Tổ chức đón mừng năm nay là Năm trở nên Khiêm tốn, Thanh khiết và Trong sạch,Năm Thoát khỏi sự Lãng phí, Năm của sự Giải thoát.
Hôm nay, BapDada đang nhìn thấy ba đường đang tỏa sáng lấp lánh trên vầng trán của những đứa con của Người ở khắp bốn phương. Đường thứ nhất là sự nuôi dưỡng của Thượng Đế, đường thứ hai là việc học hướng thượng, và đường thứ ba là những lời chỉ dẫn hướng thượng. Cả ba đường đều đang tỏa sáng lấp lánh. Ba đường này là ba đường vận may của tất cả các con. Tất cả các con đều đang nhìn thấy ba đường này của mình, phải không? Vận may là sự nuôi dưỡng của Thượng Đế không nhận được bởi bất kỳ ai khác ngoại trừ các con, những linh hồn Brahmin. Đây là sự nuôi dưỡng của Thượng Đế, thông qua đó con trở thành những người hướng thượng, xứng đáng được tôn thờ. Kể cả trong giấc mơ của mình, con có bao giờ nghĩ rằng “Tôi, linh hồn này, sẽ có quyền đối với việc học của Thượng Đế không?”. Tuy nhiên, giờ con trải nghiệm được điều này trong hình dáng hữu hình. Đích thân Satguru trao cho con những lời chỉ dẫn hướng thượng cho mọi hành động từ giờ amrit vela cho đến tối, và Người trao cho con lời shrimat để làm cho con trở thành công cụ chuyển hóa ràng buộc nghiệp (karma) thành mối quan hệ nghiệp (karma). Thậm chí con chưa từng mơ tưởng đến điều này. Tuy nhiên, giờ đây con nói từ trải nghiệm của con rằng mỗi một hành động của con đều dựa trên shrimat. Con có trải nghiệm được điều này không? BapDada cũng vui lòng khi nhìn thấy vận may hướng thượng của mỗi đứa con. “Wah, những đứa con may mắn, hướng thượng của Ta! Wah!”. Những đứa con nói “Wah, Baba! Wah!”, và Người Cha nói “Wah, những đứa con! Wah!”.
Hôm nay, từ giờ amrit vela, trong khi những đứa con có sự tưởng nhớ, hai ý nghĩ đã tiến đến BapDada. Ý nghĩ đầu tiên là nhiều đứa con đã nhớ trao tài khoản của chúng. Ý nghĩ thứ hai là nhớ về lễ Holi – tiếp tục được nhuốm màu bởi sự bầu bạn của Người Cha. Tất cả các con đã tổ chức lễ Holi, phải không? Trong ngôn ngữ Brahmin, tổ chức lễ nghĩa là trở thành. Con tổ chức lễ Holi, nghĩa là con trở nên thiêng liêng, thánh thiện (holy). BapDada đang thấy rằng, đối với những đứa con Brahmin, việc trở nên thiêng liêng, thánh thiện nhất thì thật độc đáo và đáng yêu. Thật sự, những linh hồn vĩ đại đã đến vào lúc bắt đầu thời kỳ Đồng và những người cha sáng lập nên các tôn giáo đã lần lượt đến thì cũng đã đến trong trạng thái thanh khiết và thiêng liêng, thánh thiện. Tuy nhiên, sự thanh khiết của con là hướng thượng nhất và độc đáo nhất. Không ai trong toàn bộ Chu kỳ này, cho dù là linh hồn vĩ đại, linh hồn tôn giáo hay người cha sáng lập nên tôn giáo, là thanh khiết; chỉ có các con, những linh hồn, mới là thanh khiết, cơ thể của các con mới là thanh khiết, các yếu tố vật chất là hoàn toàn thanh khiết (satopradhan). Không ai khác trở nên thiêng liêng, thánh thiện nhất theo cách này, và cũng không ai khác trở nên như thế này. Con hãy mang hình dáng tương lai của con ra trước mặt con. Hình dáng tương lai của con có xuất