Con hãy nâng đỡ cho bản thân và cũng hãy nâng đỡ cho những ai lăng mạ con. Trở nên tràn đầy tất cả các sức mạnh và tất cả các đức hạnh, trở thành người trao đi sự tôn trọng.
23/3/2025 Avyakt Murli 02/11/2004
Hôm nay, Đại Dương Yêu Thương vui lòng khi nhìn thấy những người con đáng yêu của Người ở khắp mọi nơi. Cho dù con đang ngồi riêng tư trước mặt Baba trong hình dáng hữu hình, hay con đang ngồi ở xa, thì tình yêu thương làm cho tất cả các con trải nghiệm được con đang được đặt ngồi gần với Người Cha. Tình yêu của mỗi người các con làm cho con trải nghiệm được Người Cha ở gần bên con. Tất cả các con cũng đã đến đây vì tình yêu thương dành cho Người Cha. BapDada đã thấy rằng mỗi một người con có tình yêu dành cho BapDada tan hòa trong tim của chúng. Mỗi người các con có bài hát đầy yêu thương “Baba của con” cất lên trong trái tim con. Chính tình yêu thương làm cho con trở nên tách rời đối với cơ thể của con và những mối quan hệ thuộc về cơ thể. Chính tình yêu thương đang làm cho con trở thành người chinh phục Maya. Ở đâu có tình yêu thương trong trái tim, Maya bỏ chạy ngay từ xa. Tất cả các con đã thi đậu trong môn học yêu thương. Một là tình yêu thương, hai là kho báu tất cả các sức mạnh từ Người Cha Đấng Toàn Năng, Đấng với mọi sức mạnh.
Vì vậy, hôm nay, một mặt, BapDada đang nhìn thấy tình yêu thương; mặt khác, Người đang nhìn thấy sức mạnh của đội quân Shakti. Con có tình yêu thương tan hòa vào trong con đến mức độ nào, tất cả các sức mạnh cũng tan hòa vào trong con đến chừng ấy. BapDada đã trao cho tất cả các con toàn bộ sức mạnh đồng đều như nhau. Người đã làm cho con trở thành chủ nhân toàn năng, người với mọi sức mạnh. Người đã không làm cho một số người có mọi sức mạnh và những người khác chỉ có vài sức mạnh. Tất cả các con đều nói rằng lòng tự trọng của con nằm ở việc con chính là chủ nhân toàn năng, là người với mọi sức mạnh. Vì vậy, BapDada đang hỏi tất cả những người con ở khắp mọi nơi rằng “Mỗi người các con có trải nghiệm được tất cả các sức mạnh ở bản thân con không? Con có liên tục có quyền đối với mọi sức mạnh không?”. Tất cả các sức mạnh đều là của thừa kế của con từ BapDada. Vì vậy, con có quyền đối với của thừa kế của con không? Con có quyền không? Các giáo viên, hãy nói đi nào! Con có quyền không? Con hãy nói sau khi suy nghĩ cẩn thận. Các Pandava, con có quyền không? Con có liên tục có quyền không? Hay là chỉ thỉnh thoảng thôi? Vào lúc con cần đến sức mạnh nào đó, sức mạnh đó có xuất hiện ở trước mặt con, xuất hiện trong đội quân Shakti theo mệnh lệnh của con không? Nó có nói “Vâng, thưa chúa tể của tôi, tôi có mặt” (Ji hazoor, hazir) vào bất cứ lúc nào con cần không? Con hãy suy nghĩ về điều đó! Con hãy nhìn xem, khi ai đó có quyền mà đưa ra mệnh lệnh, sức mạnh nên nói “Vâng, thưa vị chúa tể của tôi, tôi có mặt”. Con phải có khả năng sử dụng bất kỳ sức mạnh nào vào lúc con kêu gọi sức mạnh ấy, theo thời gian và theo tình huống. Con đã trở thành linh hồn có quyền theo cách này chưa? Bởi vì Người Cha đã trao cho con của thừa kế, cho nên con đã làm cho của thừa kế ấy thành của con. Con đã làm cho nó trở thành của con rồi, phải không? Vì vậy, con có quyền đối với bất cứ điều gì thuộc về con. Mỗi khi có nhu cầu sử dụng một sức mạnh theo cách nào đó, con phải có khả năng sử dụng nó. Chẳng hạn như, khi con có nhu cầu đối với sức mạnh thích nghi, nó có tuân theo mệnh lệnh của con và nói “Vâng, thưa vị chúa tể của tôi” không? Có không? Ít ra con hãy gật đầu đồng ý đi! Con có thể vẫy tay nếu có. Thỉnh thoảng nó vâng lời con hay là lúc nào nó cũng vâng lời con? Sức mạnh thích nghi có mặt, nhưng sau khi đã thích nghi đối với điều gì đó được 10 lần, đến lần thứ 11, có một chút chao đảo chứ? Hãy để nó luôn luôn có mặt một cách dễ dàng, chứ không phải sau khi thời gian qua đi. “Tôi muốn làm việc này, nhưng thay vào đó chuyện kia lại xảy ra”. Đừng để nó giống như thế. Đây còn được biết đến như là có quyền đối với tất cả các sức mạnh. BapDada đã trao cho tất cả các con thẩm quyền này, nhưng đã được thấy rằng con trở nên có thứ hạng trong việc trở thành người liên tục có thẩm quyền này. Hãy để cho nó xuất hiện một cách liên tục và dễ dàng. Hãy để cho nó là tự nhiên, hãy để cho nó trở thành bản tính của con. Phương pháp cho điều này đó là: Người Cha cũng được gọi là Hazoor (vị Chúa Tể), và người ta nói “Hazoor hazir” (vị Chúa Tể đang có mặt). Tất cả các sức mạnh cũng đang có mặt trước những chúa tể, là những người con tuân theo lời shrimat của vị Chúa Tể; chúng nói “Vâng, thưa vị chúa tể của tôi, tôi đang có mặt, tôi chấp nhận”. Các sức mạnh nói “Ji hazir” (Thưa vâng, tôi có mặt) đối với mỗi mệnh lệnh. Các sức mạnh nói “Ji hazir” trong mỗi bước đi. Nếu con không nói “Ji hazir” trong việc theo mỗi một lời shrimat, thì mỗi một sức mạnh không thể nào hiện diện ở trước mặt con, vị chúa tể, vào mỗi khoảnh khắc. Nếu chỉ thỉnh thoảng con mới theo lời shrimat hoặc mệnh lệnh của Người Cha, các sức mạnh cũng sẽ chỉ thỉnh thoảng mới tuân theo mệnh lệnh của con để xuất hiện trước mặt con. Vào lúc đó, thay vì là người có thẩm quyền, con trở nên phụ thuộc. Vì thế, BapDada đã kiểm tra kết quả này. Baba đã nhìn thấy gì? Các con có thứ hạng. Không phải tất cả các con đều là số một; các con có thứ hạng. Việc này không phải lúc nào cũng dễ dàng. Thỉnh thoảng nó dễ, thỉnh thoảng các sức mạnh xuất hiện với một chút khó khăn.
