều bị bỏ lại ở đây. Achcha.
Gửi đến những người con ngọt ngào nhất, dấu yêu, đã thất lạc từ lâu và nay mới tìm lại được, nỗi nhớ, niềm thương và lời chào buổi sáng từ Người Mẹ, Người Cha, BapDada. Người Cha linh hồn chào namaste đến những người con linh hồn.
Trọng tâm thực hành:
1. Hãy xoay nghiền kiến thức này của Đấng Sáng Tạo và tạo vật và luôn liên tục vui tươi. Hãy cắt bỏ đi mọi ràng buộc nghiệp cũ của con bằng cuộc hành hương tưởng nhớ và làm cho trạng thái của con thoát nghiệp (karmateet).
2. Maya can thiệp rất nhiều vào trạng thái xuất hồn và linh ảnh. Do đó, hãy cẩn trọng. Hãy trao cho Người Cha mọi tin thức và tìm kiếm lời khuyên của Người. Đừng mắc bất kỳ sai lầm nào.
Lời chúc phúc: Mong con liên tục trở thành hiện thân của sức mạnh và với những mong ước tốt lành của mình, con làm đầy những linh hồn yếu đuối bằng sức mạnh.
Phục vụ đặc biệt của những người con làm phục vụ đó là chúng giữ mình luôn là hiện thân của sức mạnh và làm cho mọi người giống như bản thân chúng, nghĩa là, làm đầy những linh hồn yếu bằng sức mạnh. Để làm được điều này, hãy luôn là hiện thân của những mong ước tốt lành và những cảm nhận thanh khiết. Có mong ước tốt đẹp thì không có nghĩa là con có tình cảm cho ai đó và bị tác động ảnh hưởng bởi. Đừng mắc phải sai lầm này. Hãy để có mong ước tốt lành vô hạn. Chỉ có mong ước tốt lành đặc biệt dành cho một mình ai đó là có nghĩa là gây hại. Do đó, hãy luôn ổn định trong sự vô hạn và, trên nền tảng sức mạnh mà con nhận được, hãy làm cho những linh hồn yếu đuối trở thành hiện thân của sức mạnh dựa trên sức mạnh mà con đã nhận được.
Khẩu hiệu: Đồ trang sức (alankar) là vật trang hoàng của dòng tộc Brahmin, và do đó hãy trở thành người nắm giữ tất cả các món đồ trang sức, chứ không phải là người có cái tôi (ahankara) của chính mình.
*** Om Shanti ***
Dấu hiệu Avykat: Tiếp nhận văn hóa chân thật và cung cách tốt
Một số người con nói: Nói chung, con không có giận dữ, nhưng khi ai đó nói dối, rồi con mới rất giận. Nếu người đó nói dối con và con nói với sự giận dữ, thì ai đúng nào? Nhiều người các con rất thông minh khéo léo và nói rằng đó không phải là con giận, chỉ là giọng của con lớn hay sắc bén thôi. Bởi con có thể kiểm soát âm lượng của thứ gì đó bằng công cụ của khoa học, con không thể kiểm soát tốc độ giọng nói của con và làm cho nó nhỏ hay to bằng sức mạnh của sự tĩnh lặng được hay sao.
0 comments
Comments (0)
Commenting on this post isn't available anymore. Contact the site owner for more info.