13/02/25Morning Murli Om Shanti BapDada Madhuban
Trọng tâm: Con ngọt ngào, điều chính yếu đó là biết về Người Cha một cách chính xác, như Người là và Người là gì, và nhớ đến Người. Con hãy giải thích khía cạnh này cho mọi người hết sức khéo léo
Câu hỏi: Ở đây, con chỉ học điều gì, việc học dành cho cả vũ trụ?
Trả lời: Việc học cho cả vũ trụ đó là “Con là linh hồn. Hãy xem con là linh hồn và nhớ đến Cha, rồi con sẽ trở nên thanh khiết”. Đấng là Người Cha của cả vũ trụ chỉ đến vào thời kỳ này để thanh lọc cho mọi người. Chỉ Người trao kiến thức về Đấng Sáng Tạo và sự sáng tạo. Vì thế, đây thật sự là trường đại học duy nhất. Con phải giải thích khía cạnh này thật rõ ràng.
Om shanti. Thượng Đế nói. Các con, những người con tâm linh, chắc chắn hiểu Thượng Đế là ai. Không ai ở Bharat biết về điều này một cách chính xác. Người cũng nói “Không ai biết đến Ta một cách chính xác, như Ta là hoặc Ta là gì”. Các con cũng có thứ hạng. Các con biết điều này theo thứ hạng, dựa theo nỗ lực của con. Mặc dù con sống ở đây, nhưng con lại không biết về Ta một cách chính xác. Biết về Người Cha một cách chính xác và nhớ đến Người thì rất khó. Một số người con có thể nói rằng việc này thật dễ nhưng con phải nhớ đến Ta như Ta là và liên tục nhớ đến Ta, Người Cha. Điều thông thái để giữ trong trí tuệ của con là “Tôi, linh hồn, nhỏ xíu. Baba của tôi cũng là một chấm điểm nhỏ xíu”. Trong suốt ½ Chu kỳ, không ai đề cập đến tên của Thượng Đế. Con người chỉ nhớ đến Người trong đau khổ “Ôi, Thượng Đế!”. Không con người nào hiểu được Thượng Đế là ai. Giờ đây con nên nghiền ngẫm đại dương kiến thức này, về việc làm thế nào để giải thích cho mọi người.
Cái tên “Đại học Tâm linh Thế giới Prajapita Brahma Kumaris” được viết ra. Nhưng họ lại không hiểu rằng đây cũng là trường Đại học Tâm linh Thế giới của Người Cha linh hồn vô hạn. Tên gọi nào có thể được đặt để mọi người nhanh chóng hiểu ra? Làm thế nào để có thể giải thích cho mọi người rằng đây là trường đại học? Cái từ “trường đại học” (university) xuất phát từ cái từ “vũ trụ” (universe). Vũ trụ nghĩa là toàn bộ thế giới. Nơi này được gọi là trường đại học, trong đó tất cả mọi người đều có thể học. Đây là trường đại học dành cho mọi người trên khắp thế giới này. Thật ra, chỉ một Người Cha đến với thế giới này. Người chỉ có một trường đại học này. Mục tiêu và mục đích thì cũng chỉ có một. Chỉ một Người Cha đến và thanh lọc cho cả vũ trụ. Người dạy yoga. Kiến thức này dành cho những người thuộc mọi tôn giáo. Người nói “Hãy xem con là linh hồn”. Người Cha, Thượng Đế vô thể, là Người Cha của toàn bộ vũ trụ. Thế thì tại sao lại không gọi nơi này là trường Đại học Tâm linh của Người Cha tâm linh, Thượng Đế vô thể? Con phải suy nghĩ về điều này.
