Bằng cách thoát khỏi ý thức cơ thể trong vòng một giây và trải nghiệm trạng thái giải thoát trong cuộc sống, con có thể trở thành chủ nhân trao tặng sự giải thoát và giải thoát trong cuộc sống
20/04/2025 Avyakt murli 18/01/2005
Hôm nay, BapDada đang ngắm nhìn những người con may mắn và dấu yêu ở khắp mọi nơi. Mỗi một người con đều tan hòa vào tình yêu thương. Tình yêu thương của Thượng Đế là tình yêu thương tâm linh. Chính tình yêu thương này làm cho con thuộc về Người Cha. Chính tình yêu thương dễ dàng làm cho con chiến thắng. Hôm nay, kể từ giờ amrit vela, mỗi một người con choàng lên cho Người Cha tràng hoa của tình yêu thương, bởi vì mỗi người các con biết tình yêu của Thượng Đế làm cho con trở thành gì từ tình trạng con từng là gì. Trải nghiệm yêu thương làm cho con trở thành chủ nhân của nhiều kho báu của Thượng Đế, và Người Cha đã trao cho tất cả các con chiếc chìa khóa bằng vàng để mở ra tất cả những kho báu của Thượng Đế. Con biết chiếc chìa khóa bằng vàng ấy mà, phải không? Chiếc chìa khóa bằng vàng này chính là “Baba của con”. Ngay khi con nói “Baba của con”, con đạt được quyền đối với mọi kho báu; con có đầy đủ quyền đối với mọi thành quả. Con trở nên mạnh mẽ với mọi sức mạnh. Con trở thành linh hồn chủ nhân toàn năng. Bài hát nào vang lên trong trái tim của những linh hồn hoàn thiện như thế? “Không có gì thiếu trong cửa hàng kho báu của các Brahmin”.
Ngày hôm nay được gọi là ngày của sự tưởng nhớ. Hôm nay, tất cả những người con đều đang đặc biệt nhớ đến cha Brahma Adi Dev nhiều hơn. Cha Brahma vui lòng khi nhìn thấy các con, những người con Brahmin. Tại sao lại như vậy? Mỗi một người con Brahmin chính là một trong muôn triệu người con may mắn. Con biết về vận may của mình, phải không? BapDada vui lòng khi nhìn thấy ngôi sao vận may đang tỏa chiếu lấp lánh ở trên vầng trán của mỗi người con. Vào ngày tưởng nhớ này, BapDada đang đặc biệt dâng tặng cho những người con chiếc vương miện trách nhiệm phục vụ cho thế giới. Vì thế, ngày của sự tưởng nhớ này chính là ngày lễ đăng quang của các con. Đây là ngày để di chúc lại cho con sức mạnh ý chí trong hình dáng hữu hình. Đây là ngày để đưa vào thực tế câu nói “Người con thể hiện ra Người Cha”. Nhìn thấy những người con đang trở thành công cụ và đang làm công việc phục vụ thế giới một cách vô vị lợi, BapDada cảm thấy vui lòng. Trong vai trò là Karankaravanhar, BapDada vui lòng khi nhìn thấy mỗi một bước đi của những người con karanhar, bởi vì nền tảng chính yếu cho thành công trong công việc phục vụ là “Người Cha Karavanhar đang làm cho tôi, linh hồn karanhar, thực hiện việc đó. Tôi, linh hồn này, chính là công cụ”. Bởi vì với cảm nhận là công cụ, con tự động có trạng thái khiêm tốn. Ý thức “tôi” mang con vào ý thức cơ thể tự động chấm dứt với cảm nhận là công cụ. Trong cuộc đời Brahmin này, chính cái “tôi” ý thức cơ thể này tạo ra trở ngại lớn nhất. Khi con trải nghiệm “Karavanhar đang làm cho tôi thực hiện nó và tôi, karanhar, công cụ, đang thực hiện việc đó”, con sẽ dễ dàng thoát khỏi ý thức cơ thể và con cũng sẽ trải nghiệm được niềm vui từ trạng thái giải thoát trong cuộc sống. Dù gì con cũng sẽ đạt được sự giải thoát trong cuộc sống trong tương lai, nhưng giờ đây, vào thời kỳ Chuyển giao, niềm an lạc của thời kỳ Chuyển giao thật sự mang tính tâm linh. Chẳng hạn như, con