03/04/25 Morning Murli Om Shanti BapDada Madhuban
Trọng tâm: Con ngọt ngào, cái cây non mới này của con thật là ngọt ngào. Những con côn trùng phá hoại chỉ tìm đến cái cây ngọt ngào. Thuốc để diệt những con côn trùng này chính là “Manmanabhav”.
Câu hỏi: Dấu hiệu của những học trò thi đậu với bằng danh dự là gì?
Trả lời: Chúng chú ý đầu đủ không chỉ vào một môn học mà chú ý vào tất cả các môn học. Môn học phục vụ thông qua hành động thể lý cũng tốt. Nhiều người nhận được hạnh phúc thông qua công việc phục vụ ấy và điểm số cũng được tích lũy. Tuy nhiên, cùng với điều đó, cũng phải có kiến thức này và hành vi cư xử tốt. Con hãy chú ý đầy đủ đến việc hấp thu các đức hạnh thánh thiện. Khi con có đầy đủ kiến thức và yoga, con sẽ có thể thi đậu với bằng danh dự.
Bài hát: Người sẽ không chia lìa khỏi chúng con, và cũng sẽ không có đau khổ trong trái tim của chúng con.
Om shanti. Con vừa mới nghe được điều gì? Trái tim của con gắn kết với ai? Gắn kết với Đấng dẫn dắt. Đấng dẫn dắt chỉ cho con thấy điều gì? Người chỉ cho con cánh cổng đi đến thiên đường. Con đã nghe đến cái tên “cánh cổng dẫn đến thiên đường”. Khi nào thì cánh cổng dẫn đến thiên đường mở ra? Bây giờ, đây là địa ngục. Ai mở cánh cổng dẫn đến thiên đường? Và khi nào thì mở cổng? Chỉ các con mới biết điều này. Con liên tục hạnh phúc, bởi vì con biết con đường để đi đến thiên đường. Ở những nơi tụ họp và triển lãm, con có thể chỉ cho mọi người họ có thể đi qua cánh cổng để đến với thiên đường như thế nào. Con đã tạo ra nhiều bức tranh. Baba nói “Trong số những bức tranh này, chúng ta nên sử dụng bức tranh nào để giải thích rằng đây là cánh cổng dẫn đến thiên đường? Bức tranh Chu kỳ Thế giới cho biết cánh cổng dẫn đến thiên đường. Bức tranh này là đúng. Ở bên trên, một bên có cánh cổng dẫn đến địa ngục, và bên kia có cánh cổng dẫn đến thiên đường. Điều này hoàn toàn rõ ràng. Tất cả các linh hồn quay trở về từ nơi này, đến với vùng đất tĩnh lặng.Sau đó, con đi đến thiên đường. Đây là những cánh cổng. Toàn bộ Chu kỳ sẽ không được gọi là cánh cổng. Ở bên trên, chỗ thời kỳ Chuyển giao được thể hiện, có cánh cổng để thông qua đó các con, những linh hồn thoát ra, rồi đi vào thế giới mới. Những linh hồn kia thì ở trong vùng đất tĩnh lặng. Chiếc kim đồng hồ thể hiện đây là địa ngục và kia là thiên đường. Bức tranh này là hạng nhất và tốt nhất dùng để giải thích. “Cánh cổng dẫn đến thiên đường” thật rõ ràng. Đây là những điều được hiểu bởi trí tuệ.
