03/03/25 Morning Murli Om Shanti BapDada Madhuban
Trọng tâm: Con ngọt ngào, hãy liên tục giữ vở kịch vô hạn này trong nhận thức của con và rồi, con sẽ có được niềm hạnh phúc vô hạn. Chính những người con đặc biệt, những người thực hiện nỗ lực tốt là những người xứng đáng được tôn thờ cao nhất.
Câu hỏi: Nhận thức nào giải thoát con ra khỏi tất cả mọi loại đau khổ của thế giới này? Đâu là cách để giữ mình liên tục vui tươi?
Trả lời: Hãy giữ mình liên tục tỉnh thức rằng bây giờ con đang đi đến thế giới mới, tương lai. Duy trì niềm hạnh phúc về tương lai và rồi con sẽ quên đi tất cả mọi đau khổ của con. Ở trong thế giới của những trở ngại, thì sẽ có những trở ngại nhưng khi con giữ nhận thức rằng con chỉ ở trong thế giới này thêm vài ngày nữa thôi, thì con sẽ giữ mình liên tục vui tươi.
Bài hát: Hãy thức tỉnh! Hỡi những cô dâu hãy thức tỉnh! Ngày mới đang đến rồi.
Om shanti. Bài hát này thật hay. Khi con lắng nghe bài hát này, thì tất cả bí mật của 84 kiếp sinh của con kể từ lúc bắt đầu sẽ đi vào trong trí tuệ của con. Đã được giải thích cho các con rằng khi con đi xuống đây từ trên vùng tối thượng, con không đi xuống thông qua vùng tinh tế. Chỉ duy nhất khoảng thời gian này mà Baba mới chỉ cho con thấy vùng tinh tế. Những khía cạnh này của kiến thức thì không được biết đến ở trong thời kì vàng và thời kì bạc, cũng như không có trong bất kì bức tranh nào. Có rất nhiều các bức tranh trên con đườn thờ cung. Các vị thần,…được thờ phụng rất nhiều. Durga, Kali và Saraswati, tất cả đều đang ở trong một hình dạng thực tế nhưng cô ấy đã được trao cho thật nhiều tên gọi khác nhau.
Những người con giỏi, những người nỗ lực tốt sẽ được tôn thờ cao nhất. Con biết rằng từ xứng đáng được tôn thờ mà con trở thành người đi thờ cúng và bắt đầu thờ phụng Baba và chính bản thân con. Brahma này đã từng thờ phụng Narayan. Đây là điều tuyệt vời của vở kịch. Giống như có niềm hạnh phúc khi xem một vở kịch, thì đây cũng là vở kịch vô hạn. Không một ai biết về nó. Tất cả mọi bí mật về vở kịch vô hạn này phải đọng lại trong trí tuệ của con.
Có quá nhiều đau khổ trong thế giới này. Con biết rằng, con chỉ phải ở lại đây thêm vài ngày nữa thôi và rồi sau đó, con sẽ đi đến thế giới mới. Khi con duy trì niềm hạnh phúc về tương lai thì mọi đau khổ hiện tại của con sẽ biến mất. Nhiều người con viết: Baba, có quá nhiều trở ngại và chúng con trải nghiệm nhiều thua lỗ mất mát. Người Cha nói: Không phải chuyện trở ngại đến trước mắt con, dẫu con có là triệu triệu phú ngày hôm nay rồi ngày mai con phá sản thì con vẫn phải giữ cho bản thân ở trong niềm hạnh phúc trong tương lai. Đây là thế giới của quỷ Ravan. Trong khi con đang bước đi và di chuyển khắp nơi, thì trở ngại hoặc nhiều trở ngại sẽ đến. Chỉ còn vài ngày trong thế giới này nữa thôi rồi sau đó, chúng ta sẽ đi đến thế giới của niềm hạnh phúc vô hạn. Baba nói: Ngày hôm qua chúng ta đã từng xấu xí, là những đứa trẻ côi cút làng quê. Bây giờ, Người Cha đang trao cho chúng ta kiến thức này và làm cho chúng ta trở nên xinh đẹp.
