Trong năm nay, con hãy trở thành công cụ khiêm tốn và gia tăng tài khoản tích lũy của con, trở thành người trao tặng vĩ đại liên tục
Hôm nay, BapDada, Đấng với rất nhiều cánh tay, đang ngắm nhìn những cánh tay của Người ở khắp mọi nơi. Một số cánh tay đang ở trước mặt Người trong hình dáng hữu hình, và một số cánh tay được nhìn thấy trong hình dáng tinh tế. BapDada vui lòng khi nhìn thấy tất cả những cánh tay của Người. Tất cả các cánh tay đều có thứ hạng: những cánh tay đa năng, luôn luôn sẵn sàng và vâng lời. Ngay khi BapDada đưa ra dấu hiệu, những cánh tay mặt nói “Thưa vâng, Baba. Con có mặt, thưa Baba. Ngay và luôn, thưa Baba”. Thật hạnh phúc khi nhìn thấy những đứa con đặc biệt được yêu thương. BapDada có niềm hân hoan say sưa tâm linh rằng không ai, ngoại trừ BapDada, không dharamatma (linh hồn tôn giáo) hay mahatma (linh hồn vĩ đại) nào, có nhiều cánh tay hợp tác đến thế. Con hãy đi một vòng Chu kỳ và xem có bất kỳ ai nhận được những cánh tay như thế không. Vì thế, BapDada đang nhìn thấy điểm đặc biệt của tất cả các cánh tay. Các con là những cánh tay đặc biệt được tuyển lựa trên khắp thế giới; các con là những cánh tay hợp tác với Thượng Đế. Con hãy nhìn xem bao nhiêu cánh tay đã tập trung về hội trường này vào ngày hôm nay! (Hôm nay, có hơn 18.000 anh chị em đang ngồi trong hội trường ở Shantivan.) Tất cả các con có trải nghiệm bản thân các con chính là cánh tay của Thượng Đế không? Con có niềm hân hoan say sưa ấy, phải không?
BapDada vui lòng rằng tất cả các con đã đến đây từ khắp mọi nơi để tổ chức đón mừng năm mới. Tuy nhiên, năm mới nhắc nhở các con về điều gì? Về thời kỳ mới và kiếp sinh mới. Kiếp sinh cuối cùng của con cũ đến mức độ nào, thì kiếp sinh mới, đầu tiên đẹp đến chừng ấy. Người này là shyam (xấu xí) và người ấy cũng là sundar (đẹp đẽ). Giống như hôm nay, ngày cuối cùng của năm, thật rõ ràng; và năm mới ở ngay trước mặt con cũng rõ ràng, vì vậy thời kỳ mới và kiếp sinh mới có hiển hiện rõ mồn một ngay trước mặt con không? Ngày hôm nay, con đang ở trong kiếp cuối cùng; còn vào ngày mai, con sẽ ở trong kiếp đầu tiên. Điều này có rõ ràng không? Nó hiển hiện ở ngay trước mặt con chứ? Vào lúc ban đầu, những đứa con có trải nghiệm này ở cha Brahma. Cha Brahma đã từng luôn nhìn thấy bộ y phục cơ thể hoàng tộc trong kiếp sinh mới của mình đang treo mắc ngay trước mặt mình. Tất cả những đứa con đến gặp ông ấy đều trải nghiệm được những gì cha Brahma trải nghiệm được “Hôm nay, ta là một ông lão; còn vào ngày mai, ta sẽ trở thành một đứa trẻ”. Con có nhớ điều đó không? Những đứa con từ hồi ấy có còn nhớ không? Đây chỉ là trò chơi của ngày hôm nay và ngày mai. Hãy để cho tương lai của con được trải nghiệm rõ ràng đến như thế. Hôm nay, con là người có quyền trị vì bản thân; còn ngày mai, con sẽ là người trị vì thế giới. Con có niềm hân hoan say sưa ấy không? Con hãy nhìn xem, hôm nay, một số đứa con đang ngồi ở đây với chiếc vương miện ở trên đầu. (Những đứa con hai lần nước ngoài đã đến để tham gia retreat, đang ngồi với chiếc vương miện ở trên đầu.) Con có niềm hân hoan say sưa nào? Khi con đội vương miện, con có niềm hân hoan say sưa nào? Con có niềm hân hoan say sưa về việc là thiên thần. Chúng đang vẫy tay để cho biết chúng đang hân hoan say sưa.
