26/10/24Morning Murli Om Shanti BapDada Madhuban
Trọng tâm: Con ngọt ngào, Đấng Toàn Năng Người Cha đã đến để trao cho con sức mạnh. Con càng nhớ đến Người Cha nhiều bao nhiêu, con sẽ càng tiếp tục nhận được nhiều sức mạnh bấy nhiêu.
Câu hỏi: Làm thế nào mà các con có được phần vai tốt nhất trong vở kịch này?
Trả lời: Chỉ có các con mới thuộc về Người Cha vô hạn. Thượng Đế trở thành Người Thầy và dạy duy nhất các con, thế nên các con thật may mắn phải không? Đấng Chủ Nhâncủa Thế Giới đã đến đây với tư cách là Khách của con. Với sự hợp tác của con, Người sẽ mang lại lợi ích cho thế giới. Con đã cầu gọi Người Cha và Người đã đến. Đây là sự vỗ tay của hai bàn tay. Các con bây giờ nhận được sức mạnh từ Người Cha để cai trị toàn bộ thế giới.
Om shanti. Các con, những người con tinh thần ngọt ngào nhất đang ngồi trước Người Cha tâm linh. Con cũng đang ngồi trước Người Thầy và con biết rằng Baba cũng đã đến đây với tư cách là Guru để đưa các con quay trở về nhà. Người Cha cũng nói: Những người con tâm linh, Ta đã đến để mang con ra khỏi nơi đây. Thế giới này đã trở nên già nua và con biết rằng thế giới này thật dơ bẩn. Con cũng đã trở nên dơ bẩn. Các con đã từng nói về chính bản thân con rằng: “Hỡi Đấng Thanh Lọc Baba, xin hãy đến và mangchúng con, những người ô trọc ra khỏi mảnh đất đau khổ này đi đến mảnh đất bình an”. Bây giờ các con đang ngồi ở đây, vì vậy điều này nên đi vào trái tim các con.
Người Cha cũng nói: Ta đã đến theo tiếng gọi của con, theo lời mời gọi của các con. Người Cha nhắc nhở các con rằng các con thực sự đã cầu gọi đến Người, “Xin hãy đến!”, phải không? Bây giờ các con nhớ rằng các con đã cầu gọi đếnNgười. Baba đã đến, theo vở kịch, chính xác như Người đã làm trong chu kỳ trước. Những người kia thì lập kế hoạch, trong khi đây là kế hoạch của Shiv Baba. Vào thời gian này, mọi người đều có kế hoạch của riêng mình. Họ lập kế hoạch năm năm rằng họ sẽ làm điều này, điều kia. Hãy nhìn vào những kế hoạch mà tất cả họ đưa ra. Trước đây, họ không bao giờ lập kế hoạch, nhưng bây giờ họ lập kế hoạch. Conbiết rằng đây là kế hoạch của Baba chúng ta. Theo kế hoạch của vở kịch, Ta đã lập kế hoạch này từ 5.000 năm trước.
Các con ngọt ngào nhất, con đã trở nên rất bất hạnh ở đây trong nhà thổ, vì vậy bây giờ Ta đã đến để mang con đi đến Ngôi Đền của Shiva (Shivalaya). Mảnh đất bình an đó là mảnh đất vô hình của Shiva (Shivalaya), và mảnh đất hạnh phúc là mảnh đất hữu hình của Shiva (Shivalaya). Vậy nên, Người Cha đang làm cho con tươi mới vào lúc này.
Con đang ngồi trước trực tiếp trước Người Cha. Trí tuệ của con có niềm tin rằng Baba đã đến. Cụm từ “Baba” thì rất ngọt ngào. Con cũng biết rằng các con, những linh hồn là con của Người Cha, sau đó con thuộc về Baba này để diễn phần vai của con. Con đã có những Baba đời thường trong một thời gian dài như vậy. Kể từ thời kì vàng trở đi, con đã diễn phần vai của con là hạnh phúc và đau khổ. Bây giờ conbiết rằng phần vai đau khổ của con sắp kết thúc. Con diễn phần vai hạnh phúc trọn vẹn trong suốt 21 kiếp. Sau đó, concũng đã diễn phần vai đau khổ trong suốt nửa chu kỳ. Baba nhắc nhở con về điều này. Vậy nên, Baba hỏi con: Con có thực sự như vậy không? Bây giờ con phải diễn phần vaihạnh phúc một lần nữa trong nửa chu kỳ.
