Trở nên luôn luôn sẵn sàng trong khi đang phục vụ bằng cách giữ mình vượt thoát và có thái độ vô hạn, theo đó trở nên hoàn thiện giống như cha Brahma
27/4/2025 Avyakt murli 03/02/2005
Hôm nay, Ông Tổ vui lòng khi nhìn thấy vận may của những người con của Người ở khắp mọi nơi, những người con là nắm nhỏ trong muôn triệu và là một nhúm nhỏ được tuyển lựa trong nắm nhỏ ấy. Không ai khác có thể nhận được vận may đặc biệt như thế. Baba vui lòng khi nhìn thấy điểm đặc biệt của mỗi một người con. Tất cả những người con đã củng cố mối quan hệ với BapDada bằng cả trái tim của mình thì chắc chắn có điểm đặc biệt này hoặc điểm đặc biệt khác. Điểm đặc biệt đầu tiên đó là con đã nhận ra rằng Người Cha đã đến trong hình dáng bình thường và con đã chấp nhận Người là “Baba của con”. Sự nhận ra này là điểm đặc biệt lớn nhất. Con đã chấp nhận từ trái tim con “Baba của con”, và Người Cha đã chấp nhận “Những người con của Ta”. Các con, những người con bình thường, đã nhận ra Đấng mà đến cả những triết gia vĩ đại, các nhà khoa học và những linh hồn tôn giáo cũng không thể nhận ra, và con đã đạt được thẩm quyền của mình. Nếu bất kỳ ai đến và nhìn thấy con, những người con trong nhóm này, họ sẽ không thể hiểu rằng các con, những bà mẹ ngây thơ và những người con bình thường, đã nhận ra Người Cha vĩ đại như thế. Vì vậy, điểm đặc biệt là nhận ra Người Cha, nhận ra Người và làm cho Người thuộc về con, nằm trong vận may của một nắm nhỏ những người con trong số muôn triệu. Tất cả các con, dù con đang ngồi ở đây một cách riêng tư trước mặt Baba hay đang ngồi ở xa, đều đang trải nghiệm điều này như thể con đang ngồi mặt đối mặt với Baba. Vì thế, tất cả các con đã nhận ra Baba bằng cả trái tim của mình. Con đã nhận ra Người chưa, hay là con vẫn đang cố gắng nhận ra Người? Những ai đã nhận ra Baba, hãy giơ tay lên! Con đã nhận ra Người chưa? Achcha. Vì thế, BapDada đang chúc mừng mỗi một người con cho việc có điểm đặc biệt là nhận ra Baba. Wah, những người con may mắn! Wah! Mỗi một người con đã có được con mắt thứ ba, qua đó con có sự nhận biết. BapDada tiếp tục nghe bài hát trong tim của các con. Đó là bài hát nào? “Con đã đạt được điều con từng mong muốn đạt được”. Người Cha cũng nói “Ôi, những người con dấu yêu, con đã nhận được bất cứ điều gì con từng muốn nhận lấy từ Người Cha. Mỗi một người con vừa là con vừa là chủ nhân của kho báu tâm linh vô hạn.