Con biết rằng Người Cha là Hạt Giống, là Đấng Chân Lí Sự Thật, là Thực Thể Sống. Người được gọi là Linh Hồn Tối Cao. Người là cư dân của Vùng tối thượng. Người không đi vào chu kì sinh tử. Tất cả chúng ta đều đi vào chu kì sinh tử, đó là điều tất yếu. Người phải đến vào lúc cuối của chu kì và trao ban sự cứu rỗi cho tất cả mọi người. Trên con đường thờ cúng, hết kiếp sinh này đến kiếp sinh khác con đã từng hát: Baba, khi Người đến, chúng con sẽ thuộc về Người, rằng của con là chỉ một Baba, không ai khác. Chúng con sẽ chỉ đi cùng với Người.
Đây là thế giới đau khổ. Bharat thì quá nghèo. Người Cha nói: Ta làm cho Bharat thật giàu có, thịnh vượng và rồi sau đó, Ravan làm cho nó trở thành địa ngục. Các con bây giờ đang ngồi trực tiếp trước Người Cha. Nhiều người con sống ở nhà cùng với gia đình của mình. Không phải ai cũng có thể ngồi ở đây. Hãy ở nhà cùng với gia đình của con. Con có thể mặc quần áo màu. Ai nói rằng con phải mặc trang phục màu trắng chứ? Baba chưa bao giờ nói với bất kì ai như thế. Chính bởi con không thích trang phục màu mà con mới mặc trang phục màu trắng. Mặc dù trong khi đang sống ở đây, con mặc trang phục màu trắng, nhưng những người mặc trang phục nhiều màu vẫn có thể làm nhiều điều tốt cho nhiều người từ những trang phục đó.
Những người phụ nữ cố gắng giải thích cho chồng của họ rằng: Thượng Đế nói: Hãy trở nên thanh khiết. Chính bởi thánh thần thanh khiết mà con người mới cúi đầu trước các bức tượng thần. Thật tốt khi trở nên thanh khiết. Con biết rằng bây giờ là lúc kết thúc của thế giới (tận thế). Con sẽ làm gì với tất cả số tiền đó? Có quá nhiều cướp bóc và những vụ hối lộ. Đây là bài hát hiện tại hát rằng, “Của cải của một vài người sẽ bị chôn vùi trong đất, của cải của một số người khác thì bị cướp bóc,...chỉ duy nhất của cải của những ai sử dụng dưới danh nghĩa Thượng Đế theo một cách xứng đáng mới hữu dụng” thì được áp dụng vào lúc này. Thượng Đế bây giờ đang ở ngay trước con. Những người con thông thái, hiểu biết thì trao mọi thứ dưới danh nghĩa của Thượng Đế và sử dụng nó theo một cách xứng đáng (hữu ích). Con người quyên tặng cho những người ô trọc. Ở đây, chúng ta chỉ nhận quyên tặng từ những linh hồn thanh khiết, từ thiện. Con không được có kết nối với bất kì ai ngoại trừ những Brahmin. Các con là những linh hồn, đức hạnh thanh khiết, từ thiện; con chỉ được thực hiện những hành động từ thiện thanh khiết. Tòa nhà này và các con là những người sống ở đó. Không có chuyện liên quan đến tội lỗi.
Bất cứ số tiền nào chúng ta có, chúng ta đều sử dụng nó để làm cho Bharat trở thành thiên đường. Thậm chí một vài người trong các con còn nhịn ăn để dành tiền đóng góp và nói: Baba, hãy cho con đặt một viên gạch để xây dựng tòa nhà dưới tên của con để con nhận được cung điện ở đó. Những người con như thế thật thông minh, hiểu biết. Con nhận được sự hồi đáp là những viên gạch bằng vàng thay vì đá.
Thời gian còn lại rất ít. Các con hay làm thật nhiều phục vụ. Giá vé ở các cuộc triển lãm cứ tiếp tục gia tăng. Các con, những người con gái phải trở nên thông minh hơn. Một vài người trong các con lại không thuộc về Người Cha vô hạn; chúng không buông bỏ đi sự gắn kết của chúng. Người Cha nói: Ta sẽ gửi con đi đến thiên đường. Bây giờ, Ta đang làm cho các con sẵn sàng đi đến thiên đường một lần nữa. Nếu con đi theo shrimat, thì con sẽ đạt được vị trí cao. Không một ai khác có thể nói những điều này.
