08/04/25 Morning Murli Om Shanti BapDada Madhuban
Trọng tâm: Con ngọt ngào, thời kỳ chuyển giao là thời kỳ cao quý hướng thượng nhất. Trong khoảng thời gian này, các con những linh hồn gặp gỡ Người Cha, Linh Hồn Tối Cao. Đây chính là kumbha mela đích thực của con.
Câu hỏi: Bài học nào mà chỉ duy nhất Người Cha mới có thể dạy chứ không phải là con người?
Trả lời: Chỉ một mình Người Cha mới dạy cho các con bài học về việc trở nên ý thức linh hồn. Bài học này không thể được dạy bởi bất kỳ con người có cơ thể nào. Trước tiên, con nhận lấy kiến thức về linh hồn. Chỉ có các con mới hiểu rằng chúng ta, những linh hồn đã xuống đây từ vùng tối cao như những diễn viên để diễn phần vai của chúng ta. Vở kịch giờ đây đang đến hồi kết. Vở kịch này đã được ấn định. Không một ai tạo ra nó. Đây là lý do vì sao nó không có khởi đầu hay kết thúc.
Bài hát: Hãy thức tỉnh! Hỡi những cô dâu, hãy thức tỉnh! Thời kỳ mới sắp đến rồi.
Om shanti. Các con hẳn đã lắng nghe bài hát này nhiều lần. Đấng Chú Rể đang nói với các con, những cô dâu. Người được gọi là Đấng Chú Rể khi Người đi vào cơ thể. Mặt khác, Người là Người Cha và các con là những người con. Tất cả các con đều là những tín đồ nhớ đến Thượng Đế. Những cô dâu thì nhớ đến Đấng Chú Rể. Đấng Chú Rể là Đấng Dấu Yêu của tất cả mọi người. Người ngồi đây và nói với các con: Bây giờ hãy thức tỉnh, thời kỳ mới sắp đến rồi. Thời kỳ mới có nghĩa là thế giới mới của thời kỳ vàng. Thời kỳ sắt là thế giới cũ. Người Cha bây giờ đã đến để làm cho con trở thành cư dân của thiên đường. Không một con người nào có thể nói: Ta làm cho con trở thành cư dân của thiên đường. Các ẩn sĩ không biết gì về thiên đường hay địa ngục. Các ẩn sĩ có tôn giáo của họ giống như có những tôn giáo khác. Đó không phải là lối sống thánh thần nguyên thủyvĩnh hằng. Duy nhất Thượng Đế đến và thiết lập lối sống thánh thần nguyên thủy vĩnh hằng. Những ai là cư dân của địa sau đó trở thành cư dân của thiên đường, thời kỳ vàng. Con không còn là cư dân của địa ngục nữa; con đang ở ngã ba đường. Ngã ba này thì nằm giữa hai nơi. Tại nơi ngã ba đường này mà con nỗ lực để trở thành cư dân của thiên đường. Đây là lý do vì sao thời kỳ chuyển giao được ca ngợi. Trên thực tế, kumbha mela này là cuộc tụ họp hướng thượng nhất. Đây được gọi là cuộc tụ họp cao quý nhất.
