26/11/24Morning Murli Om Shanti BapDada Madhuban
Trọng tâm: Con ngọt ngào, các con là con của Trimurti,Người Cha. Con phải nhớ đến ba hoạt động của mình: sự thiết lập, phá hủy và dưỡng nuôi.
Câu hỏi: Bệnh nặng của ý thức cơ thể thì gây ra thiệt hại gì?
Trả lời:
1) Những người có ý thức cơ thể thì có sự ganh ghét đố kỵ. Vì ganh tị, đố kỵ mà họ trở nên giống như nước muối với nhau. Họ không thể làm công việc phục vụ với tình yêu thương mà họ cứ bị thiêu đốt ở bên trong.
2) Họ trở nên bất cẩn; Maya cứ lừa phình họ rất nhiều. Trong khi thực hiện nỗ lực, họ ngưng học bởi vì họ đánh mất đi niềm hy vọng và mệt mỏi.
3) Bởi vì ý thức cơ thể mà trái tim của họ không trong sạch. Vì trái tim không trong sạch, mà họ không thể leo vào trái tim của Người Cha.
4) Tâm trạng của họ liên tục thay đổi và gương mặt của họ cũng thay đổi.
Om shanti. Con chỉ nhớ Người Cha hay con cũng nhớ bất cứ điều gì khác? Con nên nhớ đến ba nhiệm vụ là sự thiếtlập, phá hủy và dưỡng nuôi bởi vì, chúng diễn ra đồng thời. Ví dụ, nếu ai đó học luật để trở thành luật sư, thì người đóhiểu rằng mình sẽ trở thành luật sư, sau đó người ấy theo đuổi nghề luật. Người đó sẽ duy trì ngành luật. Bất kể ai đó học ngành gì, thì người đó đều có mục tiêu tiếp tục theo đuổi ngành đó trong tương lai. Con hiểu rằng bây giờ, con đang thực hiện nhiệm vụ xây dựng. Con đang thiết lập nên thế giới mới, thanh khiết và yoga thì rất cần cho điều đó. Chỉ khi có yoga, mà các con, những linh hồn vốn đã trở nên ô trọc mới trở nên thanh khiết. Con sẽ trở nên thanh khiết, sau đó con cai trị vương quốc trong thế giới thanh khiết. Điều này sẽ đi vào trong trí tuệ của con.
Đây là kỳ thi cao nhất trong tất cả các kỳ thi và là môn học cao nhất trong tất cả các môn học. Có nhiều ngành học khác nhau được con người dạy cho con người. Những ngành học đó chỉ dành cho thế giới này. Sau khi học xong, họ sẽ nhận được thành quả của ngành học ấy ở đây. Con hiểu rằng connhận được thành quả của quá trình học tập vô hạn này ở trong thế giới mới. Thế giới mới đó không còn xa nữa. Bây giờ là thời kì chuyển giao. Con sẽ cai trị vương quốc ở trong thế giới mới. Trong khi con đang ngồi đây, trí tuệ của conphải có sự tưởng nhớ này. Chính bằng việc có sự tưởng nhớ về Người Cha mà các con, những linh hồn sẽ trở nên thanh khiết. Con cũng phải nhớ rằng khi con đã trở nên thnah khiết thì thế giới ô trọc này chắc chắn sẽ bị phá hủy. Không phải ai cũng sẽ trở nên thanh khiết. Rất ít người trong số các con có được sức mạnh đó.
Con thuộc về các triều đại mặt trời và mặt trăng, theo thứ hạng, tùy theo sức mạnh của con. Sức mạnh là cần thiết cho mọi điều. Đây là sức mạnh quyền năng thuộc Thượng Đế và được gọi là quyền năng của sức mạnh yoga. Tất cả những thứ khác là sức mạnh vật chất còn đây là sức mạnh tâm linh. Hết chu kỳ này đến chu kỳ khác, Người Cha nói: Hỡi các con, hãy chỉ nhớ đến một mình Ta. Hãy nhớ đến Người Cha, Đấng Toàn Năng. Chỉ có Người là Người Cha. Bằng cách nhớ đến Người, mà các con, những linh hồn mới trở nên thanh khiết. Đây là những khía cạnh thật hay và chúng cần phải được hấp thụ. Những khía cạnh này sẽ không nằm trong trí tuệ của những người không có niềm tin rằng họ đã nhận84 kiếp.