BapDada muốn mỗi một người con ngang bằng với Người Cha. Người không muốn nhìn thấy con có thứ hạng. Mục tiêu của tất cả các con là trở nên ngang bằng với Cha. Con có mục tiêu trở nên ngang bằng không, hay là trở nên có thứ hạng? Nếu con được hỏi về điều này, tất cả các con sẽ nói rằng các con muốn trở nên ngang bằng. Vì vậy, con hãy kiểm tra xem: 1) Tôi có tất cả các sức mạnh không? Hãy gạch dưới từ “tất cả”. 2) Tôi có tất cả các đức hạnh không? 3) Trạng thái của tôi có ngang bằng với trạng thái của Người Cha không? 4) Trạng thái của tôi có đạt được chiến thắng không, hay là tình huống trái ngang thỉnh thoảng chiến thắng tôi? Nếu tình huống trái ngang giành được chiến thắng, con biết lý do cho điều đó mà, phải không? Khi trạng thái của con yếu, tình huống trái ngang có thể tấn công con. Để trạng thái nguyên thủy của con là liên tục chiến thắng, phương pháp đó là liên tục giữ cân bằng giữa lòng tự trọng và tôn trọng người khác. Linh hồn có lòng tự trọng thì liên tục là người trao đi sự tôn trọng. Thật ra, trao cho bất kỳ ai sự tôn trọng thì không thật sự là trao. Trao đi sự tôn trọng chính là nhận được sự tôn trọng. Người trao đi sự tôn trọng tự động trở nên xứng đáng có được sự tôn trọng trong trái tim của mọi người. Con đã nhìn thấy cha Brahma rồi đấy. Mặc dù ông ấy là Adi Dev, mặc dù ông ấy là linh hồn đầu tiên trong Vở kịch, nhưng ông ấy liên tục dành sự tôn trọng cho những người con. Ông ấy làm cho những người con nhận được sự tôn trọng từ các linh hồn thậm chí còn nhiều hơn là bản thân ông ấy nhận được. Đây là lý do vì sao cha Brahma đã trở nên xứng đáng có được sự tôn trọng từ trong tim của mỗi một người con. Vì thế, ông ấy đã trao sự tôn trọng nào hoặc ông ấy đã nhận được sự tôn trọng nào? Trao đi sự tôn trọng nghĩa là gieo hạt giống yêu thương từ trái tim con vào trái tim của người khác. Đứng trước thế giới, con là linh hồn mang lại lợi ích cho thế giới. Chỉ khi con trao cho các linh hồn sự tôn trọng với tình yêu thương, thì con mới trải nghiệm được điều này.
Hiện tại, BapDada thấy rằng có nhu cầu trao cho nhau sự tôn trọng. Chỉ những ai trao đi sự tôn trọng thì linh hồn ấy mới là người trao tặng. Chỉ những ai trao đi sự tôn trọng thì là người con tuân theo lời shrimat của BapDada đó là có những lời chúc tốt lành và cảm nhận thanh khiết. Trao đi sự tôn trọng tức là có tình yêu thương trong trái tim con dành cho gia đình của Thượng Đế. Những ai dành sự tôn trọng cho người khác thì dễ dàng có thể ổn định trong trạng thái tự trọng. Tại sao lại như vậy? Kho báu lời chúc phúc, điều mà con nhận được từ trái tim của những ai con dành sự tôn trọng cho họ, dễ dàng và tự động nhắc nhở con về lòng tự trọng của con. Do đó, BapDada đang đặc biệt gạch dưới điều này cho tất cả những người con ở khắp mọi nơi: Hãy trở thành người trao đi sự tôn trọng.
Bất kỳ người con nào đến với Baba, dù đó là người con yếu, người nào bị ảnh hưởng bởi tâm ấn của mình, người nào đã đến với gánh nặng tội lỗi hoặc người nào đã đến với tâm ấn quá cứng cỏi – BapDada nhìn mỗi người con với ánh nhìn nào? Đó là người con dấu yêu đã thất lạc từ lâu, nay vừa tìm lại được của Ta. Nó là người con thuộc về gia đình của Thượng Đế. Vì vậy, Người đã trao cho những người con ấy sự tôn trọng, và chúng đã trở thành người có lòng tự trọng. Con phải theo Người Cha. Nếu con muốn dễ dàng trở nên tràn đầy tất cả các đức hạnh, con hãy trở thành người trao đi sự tôn trọng. Con có hiểu không? Điều này là dễ dàng, phải không? Nó dễ hay là khó đây? Các giáo viên nghĩ gì? Việc này là dễ dàng chứ? Dễ để trao sự tôn trọng cho người này, và khó để trao sự tôn trọng cho người khác sao? Hoặc là dễ để trao sự tôn trọng cho mọi người? Tước hiệu của con là: người nâng đỡ cho mọi người. Con là người nâng đỡ cho cả những ai lăng mạ con. Vì thế, con hãy kiểm tra! Con có tầm nhìn, thái độ và nhận thức về việc là người nâng đỡ cho mọi người? Nâng đỡ cho người khác nghĩa là nâng đỡ cho bản thân. Vậy thì con sẽ làm gì? Con phải trao đi sự tôn trọng, phải không? Sau đó, con sẽ được giải thoát khỏi việc phải nỗ lực để hấp thu mọi điều từ mỗi một cá nhân. Bởi vì BapDada đang thấy rằng tốc độ của thời gian đang tiến lên nhanh. Thời gian đang chờ đợi. Vì vậy, tất cả các con phải chuẩn bị. Con không được làm cho thời gian chờ đợi thêm nữa. Con phải thực hiện sự chuẩn bị nào? Con hãy tăng tốc trở nên hoàn hảo và ngang bằng. Đừng nói rằng con đang làm việc đó. Con hãy kiểm tra xem tốc độ của con nhanh đến mức nào. Tốc độ của con có nhanh không?
