04/03/25 Morning Murli Om Shanti BapDada Madhuban
Trọng tâm: Con ngọt ngào, những ai thực hiện thờ cúng từ lúc bắt đầu, những ai đã nhận 84 kiếp, thì sẽ lắng nghe kiến thức của con với rất nhiều sự quan tâm, thích thú. Họ sẽ thấu hiểu mọi điều từ các tín hiệu.
Câu hỏi: Bằng cách nào mà con nhận ra linh hồn nào là gần gũi với gia đình thánh thần hay xa cách?
Trả lời: Linh hồn nào mà thuộc về gia đình thánh thần của con thì sẽ chấp nhận mọi khía cạnh của kiến thức này và sẽ không trở nên hoang mang, lẫn lộn. Họ càng thực hiện thờ cúng nhiều bao nhiêu, thì họ sẽ càng cố gắng thấu hiểu nhiều bấy nhiêu. Do đó, trước tiên các con nên cảm nhận mạch đập của mỗi người trước khi phục vụ họ.
Om shanti. Người Cha tâm linh ngồi đây và giải thích cho các con, những người con tâm linh. Các con hiểu rằng Người Cha tâm linh là vô hình và Người đang giải thích cho chúng ta thông qua cơ thể này. Tôi, linh hồn này, cũng là vô hình và tôi lắng nghe thông qua cơ thể này. Cả hai người cha giờ đây đang ở cùng nhau. Các con biết rằng cả hai người cha đều ở đây. Con cũng biết về người cha thứ ba của con. Tuy nhiên, cha Brahma thì tốt hơn người cha đời thường, nhưng Đấng ấy là tốt nhất. Có là theo thứ hạng. Vì vậy, con đã thoát ra khỏi mối quan hệ với người cha đời thường của con và bây giờ con có mối quan hệ với hai người cha này.
Người Cha ngồi đây và nói cho con về cách mà con có thể giải thích cho tất cả mọi người. Nhiều người đi đến với con tại các hội chợ và triển lãm. Con biết rằng không phải ai cũng sẽ nhận 84 kiếp. Làm sao mà con biết được ai đó nhận 84 kiếp, 10 kiếp hay 20 kiếp? Bây giờ, các con đều hiểu rằng những ai đã thực hiện nhiều thờ cúng từ buổi ban đầu thì sẽ nhanh chóng gặt hái được quả trái tốt đó từ việc thực hiện thờ cúng đó. Nếu họ thực hiện thờ cúng ít hoặc họ bắt đầu muộn hơn một chút, thì họ sẽ nhận được ít quả trái hơn và muộn hơn một chút. Baba đang giải thích điều này cho những người con đang làm phục vụ. Hãy hỏi họ rằng: Anh là người dân Bharat, vì thế anh có tin vào các vị thần không? Đã từng có vương quốc của Lakshmi và Narayan ở Bharat. Những người đã nhận lấy 84 kiếp và thực hiện thờ cúng thì họ sẽ rất nhanh chóng hiểu rằng lối sống thánh thần nguyên thủy vĩnh hằng thực sự đã từng tồn tại ở đây. Họ sẽ lắng nghe với rất nhiều sự quan tâm thích thú. Những người khác thì chỉ đến và nhìn xung quanh rồi rời đi mà không hỏi bất cứ điều gì. Như thể không có gì nằm trong trí tuệ của họ. Do đó, được hiểu là những người đó không thuộc về lối sống này. Có thể là sau này họ mới thấu hiểu. Một số người hiểu và ngay lập tức gật đầu: Phép tính 84 kiếp này thực sự là chính xác. Họ hỏi rằng: Làm sao có thể hiểu là con đã nhận 84 kiếp?