Các con, những linh hồn trở nên tràn đầy kiến thức này, sau đó con trở nên trống rỗng. Sau đó, Người Cha làm cho contrở nên tràn đầy. Mỗi người trong các con đều có chuỗi tràng hạt chiến thắng quanh cổ của con; con có chuỗi tràng hạt kiến thức này quanh cổ của mình. Chúng ta thực sự tiếp tục đi quanh chu kỳ. Có thời kì vàng, thời kì bạc, thời kìđồng và thời kì sắt, sau đó chúng ta đến thời kì chuyển giaongọt ngào này. Đây được gọi là ngọt ngào. Mảnh đất bình an thì không ngọt ngào. Ngọt ngào nhất là thời kì chuyển giao hứa hẹn tốt lành nhất.
Con có những phần vai tốt nhất trong vở kịch. Con thật may mắn khi thuộc về Người Cha vô hạn. Người đến và dạy cho các con. Đây là việc học cao quý hướng thượng và dễ dàngnhư thế. Con trở nên rất giàu có. Con không cần phải nỗ lực trong việc này. Các bác sĩ và kỹ sư đã nỗ lực rất nhiều. Connhận được của thừa kế. Con cái có quyền đối với thu nhập của Người Cha. Con học việc học này và kiếm được nguồnthu nhập thực sự cho suốt 21 kiếp. Con sẽ không phải chịu bất kỳ tổn thất nào ở đó mà con phải nhớ đến Người Cha. Đây được gọi là tụng niệm vô thanh.
Con biết rằng Baba đã đến. Người Cha cũng nói: Ta đã đến. Vì vậy, cả hai tay đều được vỗ. Người Cha nói: Hãy nhớ đến Ta và tội lỗi của hết kiếp sinh này đến kiếp sinh khác của con có thể được thiêu đốt. Ravan, năm thói hư tật xấu, đã làm cho các con thành những linh hồn tội lỗi. Sau đó, con cũng phải trở thành những linh hồn thanh khiết và từ thiện. Điều này phải đi vào trí tuệ của con rằng: “Chúng ta sẽ trở nên thanh khiết bằng cách nhớ đến Người Cha, sau đó chúng ta sẽ quay trở về nhà cùng với Người. Chúng ta nhận được sức mạnh thông qua việc học này.”
Người ta nói về lối sống thánh thần: Lối sống là sức mạnh, là quyền năng. Người Cha là Đấng Toàn Năng. Do đó, chúng ta nhận được sức mạnh từ Baba để thiết lập bình antrên thế giới. Không một ai có thể cướp đi quyền trị vì đó khỏi chúng ta. Con nhận được rất nhiều sức mạnh. Hãy nhìn xem cách mà những người cai trị nắm giữ quá nhiều quyền lực trong tay họ như thế nào. Con người có quá nhiều nỗi sợ trong họ. Một vị vua có rất nhiều người, có quân đội, nhưng đó chỉ là quyền lực tạm thời. Con sức mạnh quyền năng này dành cho 21 kiếp. Con biết rằng bây giờ chúng ta đang nhận được sức mạnh từ Đấng Toàn Năng Người Cha để cai trị thế giới. Con có tình yêu thương dành cho Người.
Mặc dù thánh thần không ở trong hình dạng thực tế, nhưng mọi người rất yêu mến họ. Khi thần dân của họ đi đến trước thánh thần, họ có thật nhiefeefu tình yêu thương dành cho các vị thần. Con đang nhận được tất cả sức mạnh này thông qua cuộc hành hương tưởng nhớ. Đừng quên những điều này. Bằng cách nhớ đến Người Cha, mà con trở thành những người có rất nhiều sức mạnh. Không ai khác có thể được gọi là Đấng Toàn Năng. Tất cả các con đều nhận được sức mạnh. Vào thời gian này, không một ai có được sức mạnh đó; tất cả đều hoàn toàn ô trọc. Vào thời điểm đó, tất cả các linh hồn sẽ nhận được sức mạnh từ Đấng Duy Nhất sau đó, họ sẽ đi xuống để diễn phần vai của mình trong vương quốc của riêng họ. Họ sẽ thanh toán các tài khoản nghiệp của mình và trở nên mạnh mẽ, theo thứ hạng. Sức mạnh số một là sức mạnh của các vị thần. Lakshmi và Narayan thực sự là chủ nhân của toàn bộ thế giới. Con có toàn bộ chu kỳ thế giới trong trí tuệ của con. Cũng giống như các con, những linh hồn có kiến thức này ở bên trong con, thì tương tự như vậy, linh hồn của Baba cũng có tất cả kiến thức này. Bây giờ, Người đang trao cho con kiến thức này.