Tất cả các tôn giáo, lối sống đều kết thúc, và một lối sống duy nhất được thiết lập. Con biết rằng con sẽ đi đến vùng đất hạnh phúc và những linh hồn khác sẽ ở trong vùng đất tĩnh lặng. Cánh cổng được thể hiện ra thật rõ ràng. Chu kỳ này là bức tranh chính. Cánh cổng dẫn đến thiên đường và cánh cổng dẫn đến địa ngục hoàn toàn rõ ràng trong bức tranh này. Chỉ những ai đi qua cánh cổng dẫn đến thiên đường cách đây một Chu kỳ thì sẽ lại làm như thế. Những linh hồn khác sẽ đi qua cánh cổng dẫn đến sự tĩnh lặng. Cánh cổng dẫn đến địa ngục đóng lại, rồi cánh cổng dẫn đến bình an và hạnh phúc mở ra. Đây là bức tranh hạng nhất. Baba luôn nói rằng bức tranh Trimurti, hai quả địa cầu và bức tranh Chu kỳ này là những bức tranh hạng nhất. Trước hết, con hãy giải thích bức tranh này cho bất kỳ ai đến “Đây là bức tranh chỉ ra cánh cổng dẫn đến thiên đường; kia là thiên đường và đây là địa ngục. Bây giờ, địa ngục sắp bị phá hủy, và cánh cổng dẫn đến sự giải thoát đang mở ra. Giờ đây, chúng ta sẽ đi đến thiên đường, và những linh hồn khác sẽ đi đến vùng đất tĩnh lặng. Việc này thật dễ dàng. Không phải mọi người đều sẽ đi qua cánh cổng dẫn đến thiên đường. Ở đó, đó từng là vương quốc của thánh thần. Trí tuệ của con biết rằng giờ đây con đã trở nên xứng đáng để đi qua cánh cổng dẫn đến thiên đường. Con học đến mức độ nào, con sẽ trở thành chủ nhân đến chừng ấy; nếu con khóc hoặc xin xỏ bất cứ điều gì, con sẽ trở nên hư hỏng. Bức tranh tốt nhất là bức tranh Chu kỳ. Điều này có thể được hiểu bởi trí tuệ. Một khi đã nhìn thấy bức tranh, trí tuệ bắt đầu chiêm nghiệm về nó. Suốt cả ngày, con nên nghĩ về việc bức tranh nào là bức tranh chính chúng ta có thể sử dụng để giải thích mọi điều. “Gateway to Heaven”, từ tiếng Anh này thật là hay.
Bây giờ, có nhiều ngôn ngữ. Từ “Hindi” xuất phát từ tên gọi “Hindustan”. Từ “Hindustan” thì không đúng; thật ra, tên gọi thật sự của nó là Bharat. Họ nói về vùng đấtBharat. Tên gọi của những con phố bị thay đổi; tên của quốc gia thì không thay đổi. Có từ “Mahabharat”. Bharat được nhớ đến trong mọi thứ. Thậm chí con người còn hát lên rằng “Bharat là đất nước của chúng ta”. Bằng cách nóiđạo của họ là đạo Hindu, họ đã gọi ngôn ngữ đó là Hindi. Điều này là không đúng. Trong thời kỳ Vàng, không có gì ngoài sự thật, những điều đúng đắn: những thứ đúng đắn để mặc, thức ăn đúng, lời lẽ đúng; trong khi ở đây, mọi thứ đã trở nên sai trái, giả dối. Vì thế, những từ như “cánh cổng dẫn đến thiên đường” thì thật là hay. Hãy đến và tôi sẽ chỉ cho bạn cánh cổng dẫn đến thiên đường. Có rất nhiều ngôn ngữ.
Người Cha trao cho các con những lời chỉ dẫn hướng thượng mang đến sự cứu rỗi. Người ta nói về những lời chỉ dẫn của Người Cha rằng “Cách thức và phương tiện của Người để mang đến sự cứu rỗi thì thật độc đáo”. Người trao cho con những lời chỉ dẫn dễ dàng đến thế. Con phải theo lời shrimat của Thượng Đế. Con sẽ không trở thành bác sĩ bằng cách theo những lời chỉ dẫn của bác sĩ. Bằng cách theo lời chỉ dẫn của Thượng Đế, con sẽ trở thành thần. Đây là những lời dạy của Thượng Đế. Đây là lý do vì sao Baba nói “Trước tiên, con hãy chứng minh với họ Thượng Đế là ai”. Chủ nhân của thiên đường chắc chắn là các vị thần.
Không có gì ở trong yếu tố brahm. Thiên đường và địa ngục đều tồn tại ở đây. Thiên đường và địa ngục hoàn toàn tách biệt với nhau. Trí tuệ của con người đã trở nên hoàn toàn ô trọc; họ không hiểu điều gì cả. Họ đã cho rằng thời kỳ Vàng dài hàng trăm nghìn năm, và họ nói rằng thời kỳ Sắt vẫn còn 40.000 năm nữa. Họ hoàn toàn ở trong tăm tối. Giờ đây con biết rằng Người Cha đang làm cho con trở nên có đức hạnh để gửi con đến thiên đường. Mối quan tâm chính con nên có là làm thế nào để trở nên hoàn toàn thanh khiết. Người Cha đã bảo con hãy liên tục nhớ đến Người. Trong khi bước đi và làm mọi việc, chỉ có sự tưởng nhớ đến Cha ở trong trí tuệ của con. Những đôi tình nhân đều thực hiện hành động. Kể cả trong thờ cúng, trong khi họ thực hiện hành động, vẫn có sự tưởng nhớ đến Đấng ấy bên trong trí tuệ của họ. Họ lần từng hạt trong tràng hạt để nhớ đến Người. Người Cha cũng liên tục nói rằng “Hãy liên tục nhớ đến Ta, Cha của con”.