Hôm nay, BapDada đang nhìn vào tấm biểu đồ kho báu của những người con là chủ nhân của mọi kho báu. Người Cha đã trao cho mỗi một người con số lượng kho báu như nhau. Người không trao muôn triệu cho những người con này và chỉ trăm ngàn cho những người con khác. Tuy nhiên, các con lại có thứ hạng trong việc biết những kho báu và trong việc đạt được những kho báu ấy, cũng như trong việc đưa những kho báu ấy vào cuộc đời con. Ngày nay, BapDada liên tục làm cho con chú ý đến những cách thức khác nhau. Nhìn thấy sự đến gần của thời gian, con hãy kiểm tra bằng trí tuệ tinh tế và vô hạn về những gì con đã nhận được, những gì con đã lấy được, xem con có liên tục được nuôi dưỡng bởi những kho báu ấy không. Việc kiểm tra này thì rất cần thiết bởi vì hiện tại, Maya vẫn tiếp tục thử thách con theo nhiều cách lười biếng đường bệ và bất cẩn đường bệ khác nhau. Do đó, mỗi người các con phải liên tục kiểm tra bản thân. Hãy kiểm tra bản thân với sự chú ý nhiều đến như thế. Đừng kiểm tra bản thân theo cách bất cẩn, chẳng hạn như “Con đâu có làm điều gì tệ hại”, “Con đâu có gây đau khổ cho ai”, “Con đã không có ánh nhìn ô trọc”. Việc kiểm tra như thế đã được thực hiện, nhưng “Những gì tôi đã làm có phải là điều tốt nhất không? Tôi có liên tục có ánh nhìn ý thức linh hồn một cách tự nhiên không? Hay là tôi đã chơi trò chơi nhớ và quên? Tôi đã trao mong ước tốt lành và cảm nhận thanh khiết cho bao nhiêu người? Tôi đã tích lũy được bao nhiêu trong tài khoản tích lũy của tôi? Tài khoản ấy ra sao?”. Con biết thật rõ rằng chỉ vào lúc này con mới có thể tích lũy trong tài khoản của con. Tài khoản tích lũy vào lúc này là tài khoản con tích lũy trong suốt cả mùa. Sau đó, con sẽ đạt được vận may vương quốc của con và trở thành vị thần xứng đáng được tôn thờ, dựa theo việc con đã tích lũy được bao nhiêu. Nếu con tích lũy ít hơn, con sẽ nhận được vận may vương quốc ít hơn, và con cũng sẽ có thứ hạng trong việc trở nên xứng đáng được tôn thờ. Nếu con tích lũy ít hơn, con sẽ được tôn thờ ít hơn. Nếu con không tích lũy theo cách đúng và với kỷ luật, con sẽ không được tôn thờ theo đúng cách với tính kỷ luật ấy. Nếu chỉ thỉnh thoảng con theo phương pháp đúng, việc tôn thờ con và vị trí con đạt được cũng sẽ là thỉnh thoảng. BapDada có tình yêu thương sâu đậm dành cho mỗi một người con. Vì thế, BapDada mong muốn mỗi một người con hãy trở nên hoàn thiện và ngang bằng. Hãy làm công việc phục vụ, nhưng hãy giữ mình vượt thoát và vô hạn trong công việc phục vụ mà con làm.
BapDada đã thấy rằng phần đông các con ít thích thú hơn và ít chú ý hơn đến môn học yoga, nghĩa là tưởng nhớ. Con lại chú ý nhiều hơn đến công việc phục vụ. Tuy nhiên, nếu con gắn mình vào công việc phục vụ nhiều hơn và không có sự tưởng nhớ, thì có những giới hạn trong việc đó. Trong trường hợp đó, con không có thái độ vượt thoát. Sau đó, ham muốn có danh tiếng, sự kính nể và địa vị bị pha lẫn vào và thái độ vô hạn bị giảm sút. Đây là lý do vì sao BapDada muốn tất cả những người con của Người, một nắm nhỏ trong số muôn triệu và một nhúm nhỏ được tuyển lựa trong nắm nhỏ ấy, trở nên luôn luôn sẵn sàng kể từ bây giờ. Tại sao? Một số người con nghĩ rằng chúng sẽ trở nên sẵn sàng vào đúng lúc. Tuy nhiên, thời gian chính là tạo vật của con. Con sẽ làm cho tạo vật của con trở thành người thầy của con sao? Hai là, con biết rằng tài khoản này là tài khoản tích lũy trong suốt một thời gian dài; tràn đầy trong suốt một thời gian dài sẽ làm cho con nhận được thành quả trong suốt một thời gian dài. Vì thế, giờ đây, theo sự đến gần của thời gian, thật cần thiết phải tích lũy trong suốt một thời gian dài. Sau này, con không thể than phiền rằng con đã nghĩ vẫn còn thời gian để tích lũy trong suốt một thời gian dài. Con hãy chú ý đến việc tích lũy trong suốt một thời gian dài kể từ bây giờ. Con có hiểu không? Làm ơn hãy chú ý! BapDada mong muốn không một điểm yếu nào còn sót lại ở bất kỳ người con nào trong bất kỳ môn học nào. Con yêu cha Brahma mà, phải không? Đáp lại cho cha Brahma dấu yêu, con sẽ trao đáp lại bằng tình yêu thương, phải không? Vì thế, sự hồi đáp cho tình yêu thương đó là con hãy kiểm tra những điểm yếu của mình và đền đáp lại (return). Hãy chuyển hóa (turn) bản thân. Chuyển hóa (turn) bản thân chính là sự đền đáp (return). Vậy con có lòng can đảm để trao đáp lại không? Con giơ tay lên và con làm vui lòng Baba thật nhiều. Nhìn thấy tất cả những cánh tay giơ lên, BapDada cảm thấy thật vui lòng. Giờ đây, con hãy đưa ra lời thề thật kiên định ở trong tim – lời thề thật là, thật là quyết tâm, chứ không hề kém hơn 1% – rằng “Con phải trao đáp lại. Con phải chuyển hóa bản thân”.