Vậy thì con sẽ làm gì trong năm nay? Con sẽ mang đến sự mới mẻ nào trong năm mới? Con đã lên kế hoạch nào hay chưa? Con sẽ mang đến sự mới mẻ nào? Con tiếp tục có những chương trình. Con đã có những chương trình cho 100.000 người, thậm chí là cho 200.000 người, nhưng con sẽ mang đến sự mới mẻ nào? Một mặt, con người ngày nay mong muốn có được thành quả nào đó cho bản thân, nhưng họ lại thiếu lòng can đảm. Họ không có can đảm. Họ muốn nghe mọi điều, nhưng họ không có can đảm để trở nên như thế. Để chuyển hóa những linh hồn ấy, trước hết, con phải chắp cho họ đôi cánh của lòng can đảm. Nền tảng cho đôi cánh của lòng can đảm chính là trải nghiệm. Con hãy trao cho họ trải nghiệm. Trải nghiệm đó là khi họ nhận được dù chỉ một giọt thôi, họ cũng trải nghiệm được điều gì đó, rồi cho dù con gọi đó là đôi cánh của trải nghiệm hay đôi chân của trải nghiệm, thông qua đó họ sẽ có thể tiến về phía trước với lòng can đảm. Để làm được điều này, đặc biệt trong năm nay, con phải trở thành người trao tặng vĩ đại, liên tục. Con hãy làm cho họ trở thành hiện thân của sức mạnh với tâm trí của con. Hãy trở thành người trao tặng vĩ đại và liên tục trao cho họ trải nghiệm về sức mạnh với tâm trí và sóng rung động của con. Thông qua lời nói của con, con hãy trao cho họ kiến thức này. Thông qua hành động của con, hãy trao cho họ các đức hạnh. Trong suốt cả ngày, dù thông qua suy nghĩ, lời nói hay hành động của con, con hãy là người trao tặng liên tục với cả ba hình thức. Theo thời gian, con không được trở thành người trao tặng chỉ thỉnh thoảng thôi. Không, con hãy là người trao tặng liên tục, bởi vì các linh hồn cần đến điều này. Vì vậy, để trở thành người trao tặng vĩ đại, trước hết, con hãy kiểm tra tài khoản tích lũy của con. Trong cả bốn môn học, tôi đã tích lũy được bao nhiêu %? Nếu con chưa tích lũy được điều gì trong tài khoản của con, con sẽ trở thành người trao tặng vĩ đại như thế nào đây? Dấu hiệu của việc kiểm tra tài khoản tích lũy của con là gì? Con đã phục vụ thông qua suy nghĩ, lời nói và hành động của con, nhưng dấu hiệu của việc tích lũy đó là trong khi phục vụ, trước hết cần có sự hài lòng với bản thân. Cùng với điều đó, những linh hồn mà con phục vụ cho họ có hạnh phúc hay không? Nếu không có sự hài lòng ở cả hai phía, con có thể hiểu rằng quả trái cho công việc phục vụ của con vẫn chưa được tích lũy trong tài khoản phục vụ của con.