Achcha, nếu không phải 84 kiếp, thì có thể con nhận lấy 82 kiếp, nhưng ít nhất thì con đã đi vào lối sống thánh thần. Nếu trí tuệ của họ không chấp nhận điều này, thì hãy hiểu rằng họ không nhận 84 kiếp. Những người ở xa hơn thì sẽ nghe ít kiến thức này hơn. Những ai đã thực hiện nhiều thờ cúng thì sẽ cố gắng lắng nghe kiến thức này hơn và sẽ hiểu kiến thức một cách nhanh chóng. Nếu một số người hiểu ít hơn, thì con nên nhận ra rằng họ đến sau, rằng họ hẳn đã bắt đầu thực hiện thờ cúng muộn hơn một chút. Những ai thực hiện nhiều thờ cúng thì sẽ hiểu thông qua những tín hiệu. Vở kịch này tiếp tục lặp lại. Mọi thứ đều phụ thuộc vào sự thờ cúng. Baba này đã thực hiện thờ cúng nhiều nhất. Những ai thực hiện thờ cúng ít hơn thì sẽ nhận được quả trái ít hơn. Tất cả những chuyện này phải được thấu hiểu. Những ai có trí tuệ thô thì không thể hấp thụ những điều này.
Hội chợ và triển lãm sẽ tiếp tục diễn ra. Họ sẽ diễn ra bằng tất cả các ngôn ngữ khác nhau. Con phải giải thích cho tất cả mọi người trên thế giới. Con là nhà tiên tri đích thực và sứ giả đích thực. Những người sáng lập ra các tôn giáo kiathì không làm gì cả; họ không phải là guru. Họ tự gọi bản thân họ là guru, nhưng họ không phải là người ban sự cứu rỗi. Sự thiết lập của họ không tồn tại vào thời điểm mà họ đến, vậy thì họ sẽ ban sự cứu rỗi cho ai? Guru là người ban sự cứu rỗi, là người sẽ mang những linh hồn ra khỏi thế giới đau khổ này đi đến mảnh đất bình an. Chúa, v.v. sẽ không được gọi là guru; những người đó chỉ đơn giản là những người sáng lập ra các tôn giáo. Họ không có vị trí nào khác. Chỉ những ai đến trước và những ai là satopradhan (hoàn toàn thanh khiết) và sau đó họ đi qua các trạng thái sato (thanh khiết), rajo (bán thánh khiết) và tamo (ô trọc), thì mới có vị trí, trong khi những người khác chỉ đơn giản là đến và thiết lập tôn giáo của họ và họ tiếp tục nhận tái sinh.
Khi tất cả mọi người lại một lần nữa ở trong trạng thái tamopradhan (hoàn toàn thanh khiết), thì Người Cha mới đến và làm cho mọi người trở nên thanh khiết và mang họ quay trở về. Một khi con trở nên thanh khiết, thì con sẽ không thể ở lại thế giới ô trọc này. Linh hồn thanh khiết sẽ đi vào sự giải thoát và sau đó đi vào sự giải thoát trong cuộc sống. Họ nói rằng Người là Đấng Giải Thoát và là Đấng Dẫn Đường, nhưng họ lại không hiểu ý nghĩa của điều đó. Nếu họ hiểu ý nghĩa của những tước hiệu đó, thì họ sẽ biết về Người. Những sự diễn đạt được sử dụng trong con đường thờ cúng thì không tồn tại trong thời kỳ vàng. Điều này cũng được ấn định trong vở kịch. Tất cả những người đó đều tiếp tục diễn phần vai của riêng mình. Không một ai có thể đạt được sự cứu rỗi. Con bây giờ đang nhận được kiến thức này.
Người Cha nói: Ta đến vào mỗi chu kỳ ở thời kỳ chuyển giao của mỗi chu kỳ. Đây được gọi là thời kỳ chuyển giao nhân đức nhất. Không có thời kỳ nào là thời kỳ nhân đức. Sự chuyển giao của thời kỳ vàng và thời kỳ bạc thì không có gì quan trọng. Khi triều đại mặt trời qua đi, thì sau đó sẽ là vương quốc của triều đại mặt trăng. Khi triều đại mặt trăng chuyển thành triều đại thương gia, thì triều đại mặt trăng sau đó đã là quá khứ. Không ai biết con sẽ trở thành gì sau đó. Có thể hiểu từ những hình ảnh còn lại rằng những người thuộc triều đại mặt trời là tổ tiên của chúng ta và những người khác là một phần của triều đại mặt trăng. Những người đó (triều đại mặt trời) là hoàng đế và những người khác (triều đại mặt trăng) là vua. Những người đó rất giàu có, trong khi những người này (triều đại mặt trăng) lại thua thiệt hơn. Những điều này không được đề cập trong bất kỳ kinh sách nào, v.v.