Lễ Shiv Ratri đang sắp đến. Vì thế, tất cả các con có thật nhiều lòng hăng hái và nhiệt tình để tổ chức sinh nhật của Người Cha, cũng như sinh nhật của con, với thật nhiều tình yêu thương. Con đang chuẩn bị những chương trình thật hay. Con lên những kế hoạch phục vụ thật tốt và BapDada vui lòng với những kế hoạch này. Nhưng (lekin),… Không tốt khi nói từ “nhưng…”. Khi sử dụng từ “lekin” (nhưng), mẹ Jagadamba từng nói rằng trong tiếng Sindhi, “le kin” nghĩa là rác rưởi. Sử dụng từ “nhưng” nghĩa là hứng lấy loại rác này hoặc loại rác khác. Vì thế, Baba không thích sử dụng từ “nhưng”, nhưng Người cũng phải nói. Giống như con đã lên kế hoạch cho những loại công việc phục vụ khác, và con cũng sẽ lên nhiều kế hoạch hơn, giờ con cũng hãy lên chương trình để đưa ra lời thề này “Tôi phải trao đáp lại”. Khi BapDada hoặc bất kỳ ai khác hỏi con “Bạn ổn không?”, câu trả lời từ phần đông các con là “Tôi rất ổn, nhưng không ổn như BapDada muốn”. Giờ đây, hãy trả lời “Tôi giống như là BapDada muốn”. Con hãy ghi ra những gì BapDada muốn và lập một danh sách những điều ấy. Con hãy kiểm tra bản thân: Tôi có giống như BapDada muốn không? Con người trên thế giới muốn có sự giải thoát từ các con, những linh hồn tổ tiên. Họ đang kêu khóc “Hãy trao cho chúng tôi sự giải thoát! Hãy trao cho chúng tôi sự giải thoát!”. Phần đông các con vẫn còn tâm ấn cũ, con gọi là tập tính – không phải là tự nhiên mà là tập tính – và con đã không thoát khỏi chúng. Trừ khi con trở nên như thế, không thì không linh hồn nào có thể nhận được sự giải thoát. Vì thế, BapDada nói “Ôi, những người con của Đấng ban tặng sự giải thoát, những người trao tặng sự giải thoát, giờ đây hãy giải thoát cho bản thân con, và cánh cổng dẫn đến sự giải thoát sẽ mở ra cho tất cả các linh hồn. Con được nói cho biết chìa khóa cho cánh cổng là gì. Đó là sự bàng quan vô hạn. Con hãy thực hiện mọi nhiệm vụ, nhưng giống như con nói với những người chủ gia đình trong bài giảng của con là hãy trở nên giống như hoa sen, tương tự như vậy, trong khi làm mọi việc, hãy tách rời khỏi nhận thức về hành động; hãy tách rời. Đừng bị ảnh hưởng bởi những tiện ích hoặc địa vị. Ham muốn nhận được điều này, điều kia không phải là có địa vị (position), mà đó là sự chống đối (opposition) từ Maya. Hãy tách rời và yêu thương đối với Người Cha. Việc này có khó không? Những ai thấy khó mà yêu thương và tách rời, hãy giơ tay lên! (Không ai giơ tay lên). Nếu không ai thấy khó, vào đúng lễ Shiv Ratri, mọi người sẽ trở nên hoàn thiện. Nếu không khó, con phải trở nên như thế. Con phải trở nên ngang bằng với cha Brahma. Trong suy nghĩ của con, trong lời nói của con, trong công việc phục vụ con làm và trong mối quan hệ, mối liên hệ của con, con phải trở nên ngang bằng với cha Brahma.