đã nhìn thấy cha Brahma rồi đấy: trong khi thực hiện hành động, ông ấy vượt thoát khỏi bất kỳ ràng buộc nào của hành động. Trong cuộc sống, ông ấy giống như bông hoa sen, tách rời và yêu thương. Trong khi có trọng trách lớn lao đối với cả gia đình lớn, và trách nhiệm trong việc làm cho các con trở thành yogi, rồi làm cho con trở thành thiên thần và thánh thần, ông ấy vẫn giữ mình là hoàng đế thảnh thơi. Đây được gọi là trạng thái giải thoát trong cuộc sống. Đây là lý do vì sao trên con đường thờ cúng, họ thể hiện bông hoa sen là chỗ ngồi của Brahma. Họ đã thể hiện Brahma ngồi trên hoa sen. Vì thế, tất cả các con sẽ phải trải nghiệm sự giải thoát trong cuộc sống vào thời kỳ Chuyển giao. Chỉ vào lúc này con mới nhận được của thừa kế là sự giải thoát và giải thoát trong cuộc sống từ BapDada. Chính là vào lúc này con phải trở thành chủ nhân trao tặng sự giải thoát và giải thoát trong cuộc sống. Con đã trở nên như thế này và con phải trở nên như thế này. Cách để trở thành người trao tặng sự giải thoát và giải thoát trong cuộc sống là trở nên thoát khỏi ý thức về cơ thể trong vòng một giây. Giờ đây, việc thực hành này là cần thiết. Con phải có sức mạnh kiểm soát đối với tâm trí, con kiểm soát các cơ quan thể lý của con (như bàn tay và bàn chân của con) nhiều bao nhiêu con muốn và khi nào con muốn. Việc đó có mất thời gian không? Nếu con nghĩ rằng con phải giơ tay lên, việc đó sẽ mất thời gian chứ? Con có thể làm việc đó mà, phải không? Nếu BapDada yêu cầu con giơ tay lên vào lúc này, con sẽ làm như thế, phải không? Đừng làm như thế vào lúc này, nhưng con sẽ có thể thực hiện nó. Tương tự như thế, phải có thật nhiều sự kiểm soát đối với tâm trí của con đến mức con có thể tập trung nó ở bất cứ nơi nào con muốn. Mặc dù nó tinh tế hơn bàn tay và bàn chân của con, nhưng nó vẫn là của con, phải không? Con nói “Tâm trí của tôi”, phải không? Con không nói “Tâm trí của bạn”. Vì thế, giống như con giữ cho các cơ quan thể lý của con ở dưới sự kiểm soát của con, tương tự như vậy, tâm trí, trí tuệ và tâm ấn của con phải ở dưới sự kiểm soát của con, chỉ sau đó con sẽ có thể được gọi là linh hồn chiến thắng số một. Các nhà khoa học có thể du hành trong thế giới này chỉ với quả tên lửa và các tiện ích khác của họ; và họ có thể tiến đến những hành tinh khác. Tuy nhiên, các con, những linh hồn Brahmin, có thể tiến đến ba thế giới. Trong vòng một giây, con có thể đi đến vùng tinh tế, thế giới vô thể và tối thiểu là Madhuban trong thế giới hữu hình này, phải không? Nếu con ra lệnh cho tâm trí của con đi đến Madhuban trong vòng một giây, con có thể làm việc đó hay không? Con hãy đi đến đó bằng tâm trí của con, không thể bằng cơ thể của con, mà bằng tâm trí của con. Nếu con trao cho tâm trí mệnh lệnh này “Ngươi phải đi đến vùng tinh tế hoặc thế giới vô thể”, con có thể làm cho tâm trí của con đi đến bất cứ nơi nào con muốn trong vòng một giây không? Con có sự thực hành này không? Giờ đây, cần có sự thực hành này nhiều hơn. BapDada đã thấy rằng con thực hành điều này, nhưng giờ phải có sự chú ý nhiều hơn đến việc trở nên tập trung vào bất cứ khi nào và trong bao lâu con muốn, trở nên không bị lay chuyển và không có bất kỳ biến động nào. Có câu nói “Những ai chinh phục tâm trí thì chinh phục thế giới”, nhưng giờ đây thỉnh thoảng tâm trí vẫn lừa phỉnh con.