Thi thoảng, BapDada nhìn vào tài khoản tích lũy của những đứa con. Trong một số trường hợp, những đứa con vất vả hơn mà quả trái tích lũy thì ít hơn. Lý do cho điều đó là gì? Do thiếu sự hài lòng ở cả hai phía. Nếu không có trải nghiệm hài lòng bởi bản thân hoặc bởi người khác, thì tài khoản tích lũy bị giảm. BapDada đã trao chiếc chìa khóa bằng vàng cho mỗi đứa con để gia tăng tài khoản tích lũy một cách dễ dàng. Con có biết chiếc chìa khóa đó là gì không? Con đã nhận được chiếc chìa khóa rồi, phải không? Chiếc chìa khóa vàng để làm cho tài khoản tích lũy của con dễ dàng tuôn tràn đó là mỗi khi con đang phục vụ với tâm trí, lời nói hoặc hành động của con, trước hết con phải có nhận thức về việc con là công cụ. Có cảm nhận con là công cụ, có cảm nhận khiêm tốn, có động cơ trong sáng và tình yêu thương ý thức linh hồn – nếu con phục vụ trong khi ổn định trong trạng thái này, mong nguyện của các linh hồn sẽ tự động được đáp ứng thông qua những cảm nhận này. Con người ngày nay luôn ghi ra động cơ của mỗi người là gì. Người ấy có đang làm điều gì đó như là công cụ không, hay là làm với động cơ cao ngạo? Ở đâu có cảm nhận là công cụ, sẽ tự động có cảm nhận khiêm tốn. Vì vậy, con hãy kiểm tra “Tôi đã tích lũy được điều gì? Tôi đã tích lũy nhiều bao nhiêu? Bởi vì chỉ vào lúc này, vào thời kỳ Chuyển giao này, đây là thời kỳ để tích lũy. Sau đó, toàn bộ Chu kỳ sẽ là phần thưởng cho những gì con đã tích lũy.
Vì vậy, trong năm nay, mỗi người các con phải có sự chú ý đặc biệt nào? Con hãy kiểm tra tài khoản tích lũy của con. Trở thành người kiểm tra, cũng như là người kiến tạo, bởi vì con đang nhìn thấy những cảnh tượng đến gần của thời gian. Tất cả các con đều đã hứa với BapDada rằng con sẽ trở nên ngang bằng. Con đã đưa ra lời hứa này phải không? Những ai đã đưa ra lời hứa này, hãy giơ tay lên? Có chắc chắn không? Hay là con chỉ hứa với mức độ % nào đó thôi? Con đã làm cho lời hứa này trở nên chắc chắn chưa? Vì vậy, con cần làm cho tài khoản tích lũy của con ngang bằng với tài khoản của cha Brahma, phải không? Con phải trở nên ngang bằng với cha Brahma. Vậy con đã nhìn thấy những hoạt động thánh thiện, đặc biệt nào của cha Brahma? Từ lúc bắt đầu cho đến lúc kết thúc, trong mọi tình huống, ông ấy nói “tôi” hay là “Baba”? Không phải “Tôi đang làm việc này”, mà là “Baba đang khiến cho tôi làm việc này”. Con đã đến để gặp ai? Con đã đến để gặp Baba. Đã có sự thiếu vắng cảm nhận hoặc ý thức “tôi”. Con đã chứng kiến điều này, phải không? Trong mỗi bài murli, bao nhiêu lần ông ấy nhắc nhở con về “Baba, Baba”? Vì vậy, con đã được bảo là trở nên ngang bằng nghĩa là trước hết không có một chút cảm nhận “tôi” nào. Trước kia con cũng đã được bảo rằng ý thức “tôi” ở Brahmin thì rất đường bệ. Con có nhớ không? Con đã từng được nói cho biết về nó, phải không? Mọi người đều muốn có sự hiển lộ BapDada. “Chúng ta hãy hiển lộ BapDada!”. Con cũng đã lên nhiều kế hoạch. Con lên những kế hoạch rất hay. BapDada vui lòng với những kế hoạch ấy. Tuy nhiên, hình thái đường bệ của ý thức “tôi” trong kế hoạch của con làm suy giảm sự thành công của con chỉ còn một mức độ % nào đó thôi. Trong mỗi suy nghĩ, lời nói hay hành động của con, hãy có nhận thức “Baba, Baba” một cách tự nhiên – không có ý thức “tôi”. “BapDada, Karavanhar, đang làm cho tôi thực hiện việc đó”. Đây là điểm thực hành đặc biệt của Jagadamba (Mama). Con có nhớ câu khẩu hiệu của Jagadamba không? Những đứa con lâu năm hơn sẽ nhớ. Con có nhớ không? Nói đi nào? “Hukam hi hukam chala raha hai” (Đấng đang trao cho con mệnh lệnh thì đang làm cho con dịch chuyển.) Đây là điểm thực hành đặc biệt của Jagadamba. Vì vậy, nếu con muốn đạt được số hạng và con muốn trở nên ngang bằng, hãy chấm dứt toàn bộ ý thức “tôi”. Chỉ có “Baba, Baba” tự động tuôn ra qua đôi môi của con. Hãy để hình ảnh của Người Cha được hiển lộ trong hành động và trên gương mặt của con, rồi sự hiển lộ sẽ diễn ra.