Bây giờ Cha ngồi đây và giải thích cho con. Mọi người đều nói: Hãy giải thoát chúng con! Xin hãy thanh lọc chúng con! Họ không cầu xin hạnh phúc vì hạnh phúc đã bị bôi nhọ, phỉ báng trong kinh thánh. Mọi người đều hỏi: Làm sao tôi có thể có được sự bình an trong tâm trí? Các con bây giờ hiểu rằng các con đang nhận được cả sự bình an và hạnh phúc. Bất cứ nơi nào có sự bình an, thì cũng đều có hạnh phúc, và bất cứ nơi nào có sự bất an, thì cũng đều có đau khổ. Trong thời kỳ vàng, có cả bình an và hạnh phúc, trong khi ở đây, có đau khổ và bất an. Người Cha ngồi đây và giải thích điều này. Maya, Ravan, đã cho trí tuệ của con hoàn toàn tha hóa suy đồi. Điều này cũng được ấn định trong vở kịch. Người Cha nói: Ta cũng bị ràng buộc bởi vở kịch. Ta giờ đây đang diễn phần vai của Ta. Nó chỉ tồn tại vào lúc này. Con nói: Baba ơi, chỉ có Người mới đến mỗi chu kỳ và làm cho chúng con trở nên thanh khiết và hướng thượng từ ô trọc và thói tật. Con đã bị tha hóa bởi Ravan.
Người Cha bây giờ đến và thay đổi con người thành thánh thần. Chỉ duy nhất Người Cha mới đến và giải thích cho con ý nghĩa của lời ca ngợi trong bài hát. Những người ngồi trên cái ngai bất tử kia, thì không hiểu ý nghĩa của nó. Baba đã giải thích với con rằng chính linh hồn mới là hình ảnh bất tử. Cơ thể này là cỗ xe của linh hồn này. Hình ảnh bất tử, hình ảnh thì không bao giờ trải nghiệm cái chết, nó chỉ đang ngự ở trong đó. Cái chết sẽ không đến với con trong thời kỳ vàng. Sẽ không bao giờ có cái chết yểu ở đó. Đó là vùng đất bất tử trong khi đây là vùng đất của cái chết. Không một ai hiểu được ý nghĩa của “vùng đất bất tử” hay “vùng đất của cái chết”. Người Cha nói: Ta giải thích tất cả mọi thứ cho con theo một cách rất đơn giản. Đơn giản là hãy nhớ đến một mình Ta và con sẽ trở nên thanh khiết. Các hiền triết và thánh nhân hát: Hỡi Đấng Thanh Lọc! Họ cầu gọi Người Cha, Đấng Thanh Lọc.
Bất cứ nơi nào con đến, họ chắc chắn sẽ cầu gọi: "Hỡi Đấng Thanh Lọc". Chân Lý Sự Thật thì không bao giờ bị ẩn giấu. Con biết rằng Người Cha, Đấng Thanh Lọc, đã đến và đang chỉ cho chúng ta con đường. Chu kỳ trước, Người cũng đã nói rằng: Hãy xem bản thân con là linh hồn và liên tục nhớ đến một mình Ta và con sẽ trở nên satopradhan (hoàn toàn thanh khiết). Tất cả các con đều là người yêu của Một Đấng Dấu Yêu. Những người yêu đó thì chỉ có một kiếp trong khi tất cả các con thì đều đã yêu Đấng Duy Nhất trong nhiều kiếp. Con đã nhớ đến Người và nói rằng: Hỡi Prabhu! Chỉ một mình Người Cha mới là Đấng Ban Tăng. Chỉ từ Người Cha mà các con mới cầu xin điều gì đó. Khi linh hồn trở nên bất hạnh, họ nhớ đến Người Cha. Không một ai đang trong hạnh phúc mà nhớ đến Người cả. Tất cả mọi người đều nhớ đến Người khi họ bất hạnh. "Baba, xin hãy đến và ban sự cứu rỗi", giống như khi họ đi đến với guru của họ và nói rằng, "Hãy ban cho chúng con một đứa con!" Achcha, nếu họ nhận được một đứa con, họ sẽ trở nên rất hạnh phúc. Tuy nhiên, nếu họ không nhận được một đứa con, họ nói, "Đó là ý muốn của Thượng Đế!"
