Trọng tâm: Con ngọt ngào, hãy kiểm tra trạng thái của con xem: trái tim của con có gắn với một mình Người Cha không hay nó gắn với các mối quan hệ nghiệp?
Câu hỏi: Để mang lại lợi ích cho bản thân, hai khía cạnh nào mà mỗi người các con nên giữ trong biểu đồ tưởng nhớ?
Trả lời: Hãy kiểm tra biểu đồ hằng ngày về yoga của con và hành vi của con. Hãy kiểm tra xem con có làm bất kỳ việc phản phục vụ nào không. Hãy luôn hỏi trái tim con: Tôi nhớ Người Cha nhiều bao nhiêu? Tôi có đang sử dụng thời gian của mình một cách thành công không? Tôi có nhìn vào người khác không? Trái tim của tôi có gắn với tên tuổi hay hình dạng của ai không?
Bài hát: Hãy nhìn gương mặt của con trong tấm gương trái tim con.
Om shanti. Ai đã nói điều này? Người Cha vô hạn nói: Hỡi các linh hồn. Linh hồn là thực thể sống. Được nói rằng linh hồn đã rời đi. Điều này có nghĩa rằng thực thể sống đã rời đi. Người Cha bây giờ đang ngồi trực tiếp ở đây và giải thích: Hỡi những linh hồn hãy nhớ rằng, con không được chỉ nhìn vào kiếp sinh hiện tại này, bởi vì kể từ khi con đi xuống cái thang, con đã trở nên hoàn toàn ô trọc và ngày càng trở nên ô trọc hơn nữa. Do đó, con hẳn đã phạm phải tội lỗi. Đây là chuyện của sự hiểu biết. Làm sao con có thể nói được là có bao nhiêu tội lỗi của các kiếp sinh trước vẫn còn ở trên đầu con? Mỗi người các con phải tự kiểm tra bản thân. Hãy kiểm tra xem con có thể ở trong yoga được bao lâu? Con có yoga cùng với Người Cha ở mức độ nào, tội lỗi của con sẽ càng được loại bỏ tương ứng mức độ ấy. Baba nói: Hãy nhớ Ta và Ta đảm bảo rằng tội lỗi của con sẽ được loại bỏ. Tất cả các con phải kiểm tra trái tim con xem: Tôi có yoga cùng với Người Cha nhiều đến mức nào? Chỉ khi con ở trong yoga và trở nên thanh khiết, thì tội lỗi của con mới sẽ được loại bỏ. Yoga của con cũng sẽ gia tăng. Nếu con không trở nên thanh khiết, con sẽ không thể có yoga. Có một số người các con thậm chí không có yoga được 15 phút trong suốt cả ngày. Hãy tự hỏi bản thân con xem: trái tim của tôi có gắn với Shiv Baba hay với con người có cơ thể nào không? Nó có gắn với mối quan hệ nghiệp nào không? Maya chỉ mang bão đến với các con. Con có thể hiểu trạng thái của con là gì. Trái tim của con gắn với Shiv Baba hay với bất kỳ thực thể hữu hình nào khác? Nếu nó gắn với các mối quan hệ nghiệp, con nên hiểu rằng vẫn còn nhiều tội lỗi. Maya sau đó đưa con vào cái hố.