Achcha. Những ai trong số các con tin rằng con có thật nhiều tình yêu thương, thậm chí nhiều hơn 100%, dành cho cha Brahma, Dada, ông tổ, thì giơ tay lên! Đừng làm cho Baba hạnh phúc chỉ như thế. Đừng chỉ làm cho Baba hạnh phúc vào lúc này. Tất cả các con đều giơ tay lên. Hình ảnh này đang được ghi lại trên TV, phải không? Sau đó, Baba sẽ xem TV vào lễ Shiv Ratri và nhìn thấy kết quả. Điều này OK chứ? Đừng nên có một chút khác biệt nào trong việc trở nên ngang bằng của con. Hiến mình vì tình yêu thương thì không phải là chuyện lớn. Con người trên thế giới sẵn sàng trao cả cuộc đời họ vì tình yêu ô trọc, trong khi BapDada chỉ muốn rác của con thôi. Con chỉ cần đổ bỏ rác đi. Đừng trao đi những điều tốt đẹp, mà hãy trao đi rác. Điểm yếu và khiếm khuyết là gì? Chúng đều là rác, phải không? Hiến dâng rác thì không phải là chuyện lớn. Chấm dứt tình huống và để cho trạng thái hướng thượng nguyên thủy của con đến. Đây là điều con nói, phải không? Rằng tình huống là như thế? Thậm chí đừng đề cập đến tên của tình huống, bởi vì nó làm cho con chao đảo. Con hãy giữ cho trạng thái của mình mạnh mẽ. Tất cả các con nên được hiển lộ khi tấm màn của sự hoàn thiện mở ra? Như là những thiên thần đang tỏa sáng lấp lánh. Tất cả các con nên được nhìn thấy đang tỏa sáng lấp lánh. Đây là lý do vì sao tấm màn đang chờ được mở ra. Con người trên thế giới đang kêu khóc “Hãy mở màn ra, hãy mở màn ra!”. Vì thế, con hãy lên kế hoạch. Khi con được giao cho kế hoạch được lập bởi người khác, đó là chuyện khác. Con hãy lập kế hoạch của riêng mình với lòng can đảm của con. Con hãy sử dụng chiếc chìa khóa kiên định, chắc chắn con sẽ nhận được thành công. Con có suy nghĩ quyết tâm và BapDada trở nên hạnh phúc “Wah, con! Wah!”. Con có suy nghĩ quyết tâm, nhưng một chút bất cẩn bị lẫn vào lòng quyết tâm. Đây là lý do vì sao mức độ % thành công thỉnh thoảng còn ½, thỉnh thoảng còn 1/3. Giống như con có 100% tình yêu thương, tương tự như vậy, sự hoàn thiện thông qua nỗ lực của con cũng nên là 100%. Nó có thể nhiều hơn 100%, nhưng không được ít hơn. Con có thích điều này không? Con có đồng ý không? Con sẽ thể hiện ra sự tráng lệ này vào ngày lễ Shiv Ratri, phải không? “Tôi phải trở nên như thế nào. Nếu tôi không trở nên như thế này, ai sẽ trở nên như thế này?”. Con hãy có niềm tin “Tôi từng là như thế. Tôi đang là như thế. Và tôi sẽ trở nên như thế một lần nữa”. Niềm tin này sẽ làm cho con chiến thắng. Đừng nhìn vào người khác; con hãy nhìn vào bản thân. Một số người con có cuộc trò chuyện từ tim đến tim, chúng nói rằng “Chỉ cần làm cho người kia trở nên ổn thỏa một chút, thì con sẽ trở nên OK. Hãy thay đổi người kia một chút, và con cũng sẽ thay đổi”. Tuy nhiên, người kia sẽ không thay đổi và con cũng không thay đổi. Nếu con thay đổi bản thân, người khác cũng sẽ thay đổi. Đừng phụ thuộc vào bất cứ điều gì, chẳng hạn như “Điều này sẽ diễn ra nếu điều kia diễn ra”. “Mình phải thực hiện việc này”.