Phần vai này được ghi lại trong vở kịch và nó tiếp tục lặp lại. Phần vai đó sẽ lặp lại sau 5000 năm. Con biết điều này. Khi con cai trị trong thời kì vàng, Người Cha sống một cuộc đời nghỉ hưu. Khi nào Người lại xuất hiện trên sàn diễn một lần nữa? Khi con trở nên bất hạnh. Con biết rằng toàn bộ bản ghi đã được ghi lại bên trong Người. Linh hồn thì rất nhỏ nhưng lại có rất nhiều sự hiểu biết. Người Cha đến và trao cho con rất nhiều sự hiểu biết. Sau đó, trong thời kì vàng, con sẽ quên đi tất cả những điều này. Con không có kiến thức này trong thời kì vàng. Ở đó, con tiếp tục trải nghiệm niềm hạnh phúc. Vào lúc này con hiểu rằng conthánh thần trong thời kì vàng và con sẽ trải nghiệm niềm hạnh phúc.
Bây giờ chúng ta là những Brahmin. Chúng ta đang trở thành thánh thần một lần nữa. Trí tuệ của con phải hấp thụ kiến thức này thật tốt. Có niềm hạnh phúc được trải nghiệmkhi giải thích cho người khác. Giống như con đang quyên tặng cuộc đời cho họ. Người ta nói rằng: "Cái chết đến và mang đi tất cả mọi người". Chẳng có cái gì giống như cái chết. Đây là vở kịch được tiền định. Linh hồn nói rằng: "Tôi đã từ bỏ cơ thể và ra đi rồi nhận tiếp nhận cơ thể khác. Cái chết không ăn được tôi". Linh hồn có cảm nhận. Khi một linh hồn ở trong bào thai bụng mẹ, linh hồn có những linhảnh và trải nghiệm đau khổ. Bên trong bào thai bụng mẹ, linh hồn trải nghiệm sự trừng phạt và đó là lý do vì sao nó được gọi là nhà tù bào thai bụng mẹ. Đây là vở kịch tiền định tuyệt vời! Mỗi linh hồn trải nghiệm sự trừng phạt trong nhà tù bào thai bởi vì linh hồn có những linh ảnh. Tại sao linh hồn phải nhận sự trừng phạt? Linh hồn đó sẽ được trao ban cho linh ảnh rằng: Con đã làm những điều sai trái này và gây ra đau khổ cho người này người kia. Linh hồn có tất cả những linh ảnh đó khi ở trong bào thai bụng mẹ, mặc dù vậy, khi linh hồn ra ngoài, linh hồn lại trở thành những linh hồn tội lỗi. Làm thế nào mà tất cả tội lỗi của con có thể được đốt bỏ? Đã được giải thích với các con rằng điều đó diễn ra khi con có cuộc hành hương tưởng nhớ. Tội lỗi của con cũng được cắt bỏ bằng cách xoay đĩa tự nhận thức bản thân. Người Cha nói: Các con ngọt ngào nhất, những người xoay chiếc đĩa tự nhận thức bản thân, nếu con xoay chiếc đĩa này của 84 kiếp, thì tội lỗi của con từ kiếp này sang kiếp khác sẽ được cắt bỏ. Con phải nhớ chu kỳ và cũng nhớ đến Đấng trao ban cho con kiến thức này. Baba đang làm chochúng ta trở thành những người xoay chiếc đĩa tự nhận thức bản thân. Người làm cho chúng ta điều đó, nhưng khi những người mới đến mỗi ngày, họ cũng phải được làm cho tươi mới.
Con đã nhận được tất cả những kiến thức này và vì vậy conbiết rằng con đã đến đây để diễn phần vai của mình. Con đã trải qua chu kỳ 84 kiếp và bây giờ con phải quay trở về nhà. Con có tiếp tục xoay chiếc đĩa theo cách này không? Người Cha biết rằng một số đứa con quên mất điều đó rất nhiều. Không có bất kì khó khăn nào trong việc xoay chiếc đĩa tự nhận thức bản thân và con cũng có rất nhiều thời gian. Vào sau cùng, con sẽ có trạng thasicuar người xoay chiếc đĩa tự nhận thức bản thân. Con phải trở nên giống như họ. Các ẩn sĩ không thể ttrao những lời dạy này. Ngay cả các guru cũng không biết về chiếc đĩa tự nhận thức bản thân. Họ chỉ đơn giản nói: Hãy đi đến sông Hằng. Rất nhiều người đi tắm ở đó. Các guru kiếm được rất nhiều thu nhập từ nhiều người đi đến tắm ở đó. Người ta đi hành hương hết lần này đến lần khác. Hãy nhìn xem có bao nhiêu sự khác biệt giữa những cuộc hành hương đó và cuộc hành hương này. Cuộc hành hương này làm cho con kết thúc đi tất cả những cuộc hành hương đó. Cuộc hành hương này thật dễ dàng. Con cũng phải xoay chiếc đĩa.
