15/10/24 Morning Murli Om Shanti BapDada Madhuban
Trọng tâm: Con ngọt ngào, tất cả con đều hợp nhất đi theomột định hướng. Con xem bản thân con là linh hồn và con nhớ đến chỉ một Người Cha, do đó, tất cả các linh hồn quỷ xáu xa đều bỏ chạy.
Câu hỏi: Nền tảng chính để trở nên may mắn gấp muôn triệu lần là gì?
Trả lời: Chỉ những ai hấp thu từng ý điểm mà Baba nói mới trở nên may mắn gấp muôn triệu lần. Hãy phân định rõnhững gì Baba nói và những gì những người trong cộng đồng của Ravan nói. Con hãy giữ trong trí tuệ của con kiến thức mà Người Cha trao và trở thành người xoay chiếc đĩa tự nhận thức bản thân là trở nên may mắn gấp muôn triệu lần. Chỉ bằng cách hấp thụ kiến thức này, mà con mới trở nên đức hạnh.
Om shanti. Trong tiếng Anh, con gọi Người là "Người Cha tâm linh". Khi con đi đến thời kì vàng, thì không có tiếng Anh hoặc các ngôn ngữ khác. Con biết rằng sẽ có vương quốc của con trong thời kì vàng, và bất kể ngôn ngữ của chúng ta là gì, thì cũng chỉ có ngôn ngữ đó được sử dụng ở đó. Sau này, ngôn ngữ đó sẽ tiếp tục thay đổi. Bây giờ có vô số ngôn ngữ. Cũng như có nhiều vị vua, thì cũng có các ngôn ngữ được sử dụng tương ứng.
Tất cả các con bây giờ đều biết rằng tất cả các con ở các trung tâm đều đoàn kết, hợp nhất đi theo một hướng. Conphải xem bản thân con là linh hồn và nhớ đến một Người Cha để tất cả những tính quỷ đều bỏ chạy. Người Cha là Đấng Thanh Lọc. Năm tính quỷ đều tồn tại trong mỗi người. Các tính quỷ chỉ tồn tại trong linh hồn; những tính quỷ này, tức là các thói tật xấu xa, được đặt cho cái tên là - ý thức cơ thể, sắc dục, tức giận, v.v.
Không phải Thượng Đế hiện diện khắp nơi. Nếu ai đó nói rằng Thượng Đế hiện diện ở khắp mọi nơi, thì con hãy bảo họ: Linh hồn và năm thói hư, tật xấu trong mỗi linh hồn mớihiện diện ở khắp mọi nơi. Không phải Thượng Đế hiện diện trong mỗi linh hồn. Làm thế nào mà các thói tật có thể tồn tại trong Thượng Đế được? Bằng cách hấp thụ từng ý điểm một cách thật tốt, mà các con sẽ trở nên may mắn gấp muôn triệu lần. Bây giờ con hãy phân định xem những gì con người trên thế giới thuộc cộng đồng của Ravan nói và những gì Người Cha nói. Có linh hồn trong mỗi cơ thể và cũng có năm thói hư, tật xấu tồn tại trong mỗi linh hồn. Năm thói tật, tức là các tính quỷ thì không nằm trong cơ thể; chúng tồn tại trong linh hồn. Năm tính quỷ này không tồn tại trong thời kì vàng; tên gọi nổi tiếng là thế giới thánh thần. Còn đây là thế giới của quỷ. Quỷ thì được gọi là quỷ dữ, xấu xa.
Có sự khác biệt giữa ngày và đêm. Bây giờ con đang thay đổi. Ở đó, con không có bất kỳ thói tật hay khiếm khuyết nào; con tràn đầy tất cả mọi đức hạnh; con trở nên mười sáu cấp độ tràn đày. Con đã từng như thế vào lúc ban đầu, sau đó con đi xuống. Bây giờ con biết chu kỳ 84 kiếp này xoay chuyển như thế nào. Chúng ta, những linh hồn, bây giờ đã có tầm nhìn về bản thân nghĩa là, bây giờ chúng ta có kiến thức về chu kỳ này. Trong khi con đi lại, trong khi con đang ngồi và di chuyển, con phải giữ kiến thức này trong trí tuệ của con. Người Cha đang dạy cho con kiến thức này. Người Cha chỉ đến ở Bharat và trao kiến thức tâm linh này.