Vì thế, hôm nay là ngày của sức mạnh, BapDada đang đặc biệt lôi kéo sự chú ý của con đến sức mạnh này. Hỡi những người con có quyền trị vì bản thân, giờ đây, con hãy kiểm tra việc thực hành này trong khi bước đi và di chuyển, bởi vì theo thời gian, giờ đây con sẽ nhìn thấy nhiều trò chơi đang diễn ra bất thình lình. Sức mạnh tập trung được cần đến cho điều này. Với sức mạnh của sự tập trung, con dễ dàng có thể phát triển sức mạnh quyết tâm, và lòng quyết tâm tự động làm cho con đạt được thành công. Vì thế, vào ngày của sức mạnh, con hãy đặc biệt chú ý đến việc thực hành sức mạnh này. Đây là lý do vì sao trên con đường thờ cúng có câu nói rằng “Những ai với tâm trí thất bại thì bị đánh bại bởi thế giới, trong khi những ai với tâm trí chiến thắng thì chiến thắng cả thế giới”. Vì thế, bởi vì con nói rằng đó là tâm trí của con, con hãy trở thành chủ nhân đối với tâm trí và chiến thắng với sợi dây cương là các sức mạnh của con. Con hãy đặc biệt chú ý đến bài tập về nhà trong năm mới này. Điều này còn được biết đến như là trở thành yogi, nhưng cũng hãy trở thành prayogi (linh hồn có thực nghiệm).
Hôm nay, những cuộc trò chuyện từ tim đến tim thấm đẫm tình yêu thương, những lời phàn nàn với tình yêu thương và những lời phàn nàn đầy lòng hăng hái, nhiệt tình để trở nên ngang bằng: cả ba dạng trò chuyện này đã tiến đến BapDada. Sự tưởng nhớ thấm đẫm tình yêu thương và sự tưởng nhớ mang tình yêu thương của những người con đến từ khắp mọi nơi đã tiến đến BapDada. Những lá thư, những cuộc trò chuyện từ tim đến tim và những bức thông điệp đã tiến đến BapDada. BapDada đã chấp nhận tình yêu thương của những người con. Để đáp lại, Baba cũng đã gửi trao nỗi nhớ nhung và tình yêu thương từ trái tim của Người. Baba cũng đã gửi trao lời chúc phúc từ trái tim của Người. Tên gọi của từng người con không thể nào được đề cập đến; có quá nhiều người các con. Tuy nhiên, nỗi nhớ và niềm thương của những người con từ mọi ngóc ngách, mọi ngôi làng, mọi thành phố, tất cả những ai ở trong ràng buộc và những ai đang cầu gọi đều đã tiến đến BapDada. BapDada chỉ nói: Đáp lại cho tình yêu thương này, giờ đây con hãy chuyển hóa bản thân. Giờ đây, con hãy hiển lộ hình thể hoàn hảo của con trên sân khấu. Đau khổ và bất an sẽ kết thúc khi con trở nên hoàn thiện. Giờ đây, đừng để cho các anh chị em của con nhìn thấy đau khổ nhiều hơn nữa. Hãy làm cho họ được giải thoát khỏi nỗi đau khổ và bất an này. Họ đang quá sợ hãi. Họ đang lang thang trong bóng tối của “Chúng tôi có thể làm gì? Chuyện gì sẽ xảy ra?”. Giờ đây, con hãy chỉ cho các linh hồn con đường hướng đến ánh sáng. Con có lòng nhiệt tình này không? Con có lòng nhân từ này không? Giờ đây, con hãy nhìn vào điều vô hạn. Hãy hướng ánh nhìn của con lên những điều vô hạn. Achcha. Con sẽ nhớ đến bài tập về nhà của con, phải không? Con đừng quên nó. Baba sẽ trao phần thưởng cho những ai có thể tập trung tâm trí hoàn toàn ở bất cứ nơi nào chúng muốn và trong bao lâu chúng muốn, với sức mạnh kiểm soát đối với tâm trí trong vòng một tháng. Baba sẽ trao phần thưởng cho những ai đạt được kết quả này. Việc này có ổn không? Ai sẽ đạt được phần thưởng? Các Pandava thì sao? Các Pandava sẽ đạt được phần thưởng trước chứ? Chúc mừng các Pandava. Còn các Shakti thì sao? Hạng A1. Các Pandava là số một, và các Shakti là A1. Nếu các Shakti không trở thành A1, thì các Pandava sẽ trở nên như thế. Giờ đây, con hãy làm cho tốc độ của con nhanh hơn một chút. Đừng để đó là tốc độ nhàn nhã. Nỗi đau khổ và bất an của linh hồn chỉ kết thúc với tốc độ nhanh của con. Hãy phủ vòm che chở của lòng nhân từ lên các linh hồn. Achcha.