Không có lấy một con người nào trên thế giới biết về Người Cha. Nếu họ biết về Đấng Sáng Tạo, họ cũng sẽ biết về sự sáng tạo. Chỉ từ Đấng Sáng Tạo mà sự sáng tạo mới được biết đến. Người Cha giải thích mọi điều cho những người con. Không ai khác biết được. Các ẩn sĩ cũng nói “Chúng tôi không biết”. Vì thế, Người Cha nói “Trước kia, con đã không có kiến thức về Đấng Sáng Tạo hoặc sự sáng tạo. Giờ đây, Đấng Sáng Tạo đã giải thích kiến thức này. Người Cha nói “Mọi người cũng cầu gọi đến Ta “Xin hãy đến và trao cho chúng con bình an và hạnh phúc, bởi vì giờ đây có đau khổ và bất an”. Tên gọi khác của Người là Đấng loại bỏ đau khổ và Đấng ban tặng hạnh phúc. Người là ai? Là Thượng Đế. Người loại bỏ đau khổ và trao hạnh phúc như thế nào? Không ai biết được. Vì thế, con hãy viết ra thật rõ ràng để mọi người có thể hiểu được rằng chỉ duy nhất Thượng Đế vô thể, Người Cha trao kiến thức này. Con nên nghiền ngẫm đại dương kiến thức theo cách này. Người Cha giải thích rằng tất cả mọi người đều có trí tuệ đá. Giờ đây Người đang làm cho các con trở thành những người với trí tuệ thánh thiện. Thật ra, những ai đạt được 50% điểm số hoặc nhiều hơn sẽ được gọi là những người với trí tuệ thánh thiện. Những ai thi rớt thì không phải là những người có trí tuệ thánh thiện.
Không ai hiểu tại sao Rama lại được thể hiện ra với chiếc cung và tên. Shri Krishna đã được mô tả là cậu ấy giết mọi người bằng chiếc đĩa xoay swadarshanchakra, trong khi Rama lại được mô tả cùng với chiếc cung và tên. Có quyển tạp chí được xuất bản viết ra rằng Shri Krishna giết chết những tên quỷ Akasur, Bakasur… bằng chiếc đĩa xoay swadarshanchakra như thế nào. Cả hai đều được mô tả đầy tính bạo lực, rồi họ bị làm cho trở nên hai lần bạo lực. Người ta nói rằng Krishna và Rama cũng có con cái. À, nhưng họ là những vị thần không có thói tật. Vương quốc của Ravan chắc chắn đã không tồn tại ở đó. Giờ đây, đây là cộng đồng của Ravan. Giờ đây con giải thích rằng chúng ta đạt được quyền trị vì thế giới với sức mạnh của yoga. Thế thì họ không thể có con cái bằng sức mạnh của yoga được hay sao? Đó là thế giới không thói tật.
Giờ đây con đã trở thành Brahmin từ tiện dân. Con hãy giải thích rõ ràng theo cách này, để rồi con người có thể hiểu rằng con có đầy kiến thức này. Thậm chí nếu ai đó có thể hiểu được một chút khía cạnh này, con sẽ hiểu rằng người ấy thuộc về dòng tộc Brahmin. Đối với một số người, con sẽ nhanh chóng hiểu rằng họ không thuộc về dòng tộc Brahmin. Có nhiều loại người đến. Vì thế, con hãy viết ra rằng “trường Đại học tâm linh của Người Cha tâm linh, Thượng Đế vô thể”, và xem chuyện gì xảy ra. Con phải nghiền ngẫm đại dương kiến thức và tìm ra những lời đúng. Để làm được điều này, con cần có cách thức thật khéo léo để viết ra điều gì đó, để rồi mọi người có thể hiểu rằng Thượng Đế, Người Cha, đang giải thích kiến thức này ở đây và Người dạy Raja Yoga. Những cụm từ như “sự giải thoát trong cuộc sống” và “quyền trị vì thánh thần trong vòng một giây” thì cũng thông dụng. Nên có những cụm từ như thế để chúng đọng lại trong trí tuệ của mọi người.
