Trọng tâm: Con ngọt ngào, bây giờ con đang nỗ lực để trở thành con người cao quý hướng thượng nhất. Bởi vì thánh thần thì thanh khiết, nên họ được gọi là con người cao quý hướng thượng. Bây giờ con đang trở nên thanh khiết.
Câu hỏi: Tại sao Người Cha vô hạn lại trao cho chúng ta, những người con nơi nương tựa?
Trả lời: Bởi vì tất cả chúng ta đều đang ở trong thùng rác. Người Cha đưa chúng ta ra khỏi thùng rác và làm cho chúng ta trở nên xinh đẹp. Người làm cho những ai có tính quỷ trở thành người có đức hạnh thánh thiện. Tương ứng theo kế hoạch vở kịch, Người Cha đã đưa chúng ta ra khỏi cái thùng chứa phế thải, rồi nhận nuôi chúng ta và làm cho chúng ta thuộc về Người.
Bài hát: Ai đã đến vào những giờ sáng sớm?
Om shanti. Người Cha phải đến để thay đổi đêm thành ngày. Con biết rằng Người Cha đã đến. Trước đây, khi chúng ta thuộc về dòng tộc tiện dân, thì chúng ta có trí tuệ tiện dân. Bức tranh đa đẳng cấp về các dòng tộc là rất tốt để giải thích cho người khác. Con biết về cách mà con đi quanh chu kỳ của các đẳng cấp này. Người Cha Tối Cao, Linh Hồn Tối Cao bây giờ đã thay đổi chúng ta từ tiện dân thành Brahmin. Chúng ta trở thành Brahmin vào thời kỳ chuyển giao của mỗi chu kỳ. Brahmin thì không được gọi là con người cao quý hướng thượng nhất. Chỉ duy nhất thánh thần mới được gọi là con người cao quý hướng thượng nhất. Các Brahmin đang nỗ lực ở đây để trở thành những con người cao quý hướng thượng nhất. Để thay đổi từ ô trọc thành thanh khiết mà mọi người mới cầu gọi đến Người Cha. Do đó, mỗi người các con nên tự hỏi bản thân rằng: “Tôi đang trở nên thanh khiết ở mức độ nào?”
Các học trò thì nghiền ngẫm việc học của mình. Họ hiểu mình sẽ trở thành gì thông qua việc học của chính họ. Nó nằm trong trí tuệ của con rằng giờ đây con đang trở thành Brahmin để trở thành thánh thần. Đây là cuộc đời quý giá nhất của con, bởi vì con là con của Thượng Đế. Thượng Đế đang dạy cho con Raja Yoga: Người đang thay đổi con từ ô trọc trở nên thanh khiết. Con đang trở thành vị thần thanh khiết.
Là rất tốt khi giải thích về các đẳng cấp. Các ẩn sĩ thì không đồng ý với các khía cạnh này, nhưng họ hiểu được phép tính của 84 kiếp. Họ cũng có thể hiểu rằng họ là người thuộc về lối sống từ bỏ, không nhận lấy 84 kiếp sinh. Ngay cả những người theo đạo Hồi và Phật giáo, v.v. cũng có thể hiểu rằng, mặc dù họ không nhận 84 kiếp sinh, nhưng họ vẫn nhận kiếp tái sinh, với số kiếp ít hơn. Khi con giải thích cho họ, thì họ sẽ nhanh chóng hiểu được. Con phải có sự khéo léo khi giải thích cho họ. Baba làm mới trí tuệ của con, những người con đang ngồi ở đây một cách trực tiếp, cũng giống như những người con khác cũng đến đây để được làm mới. Baba làm mới con mỗi ngày và nói: Hãy hấp thụ những điều này. Hãy để trí tuệ của con chỉ tiếp tục nghĩ về cách mà chúng ta nhận lấy 84 kiếp, và cách chúng ta trở thành Brahmin từ shudra (tiện dân).
Brahmin là con của Brahma. Vậy, Brahma đến từ đâu? Người Cha giải thích: Ta đặt tên cho người này là Brahma. Tất cả các con, những Brahma Kumars và Kumaris là một gia đình; do đó, con chắc chắn được nhận nuôi. Chỉ duy nhất Người Cha mới nhận nuôi con. Người được gọi là Người Cha, chứ không phải là Dada. Duy nhất Người Cha mới có thể được gọi là Cha.