Bởi vì họ gọi Người là hiện diện ở khắp mọi nơi, vậy thì họ sẽ nhớ đến ai? Người Cha giải thích “Họ đã trở nên vô thần; thậm chí họ không biết về Người Cha”. Họ nói “Ôi, Thượng Đế, Người Cha!”, nhưng họ không biết Người là ai. Linh hồn nói “Ôi, Thượng Đế, Người Cha!”, nhưng linh hồn là gì? Mỗi một linh hồn đều riêng biệt với nhau.Đấng ấy được gọi là Linh Hồn Tối Cao, nghĩa là Đấng Tối Cao, Linh Hồn Tối Cao cao quý nhất. Không có lấy một con người nào có kiến thức về linh hồn. “Tôi là linh hồn và đây là cơ thể của tôi”, vì thế có hai đối tượng. Cơ thể này được tạo nên từ 5 yếu tố tự nhiên. Linh hồn là chấm sáng bất diệt. Linh hồn sẽ được tạo nên từ gì? Linh hồn là chấm sáng nhỏ xíu.
Các hiền triết và thánh nhân không biết về điều này. Người này cũng đã từng nhận nhiều guru, nhưng không ai trong số họ nói cho ông ấy biết linh hồn là gì hoặc Người Cha Tối Cao, Linh Hồn Tối Cao là gì. Không phải là họ chỉ không biết về Linh Hồn Tối Cao, mà họ cũng không biết gì về linh hồn. Nếu họ biết về linh hồn, ngay lập tức họ sẽ biết về Linh Hồn Tối Cao. Đứa trẻ sẽ tiếp tục trưởng thành như thế nào nếu nó chỉ biết về bản thân mà lại không biết về cha của nó? Giờ đây con biết linh hồn là gì và linh hồn cư ngụ ở đâu. Đến các bác sĩ còn hiểu rằng linh hồn là tinh tế, linh hồn không thể được nhìn thấy với đôi mắt này. Vì thế, họ sẽ có thể nhìn thấy linh hồn như thế nào nếu họ nhốt linh hồn vào chiếc hộp kính? Không ai trên thế giới có được kiến thức mà con có. Con biết rằng mỗi một linh hồn đều là chấm điểm, và Linh Hồn Tối Cao cũng là một chấm điểm.
Chúng ta, những linh hồn, thay đổi từ thanh khiết thành ô trọc và từ ô trọc thành thanh khiết. Linh hồn ô trọc không thể nào cư ngụ ở đó. Mọi linh hồn đến từ nơi đó đều là thanh khiết, rồi linh hồn trở nên ô trọc. Sau đó, Người Cha đến và làm cho linh hồn trở nên thanh khiết. Đây là những điều dễ dàng nhất. Con biết rằng các con, những linh hồn, đã đi trọn Chu kỳ 84 kiếp và giờ con đã trở nên hoàn toàn ô trọc. Chỉ chúng ta mới nhận 84 kiếp. Đây không phải là chuyện chỉ liên quan đến một người duy nhất. Người Cha nói “Ta giải thích cho người này, nhưng con cũng lắng nghe. Ta đã đi vào người này. Ta nói với người này và con nghe được điều đó. Người này là cỗ xe”.
Baba đã giải thích rằng “Con nên viết ra tên gọi ‘cánh cổng dẫn đến thiên đường’”. Tuy nhiên, trong đó, con cũng phải giải thích rằng lối sống thánh thần từng tồn tại trong thời kỳ Vàng bây giờ đã biến mất. Không ai biết điều này. Những người Thiên Chúa giáo ban đầu cũng là hoàn toàn thanh khiết. Sau đó, trong khi nhận kiếp tái sinh, họ đã trở nên hoàn toàn ô trọc. Cái cây chắc chắn trở nên già cỗi. Đây là cái cây đa dạng các tôn giáo, lối sống. Theo tuổi của cái cây, tất cả các tôn giáo, lối sống khác đều đến sau. Vở kịch được định sẵn. Không phải là con người sẽ xếp lượt để đi đến thời kỳ Vàng; không phải như thế. Vở kịch này vĩnh viễn được tạo ra. Trong thời kỳ Vàng, chỉ có lối sống thánh thần nguyên thủy, vĩnh cửu. Giờ đây, trí tuệ của con biết rằng con đang đi đến thiên đường. Linh hồn nói “Chúng con có thể trở về Nhà như thế nào nếu chúng con hoàn toàn ô trọc? Chúng con sẽ đi đến thiên đường bằng cách nào?”. Để đi đến thiên đường, Người Cha đã trao cho con phương pháp trở nên hoàn toàn thanh khiết. Người Cha nói “Chỉ mỗi Ta được gọi là Đấng Thanh Lọc. Con hãy xem con là linh hồn và nhớ đến Cha”. Kinh sách viết rằng “Thượng Đế nói”. Mọi người nói rằng Bharat từng là thiên đường suốt nhiều năm trước khi Christ đến, nhưng không ai biết Bharat đã trở thành thiên đường như thế nào hoặc sau đó nó đã đi về đâu. Giờ thì con biết rõ điều này. Trước kia, con đã không biết những điều này.Không ai trên thế giới biết linh hồn trở nên tốt và xấu.
