Trao cho mọi người sự hợp tác của con và làm cho họ trở nên hợp tác.
Hãy để cho kho báu của con luôn trường tồn.
23/02/2025 Avyakt Murli 17/02/2004
Hôm nay, đích thân BapDada đã đến để tổ chức sinh nhật của Người, cũng như sinh nhật kim cương của những người con, Shiv Jayanti. Tất cả các con đều đã đến đây để tổ chức lễ sinh nhật của Người Cha vượt thoát (parlokik) và người cha thiên thần (alokik) này của con, và Người Cha đã đến để tổ chức sinh nhật của con. Người Cha vui lòng khi nhìn thấy vận may của các con “Wah! Những người con của Ta với vận may hướng thượng! Wah, con đã hóa thân đến cùng khoảng thời gian với Người Cha để chấm dứt sự tăm tối trên thế giới. Trong suốt cả Chu kỳ, không ai khác có thể có sinh nhật hướng thượng mà con tổ chức cùng với Thượng Đế, Người Cha. Các linh hồn tín đồ cũng tổ chức lễ sinh nhật tâm linh, cực kỳ đáng yêu và độc đáo, con tổ chức cuộc gặp gỡ, trong khi các linh hồn tín đồ chỉ hát lên lời ca ngợi. Họ hát lên lời ca ngợi, và họ cũng tiếp tục cầu gọi. BapDada, trong khi lắng nghe lời ca ngợi mà những tín đồ hát, cũng nghe được tiếng gọi của họ và trao cho họ quả trái cho đức tin theo thứ hạng của họ. Tuy nhiên, có sự khác biệt lớn giữa những tín đồ kia và các con. Họ tổ chức chúc mừng ký ức về những hành động hướng thượng mà con đã thực hiện và về vận may hướng thượng của con thật trọng thể, đây là lý do vì sao BapDada chúc mừng các tín đồ khi Người nhìn thấy những hoạt động thờ phụng thánh thiện của họ, cho việc họ sao chép những ký ức của con thật tốt. Ngày hôm nay họ cũng tuân thủ nhịn ăn. Họ tuân thủ nhịn ăn trong một thời gian ngắn, đó chỉ là sự thanh sạch tạm thời về đồ ăn và thức uống của họ. Còn con thì đưa ra lời thề cho cả cuộc đời: hoàn toàn thanh khiết, bao gồm thức ăn, mối tương giao, lời nói và hành động của con. Trong khi sống cuộc đời của con vào thời kỳ Chuyển giao, con cũng phải giữ thanh khiết trong suy nghĩ, lời nói và hành động của con. Không chỉ con phải trở nên thanh khiết, mà con cũng phải làm cho người khác trở nên thanh khiết. Vì thế, con hãy nhìn xem trí tuệ của các tín đồ cũng không hề thua kém như thế nào. Họ đã sao chép ký ức của con thật tốt. Tất cả các con đều đã dâng nộp mọi thứ lãng phí và đã trở nên mạnh mẽ, nghĩa là con đã dâng nộp cuộc đời ô trọc của con. Giống như ký ức về sự dâng nộp của con, họ cũng thực hiện cuộc hiến tế, nhưng họ không trao dâng bản thân như là vật hiến tế. Họ lại hiến tế con dê. Con hãy xem họ đã sao chép con tốt như thế nào. Tại sao họ lại hiến tế con dê? Họ cũng đã sao chép điều này thật tốt. Con dê thì làm gì? Nó liên tục kêu “Meh, meh, meh (“Meh” trong tiếng Hindi nghĩa là “tôi”). Đó là ý thức về cái “tôi” thuộc ý thức cơ thể. Chính vì cái “tôi” này nên mới có sự cao ngạo về cơ thể, và sự cao ngạo về cơ thể này là mầm mống cho mọi thói tật. BapDada cũng đã nói với con trước kia rằng chính ý thức “tôi” thuộc ý thức cơ thể này gây ra trở ngại cho việc hoàn toàn dâng nộp bản thân của con. Thật dễ để dâng nộp ý thức “tôi” thông thường, cụ thể là “Tôi là cơ thể”, hay ý thức “tôi” trong mối quan hệ liên quan đến ý thức cơ thể hoặc tài sản sở hữu liên quan đến cơ thể. Con đã làm việc này rồi, phải không? Hay là chưa? Việc này chưa được thực hiện sao? Con càng tiến bộ, ý thức “tôi” càng trở nên cực kỳ tinh tế và thâm sâu. Thật dễ để chấm dứt bất kỳ ý thức “tôi” thô nào. Tuy nhiên, ý thức “tôi” thâm sâu – chẳng hạn như nếu con phát triển bất kỳ ý thức “tôi” nào cho những điểm đặc biệt mà con nhận được như là quyền sinh ra đã có thuộc về Thượng Đế của con, cho lời chúc phúc có được trí tuệ như thế, hoặc cho lời chúc phúc trở thành hiện thân của kiến thức này, cho lời chúc phúc và những điểm đặc biệt để làm công việc phục vụ, hoặc cho quà tặng của Thượng Đế – những điều đó được gọi là ý thức “tôi” thâm sâu. “Bất cứ điều gì tôi làm hoặc bất cứ điều gì tôi nói, nó đều đúng, đó là những gì nên xảy ra”. Ý thức “tôi” đường bệ này trở thành gánh nặng và ngăn con khỏi việc đi vào trạng thái bay. Vì thế, Người Cha nói “Con hãy dâng nộp ý thức ‘tôi’ kể cả ở mức độ này”. Đừng có ý thức “tôi” nào đối với quà tặng của Thượng Đế. Không có “tôi” và “của tôi”. Đó là quà tặng của Thượng Đế, là lời chúc phúc từ Thượng