Những người con mới cũng đã đến đây với tình yêu thương. BapDada vui lòng khi nhìn thấy những người con mới. Những ai đến đây lần đầu tiên, hãy giơ tay lên! Có nhiều người con. Chào mừng con trở về ngôi nhà của Người Cha, ngôi nhà của con. Chúc mừng các con! Achcha.
Lần này là lượt phục vụ của bang Karnataka: Những người con đến từ Karnataka, hãy đứng dậy! Chúc mừng các con có được cơ hội vàng để phục vụ. Con hãy nhìn xem, con đã nhận được số hạng đầu tiên. Vậy thì con có muốn duy trì số hạng đầu tiên này không? Con là người nhận được con số một trong phục vụ, trong việc chiến thắng trong mọi điều. Đừng nhận lấy con số hai, hãy nhận lấy số hạng đầu tiên. Con có lòng can đảm này không? Con có lòng can đảm này chứ? Với lòng can đảm của con, con sẽ nhận được sự giúp đỡ hàng ngàn lần từ Người Cha. Con đã nhận được cơ hội rất tốt. Con đã tích lũy rất nhiều trong tài khoản thiện lành của con. Achcha, con đã tổ chức một chương trình siêu lớn ở Karnataka phải không? Con không tổ chức sao? Tại sao lại không? Tại sao con lại không tổ chức chương trình siêu lớn? Karnataka nên nhận được số hạng đầu tiên trong mọi điều. (Họ sẽ tổ chức một chương trình ở Bangalore.) Achcha. Những ai đã tổ chức những chương trình siêu lớn, hãy đứng dậy! Bao nhiêu chương trình siêu lớn đã diễn ra từ trước đến nay? (8 đến 10 chương trình, và một chương trình nữa sắp diễn ra.) Vì thế, BapDada đang trao thật nhiều, thật nhiều lời chúc mừng cho những chương trình siêu lớn. Có bao nhiêu vùng? Mỗi một vùng nên tổ chức một chương trình lớn, bởi vì những ai ở thành phố của con còn đang than phiền thì sẽ không than phiền nữa. Khi con tổ chức những chương trình siêu lớn, con quảng bá rầm rộ, dù là thông qua phương tiện truyền thông, poster, panô quảng cáo, hoặc những hình thức khác. Sau đó, những lời than phiền sẽ giảm. BapDada ưa thích công việc phục vụ này, nhưng mà... Có từ “nhưng”. Con đã tổ chức những chương trình lớn, và con đã nhận được lời chúc mừng cho điều đó, nhưng từ mỗi một chương trình, hãy có ít nhất là một chuỗi hạt 108 được chuẩn bị. Điều đó vẫn chưa diễn ra. Ít ra thì, hãy để chuỗi hạt 108 được chuẩn bị, và tối đa là chuỗi hạt 16.000. Con đã tiêu tốn quá nhiều năng lượng và tiền bạc, ít ra thì BapDada muốn nhìn thấy chuỗi hạt 108 trở nên sẵn sàng. Con phải lưu lại địa chỉ của những ai đã đến. Con có phần giới thiệu về những ai đã mang những người khác đến với những chương trình lớn. Vì thế, hãy mang họ đến gần. Đừng nghĩ “Chúng ta đã làm được một chút”. Bất kỳ nhiệm vụ nào được thực hiện đều phải sinh hoa trái. Vì thế, những ai đã tham gia vào chương trình lớn đều phải trao cho BapDada kết quả cho điều đó. Dù các con đến từ những trung tâm khác hoặc từ những thành phố khác, đều phải có kết quả. Việc này có được không? Việc này có thể được hoàn thành, phải không? Nếu con chú ý một chút, những linh hồn như thế sẽ xuất hiện; 108 thì không là gì cả. Tuy nhiên, BapDada muốn nhìn thấy kết quả. Ít ra những linh hồn ấy nên trở thành học trò. Họ nên tiến lên phía trước để trao sự hợp tác. BapDada muốn nhìn thấy kết quả vào mùa này mỗi người các con có thể làm xuất hiện bao nhiêu người. Việc này có ổn không? Các Pandava, việc này có ổn không? Vậy thì chúng ta sẽ xem ai là số một. Bất kể con làm cho bao nhiêu người xuất hiện, chắc chắn con hãy làm cho họ xuất hiện. Điều xảy ra đó là khi chương trình kết thúc, con ít chú ý giữ liên lạc với họ trong tương lai. Không khó để làm cho họ xuất hiện. Nhìn thấy lòng can đảm của những người con, BapDada cảm thấy vui lòng. Con có hiểu không? Achcha.