Con nhận được gia tài từ Người Cha. Một người họ hàng hay chú ruột hoặc ai đó trong cùng gia đình có thể nhận nuôi một đứa trẻ. Người Cha đã kể cho con nghe về việc có người đã tìm thấy một bé gái sơ sinh trong thùng rác và đưa bé ra ngoài rồi đưa cho một cặp vợ chồng nhận nuôi bởi vì họ không có con. Đứa trẻ đó sẽ bắt đầu gọi cặp vợ chồng đã nhận nuôi là mẹ và cha. Ở đây, đó là chuyện vô hạn. Giống như thể con đang ở trong một thùng chứa rác thải vô hạn. Con đang nằm trong dòng sông độc dược; con đã nằm ở nơi rất dơ bẩn! Tương ứng theo vở kịch, Người Cha đã đến và đưa con ra khỏi đống rác và nhận nuôi con. Thế giới tamopradhan (hoàn toàn ô trọc) này chỉ được gọi là rác. Tính quỷ của con người là ý thức cơ thể. Thói tật sắc dục và giận dữ là rất lớn. Con đang ở trong cái thùng rác lớn của Ravan. Trên thực tế, con cũng là người tị nạn. Con bây giờ đã nhận tị nạn với Người Cha vô hạn để thoát ra khỏi đống rác và trở thành thánh thần xinh đẹp. Vào hiện tại, mọi người trên toàn thế giới đều đang ở trong thùng rác thải lớn. Người Cha đến để đưa con ra khỏi đống rác và làm cho con thuộc về Người. Tuy nhiên, những ai đã sống trong đống rác thì đã quá quen với điều đó đến nỗi, ngay cả khi họ được đưa ra khỏi đống rác đó, thì họ vẫn thích rác hơn. Người Cha đã đến để đưa con ra khỏi thùng rác vô hạn này. Mọi người thậm chí cầu gọi: "Baba ơi, hãy đến và làm cho chúng con trở nên xinh đẹp! Hãy đưa chúng con ra khỏi khu rừng gai này và làm cho chúng con trở thành những bông hoa. Hãy làm cho chúng con ngồi trong khu vườn của Thượng Đế. Hiện tại, chúng con đang ở trong khu rừng của quỷ". Người Cha mang con vào khu vườn của Người. Con bây giờ đã trở thành Brahmin từ shudra (tiện dân) và con sẽ trở thành thánh thần. Nó sẽ trở thành vương quốc của thánh thần chứ không phải những Brahmin. Mặc dù con được gọi là Pandava, nhưng con, những Pandava thì không có vương quốc. Con đang ngồi với Người Cha để đạt được vương quốc của con.
Đêm vô hạn này giờ đây sắp kết thúc và ngày vô hạn thì sắp ló rạng. Con đã lắng nghe bài hát: "Ai đã đến vào sáng sớm?" Người đến vào sáng sớm để kết thúc đi đêm tối và mang đến bình minh. Điều này có nghĩa là Người đến để thiết lập thiên đường và hủy đi địa ngục. Ngay cả khi nếu trí tuệ của con chỉ giữ lại được bấy nhiêu đó, thì con vẫn có thể có được hạnh phúc.
Những ai đạt được vị trí cao trong thế giới mới thì sẽ không bao giờ thực hiện bản tính ma quỷ của chúng. Chúng sẽ phục vụ yagya với rất nhiều tình yêu thương, qua đó chúng sẽ trở nên rất hướng thượng. Con thậm chí nên trao xương tủy của mình cho yagya (ngọn lửa hiến sinh) này. Mỗi người trong số các con nên tự kiểm tra bản thân rằng: "Làm sao tôi có thể đạt địa vị cao nếu tôi cư xử như thế này?" Con đã không còn là kẻ vô minh, thiếu hiểu biết nữa. Con đã hiểu về việc làm thế nào để con sẽ trở thành vua hay một phần của thần dân như thế.
Baba đã tiếp nhận một cỗ xe có kinh nghiệm, người biết rất rõ về các vị vua, v.v. Ngay cả những người hầu và đầy tớ của các vị vua cũng nhận được rất nhiều niềm hạnh phúc. Họ sống với các vị vua, nhưng họ vẫn được gọi là người hầu và đầy tớ. Họ có niềm hạnh phúc và họ cũng ăn thức ăn mà vua và hoàng hậu ăn. Những ai sống bên ngoài cung điện thì sẽ không được ăn thức ăn đó. Đầy tớ thì cũng có thứ hạng. Một số người thì trang điểm cho hoàng hậu, một số người thì chăm sóc cho trẻ em và những người khác quét sàn. Các vị vua ngày nay có rất nhiều người hầu và đầy tớ. Do vậy, hãy tưởng tượng sẽ có bao nhiêu người ở đó. Tất cả họ đều phụ trách các khu vực riêng biệt của mình. Nơi ở của họ cũng là tách biệt. Họ sẽ không được trang hoàng giống như vua và hoàng hậu. Họ sẽ vào cung điện, nhưng họ vẫn sống trong khu vực ở của người hầu. Do đó, Người Cha giải thích rất rõ ràng: Hãy có lòng nhân từ dành cho bản thân con, để con trở thành con người cao quý nhất.
