Trọng tâm: Con ngọt ngào, nếu con muốn trở thành linh hồn từ thiện, hãy kiểm tra tấm biểu đồ của con để xem con không phạm bất kì tội lỗi nào và con đang tích lũy chân lý sự thật trong tài khoản của mình.
Câu hỏi: Một trong những tội lỗi lớn nhất là gì?
Trả lời: Nhìn bất kỳ ai bằng ánh nhìn tệ hại là một trong những tội lỗi lớn nhất. Các con, những người đang trở thành linh hồn từ thiện thì không bao giờ được phép nhìn bất kỳ ai bằng ánh nhìn xấu (thói tật). Hãy kiểm tra bản thân để xem con ở trong yoga được bao lâu và liệu con có đang phạm phải bất kì tội lỗi nào không. Để đạt được vị trí cao, hãy cẩn trọng, không bao giờ nhìn bất kỳ ai bằng con mắt xấu và hãy tuân theo shrimat (lời chỉ dẫn hướng thượng) mà Người Cha trao cho con một cách trọn vẹn.
Bài hát: Hãy nhìn vào gương mặt của con trong tấm gương trái tim con.
Om shanti. Người Cha vô hạn nói với các con “Con hãy tự kiểm tra bản thân con”. Con người thường biết họ đã phạm phải bao nhiêu tội lỗi và đã làm bao nhiêu việc thiện lành trong suốt cuộc đời của họ. Do đó, mỗi người các con nên nhìn vào tấm biểu đồ của mình hàng ngày và tự hỏi “Tôi đã phạm phải bao nhiêu tội lỗi và đã thực hiện bao nhiêu việc thiện lành? Tôi có làm cho ai buồn không?”. Mỗi người đều có thể tự hiểu họ đã làm gì trong cuộc đời của mình “Mình đã phạm phải bao nhiêu tội lỗi và đã làm bao nhiêu việc thiện lành?”. Khi mọi người đi hành hương, họ sẽ bố thí, cúng dường và làm từ thiện. Họ cố gắng không phạm phải bất kỳ tội lỗi nào. Do đó, Người Cha hỏi các con “Các con đã phạm phải bao nhiêu tội lỗi và đã làm bao nhiêu việc thiện lành?”. Giờ đây, con phải trở thành linh hồn thiện lành. Do đó, con không được phạm phải bất kỳ tội lỗi nào. Có vô số kiểu tội lỗi. Nhìn bất kỳ ai với ánh nhìn xấu xa, tệ hại thì cũng là tội lỗi. Ánh nhìn tội lỗi là ánh nhìn chứa đầy những thói tật; đó là điều tồi tệ nhất. Con không bao giờ được nhìn bất kỳ ai với ánh nhìn đầy thói tật. Thông thường, vợ chồng có ánh nhìn đầy thói tật. Đôi khi những kumar và kumari cũng có ánh nhìn đầy thói tật. Người Cha nói “Con không được có bất kỳ ánh nhìn thói tật nào. Nếu không, con sẽ được gọi là con khỉ”. Có ví dụ về Narad. Anh ta hỏi liệu anh ta có thể cưới Lakshmi không. Con cũng nói rằng con sẽ cưới Lakshmi, rằng con sẽ trở thành Lakshmi hoặc Narayan từ con người bình thường. Người Cha nói “Con hãy tự hỏi trái tim mình xem con đã trở thành linh hồn thiện lành đến mức độ nào. Con có phạm thêm tội lỗi nào nữa không? Con ở trong yoga đến mức độ nào?”.
Bởi vì con đã nhận ra Người Cha cho nên con mới đang ngồi đây. Không ai khác trên thế giới này nhận ra Baba, hay đây là BapDada. Các con, những Brahmin biết rằng Người Cha Tối Cao, Linh Hồn Tối Cao, đi vào Brahma và trao cho con kho báu là những viên ngọc kiến thức bất diệt. Của cải mà con người có thì có thể bị hoại diệt. Đó là những gì họ đã trao tặng. Những thứ đó chỉ giống như sỏi đá, trong khi đây là những viên ngọc kiến thức. Chỉ có Người Cha, Đại Dương Kiến Thức mới có những viên ngọc này. Mỗi viên ngọc có giá trị đến hàng trăm nghìn rupee. Các con phải hấp thu những viên ngọc kiến thức được trao bởi Người Cha, Thợ Kim Hoàn và sau đó trao tặng chúng. Con nhận lấy những viên ngọc này, rồi trao tặng chúng cho người khác đến mức độ nào, con sẽ đạt được vị trí cao đến chừng ấy.