Con hiểu rằng tất cả các con đều là con của một Người Cha. Mọi người nói về tình anh em. Tất cả các linh hồn đều là anh em trai. Họ nói rằng người Hindu và người Trung Quốc là anh em. Theo tất cả các tôn giáo, thì tất cả đều là anh em. Con nhận được kiến thức này vào thời gian này. Người Cha giải thích: Các con là con của Ta, Người Cha. Bây giờ con đang lắng nghe Người Cha trực tiếp. Mọi người đơn giản nói vì lợi ích của nó: Người Cha của tất cả các linh hồn là Một Đấng, và tất cả mọi người chỉ nhớ đến Một Đấng. Có linh hồn ở cả nam và nữ. Giống như linh hồn, các con là những anh em trai. Sau đó, con trở thành nam hoặc nữ và do đó mà các con trở thành anh chị em. Vì vậy, Người Cha đến đây và giải thích cho các con. Được nhớ rằng linh hồn và Linh Hồn Tối Cao bị tách biệt trong một khoảng thời gian dài. Không được nói rằng các con sông vẫn tách biệt khỏi đại dương trong một thời gian dài. Các con sông lớn luôn kết nối với đại dương. Các con biết rằng dòng sông là con của đại dương. Nước từ đại dương dâng lên mây, và sau đó mưa đổ xuống núi. Nước sau đó trở thành dòng sông. Vậy nên, tất cả đều là con (con trai và con gái) của đại dương. Nhiều người trong số các con thậm chí còn không biết nước từ đâu mà có. Con cũng được dạy như vậy. Các con bây giờ biết rằng chỉ có một mình Người Cha là Đại Dương Kiến Thức. Được giải thích rằng tất cả các con đều là linh hồn. Chỉ có một Người Cha. Linh hồn là vô hình. Khi linh hồn đi vào thế giới hữu hình, thì linh hồn nhận kiếp tái sinh. Người Cha chỉ có thể gặp các con khi Người cũng đến thế giới hữu hình. Duy nhất trong thời kỳ chuyển giao này, mà con mới gặp được Người Cha. Giờ đây, Người đã đến để gặp tất cả mọi người. Mọi người sẽ biết rằng Người là Thượng đế.
Tên của Shri Krishna đã được đặt trong kinh Gita, nhưng Shri Krishna không thể đến đây. Làm sao cậu ấy có thể bị xúc phạm? Con biết rằng, vào lúc này, linh hồn Shri Krishna đang ở đây. Trước tiên, con nhận được kiến thức này về linh hồn: Con đã đi khắp nơi, luôn nghĩ rằng con là cơ thể; thực ra, con thực sự là linh hồn. Người Cha đã đến để làm cho con trở nên ý thức về linh hồn. Các nhà hiền triết và thánh nhân, v.v. không bao giờ có thể làm cho con trở nên ý thức linh hồn.
Các con là những người con và con nhận được của thừa kế từ Người Cha vô hạn. Trí tuệ của con hiểu rằng con là cư dân của vùng tối cao. Con đến đây để diễn phần vai của mình. Vở kịch này bây giờ đang đi đến hồi kết. Vở kịch này không do ai tạo ra. Vở kịch này đã được tiền định. Khi mọi người hỏi con khi nào thì vở kịch này bắt đầu, con nên nói với họ: Vở kịch này là vĩnh cửu; nó không có sự khởi đầu hay kết thúc; nó chỉ thay đổi từ mới sang cũ và từ cũ sang mới. Các con phải tư làm cho bài học này trở nên vững chắc. Con biết rằng khi nào thế giới được làm cho mới và khi nào nó trở nên cũ. Điều này được giữ hoàn toàn rõ ràng trong trí tuệ của một số người con. Con hiểu rằng vở kịch bây giờ đang đi đến hồi kết và rằng nó sẽ lặp lại một lần nữa. Phần vai 84 kiếp của con chắc chắn kết thúc. Người Cha bây giờ đã đến để mang chúng ta trở về cùng với Người.
Người Cha là Đấng Dẫn Đường và tất cả các con cũng là người dẫn đường. Người dẫn đường thì chỉ đường cho những người hành hương. Những người dẫn đường đó là thể lý, trong khi con là người dẫn đường tâm linh. Đây là lý do vì sao con cũng được gọi là Chính phủ Pandava. Tuy nhiên, các con là thầm lặng. Pandava, Kaurava và Yadava đã làm gì? Câu hỏi này đề cập đến thời gian hiện tại này khi nó là thời điểm của cuộc chiến Mahabharat. Bây giờ có rất nhiều tôn giáo/lối sống. Thế giới là tamopradhan (hoàn toàn ô trọc). Cái cây của đa dạng các tôn giáo đã trở nên hoàn toàn cũ kỹ. Con biết rằng nền tảng đầu tiên của cái cây này là lối sống thánh thần vĩnh hằng nguyên thủy. Có rất ít người trong thời kỳ vàng. Dân số tăng lên sau đó. Không một ai biết điều này. Các con cũng có thứ hạng. Một số người con là những học trò hiểu biết thông thái; chúng hấp thu những lời dạy này rất tốt và mong muốn truyền cảm hứng cho những người khác tiếp thu chúng. Một số tiếp thu mọi thứ rất tốt. Một số thì ở mức trung bình. Một số ở mức độ ba và những người con khác thì ở mức thứ tư. Những ai giải thích trong sự tinh lọc, sắc bén thì được cần đến tại các cuộc triển lãm. Trước tiên, hãy nói với họ rằng họ có hai người cha. Một là Người Cha parlokik (tâm linh) vô hạn này và người còn lại là người cha đời thường hữu hạn.