Các học trò có thể hiểu ở bên trong chúng rằng chúng sẽ thi đậu hay không, rằng chúng đang học giỏi hay không; chúng có thứ hạng. Các con, những linh hồn phải mang lại lợi ích cho chính bản thân con. Người Cha trao cho con lời chỉ dẫn này: Nếu con muốn trở thành linh hồn từ thiện, thanh khiết và đạt được vị trí cao, thì điều đầu tiên con phải làm là giữ mình thanh khiết. Con đã đi xuống đây thanh khiết và con phải trở về nhà thanh khiết. Những người ô trọc không bao giờ có thể đạt được vị trí cao. Hãy luôn hỏi trái tim con xem con nhớ Người Cha nhiều bao nhiêu và con đang làm gì. Lương tâm của những học trò ngồi phía sau chắc chắn bị cắn rứt. Để đạt được vị trí cao, con phải nỗ lực. Cũng phải có hành vi tốt. Hãy nhớ Người Cha và loại bỏ gánh nặng tội lỗi trên đầu con. Gánh nặng tội lỗi của con không thể được loại bỏ trừ khi con có tưởng nhớ. Do đó, con nên có thật nhiều yoga với Người Cha. Người Cha Tối Cao nói: Hãy nhớ Ta, Cha của con, và tội lỗi của con sẽ được loại bỏ.
Thời gian đang đến gần hơn. Con không thể tin tưởng cơ thể của con. Bất thình lình, mọi kiểu tai nạn sẽ xảy ra. Cái chết bất thình lình bây giờ trong mùa cao điểm. Do đó, để mang lại lợi ích cho bản thân, mỗi người các con phải kiểm tra bản thân. Hãy giữ biểu đồ để kiểm tra yoga của con và hành vi của con trong suốt cả ngày. Con đã phạm phải bao nhiêu tội lỗi trong suốt cả ngày? Tội lỗi trước hết đi vào suy nghĩ và lời nói của con và rồi đi vào hành động của con. Các con bây giờ đã được trao cho trí tuệ đúng đắn để thực hiện những hành động tốt. Con có lừa phỉnh bất kỳ ai không? Con có nói dối một cách không cần thiết không? Con có làm phản phục vụ không? Bởi bị bẫy trong tên gọi và hình dạng của ai đó, con phỉ báng Người Cha của yagya. Người Cha nói: Đừng gây đau khổ cho bất kỳ ai. Hãy ở trong tưởng nhớ đến một Người Cha. Con nên rất quan tâm về trạng thái mà con sẽ trở thành nếu con không ở trong tưởng nhớ. Nếu lúc này con bất cẩn, con sẽ phải ăn năn rất nhiều vào lúc cuối. Hiểu rằng những ai đạt được vị trí thấp thì sẽ đạt được vị trí thấp. Hãy sử dụng trí tuệ của con để hiểu con cần phải làm gì. Hãy trao cho mọi người câu mantra (câu chú niệm) này: Hãy nhớ Người Cha.
Các con đã được trao cho cánh tay. Con người trên thế giới không thể hiểu được những điều này. Điều đầu tiên và chính yếu là nhớ Người Cha. Con nhận được kiến thức này về Đấng Sáng Tạo và sự sáng tạo. Con đã được trao cho ý điểm mới mỗi ngày để con giải thích cho người khác. Con cũng có thể sử dụng bức tranh đa đẳng cấp để giải thích. Hãy đặt bức tranh này cạnh bức tranh bậc thang và giải thích cách con đi vào những dòng tộc khác nhau như thế nào. Con nên xoay nghiền kiến thức này trong suốt cả ngày về cách để giải thích nó cho người khác. Ngay cả khi làm phục vụ, có sự tưởng nhớ về Người Cha. Chỉ bằng cách có tưởng nhớ đến Người Cha, tội lỗi của con mới sẽ được xóa bỏ. Con phải mang lại lợi ích cho bản thân. Người Cha đã giải thích cho con rằng có tội lỗi của 63 kiếp trên mỗi người các con. Từ hoàn toàn thanh khiết, con đã trở nên hoàn toàn ô trọc bởi phạm tội. Bây giờ con thuộc về Ta, đừng thực hiện bất kỳ hành động tội lỗi nào. Nói dối, làm điều gian ác, phá vỡ gia đình, buôn chuyện, cãi vã, tất cả đều gây ra nhiều mất mát. Chúng phá vỡ yoga của con khỏi Người Cha. Do đó, đó là tội lỗi lớn.