Người ta nói về Bharat của họ. Trên thực tế, gọi Bharat là Hindustan là sai. Con biết rằng khi Bharat là thiên đường, thì nó chỉ là vương quốc của chúng ta và không có tôn giáo nào khác vào thời gian đó. Đó là thế giới mới. Mọi người nói về New Delhi. Buổi ban đầu, Delhi không được gọi là Delhi, nó được gọi là Paristhan (mảnh đất của những thiên thần). Bây giờ họ gọi nó là New Delhi và Old Delhi. Sau đó, sẽ không còn Old Delhi hay New Delhi nữa; mà nó sẽ được gọi là Paristhan (mảnh đất của những thiên thần). Delhi được gọi là thủ phủ. Nó sẽ là vương quốc của Lakshmi và Narayan. Sẽ không có gì ngoài vương quốc của chúng ta ở đó. Bây giờ không có vương quốc nào cả, và đây là lý do vì sao con nói: Bharat là mảnh đất của chúng ta. Không có vị vua nào cả. Tất cả kiến thức này vẫn tiếp tục xoay vần trong trí tuệ của con. Thực ra, đã từng có vương quốc của các vị thần trên thế giới này; đó không phải là vương quốc của bất kỳ ai khác. Họ sống bên bờ sông Jamuna và nó được gọi là Paristhan. Thủ phủ của các vị thần luôn là Delhi và vì vậy mọi người bây giờ đều bị thu hút bởi nó. Nó cũng là thành phố lớn nhất và là trung tâm. Các con, những người con ngọt ngào nhất biết rằng con chắc chắn đã phạm phải những hành động tộilỗi, do vậy, con đã trở thành những linh hồn tội lỗi. Ở trong thời kì vàng, linh hồn là thanh khiết và từ thiện. Chỉ có Người Cha đến và làm cho con thanh khiết và con cũng kỉ niệm ngày sinh của Người (Shiv Jayanti). Từ "jayanti" áp dụng cho tất cả mọi người. Đây là lý do vì sao họ gọi đó là Shiv Ratri (Đêm của Shiva). Không ai, ngoại trừ các con, có thể hiểu được ý nghĩa của “đêm”. Ngay cả những học giả nổi tiếng, v.v. cũng không biết Shiv Ratri là gì và họ sẽ ăn mừng điều gì? Người Cha đã giải thích “đêm” nghĩa là gì. Có vở kịch về hạnh phúc và đau khổ trong mỗi chu kỳ 5000 năm.Hạnh phúc được gọi là ngày và đau khổ được gọi là đêm. Vì vậy, có chuyển giao giữa đêm và ngày. Một nửa chu kỳ là ánh sáng và một nửa còn lại là bóng tối. Trên con đường thờ cúng, mọi thứ đều mất một khoảng thời gian dài. Ở đây, chỉ là chuyện của một giây.