Đế, là điểm đặc biệt từ Thượng Đế. Vì vậy, sự dâng nộp của tất cả các con thật là sâu. Con đã kiểm tra con đã dâng nộp ý thức “tôi” đối với những điều thông thường, cũng như hình thái đường bệ chưa? Con đã làm việc này chưa? Hay là con vẫn đang làm nó? “Dù gì mình cũng sẽ phải dâng nộp nó”. Tất cả các con nói đùa rằng “Dù gì chúng con cũng phải chết (hạ mình)”. Tuy nhiên, việc chết này có nghĩa là sống trong lòng của Thượng Đế. Việc chết này không phải là chết. Đây là nhận được kiếp sinh trong lòng của thánh thần trong suốt 21 kiếp. Đây là lý do vì sao con dâng nộp bản thân trong niềm hạnh phúc, phải không? Con không dâng nộp bản thân trong khi kêu khóc, phải không? Không. Trong thờ cúng cũng vậy, dâng nộp mà khóc lóc thì không được chấp nhận. Vì thế, những ai dâng nộp bản thân với cái “tôi” và “của tôi” hữu hạn thì có thể đạt được quyền đối với của thừa kế từ kiếp này đến kiếp khác trong niềm hạnh phúc. Do đó, con hãy kiểm tra: khi chuyển hóa những suy nghĩ lãng phí, lời nói lãng phí và hoạt động lãng phí, con mang đến sự chuyển hóa ấy trong trạng thái hạnh phúc hay là bị ép buộc? Con chuyển hóa bản thân vì tình yêu thương hay là thông qua nỗ lực? Khi tất cả các con nhận lấy kiếp sinh này, con đã làm cho nghề nghiệp trong cuộc đời của con là người chuyển hóa thế giới. Đây là nghề nghiệp của kiếp sinh Brahmin của tất cả các con, phải không? Nếu điều này là kiên định, con hãy vẫy tay. Con đang vẫy cờ. Tốt lắm. (Mọi người đang vẫy lá cờ Shiv Baba.) Hôm nay là ngày cho những lá cờ. Tốt lắm. Tuy nhiên, đừng chỉ vẫy lá cờ như thế. Rất dễ để vẫy lá cờ giống như thế, mà giờ đây con phải gật đầu đồng ý từ trong tâm trí của con; con phải chuyển hóa tâm trí của con. Con can đảm mà, phải không? Con có can đảm không? Con có thật nhiều lòng can đảm. Achcha.
BapDada đã nhìn thấy một điều liên quan đến niềm hạnh phúc vĩ đại. Đó là gì? Con có biết điều đó không? BapDada đã trao cho con một món quà đặc biệt cho năm nay: thậm chí nếu con có một chút lòng can đảm trong bất cứ nhiệm vụ nào trong năm nay – dù là cho sự chuyển hóa bản thân, cho bất kỳ nhiệm vụ nào hoặc cho việc phục vụ cho thế giới – nếu con làm việc đó với lòng can đảm, năm nay con nhận được lời chúc phúc được trao cho sự trợ giúp thêm. Vì thế, BapDada đã nhận được tin tức hoặc nhìn thấy cảnh tượng hạnh phúc nào? Trong việc phục vụ cho Shiv Jayanti năm nay, mọi người đang tiến về phía trước với thật nhiều, thật nhiều và thật nhiều lòng can đảm, cũng như lòng hăng hái và nhiệt tình. (Mọi người đều vỗ tay.) Vâng, con có thể vỗ tay. Con sẽ luôn vỗ tay theo cách này hay là chỉ vào lễ Shiv Ratri thôi? Con hãy luôn vỗ tay như thế. Achcha. Con viết về tin tức của con từ khắp mọi nơi cho đến Madhuban và BapDada nhìn thấy điều đó ở vùng tinh tế. Con có lòng nhiệt tình thật tốt và con cũng đã lên những kế hoạch thật tốt. Tương tự như vậy, lòng hăng hái và nhiệt tình cho công việc phục vụ sẽ gia tăng lòng hăng hái và nhiệt tình ở các linh hồn trên thế giới. Con hãy nhìn xem, cái cây con mà Dadiji, công cụ, đã trồng đã làm nên điều kỳ diệu, phải không? Kết quả thật là tốt. Đây là lý do vì sao BapDada sẽ không đề cập đến tên của trung tâm nào vào lúc này, nhưng BapDada đang trao lời chúc mừng gấp muôn triệu lần cho kết quả của những công việc phục vụ được thực hiện ở khắp mọi nơi bởi tất cả những người con có khả năng phục vụ, Người nhớ đến những điểm đặc biệt của chúng và tên của chúng. Ở đó, chúng cũng đang theo dõi. Những người con đang theo dõi điều này ở nơi của chúng thì đang trở nên hạnh phúc. Ở nước ngoài chúng cũng hạnh phúc, bởi vì tất cả các con là những linh hồn thánh thần đặc biệt được yêu thương của thế giới. Khi BapDada nhìn thấy nhóm các con, Người nhìn thấy các con trong 3 hình dáng:
1. Những người có quyền trị vì bản thân trong hiện tại. Con cũng là vua vào lúc này. Trong thế giới đời thường cũng vậy, người cha sẽ nói với con của ông ấy rằng “Vương tử của ta”. Cho dù họ có nghèo, thì ông ấy vẫn nói “Vương tử của ta”. Tuy nhiên, kể cả vào thời kỳ Chuyển giao hiện tại, Người Cha vẫn nhìn tất cả các con như là những người có quyền trị vì bản thân. Con là vua mà, phải không? Con là người có quyền trị vì bản thân, là chủ nhân của bản thân.