Một số người phản bội lại Chính Phủ của mình. Họ trao bí mật của Chính Phủ cho kẻ thù và gây ra thua lỗ lớn. Do đó, họ bị phạt rất nặng. Nên liên tục để châu ngọc kiến thức này xuất hiện từ miệng của các con. Con thậm chí không được hỏi nhau về những tin tức vô ích. Chỉ nói về những điều của kiến thức này. Con có yoga với Người Cha bằng cách nào? Con giải thích cho người khác bằng cách nào? Chỉ cần nghĩ về những điểm này trong suốt cả ngày. Hãy đi và ngồi trước các bức tranh. Con có kiến thức này trong trí tuệ của con. Con người trên con đường thờ cúng tiếp tục thờ phụng nhiều hình ảnh khác nhau, nhưng họ chẳng biết gì về chúng. Đó là niềm tin mù quáng và thờ phụng những con búp bê. Bharat rất nổi tiếng với những việc này. Các con bây giờ đang nỗ lực rất nhiều để giải thích những điều này cho người khác. Có nhiều người đến buổi triển lãm. Một số nghĩ rằng nó xứng đáng đi đến đó để xem và hiểu được. Họ sẽ nhìn, nhưng họ không bao giờ đến trung tâm.
Ngày qua ngày, trạng thái của thế giới sẽ trở nên tệ hơn; có rất nhiều cuộc chiến. Nhiều thứ cũng đang diễn ra ở nước ngoài; thôi đừng có hỏi nữa. Có rất nhiều người đang chết. Thế giới này là hoàn toàn ô trọc. Mặc dầu họ nói rằng những quả bom không nên được tạo ra, họ cũng nói điều đó, bởi người khác có nhiều bom, họ cũng phải chế tạo ra chúng, nếu không thì họ sẽ phải phục tùng. Tất cả những ý tưởng đó xuất hiện cho sự hủy diệt. Sự hủy diệt phải diễn ra. Được nói rằng Shankar truyền cảm hứng cho điều đó xảy ra. Tuy nhiên, không có chuyện về việc truyền cảm hứng. Chúng ta hoàn toàn tin vào vở kịch.
Maya là rất mạnh. Bà ta thậm chí còn làm cho những người con của Ta rơi vào thói tật. Con đã được bảo rất nhiều lần đừng có yêu cơ thể của ai đó, đừng trở nên bị bẫy vào tên tuổi hay hình dạng của ai đó, nhưng Maya thì hoàn toàn ô trọc đến mức bà ta bẫy con cùng với cơ thể của người khác. Bà ta tóm mũi con mà con thậm chí không nhận ra. Người Cha giải thích cho các con nhiều lần về việc tuân theo Shrimat, nhưng một số người các con không tuân theo. Những lời chỉ dẫn của Ravan ngay lập tức đi vào tâm trí con. Ravan không thả con ra khỏi nhà tù. Người Cha nói: Hãy xem bản thân con là linh hồn và nhớ Người Cha. Chúng ta bây giờ sắp trở về nhà. Chúng ta bây giờ đang được giải thoát khỏi bệnh tật suốt nửa chu kỳ. Khi con ở đó, cơ thể của con tự do khỏi bệnh tật. Ở đây, con rất ốm yếu. Thế giới này bây giờ ở trong hố sâu của địa ngục. Những người kia học Garuda Purana (kinh sách), nhưng cả những người đọc nó, lẫn những người nghe nó, cũng không hiểu gì về nó cả. Đích thân Baba nói rằng, trước đây, ông ấy có thật nhiều niềm hân hoan say sưa cho việc thờ cúng. Ông ấy hạnh phúc khi nghe rằng ông ấy sẽ gặp Thượng Đế bằng việc thực hiện thờ cúng và do đó ông ấy tiếp tục thực hiện thờ cúng.