Những người đã đến thế giới hoàn toàn thanh khiết (satopradhan) thì bây giờ đang ở trong thế giới hoàn toàn ô trọc (tamopradhan). Họ là những người có trí tuệ phát triển niềm tin một cách nhanh chóng. Nếu con không hiểu bất cứ điều gì, con nên hỏi. Nếu con hiểu rõ, thì con sẽ có thể nhớ Người Cha. Nếu con không hiểu, con không thể nhớ Người. Đây là điều thật đơn giản. Các con, những linh hồn, những người đã từng hoàn toàn thanh khiết thì bây giờ đã trở nên hoàn toàn ô trọc. Những ai trong số các con có nghi ngờ và hỏi làm thế nào mà con có thể hiểu rằng con đã nhận 84 kiếp hoặc làm thế nào mà con có thể biết rằng con đã nhận được của thừa kế từ Người Cha trong chu kỳ trước thì không chú ý đầy đủ đến việc học. Được hiểu rằng nó không nằm trong vận may của con. Con cũng không hiểu như thế trong chu kỳ trước. Đây là lý do vì sao con không thể ở trong sự tưởng nhớ.
Việc học này là dành cho tương lai. Nếu một số linh hồn không học, thì có thể hiểu rằng họ cũng đã không học hếtchu kỳ này qua đến chu kỳ khác, họ chỉ thi đậu ít điểm. Nhiều người thi trượt trong trường học; họ thi đậu theo thứ hạng. Đây cũng là việc học. Mọi người ở đây cũng sẽ thi đậu theo thứ hạng. Những người thông minh sẽ học và tiếp tục dạy cho người khác. Người Cha nói: Ta là Đầy Tớ của con. Các con cũng nói: Chúng con cũng là đầy tớ. Con phải mang lại lợi ích cho từng anh chị em. Người Cha mang lại lợi ích cho các con và sau đó các con cũng phải mang lại lợi ích cho người khác. Con phải giải thích cho tất cả mọi người rằng: Hãy nhớ Người Cha và tội lỗi của con sẽ được cắt bỏ. Concàng trao thông điệp này cho nhiều người khác, con sẽ càng trở thành sứ giả vĩ đại hơn. Họ được gọi là những maharathi(tượng binh, những chiến binh dũng cảm) hoặc kị binh. Những người lính bộ binh thì trở thành một phần của thần dân. Con có thể hiểu ai sẽ trở nên giàu có.
Kiến thức này phải đọng lại trong trí tuệ của con. Con đã trở thành công cụ để làm công việc phục vụ. Con đã trao tặng cuộc đời của con để dành phục vụ và vì vậy con cũng sẽ đạt được vị trí tương ứng. Những người con như thế không phải lo lắng về bất kỳ ai khác. Con người có tay và chân; chúng không bị trói buộc. Con có thể tự giải thoát. Vậy tại sao conlại tự nhốt mình trong sự ràng buộc? Tại sao không nhận lấy mật ngọt từ Người Cha và trao tặng mật ngọt ấy cho người khác? Con không giống như cừu hay dê mà ai đó có thể trói con lại. Buổi ban đầu, các con đã tự giải thoát bản thân như thế nào? Con đã khóc, đã la hét và gây ra rất nhiều đau khổ rồi chỉ ở lại đó. Con đã nói: Chúng con không hề lo lắng. Chúng con muốn thiết lập thiên đường hoặc chúng con chỉngồi đó và làm một số công việc khác? Con trở nên hân hoan say sưa với niềm hân hoan say sưa tâm linh khi thuộc về Vị Chúa Tể và Chủ nhân. Con là những người đã có được niềm hân hoan say sưa với Vị Chúa Tể và Chủ nhân. Con biết mình đang nhận được gì từ Vị Chúa Tể và Chủ nhân. Vị Chúa Tể và Chủ nhân đang dạy cho con. Người đã được trao ban cho nhiều tên gọi; một số có tên gọi rất ngọt ngào. Bây giờ con đã có niên hân hoan say sưa với Vị Chúa Tể và Chủ nhân. Người Cha trao cho con những chỉ dẫn rất đơn giản. Trí tuệ của con cũng hiểu rằng con chắc chắn sẽ trở nên hoàn toàn thanh khiết và trở thành chủ nhân của thế giới bằng cách nhớ đến Người Cha. Đây là mối bận tâm mà con nên có. Connên nhớ đến Người Cha trong từng hơi thở. Con đang ngồi trực tiếp trước mặt Người. Khi con đi ra ngoài, con quênmất. Không có nhiều niềm hân hoan say sưa như thế ở ngoàikia giống như con có ở đây. Con quên mất mọi thứ. Conkhông nên quên. Tuy nhiên, nếu không nằm trong vận may của con, con sẽ quên ngay cả khi con vẫn đang ngồi đây.