BapDada nói với những người con hai lần nước ngoài: BapDada nói rằng những người con hai lần nước ngoài nghĩa là những người con tiến lên với nỗ lực gấp đôi. Con có tước hiệu là những người con hai lần nước ngoài; đó là tước hiệu của con, phải không? Tương tự như vậy, những người con hai lần nước ngoài là những người đang tiến lên với tốc độ gấp đôi trong việc đạt được con số một. Tốt lắm. BapDada vui lòng khi nhìn thấy một số người con hai lần nước ngoài trong mỗi nhóm đến gặp BapDada, bởi vì người dân Bharat cũng vui lòng khi nhìn thấy tất cả các con. BapDada cũng vui lòng khi nhìn thấy tước hiệu người mang lại lợi ích cho thế giới. Giờ đây, các con, những người con hai lần nước ngoài, đang thực hiện kế hoạch nào? BapDada vui lòng rằng những người con đến từ châu Phi đang nỗ lực mãnh liệt. Vì thế, tất cả các con cũng nên có lòng hăng hái và nhiệt tình để trao bức thông điệp cho tất cả các anh chị em của con, những người vẫn còn đang mong chờ để nhận được thông điệp. Đừng có lời than phiền nào từ bất kỳ ai. Có sự tăng trưởng và nó sẽ tiếp tục diễn ra, nhưng giờ đây những lời than phiền phải kết thúc. BapDada luôn đề cập đến điểm đặc biệt của những người con hai lần nước ngoài, rằng phương pháp để làm vui lòng Người Cha ngây thơ đó là vị Chúa Tể vui lòng với trái tim trung thực. Đây là điểm đặc biệt của những người con hai lần nước ngoài. Con biết cách làm vui lòng Người Cha thật là khéo léo. Vì sao Người Cha lại yêu trái tim trung thực? Bởi vì Người Cha được gọi là Đấng Chân Lý. Được bảo rằng “Thượng Đế là Đấng Chân Lý”. Vì thế, BapDada rất yêu những ai có trái tim trong sạch và trung thực. Nó là như thế, phải không? Con có trái tim trong sạch, trái tim trung thực. Sự chân thật chính là điều vĩ đại của cuộc đời Brahmin. Đây là lý do vì sao BapDada luôn nhớ đến những người con hai lần nước ngoài. Con đã trở thành công cụ để trao bức thông điệp cho các linh hồn ở những quốc gia khác nhau. Con hãy nhìn xem! Những người con từ nhiều quốc gia đều đến đây. Vì thế, tất cả những quốc gia ấy đều đã nhận được lợi ích, phải không? Ở đây, những ai là công cụ đều đã đến, nhưng BapDada đang chúc mừng những người con hai lần nước ngoài ở khắp mọi nơi và tất cả những người con là công cụ. Con hãy tiếp tục bay và làm cho người khác bay. Từ trạng thái bay của con, chắc chắn mọi người sẽ nhận được lợi ích. Tất cả các con có đang được làm cho tươi mới không? Con có trở nên tươi mới không? Sự tươi mới ấy có liên tục được duy trì không? Hay là con sẽ để lại một nửa ở Madhuban? Sự tươi mới ấy sẽ luôn ở bên con chứ? Nó sẽ liên tục ở bên con chứ? Con có lời chúc phúc về sự bất tử, phải không? Vì thế, bất kỳ sự chuyển hóa nào mà con mang đến, nó sẽ tiếp tục gia tăng. Nó sẽ tiếp tục gia tăng và nó sẽ luôn được duy trì. Achcha. BapDada hạnh phúc, con cũng hạnh phúc và giờ con phải trao niềm hạnh phúc cho người khác. Achcha.
