Trọng tâm: Con ngọt ngào, con phải chết trong khi đang sống đối với thế giới cũ này và cơ thể cũ của con và trở về nhà. Do đó, hãy từ bỏ đi ý thức cơ thể và trở nên ý thức linh hồn.
Câu hỏi: Đâu là dấu hiệu của những người con nỗ lực tốt?
Trả lời: Những ai nỗ lực tốt thì thức dậy sớm vào buổi sáng và thực hành ý thức linh hồn. Chúng nỗ lực để nhớ một Người Cha. Mục tiêu của chúng là không phải nhớ đến những thực thể có cơ thể mà luôn nhớ đến Người Cha và chu kỳ 84 kiếp. Đây quả là vận may kỳ diệu!
Om shanti. Các con bây giờ đã chết trong khi đang sống. Con đã chết chưa? Con đã từ bỏ ý thức cơ thể, và chỉ còn lại ý thức linh hồn. Cơ thể thì hoại diệt, linh hồn thì không bao giờ chết. Người Cha nói: Trong khi còn sống, hãy xem bản thân con là linh hồn và có yoga với Người Cha Tối Cao, Linh Hồn Tối Cao và rồi các con, những linh hồn sẽ trở nên thanh khiết. Cho đến khi linh hồn trở nên hoàn toàn thanh khiết, nếu không thì linh hồn không thể nhận được cơ thể thanh khiết. Khi linh hồn trở nên thanh khiết, linh hồn tự động cởi bỏ cơ thể cũ của mình giống như con rắn tự động cởi bỏ đi bộ da của nó, sự gắn kết được phá vỡ. Được biết rằng khi con rắn nhận lấy lớp da mới, lớp da cũ sẽ bị lột bỏ.
Mỗi người các con đều có trí tuệ của mình. Bây giờ con hiểu rằng con đã chết trong khi đang sống đối với thế giới cũ này và đối với cơ thể của cũ của con. Sau đó, bằng cách rời bỏ cơ thể của mình, thì linh hồn sẽ trở về đâu? Về ngôi nhà của con. Trước tiên, hãy nhớ điều này một cách vững chắc: Tôi linh hồn, không phải cơ thể. Linh hồn nói: Baba, con bây giờ thuộc về Người. Con đã chết trong khi đang sống. Các con linh hồn bây giờ đã nhận được mệnh lệnh: Hãy nhớ Ta, Cha của con, và con sẽ trở nên hoàn toàn thanh khiết từ hoàn toàn ô trọc.
Thực hành tưởng nhớ cần phải vững chắc. Các con linh hồn nói: Baba, Người đã đến, và do đó chúng con sẽ chỉ thuộc về Người. Các con linh hồn đều là nam, không phải nữ. Luôn được nói rằng: Chúng ta là những anh em trai. Con sẽ không bao giờ nói rằng tất cả các con đều là chị em gái. Tất cả các con đều là con trai. Tất cả các con những người con trai thì đều nhận được của thừa kế. Nếu con tự gọi mình là con gái, con sẽ nhận thừa kế như thế nào đây? Tất cả linh hồn đều là anh em. Người Cha nói với mọi người: Những người con linh hồn, hãy nhớ Ta! Linh hồn thì rất nhỏ bé. Đây là những khía cạnh rất sâu sắc và tinh tế phải được thấu hiểu. Các con không thể ở trong sự tưởng nhớ ổn định. Các ẩn sĩ đưa ra một ví dụ. Ai đó được bảo là hãy tự nói rằng: Tôi là một con trâu, Tôi là một con trâu. Bằng cách nói điều này, người đó nghĩ rằng anh ta đã trở thành một con trâu. Trên thực tế, thật ra chẳng có ai trở thành trâu cả. Người Cha nói: Hãy xem bản thân con là linh hồn. Không ai trong số họ có kiến thức về linh hồn và linh hồn Tối Cao. Đây là lý do vì sao họ nói những điều như thế. Con bây giờ phải trở nên ý thức linh hồn. Tôi là một linh hồn. Tôi phải cởi bỏ cơ thể cũ này và nhận lấy cơ thể mới.