Người dân Bharat đã nhận của thừa kế vô hạn của họ. Bharat đã từng là thiên đường và sau đó đã trở thành địa ngục. Thế giới này được gọi là vương quốc của quỷ. Sự thờ cúng từ buổi ban đầu thì không pha tạp. Mọi người chỉ nhớ đến Shiv Baba vào thời gian đó. Người Cha nói: Các con, nếu con muốn trở thành con người cao quý hướng thượng nhất, thì hãy ngừng lắng nghe những điều khiến cho con trở nên tha hóa suy đồi. Hãy chỉ lắng nghe duy nhất một mình Cha. Hãy lắng nghe kiến thức thuần khiết, không pha tạp này. Mọi thứ mà con nghe từ người khác thì đều sai trái. Người Cha giờ đây đang nói với con về chân lí sự thật và đang làm cho con trở thành con người cao quý hướng thượng nhất. Chính bằng cách lắng nghe những điều quỷ mà con đã trở nên tha hóa suy đồi.
Ánh sáng là ngày của Brahma và bóng tối là đêm của Brahma. Con phải hấp thu tất cả những ý điểm này. Dù sao thì các con cũng có thứ hạng trong mỗi khía cạnh. Một số bác sĩ phẫu thuật tính phí từ 10.000 đến 20.000 rupee cho một ca phẫu thuật, trong khi những người khác thậm chí còn không đủ ăn. Cũng giống như luật sư. Con càng học và dạy cho người khác nhiều, thì vị trí mà con đạt được sẽ càng cao. Có một sự khác biệt. Người hầu và đầy tớ cũng là theo thứ hạng. Mọi thứ phụ thuộc vào cách mà con học. Hãy tự hỏi bản thân con: Tôi học được bao nhiêu? Tôi sẽ trở thành gì trong các kiếp sinh tiếp theo? Bất kể con trở thành gì trong nhiều kiếp sinh, thì đó là những gì con sẽ trở thành trong mỗi chu kỳ. Do đó, con nên chú ý hoàn toàn đến việc học này. Hãy dừng hoàn toàn việc uống độc dược. Không được nói rằng trong thời kỳ vàng Thượng Đế giặt đi những bộ quần áo bẩn. Vào lúc này, bộ y phục của tất cả mọi người đều mục nát; cơ thể là hoàn toàn ô trọc. Đây cũng là điều cần phải giải thích. Bộ y phục của ai là cũ kỳ nhất? Bộ yphục của chúng ta. Chúng ta tiếp tục thay đổi cơ thể của mình. Linh hồn tiếp tục trở nên ô trọc và cơ thể của linh hồn cũng tiếp tục trở nên ô trọc và cũ kĩ. Do đó, cơ thể phải được thay. Linh hồn thì không được thay. Cơ thể già đi rồi chết. Điều này cũng được ấn định trong vở kịch.
Tất cả mọi người đều có phần vai. Linh hồn là bất tử, bất diệt. Bản thân linh hồn nói: Tôi đang rời bỏ cơ thể này. Con phải trở nên ý thức linh hồn. Mọi người thì ý thức cơ thể. Trong suốt nửa chu kỳ, linh hồn có ý thức linh hồn và trong suốt nửa chu kỳ còn lại, thì linh hồn ý thức cơ thể. Bởi vì các vị thần của thời kỳ vàng thì ý thức linh hồn, nên họ được trao cho tước hiệu “những người chinh phục gắn kết”. Họ hiểu rằng họ là linh hồn và họ phải loại bỏ cơ thể của mình và nhận lấy cơ thể khác. Có câu chuyện về một vị vua là người đã chinh phục gắn kết. Người Cha giải thích rằng các vị thần là những người chinh phục gắn kết. Con phải cởibỏ cơ thể của mình và nhận lấy cơ thể tiếp theo trong niềm hạnh phúc.