Có bài hát: Chúng con đã đi khắp bốn phương nhưng vẫn xa cách Người. Con vẫn xa cách Người Cha vô hạn. Con cảm nhận được điều đó. Những người kia thì không hiểu được ý nghĩa của điều đó. Bây giờ con biết rằng con đã đi khắp mọi nơi nhiều lần. Bây giờ con đã được giải thoát khỏi tất cả những điều đó. Con đã không đến gần hơn bằng cách đi khắp mọi nơi. Thay vào đó, con trở nên xa cách hơn. Bây giờ, theo kế hoạch của vở kịch, Đích thân Người Cha phải đến để đưa mọi người trở về cùng với Người. Người Cha nói: Con phải tuân theo chỉ dẫn của Ta và trở nên thanh khiết. Trong khi nhìn thế giới này, con không được nhìn thấy nó.
Trong khi ngôi nhà mới đang được xây dựng và được chuẩn bị, thì các con vẫn phải sống trong ngôi nhà cũ. Người Cha đến vào thời kì chuyển giao để trao cho con của thừa kế của con. Của thừa kế vô hạn này được nhận từ Người Cha vô hạn. Con biết rằng của thừa kế của Người Cha là của chúng. Chúng duy trì niềm hạnh phúc về điều đó. Chúng kiếm thu nhập của mình và cũng nhận được của thừa kế từ Người Cha; con nhận được của thừa kế. Ở đó, con sẽ không biết mình đã nhận được của thừa kế thiên đường của mình như thế nào. Ở đó, cuộc đời của con luôn liên tục hạnh phúc bởi vì con nhận được sức mạnh bằng cách nhớ đến Người Cha. Chỉ có một Người Cha là Đấng Thanh Lọc, Đấng cắt đứt tội lỗi của con. Chỉ bằng cách nhớ đến Người Cha và xoay đĩa tự nhận thức bản thân, tội lỗi của con mới được cắt bỏ. Conphải khắc ghi điều này thật kỹ. Chỉ cần giải thích điều này thôi là đủ.
Con càng tiến bộ hơn, thì con sẽ không phải nói nhiều. Chỉ cần một tín hiệu thôi là đủ: Hãy nhớ đến Người Cha vô hạn và tội lỗi của con sẽ được cắt bỏ. Con đến đây để trở thành Narayan từ người đàn ông bình thường và trở thành Lakshmi từ người phụ nữ bình thường. Con nhớ điều này, phải không? Những điều này không đi vào trí tuệ của bất kỳ ai khác. Trong khi con đến đây, trí tuệ của con nhận thức được rằng con sẽ đến BapDada để đạt được của thừa kế thế giới mới, thiên đường. Người Cha nói: Bằng cách trở thành người xoay chiếc đĩa tự nhận thức bản thân, tội lỗi của consẽ được loại bỏ.
Bây giờ, hãy nhìn vào Đấng đang làm cho cuộc đời của contrở nên giống như kim cương! Con hiểu điều này; không cần phải nhìn vào bất cứ điều gì. Con có thể hiểu điều này bằng tầm nhìn thánh thiện. Chính là linh hồn mới học thông qua cơ thể. Con nhận được kiến thức này vào lúc này. Bất kỳ hành động nào chúng ta thực hiện, chính chúng ta, những linh hồn thực hiện những hành động đó sau khi đi vào cơ thể. Baba phải dạy con. Tên gọi của Người mãi là Shiva. Tên gọi của các cơ thể thì thay đổi. Cơ thể này không phải của Ta; nó là tài sản của người này. Cơ thể là tài sản của linh hồn để linh hồn diễn phần vai của mình. Đây là điều thật dễ hiểu. Có một linh hồn trong mỗi người, và mỗi cơ thể đều có một tên khác nhau. Đấng ấy là Linh hồn Tối cao. Người là Đấng Cao Nhất. Bây giờ con hiểu rằng Thượng Đế là Đấng Duy Nhất, Đấng Sáng tạo, và tất cả những người còn lại là tạo vật, những người diễn phần vai của họ.