hiện trước mặt mọi người không, hay là con không biết con có thể nên như thế này hay không? Con sẽ trở thành gì? Bất kể con trở thành gì, con sẽ là thanh khiết, phải không? Cơ thể của con sẽ là thanh khiết; con, linh hồn, sẽ là thanh khiết; các yếu tố tự nhiên sẽ là thanh khiết và trao hạnh phúc. Con có thể mang hình ảnh tương lai ra trước mặt con với cây viết của niềm tin. Con có niềm tin, phải không? Các con, các giáo viên, có niềm tin không? Achcha. Con có thể mang hình ảnh tương lai của con đến trước mặt con trong vòng một giây không? OK, có thể con không trở thành Krishna, nhưng con sẽ trở thành bạn đồng hành với Krishna, phải không? Điều này thật đáng yêu! Con biết cách để trở thành họa sĩ mà, phải không? Con chỉ cần ngắm nhìn hình ảnh ấy ở trước mặt con, đó là tất cả! Bây giờ con là bình thường, còn ngày mai (ngày mai trong Vở kịch), không phải là ngày mai đến vào hôm sau, ngày mai chắc chắn con sẽ trở thành người với cơ thể thanh khiết. Các con, những Pandava, nghĩ gì? Điều này là chắc chắn, phải không? Con không có mối nghi ngờ nào cả, phải không? “Con không biết con có trở nên như thế này hay không?”. Con có mối nghi ngờ không? Con không có, phải không? Con chắc chắn. Bởi vì con là Raja Yogi, cho nên con sẽ trở thành người có thẩm quyền đối với vương quốc. Nhiều lần, BapDada nhắc nhở con rằng Người Cha đã mang món quà đến cho con. Vì thế, Người đã mang đến món quà nào? Thế giới Vàng. Người đã mang đến món quà là thế giới hoàn toàn thanh khiết. Con có niềm tin. Dấu hiệu của niềm tin chính là niềm hân hoan say sưa tâm linh. Con càng đến gần với vương quốc của mình và con càng đến gần với Ngôi nhà, con càng đến gần vương quốc của con hết lần này đến lần khác. Hãy có nhận thức và sự tưởng nhớ rõ ràng về Ngôi Nhà ngọt ngào và vương quốc ngọt ngào. Đây là dấu hiệu của việc đến gần. Ngôi Nhà và vương quốc của con sẽ rõ ràng trong ký ức của con đến mức nó được nhìn thấy rõ ràng với con mắt thứ ba của con. Con trải nghiệm được rằng hôm nay con ở đây và ngày mai con sẽ ở đó. Con có nhớ con đã hoàn thành phần vai của con nhiều lần và quay về Ngôi nhà của con, vương quốc của con như thế nào không? Con nhớ điều này mà, phải không? Giờ con lại phải quay trở về.
BapDada đã nhìn thấy kết quả hiện tại của mọi người. Dù đó là những đứa con hai lần nước ngoài, hay là người dân Bharat, được thấy rằng tất cả những đứa con hiện tại đều bất cẩn theo nhiều cách mới mẻ khác nhau. Có nhiều kiểu bất cẩn. Trong tâm trí con, con nghĩ “Chuyện gì đến sẽ đến!”. Đây có vẻ như là câu khẩu hiệu đặc biệt vào những ngày này trong tất cả các khía cạnh “Chuyện gì đến sẽ đến!” Đây là sự bất cẩn. Cùng với điều này, cũng có một chút bất cẩn trong các kiểu nỗ lực cho sự chuyển hóa bản thân. Có một vài % của sự lười biếng. “Nó sẽ xảy ra, chúng con sẽ thực hiện nó”. BapDada đã nhìn thấy sự bất cẩn theo nhiều kiểu mới mẻ. Đây là lý do vì sao con phải giữ cho tài khoản của con trung thực bằng trái tim chân thật, chứ không phải bằng sự bất cẩn.