Đây là yoga hoàn toàn dễ dàng. Đầu tiên, con phải đi đến mảnh đất giải thoát. Mặc dù các các con biết con đã ở trong sự giải thoát trong cuộc sống được bao lâu và ở trong ràng buộc trong cuộc sống bao lâu, nhưng con quên mất điều đóhết lần này đến lần khác. Người Cha giải thích: Từ "yoga" là đúng. Tuy nhiên, yoga của họ là yoga thể lý. Đây là yoga của linh hồn với Linh Hồn Tối Cao. Các ẩn sĩ dạy nhiều loại hatha yoga, v.v. vì vậy mọi người trở nên hoang mang lẫn lộn. Người là Người Cha và cũng là Người Thầy của con, vì vậy con phải có yoga với Người. Con phải học với Người Thầy. Khi một đứa trẻ chào đời, trước tiên nó có yoga với cha của nó, khi nó được năm tuổi, nó có yoga với người thầy của nó, sau đó, khi đến tuổi nghỉ hưu,linh hồn ấy có yoga với guru của mình. Có ba người chính yếu được nhớ đến. Tất cả họ đều khác biệt. Còn ở đây, Người Cha chỉ đến một lần và trở thành Người Cha và cũng là Người Thầy. Người thật tuyệt vời. Con chắc chắn nên nhớ một Người Cha như thế. Từ kiếp này đến kiếp khác, con đã nhớ ba người một cách riêng biệt. Trong thời kì vàng, con cũng có yoga với cha của mình và sau đó với người thầy. Họ cũng học ở đó nhưng không cần guru ở đó bởi vì tất cả đều đã nhận được sự cứu rỗi.
Con gặp khó khăn gì khi nhớ tất cả những điều này? Điều này hoàn toàn dễ dàng. Đây được gọi là yoga dễ dàng. Tuy nhiên, điều này thì không phổ biến. Người Cha nói: Ta tạm thời mượn cơ thể này, thậm chí cũng chỉ trong một thời gian ngắn. Mọi người sẽ đi vào trạng thái nghỉ hưu khi họ tiến đến tuổi sáu mươi. Người ta nói rằng: Khi bạn đến tuổi sáu mươi, bạn phải cầm cây gậy. Vào thời gian này, tất cả đều có cây gậy. Mọi người đều đi vào trạng thái nghỉ hưu, để đi đến mảnh đất niết bàn. Đó là ngôi nhà ngọt ngào, ngôi nhà ngọt ngào nhất. Đó là lý do mà con đã thực hiện rất nhiều thờ cúng. Bây giờ con đã đi hết chu kỳ. Con người không biết gì cả mà chỉ nói dối rằng chu kỳ là hàng trăm ngàn năm. Nếu là hàng trăm ngàn năm, thì con không thể nhận được sự nghỉ ngơi. Sẽ rất khó để có được sự nghỉ ngơi. Con nhận được sự nghỉ ngơi.
Đó được gọi là ngôi nhà của sự tĩnh lặng, thế giới vô hình. Còn đây là ngôi nhà ngọt ngào vật chất hữu hình. Kia là ngôi nhà ngọt ngào vô hình. Linh hồn là một tên lửa cực kỳ nhỏ bé và không có gì tốc độ nhanh hơn thế; nó là thứ nhanh nhất. Một linh hồn rời khỏi cơ thể của mình chỉ trong một giây và bay đi. Cơ thể tiếp theo đã sẵn sàng cho linh hồn ấy. Theo vở kịch, linh hồn ấy chắc chắn phải ra đi vào đúng thời gian của nó. Vở kịch thì rất chính xác. Con biết rằng không hề có sự sai lệch dù nhỏ nhất nào trong đó. Tương ứng theo vở kịch, Người Cha cũng đến vào đúng thời điểm chính xác của riêng Người. Không thể có sự khác biệt dù chỉ là một giây. Làm thế nào mà các con có thể biết khi nào thì Người Cha, Thượng Đế, ở trong người này? Đó là khi Người trao cho con kiến thức này và ngồi ở đây giải thích cho con.
