Trọng tâm: Con ngọt ngào, con phải trở thành thánh thần, do đó hãy từ bỏ đi những khiếm khuyết của Maya. Giận giữ, đánh đập ai đó, quấy rối ai đó, thực hiện những hành động tồi tệ và trộm cắp, tất cả đều là những tội lỗi rất lớn.
Câu hỏi: Những người con nào có thể nhanh chóng dẫn đầu trong kiến thức này? Những người con nào trải nghiệm thua lỗ mất mát?
Trả lời: Những ai biết cách để giữ tài khoản của mình thì có thể tiến lên một cách rất nhanh chóng trong kiến thức này. Chính những người không duy trì ý thức linh hồn mới trải nghiệm thua lỗ mất mát. Baba nói: Các doanh nhân có thói quen giữ tài khoản của mình. Do đó, ở đây cũng vậy, chúng có thể tiến lên rất nhanh.
Bài hát: Hỡi con, hãy nhìn gương mặt con trong tấm gương trái tim con!
Om shanti. Người Cha giải thích cho các con, những diễn viên tâm linh, bởi vì chính linh hồn diễn vở kịch vô hạn này. Các phần vai là dành cho con người. Các con bây giờ đang nỗ lực. Mặc dù con người học kinh Vệ Đà, các kinh sách và thờ phụng Shiva, Người Cha nói: Không một ai có thể đạt được Ta thông qua bất kỳ cách nào trong số đó, bởi vì con đường thờ cúng là con đường đi xuống. Có sự cứu rỗi thông qua kiến thức này. Do đó, nhất định cũng phải có thứ gì đó làm cho con đi xuống. Đây là vở kịch mà không một ai biết về nó. Khi họ thờ phụng Shiva lingam, họ không gọi đó là nguyên tố ánh sáng. Vậy họ đang thờ phụng ai? Họ xem đó là Thượng Đế và thờ phụng Người. Vào lúc đầu khi con bắt đầu thực hiện thờ cúng, con đã tạo ra các Shiva lingam bằng kim cương. Sau đó con trở nên nghèo và do đó con đã làm chúng bằng đá. Shiva lingam bằng kim cương vào lúc đó hẳn phải đáng giá từ 4000 đến 5000 rupi. Hiện tại giá trị hẳn tương đương từ 500,000 đến 700,000 rupi. Những viên kim cương từng được sử dụng bây giờ rất khó tìm. Con người có trí tuệ sỏi đá, do đó, vì không có chút gì của kiến thức này nên họ thờ phụng đá. Khi con có kiến thức này, con không còn thờ cúng nữa. Bây giờ con chỉ nhớ Đấng Duy Nhất đang trực tiếp ở trước con trong hình dạng sống. Con hiểu rằng tội lỗi của con sẽ được loại bỏ bằng cách có tưởng nhớ.
Trong bài hát, được hát rằng: Hỡi các con! Linh hồn được gọi là thực thể có ý thức. Một khi linh hồn rời bỏ cơ thể của mình, thì chỉ còn lại cái xác chết. Linh hồn rời bỏ cơ thể của mình. Linh hồn là bất diệt. Khi một linh hồn đi vào một cơ thể, thì cơ thể đó sống. Người Cha nói: Hỡi linh hồn, hãy kiểm tra bên trong con xem con đã hấp thụ được những đức hạnh thánh thiện đến mức độ nào. Có còn bất kỳ thói tật nào ở bên trong con không? Con có bất kỳ tính cách quỷ của trộm cắp v.v… không? Bởi thực hiện những hành động ma quỷ, con rơi ngã và không thể đạt được vị trí cao. Con nhất định phải kết thúc đi mọi thói quen tồi tệ. Thánh thần không bao giờ giận giữ với bất kỳ ai. Ở đây, con trải nghiệm thật nhiều sự đánh đập từ quỷ. Bởi vì con đang trở thành một phần của cộng đồng thánh thần, Maya trở thành kẻ thù của con. Những khiếm khuyết của Maya tiếp tục hoạt động. Đánh đập ai đó, quấy rối ai đó, thực hiện những hành động tồi tệ thì đều là tội lỗi. Các con phải luôn giữ mình rất trong sạch và thanh khiết. Trộm cắp v.v… cũng là tội lỗi lớn.