BapDada đang nói cho con biết kết quả. Người có nên tiếp tục không? Hay là Baba chỉ nên trao tình yêu thương thôi? Đây cũng là khía cạnh của tình yêu thương. BapDada có nhiều tình yêu thương dành cho các con đến mức Người cảm thấy tất cả các con nên quay trở về Ngôi nhà của con cùng với cha Brahma, không phải là con đi về sau ông ấy, mà con trở về cùng với ông ấy như là những người bạn đồng hành cùng với ông ấy. Vì thế, con phải trở nên ngang bằng, phải không? Con không thể quay trở về cùng với ông ấy như là bạn đồng hành nếu như con không trở nên ngang bằng. Sau đó, kiếp sinh đầu tiên của con sẽ ở trong vương quốc đầu tiên, và kiếp sinh đầu tiên là hạng nhất, phải không? Có thể con đi vào kiếp sinh thứ hai hoặc thứ ba, con có thể trở thành vua, nhưng nó vẫn sẽ được gọi là hạng thứ hai hoặc thứ ba, phải không? Quay trở về cùng với ông ấy và đạt được quyền đối với kiếp sinh đầu tiên cùng với cha Brahma nghĩa là trở thành số một, thi đậu với bằng danh dự. Thế thì con có muốn thi đậu với bằng danh dự không? Hay là đủ điểm đậu thôi là được rồi? Đừng bao giờ nghĩ rằng BapDada không nhìn thấy những gì con đang làm hay những gì đang diễn ra. Đừng bao giờ bất cẩn trong khía cạnh này. Nếu bất kỳ ai trong số các con hỏi BapDada về tấm biểu đồ trái tim của con, Người có thể nói cho con biết. Tuy nhiên, Người không muốn nói cho con biết vào lúc này. BapDada nhìn thấy tấm biểu đồ của mỗi một maharati (tượng binh), mỗi một kỵ binh... Nhiều lần, BapDada cảm thấy động lòng trắc ẩn và nghĩ “Chúng là ai và chúng đang làm gì?”. Tuy nhiên, cha Brahma từng nói – con có nhớ điều ông ấy từng nói không? Chỉ hộp chứa mật đường mới biết mật đường ngọt ra sao. Shiv Baba biết và Brahma Baba cũng biết. BapDada cảm thấy thật nhân từ. Tuy nhiên, những đứa con như thế không thể chạm đến suy nghĩ nhân từ của BapDada. Chúng không thể bắt được những suy nghĩ ấy. Đây là lý do vì sao BapDada đã nói “Baba tiếp tục nhìn thấy những hình thái đường bệ khác nhau của sự bất cẩn”. Đừng nghĩ về điều đó, nhưng hôm nay BapDada sẽ nói với con rằng Người cảm thấy hết sức nhân từ. Nhiều đứa con nói “Trong thời kỳ Vàng, chúng ta sẽ không biết đó là gì. Bây giờ chúng ta cứ vui vẻ tận hưởng đi. Bây giờ chúng ta hãy làm những gì chúng ta muốn. Không ai sẽ ngăn chúng ta lại, không ai sẽ nhìn thấy”. Tuy nhiên, đây là một sai lầm. BapDada không đưa ra cái tên nào cả; nếu Người nói ra cái tên, thì con sẽ ổn vào ngày mai.