Giờ đây, trong vòng một giây, thậm chí không đến một phút, mà chỉ một giây thôi, tất cả các con hãy trải nghiệm bài diễn tập dành cho tâm trí “Tôi là thiên thần, đang trở thành thánh thần”. Con hãy thực hiện bài diễn tập dành cho tâm trí trong vòng một giây, hết lần này đến lần khác trong suốt cả ngày. Giống như tập thể dục làm cho cơ thể của con trở nên khỏe mạnh, vì thế bài diễn tập dành cho tâm trí cũng sẽ làm cho tâm trí của con trở nên mạnh mẽ. “Tôi là thiên thần. Tôi là linh hồn thiên thần, tách rời đối với thế giới cũ này, cơ thể cũ này và tâm ấn thuộc về cơ thể cũ này”. Achcha.
Gửi đến tất cả những người con cực kỳ đáng yêu ở khắp mọi nơi; gửi đến những linh hồn liên tục tan hòa vào tình yêu thương với Đại Dương Yêu Thương; gửi đến những linh hồn hướng thượng liên tục có quyền đối với mọi sức mạnh; gửi đến những linh hồn được yêu thương bởi Người Cha và trở nên ngang bằng với Người Cha; gửi đến mỗi một linh hồn liên tục ở trong lòng tự trọng và trao sự tôn trọng cho mọi linh hồn; gửi đến những linh hồn trở nên xứng đáng được tôn trọng bởi mọi người; gửi đến những linh hồn luôn nâng đỡ cho mọi người, làm ơn hãy chấp nhận nỗi nhớ, niềm thương và những lời chúc phúc từ trái tim BapDada. Cùng với điều đó, lời chào namaste gửi đến những linh hồn là chủ nhân của thế giới.