Họ hoàn toàn không hiểu được vở kịch này. Nếu họ nói về vở kịch, họ phải biết mọi thứ. Con biết về vở kịch. Không một ai khác biết về vở kịch. Vở kịch thì không được đề cập trong bất kỳ kinh sách nào. Vở kịch có nghĩa là vở kịch này, con phải biết về sự khởi đầu, giữa và kết thúc của nó. Người Cha nói: Ta đến mỗi 5000 năm. Bốn thời kỳ là hoàn toàn bằng nhau. Chữ vạn cũng được xem trọng. Chữ vạn được vẽ trên sổ cái (sổ kế toán) mà họ giữ. Đây cũng là sổ cái về cách chúng ta kiếm được lợi nhuận và sau đó thua lỗ. Từ việc thua lỗ, mà giờ đây chúng ta đã đạt đến trạng thái phá sản hoàn toàn. Đây là vở kịch về chiến thắng và thất bại. Nếu có của cải và sức khỏe, thì sẽ có hạnh phúc.
Tuy nhiên, nếu có của cải nhưng không có sức khỏe, thì cũng không có hạnh phúc. Ta trao cho con cả về sức khỏe lẫn của cải, vì vậy mà con cũng sẽ có niềm hạnh phúc. Khi ai đó rời khỏi cơ thể, họ nói rằng linh hồn đó đã đi đến thiên đường, nhưng bên trong, thì họ lại trải nghiệm đau khổ. Tuy nhiên, họ nên hạnh phúc hơn chứ. Tại sao họ lại mời linh hồn đó quay trở lại địa ngục này? Họ không hiểu gì cả. Người Cha bây giờ đã đến và giải thích tất cả những điều này cho con. Người giải thích cho con những bí mật về Hạt Giống và cái cây. Không một ai khác có thể tạo ra một bức tranh như vậy về cây. Người này không tạo ra nó và cũng không học được từ một vị đạo sư nào cả. Nếu ông ấy học được điều đó từ một guru, thì hẳn vị guru đó đã phải có rất nhiều người đi theo. Mọi người thì nghĩ rằng vị guru nào đó hẳn đã dạy ông ấy về tất cả những điều này. Hoặc, họ nghĩ rằng một số sức mạnh của Linh Hồn Tối Cao hẳn đã đi vào ông ấy? Tuy nhiên, làm sao mà sức mạnh của Linh Hồn Tối Cao có thể đi vào người này được? Những người ngây thơ tội nghiệp thì không hiểu gì cả. Đích thân Người Cha đang ngồi ở đây và đang nói cho con về tất cả mọi điều. Ta đã nói với con rằng Ta đi vào cơ thể già nua bình thường này. Ta đến để dạy cho con. Người này cũng lắng nghe; sự chú ý của ông ấy thì hướng về Ta. Ông ấy cũng là một học trò; ông ấy không gọi bản thân mình là gì cả. Ông ấy là Người Cha Nhân Loại, những ông ấy cũng là một học trò. Mặc dù ông ấy có linh ảnh về sự hủy diệt, nhưng ông ấy cũng không hiểu bất cứ điều gì cả. Dần dần thì ông ấy mới hiểu ra tất cả, giống như con hiểu bây giờ. Người Cha giải thích cho con và người này, ở giữa, cũng đang tiếp tục hiểu; ông ấy tiếp tục học. Mỗi mỗi học trò thì đều nỗ lực để học tập.
Brahma, Vishnu và Shankar là cư dân của vùng tinh tế. Không một ai biết phần vai của họ là gì. Đích thân Người Cha giải thích từng khía cạnh để con không cần phải đặt câu hỏi. Linh Hồn Tối Cao Shiva ở trên cùng và sau đó là các vị thần. Làm sao mà họ lại trộn lẫn tất cả các linh hồn vào cùng? Các con bây giờ biết rằng Người Cha đi vào người này và đây là lý do vì sao chúng ta được gọi là BapDada. Người Cha khác với Dada (anh cả). Shiva là Người Cha và Brahma là Dada.