Con có hiểu con phải làm gì không? Các Pandava, con có hiểu không? Điều đó sẽ diễn ra. Nó sẽ diễn ra chứ? Tuy nhiên, nó sẽ không diễn ra, bởi vì BapDada nhận được báo cáo của mọi người vào mỗi ngày, Bap và Dada có cuộc trò chuyện cùng với nhau. Một lần nữa, BapDada đang trao cho tất cả các con tín hiệu rằng thời gian đang tiến đến hồi kết thúc của nó theo mọi cách. Maya đang diễn phần vai cuối cùng của bà ấy, các yếu tố tự nhiên đang diễn phần vai cuối cùng của chúng. Vào thời điểm như thế, các con, những đứa con Brahmin, phải hết sức chú ý vào bản thân. Nghĩa là con cần hết sức chú ý đến tâm trí của con, lời nói của con và hành động của con. Không phải là nỗ lực bình thường! BapDada đã thấy rằng con có tình yêu dành cho công việc phục vụ. Con luôn sẵn sàng cho công việc phục vụ. Con luôn sẵn sàng cho công việc phục vụ với tình yêu thương khi con có cơ hội. Tuy nhiên, hãy bổ sung thêm vào công việc phục vụ của con. Cùng với lời nói, cũng con cũng hãy phục vụ thông qua tâm trí. Hãy ổn định linh hồn con trong hình thể thành quả đặc biệt này hoặc thành quả đặc biệt khác, rồi làm công việc phục vụ bằng lời nói. Chẳng hạn như, con đang trao bài giảng. Con trao bài giảng thật hay bằng lời nói, nhưng vào lúc đó, trong trạng thái ý thức linh hồn, con hãy ổn định bản thân trong hình dáng của sức mạnh, hoặc trong hình dáng của bình an, hoặc trong hình dáng của tình yêu của Thượng Đế. Con hãy ổn định bản thân trong trải nghiệm đặc biệt này hoặc trải nghiệm đặc biệt khác và tác động đến bầu không khí, rồi hãy trao bức thông điệp bằng lời nói. Con hãy trao bức thông điệp bằng lời nói và bằng tâm trí trong trạng thái ý thức linh hồn. Con hãy trao đi trải nghiệm. Vào lúc trao bài giảng, từ lời nói của con, từ vầng trán của con, từ đôi mắt của con, từ gương mặt của con, hãy để họ nhìn thấy và cảm nhận được những điểm đặc biệt, đồng thời họ cũng trải nghiệm được tình yêu của Thượng Đế. Như là kết quả của bài giảng, họ nói rằng con nói thật hay, rằng bài giảng thật hay, rằng con đã nói nhiều điều thật hay. Tương tự như vậy, hãy để họ nói ra trải nghiệm về hình dáng của linh hồn. Hãy để sóng rung động tiến đến các linh hồn. Hãy để bầu không khí như thế được tạo ra. Các tiện ích khoa học có thể tạo ra bầu không khí mát mẻ. Mọi người đều có thể cảm nhận được sự mát mẻ. Tiện ích khoa học cũng có thể trao trải nghiệm ấm áp. Vào mùa lạnh, tiện ích khoa học có thể trao trải nghiệm ấm áp. Vào mùa nóng, tiện ích khoa học có thể trao trải nghiệm mát mẻ. Sự tĩnh lặng của con không thể tạo ra bầu không khí yêu thương, hạnh phúc và bình an được hay sao? Hãy tìm hiểu về điều này! Đừng nên là họ chỉ nói “Hay lắm, tốt lắm”, mà họ cũng nên trở nên tốt. Rồi con sẽ mang đến sự hoàn tất của thời gian và mang đến vương quốc của con. Con không nhớ vương quốc của con sao? Thời kỳ Chuyển giao thì hướng thượng. Điều đó là ổn. Thời kỳ Chuyển giao quý giá như kim cương. Tuy nhiên, hỡi những đứa con với trái tim nhân từ, những người mang lại lợi ích cho thế giới, con không cảm thấy xót thương cho những anh chị em đang bất an và đau khổ của con sao? Con không có lòng nhiệt tình chuyển hóa thế giới đau khổ và làm cho thế giới trở nên hạnh phúc sao? Con không có lòng nhiệt tình này hay sao? Con muốn nhìn thấy đau khổ hay sao? Con nhìn thấy nỗi đau khổ của những linh hồn khác. Con có muốn nhìn thấy các anh chị em của con ở trong tình trạng đau khổ không? Hãy để cho hình thể giàu lòng trắc ẩn và nhân từ của con xuất hiện. Đừng chỉ trở nên bận rộn với công việc phục vụ. “Chúng con đã thực hiện chương trình này, chúng con đã thực hiện chương trình kia”. Một năm đã qua đi. Giờ con hãy trở nên nhân từ! Hãy trở nên nhân từ thông qua ánh nhìn drishti của con, hoặc bằng cách trao đi trải nghiệm, hoặc bằng cách tạo ra tác động với trạng thái ý thức linh hồn. Hãy trở nên nhân từ. Hãy có trái tim nhân từ. Achcha.