Con đã hứa với Người Cha: Baba, chỉ một mình Người, không ai khác là của con. Con sẽ chỉ nhớ Người. Mặc dù họ hát điều này trên con đường thờ cúng, họ không biết điều gì xảy ra bằng cách có tưởng nhớ. Họ không hề biết về Người Cha. Một mặt, họ nói rằng Người vượt thoát tên gọi và hình dạng, và, mặt khác, họ thờ phụng Shiva lingam. Con phải hiểu điều này rất rõ và giải thích cho người khác. Người Cha nói: Bây giờ hãy tự xét xem con nên gọi ai là linh hồn vĩ đại. Có phải Shri Krishna, một đứa trẻ nhỏ và là hoàng tử của thời kỳ vàng, là linh hồn vĩ đại không hay là người của thời kỳ sắt ngày nay là linh hồn vĩ đại? Krishna không được sinh ra thông qua thói tật. Đó là thế giới không thói tật trong khi đây là thế giới đầy thói tật. Con có thể trao nhiều tước hiệu cho những người không thói tật. Con có thể trao cho những người thói tật tước hiệu nào? Chỉ một mình Người Cha có thể làm cho con cao quý hướng thượng. Người là Tối Cao. Tất cả con người đều là diễn viên. Do đó, họ nhất định phải đến để diễn phần vai của mình.
Thời kỳ vàng là thế giới của những con người cao quý hướng thượng. Ngay cả động vật v.v… cũng cao quý. Maya, Ravan không tồn tại ở đó. Không có bất kỳ con vật nào suy thoái ở đó. Không có chuyện về thói tật trong thời kỳ vàng. Con biết cách trẻ em được sinh ra ở đó. Không có thói tật ở đó. Chỉ có sức mạnh yoga ở đó. Người Cha nói: Ta đang làm cho con trở thành thánh thần. Do đó, hãy luôn kiểm tra bản thân con. Con không thể trở thành chủ nhân thế giới mà không nỗ lực. Các con linh hồn là những chấm điểm. Tương tự, Người Cha cũng là chấm điểm. Không có chuyện về việc hoang mang bối rối về điều này. Một số người các con nói: Chúng con muốn nhìn thấy Baba. Người Cha nói: Con đã thực hiện rất nhiều việc thờ cúng dành cho những người mà con có thể nhìn thấy. Không có lợi ích gì trong việc đó. Ta bây giờ đang giải thích mọi thứ cho con một cách chính xác. Ta cũng làm tròn phần vai. Ta là Người Cha Tối Cao, Linh Hồn Tối Cao. Không người con nào sẽ gọi người cha đời thường của mình như vậy. Chỉ Đấng Duy Nhất được gọi như thế. Các ẩn sĩ không có con cái để gọi họ là cha. Người là Cha của mọi linh hồn, Đấng Duy Nhất trao cho con của thừa kế. Các ẩn sĩ không đi theo con đường gia đình.
Người Cha ngồi đây và giải thích rằng các con là những người đã nhận 84 kiếp. Vào lúc đầu, con từng hoàn toàn thanh khiết và rồi con bắt đầu đi xuống. Lúc này, con sẽ không tự gọi bản thân mình là cao quý; con xem bản thân con là suy đồi. Người Cha nói đi nói lại rằng: Điều chính yếu là kiểm tra xem con có bất kỳ thói tật nào bên trong con không. Hãy viết biểu đồ của con mỗi tối. Doanh nhân luôn giữ tài khoản. Những người phục vụ Chính Phủ không thể giữ tài khoản. Họ nhận lương cố định. Doanh nhân thì có thể nhanh chóng dẫn đầu trên con đường kiến thức này. Những quan chức có học thức thì không thể tiến lên nhanh như vậy. Trong công việc kinh doanh ngày hôm nay, họ có thể kiếm được 50 và ngày mai, họ có thể kiếm được 60. Đôi lúc bị lỗ. Lương của những người phục vụ Chính Phủ (công chức) thì cố định. Trong thu nhập này cũng vậy, nếu con không ý thức linh hồn, con trải nghiệm thua lỗ. Các con những bà mẹ không kinh doanh. Đối với các con, nó thậm chí còn dễ hơn. Cũng dễ cho các con những kumari nữa, bởi vì các bà mẹ phải đi xuống cái thang. Có sự vĩ đại của những người thực hiện rất nhiều nỗ lực. Các con những kumari thì không đi vào thói tật, vậy thì con phải từ bỏ gì chứ? Đàn ông thì thấy khó khăn. Họ phải chăm sóc gia đình và dòng tộc của mình. Họ phải đi xuống cái thang mà họ đã trèo lên. Maya tát họ hết lần này đến lần khác và khiến họ sa ngã.