Toàn bộ chu kỳ thế giới cũng như thế giới vô hình, vùng tinh tế và thế giới hữu hình đều nằm trong trí tuệ của con. Người Cha nói: Các con, hãy trở thành người xoay chiếc đĩa tự nhận thức bản thân và tiếp tục giải thích cho người khác. Hãy xem đây là loại hình kinh doanh gì. Bản thân con đã trở thành chủ nhân của thiên đường, vậy nên các con cũng phải làm cho người khác trở nên như thế. Điều duy nhất mà con cần giữ trong trí tuệ của con là làm thế nào để chỉ ra con đường cho người khác. Tương ứng theo vở kịch thì bất kể chuyện gì đã xảy ra đều được ấn định trong vở kịch. Chúng ta quan sát mọi việc xảy ra, từng giây từng phút, như người quan sát tách rời.
Người Cha trao cho các con linh ảnh thông qua ánh nhìn drishti thánh thiện. Con càng tiến bộ, con sẽ càng có nhiều linh ảnh. Mọi người sẽ khóc lóc vì tuyệt vọng, đau khổ, trong khi các con sẽ vỗ tay vì niềm hạnh phúc. Chúng ta đang thay đổi từ con người thành thần thánh nên chắc chắn chúng ta cần một thế giới mới. Sự phá hủy đã được định sẵn cho điều nàu. Đây là điều tốt. Mặc dù mọi người tin rằng họ không nên đánh đấu lẫn nhau và cần phải có hòa bình, nhưng tất cả những cuộc chiến đó đều được định sẵn trong vở kịch. Hai con khỉ đánh nhau và con thứ ba giành lấy miếng bơ ở giữa. Cho nên Người Cha bây giờ nói: Hãy nhớ đến Ta, Người Cha, và chỉ cho mọi người con đường này.
Hãy sống giản dị và ăn những món ăn đơn giản. Đôi khi, con sẽ được đón tiếp rất nồng hậu. Con nói về cửa hàng kho báu mà con ăn: “Baba, tất cả những thứ này đều là của Người.” Người Cha nói: Hãy chăm sóc nó như người được ủy thác. “Baba, tất cả những điều này đều được trao ban bởi Người.” Trên con đường thờ cúng, những lời này được nói ra chỉ vì mục đích để nói mà thôi. Bây giờ, Ta đang nói các con hãy trở thành người được ủy thác. Bây giờ đích thân Ta đang đứng ở ngay trước con. Ta trở thành Người Ủy thác và đổi lại, Ta cũng làm cho các con trở thành người ủy thác.
Bất kể con có dự định làm gì, con hãy hỏi trước. Baba tiếp tục đưa ra lời khuyên về mọi điều. “Baba ơi, con có nên xây nhà không? Con có nên làm thế này không?” Baba nói: Được, nhưng con không được trao bất cứ thứ gì cho những linh hồn tội lỗi. Nếu con gái con không muốn theo con đường kiến thức này và muốn kết hôn thì con có thể làm gì? Người Cha hỏi: Tại sao con lại muốn trở thành người ô trọc? Tuy nhiên, nếu không có trong vận may của chúng, chúng sẽ trở nên ô trọc. Có nhiều trường hợp khác nhau. Mặc dù có người vẫn giữ thanh khiết, nhưng Maya vả linh hồn đó và làm cho linh hồn đó trở nên rất tệ. Maya rất mạnh. Khi ai đó chịu tác động ảnh hưởng của sắc dục, có thể nói rằng đó được ấn định trong vở kịch. Bất cứ điều gì xảy ra cho đến bây giờ thì cũng đã xảy ra cách đây một chu kỳ. Chẳng có gì mới cả.