Con người tổ chức lễ ăn mừng Đêm của Shiva. Con không biết khi nào hoặc bằng cách nào Ta, Shiva, đến đây. Người ta ăn mừng đêm của Shiva và đêm của Krishna, nhưng họ không ăn mừng đêm của Rama, bởi vì có sự khác biệt. Cùng với đêm của Shiva, họ cũng ăn mừng đêm của Shri Krishna, nhưng họ không hiểu biết gì cả. Ở đây, là vương quốc của quỷ xấu xa Ravan. Những điều này cần phải được thấu hiểu. Người này là Baba. Một người đàn ông già sẽ được gọi là Baba. Một đứa trẻ sẽ không được gọi là Baba. Một số người con được gọi một cách trìu mến là Baba. Vì vậy, họ cũng đã gọi Shri Krishna là Baba, với tình yêu thương. Cậu ấy sẽ được gọi là Baba khi cậu ấy lớn lên và có con. Shri Krishna là một hoàng tử, vậy con cái của cậu ấy đến từ đâu? Người Cha nói: Ta đi vào cơ thể của một ông già. Điều này cũng được đề cập trong kinh sách, nhưng không phải tất cả những điều trong kinh sách đều chính xác. Một số điều là tốt. Tuổi thọ của Brahma sẽ được gọi là tuổi thọ của Prajapita Brahma. Chắc chắn là đề cập đến thời gian này. Tuổi thọ của Brahma sẽ kết thúc ở trong mảnh đất của cái chết. Đây không phải là vùng đất của sự bất tử. Đây được gọi là thời kì chuyển giao hứa hẹn nhất. Điều này không thể đọng lại trong trí tuệ của bất kỳ ai ngoại trừ các con.
Người Cha ngồi đây và giải thích: Các con ngọt ngào nhất, con không biết đến kiếp sinh của con. Ta nói cho con biết làm thế nào mà con nhận lấy 84 kiếp sinh, vì vậy bây giờ conbiết về chúng. Mỗi thời kì là 1250 năm và các con chắc chắn nhận lấy số lượng kiếp sinh trong mỗi thời kì. Có bản thống kê về 84 kiếp sinh. Không thể có bản thống kê về 8,4 triệu kiếp. Đây được gọi là chu kỳ 84 kiếp sinh. Không ai nhớ bất cứ điều gì về 8,4 triệu kiếp. Ở đây, có đau khổ vô hạn như thế. Hãy nhìn xem trẻ em tiếp tục sinh ra và gây ra nhiều đau khổ như thế nào. Đây được gọi là hố sâu tận cùng của địa ngục. Đó là thế giới hoàn toàn dơ bẩn.
Con biết rằng bây giờ chúng ta đang chuẩn bị để đến thế giới mới. Nếu tội lỗi của chúng ta được cắt bỏ, chúng ta sẽ trở thành linh hồn thanh khiết và từ thiện. Con không được phạm bất kỳ tội lỗi nào vào lúc này. Sử dụng thanh gươm sắc dục với nhau đã gây ra đau khổ từ đầu xuyên suốt giữa cho đến tận lúc cuối. Bây giờ vương quốc Ravan này phải kết thúc. Bây giờ là sự kết thúc của thời kì sắt. Đây là cuộc chiến Mahabharat vĩ đại, cuộc chiến cuối cùng. Sau đó, sẽ không còn bất kỳ cuộc chiến nào nữa, v.v.
Ở đó, người ta không tạo ra bất kỳ ngọn lửa hiến tế nào, v.v. Khi mọi người tạo ra ngọn lửa hiến tế, họ có một giàn lửa để đặt lễ vật vào. Người Cha đã tạo ra ngọn lửa hiến tế Rudra này, trong đó con hiến tế tất cả các vật liệu cũ của mình vào trong ngọn lửa ấy. Người Cha đã giải thích: Đây là ngọn lửa tế kiến thức của Rudra. Shiva được gọi là Rudra. Họ nói về chuỗi hạt của Rudra. Những người trên con đường cô lập thì không biết bất kỳ hệ thống và phong tục nào của con đường gia đình. Họ chỉ đơn giản từ bỏ nhà cửa và