Con nhận được của thừa kế của con từ Shiva thông qua người này. Những Brahmin là con của Brahma. Người Cha đã nhận nuôi con tương ứng theo kế hoạch của vở kịch. Người Cha nói: Người này là tín đồ số một; ông ấy đã nhận 84 kiếp. Ông ấy cũng được gọi là xấu xí và xinh đẹp. Shri Krishna là xinh đẹp trong thời kỳ vàng và cậu ấy đã trở nên xấu xí trong thời kỳ sắt. Ông này đã từng ô trọc và bây giờ ông ấy đang trở nên thanh khiết. Điều tương tự cũng áp dụng cho con. Đây là thế giới thời kỳ sắt và đó là thế giới thời kỳ vàng. Không một ai biết về cái thang. Những người đến sau thì không nhận 84 kiếp. Họ chắc chắn sẽ nhận ít kiếp hơn, và vì vậy bằng cách nào mà họ có thể miểu tả cái thang? Baba đã giải thích về những ai nhận tối qua số các kiếp và những ai thì nhận tối thiểu số các kiếp. Đây là kiến thức. Chỉ có Người Cha mới là Đấng Tràn Đầy Kiến Thức, Đấng Thanh Lọc. Người trao cho chúng ta kiến thức về sự khởi đầu, giữa và kết thức. Tất cả họ đều nói, "Neti, neti" (không phải cái này cũng không phải cái kia). Họ không biết về linh hồn của chính họ, vậy thì làm sao mà họ có thể biết về Người Cha? Họ chỉ nói về linh hồn vì lợi ích của nó; chứ họ không biết về bất cứ điều gì. Con bây giờ biết rằng linh hồn là vĩnh cửu và rằng linh hồn có phần vai bất diệt của 84 kiếp được ghi lại bên trong nó. Linh hồn nhỏ bé như vậy mà có toàn bộ phần vai được ghi lại bên trong nó. Được hiểu rằng những ai lắng nghe điều này rất cẩn thận và cũng hiểu nó thì là những người con gần gũi. Nếu kiến thức này không nằm trong trí tuệ của họ, thì được hiểu rằng họ sẽ đến sau này. Hãy cảm nhận mạch đập của họ tại thời điểm truyền đạt kiến thức này. Những người giải thích thì cũng có thứ hạng. Đây là việc học của con. Vương quốc đang được thiết lập. Một số thì đạt được vị trí cao trong tất cả, đó là vị trí của một vị vua, trong khi những người khác là người hầu, đầy tớ của thần dân. Tuy nhiên, sự thật là không có bất kỳ khổ đau nào trong thời kỳ vàng. Đó được gọi là vùng đất hạnh phúc, thiên đường. Chính bởi vì thiên đường tồn tại trong quá khứ nên họ mới nhớ đến thiên đường. Mọi người nghĩ rằng thiên đường phải ở trên cao. Có ký ức chính xác về con được miêu tả trong ngôi đền Dilwala. Adi Dev, Adi Devi và các con đang ngồi trong yoga trên mặt đất, và vương quốc được thể hiện ở phía trên.
Mọi người đi đến và xem rồi cho tiền nhưng họ không hiểu gì cả. Mỗi người trong các con đều đã nhận được con mắt thứ ba kiến thức. Trước tiên, con biết về tiểu sử của Người Cha, vì vậy con còn muốn gì hơn nữa đây? Khi biết về Người Cha, con sẽ hiểu được tất cả mọi điều. Do đó, con phải có niềm hạnh phúc. Con biết rằng con bây giờ sẽ đi về thời kỳ vàng và xây dựng những cung điện bằng vàng; con sẽ cai trị ở đó. Trí tuệ của những người con có khả năng làm phục vụ thì sẽ biết rằng kiến thức tâm linh này đang được Người Cha tâm linh trao tặng. Người Cha của các linh hồn thì được gọi là Người Cha tâm linh. Người là Đấng Tặng Sự Cứu Rỗi. Người trao của thừa kế bình an và hạnh phúc. Con có thể giải thích cho họ rằng: Bức tranh về bậc thang này là miêu tả về cư dân của Bharat đã nhận 84 kiếp. Bạn mới đi được nửa chặng đường của chu kỳ, vậy làm sao bạn có thể nhận 84 kiếp? Chúng ta thì nhận tối đa số các kiếp. Đây là những vấn đề rất sâu sắc phải được thấu hiểu. Điều chính yếu là kết nối trí tuệ của con trong yoga với Người Cha để trở nên thanh khiết từ ô trọc. Nếu con con trở nên thanh khiết, nhưng sau đó lại trở nên ô trọc, thì xương cốt của con sẽ bị nghiền nát hoàn toàn. Nó sẽ giống như thể là con rơi ngã từ tầng năm của một tòa nhà. Trí tuệ của con sẽ trở nên hoàn toàn ô trọc và lương tâm của con sẽ bắt đầu cắn rứt con. Khi đó, con sẽ không thể nói về bất kỳ điều gì trong số này. Đây là lý do tại sao Người Cha nói: Hãy luôn cẩn trọng! Achcha.