Một số người con đang được sắp xếp để làm công việc phục vụ tại các viện bảo tàng và các ngôi làng khác nhau. Người Cha nói: Con nên làm phục vụ một cách nhanh chóng bất cứ khi nào con có thời gian. Tuy nhiên, con cũng không thể vội vàng. Người Cha nói: Cần phải có những cỗ máy như thế để mọi thứ sẵn sàng ngay khi con chạm vào chúng. Người Cha tiếp tục giải thích tất cả những điều này. Maya tóm bắt những người con giỏi rất chặt bằng mũi và tai của chúng. Maya mang đến nhiều cơn bão cho những người tự xem bản thân là mahavir. Sau đó, chúng không quan tâm đến bất kỳ ai; chúngche giấu mọi thứ. Bên trong, trái tim của chúng không chân thành. Những người có trái tim chân thành sẽ nhận được học bổng. Nếu có điều gì đó xấu xa mang tính quỷ trong trái tim chúng thì chúng không thể tiếp tục. Bằng cách có trái tim xấu xa mang tính quỷ thì con làm chìm con thuyền của chính mình.
Mọi người đều cần Shiv Baba. Con có tầm nhìn về mọi thứ. Chính Shiv Baba, Đấng đã tạo ra Brahma. Bằng cách nhớ đến Shiv Baba, mà con có thể trở nên giống như các vị thần. Baba biết rằng Maya rất mạnh mẽ. Bà ta cắn con giống như con chuột để con thậm chí không nhận ra điều đó. Maya giống như một con chuột rất thông minh. Những Maharathi cũng phải rất cẩn trọng. Bản thân họ không nhận ra khi Maya làm cho họ trượt ngã và khiến họ trở nên giống như nước muối. Con nên hiểu rằng, bằng cách trở nên giống như nước muối, con sẽ không thể làm công việc phục vụ của Người Cha; con sẽ tiếp tục bị thiêu rụi ở bên trong. Chính bởi vì ý thức cơ thể mà con bị thiêu cháy ở bên trong.
Cho đến nay, các con, những linh hồn vẫn chưa tạo ra được trạng thái đó. Không có sức mạnh của sự tưởng nhớ. Đó là lý do vì sao con phải rất cẩn trọng. Maya rất thông minh. Khi con ở trên chiến trường này, Maya không để con yên. Bà takết thúc một nửa hoặc ba phần tư của con mà con thậm chí không nhận ra điều đó. Nhiều người con mới rất giỏi cũng bỏ học và ở nhà. Maya cũng tấn công cả những người con rất giỏi và nổi tiếng. Mặc dù họ hiểu, nhưng họ trở nên bất cẩn. Ngay lập tức họ trở nên giống như nước muối vì những điềunhỏ nhặt. Người Cha giải thích: Chính vì ý thức cơ thể mà con trở nên giống như nước muối; con tự lừa dối mình. Người Cha nói: Đây cũng là một phần của vở kịch. Bất cứ điều gì con nhìn thấy, vở kịch vẫn tiếp tục diễn ra y hệt trong chu kỳ trước. Trạng thái của họ tiếp tục dao động. Đôi khi, họ có điềm gở. Đôi khi, họ làm việc rất tốt và viết thư cho Baba để báo tin tốt. Trạng thái của họ tiếp tục dao động. Đôi khi, có thất bại, đôi khi, có chiến thắng. Những Pandava thỉnh thoảng bị Maya đánh bại, thỉnh thoảng họ chinh phục được Maya. Những maharathi rất giỏi cũng bị dao động. Một số thậm chí còn chết. Vì vậy, cho dù con sống ở đâu, hãy tiếp tục nhớ đến Người Cha và làm phục vụ. Con đã trở thành công cụ để làm công việc phục vụ. Con đang ở trên chiến trường. Những người sống ở bên ngoài trong gia đình có thể đi trước ngay cả những người ở đây. Có cuộc chiến toàn diện với Maya.