Người Cha giải thích “Con hãy tự kiểm tra bản thân con và xem con đã phạm phải bao nhiêu tội lỗi”. Kiểm tra xem con có còn phạm phải tội lỗi nào không. Con không được nhìn bất kỳ ai theo cách ô trọc dù chỉ là một chút. Con hãy tiếp tục đi theo shrimat mà Người Cha trao cho con. Con phải cẩn trọng. Những cơn bão của Maya sẽ đến nhưng con không bao giờ được thực hiện những hành động tội lỗi thông qua các giác quan của con. Nếu con nhìn ai đó theo cách ô trọc, con không bao giờ được đứng trước mặt người đó, mà hãy bỏ đi ngay lập tức. Người ta có thể biết ngay lập tức khi ai đó có ánh nhìn xấu xa, tệ hại. Nếu con muốn đạt được vị trí cao, con phải thật cẩn trọng. Nếu con có ánh nhìn ô trọc, con sẽ trở nên suy yếu.
Con phải theo shrimat mà Người Cha trao cho con. Chỉ có các con mới nhận ra Người Cha. Ví dụ, nếu Baba đi đâu đó, chỉ có các con mới biết rằng BapDada đã đến. Nhiều người khác nhìn vào Người, nhưng họ không biết gì cả. Do đó, nếu họ hỏi đó là ai, hãy nói với họ “Đó là BapDada”. Mỗi người các con nên có chiếc huy hiệu này. Hãy nói với họ rằng “Shiv Baba ban tặng những viên ngọc kiến thức bất diệt cho chúng ta thông qua Dada này”. Đây là kiến thức tâm linh. Người Cha tâm linh, Người Cha của tất cả các linh hồn, ngồi đây và trao cho chúng ta kiến thức này. Đây là những lời dạy của Thượng Đế Shiva. Trong kinh Gita, người ta đã viết sai rằng Thượng Đế Shri Krishna nói. Chỉ Shiva mới được gọi là Đại Dương Kiến Thức, Đấng Thanh Lọc. Chỉ thông qua kiến thức này mới có sự cứu rỗi. Đây là những viên ngọc kiến thức bất diệt. Chỉ duy nhất Người Cha mới là Đấng ban tặng sự cứu rỗi. Con phải nhớ thật kỹ những lời này.
Các con hiểu rằng các con biết về Người Cha và Người Cha cũng hiểu rằng Người biết về các con. Người Cha sẽ nói “Tất cả các con đều là con của Ta. Tuy nhiên, không phải tất cả các con đều biết về Ta”. Nếu nó có trong vận may của ai đó, sau này người đó sẽ biết về Người. Nếu Baba đi đâu đó, và mọi người hỏi đó là ai, chắc chắn họ sẽ hỏi với động cơ trong sáng. Chỉ cần nói với họ rằng đó là BapDada. Người Cha vô hạn thì vô thể. Chỉ khi Người Cha đi đến thế giới hữu hình, nếu không thì chúng ta có thể đạt được của thừa kế từ Người bằng cách nào? Do đó, Shiv Baba nhận nuôi chúng ta thông qua Brahma và trao cho chúng ta của thừa kế. Người này là Prajapita Brahma và chúng ta là những Brahma Kumar và Kumari. Người đang dạy chúng ta là Đại Dương Kiến Thức. Chúng ta nhận được của thừa kế từ Người. Brahma này cũng đang học. Sau đó, ông ấy thay đổi từ Brahmin thành thánh thần. Thật dễ dàng để giải thích những điều này. Thật tốt khi giải thích cho bất kỳ ai về ý nghĩa của chiếc huy hiệu. Hãy nói với họ rằng Baba nói “Hãy nhớ đến Ta và tội lỗi của con sẽ được gột bỏ. Con sẽ trở nên thanh khiết và đi đến thế giới thanh khiết”. Người Cha là Đấng Thanh Lọc. Chúng ta đang nỗ lực để trở nên thanh khiết. Vào thời điểm hủy diệt đến, chúng ta sẽ hoàn tất việc học của mình. Thật dễ dàng để giải thích. Khi bất kỳ ai trong số các con đi đâu đó, hãy mang theo một số huy hiệu bên mình. Cùng với những chiếc huy hiệu này, cũng có một số tờ rơi nhỏ trong đó có viết “Người Cha đến Bharat để thiết lập lại lối sống thánh thần nguyên thủy, vĩnh cửu một lần nữa và kết thúc vô số tôn giáo/lối sống trong cuộc chiến Mahabharat, giống như trong Chu kỳ trước, theo kế hoạch của Vở kịch”. Con hãy in hai hoặc bốn trăm nghìn tờ rơi như vậy, để con có thể phát chúng cho bất kỳ ai. Ở trên đầu, phải có hình ảnh Trimurti và ở mặt bên kia, phải có địa chỉ của tất cả các trung tâm. Các con phải quan tâm đến việc làm phục vụ trong suốt cả ngày.