Tất cả các linh hồn đều là con của Người Cha; họ nhớ đến Người Cha. Người Cha là Đấng Tình Lang, và tất cả các linh hồn là những tình nương của Người. Giờ đây, con biết rằng Đấng Tình Lang ấy đã đến. Người là Đấng Tình Lang rất đỗi ngọt ngào. Nếu không, tại sao mọi người lại nhớ đến Người? Không có con người nào mà miệng của họ phát ra từ “Linh Hồn Tối Cao”. Họ không biết về Người.Con biết rằng linh hồn là vô thể. Linh hồn cũng được tôn thờ. Chúng ta, từng xứng đáng được tôn thờ, sau đó bắt đầu tôn thờ chính linh hồn mình. Có khả năng con đã nhận được kiếp trước trong dòng tộc Brahmin.
Bhog được dâng lên cho Shrinath, nhưng chính các tín đồ ăn bhog. Tất cả những chuyện như thế đều thuộc về con đường thờ cúng. Con phải giải thích rằng chỉ Người Cha mở ra cánh cổng thiên đường; nhưng Người mở cổng như thế nào? Người có thể giải thích như thế nào? Thượng Đế nói, vì thế chắc chắn Người phải nói thông qua cơ thể. Chính linh hồn nói và lắng nghe thông qua cơ thể này. Baba nói cho chúng ta biết những chi tiết.
Có Hạt Giống và cái cây. Con biết rằng đây là cái cây mới.Dần dần sẽ có sự tăng trưởng. Nhiều con côn trùng tấn công cái cây của con bởi vì cái cây mới thì rất ngọt ngào. Những con côn trùng chỉ tấn công những cái cây có chất ngọt. Vì thế, thuốc diệt côn trùng, sâu bọ được xịt lên cây. Người Cha đã trao cho con loại thuốc diệt côn trùng, sâu bọ rất tốt đó là “Manmanabhav”. Bởi vì con không ổn định bản thân trong ý thức “Manmanabhav”, cho nên côn trùng, sâu bọ ăn mất con. Những thứ có sâu bọ, côn trùng bám vào thì sẽ hữu ích thế nào đây? Chúng bị vứt bỏ. Có sự khác biệt giữa vị trí cao và vị trí thấp. Baba tiếp tục nói với các con, những người con ngọt ngào rằng “Hãy trở nên thật ngọt ngào”. Đừng trở nên giống như nước muối với bất kỳ ai; hãy trở nên giống như sữa và đường. Ở đó, đến cả sư tử và cừu còn sống giống như là sữa và đường. Vì thế, con cũng nên trở nên giống như sữa và đường.
Tuy nhiên, nếu nó không có trong vận may của ai đó, họ sẽ thực hiện nỗ lực nào đây? Sau đó, họ sẽ rớt. Người thầy dạy học cho con để làm cho vận may của con trở nên hướng thượng. Người thầy dạy học cho mọi người. Con có thể nhìn thấy sự khác biệt. Học trò ở trong lớp có thể nói người nào là thông minh, giỏi giang trong môn học nào. Tương tự như thế ở đây. Cũng có môn học phục vụ bằng thể chất. Có bhandari (Bholi Dadi là người phụ trách bếp), bởi vì nhiều người nhận được hạnh phúc, cho nên họ nhớ đến cô ấy rất nhiều. Việc này thật tốt; con cũng nhận được điểm số trong môn học này. Tuy nhiên, để thi đậu với bằng danh dự, con không được chỉ chú ý đến một môn học; con phải chú ý đầy đủ đến mọi môn học. Kiến thức này được cần đến, hành vi cư xử tốt cũng được cần đến, và đức hạnh thánh thiện cũng được cần đến. Chú ý là tốt. Mỗi khi ai đó đi đến nhà bếp, cô ấy sẽ nói “Hãy‘Manmanabhav!’”. Con hãy nhớ đến Shiv Baba, và tội lỗi của con sẽ được gột bỏ, và con sẽ trở thành chủ nhân của thiên đường.