Chính bởi vì con trở nên ô trọc mà con cầu gọi: Hỡi Thượng Đế, xin hãy đến! Là tốt khi con thực hiện thờ cúng. Vậy, tại sao con lại nhớ Thượng Đế? Chính bởi có niềm tin rằng Thượng Đế sẽ đến và trao quả trái cho việc thờ phụng. Người sẽ trao quả trái nào? Không một ai biết điều này. Người Cha nói: Hãy giải thích cho những người học kinh Gita. Họ là những người thuộc về lối sống của chúng ta. Điều đầu tiên và chính yếu được đề cập trong kinh Gita là, “Thượng Đế nói”. Bây giờ, ai là Thượng Đế của kinh Gita? Lời giới thiệu của Thượng Đế được cần đến. Con bây giờ biết linh hồn là gì và Linh Hồn Tối Cao là ai. Người ta sợ các khía cạnh của kiến thức này, nhưng họ lại rất thích thờ cúng. Họ bỏ chạy khỏi kiến thức này.
Thật tốt để trở nên thanh khiết. Thế giới thanh khiết đó bây giờ phải được thiết lập và thế giới cũ này phải bị phá hủy. Tuy nhiên, họ không hề lắng nghe điều này. Lời chỉ dẫn của Người Cha là: Đừng nghe điều quỷ! Rồi Maya nói: Đừng nghe những lời của Baba! Chỉ dẫn của Maya là: Đừng có nghe kiến thức của Shiv Baba! Maya tát con rất mạnh để kiến thức này không đọng lại trong trí tuệ của con. Rồi con không thể nhớ Người Cha. Con chỉ nhớ bạn bè và người thân của con, những đến con người có cơ thể, và con không tuân theo mệnh lệnh của Baba. Người Cha nói: Hãy luôn nhớ một mình Ta, nhưng họ trở nên bất tuân và nói: Con nhớ người này người kia. Nếu nhớ người khác, con rơi ngã. Con nên tránh xa những thứ đó. Thế giới này hoàn toàn dơ bẩn.
Thiên đường mới đang được thiết lập cho chúng ta. Các con đã nhận được lời giới thiệu của Người Cha và chu kỳ thế giới. Do đó, con nên luôn bận rộn trong việc học này. Người Cha nói: Hãy nhìn bên trong con xem. Có ví dụ về thần Narad. Do đó, Người Cha nói: Hãy nhìn con xem con nhớ Người Cha nhiều bao nhiêu. Chỉ bằng cách có tưởng nhớ mà tội lỗi của con mới được thiêu đốt. Cho dù hoàn cảnh của con là gì, con phải nhớ Shiv Baba. Đừng yêu bất kỳ ai khác. Vào lúc cuối, khi con rời bỏ cơ thể, con chỉ có thể nhớ đến Shiv Baba. Hãy nhớ Shiv Baba và xoay nghiền chiếc đĩa tự nhận thức bản thân. Không ai biết được ai là người xoay chiếc đĩa tự nhận thức bản thân. Ai trao kiến thức này cho các con, những Brahmin? Ai làm cho các con, những Brahmin trở thành người xoay chiếc đĩa tự nhận thức bản thân? Người Cha Tối Cao, Linh Hồn Tối Cao, Chấm Điểm Ánh Sáng. Do đó, có phải Người cũng là Người Xoay đĩa tự nhận thức bản thân không? Đúng. Người là Đấng Duy Nhất đầu tiên. Nếu không thì, ai sẽ làm cho chúng ta, những Brahmin trở thành thế này? Người có toàn bộ kiến thức về lúc bắt đầu, giữa và kết thúc của sự sáng tạo. Các con, những linh hồn cũng trở nên như thế. Người cũng là linh hồn.