BapDada nghe bài ca về hình thái đường bệ của cái “tôi” quá nhiều rồi. “Những gì tôi làm thật là tốt. Những gì tôi nghĩ là tốt. Đó là điều nên xảy ra”. Ý thức “tôi” này lừa phỉnh con. Con có thể suy nghĩ về điều gì đó, nói về điều gì đó, nhưng hãy thực hiện nó với động cơ của một công cụ khiêm tốn. Trước đó BapDada cũng đã hướng dẫn cho con bài diễn tập tâm linh. Đó là bài diễn tập nào? Khoảnh khắc này, con hãy là chủ nhân; khoảnh khắc tiếp theo, hãy là đứa trẻ. Hãy là chủ nhân khi đưa ra ý tưởng. Rồi khi ý kiến được chốt lại bởi đa số mọi người, hãy trở thành đứa trẻ. Bài diễn tập tâm linh về việc là chủ nhân và đứa trẻ là cần thiết nhất. Con chỉ cần nhớ ba từ trong lời dạy của BapDada. Con có nhớ ba từ ấy không? Trong suy nghĩ của con, hãy trở nên vô thể. Trong lời nói của con, hãy trở nên không có cái tôi. Trong hành động của con, hãy trở nên không có thói tật. Mỗi khi con có bất kỳ suy nghĩ nào, con hãy tạo ra những suy nghĩ ấy trong khi ổn định trong trạng thái vô thể của mình. Kể cả nếu con có quên đi mọi thứ khác, thì cũng đừng quên đi ba từ này. Ba từ này chính là món quà từ cha Brahma lúc còn sinh thời. Con đã có tình yêu thương dành cho cha Brahma lúc còn sinh thời. Kể cả vào lúc này, một số đứa con hai lần nước ngoài chia sẻ trải nghiệm của chúng, nói rằng chúng có rất nhiều tình yêu thương dành cho cha Brahma. Mặc dù chúng chưa từng gặp ông ấy, nhưng chúng vẫn có tình yêu thương dành cho ông ấy. Những đứa con hai lần nước ngoài, con có tình yêu vĩ đại hơn dành cho cha Brahma phải không? Khi con yêu thương ai, con sẽ gìn giữ món quà từ người ấy hết sức cẩn thận. Cho dù đó chỉ là món quà nhỏ, khi con có tình yêu sâu đậm dành cho ai đó, con sẽ cẩn thận cất giữ món quà nhận được từ người ấy. Vì thế, con có tình yêu dành cho cha Brahma, điều đó có nghĩa là con có tình yêu dành cho ba từ này. Với ba từ này, con sẽ dễ dàng trở nên hoàn thiện và ngang bằng. Con hãy nhớ những gì cha Brahma đã nói.
Vì vậy, trong năm mới, con có thể phục vụ thông qua lời nói. Con hãy làm công việc phục vụ như thế thật hoành tráng, nhưng hãy liên tục chú ý làm công việc phục vụ trao đi trải nghiệm. Con hãy làm cho mọi người có trải nghiệm nhận được thật nhiều sức mạnh thông qua một anh chị em nào đó, hoặc làm cho họ trải nghiệm được bình an, bởi vì trải nghiệm không bao giờ bị quên đi. Bất cứ điều gì con đã nghe được đều có thể bị quên đi. Con thưởng thức những điều con nghe, nhưng nó có thể bị quên đi. Còn với trải nghiệm, họ sẽ bị lôi kéo đến gần con hơn. Những ai ở trong mối liên hệ với con sẽ tiếp tục hình thành mối quan hệ với con, bởi vì không có mối quan hệ, họ không thể đạt được quyền đối với của thừa kế. Do đó, trải nghiệm sẽ đưa họ vào mối quan hệ. Achcha.