Các con đang nhận được tất cả những kiến thức này từ Người Cha. Sau khi đi vòng quanh chu kỳ, thì con đã tìm thấy Baba. Những ai đã bị cải sang đạo khác cũng sẽ đến và gặp Baba. Họ sẽ đến và nhận của thừa kế nho nhỏ. Họ đã thay đổi hoàn toàn tôn giáo/lối sống của mình. Có ai biết họ đã ở trong tôn giáo đó bao lâu? Họ có thể nhận hai hoặc ba kiếp sinh trong tôn giáo đó. Nếu ai đó bị cải đạo từ Ấn Độ giáo sang Hồi giáo, người đó sẽ nhận kiếp tái sinh trong tôn giáo đó và sau đó đến đây. Đây là những chi tiết. Người Cha nói: Nếu con không thể nhớ tất cả những điều này, thì ít nhất hãy xem bản thân con là con của Người Cha. Ngay cả những người con giỏi cũng quên mất Baba; chúng không nhớ đến Người Cha. Maya khiến cho chúng quên mất Người. Trước đây con là nô lệ của Maya. Bây giờ con thuộc về Thượng Đế. Đó là một phần của vở kịch. Con phải xem bản thân con là linh hồn và nhớ đến Người Cha.
Buổi ban đầu các con, những linh hồn đi vào cơ thể, thì các con là thanh khiết. Sau đó, trong khi nhận các kiếp tái sinh, mà các con đã trở nên ô trọc. Người Cha nói: Bây giờ hãy trở thành người chinh phục gắn kết. Đừng có bất kỳ sự gắn kết nào với cơ thể của con. Các con bây giờ có sự bàng quan vô hạn với thế giới cũ kỹ này bởi vì tất cả mọi người trong thế giới này đều gây ra đau khổ cho nhau. Do đó, hãy quên đi thế giới cũ này. Chúng ta đã đến đây vô thể và chúng ta bây giờ phải trở về vô thể. Thế giới này giờ sắp bị phá hủy. Để thay đổi các con từ tamopradhan (hoàn toàn ô trọc) thành satopradhan (hoàn toàn thanh khiết), Người Cha nói: Hãy nhớ một mình Ta. Shri Krishna sẽ không nói: Hãy nhớ một mình Ta. Shri Krishna tồn tại trong thời kỳ vàng. Duy nhất Người Cha nói: Con gọi Ta là Đấng Thanh Lọc. Do đó, bây giờ hãy nhớ đến Ta. Ta chỉ cho con cách để trở nên thanh khiết. Ta chỉ cho con phương pháp này trong mỗi chu kỳ. Thượng Đế phải đến khi thế giới trở nên cũ kỹ. Độ dàicủa vở kịch đã kéo dài rất lâu. Do đó, mọi người đã hoàn toàn quên mất thời kỳ này. Con bây giờ biết rằng đây là thời kỳ chuyển giao. Đây là thời kỳ để trở thành con người cao quý hướng thượng nhất.
Mọi người đang ở trong bóng tối mênh mông. Mọi người lúc này đều là tamopradhan (hoàn toàn ô trọc). Con bây giờ đang thay đổi từ tamopradhan (hoàn toàn ô trọc) sang satopradhan (hoàn toàn thanh khiết). Con là những người đã thực hiện nhiều thờ cúng nhất. Con đường thờ cúng giờ đây đã kết thúc. Thờ cúng diễn ra ở mảnh đất chết này. Sau đó, mảnh đất bất tử đó sẽ đến. Con bây giờ đang nhận lấy kiến thức này. Sau đó, sẽ không còn tên gọi hay dấu vết nào của sự thờ cúng. "Hỡi Thượng Đế! Hỡi Rama!" đều là những ngôn từ của sự thờ cúng. Ở đây, con không được gây ra bất kỳ sự ồn ào nào. Người Cha là Đại Dương Kiến Thức; Người không gây ra bất kỳ ồn ào nào. Người được gọi là Đại Dương Hạnh Phúc và Đại Dương Bình An. Do đó, Người cần một cơ thể để có thể nói. Không một ai biết ngôn ngữ của Thượng Đế là gì. Không phải rằng Baba sẽ nói bằng mọi ngôn ngữ. Không phải, ngôn ngữ của Người là tiếng Hindi. Baba chỉ giải thích bằng một ngôn ngữ. Con phải dịch ngôn ngữ đó và giải thích cho những người khác.