Người ta nói rằng một linh hồn là một ngôi sao cư ngụ ở trung tâm vầng trán. Tuy nhiên, họ lại nói rằng linh hồn có hình dạng bằng ngón tay cái. Có sự khác biệt lớn giữa một ngôi sao và một ngón tay cái. Họ cũng làm ra các saligram bằng đất sét. Linh hồn không thể lớn như thế. Bởi vì con người ý thức cơ thể mà họ mới làm nên những hình ảnh lớn trong hình dạng thô như vậy. Đây là những khía cạnh rất tinh tế. Người ta thực hiện thờ cúng trong khi ngồi trong cô tịch trong một góc nhỏ ở đâu đó. Mỗi người các con phải luôn sống ở nhà và làm công việc kinh doanh của mình v.v…trong khi giữ điều này một cách vững chắc trong trí tuệ của con rằng con là linh hồn.
Người Cha nói: Ta, Cha của con, cũng là một chấm điểm nhỏ xíu. Không phải rằng Ta lớn hơn. Ta có tất cả mọi kiến thức này. Linh hồn và Linh Hồn Tối Cao đều y hệt. Người đơn giản được gọi là Tối Cao. Điều này được ấn định trong vở kịch. Người Cha nói: Ta là bất tử. Nếu Ta mà không bất tử, thì Ta sẽ thanh lọc cho con như thế nào đây? Ta sẽ gọi con là: “Con ngọt ngào” như thế nào đây? Chính linh hồn mới làm mọi thứ. Người Cha đến và làm cho các con ý thức linh hồn. Nỗ lực vĩ đại được cần đến cho việc này. Người Cha nói: Hãy nhớ Ta! Đừng nhớ bất kỳ ai khác! Có nhiều kiểu yogi trên thế giới này. Khi người con gái đính hôn, yoga của cô ấy là với vị hôn phu của mình. Trước đây thì cô ấy không có kết nối với anh ta. Ngay khi cô ấy tìm thấy vụ hôn phu của mình, cô ấy ở trong tưởng nhớ đến anh ấy. Người Cha bây giờ nói: Hãy luôn nhớ một mình Ta! Con cần phải thực hành điều này rất tốt. Những người con nỗ lực rất tốt thì sẽ thức dậy sớm vào buổi sáng và thực hành duy trì ý thức linh hồn. Những người thực hiện thờ cúng vào buổi sáng cũng vậy; họ nhớ đến vị thần đặc biệt của mình. Mặc dầu họ thờ Hanuman, họ không biết gì về vị thần ấy. Người Cha đến và giải thích: Trí tuệ của con đã trở nên giống như những con khỉ. Con bây giờ sẽ trở thành thánh thần một lần nữa.
Đây là thế giới ô trọc, hoàn toàn ô trọc. Con bây giờ đã đến với Người Cha vô hạn. Ta vượt thoát tái sinh. Cơ thể này thuộc về Dada này. Ta không có cái tên dành cho cơ thể. Tên của Ta là Shiva, Đấng Nhân Đức (Đấng Mang Lại Lợi Ích). Các con biết rằng Shiv Baba, Đấng Nhân Đức, đến và thay đổi địa ngục thành thiên đường. Người mang lại lợi ích như thế. Người hoàn toàn phá hủy đi địa ngục. Việc thiết lập thiên đường bây giờ đang diễn ra thông qua Prajapita Brahma. Các con là những tạo vật được sinh ra từ miệng của Prajapita Brahma. Trong khi đi lại, hãy nhắc nhở nhau: Manmanabhav! Người Cha nói: Hãy nhớ Ta và tội lỗi của con sẽ được loại bỏ. Người Cha là Đấng Thanh Lọc. Họ đã viết nhầm cái tên của Thượng Đế Shri Krishna thay vì Thượng Đế Shiva nói. Thượng Đế là vô hình. Người được gọi là Người Cha Tối Cao, Linh Hồn Tối Cao. Tên của Người là Shiva. Shiva được thờ phụng rất nhiều.