Các con bây giờ đã trở thành BK. Kumari thì thanh khiết. Tình yêu lớn nhất mà một người vợ có là dành cho chồng của mình. Con phải nhớ Chồng của mọi ông chồng (Linh Hồn Tối Cao) và quên đi những người khác. Cha mẹ có gắn kết với con cái của họ. Con cái thì không ý thức về sự gắn kết đó. Sự gắn kết bắt đầu sau khi họ kết hôn. Lúc đầu, họ yêu vợ của mình, và rồi họ bắt đầu đẩy cô ấy lên chiếc thang thói tật. Một kumari thì không thói tật, và do đó cô ấy được tôn thờ. Các con được gọi là Brahma Kumari. Con trở nên xứng đáng được ngợi ca và rồi trở thành người xứng đáng được tôn thờ. Người Cha cũng là Cha của con, do đó các con cũng nên có niềm hân hoan say sưa của việc là học trò. Thượng Đế nhất định làm cho con trở thành nam thần và nữ thần. Đã được giải thích cho con rằng Thượng Đế là duy nhất. Tất cả còn lại đều là anh chị em; không có mối quan hệ nào khác. Tạo vật là thông qua Prajapita Brahma. Sau đó số lượng gia tăng. Không thể được nói rằng có sự gia tăng của các linh hồn. Chính số lượng của con người mới gia tăng. Số lượng linh hồn là có giới hạn. Nhiều linh hồn tiếp tục đến. Chừng nào còn có linh hồn ở trên kia, chúng sẽ tiếp tục đi xuống. Cái cây tiếp tục phát triển. Nó không héo đi. Cái cây này được so sánh với cây đa; không có gốc nhưng phần còn lại của cái cây tiếp tục đứng vững. Cũng giống như với các con. Không có nền tảng gốc rễ nhưng vẫn còn vài dấu vết sót lại. Ngay cả bây giờ, họ tiếp tục xây dựng các ngôi đền. Con người không biết khi nào vương quốc của các vị thần tồn tại hoặc nó đã đi đâu. Chính các con Brahmin có kiến thức này. Con người thậm chí không biết rằng hình dạng của Linh Hồn Tối Cao chỉ là một chấm điểm. Được viết trong kinh Gita rằng hình dạng của Người là ánh sáng vô hạn, bất diệt. Trước đây, nhiều người từng có linh ảnh tương ứng với sự thờ cúng của họ. Họ trở nên nóng bừng. Họ nói: “Đủ rồi! Tôi không thể chịu đựng thêm được nữa!” Đó chỉ là linh ảnh mà thôi. Người Cha nói: Không có lợi ích trong việc có linh ảnh. Ở đây, điều chính yếu là cuộc hành hương tưởng nhớ. Cũng giống như thủy ngân trôi tuột đi, tương tự như vậy, sự tưởng nhớ cũng luôn bị trôi tuột. Cho dù ai đó muốn nhớ Người Cha nhiều bao nhiêu, những suy nghĩ khác vẫn cứ xuất hiện. Chính trong sự tưởng nhớ mà con mới phải chạy đua. Không phải rằng tội lỗi của con sẽ được đốt bỏ ngay tức thì; cần có thời gian. Nếu con đạt đến trạng thái thoát nghiệp vào lúc này, cơ thể của con sẽ không còn. Tuy nhiên, vẫn chưa một ai có thể đạt đến trạng thái thoát nghiệp. Nếu con đạt đến trạng thái thoát nghiệp, con sẽ cần một cơ thể tuổi vàng. Bây giờ, các con chỉ phải nhớ Người Cha. Hãy tiếp tục kiểm tra bản thân xem: Tôi có thực hiện bất kỳ hành động tồi tệ nào không? Con nhất định phải giữ biểu đồ. Những doanh nhân như vậy thì có thể trở nên giàu có một cách nhanh chóng.
Người Cha có kiến thức này và Người trao nó cho con. Người Cha nói: Kiến thức này được ấn định trong linh hồn Ta. Ta chỉ nói cho con kiến thức mà Ta đã nói cho con cách đây một chu kỳ, theo một cách chính xác. Ta sẽ chỉ giải thích cho các con. Không ai khác biết. Con biết chu kỳ thế giới này. Phần vai mà tất cả các diễn viên diễn đều được ấn định. Không thể có bất kỳ sự thay đổi nào, mà cũng không ai có thể thoát khỏi phần vai của mình được. Là đúng khi nói rằng trong thời gian còn lại thì họ nhận được sự giải thoát. Các con là những diễn viên toàn diện đa năng; con nhận 84 kiếp. Tất cả còn lại sẽ ở ngôi nhà và đi xuống sau này. Những ai muốn sự giải thoát vĩnh cửu thì sẽ không đến đây. Họ sẽ về nhà vào lúc cuối. Họ sẽ không lắng nghe kiến thức này. Họ sẽ đi xuống và trở về giống như đàn muỗi. Các con đang học tương ứng với vở kịch. Con hiểu rằng Baba cũng dạy Raja Yoga cách đây 5000 năm. Con giải thích cho người khác rằng chính Shiv Baba nói điều này. Con hiểu con từng rất cao quý hướng thượng ra sao và con bây giờ đã trở nên suy đồi như thế nào. Người Cha bây giờ đang làm cho con cao quý hướng thượng. Do đó, con phải nỗ lực. Con đến đây để được làm cho tươi mới. Nơi này được gọi là Madhuban. Baba không nói murli ở Calcutta hay ở Bombay. Murli chỉ được phát từ Madhuban. Để được làm cho tươi mới, con phải đi đến với Người Cha để lắng nghe murli. Nhiều ý điểm tiếp tục xuất hiện. Con có thể cảm nhận sự khác biệt khi nghe murli trực tiếp. Khi con tiến bộ hơn, con sẽ nhìn thấy nhiều phần. Nếu Baba mà nói cho con mọi thứ trước, mọi hương vị sẽ không còn. Mọi thứ dần dần mới xuất hiện. Một giây này thì không giống với giây tiếp theo.