Trên con đường thờ cúng, Vishnu được miêu tả đang cầm cái đĩa. Chúng ta nói rằng Linh Hồn Tối Cao là Trikaldarshi, Trimurti và Trinetri. Người làm cho chúng ta trở thành người xoay chiếc đĩa tự nhận thức bản thân. Để trao cho chúng ta kiến thức này, Người nhất định đi vào một con người. Chỉ Đấng Sáng Tạo mới có thể trao cho chúng ta kiến thức về lúc bắt đầu, giữa và kết thúc của sự sáng tạo. Bởi không ai biết về Đấng Sáng Tạo, họ có thể nhận được kiến thức về sự sáng tạo từ đâu? Con bây giờ hiểu rằng Shiv Baba là Đấng Xoay chiếc đĩa tự nhận thức bản thân. Người là Đại Dương Kiến Thức. Người biết cách chúng ta đi vào chu kỳ 84 kiếp. Người không đi vào chu kỳ tái sinh, nhưng Người có kiến thức mà Người trao cho chúng ta. Do đó, Shiv Baba là Người Xoay Đĩa nhận thức đầu tiên. Chỉ có Shiv Baba đến để làm cho chúng ta trở thành người xoay chiếc đĩa tự nhận thức bản thân. Người làm cho chúng ta thanh khiết, bởi vì, Người là Đấng Sáng Tạo, Người cũng là Đấng Thanh Lọc.
Một người cha biết về cuộc sống của những người con của ông ấy. Shiv Baba thực hiện việc thiết lập thông qua Brahma. Người là Karankaravanhar. Con phải học và cũng phải dạy cho người khác. Người Cha dạy cho con và rồi Người nói: Con cũng phải dạy cho người khác. Chính Shiv Baba làm cho con trở thành người xoay đĩa tự nhận thức bản thân. Người nói: Ta có kiến thức của toàn bộ chu kỳ thế giới. Đây là cách Ta có thể trao nó cho con. Con nhận 84 kiếp như thế nào? Con nên giữ câu chuyện về 84 kiếp của con trong trí tuệ con. Thậm chí nếu con giữ điều này trong trí tuệ con, con có thể trở thành người cai trị địa cầu. Đây là kiến thức. Bằng cách có yoga mà tội lỗi của con mới được cắt bỏ. Hãy giữ biểu đồ của cả ngày. Nếu con không có tưởng nhớ, con sẽ có thể giữ biểu đồ như thế nào đây? Con làm gì trong suốt cả ngày? Con có nhớ điều này nhiều đến thế không?
Có một số người giữ biểu đồ về bao nhiêu kinh sách mà họ đã học, hay bao nhiêu từ thiện mà họ đã làm. Con sẽ nói là con ở trong tưởng nhớ được bao lâu, và con đã trao lời giới thiệu của Người Cha trong trạng thái hạnh phúc cho bao nhiêu người. Hãy luôn xoay nghiền những ý điểm mà con nhận được từ Người Cha. Hãy giữ kiến thức mà con nhận được trong trí tuệ của con. Hãy đọc murli mỗi ngày. Điều đó cũng rất tốt. Hãy liên tục xoay nghiền những ý điểm mà con nhận được từ murli. Những ai sống ở nước ngoài thì nhớ Baba còn nhiều hơn những người sống ở đây. Có nhiều người ở trong ràng buộc và họ thậm chí chưa từng nhìn thấy Baba. Họ nhớ Baba rất nhiều. Họ luôn hân hoan say sưa. Trong khi đang ngồi ở nhà, họ có linh ảnh, hay, niềm tin của họ phát triển đơn giản bằng việc lắng nghe kiến thức này. Do đó, Người Cha nói: Hãy tiếp tục nhìn vào bản thân con xem vị trí mà con sẽ đạt được hướng thượng ra sao. Hành vi của con thì giống như là gì? Con có bị cám dỗ bởi đồ ăn thức uống không? Đừng có phát triển thói quen như thế. Điều chính yếu là có sự tưởng nhớ không pha tạp. Hãy hỏi trái tim con xem: Con nhớ ai? Con nhớ người khác trong bao lâu? Con phải hấp thụ kiến thức này và đốt bỏ tội lỗi của con. Một số người con đã phạm phải tội lỗi như thế, thôi đừng có hỏi nữa. Thượng Đế nói: Hãy làm điều này. Tuy nhiên, chúng nói: Con bị ảnh hưởng bởi người nào đó; nghĩa là, chúng bị ảnh hưởng bởi Maya. Achcha, hãy cứ tiếp tục chịu ảnh hưởng của Maya. Con có thể đi theo Shrimat hoặc là những chỉ dẫn của riêng tâm trí con. Hãy kiểm tra xem con sẽ vượt qua trạng thái đó đến mức nào. Con sẽ đạt được vị trí nào? Nếu không thì, con sẽ chịu thua lỗ trong 21 kiếp. Khi con chạm đến trạng thái karmateet, sẽ không có bất kỳ sự đề cập nào đến ý thức cơ thể. Đây là lý do vì sao con được bảo là hãy trở nên ý thức linh hồn. Achcha.