BapDada đã nhìn thấy một điều nữa. Baba không thích nói về điều này. Thỉnh thoảng, một số đứa con giỏi can dự rất nhiều vào những chuyện của người khác. Dòm ngó chuyện của người khác, nói về chuyện của người khác… và khi chúng dòm ngó, chúng nhìn thấy điều lãng phí. Chúng ít nói về những điểm đặc biệt của nhau. Chúng ít nhìn thấy những điểm đặc biệt của nhau, ít nói về những điểm đặc biệt, và ít mang đến lòng hăng hái, nhiệt tình dựa trên những điểm đặc biệt của chúng. Con cố gắng bỏ đi những điều lãng phí của con, những điều mà BapDada nói rằng nên bỏ đi, nhưng con lại có thói quen nhìn vào điều lãng phí của người khác. Điều này mất rất nhiều thời gian. BapDada đang trao một lời shrimat đặc biệt. Thật ra, đây là điều bình thường nhưng nó làm lãng phí rất nhiều thời gian. Hãy khiêm tốn trong lời nói của con. Sự khiêm tốn trong lời nói không được giảm. Con nói những lời tầm thường, con nghĩ rằng điều đó phải được nói ra. Tuy nhiên, nếu không có sự khiêm tốn, nếu như ai đó nói với thẩm quyền, nếu như ai đó nói dựa trên nhiệm vụ hoặc theo địa vị của mình, 5% cái tôi được nhìn thấy. Khiêm tốn là vật trang hoàng đặc biệt của cuộc đời Brahmin. Phải có sự khiêm tốn trong tâm trí, trong lời nói, trong bài nói chuyện, trong mối quan hệ và mối liên hệ của con. Đừng nên là “Con khiêm tốn trong cả ba khía cạnh nhưng lại kém hơn trong một khía cạnh, thế thì không thành vấn đề”. Tuy nhiên, điểm yếu kia sẽ không cho phép con thi đậu với bằng danh dự. Khiêm tốn là vĩ đại. Khiêm tốn không phải là hạ mình mà là làm cho người khác phải cúi đầu trước con. Một số đứa con hỏi đùa rằng “Con có phải là người luôn hạ mình không? Người khác cũng nên làm như thế chứ”. Tuy nhiên, đây không phải là hạ mình. Thật ra, hãy để các linh hồn khác qua một bên, khiêm tốn là làm cho Thượng Đế hạ mình trước con. Khiêm tốn tự động làm cho con trở nên không có cái tôi. Con sẽ không phải nỗ lực để trở nên không có cái tôi. Khiêm tốn sẽ trao cho con một vị trí yêu thương trong trái tim của mọi người. Khiêm tốn sẽ làm cho con nhận được lời chúc phúc từ trong tim mọi người. Con sẽ nhận được nhiều lời chúc phúc. Trong nỗ lực của con, không còn là thang máy nữa, lời chúc phúc sẽ trở thành quả tên lửa. Đó chính là khiêm tốn. Cho dù người khác có như thế nào, cho dù họ có bận rộn đến mấy, cho dù họ có vô tình đến mấy, cho dù họ có nóng giận, thì khiêm tốn sẽ trở thành công cụ làm cho con nhận được sự hợp tác của mọi người. Những ai khiêm tốn sẽ dẫn dắt bản thân dựa theo tâm ấn của mỗi một người. Bởi vì người khiêm tốn là vàng ròng, cho nên chúng sẽ có điểm đặc biệt là khuôn đúc bản thân. BapDada đã thấy rằng bản tính khiêm tốn làm cho con đạt được chiến thắng trong lời nói của con và trong các mối tương giao của con, trong các mối liên hệ và mối quan hệ của con, và cả trong công việc phục vụ con làm. Đây là lý do vì sao BapDada muốn đặt cho năm nay là “Năm trở nên khiêm tốn, thanh khiết và trong sạch”. Con sẽ tổ chức đón mừng năm này, phải không?