Nhiều người tạo ra những trở ngại khi chúng ta thực hiện nhiệm vụ tốt đẹp này. Đây cũng không phải là điều gì mới. Chúng ta chắc chắn phải làm cho Bharat trở thành thiên đường bằng cả cơ thể, trí tuệ và của cải của mình. Chúng ta sẽ hiến sinh tất cả vì Người Cha. Các con biết rằng các con đang phục vụ Bharat về mặt tâm linh chính xác theo Shrimat. Có trong trí tuệ của các con, con đang thiết lập vương quốc của con một lần nữa. Người Cha nói: Hãy mở bệnh viện tâm linh kiêm trường đại học trên một mảnh đất ba feet vuông, nơi mọi người có thể trở nên khỏe mạnh và giàu có mãi mãi. Tuy nhiên, không một ai mở cho dù chỉ ba feet vuông đất. Người ta nói: Brahma Kumaris sẽ niệm chú vào hai người và làm hai người thành anh chị em của nhau. Đây là một phương pháp rất hay được tạo ra dành cho con trong vở kịch. Anh chị em ruột không thể có cái nhìn xấu về nhau. Ngày nay, có quá nhiều thứ dơ bẩn trên thế giới, đừng hỏi nữa.
Cũng giống như Người Cha cảm thấy nhân từ, con cái của Người cũng phải có cảm nhận nhân từ dành cho tất cả. Giống như Người Cha thay đổi địa ngục thành thiên đường, thì các con là những người con nhân hậu phải trở thành người trợ giúp của Người Cha. Nếu con có tiền, hãy mở một bệnh viện kiêm trường đại học. Không có vấn đề gì về chi phí phát sinh trong việc này. Chỉ cần giữ những bức ảnh này ở đó. Khóa trí tuệ của những người tiếp nhận kiến thức này một chu kỳ trước sẽ được mở ra; họ sẽ tiếp tục đến. Rất nhiều người con đến từ nơi xa để học. Baba đã nhìn thấy một số người con rời khỏi làng vào ban đêm và đi đến trung tâm vào buổi sáng. Họ làm đầy tạp dề trí tuệ của mình và trở về nhà. Đừng để tạp dề trí tuệ của bất kỳ ai bị thủng và rồi mọi thứ chúng nghe được đều bị rơi ra ngoài. Nếu rơi hết ra ngoài thì con sẽ đạt được vị trí nào?
Các con nên có thật nhiều hạnh phúc rằng Người Cha vô hạn đang dạy cho con để trao cho các con của thừa kế vô hạn. Kiến thức này thật dễ hiểu. Người Cha hiểu rằng những người có trí tuệ đá hoàn toàn thì phải được làm trở thành những người có trí tuệ thánh thiện. Baba có rất nhiều hạnh phúc. Niềm hạnh phúc ấy là thầm lặng và kiến thức này cũng thầm lặng. Mama và Baba trở thành Lakshmi và Narayan, vậy thì con có nên trở thành gì đó ít hơn không? “Tôi cũng sẽ làm phục vụ. Vì vậy, hãy hân hoan say sưa xây dựng vương quốc của con bằng sức mạnh yoga. Bây giờ các con đang trở thành chủ nhân của thiên đường. Kiến thức này sẽ không còn ở đó nữa. Kiến thức này chỉ dành cho thời điểm hiện tại. Achcha.
Gửi đến những người con ngọt ngào nhất, dấu yêu, đã thất lạc từ lâu nay mới tìm lại được, tình yêu thương, sự tưởng nhớ và lời chào buổi sáng từ Người Mẹ, Người Cha, BapDada. Người Cha linh hồn chào namaste đến những người con linh hồn.
Trọng tâm thực hành:
1. Trở nên có hiểu biết và làm cho mọi thứ trở nên xứng đáng bằng cách sử dụng nó dưới danh nghĩa của Thượng Đế. Đừng trao bất cứ thứ gì cho những người ô trọc. Đừng có sự kết nối với bất kỳ ai ngoại trừ các Brahmin.
2. Đảm bảo rằng không có lỗ thủng nào trên chiếc tạp dề trí tuệ của con khiến cho kiến thức này rơi rớt. Người Cha vô hạn đang dạy cho con để trao cho con của thừa kế vô hạn. Ở trong niềm hạnh phúc thầm lặng này. Trở nên nhân từ giống như Người Cha.
Lời chúc phúc: Mong con liên tục hạnh phúc và chiến thắng, trải nghiệm sự hài lòng thông qua sự hoàn thiện và hoàn hảo.