Các con đã nghe trong bài hát rằng các con nên kiểm tra biểu đồ của mình hàng ngày và tự hỏi bản thân xem trang thái của con như thế nào trong suốt cả ngày. Baba đã gặp nhiều người viết về tài khoản trong cả ngày vào mỗi tối. Chúng kiểm tra xem chúng có thực hiện bất kỳ hành vi xấu nào không. Chúng viết ra mọi thứ, bởi vì chúng nghĩ rằng nếu tiểu sử của chúng được viết ra thật tốt, những người đến sau sẽ học hỏi từ đó. Chỉ những người con giỏi mới viết theo cách này. Tuy nhiên, dù sao thì ai cũng đầy thói tật. Ở đây, nó không giống nhau. Con hãy kiểm tra tấm biểu đồ của con mỗi ngày và sau đó gửi nó cho Baba, để con có thể tiến bộ tốt và con cũng sẽ chú ý đến tương lai. Hãy viết ra mọi thứ thật rõ ràng. “Hôm nay, tôi đã nhìn ai đó theo cách không tốt. Điều này đã xảy ra… Điều kia đã xảy ra…”. Baba gọi những người làm cho người khác trở nên bất hạnh là những kẻ lừa phỉnh. Có gánh nặng của vô số tội lỗi trong nhiều kiếp ở trên đầu các con. Bây giờ, con phải loại bỏ đi gánh nặng của những tội lỗi đó bằng sức mạnh của sự tưởng nhớ. Hãy kiểm tra bản thân mỗi ngày “Tôi có gây đau khổ cho bất kỳ ai trong suốt cả ngày không?”. Gây đau khổ cho bất kỳ ai nghĩa là lừa phỉnh. Điều này dẫn đến tội lỗi. Người Cha nói “Đừng lừa phỉnh hay gây đau khổ cho bất kỳ ai”. Hãy kiểm tra bản thân con xem con đã phạm phải bao nhiêu tội lỗi và con đã thực hiện bao nhiêu việc từ thiện.
Hãy chỉ con đường này cho bất kỳ ai mà con gặp. Hãy nói với mọi người theo cách đầy yêu thương “Bạn phải nhớ đến Người Cha và trở nên thanh khiết”. Trong khi sống ở nhà cùng với gia đình của mình, hãy trở nên thanh khiết như bông hoa sen. Mặc dù con đang ở thời kỳ Chuyển giao, nhưng đây là vương của Ravan. Trong khi sống trong dòng sông chất độc đầy rẫy Maya này, con phải trở nên thanh khiết như là hoa sen. Bông hoa sen thì có nhiều con (nụ) nhưng mặc dù vậy nó vẫn ở trên mặt nước. Nó giống như người chủ gia đình vậy. Nó tạo ra nhiều thứ (nhiều bộ phận của hoa sen có thể ăn được). Ví dụ này áp dụng cho con. Hãy giữ mình tách biệt khỏi những thói tật. Hãy trở nên thanh khiết trong kiếp sinh này, sau đó con sẽ trở nên bất diệt.