Hãy trao lời giới thiệu về Người Cha cho tất cả những người nước ngoài, v.v. mà con gặp. Người bây giờ đang thiết lập lối sống thánh thần vĩnh hằng nguyên thủy. Cũng hãy giải thích về Trimurti. Prajapita Brahma có rất nhiều Brahma Kumar và Kumari. Trước tiên hãy hỏi bất kỳ ai đến đây: Bạn đến với ai? Một tấm bảng đã được dựng ở bên ngoài. Prajapita là người mà thông qua đó sự sáng tạo diễn ra; ông ấy không thể được gọi là Thượng Đế. Chỉ duy nhất Đấng Vô Hình mới có thể được gọi là Thượng Đế. Brahma Kumars và Kumaris là con của Brahma. Tại sao bạn đến đây? Tại sao bạn muốn gặp cha của chúng tôi? Người Cha chỉ cần những người con. Chúng ta biết Người Cha rất rõ. Nói rằng "Con trai hiển lộ người cha" đã được nhớ đến. Chúng ta là con của Người. Achcha.
Gửi đến những người con ngọt ngào nhất, đã thất lạc từ lâu, nay mới tìm lại được, tình yêu thương, sự tưởng nhớ và lời chào buổi sáng từ Người Mẹ, Người Cha, BapDada. Người Cha linh hồn chào Namaste đến tất cả những người con linh hồn.
Trọng tâm thực hành:
1. Để trở thành con người cao quý hướng thượng nhất, con không được lắng nghe điều quỷ để làm cho con trở nên tha hóa suy thoái. Hãy chỉ lắng nghe kiến thức thuần khiết không pha tạp này từ một Người Cha.
2. Để trở nên tự do thoát khỏi gắn kết, hãy thực hiện nỗ lực trọn vẹn để trở nên ý thức linh hồn. Trí tuệ của con phải nhớ rằng thế giới cũ này chỉ gây ra đau khổ. Do vậy. mà con phải quên nó đi và hãy có sự bàng quan vô hạn với thế giới này.
Lời chúc phúc: Mong con có phần thưởng hướng thượng và trải nghiệm trạng đi lên bằng cách giữ nhận thức về mọi thành tựu của con ở thời kỳ chuyển giao.
Điểm đặc biệt của cuộc gặp gỡ Thượng Đế và tiếp nhận kiến thức của Thượng Đế là có những thành tựu bất diệt. Không phải thời kỳ chuyển giao chỉ là cuộc đời nỗ lực vàthời kỳ mới là cuộc đời của phần thưởng cho những sự nỗ lực đó. Điểm đặc biệt của thời kỳ chuyển giao là con bước một bước và nhận được hàng ngàn bước trợ giúp như phần thưởng của con. Vì vậy, đó không chỉ là nỗ lực mà còn là phần thưởng hướng thượng. Hãy liên tục giữ điều này ở ngay trước con. Bằng việc nhìn vào phần thưởng, mà con sẽ dễ dàng trải nghiệm trạng thái đi lên. Hãy hát bài hát "Tôi đã đạt được những gì mà tôi muốn đạt được", và rồi con sẽ được cứu thoát khỏi việc bị mắc nghẹn hay ủ rũ héo úa.
Khẩu hiểu: Hơi thở của Brahmin là lòng can đảm khiến ngay cả nhiệm vụ khó khăn nhất cũng trở nên dễ dàng.
*** Om Shanti ***
Tín hiệu Avyakt: Giữ mình liên tục chiến thắng bằng nhận thức về hình dạng kết hợp.
Con đã thấy Cha Brahma: ông ấy luôn trải nghiệm bản thân mình được kết hợp với Người Cha và cũng trao tặng trải nghiệm đó. Không một ai có thể tách hình dạng kết hợp này. Những người con xứng đáng thì liên tục trải nghiệm bản thân chúng được kết hợp với Người Cha. Không có sức mạnh nào có thể tách được sự kết hợp ấy.