Con có hiểu không? Giờ đây con sẽ làm gì? Con hãy kiểm tra, trở thành người kiểm tra, cũng như là người kiến tạo. Hãy trở thành người kiến tạo, trao đi trải nghiệm. Hãy trở thành người kiểm tra tài khoản tích lũy của con. Achcha.
Giờ đây, mọi người sẽ làm gì? Con sẽ tặng cho BapDada món quà mừng năm mới chứ? Mọi người làm gì vào năm mới? Con tặng quà cho nhau, phải không? Con tặng thiệp hoặc là quà. BapDada không muốn được tặng thiệp, Người muốn được tặng bảng thành tích. BapDada muốn nhận được bảng thành tích tất cả những đứa con trở thành số một. Chúng nên thoát khỏi trở ngại. Giờ đây, khi BapDada nghe về một số trở ngại, BapDada nhớ đến một trò chơi thú vị. Con có biết trò chơi thú vị đó là gì không? Trò chơi đó là: những đứa con già đầu lại thích chơi búp bê. Chúng già đầu rồi nhưng lại thích chơi búp bê, và đó là trò chơi thú vị, phải không? Những chuyện vặt vãnh mà con nghe được, hãy nhìn nó theo cách như thế. Chúng đều ở trong trạng thái nghỉ hưu, nhưng hãy nhìn vào những điều chúng làm! Người Cha không thích tập hồ sơ như thế. Thay vì những tấm thiệp, con hãy gửi bảng thành tích thoát khỏi những trở ngại. Hãy để tất cả những chuyện vặt vãnh của con chấm dứt. Học cách làm cho những chuyện lớn trở nên nhỏ, và chấm dứt tất cả những chuyện nhỏ. BapDada muốn làm cho gương mặt của mỗi đứa con trở thành tấm gương soi để gương mặt của BapDada được nhìn thấy thông qua đó. Hãy để BapDada được nhìn thấy trong tấm gương soi của con. Vì vậy, con hãy trao tấm gương soi độc đáo như thế cho BapDada như là món quà. Trên thế giới, không có tấm gương nào để qua đó họ có thể nhìn thấy Thượng Đế. Vì vậy, con hãy tặng món quà như thế cho năm mới, để rồi con trở thành tấm gương soi độc đáo. Bất kỳ ai nhìn thấy con, bất kỳ ai nghe được điều gì từ con, hãy để họ chỉ nhìn thấy và nghe thấy BapDada. Hãy để họ nghe được âm thanh của Người Cha. Con sẽ tặng món quà này chứ? Những ai có lòng quyết tâm tặng món quà này, hãy giơ tay lên! Hãy giơ tay lên cho việc có lòng quyết tâm. Những đứa con hai lần nước ngoài cũng đang giơ tay lên. Nhóm Sindhi cũng đang giơ tay lên. Con đang giơ tay lên sau khi xem xét cẩn thận. Nhóm Sindhi đang giơ tay lên sau khi xem xét cẩn thận.
Tốt lắm. BapDada có niềm hy vọng ở nhóm Sindhi. Baba có nên nói với con về những hy vọng ấy không? Baba có niềm hy vọng nào? Baba có niềm hy vọng rằng một người phát ngôn nào đó xuất hiện từ nhóm Sindhi có thể thách thức mọi người: người ấy từng là gì, và giờ người ấy đã trở thành người có thể làm thức tỉnh những người Sindhi. Những linh hồn tội nghiệp ấy thật vô tích sự; họ không nhận ra Thượng Đế. Thậm chí họ còn không nhận ra Đấng Hóa Công ấy ngay trong đất nước của họ. Vì vậy, hãy để một người phát ngôn nào đó xuất hiện từ nhóm Sindhi có thể thách thức mọi người và nói sự thật là gì. Việc này có OK không? Con sẽ đáp ứng niềm hy vọng này chứ? Achcha.