Bây giờ con đã trở thành Brahmin từ tiện dân. Vận may vĩ đại to lớn này là dành cho con; con sẽ trở thành thánh thần. Thời kỳ chuyển giao này thì thật lợi ích. Có lợi ích cho con trong mọi khía cạnh. Khi con chuẩn bị thức ăn trong bếp trong khi giữ mình ở trạng thái yoga, thì nhiều người sẽ nhận được lợi ích. Ở ngôi đền Shrinath Dwar, họ chuẩn bị thức ăn trong sự tĩnh lặng hoàn toàn. Họ chỉ nhớ đến Shrinath. Các tín đồ vẫn rất say sưa trong sự tôn sùng của họ. Con nên giữ mình hân hoan say sưa với kiến thức này. Có sự tôn thờ như vậy đối với Shri Krishna, thậm chí đừng hỏi. Hai người con đã đến sống tại Vrindavan (Rừng Krishna). Chúng là những tín đồ hoàn toàn của Shri Krishna. Chúng nói rằng chúng sẽ chỉ sống ở đó và sẽ rời bỏ cơ thể trong sự tưởng nhớ đến Shri Krishna. Họ đã được mời rất nhiều lần để đến và ở trong một ngôi nhà tốt và tiếp nhận kiến thức này, nhưng họ nói rằng họ chỉ muốn sống ở đó. Họ sẽ được gọi là những tín đồ cao nhất trong tất cả. Họ hoàn toàn dâng nộp bản thân họ cho Shri Krishna. Con bây giờ phải dâng nộp bản thân con cho Người Cha. Vào buổi ban đầu, rất nhiều người đã dâng nộp bản thân cho Shiv Baba.
Nhiều người đã đến, nhưng khi chúng ta chuyển đến Ấn Độ, thì nhiều người lại nhớ nhà và gia đình của họ, và rồi họ rời đi. Có nhiều điềm báo. Thỉnh thoảng có điềm báo này, và thỉnh thoảng có điềm báo khác. Baba đã nói với con là hãy hỏi những ai đi đến đây: "Bạn đã đến từ đâu? Bạn có thấy tấm bảng bên ngoài ghi "Brahma Kumars và Kumaris" không? Đây là một gia đình. Đấng ấy là Người Cha Tối Cao vô hình, Linh Hồn Tối Cao, và người kia được nhớ đến là Prajapita Brahma. Tất cả những ai ở đây thì đều là con của Người. Shiv Baba là Dada (Ông nội). Chúng ta nhận được của thừa kế của chúng ta từ Người. Người trao ra lời khuyên này: Hãy nhớ đến Ta và con sẽ trở nên thanh khiết từ ô trọc. Người cũng đã đưa ra lời khuyên tương tự trong chu kỳ trước đó." Đây là việc học hướngt hượng như vậy. Trí tuệ của con hiểu rằng con đang đạt được của thừa kế từ Người Cha. Con đang học việc học này để thay đổi từ con người thành thánh thần. Do đó, con nhất định phải hấp thu các đức hạnh thánh thiện. Thức ăn và đồ uống của con, cũng như lời nói và hành vi của con, phải rất đường bệ, hoàng tộc. Thánh thần thì ăn rất ít. Họ không bị cám dỗ bởi bất cứ điều gì. Ba mươi sáu món ăn được chuẩn bị cho họ, nhưng họ ăn rất ít. Bị cám dỗ bởi thức ăn hay đồ uống là hành vi mang tính quỷ. Con phải hấp thu các đức hạnh thánh thiện, vì vậy thức ăn và đồ uống của con phải rất thanh khiết và giản đơn. Tuy nhiên, Maya làm cho trí tuệ của con trở nên hoàn toàn như sỏi đá. Do đó, mà con nhận được vị trí tương ứng. Người Cha nói: Để mang lại lợi ích cho bản thân con, hãy hấp thu những đức hạnh thánh thiện. Nếu con học giỏi và dạy cho những người khác, thì con sẽ nhận được giải thưởng. Người Cha không trao tặng điều này; mà con nhận được phần thưởng thông qua nỗ lực của chính con.