gia đình của mình và đi vào trong rừng. Tên gọi của con đường đó là sự từ bỏ. Từ bỏ cái gì? Từ bỏ nhà cửa và gia đình. Họ ra đi tay không. Đầu tiên, các guru của họ kiểm tra họ rất nhiều và bắt họ làm mọi việc. Trước đây, họ chỉ đơn giản chấp nhận bột mì làm của bố thí; họ không chấp nhận thức ăn nấu chín. Họ phải sống trong rừng và họ chỉ có rau củ và trái cây ở đó. Đượcnhớ rằng các ẩn sĩ sẽ chỉ ăn những thứ đó khi họ là hoàn toàn thanh khiết. Còn bây giờ, thậm chí đừng hỏi họ đang làm gì. Đây được gọi là thế giới thói tật xấu xa, trong khi kia là thế giới không có thói tật. Vì vậy, con nên hiểu rằng con có thói tật (những người có thói tật trong mình). Người Cha nói: Thời kì vàng được gọi là Ngôi Đền của Shiva, Shivalaya, thế giới không thói tật. Còn ở đây, tất cả đều là con người ô trọc,đây là lý do vì sao, thay vì gọi bản thân là thánh thần thì họ lại gọi bản thân họ là người Hindu. Người Cha tiếp tục giải thích tất cả những điều này cho con. Ban đầu, con là con của Người Cha vô hạn. Người trao cho con của thừa kế trong suốt 21 kiếp. Vì vậy, Người Cha giải thích cho các con,những người con ngọt ngào nhất: Con có gánh nặng tội lỗi của kiếp này đến kiếp khác trên đầu của con. Con cầu gọi đến Ta để được giải thoát khỏi những tội lỗi đó. Các hiền triết, thánh nhân tất cả cũng đều cầu gọi: Hỡi Đấng Thanh Lọc! Họ không hiểu ý nghĩa của bất cứ điều gì, mà chỉ tiếp tục hát điều đó và vỗ tay. Nếu có ai hỏi họ làm thế nào đểyoga với Thượng Đế, hoặc làm thế nào để gặp được Người, thì họ sẽ nói rằng Người hiện diện ở khắp mọi nơi. Đây có phải là con đường mà họ chỉ cho người khác không? Họ nói rằng có thể tìm thấy Thượng Đế bằng cách học kinh Vệ Đà và những kinh sách. Tuy nhiên, Người Cha nói: Ta đến sau mỗi 5000 năm, theo kế hoạch của vở kịch. Không ai, ngoài Người Cha, biết được bí mật của vở kịch này. Nó không thể là một vở kịch kéo dài hàng trăm nghìn năm. Người Cha bây giờ giải thích cho con: Đây là chuyện chỉ của 5000 năm. Baba cũng đã nói với con trong chu kỳ trước: Manmanabhav! Đây là chú niệm vĩ đại. Đây là câu chú niệm mà con đã dùng để chinh phục Maya. Chỉ có Người Cha ngồi đây và giải thích ý nghĩa của nó cho con. Không ai khác có thể giải thích ý nghĩa của câu chú niệm này.
Cũng được nhớ rằng: Đấng Ban Tặng Sự Cứu Rỗi cho Tất cả là Một Đấng Duy Nhất. Đó không thể là con người, cũng không thể áp dụng cho các vị thần. Ở đó, không có gì ngoài hạnh phúc. Không ai thực hiện thờ cúng ở đó. Thờ cúngđược thực hiện để gặp được Thượng Đế. Ở trong thời kì vàng, không có thờ cúng bởi vì họ đã nhận được của thừa kế của mình trong suốt 21 kiếp. Đây là lý do vì sao người ta nhớ rằng: Mọi người đều nhớ đến Thượng Đế trong những lúc đau khổ. Ở đây, có đau khổ vô hạn. Họ cứ liên tục nói: Thượng Đế, xin hãy nhân từ! Thời kì sắt này, thế giới của đầy rẫy những đau khổ thì không tồn tại mãi. Thời kì vàng và thời kì bạc đã trở thành quá khứ và chúng sẽ tồn tại trở lạimột lần nữa.