Những phần vai của con tiếp tục diễn ra từng giây từng giây một, giống như chúng đã diễn ra trong chu kỳ trước. Con nói rằng thời gian này đã trôi qua và mọi thứ đã diễn ra đều nằm trong trí tuệ của con; tất cả kiến thức này đều nằm trong trí tuệ của con. Cũng như Người Cha có kiến thức này, thì cũng phải có kiến thức này trong Dada này. Khi Baba nói, Dada cũng phải nói.
Con biết ai là những người con giỏi và có trái tim trong sạch. Những người có trái tim trong sạch sẽ leo được vào trái tim của Baba. Họ không có bản tính trở nên giống như nước muối; họ luôn luôn vui vẻ; tâm trạng của họ không bao giờ thay đổi. Có nhiều người ở đây có tâm trạng cứ liên tục thay đổi; thậm chí đừng có hỏi. Con người nói: Chúng tôi thì ô trọc. Họ đã cầu gọi đến Người Cha, Đấng Thanh Lọc đến và thanh lọc cho họ. Người Cha nói: Con hãy tiếp tục nhớ đến Ta và bộ đồ (linh hồn) của con sẽ trở nên sạch sẽ. Hãy đi theo Shrimat của Ta. Bộ đồ của những người không theo Shrimat thì không trở nên sạch sẽ. Những linh hồn ấy không trở nên thanh khiết. Ngày và đêm, Người Cha liên tục nhấn mạnh điều này: Hãy xem bản thân con là linh hồn. Con bị mắc nghẹt khi con trở nên ý thức cơ thể. Con càng tiến bộ cao hơn thì con càng trở nên hạnh phúc và vui vẻ hơn. Người Cha biết rằng một số người con là hạng nhất, nhưng nếu connhìn vào trạng thái bên trong của chúng, chúng đang tan chảy. Giống như ngọn lửa của ý thức cơ thể đang làm tan chảy chúng. Chúng không hiểu bệnh tật của mình đến từ đâu. Người Cha nói: Bệnh tật này đến từ ý thức cơ thể. Những người có ý thức linh hồn sẽ không bao giờ bị bệnh. Tuy nhiên, có rất nhiều người vẫn tiếp tục bị thiêu đốt ở bên trong. Người Cha nói: Các con, hãy có ý thức linh hồn! Một số người hỏi tại sao họ mắc bệnh này. Người Cha nói: Căn bệnh của ý thức cơ thể là như thế đó, thậm chí đừng hỏi! Khi ai đó mắc căn bệnh này, nó giống như một loại ký sinh trùng không chịu buông tha. Bằng cách không đi theo Shrimat và di chuyển về phía có ý thức cơ thể, con sẽ bị tổn thương rất nhiều. Baba nhận được tất cả tin tức. Maya tóm lấy mũi chúng và làm cho chúng sa ngã. Trí tuệ của chúng bị chết hoàn toàn. Nhiều người phát triển sự nghi ngờ theo cách này.
Con cầu gọi đến Thượng Đế rằng: "Xin hãy đến và làm chonhững người có trí tuệ bằng đá thay đổi thành những người có trí tuệ thánh thiện", và vì vậy nếu con chống lại Thượng Đế, thì trạng thái của con sẽ là gì? Con sẽ trượt ngã hoàn toàn và trí tuệ của con sẽ trở nên giống như đá. Trong khi ngồi ở đây, con nên trải nghiệm niềm hạnh phúc rằng cuộc đời sinh viên là tốt nhất. Người Cha hỏi: Có môn học nào cao quý hướng thuộng hơn môn học này không? Đây là môn học tốt nhất; nó trao thành quả cho suốt 21 kiếp sinh. Vì vậy, con nên chú ý thật nhiều đến môn học này. Một số không chú ý gì cả. Maya cắt mũi và tai của chúng.
Đích thân Người Cha đã nói: Vương quốc của Maya tồn tại trong suốt nửa chu kỳ. Bà ta bắt giữ con theo cách như vậy, thậm chí đừng hỏi! Do đó, hãy rất cẩn trọng và cũng cảnh báo lẫn nhau: Hãy nhớ đến Shiv Baba. Nếu không, Maya sẽ cắt mất mũi và tai của con, sau đó con chẳng còn chút hữu dụng gì nữa. Nhiều người nghĩ rằng họ sẽ đạt được vị trí của Lakshmi và Narayan. Điều đó là không thể. Họ mệt mỏichán nản và sụp đổ. Họ bị Maya đánh bại và rơi vào đống rác. Khi con nhìn thấy trí tuệ của mình đang bị hư hỏng, connên hiểu rằng Maya đã tóm bắt con bằng mũi.