Con người tụng niệm: Shiva của Kashi. Họ đã trao cho Người rất nhiều cái tên trên con đường thờ cúng. Họ đã xây nhiều ngôi đền cho Người để kiếm tiền riêng. Cái tên nguyên thủy của Người là Shiva, nhưng họ cũng đặt cho Người là Somnath (Chúa Tể Mật Ngọt), Đấng Duy Nhất trao cho con mật ngọt để uống. Người trao cho con của cải của kiến thức này. Khi con trở thành những người đi thờ cúng, con chi rất nhiều tiền vào các ngôi đền xây cho Người. Đó là bởi vì Người đã trao cho con mật ngọt như thế. Cùng với Chúa Tể Mật Ngọt, cũng có Nữ Thần Mật Ngọt (Somnathni). Vua và hoàng hậu như thế nào, thì thần dân như thế đấy. Do đó, tất cả các con đều là chúa tể và nữ thần mật ngọt. Con sẽ đi đến thế giới thời kỳ vàng đó. Sẽ có gạch bằng vàng ở đó. Nếu không thì, các bức tường sẽ được xây như thế nào? Bởi vì có rất nhiều vàng ở đó, nó được gọi là thế giới vàng. Đây là thế giới sắt và đá. Đơn giản chỉ cần nghe cái tên “thiên đường”, miệng của con bắt đầu chảy nước miếng.
Cũng có hai hình dạng của Vishnu: Lakshmi và Narayan. Họ là tách biệt. Con sẽ trở thành chủ nhân của mảnh đất Vishnu. Vào lúc này, các con đang ở trong mảnh đất của Ravan. Người Cha bây giờ nói: Đơn giản hãy xem bản thân con là linh hồn và nhớ Ta, Cha của con. Người Cha sống ở vùng tối cao và các con những linh hồn cũng sống ở vùng tối cao. Người Cha nói: Ta không gây cho con bất kỳ khó khăn nào. Tất cả những điều này rất dễ dàng, nhưng, Ravan, kẻ thù của con, thì đang đứng ngay trước con. Hắn ta tạo ra những chướng ngại. Không có bất kỳ chướng ngại nào trong kiến thức này. Được nhớ rằng có những chướng ngại. Maya liên tục làm cho con quên ở trong tưởng nhớ. Bà ta làm cho con ý thức cơ thể và ngăn con khỏi việc nhớ Người Cha. Cuộc chiến này diễn ra. Người Cha nói: Các con là những karmi yogi. Achcha, nếu con không thể nhớ Ta trong suốt cả ngày, hãy nhớ Ta vào ban đêm. Nếu con thực hành điều này vào buổi tối, nó sẽ hữu dụng trong suốt cả ngày. Hãy luôn có nhận thức rằng con đang nhớ Người Cha, Người đang làm cho con trở thành chủ nhân thế giới. Khi con có tưởng nhớ đến Người Cha và chu kỳ 84 kiếp, đó cũng là vận may vĩ đại của con. Cũng hãy nói với những người khác rằng: Các anh chị em, thời kỳ sắt này sắp kết thúc và thời kỳ vàng đang đến. Người Cha đã đến và đang dạy chúng ta Raja Yoga cho thời kỳ vàng. Sau thời kỳ sắt, thời kỳ vàng phải đến. Đừng nhớ bất kỳ ai ngoại trừ một Người Cha. Những người kia khi nghỉ hưu thì giữ đồng hành cùng các ẩn sĩ. Ở trong trạng thái nghỉ hưu nghĩa là không cần nói nữa. Linh hồn ở trong tĩnh lặng; chúng không thể tan biến.
Không diễn viên nào có thể rời khỏi vở kịch này. Người Cha cũng bảo con không được nhớ ai khác ngoại trừ một Người Cha. Mặc dầu con nhìn thấy mọi người, con không được nhớ họ. Thế giới cũ này là để bị phá hủy; nó là cái nghĩa địa. Xác chết có được nhớ đến không? Người Cha nói: Tất cả họ đều đã chết. Ta đã đến để làm cho những người ô trọc thanh khiết và mang chúng trở về nhà. Tất cả các cơ thể ở đây sẽ bị phá hủy. Vào lúc này, những quả bom rất mạnh đang được sản xuất. Họ nói: Trong khi đang ngồi ở đây, chúng tôi có thể thả bom chính xác ở nơi mà chúng tôi nhắm đến. Được ấn định rằng sự hủy diệt sẽ diễn ra một lần nữa. Thượng Đế đã đến và dạy con Raja Yoga cho thế giới mới. Đây cùng là cuộc chiến Mahabharat đã được nhắc trong các kinh sách. Thượng Đế nhất định đến để thực hiện việc thiết lập và hủy diệt. Những bức tranh này rất rõ ràng. Con có linh ảnh: đây là điều mà chúng ta sẽ trở thành.