BapDada nói với Dadiji: Con đã thi đậu hạng nhất trong việc trao đi sự tôn trọng. Tốt lắm. Vẻ đẹp của Madhuban là nhờ vào tất cả các Dadi. (BapDada nói với cả nhóm.) Tất cả các con đều ưa thích vẻ đẹp và vẻ lấp lánh của các Dadi. Giống như có vẻ lấp lánh và vẻ đẹp ở Madhuban là nhờ vào các Dadi, tương tự như vậy, tất cả các con không phải là Dadi (chị cả), nhưng các con là những Didi và Dada (các anh chị lớn). Vì vậy, tất cả các con, những Didi và Dada (các anh chị lớn) phải suy nghĩ về điều này và thực hiện việc này – cho dù con sống ở đâu, hãy có vẻ đẹp và vẻ lấp lánh ở đó. Giống như những Dadi này chính là vẻ đẹp và vẻ lấp lánh, tương tự như vậy, hãy có vẻ đẹp và vẻ lấp lánh ở mỗi một nơi, bởi vì đằng sau các Dadi là các Didi. Các con không hề thua kém. Có các Dada và các Didi. Vì vậy, không trung tâm nào được có bất kỳ sự khô héo nào. Mà hãy có vẻ đẹp và vẻ lấp lánh. Mỗi người các con, những linh hồn, là người mang đến vẻ đẹp và vẻ lấp lánh cho thế giới. Vì thế, cho dù con ở đâu, hãy để cho nơi ấy được nhìn thấy là nơi toát ra vẻ đẹp và vẻ lấp lánh. Việc này có ổn không? Trên thế giới, có vẻ đẹp và vẻ lấp lánh hữu hạn, trong khi từ mỗi người các con, có vẻ đẹp và vẻ lấp lánh vô hạn. Nếu con có vẻ đẹp và vẻ lấp lánh của niềm hạnh phúc, bình an và niềm vui siêu giác quan, thì nơi con ở sẽ được lấp đầy vẻ đẹp và vẻ lấp lánh, bởi vì bầu không khí lan tỏa đi khắp nơi thông qua trạng thái của con. Vì thế, mỗi người các con phải kiểm tra xem có vẻ đẹp và vẻ lấp lánh ở nơi con sống không, và không có bất kỳ nỗi buồn nào. Mọi người có đang nhảy múa trong niềm hạnh phúc không? Có giống như thế không con? Đây là công việc của các con, các Dadi, phải không? Hãy noi theo gương các Didi và Dada. Achcha.
Tất cả những người con dấu yêu từ khắp mọi nơi đang nhớ đến BapDada từ trong trái tim chúng, và những ai đã trao gửi nỗi nhớ nhung của chúng qua những lá thư và e-mail, BapDada không nhìn thấy những người con ấy đang ở xa, mà chúng đang ngự ở trên ngai vàng trái tim của Người. Nơi gần nhất chính là trái tim. Những ai đã trao gửi nỗi nhớ nhung bằng cả trái tim mình và những ai đã không gửi trao nỗi nhớ nhung mà ở trong sự tưởng nhớ, BapDada nhìn thấy những người con ấy đang ngự trên ngai vàng trái tim của Người. Người Cha đang hồi âm cho con. Trong khi đang ngồi ở xa, mong con là người nỗ lực nhanh số một.
Lời chúc phúc: Mong con từ bỏ giấc ngủ của sự bất cẩn và trở thành người chinh phục giấc ngủ, theo đó trở thành người cai trị toàn cầu.
Để trở thành hình ảnh trao tầm nhìn và trao tầm nhìn cho các tín đồ, rồi theo đó trở thành người cai trị toàn cầu, con hãy trở thành người chinh phục giấc ngủ. Khi con quên đi rằng đây là khoản thời gian cho sự phá hủy, con rơi vào giấc ngủ của sự bất cẩn. Khi con nghe thấy tiếng gọi của các tín đồ, tiếng khóc đau khổ của những linh hồn bất hạnh, âm thanh cầu nguyện của những linh hồn đang khát, con sẽ không bao giờ rơi vào giấc ngủ của sự bất cẩn. Giờ đây, con hãy trở thành ngọn đèn liên tục tỉnh thức, từ bỏ bất kỳ giấc ngủ nào của sự bất cẩn và trở thành hình ảnh trao đi tầm nhìn.
Khẩu hiệu: Con hãy hợp tác theo bất kỳ cách nào có thể – bằng cả cơ thể, tâm trí, của cải của con, cùng với suy nghĩ, lời nói và hành động của con, rồi con sẽ trở thành yogi dễ dàng.
*** Om Shanti ***
Tiếp nhận nền văn hóa dựa trên sự chân thật và nuôi dưỡng cung cách tốt
Cũng như Người Cha được gọi là “Thượng Đế của sự Chân Thật”, sự chân thật là điều mà Người Cha yêu thích. Người vui lòng với trái tim chân thật. Vì vậy, sự chân thật và trong sạch sẽ được nhìn thấy trong mọi suy nghĩ và lời nói của những người con phục vụ đang ngồi trên ngai vàng trái tim, trong các mối quan hệ và mối liên hệ của chúng. Mọi suy nghĩ và lời nói của chúng sẽ là chân thật.