Gửi đến những người con ngọt ngào nhất, dấu yêu, đã thất lạc từ lâu và ngay mới tìm lại được, nỗi nhớ, niềm thương và lời chào buổi sáng từ Người Mẹ, Người Cha, BapDada. Người Cha linh hồn chào namaste đến những người con linh hồn.
Trọng tâm thực hành:
1. Đừng thực hiện bất kỳ hành động nào để Người Cha của yagya này bị phỉ báng. Thực hiện những hành động tốt với trí tuệ đúng đắn mà con đã được Người Cha trao cho. Đừng bao giờ gây đau khổ cho bất kỳ ai.
2. Đừng hỏi bất kỳ ai về những tin tức vô ích. Chỉ nói về những điều của kiến thức này giữa các con với nhau. Hãy từ bỏ việc nói dối, làm chuyện ma quỷ và phá vỡ gia đình. Hãy chỉ để châu ngọc của kiến thức này xuất hiện từ môi của con. Đừng nghe hay nói về những điều quỷ.
Lời chúc phúc: Mong con là người chinh phục Maya và trở thành người chinh phục thế giới bằng cách chuyển hóa kẻ thù của con, năm thói tật, và làm cho chúng trở nên hợp tác.
Một người chiến thắng chắc chắn chuyển hóa hình dạng của kẻ thù của anh ta. Do đó, con cũng hãy chuyển hóa kẻ thù của con, năm thói tật, và làm cho chúng trở thành hình dạng hợp tác, để chúng liên tục kính cẩn cúi chào con. Chuyển hóa thói tật sắc dục thành những mong ước tốt lành, giận dữ thành niềm hân hoan say sưa tâm linh, tham lam thành vượt qua sự cám dỗ, gắn kết thành yêu thương và sự kiêu ngạo của cơ thể thành lòng tự trọng. Rồi con sẽ trở thành người chinh phục Maya và chinh phục thế giới.
Khẩu hiệu: Ý thức về “của tôi” là tạp chất bị trộn lẫn vào trong vàng ròng, làm giảm đi giá trị của vàng. Do đó, hãy kết thúc đi bất kỳ nhận thức nào về “của tôi”.
*** Om Shanti ***
Dấu hiệu Avykat: Giữ mình luôn chiến thắng bằng nhận thức về hình dạng kết hợp.
Khi con cảm thấy bản thân cô độc trong bất kỳ nhiệm vụ này hay trong bất kỳ phục vụ nào, con trở nên mệt mỏi. Rồi thì, con làm cho ai đó có hai cánh tay trở thành đồng hành của con và quên Đấng có hàng ngàn cánh tay. Khi Đấng có ngàn cánh tay rời khỏi ngôi nhà của Người và đến để trao cho con tình đồng hành của Người, tại sao con không giữ Người kết hợp cùng với con? Hãy luôn liên tục kết hợp trong trí tuệ của con và con sẽ tiếp tục nhận được sự hợp tác.