Không một ai có thể nhớ bất cứ điều gì của hàng trăm ngàn năm. Bây giờ Người Cha trao cho con tất cả kiến thức này. Người trao cho con lời giới thiệu về chính Bản Thân Ngườivà cũng giải thích cho con bí mật về sự khởi đầu, giữa và kết thúc của sự sáng tạo. Đó là chuyện của 5000 năm. Các conbây giờ đã nhận thức được điều này. Lúc này, các con đang ở trong vương quốc nước ngoài. Con đã từng có vương quốc của riêng mình. Ở đây, con người nhận được vương quốc bằng cách chiến đấu bằng vũ khí và bạo lực. Con đang thiết lập vương quốc của mình bằng sức mạnh yoga. Con cần cómột thế giới hoàn toàn thanh khiết. Thế giới cũ này sẽ kết thúc và sẽ trở thành thế giới mới. Đây được gọi là thế giới cũ thời kỳ sắt. Thời kì vàng là thế giới mới. Không ai biết điều này.
Các ẩn sĩ thì nói rằng tất cả những điều này là trí tưởng tượng của con. Họ nói rằng đây là thời kì vàng và cũng là thời kì sắt. Bây giờ Người Cha đang ngồi ở đây và giải thích: Không có một con người nào biết đến Người Cha. Nếu bất kỳ ai trong số họ mà biết đến Người, thì họ sẽ trao lời giới thiệu về Người. Không ai hiểu thời kì vàng và thời kì bạc là gì. Người Cha tiếp tục giải thích thật rõ ràng cho con. Bản thân Người Cha biết mọi điều. Người là Janijananhar, nghĩalà Đấng tràn đầy kiến thức. Người là Hạt giống của cái cây thế giới loài người. Người là Đại dương Kiến thức và là Đại dương Hạnh phúc. Chính từ Người mà chúng ta sẽ nhận được của thừa kế. Người Cha làm cho các con trở nên ngang bằng với Người trong kiến thức này. Achcha.
Gửi đến những người con ngọt ngào nhất, dấu yêu, đã thất lạc từ lâu nay mới tìm lại được, tình yêu thương, sự tưởng nhớ và lời chào buổi sáng từ Người Mẹ, Người Cha, BapDada. Người Cha linh hồn chào namaste với những người con linh hồn.
Trọng tâm thực hành:
1. Đây là thời gian để con giải thoát khỏi mọi tội lỗi. Do đó, con đừng phạm phải bất kỳ tội lỗi nào vào lúc này. Hãy hiến sinh tất cả những vật liệu cũ của con vào trong ngọn lửa hiến sinh này của Rudra.
2. Bây giờ là trạng thái nghỉ hưu của con. Do đó, cùng với việc tưởng nhớ Người Cha và Người Thầy, cũng hãy nhớ đến cả Satguru nữa. Để đi đến được ngôi nhà ngọt ngào, hãy làm cho linh hồn con hoàn toàn thanh khiết (thanh khiết).
Lời chúc phúc: Mong con có những suy nghĩ tích cực và thanh khiết về bản thân và chuyển hóa những yếu kém tinh tế của con bằng cách nghĩ về chúng.
Chỉ đơn giản lặp lại những ý điểm của kiến thức này, truyền đạt chúng và lắng nghe chúng thì không có những suy nghĩ thanh khiết và tích cực cho bản thân. Có những suy nghĩ thanh khiết và tích cực dành cho bản thân có nghĩa là nghĩ về những điểm yếu tinh tế, những lỗi lầm rất nhỏ của mình và kết thúc chúng hoặc chuyển hóa chúng. Đây chính là ý nghĩa của việc có những suy nghĩ thanh khiết và tích cực dành chobản thân. Tất cả các con đều nghiền ngẫm kiến thức này rất tốt, nhưng sử dụng kiến thức này cho bản thân và chuyển hóa bản thân và trở thành hiện thân của thực hành (dharna) là khi con nhận được điểm trong kết quả cuối cùng.
Khẩu hiệu: Hãy nhớ Karankaravanhar Baba vào mọi khoảnh khắc và con sẽ không còn cao ngạo về ý thức của “Tôi”.
*** Om Shanti ***
0 comments
Comments (0)
Commenting on this post isn't available anymore. Contact the site owner for more info.