Hãy kiểm tra bản thân để xem con đang phục vụ đến mức độ nào và con sẽ trở thành gì. Con sẽ nhận được gì nếu con rời khỏi cơ thể của mình vào lúc này? Nếu bất kỳ ai trong số con hỏi Baba điều này, thì Baba sẽ nói ngay lập tức: Nó hiểu được rằng địa vị nào mà con sẽ đạt được nhờ hoạt động này của con. Nếu con không nỗ lực, thì con sẽ gây ra mất mát cho bản thân con mỗi chu kỳ. Những ai làm phục vụ tốt thì chắc chắn sẽ đạt được địa vị tốt. Từ bên trong, sẽ hiểu được những ai sẽ trở thành người hầu và đầy tớ. Điều này sẽ không được nói ra. Học sinh ở trường có thể hiểu liệu họ là senior (đàn anh, đàn chị - những người đi trước). Ở đây cũng vậy. Những ai là senior sẽ trở thành vua và hoàng hậu, trong khi junior (những người đến sau) sẽ đạt được vị trí thấp hơn. Trong giới thượng lưu cũng có cấp cao và cấp thấp và trong giới người hầu cũng vậy. Địa vị của những người cấp cao thì cao hơn. Một người hầu làm công việc quét dọn không có quyền bước vào cung điện. Con có thể hiểu rõ những điều này và đến cuối cùng, con sẽ càng thấu suốt hơn. Con phải tôn trọng những người trở nên cao quý hướng thượng.
Hãy nhìn Kumarka: cô ấy là senior , và vì vậy cô ấy phải được tôn trọng. Người Cha đang thu hút sự chú ý của con về điều này: Hãy tôn trọng những người con maharathi (những tượng binh). Nếu con không có sự tôn trọng, thì con đang tự gia tăng gánh nặng tội lỗi cho chính con. Người Cha thu hút sự chú ý của con về tất cả những điều này. Con phải rất thận trọng về cách mà con trao sự tôn trọng cho mọi người, theo thứ hạng. Baba biết về từng người con. Nếu có điều gì đó được nói về ai đó, thì chúng sẽ không mất nhiều thời gian để trở thành kẻ phản bội. Ngoài ra cũng có sự ràng buộc đối với các kumari và các bà mẹ; chúng phải chịu đựng rất nhiều. Phần lớn, chính các bà mẹ viết: "Baba ơi, người này làm con rất khó chịu. Con phải làm gì đây?" Tuy nhiên, con không phải là động vật mà anh ta có thể ép buộc con. Chắc hẳn con có một số ham muốn nào đó từ bên trong trái tim con. Đây là lý do vì sao con đang hỏi. Không có gì để hỏi về điều này. Linh hồn vừa là kẻ thù của chính mình và cũng là bạn của chính mình. Con có thể làm bất cứ điều gì mà con muốn. Hỏi có nghĩa là con có một số ham muốn trong trái tim mình. Điều chính yếu là sự tưởng nhớ. Bằng việc có sự tưởng nhớ mà con mới có thể trở nên thanh khiết. Lakshmi và Narayan là những người thanh khiết số một. Mama đã làm phục vụ rất nhiều. Không một ai trong số con có thể tuyên bố rằng mình thông minh hơn Mama. Mama là người thông thái nhất trong kiến thức này.
Nhiều người con yếu trong yoga; chúng không thể ở trong sự tưởng nhớ. Nếu con không nhớ đến Baba, thì bằng cách nào mà những tội lỗi của con có thể được xóa bỏ? Luật nói rằng, vào lúc cuối, con phải rời bỏ cơ thể của con trong sự tưởng nhớ. Con, linh hồn phải rời bỏ cơ thể của con trong sự tưởng nhớ đến Shiv Baba. Không một ai, nên được nhớ đến, ngoại trừ Người Cha. Không được thu hút hấp dẫn bất cứ điều gì. Điều này phải được thực hành. Chúng ta đã đến đây vô thể và chúng ta phải trở về vô thể. Baba nói với con hết lần này đến lần khác: Hãy trở nên rất ngọt ngào. Cũng hãy hấp thụ các đức hạnh thánh thiện. Bây giờ có tính quỷ của ý thức cơ thể. Mỗi người con phải chú ý nhiều đến bản thân mình. Hãy tương giao với người khác bằng thật nhiều tình yêu thương. Hãy nhớ đến Người Cha và xoay chu kỳ. Hãy giải thích cho mọi người về những bí mật của chu kỳ và họ sẽ ngạc nhiên. Không ai có thể nhớ được 84 kiếp, vậy thì làm sao mà ai đó có thể nhớ được 8,4 triệu kiếp? Điều đó thậm chí không thể đi vào tâm trí của bất kỳ ai. Ngay cả khi con chỉ giữ chu kỳ này trong trí tuệ của mình, thì đó cũng là một may mắn lớn. Vở kịch này giờ đây đang đi đến hồi kết. Phải có sự bàng quan trong thế giới cũ này.