Các con biết linh hồn đến như thế nào. Ban đầu, có rất ít linh hồn của lối sống thánh thần nguyên thủy, vĩnh cửu. Sau đó, vào lúc cuối, họ trở nên xứng đáng đến trước, đi vào số hạng đầu tiên. Điều này giống như chuỗi tràng hạt của chu kỳ thế giới tiếp tục xoay. Khi con xoay chuỗi tràng hạt, tất cả các hạt đều xoay tròn. Trong thời kì vàng, không hề có chút dấu dạng của thờ cúng. Người Cha đã giải thích: Hỡi các linh hồn, hãy liên tục nhớ đến một mình Ta. Các conchắc chắn phải quay trở về nhà. Sự hủy diệt đang ở ngay trước mắt. Chỉ bằng cách có sự tưởng nhớ, mà tội lỗi của con mới được cắt bỏ, sau đó các con sẽ được giải thoát khỏi việc trải nghiệm sự phạt. Con cũng sẽ đạt được vị trí cao. Nếu không, con sẽ phải trải qua rất nhiều sự trừng phạt.
Ta là Vị Khách tốt của các con. Ta thay đổi toàn bộ thế giới, Ta làm cho thế giới cũ trở nên mới. Con cũng biết rằng Baba đến vào mỗi chu kỳ và làm cho thế giới cũ trở nên mới. Thế giới này trở nên cũ từ mới và mới từ cũ kỹ. Vào thời gian này, con tiếp tục xoay chiếc đĩa. Người Cha nói về kiến thức mà Người có trong trí tuệ của Người. Chu kỳ xoay chuyển như thế nào thì cũng nằm trong trí tuệ của con. Conbiết rằng Baba đã đến. Chúng ta đang trở nên thanh khiếtbằng cách tuân theo những lời dạy của Người (shrimat). Con sẽ tiếp tục trở nên thanh khiết bằng cách có sự tưởngnhớ, sau đó con sẽ đạt được vị trí cao. Cần phải truyền cảm hứng cho các con thực hiện nỗ lực. Rất nhiều bức tranh, v.v. được tạo ra để truyền cảm hứng cho con nỗ lực. Con giải thích về chu kỳ 84 kiếp cho những người đến đây. Bằng cách tưởng nhớ đến Người Cha, mà con trở nên thanh khiếttừ ô trọc. Achcha.
Gửi đến những người con ngọt ngào, dấu yêu, đã thất lạc từ lâu nay mới tìm lại được, tình yêu thương, sự tưởng nhớ và lời chào buổi sáng từ Người Mẹ, Người Cha, BapDada. Người Cha linh hồn chào namaste đến những người con linh hồn.
Trọng tâm thực hành:
1. Hãy hấp thu kiến thức này thật tốt bằng trí tuệ của con và quyên tặng cuộc đời cho nhiều linh hồn. Hãy trở thành người xoay chiếc đĩa tự nhận thức bản thân.
2. Nhiều hết mức có thể con hãy kiếm nguồn thu nhập của con ở thời kì chuyển giao ngọt ngào này, hãy đi theo shrimat của Người Cha và nhận được toàn trọn vẹn của thừa kế của con. Hãy làm cho cuộc đời của con luôn liên tục hạnh phúc.
Lời chúc phúc: Mong con làm cho lời chúc phúc của conđơm hoa kết trái bằng cách sử dụng chúng cho một nhiệm vụ vào đúng thời điểm, nhờ đó mà con trở thành hiện thân của thành tựu, thành quả.
Thỉnh thoảng, hãy sử dụng tất cả những lời chúc phúc mà con đã nhận được từ BapDada cho một nhiệm vụ nào đó vào đúng thời điểm thích hợp. Đừng có chỉ vui mừng hạnh phúckhi nghe lời chúc phúc thật hay vào ngày hôm đó. Khi consử dụng lời chúc phúc ấy, thì nó sẽ ở cùng với con mãi mãi. Lời chúc phúc đến từ Người Cha bất diệt, nhưng con phải làm cho chúng đơm hoa kết trái. Để làm được điều này, hãy liên tục trao những lời chúc phúc ấy nước của sự nhận thức và ánh nắng của ổn định trong hình dạng của những lời chúc lành và rồi con sẽ trở thành hiện thân của những lời chúc phúc.
Khẩu hiệu: Những điểm đặc biệt là Prabhu-prasad (lễ vật của Thượng Đế); hãy sử dụng chúng cho phục vụ, chia sẻ chúng, nhờ đó những điểm đặc biệt càng gia tăng.
*** Om Shanti ***