Vùng đất Vishnu được thiết lập thông qua Brahma. Ý nghĩa của từ “Manmanabhav” là: Hãy nhớ đến Cha và của thừa kế. Con là tạo vật được sinh ra thông qua miệng của Brahma, là vật trang hoàng của dòng tộc Brahmin và là người xoay chiếc đĩa tự nhận thức bản thân. Họ mô tả Vishnu với chiếc đĩa xoay swadarshanchakra. Họ cũng mô tả Shri Krishna với bốn cánh tay. Làm thế nào Krishna có thể có bốn cánh tay? Người Cha giải thích thật rõ ràng. Con phải trở thành người có trí tuệ rộng mở và vô hạn, trí tuệ thánh thiện. Sẽ được bảo rằng trong thời kỳ Vàng, vua và nữ hoàng có trí tuệ thánh thiện, thần dân cũng như thế. Đó là thế giới thánh thiện; còn đây là thế giới của đá. Con đang nhận được kiến thức này để thay đổi từ con người thành thánh thần. Một lần nữa, đang đang thiết lập nên vương quốc của con bằng cách theo shrimat. Baba chỉ cho chúng ta cách để trở thành vua và hoàng đế.
Trí tuệ của con được đong đầy kiến thức này để giải thích nó cho người khác. Rất dễ để giải thích về Chu kỳ “Các bạn hãy xem dân số hiện tại đông như thế nào! Trong thời kỳ Vàng, có rất ít người. Đây là thời kỳ Chuyển giao”. Vì thế, sẽ có một vài Brahmin. Thời kỳ của các Brahmin thì ngắn. Sau khi các Brahmin trở thành thánh thần, sự mở rộng sẽ tiếp tục. Đây là trò chơi nhào lộn. Vì thế, nếu con cũng có bức tranh về hình ảnh đa hình dáng, cùng với bức tranh cái Thang, nó sẽ giúp cho việc giải thích rõ ràng hơn. Kiến thức về Đấng Sáng Tạo và sự sáng tạo sẽ dễ dàng đọng lại trong trí tuệ của những ai thuộc về dòng tộc của con. Từ gương mặt của họ, con có thể nói rằng họ có thuộc về dòng tộc của con hay không. Nếu họ không thuộc về dòng tộc của con, họ nghe kiến thức này giống như chiếc chảo nóng (kiến thức kêu xèo xèo và bốc hơi như nước ở trong chiếc chảo nóng). Những người có hiểu biết sẽ lắng nghe với sự chú ý. Một khi mũi tên bắn trúng đích, họ sẽ tiếp tục đến. Một số người chỉ đặt câu hỏi, trong khi những ai là bông hoa tốt sẽ tự đến mỗi ngày; họ sẽ hiểu đầy đủ, rồi ra về. Bất kỳ ai cũng có thể hiểu từ những bức tranh rằng Người Cha chắc chắn đang thiết lập nên lối sống thánh thần. Một số người sẽ hiểu mà không cần đặt câu hỏi. Những người khác sẽ tiếp tục đặt ra nhiều câu hỏi và vẫn không hiểu gì. Sau đó, con phải giải thích. Không cần tạo ra bất kỳ biến động nào. Nếu không, họ sẽ nói rằng Thượng Đế còn không bảo vệ được cho con. Giờ đây con cũng biết rằng Người trao sự bảo vệ nào. Mỗi người đều phải thanh toán tài khoản nghiệp của mình. Có nhiều người mà khi sức khỏe của họ trở nên không ổn, họ nói “Xin hãy bảo vệ cho chúng con!”. Người Cha nói “Ta đến để thanh lọc cho những người ô trọc”. Con cũng nên học về công việc kinh doanh này.
Người Cha làm cho con chiến thắng 5 thói tật. Sau đó chúng chống phá con thậm chí còn dữ dội hơn. Những cơn bảo thói tật tấn công còn dữ dội hơn. Người Cha nói “Khi con thuộc về Người Cha, tất cả những căn bệnh kia sẽ bùng phát. Những cơn bão sẽ đến thật khốc liệt”. Đây là trận đấm bốc thật sự. Thậm chí chúng đánh bại cả những vật sĩ giỏi, mạnh mẽ. Những người con nói “Mặc dù chúng con không muốn điều đó xảy ra, nhưng ánh nhìn của chúng con vẫn trở nên đồi bại”. Học bạ của chúng bị hỏng đi. Con không nên nói chuyện với những ai có ánh nhìn ô trọc. Baba giải thích cho tất cả những người con ở tất cả các trung tâm rằng có nhiều người có ánh nhìn ô trọc. Nếu Baba đề cập đến tên của chúng, chúng sẽ trở thành kẻ phản bội thậm chí còn dữ dội hơn. Những ai hủy đi sự thật của mình thì sẽ trở thành những người đắm chìm trong việc làm những điều sai trái. Thói tật sắc dục tóm lấy mũi của chúng. Maya không chịu buông ra. Hành vi ô trọc, ánh nhìn ô trọc, lời nói ô trọc bộc phát, và các hoạt động trở nên ô trọc. Vì thế, con phải thật cẩn trọng.