Yoga trí tuệ của con nên đi đến mảnh đất tĩnh lặng và mảnh đất hạnh phúc. "Manmanabhav" cũng được đề cập trong kinh Gita. Không một ai học kinh Gita mà biết ý nghĩa thực sự của "Manmanabhav". Nhưng con thì biết điều đó. Thượng Đế nói: Hãy từ bỏ mọi mối quan hệ thuộc cơ thể và xem bản thân con là linh hồn. Ai đã nói điều này? Đích thân Thượng Đế đã nói điều này. Một số người nói rằng họ chỉ tin vào kinh sách. Ngay cả khi Thượng Đế đến, thì họ vẫn không tin Người. Họ tiếp tục học kinh sách một cách chính xác. Thượng Đế đã đến và đang dạy Raja Yoga. Sự thiết lập hiện đang được thực hiện. Tất cả những kinh sách đó, v.v. đều thuộc về con đường thờ cúng. Nếu họ có niềm tin rằng đây là Thượng Đế, thì họ sẽ bắt đầu đạt được của thừa kế của họ. Sau đó, ngay cả sự thờ cúng cũng sẽ bay đi mất. Tuy nhiên, điều này chỉ có thể xảy ra khi họ có niềm tin vào điều này. Achcha.
Gửi đến những người con ngọt ngào nhất, dấu yêu, đã thất lạc từ lâu, nay mới tìm lại được, nỗi nhớ, niềm thương và lời chào buổi sáng từ Người Mẹ, Người Cha, BapDada. Người Cha linh hồn chào namaste đến những người con linh hồn.
Trọng tâm thực hành:
1. Để trở thành thánh thần, hãy hấp thụ những tâm ấn thật hoàng tộc. Thức ăn và đồ uống của con phải rất thanh khiết và đơn giản. Đừng bị cám dỗ. Để mang lại lợi ích cho bản thân con, hãy hấp thụ những đức hạnh thánh thiện.
2. Hãy chú ý đến bản thân và tương giao với mọi người bằng rất nhiều tình yêu thương. Hãy tôn trọng những người lâu năm hơn con. Hãy trở nên rất ngọt ngào. Đừng trở nên ý thức cơ thể.
Lời chúc phúc: Mong con có suy nghĩ thanh khiết và tích cực dành cho người khác, và bằng cách trở nên nhân từ, hãy hòa tan bất cứ điều gì thuộc về quá khứ.
Khi ai đó đến với con để nói về những yếu kém trong quá khứ của người khác, con hãy bước sang một bên với những lời chúc tốt lành. Đừng có bất kỳ suy nghĩ lãng phí hay lời nói lãng phí nào về yếu kém giữa các con với nhau. Hãy có lòng nhân từ và hòa tan bất cứ điều gì thuộc về quá khứ. Hòa tan những điều đó và tiếp tục phục vụ cho linh hồn đó bằng những lời chúc tốt lành từ tâm trí con. Kể cả khi ai đó đang nói, đang làm hoặc đang nghe điều gì đó sai trái do bị ảnh hưởng bởi tâm ấn của họ, con hãy chuyển hóa điều đó. Đừng để tràng hạt những vấn đề lãng phí được tạo ra bằng cách lan truyền chúng từ người này sang người khác. Chú ý như thế nghĩa là có suy nghĩ thanh khiết và tích cực.
Khẩu hiệu: Hãy là viên ngọc hài lòng mãn nguyện và con sẽ được Thượng Đế yêu thương, mọi người yêu thương và được yêu thương bởi chính bản thân con.
*** Om Shanti ***
Tín hiệu Avyakt: Để liên tục chiến thắng với nhận thức về hình dạng kết hợp
Khi cả linh hồn và cơ thể kết hợp với nhau thì mới có sự sống, nếu linh hồn tách biệt với cơ thể thì sự sống sẽ kết thúc. Tương tự như vậy, cuộc đời karma yogi nghĩa là không hành động nào mà không có yoga và không có yoga nào mà không có hành động. Hãy liên tục giữ mình ở trong hình dáng kết hợp, rồi con sẽ tiếp tục đạt được thành công.