Những ai tràn đầy mọi kho báu thì liên tục hài lòng. Hài lòng nghĩa là tràn đầy. Giống như Người Cha là tràn đầy, vì thế trong lời ca ngợi của Người, Người được gọi là Đại Dương. Tương tự như vậy, con cũng trở thành chủ nhân đại dương, nghĩa là con trở nên tràn đầy và liên tục nhảy múa trong niềm hạnh phúc. Không điều gì ngoài niềm hạnh phúc có thể ở bên trong con. Bởi vì con tràn đầy, con sẽ không bị quấy phiền bởi bất kỳ ai. Con sẽ trải nghiệm bất kỳ loại rối rắm hay trở ngại nào giống như là trò chơi, vấn đề sẽ trở thành phương tiện tiêu khiển, giải trí. Nhờ vào trí tuệ có niềm tin, con sẽ liên tục hạnh phúc và chiến thắng.
Khẩu hiệu: Đừng e ngại những tình huống mong manh, hãy học hỏi từ chúng và làm cho bản thân trở nên chín chắn.
*** Om Shanti ***
Dấu hiệu tinh tế avyakt: Tiếp nhận văn hóa dựa trên sự chân thật và nuôi dưỡng cung cách tốt
Những ai cố gắng chứng minh rằng điều gì đó là đúng bằng cách trở nên bạo liệt thì chắc chắn có điều gì đó không trung thực bên trong bản thân. Ngôn ngữ của nhiều đứa con là “Tôi thật sự đang nói sự thật. Tôi đang nói sự thật 100%”. Tuy nhiên, không cần phải chứng minh sự thật. Sự thật giống như là mặt trời vậy; sự thật không bao giờ có thể bị che giấu. Cho dù có bao nhiêu tấm màn che chắn phía trước con, thì ánh sáng sự thật của con không thể bị khuất lấp. Lời nói và hành động đứng đắn chắc chắn sẽ mang đến thành công.
Tầm nhìn hướng thượng vô giá từ Mateshwari
Niềm tin vào Thượng Đế, trong hình dạng của Guru, Người Thầy và Người Cha
Hãy trao của thừa kế về các mối quan hệ khác nhau.
Hãy nhìn xem, Thượng Đế đã tiếp nhận ba hình dạng và trao cho chúng ta của thừa kế. Người là Người Cha, là Người Thầy và cũng là Guru của chúng ta. Trong vai trò là Người Cha, chúng ta có mối quan hệ của Người Cha, trong vai trò Người Thầy, chúng ta có mối quan hệ của Người Thầy và trong vai trò của Guru, chúng ta có mối quan hệ của Guru. Nếu con ly từ với Người Nha, thì làm thế nào con có thể nhận được của thừa kế? Khi con thi đậu và nhận được chứng chỉ từ Người Thầy, con sẽ có được sự hỗ trợ của Người Thầy. Nếu con là một người con trung thành và vâng lời của Người Cha nhưng lại không tuân theo sự chỉ dẫn của Người thì con sẽ không tạo ra được phần thưởng cho tương lai. Con sẽ không thể nào đạt được sự cứu rỗi hoàn toàn cũng như không thể nào đạt được của thừa kế sự thanh khiết từ Người Cha. Lời hứa của Thượng Để là: Nếu con nỗ lực mãnh liệt, Ta sẽ trao cho con lợi ích gấp trăm lần. Điều này không chỉ để nói cho vui mà con còn cần phải có mối quan hệ sâu sắc với Người. Người đã trao lời chỉ dẫn cho Arjuna: Hãy giết tất cả mọi người, hãy luôn nhớ đến một mình Ta. Thượng Để là Đấng có Tất cả mọi Sức mạnh Quyền Năng, Đấng Toàn Năng, Đấng có Mọi Quyền Năng. Vì vậy, Đấng ấy chắc chắn sẽ thực hiện lời hứa của mình. Tuy nhiên, điều đó chỉ xảy ra khi các con cũng hoàn thành trách nhiệm của mình đối với Người, khi các con ngắt yoga trí tuệ của con ra khỏi mọi người khác và kết nối với duy nhất Thượng Để. Chỉ khi đó con mới có thể nhận được toàn bộ gia của thừa kế từ Người.