Khi con tổ chức những buổi triển lãm…, con hãy tạo ra những phương pháp để bất kỳ ai cũng có thể dễ dàng hiểu. Đích thân Người Cha đang dạy kiến thức Gita này. Đây không phải là chuyện thuộc về kinh sách... Đây là việc học. Quyển kinh Gita không được sử dụng ở đây; Người Cha dạy ở đây. Không phải là Người cầm lấy bất kỳ quyển sách nào trong tay của Người. Cái tên “Gita” xuất phát từ đâu? Tất cả những quyển sách kinh kia đã được tạo ra sau này. Có nhiều giáo phái. Mỗi một giáo phái đều có quyển kinh của riêng mình. Bất kỳ cành nhánh nào, những giáo phái nhỏ nào tồn tại, tất cả đều có sách kinh của riêng họ. Vì thế, tất cả những kinh sách ấy đều là con cái. Sự giải thoát không thể nào đạt được từ những kinh sách ấy. Kinh Gita được nhớ đến như là viên ngọc hướng thượng nhất trong tất cả các kinh sách. Cũng sẽ có những người thuật lại kiến thức Gita. Tuy nhiên, chỉ một Người Cha đến và trao kiến thức này. Không phải là Người cầm kinh sách trong tay của Người. Ta không học kinh sách, và Ta cũng không dạy kinh sách cho con. Những người kia học kinh sách, rồi rao giảng kinh sách cho người khác. Ở đây, đây không phải là chuyện liên quan đến kinh sách. Chắc chắn Người Cha là Đấng tràn đầy kiến thức. Ta chỉ cho con cốt lõi của mọi kinh sách. Những quyển kinh chính là 4 quyển kinh của 4 tôn giáo. Có quyển kinh nào cho lối sống Brahmin không? Có rất nhiều điều để hiểu. Người Cha ngồi ở đây và giải thích tường tận tất cả những điều này.
Con người có trí tuệ đá đến mức như thế, đây là lý do vì sao họ đã trở nên khánh kiệt. Thánh thần từng ở trong thời kỳ Vàng, các cung điện ở đó được xây bằng vàng, và có những mỏ vàng. Giờ đây không còn vàng thật. Cả câu chuyện đều dựa trên Bharat. Các con, những thánh thần, từng có trí tuệ thánh thiện; các con đã cai trị cả thế giới. Giờ các con đã nhớ ra “Chúng con từng là chủ nhân của thiên đường; hiện tại chúng con đã trở thành chủ nhân của địa ngục. Sau đó chúng con sẽ trở thành những người với trí tuệ thánh thiện”. Kiến thức này có trong trí tuệ của các con. Sau đó con phải giải thích nó cho những người khác. Theo Vở kịch, phần vai của con cứ tiếp tục. Cho dù thời gian qua đi, con vẫn được tạo cảm hứng để nỗ lực chính xác. Gương mặt của những người con có niềm hân hoan say sưa rằng “Đích thân Thượng Đế đang truyền cảm hứng cho chúng ta nỗ lực để làm cho chúng ta trở thành chủ nhân của thiên đường”. Gương mặt của chúng duy trì trạng thái hạng nhất và bừng tỏa niềm hạnh phúc. Người Cha cũng đến để tạo cảm hứng cho con nỗ lực cho phần thưởng của con. Chỉ các con mới biết điều này. Không ai khác trên thế giới biết được. Thượng Đế tạo cảm hứng cho con nỗ lực để làm cho con trở thành chủ nhân của thiên đường. Vì thế, con nên hạnh phúc. Gương mặt của con nên là hạng nhất là bừng tỏa niềm hạnh phúc. Bằng cách tưởng nhớ đến Cha, con sẽ liên tục vui tươi. Bằng cách quên đi Người Cha, con trở nên ủ rũ. Bằng cách nhớ đến Cha và của thừa kế, con trở thành người lan tỏa niềm hạnh phúc. Con có thể hiểu về mỗi một người từ công việc phục vụ mà người ấy làm. Người Cha nhận lấy hương thơm của những người con. Có hương thơm từ những người con xứng đáng, và có mùi hôi từ những người con không xứng đáng. Ở trong vườn, con chỉ muốn ngắt những bông hoa thơm. Ai sẽ ngắt những bông hoa hôi chứ? Chỉ bằng cách nhớ đến Cha một cách chính xác, tội lỗi của con sẽ được gột bỏ. Achcha.