Người Cha trao cho con những viên ngọc kiến thức bất diệt, trong khi tất cả mọi người chỉ trao cho con sỏi đá. Những người kia chỉ nói về những điều thờ cúng. Chỉ duy nhất Đấng này là Đấng Thanh Lọc, là Đại Dương Kiến Thức. Do đó, con phải yêu Người Cha này thật nhiều. Người Cha yêu thương các con và các con yêu thương Người Cha. Con không nên có mối liên hệ nào với bất kỳ ai khác. Con ghẻ là những người không đi theo những lời chỉ dẫn của Người Cha một cách trọn vẹn. Chúng đi theo những mệnh lệnh của Ravan, vì thế đó không phải là những lời chỉ dẫn của Rama. Đó là cộng đồng của Ravan trong suốt ½ còn lại của Chu kỳ, đây là lý do tại sao thế giới này được gọi là suy đồi. Bây giờ con phải quên đi tất cả mọi người và đi theo lời chỉ dẫn của một Người Cha. Con vẫn phải kiểm tra xem những lời chỉ dẫn mà con nhận được thông qua một Brahma Kumari là đúng hay sai. Con đã được trao cho sự hiểu biết về điều gì là đúng và điều gì là sai. Chỉ khi Đấng Chân Chính đến, Người mới có thể nói cho con biết điều gì là đúng và điều gì là sai. Người Cha nói “Con đã nghe kinh sách trong suốt ½ Chu kỳ trên con đường thờ cúng. Bây giờ, kinh sách đúng hay những gì Ta nói với con mới là đúng?”. Trong kinh sách nói rằng Thượng Đế hiện diện ở khắp mọi nơi và Ta đang nói với con rằng Ta là Cha của con. Bây giờ, con hãy tự phân xét xem ai đúng. Tất cả những điều này đã được giải thích cho con. Con chỉ có thể hiểu điều này khi con trở thành Brahmin. Có rất nhiều người trong cộng đồng của Ravan, trong khi số lượng các con rất ít, và điều đó cũng theo thứ hạng. Những người nhìn người khác với ánh nhìn ô trọc thì thuộc về cộng đồng của Ravan. Chỉ khi ánh nhìn của họ hoàn toàn thay đổi và trở nên thánh thiện, họ mới có thể được xem là thuộc về cộng đồng của Rama. Mỗi người các con có thể tự hiểu trạng thái của con như thế nào.
Trước đây, con không có kiến thức này. Bây giờ, Người Cha đã chỉ cho con con đường, con phải xem mình đã trao tặng những viên ngọc kiến thức này đến mức độ nào. Các tín đồ thì cúng dường của cải có thể bị hoại diệt. Bây giờ con phải trao tặng những viên ngọc kiến thức bất diệt, chứ không phải của cải có thể bị hoại diệt. Nếu con có của cải có thể bị hoại diệt, hãy sử dụng nó cho công việc phục vụ tâm linh này. Bằng cách bố thí, cúng dường tiền bạc cho những người ô trọc, con cũng trở nên ô trọc. Khi con đóng góp của cải của con, con sẽ nhận được sự hồi đáp cho 21 kiếp trong thế giới mới. Con phải thấu hiểu tất cả những điều này. Baba liên tục chỉ cho con nhiều cách để làm phục vụ. Hãy có lòng nhân từ dành cho tất cả mọi người. Hãy nhớ rằng Người Cha Tối Cao, Linh Hồn Tối Cao, thiết lập thế giới mới thông qua Brahma. Tuy nhiên, không một ai hiểu được ý nghĩa của điều đó. Họ nói rằng Linh Hồn Tối Cao hiện diện ở khắp mọi nơi. Do đó, con nên thật thích thú đối với việc làm phục vụ. Nếu con mang lại lợi ích cho nhiều người, con cũng sẽ nhận được lợi ích.
Ngày qua ngày, Baba đang làm cho mọi thứ trở nên thật dễ dàng. Bức tranh Trimurti này rất đẹp. Có Shiv Baba và cũng có Prajapita Brahma. Người đang thiết lập vương quốc thánh thiện 100% thanh khiết, bình an và hạnh phúc ở Bharat một lần nữa thông qua các con, những Prajapita Brahma Kumar và Kumari. Tất cả các tôn giáo, lối sống khác sẽ kết thúc trong cuộc chiến Mahabharat, giống như nó đã từng xảy ra vào Chu kỳ trước. Con hãy in những tờ rơi như vậy và phân phát chúng. Baba chỉ cho con con đường dễ dàng như vậy. Con cũng nên phát tờ rơi tại các cuộc triển lãm. Thật là dễ dàng để giải thích bằng những tờ rơi. Thế giới cũ phải bị phá hủy. Thế giới mới đang được thiết lập; lối sống thánh thần nguyên thủy, vĩnh cửu đang được thiết lập. Tất cả các tôn giáo, lối sống khác sẽ kết thúc, giống như nó đã từng xảy ra