Gửi đến tất cả những đứa con liên tục là người trao tặng vĩ đại ở khắp mọi nơi; gửi đến tất cả những cánh tay mặt vâng lời của Người Cha; gửi đến tất cả những linh hồn can đảm, chắp cho tất cả các linh hồn ở khắp mọi nơi đôi cánh của lòng can đảm; gửi đến tất cả những đứa con ở khắp mọi nơi liên tục noi theo gương cha Brahma trong mỗi hành động; gửi đến tất cả những đứa con liên tục đưa những lời dạy của cha Brahma và Jagadamba vào cuộc đời thực tế của mình, thật nhiều, thật nhiều nỗi nhớ, niềm thương, lời chúc phúc và lời chào namaste.
Gửi đến tất cả những đứa con hai lần nước ngoài và những đứa con của Bharat lời chúc ngủ ngon và chào buổi sáng. Giờ đây con đang hạnh phúc, phải không? Vì vậy, khi bất kỳ tình huống nào nảy sinh, con hãy nhớ đến ngày này và nhảy múa trong niềm hạnh phúc. Hãy liên tục đung đưa trên chiếc xích đu hạnh phúc. Đừng để con sóng đau khổ nào ập đến. Trên thế giới có nhiều linh hồn gây ra đau khổ. Con chính là hiện thân của niềm hạnh phúc, là con của Đấng ban tặng hạnh phúc, nhìn thấy hạnh phúc và trao đi hạnh phúc. Thỉnh thoảng, con hãy đung đưa trên chiếc xích đu hạnh phúc; lúc này, con hãy đung đưa trên chiếc xích đu của tình yêu thương; lúc khác, con hãy đung đưa trên chiếc xích đu của bình an. Con hãy tiếp tục đung đưa. Đừng để đôi chân của con giẫm lên bùn đất. Hãy tiếp tục đung đưa. Giữ mình hạnh phúc và làm cho mọi người hạnh phúc, trao phát niềm hạnh phúc cho mọi người. Achcha.
Lời chúc phúc:
Mong con trao đáp lại cho tình yêu thương của Người Cha với trạng thái thiên thần của con, theo đó con trở thành hiện thân của giải pháp.
Ổn định bản thân trong trạng thái thiên thần nghĩa là trao đáp lại cho tình yêu thương của Người Cha. Những ai trao đáp lại như thế thì trở thành hiện thân của giải pháp. Bằng cách trở thành hiện thân của giải pháp, vấn đề của con và của người khác tự động chấm dứt. Vì vậy, giờ là lúc để làm công việc phục vụ như thế; giờ là lúc để trao, cũng như để nhận. Giờ con hãy trở nên giống như Người Cha, trở thành người nâng đỡ cho mọi người. Lắng nghe tiếng gọi của họ và tiến đến những linh hồn kia trong hình thể thiên thần của con và rũ bỏ sự mệt mỏi của những linh hồn đã trở nên mệt mỏi với những vấn đề rắc rối của họ.
Khẩu hiệu:
Giữ mình vô tư lự đối với lãng phí, chứ không phải với giới luật.
Hãy yêu sự cô tịch, đón nhận sự thống nhất và tập trung.
Chúng ta phải mang đến sự thống nhất đối với những sự khác biệt về tâm ấn giữa chúng ta với nhau. Để có sự thống nhất, chúng ta phải chấm dứt những khác biệt vào lúc này và hấp thu hai điều: a) Thuộc về chỉ một Đấng duy nhất và chỉ lấy danh của một Đấng mà thôi; b) Tiết kiệm kho báu suy nghĩ, thời gian và kiến thức của con. Sau đó, cái “tôi” sẽ tan biến vào Người Cha và mọi sự khác biệt sẽ chấm dứt.
*** Om Shanti ***