Achcha. Những người con nào đã đến đây lần đầu tiên, hãy giơ tay lên! BapDada đang đặc biệt nói với những người con đến đây lần đầu tiên rằng mặc dù con đã đến vào lúc chỉ còn lại một ít thời gian thôi, nhưng con hãy nỗ lực mãnh liệt đến mức dù con có đến sau, nhưng con có thể đi nhanh và đạt được con số đầu tiên. Giờ đây, trò chơi luân phiên đổi ghế theo tiếng nhạc đang được chơi, vì thế vẫn chưa thông báo là ai đã chiến thắng. Con đã đến trễ, nhưng bằng cách tiến lên nhanh, con sẽ tiến đến đích của mình. Vào giờ amrit vela, con chỉ cần tự nhắc nhở bản thân về lời chúc phúc trở nên bất tử. Achcha. Một số người con đã đến từ xa và một số người con đã đến từ nơi lân cận. BapDada nói “Chào mừng con trở về nhà”. Nhóm tề tựu trông thật đẹp. Con đang nhìn thấy hình ảnh này trên TV. Khi nhóm đông đúc, trông thật là đẹp. Achcha. Vì thế, con luôn luôn sẵn sàng chứ? Con sẽ nằm lòng bài học luôn luôn sẵn sàng, phải không? Achcha.
BapDada nói với cư dân Madhuban: Những người con đến từ Madhuban, hãy giơ tay lên! Có nhiều người các con. Những người con đến từ Madhuban là chủ nhà. Những ai đến trong vai trò là khách thì rời đi, còn những ai đến từ Madhuban thì là chủ nhà. Con gần nhất và thân thương nhất. Tất cả các con đều hạnh phúc khi nhìn thấy những người con đến từ Madhuban, phải không? Cho dù những người con đến từ Madhuban đi đâu, mọi người nhìn vào con với ánh nhìn nào? Wah! Anh/Chị đã đến từ Madhuban! Khi con nghe đến cái tên Madhuban, họ cũng nhớ đến Baba của Madhuban. Đây là lý do vì sao những ai đến từ Madhuban thì thật quan trọng. Con có biết tầm quan trọng của con không? Con hạnh phúc mà, phải không? Chỉ một nắm nhỏ trong số muôn triệu linh hồn được ở đây, nhận được nguồn nuôi dưỡng yêu thương như thế. Mọi người chỉ muốn ở Madhuban. Họ hỏi “Chúng tôi có thể ở Madhuban không?”, trong khi con đang sống ở đây rồi. Vì thế, thật là tốt. Baba không quên những người con đến từ Madhuban. Con có thể nghĩ rằng Baba đã không hỏi han gì về con, nhưng BapDada luôn thắc mắc về con trong trái tim của Người. Những người con đến từ Madhuban là những người con đầu tiên. Nếu không dành cho những người con đến từ Madhuban, thì mọi người sẽ đến đâu đây? Con chính là công cụ cho công việc phục vụ, phải không? Cho dù có bao nhiêu người phục vụ, nền tảng là những người con đến từ Madhuban. Vì thế, BapDada đang trao lời chúc phúc, nỗi nhớ và niềm thương từ trái tim cho những người con ở Gyan Sarovar và Pandav Bhavan. Khi toli được trao ở đây, những người con ở Madhuban có nhận được không? Vì thế, những người con đến từ Madhuban nhận được toli và cũng nhận được boli (murli được nói ra) nữa. Con nhận được cả hai. Achcha.