Gửi đến những người con dấu yêu, ngọt ngào nhất, đã thất lạc từ lâu, nay mới tìm lại được, nỗi nhớ, niềm thương và lời chào buổi sáng từ Người Mẹ, Người Cha, BapDada. Người Cha linh hồn cúi chào những người con linh hồn.
Trọng tâm thực hành:
1. Đừng bị đánh bại trong trận đấm bốc với Maya. Chú ý để rồi không lời nói ô trọc nào tuôn ra từ miệng của con. Đừng bao giờ có ánh nhìn ô trọc, thực hiện hành động ô trọc, hay có hành vi ô trọc nào.
2. Trở thành bông hoa thơm hạng nhất. Có niềm hân hoan say sưa rằng đích thân Thượng Đế đang dạy cho con. Ở trong sự tưởng nhớ đến Cha và giữ mình vui tươi. Đừng bao giờ ủ rũ.
Lời chúc phúc: Với việc con làm cho thách thức con đưa ra tương ứng với cuộc sống thực tế của con, mong con giữ mình an toàn, theo đó trở thành người phục vụ cho thế giới.
Hãy có sự tương ứng trong thách thức mà con đưa ra và cuộc sống thực tế của con. Nếu không thì thay vì trở thành linh hồn thiện lành, con sẽ trở thành linh hồn mang gánh nặng. Con hãy hiểu triết lý về tội lỗi và sự thiện lành, giữ cho bản thân con an toàn, bởi vì bất kỳ điểm yếu nào, kể cả trong suy nghĩ của con hoặc việc có lời nói lãng phí, ý định lãng phí hay cảm giác ghét bỏ, ghen tị cũng đều làm gia tăng tài khoản tội lỗi của con. Vì thế, con hãy giữ cho mình an toàn với lời chúc phúc “Mong con là linh hồn thiện lành” và trở thành người phục vụ cho thế giới. Tất cả các con hãy đồng loạt trao đi trải nghiệm về một lời chỉ dẫn và có một trạng thái ổn định.
Khẩu hiệu: Khi con thắp sáng ngọn đèn của sự thanh khiết ở khắp mọi nơi, mọi người sẽ dễ dàng có thể nhìn thấy Người Cha.
Om Shanti
Hãy yêu sự cô tịch, đón nhận sự thống nhất và tập trung.
Trước khi kéo lá cờ của sự hiển lộ, trước khi thực hiện bất kỳ hành động nào, con chỉ cần đưa một điều vào thực hành. Hãy có sự thống nhất trong mọi mối quan hệ và mối liên hệ. Trong khi có nhiều tâm ấn, có sự thống nhất trong sự đa dạng và có lòng quyết tâm chính là phương tiện mang lại thành công cho con. Thỉnh thoảng, sự thống nhất của con chao đảo “Nếu người này làm việc này, tôi sẽ làm việc này”. Không, câu khẩu hiệu của con là: Chuyển hóa thế giới thông qua chuyển hóa bản thân. Chứ không phải là: Chuyển hóa bản thân thông qua chuyển hóa thế giới.