Kỷ niệm 10 năm thành lập Gyan Sarovar: Achcha. Tốt lắm. Gyan Sarovar đã mở đầu cho một điều đặc biệt. Những chương trình chính thức đặc biệt dành cho các VIP (người rất quan trọng) và IP (người quan trọng) đã bắt đầu khi Gyan Sarovar bắt đầu hoạt động. Các chương trình của mỗi một Cánh phục vụ bắt đầu diễn ra, chương trình này tiếp nối chương trình khác. Đã được thấy rằng công việc phục vụ đời thường và công việc phục vụ tâm linh của những linh hồn đến với Gyan Sarovar được thực hiện với niềm thích thú to lớn. Do đó, BapDada đang gửi trao lời chúc mừng đặc biệt cho những người con đến từ Gyan Sarovar bởi vì như là kết quả từ công việc phục vụ của con, tất cả họ đều quay trở về trong niềm hạnh phúc, và họ mang những người bạn khác quay trở lại cùng với họ trong niềm hạnh phúc. Gyan Sarovar đã trở thành công cụ để lan tỏa âm thanh đi khắp mọi nơi. Vì thế, gửi đến các con những lời chúc mừng và mong con tiếp tục nhận được những lời chúc mừng. Achcha.
Giờ đây, con có thể ổn định tâm trí của con và tập trung tâm trí trong vòng một giây không? Tất cả các con, hãy ổn định trong trạng thái là một chấm điểm trong vòng một giây. (Baba dẫn thiền.) Achcha. Hãy tiếp tục thực hành điều này trong khi di chuyển và đi dạo.
Gửi đến những linh hồn dấu yêu ở khắp mọi nơi tan hòa vào tình yêu thương; gửi đến những linh hồn hướng thượng liên tục nhân từ và giải thoát cho các linh hồn khỏi nỗi đau khổ và bất an của họ; gửi đến những linh hồn mahavir liên tục kiểm soát tâm trí, trí tuệ và tâm ấn của mình với sức mạnh kiểm soát; gửi đến những linh hồn ngang bằng với Người Cha và liên tục trải nghiệm trạng thái giải thoát trong cuộc sống vào thời kỳ Chuyển giao… nỗi nhớ, niềm thương gấp muôn triệu lần và lời chào namaste của BapDada.
Lời chúc phúc: Mong con trở thành người con nhân từ của Người Cha nhân từ và chỉ cho mọi người đích đến của họ.
Nếu các con, những người con nhân từ của Người Cha nhân từ, nhìn thấy bất kỳ ai hành động giống như kẻ ăn xin, con sẽ cảm thấy xót thương cho linh hồn ấy, rằng người ấy nên nhận được lợi ích và nhận ra đích đến của mình. Mỗi khi bất kỳ ai trong số các con tương giao với những linh hồn như thế, chắc chắn con sẽ trao cho họ lời giới thiệu về Người Cha. Khi ai đó đến nhà của con, trước tiên con sẽ mời người ấy uống nước, và nếu người ấy rời đi mà không chấp nhận gì cả, điều đó được xem là tệ hại. Tương tự như vậy, bất kỳ ai liên hệ với con, chắc chắn con phải mời họ nước là lời giới thiệu về Người Cha, nghĩa là với vai trò là con của Đấng ban tặng, hãy là người trao tặng và chắc chắn trao cho họ điều gì đó, để rồi họ có thể tiến đến đích của mình.
Khẩu hiệu: Ý nghĩa dễ dàng của “thái độ bàng quan chính xác” là yêu thương bao nhiêu, tách rời bấy nhiêu.
*** Om Shanti ***
Liên tục chiến thắng với nhận thức về hình dáng kết hợp.
“Tôi và Baba của tôi”. Liên tục kết hợp trong nhận thức này, rồi con sẽ trở thành người chinh phục Maya. Trong từ “Karankaravanhar”, cả Người Cha và con kết hợp với nhau. Đó là bàn tay của những người con và đó là nhiệm vụ của Người Cha. Chỉ các con mới nhận được cơ hội bằng vàng để mở rộng vòng tay của con, tuy nhiên trải nghiệm đó là Đấng làm cho mọi thứ được thực hiện thì đang làm cho con thực hiện nó. Người đang làm cho con trở thành công cụ và làm cho con làm mọi việc. Đây là âm thanh liên tục vang lên trong tâm trí của con.