Người Cha đã đến để làm phục vụ tâm linh. Do đó, phục vụ tâm linh cũng chính là bổn phận của các con. Ít nhất hãy bảo mọi người nhớ Người Cha và trở nên thanh khiết! Chính trong việc giữ thanh khiết mà họ mới thất bại bởi vì họ không có sự tưởng nhớ. Các con nên có thật nhiều niềm hạnh phúc. Chỉ Shiv Baba là Đại Dương Kiến Thức. Hãy loại bỏ trí tuệ của con khỏi các thực thể có cơ thể. Đây là cỗ xe của Shiv Baba. Nếu con không tôn trọng ông ấy, con sẽ phải chịu sự trừng phạt nặng từ Dharamraj. Con phải có sự tôn trọng dành cho các anh chị lớn (seniors). Có rất nhiều sự tôn trọng dành cho Adi Dev. Bởi vì có rất nhiều sự tôn trọng dành cho các bức tượng không sống, vậy nên có bao nhiêu sự tôn trọng dành cho những thực thể sống đây? Achcha.
Gửi đến những người con ngọt ngào nhất, dấu yêu, đã thất lạc từ lâu và nay mới tìm lại được, nỗi nhớ, niềm thương và lời chào buổi sáng từ Người Mẹ, Người Cha, BapDada. Người Cha linh hồn chào namaste đến những người con linh hồn.
Trọng tâm thực hành:
1. Hãy tự kiểm tra bản thân và hấp thụ các đức hạnh thánh thiện. Hãy loại bỏ mọi thói quen xấu. Hãy hứa với Baba: Baba, con sẽ không bao giờ thực hiện những hành động tồi tệ.
2. Để đạt đến trạng thái thoát nghiệp (karmateet), hãy chạy đua trong tưởng nhớ. Hãy luôn có mặt trong phục vụ tâm linh. Có sự tôn trọng dành cho các anh chị lớn của con.
Lời chúc phúc: Mong con trở thành người nỗ lực mãnh liệt và làm cho bất kỳ điều khó khăn nào cũng trở nên dễ dàng bằng cách học bài học về “Noi gương Người Cha”.
Để làm cho bất kỳ khó khăn nào trở nên dễ dàng và đạt được thành công trong nỗ lực cuối cùng, bài học đầu tiên mà con phải học là, “Noi gương Người Cha”. Chính trong bài học đầu tiên này sẽ mang con đến gần trạng thái sau cùng. Bằng cách học bài học này, con sẽ thoát khỏi việc mắc lỗi, thoát khỏi việc lãng quên và luôn là người nỗ lực mãnh liệt. Bởi vì nếu con sử dụng trí tuệ riêng của con thay vì noi gương Người Cha, con sẽ thấy bất kỳ tình huống nào cũng đều khó khăn. Bởi không noi gương, con trở nên bị mắc kẹt vào cái bẫy suy nghĩ của riêng con và rồi con lại mất thời gian và năng lượng. Nếu con liên tục noi gương, cả thời gian và năng lượng của con sẽ được tiết kiệm và tích lũy.
Khẩu hiệu: Để hấp thụ sự trung thực và trong sạch, hãy làm cho bản tính của con trở nên dễ dàng.
*** Om Shanti ***
Tín hiệu Avyakt: Hãy thực nghiệm trên chính mình và người khác bằng tâm trí với sức mạnh yoga.
Con càng giữ cho bản thân con bận rộn trong công việc phục vụ bằng tâm trí, con sẽ càng dễ dàng trở thành người chinh phục Maya. Đừng chỉ có cảm nhận dành cho bản thân, mà cũng hãy làm phục vụ trong việc chuyển hóa người khác bằng những mong ước tốt lành và cảm nhận thanh khiết của con. Hãy có sự quân bình trong cảm nhận sùng kính của con với kiến thức, tình yêu và yoga. Con đã trở thành ân nhân, do đó bây giờ hãy trở thành ân nhân vô hạn của thế giới.
0 comments
Comments (0)
Commenting on this post isn't available anymore. Contact the site owner for more info.