Gửi đến những người con ngọt ngào nhất, dấu yêu, đã thất lạc từ lâu, nay mới tìm lại được, nỗi nhớ, niềm thương và lời chào buổi sáng từ Người Mẹ, Người Cha, BapDada. Người Cha linh hồn chào namaste đến những người con linh hồn.
Trọng tâm thực hành:
1. Hãy thấu hiểu về vở kịch này thật chính xác và giải thoát khỏi sự ràng buộc của Maya. Hãy xem bản thân con là linh hồn, là hình ảnh bất tử. Hãy nhớ đến Người Cha và trở nên thanh khiết.
2. Hãy trở thành tiên tri đích thực, sứ giả đích thực và chỉ cho mọi người con đường để đi đến vùng đất bình an và vùng đất hạnh phúc. Hãy mang lại lợi ích cho tất cả các linh hồn trong thời kỳ chuyển giao nhân đức này.
Lời chúc phúc: Mong con luôn giữ nhận thức về Người Cha và phục vụ của con và do đó hãy trở nên thoát khỏi mọi sự hấp dẫn và trải nghiệm trạng thái liên tục vững vàng và ổn định.
Đầy tớ thì luôn nhớ đến việc phục vụ và chủ nhân của mình. Thì theo cùng cách, con là đầy tớ của thế giới, các con là những người đầy tớ đích thực nên không điều gì được nhớ đến ngoại trừ Người Cha và phục vụ. Chỉ thông qua điều này, mà con mới trải nghiệm được trạng thái liên tục vững vàng, kiên định. Ngoài sự ngọt ngào của Một Người Cha, thì mọi hương vị khác dường như đều vô vị. Bởi vì đã nếm được vị ngọt ngào của một Người Cha, mà con không thể bị thu hút bởi bất cứ điều gì khác. Nỗ lực mạnh mẽ để có được trạng thái liên tục vưng vàng, ổn định rồi mới giải thoát con ra khỏi mọi kiểu thu hút, hấp dẫn. Đây là đích đến cao nhất của con.
Khẩu hiệu: Để thi đậu bài thi của những tình huống tinh tế, hãy làm cho bản tính của con trở nên mạnh mẽ.
*** Om Shanti ***
Dấu hiệu Avyakt: Tiếp nhận văn hóa chân thật và cung cách tốt đẹp.
Nếu con nhìn thấy hoặc nghe thấy điều gì đó không đúng sự thật, đừng phát tán sự dối trá đó vào bầu không khí. Nhiều người nói rằng, "Đó là tội lỗi, và tôi không thể chịu đựng được khi thấy bất kỳ ai phạm phải tội lỗi đó." Tuy nhiên, việc phát tán những điều không đúng sự thật vào bầu không khí cũng là một tội lỗi. Con không được phát tán những điều mà con nhìn thấy hoặc nghe thấy như thế này trong gia đình lokik của con. Con sẽ lắng nghe nó bằng đôi tai của con và giấu nó trong trái tim của con. Việc một người ở đây phát tán ra bất kỳ thứ gì lãng phí ra xung quanh cũng là dấu vết của tội lỗi. Những tội lỗi nhỏ như vậy sẽ kết thúc trải nghiệm của trạng thái bay. Do đó, hãy hiểu triết lý sâu sắc về nghiệp và áp dụng sức mạnh của sự thật dưới hình dạng thực sự của nó.