vào Chu kỳ trước. Bất cứ nơi nào con đến, con nên luôn có một ít tờ rơi và huy hiệu trong túi của mình. “Giải thoát trong cuộc sống trong vòng một giây” đã được nhớ đến. Hãy nói với họ “Đấng ấy là Người Cha và người này là Dada. Bằng cách nhớ đến Người Cha đó, bạn sẽ đạt được vị trí thánh thần trong thời kỳ Vàng. Có sự sáng tạo nên thế giới mới và sự phá hủy thế giới cũ này, sau đó họ sẽ cai trị vương quốc của họ trong thế giới mới, vùng đất của Vishnu”. Việc này thật dễ dàng! Mọi người loạng choạng rất nhiều trên các cuộc hành hương… Ngay cả nhóm người Arya Samaji cũng loạng choạng (trong các cuộc hành hương) với một đoàn tàu đầy người. Điều đó được gọi là loạng choạng trên danh nghĩa tôn giáo. Trên thực tế, đó là sự loạng choạng do không còn theo lối sống nguyên thủy nữa. Không cần phải loạng choạng trên danh nghĩa tôn giáo. Giờ đây con đang học. Mọi người làm rất nhiều điều trên con đường thờ cúng. Con đã lắng nghe bài hát “Hãy nhìn vào gương mặt của con trong tấm gương trái tim con”. Không ai ngoài con có thể nhìn thấy gương mặt đó. Con có thể cho Thượng Đế thấy nó. Những điều này thuộc về kiến thức này. Con đang thay đổi từ con người bình thường thành thánh thần, từ linh hồn tội lỗi thành linh hồn thanh khiết, thiện lành. Mọi người trên thế giới không biết những điều này. Không ai biết Lakshmi và Narayan đã trở thành chủ nhân của thiên đường như thế nào. Con biết tất cả mọi điều. Nếu mũi tên của con bắn trúng trí tuệ của họ, con thuyền của họ có thể vượt băng qua. Achcha.
Gửi đến những người con dấu yêu, ngọt ngào nhất, đã thất lạc từ lâu, nay mới tìm lại được, nỗi nhớ, niềm thương và lời chào buổi sáng từ Người Mẹ, Người Cha, BapDada. Người Cha linh hồn cúi chào những người con linh hồn.
Trọng tâm thực hành:
1. Nếu con có của cải hoại diệt, hãy sử dụng nó theo cách hữu ích cho công việc phục vụ tâm linh. Chắc chắn con phải trao tặng những viên ngọc kiến thức bất diệt này.
2. Kiểm tra tấm biểu đồ của con để xem:
a) Trạng thái của tôi như thế nào?
b) Tôi có làm điều gì sai trong suốt cả ngày không?
c) Tôi có gây đau khổ cho bất kỳ ai không?
d) Tôi có nhìn ai đó theo cách ô trọc không?
Lời chúc phúc: Mong con trở thành người nỗ lực mãnh liệt, vượt qua mọi vấn đề bằng cách trở nên sáng – nhẹ, và thực hiện cú nhảy cao.
Hãy liên tục xem bản thân con là viên ngọc vô giá và ở trong chiếc hộp trái tim của BapDada, nghĩa là giữ mình liên tục tan hòa vào sự tưởng nhớ đến Người Cha. Khi đó, con sẽ không trải nghiệm bất kỳ tình huống nào là khó khăn và mọi gánh nặng của con sẽ kết thúc. Để có yoga dễ dàng này, con hãy trở nên sáng – nhẹ, và thực hiện cú nhảy cao trong nỗ lực của con. Khi đó, con sẽ trở thành người nỗ lực mãnh liệt. Bất cứ khi nào con trải nghiệm điều gì đó là khó khăn, hãy ngồi trước mặt Người Cha và trải nghiệm bàn tay chúc phúc của BapDada ở bên trên con. Bằng cách làm như vậy, con sẽ tìm thấy giải pháp cho mọi vấn đề trong vòng một giây.
Khẩu hiệu: Sức mạnh của sự hợp tác thậm chí làm cho những điều không thể trở nên có thể; đây là pháo đài an toàn của con.
*** Om Shanti ***
Với tâm trí mạnh mẽ, hãy làm công việc phục vụ trao sakaash.
Theo thời gian, bây giờ, bằng tâm trí của con, con phải thực hiện nhiệm vụ trao sakaash và lan tỏa sóng rung động đi khắp nơi để tạo ra bầu không khí. Công việc phục vụ này hiện tại là cần thiết. Con đã nhìn thấy Brahma Baba lúc còn sinh thời – mỗi khi có làn sóng của điều gì đó, cả ngày lẫn đêm, ông ấy dành sự chú ý trao sakaash và tiếp thêm sức mạnh cho những linh hồn yếu. Thời gian sẽ được dành ra để làm công việc phục vụ trao sakaash. Tương tự như vậy, con hãy noi theo gương cha Brahma.
0 comments
Comments (0)
Commenting on this post isn't available anymore. Contact the site owner for more info.