Năm nay, BapDada mong muốn nhìn thấy mỗi đứa con thoát khỏi lãng phí. Hãy tổ chức đón mừng năm nay như là năm để trở nên tự do. Bất kỳ điểm yếu nào con có, con hãy thoát khỏi điểm yếu ấy, bởi vì cho đến khi con giải thoát bản thân mình khỏi nó, bằng không thì con sẽ không quay trở về cùng với Người Cha đến với vùng đất giải thoát. Vì thế, con sẽ giải thoát mình khỏi nó chứ? Con sẽ tổ chức đón mừng năm của sự giải thoát chứ? Những ai sẽ tổ chức đón mừng như vậy, hãy vẫy tay đi nào! Con sẽ tổ chức đón mừng chứ? Các con đã nhìn thấy nhau. Các con sẽ tổ chức đón mừng, phải không? Tốt lắm. Nếu con tổ chức đón mừng năm của sự giải thoát, BapDada sẽ trao cho con lời chúc mừng và lời chào mừng với những đĩa đầy châu ngọc. Tốt lắm. Con hãy giải thoát cho bản thân! Con cũng hãy giải thoát các anh chị em của con khỏi đau khổ! Âm thanh hạnh phúc này nên vang lên từ trái tim của những linh hồn tội nghiệp rằng “Cha của chúng ta đã đến”. OK. Achcha.
Gửi đến tất cả những linh hồn thiêng liêng, thánh thiện nhất ở khắp bốn phương; gửi đến những ai liên tục khiêm tốn và mang đến sự đổi mới; gửi đến những linh hồn gần gũi với BapDada; gửi đến những linh hồn dấu yêu làm cho phương pháp nỗ lực của mình trở nên liên tục nhanh, mãnh liệt và hoàn thiện; gửi đến những người nỗ lực mãnh liệt liên tục tích lũy trong tài khoản tiết kiệm của mình; gửi đến những đứa con với trí tuệ sắc sảo, những lời chúc mừng dành cho trí tuệ vô hạn và rộng mở của con… cùng với nỗi nhớ, niềm thương và lời chào namaste gửi đến tất cả những đứa con.
Lời chúc phúc: Mong con là linh hồn mạnh mẽ, làm cho Maya dâng nộp dựa trên một nguồn sức mạnh và một nguồn hỗ trợ.
Có một nguồn sức mạnh và một nguồn hỗ trợ nghĩa là liên tục mạnh mẽ. Ở đâu có một nguồn sức mạnh và một nguồn hỗ trợ, không ai có thể lay chuyển con. Maya trở nên bất tỉnh trước những linh hồn như thế và dâng nộp chính mình. Khi Maya dâng nộp, con liên tục chiến thắng. Vì thế, hãy liên tục có niềm hân hoan say sưa rằng chiến thắng là quyền sinh ra đã có của con. Không ai có thể lấy đi thẩm quyền này. Hãy để nhận thức này trỗi dậy trong trái tim con: Chúng ta, những Pandava và Shakti, đã chiến thắng vào mỗi Chu kỳ, chúng ta đang chiến thắng và chúng ta sẽ liên tục chiến thắng.
Khẩu hiệu: Với nhận thức về thế giới mới, hãy khơi gọi dậy tất cả các đức hạnh và nhanh chóng tiến về phía trước.
*** Om Shanti ***
Thông báo: Hôm nay là Chủ nhật thứ 3 của tháng, Ngày Thiền cho Thế giới, tất cả các anh chị em Raj Yogi tapaswi hãy thiền từ 18H30 đến 19H30.
Hãy trải nghiệm: Ở trong hình dáng nhân từ và trắc ẩn cùng với Người Cha, trao cho mọi linh hồn ánh nhìn drishti nhân từ và trắc ẩn. Hãy trao cho mọi người lời chúc tốt lành và nhận được lời chúc tốt lành của mọi người.