BapDada nói với những người con đến từ Bệnh viện Toàn cầu: Tất cả những người con đến từ Bệnh viện Toàn cầu có ổn không? Bởi vì bệnh viện cũng có phần vai đặc biệt. Các con đã xuống đây hết chưa? Achcha, một vài người con đã đến. Những người con đến từ bệnh viện cũng đang làm công việc phục vụ thật tốt. Con hãy nhìn xem, vào lúc xảy ra khủng hoảng, chỉ có bệnh viện mới hữu ích. Từ lúc bệnh viện được mở ra, mọi người thấy rằng Brahma Kumaris không chỉ trao kiến thức này, mà họ cũng giúp đỡ vào lúc cần. Họ cũng làm công tác xã hội. Vì thế, bầu không khí đã thay đổi ở Abu kể từ khi bệnh viện mở ra. Họ không còn nhìn con với ánh nhìn như hồi ban đầu. Giờ đây, họ nhìn con với ánh nhìn con thật hợp tác. Dù họ có nhận lấy kiến thức này hay không, họ nhìn thấy sự hợp tác của con, vì thế những người con ở bệnh viện đã làm công việc phục vụ này. Tốt lắm.
Achcha. Con có nhớ Baba đã nói gì hôm nay không? “Tôi phải trở nên hoàn thiện. Cho dù chuyện gì xảy ra, tôi phải trở nên hoàn thiện”. Chỉ có mối quan tâm sâu sắc này. “Tôi phải trở nên hoàn thiện. Tôi phải trở nên ngang bằng”. Achcha.
Gửi đến các con, những linh hồn hướng thượng, một nắm nhỏ trong số muôn triệu và một nhúm nhỏ được tuyển lựa trong một nắm nhỏ ấy; gửi đến những người con may mắn (bhagyavan) của Thượng Đế (Bhagawan – Đấng tạo nên vận may); gửi đến những linh hồn đặc biệt, thông qua nỗ lực mãnh liệt của mình, đưa suy nghĩ vào thực tế, có những suy nghĩ hướng thượng và thực hiện những hành động hướng thượng, và làm cho những điều kiện của chúng thỏa mục tiêu của chúng; gửi đến những linh hồn hướng thượng, với nỗ lực liên tục của mình trong suốt một thời gian dài, đạt được vận may vương quốc của mình và trở nên xứng đáng được tôn thờ; gửi đến những người con may mắn số một, như là sự hồi đáp cho tình yêu thương, chuyển hóa bản thân; gửi đến những người con may mắn đạt được chiến thắng… nỗi nhớ, niềm thương và lời chào namaste từ BapDada.
Lời chúc phúc: Mong con ổn định trong trạng thái hướng thượng – trạng thái là người mang lại lợi ích cho thế giới – và có thể quan sát những hoạt động phá hủy trong vai trò là người quan sát tách rời.
Để quan sát những hoạt động phá hủy vào lúc sau cùng, con cần có trạng thái hướng thượng – trạng thái là người mang lại lợi ích cho thế giới. Bằng cách ổn định bản thân trong trạng thái này, những sự thu hút của thế giới đời thường, nghĩa là những sự thu hút của mối quan hệ, tài sản sở hữu, tâm ấn và những biến động của yếu tố vật chất… tất cả đều sẽ kết thúc. Khi con có trạng thái như thế, con có thể trở thành người quan sát tách rời và giữ mình ổn định trong trạng thái hướng thượng, rồi con có thể trao cho mọi linh hồn những tia bình an và sức mạnh.
Khẩu hiệu: Trở nên mạnh mẽ với sức mạnh của Thượng Đế, rồi uy lực của Maya sẽ kết thúc.
*** Om Shanti ***
Liên tục chiến thắng với nhận thức về hình dáng kết hợp
Người Cha, Đấng ban tặng lời chúc phúc và chúng ta, những linh hồn được chúc phúc đều được kết hợp với nhau. Liên tục có nhận thức này, rồi sẽ tự động có vòm che chở bảo vệ của sự thanh khiết ở bên trên con, bởi vì Người Cha Đấng Toàn Năng ở đâu, không thể có sự ô trọc kể cả trong giấc mơ của con. Hãy để Người Cha và con ở trong hình dáng kép, không phải là hình dáng đơn lẻ. Khi con trở nên đơn độc, thì “suhaag” (người bạn đời) ra đi.
0 comments
Comments (0)
Commenting on this post isn't available anymore. Contact the site owner for more info.