Có thật nhiều sức mạnh trong cuộc hành hương tưởng nhớ. Linh hồn được làm đầy bằng thật nhiều hạnh phúc. Người ta nói rằng không có nguồn dưỡng nuôi nào giống như nguồn dưỡng nuôi của niềm hạnh phúc. Khi khách hàng liên tục đến với cửa hàng của con, sẽ có nguồn thu nhập. Sẽ không bao giờ có sự mệt mỏi vào thời điểm kiếm nguồn thu nhập. Con sẽ không chết đói. Con vẫn rất hạnh phúc bởi vì conđang nhận được sự giàu có vô hạn. Con nên trải nghiệm thật nhiều niềm hạnh phúc. Con nên kiểm tra: Hành vi của tôi có thánh thiện không hay mang tính xấu xa của quỷ?
Bây giờ chỉ còn rất ít thời gian. Giống như có một cuộc đua bất thình linh của tử thần (cái chết). Hãy xem có bao nhiêu tai nạn, v.v. xảy ra. Trí tuệ của con người đã trở nên hoàn toàn ô trọc. Khi mưa rơi xuống với một lượng vô cùng lớn, điều đó sẽ được gọi là tai nạn của tự nhiên. Cái chết cũng sắp diễn ra. Mọi người bây giờ tin rằng một cuộc chiến tranh nguyên tử sẽ sớm bắt đầu. Họ làm những công việc nguy hiểm như thế. Nếu họ bị khiêu khích, thì chiến tranh sẽ bắt đầu. Achcha.
Gửi đến những đứa con ngọt ngào nhất, dấu yêu, đã thất lạc từ lâu nay mới tìm lại được, tình yêu thương, sự tưởng nhớ và lời chào buổi sáng từ Người Mẹ, Người Cha, BapDada. Người Cha linh hồn chào namaste với những người con linh hồn.
Trọng tâm thực hành:
1.Hãy ở trong niềm hân hoan say sưa của việc thuộc về Vị Chúa Tể và Chủ Nhân, đồng thời giải thoát bản thân con. Đừng bị ràng buộc bởi bất kỳ sự trói buộc nào. Hãy rất cẩn trọng với Maya, con chuột. Không bao giờ được có bất kỳ suy nghĩ xấu xa, mang tính quỷ nào trong tâm trí của con.
2. Hãy ở trong niềm hạnh phúc trong việc nhận được của cải kiến thức vô hạn từ Người Cha. Trí tuệ của con không bao giờ được phép nghi ngờ, để rồi sau đó cảm thấy mệt mỏi, chán nản với nguồn thu nhập này. Cuộc đời sinh viên là cuộc đời tốt nhất. Do đó, hãy chú ý hoàn toàn vào việc học này.
Lời chúc phúc: Mong con đáp ứng được những hy vọng của mọi người như là một chủ nhân ban tặng sự giải thoát và giải thoát trong cuộc sống bằng việc luôn tỉnh thức.
Hãy để những suy nghĩ hướng thượng về việc đáp ứng những hy vọng của mọi người hiện hữu trong tất cả các con. Tất cả mọi người đều muốn được giải thoát khỏi chu kỳ sinh tử, cho nên hãy cho họ được trải nghiệm điều này. Để làm được như vậy, hãy thay đổi thái độ của những linh hồn con người và cả tự nhiên bằng sóng rung động thanh khiết mạnh mẽ của con. Hãy trở thành những chủ nhân ban tặng và đáp ứng mọi hy vọng của mỗi linh hồn. Hãy trao tặng sự giải thoát và giải thoát trong cuộc sống. Nhận thức của con về trách nhiệm này sẽ giữ cho con luôn tỉnh táo.
Khẩu hiệu: Những gope và gopi thực sự là những người quên hết mọi ý thức về cơ thể của họ trong khi lắng nghe murli của Murlidhar.
*** Om Shanti ***
0 comments
Comments (0)
Commenting on this post isn't available anymore. Contact the site owner for more info.