Tất cả các việc học của thế giới này sẽ kết thúc ở đây. Không cần bác sĩ hay luật sư ở đó. Con nhận được của thừa kế từ đây. Những người có tất cả mọi kỹ năng và tài năng ở đây sẽ đi đến đó. Sẽ có những thợ xây hạng nhất để xây dựng mọi thứ. Cũng sẽ có những khu chợ, v.v…Mọi thứ sẽ tiếp tục hoạt động. Họ sẽ nhận lấy bất kỳ kiểu tri thức nào mà họ đã học ở đây. Họ học nhiều kỹ năng và tài năng thông qua khoa học. Tất cả những điều này sẽ hữu dụng ở đó. Họ sẽ là một phần của thần dân. Các con sẽ không trở thành một phần của thần dân. Con đã đến để đạt được ngai vàng của Baba và Mama. Do đó, hãy đi theo Shrimat mà Người Cha trao cho con. Shrimat hạng nhất mà chỉ có Người trao cho con là: Hãy nhớ một mình Ta! Thỉnh thoảng, vận may của một người đột nhiên mở ra. Một người nào đó trở thành công cụ cho điều đó.
Baba nói với các con những kumari: Nếu kết hôn lúc này, con sẽ hoàn toàn hủy đi bản thân. Đừng rơi ngã vào trong máng xối đó. Con sẽ không nghe Người Cha sao? Con không muốn trở thành hoàng đế của thiên đường sao? Hãy tự hứa rằng con sẽ không bao giờ quay trở lại thế giới đó, rằng con sẽ không bao giớ nhớ thế giới đó. Có ai nhớ nghĩa địa không? Ở đây, con nói: Con càng rời bỏ cơ thể này sớm, thì con càng có thể đi đến thiên đường. 84 kiếp của chúng ta bây giờ phải kết thúc. Con bây giờ sẽ trở về nhà. Cũng hãy nói điều này cho những người khác. Con cũng hiểu rằng không ai ngoài Baba có thể trao cho con vương quốc thời kỳ vàng. Cỗ xe này cũng phải chịu nỗi thống khổ nghiệp. Bap và Dada thỉnh thoảng có cuộc đối thoại tâm linh. Baba này (Brahma) nói: Baba, hãy chúc phúc cho con! Hãy trao cho con một ít thuốc cho cơn ho này hoặc kết thúc nó bằng phép màu. Shiv Baba đáp: Không! Con phải vượt qua nó. Bởi vì Ta sử dụng cỗ xe này, đổi lại Ta trao cho con thứ gì đó, nhưng những bệnh tật đó là tài khoản nghiệp của con. Thứ này hay thứ khác sẽ tiếp tục diễn ra cho đến lúc cuối. Nếu Ta mà chúc phúc cho con, Ta sẽ phải chúc phúc cho mọi người. Nếu người con gái này ngồi ở đây mà gặp tai nạn tàu hỏa ngày mai và chết, Baba sẽ nói: Đó là vở kịch. Con sẽ không hỏi: Tại sao Baba không cảnh báo cô ấy trước chứ? Đó không phải là luật. Ta đến để làm cho những người ô trọc trở nên thanh khiết. Ta không đến để nói cho con về tất cả những thứ khác. Con phải tự thanh toán tài khoản nghiệp của con. Không có chuyện về chúc phúc trong điều đó. Nếu con muốn điều đó, thì hãy đi đến với các ẩn sĩ. Baba chỉ nói cho con một điều. Con đã cầu gọi Ta đến và mang con từ địa ngục đến thiên đường.
Con người hát rằng Rama của Sita là Đấng Thanh lọc. Tuy nhiên, họ đã hiểu lầm mọi thứ. Họ ngợi ca Rama và hát những bài hát về ông ấy “Vua Rama và Chúa tể của dòng tộc Raghu…” Người Cha nói: Con đã mất rất nhiều tiền trên con đường thờ cúng. Có bài hát, “Chỉ cần nhìn xem điều gì đã xảy ra với thế giới của các con!” Họ đã làm ra những bức tượng của các vị thần, thờ phụng họ và rồi nhấn chìm họ xuống biển. Con bây giờ hiểu họ đã lãng phí bao nhiêu tiền của. Tất cả những điều đó sẽ diễn ra trở lại. Những điều như thế không xảy ra ở thời kỳ vàng. Mọi thứ đều được ấn định, từng giây từng giây. Điều tương tự sẽ lặp lại mỗi chu kỳ. Vở kịch này phải được hiểu một cách rất rõ ràng.