Trong khi nhớ đến Người Cha, con hãy tiếp tục trao lời giới thiệu cho người khác. Kiến thức và yoga này được cần đến. Điều này thật dễ dàng. Đây là điều chính yếu. Hãy trở thành cây gậy cho người mù. Hãy đưa mọi người đến với nơi triển lãm. Hãy nói với họ “Hãy đến, rồi chúng tôi sẽ chỉ cho các bạn thấy cánh cổng dẫn đến thiên đường. Nơi này là địa ngục và nơi kia là thiên đường”. Người Cha nói “Con hãy nhớ đến Ta và trở nên thanh khiết, rồi con sẽ trở thành chủ nhân của thế giới thanh khiết. Manmanabhav!”. Baba đang lặp lại kinh Gita cho con chính xác như Người đã làm như thế cách đây một Chu kỳ. Đây là lý do vì sao Baba đã cho làm bức tranh: Thượng Đế của kinh Gita là ai? Ai mở ra cánh cổng dẫn đến thiên đường? Chính Shiv Baba mở ra cánh cổng đi đến thiên đường. Shri Krishna đi qua cánh cổng ấy. Có hai bức tranh chính. Tất cả còn lại đều là tiểu tiết.
Con phải trở nên thật ngọt ngào. Hãy nói với thật nhiều tình yêu thương. Trao hạnh phúc cho người khác thông qua suy nghĩ, lời nói và hành động của con. Con hãy nhìn vào bếp của Baba. Cô ấy làm cho mọi người hạnh phúc, vì thế họ mang quà đến cho cô ấy. Đây cũng là một môn học. Họ đến và tặng quà. Rồi cô ấy nói “Tại sao tôi lại nhận từ em, bởi vì tôi sẽ nhớ đến em? Nếu tôi nhận từ cửa hàng kho báu của Shiv Baba, tôi sẽ nhớ đến Shiv Baba”. Achcha.
Gửi đến những người con dấu yêu, ngọt ngào nhất, đã thất lạc từ lâu, nay mới tìm lại được, tình yêu thương, sự tưởng nhớ và lời chào buổi sáng từ Người Mẹ, Người Cha, BapDada. Người Cha Linh Hồn cúi chào những người conlinh hồn.
Trọng tâm thực hành:
1. Để làm cho vận may của con trở nên hướng thượng, các con hãy sống với nhau giống như sữa và đường; hãy trở nên thật ngọt ngào. Đừng bao giờ trở nên giống như nước muối. Chú ý đầy đủ đến mọi môn học.
2. Để đạt được sự cứu rỗi, con hãy theo những lời chỉ dẫn hướng thượng con đã nhận được từ Người Cha, và truyền đạt lại những lời chỉ dẫn hướng thượng này cho người khác. Hãy chỉ cho họ đường đến thiên đường.
Lời chúc phúc: Mong con là người giàu lòng nhân từ,mang lại lợi ích cho thế giới, tiếp thêm lòng can đảm và nhiệt tình cho mọi linh hồn.
Đừng bao giờ nói với linh hồn yếu trong gia đình Brahmin rằng người ấy yếu. Liên tục để cho những lời tốt đẹp dành cho mỗi một linh hồn tuôn ra qua cái miệng của con, người mang lại lợi ích cho thế giới giàu lòng nhân từ, không phải là những lời sẽ làm cho ai buồn phiền. Cho dù ai đó có thể yếu thế nào, thậm chí nếu con phải trao cho người ấy dấu hiệu hoặc lời dạy bảo, thì trước tiên, con hãy làm cho họ trở nên mạnh mẽ, rồi trao cho họ lời dạy ấy. Trước hết, con hãy cày xới cánh đồng với lòng can đảm và nhiệt tình, rồi mới gieo hạt, và mỗi một hạt sẽ dễ dàng đậu quả. Khi con làm việc này, công việc phục vụ mang lại lợi ích cho thế giới sẽ diễn ra nhanh.
Khẩu hiệu: Hãy nhận lời chúc phúc từ Người Cha, và trải nghiệm bản thân liên tục tràn đầy.
*** Om Shanti ***
Liên tục chiến thắng với nhận thức về hình dáng kết hợp
Trong khi thực hiện mọi hành động, con hãy luôn trải nghiệm con là linh hồn karma yogi. Trong khi thực hiện bất kỳ hành động nào, con cũng đừng quên tưởng nhớ đến Cha. Hãy để hành động và yoga kết hợp với nhau. Giống như thứ gì đó được kết hợp với nhau thì không thể nào bị chia tách, tương tự như vậy, con hãy trở thành karma yogi.