Achaha, nếu con không thể nhớ được nhiều, Người Cha nói: Đơn giản nhớ Alpha và beta, Người Cha và vương quốc. Con sẽ có niềm hân hoan say sưa bên trong về việc linh hồn đã nhận 84 kiếp trong khi đi quanh chu kỳ như thế nào. Hãy giải thích cho người khác bằng cách sử dụng những bức tranh này. Điều này rất dễ dàng. Đây là cuộc trò chuyện từ tim đến tim với những người con tâm linh. Chỉ với các con mà Người Cha có cuộc trò chuyện tâm linh. Người không thể có cuộc trò chuyện với bất kỳ ai khác. Người Cha nói: Hãy xem bản thân con là linh hồn. Chính linh hồn mới làm mọi thứ. Người Cha nhắc nhở con: Con đã nhận 84 kiếp. Kiếp sinh của con luôn là kiếp con người. Cũng giống như Người Cha ban mệnh lệnh rằng con không được tham đắm trong thói tật, tương tự như vậy, Người cũng ban hành mệnh lệnh cấm bất kỳ ai khóc. Không ai khóc trong thời kỳ vàng và thời kỳ bạc; ngay cả đứa con nhỏ cũng không khóc. Mọi người bị cấm không được khóc ở đó. Đó là thế giới nơi mọi người luôn luôn vui tươi. Các con phải thực hành điều đó ở đây. Achcha.
Gửi đến những người con ngọt ngào nhất, dấu yêu, đã thất lạc từ lâu và nay mới tìm lại được, nỗi nhớ, niềm thương và lời chào buổi sáng từ Người Mẹ, Người Cha, BapDada. Người Cha linh hồn chào namaste đến những người con linh hồn.
Trọng tâm thực hành:
1. Thay vì hỏi xin Người Cha lời chúc phúc, hãy thanh toán đi mọi tài khoản nghiệp của con bằng cuộc hành hương tưởng nhớ. Hãy nỗ lực để trở nên thanh khiết. Hãy hiểu vở kịch này một cách chính xác.
2. Trong khi nhìn thấy thế giới cũ này, đừng nhớ bất kỳ thứ gì khác. Hãy trở thành karma yogi. Hãy tập giữ thái độ vui vẻ. Đừng bao giờ khóc.
Lời chúc phúc: Mong con là người ủy thác đích thực và trở thành người chinh phục Maya bằng cách từ bỏ đi mọi nhận thức về “Tôi” trong khi đang sống ở nhà cùng với gia đình của con.
Cũng giống như vi khuẩn sinh ra từ rác, tương tự như vậy, Maya sinh ra khi có ý thức về “của tôi”. Cách dễ dàng để trở thành người chinh phục Maya là xem bản thân con là người được ủy thác. Một Brahma Kumar nghĩa là người được ủy thác và người được ủy thác thì không có bất kỳ gắn kết với bất kỳ ai bởi vì anh ta không có ý thức về “của tôi”. Khi xem bản thân là người chủ gia đình thì Maya sẽ đến trong khi xem bản thân là người được ủy thác, Maya sẽ bỏ chạy. Do đó, hãy trở nên tách rời trước khi hành xử với gia đình của con và con sẽ trở thành minh chứng của Maya.
Khẩu hiệu: Nơi nào có cái tôi, nhất định có cảm giác bị xúc phạm.
*** Om Shanti ***
Dấu hiệu Avyakt: Tiếp nhận văn hóa chân thật và cung cách tốt
Hãy để mọi người trải nghiệm sự trong sạch và chân thực bên trong con khi con đứng, ngồi, nói năng và làm phục vụ, chỉ khi đó con mới sẽ có thể trở thành công cụ cho sự hiển lộ của Thượng Đế. Để làm được điều này, hãy để ánh sáng của sự thanh khiết luôn được thắp lên. Đừng có một chút biến động dù là nhỏ nhất nào. Ánh sáng của sự thanh khiết càng không lay chuyển, người khác sẽ càng dễ dàng có thể nhận ra Người Cha.
0 comments
Comments (0)
Commenting on this post isn't available anymore. Contact the site owner for more info.