2. Con có quyền trị vì bản thân trong hiện tại, con là người cai trị thế giới trong tương lai.
3. Và từ thời kỳ Đồng đến cuối thời kỳ Sắt, con là người xứng đáng được tôn thờ, có quyền được tôn thờ.
BapDada nhìn vào tất cả các con trong 3 hình dáng này. Người không nhìn con như là người bình thường. Cho dù con như thế nào, BapDada nhìn tất cả các con như là những người có quyền trị vì bản thân, những người con hoàng tộc. Con là những Raja Yogi, phải không? Ở đây có ai là praja yogi (thần dân) không? Có praja yogi nào không? Không. Tất cả các con đều là Raja Yogi. Raja Yogi nghĩa là vua. Đích thân Người Cha đã đến để tổ chức sinh nhật của những người có quyền trị vì bản thân, những chủ nhân đối với bản thân. Hãy nhìn xem, tất cả các con, những người con hai lần nước ngoài đã đến từ nước ngoài để tổ chức sinh nhật của con! Những người con hai lần nước ngoài, hãy giơ tay lên nào! Vậy thì vùng đất nào là xa nhất? Là nước Mỹ hay có vùng đất nào xa hơn nữa? Tuy nhiên, BapDada đã đến từ đâu? BapDada đã đến từ vùng tối cao. Vì thế, Người có tình yêu thương dành cho các con. Sinh nhật của con hướng thượng đến mức đến cả Thượng Đế cũng phải đến. (Tấm băng rôn đã được in với dòng chữ “Baba, chúng con yêu Người!” bằng nhiều ngôn ngữ khác nhau.) Con đã in tấm băng rôn thật hay. Con đã viết ra dòng chữ này bằng mọi ngôn ngữ. BapDada đang chúc mừng tất cả những người con thuộc mọi ngôn ngữ khác nhau ở tất cả các quốc gia cho ngày sinh nhật của chúng.
Các con hãy nhìn xem, các con đang tổ chức Shiv Jayanti của Người Cha, nhưng Người Cha là gì? Là một chấm điểm. Các con đang tổ chức lễ sinh nhật, mừng ngày hóa thân của Chấm Điểm. Sinh nhật của ai giống như kim cương nhất? Sinh nhật của Chấm Điểm. Một chấm điểm. Vì thế, có rất nhiều lời ca ngợi về chấm điểm (số 0). Đây là lý do vì sao BapDada nói “Hãy liên tục nhớ đến ba chấm điểm này”. Số “7” và “8” viết thì phức tạp, nhưng viết số 0 thì rất dễ. Con hãy liên tục nhớ đến ba chấm điểm này. Con biết rất rõ cả ba chấm điểm này, phải không? Con là một chấm điểm, Người Cha là một chấm điểm. Các con là những chấm điểm, con của một Chấm Điểm, và khi con phải hành động, con đi lên sân khấu thế giới này để hành động. Vở kịch này diễn ra trên sân khấu thế giới này. Vì thế, bất kỳ hành động nào mà con thực hiện trong Vở kịch này, nó đã trở thành quá khứ, vì thế con hãy đặt dấu chấm hết. Dấu chấm hết là gì? Là một chấm điểm. Vì thế, vì thế con hãy nhớ đến ba chấm điểm. Con hãy nhìn vào mọi điều kỳ diệu. Trong thế giới ngày nay, điều gì là quan trọng nhất? Đó là tiền bạc. Tiền bạc có tầm quan trọng, phải không? Đứng trước tiền bạc thì đến cả cha mẹ cũng không là gì cả. Tiền bạc là tất cả. Về mặt tiền tệ, nếu con thêm số 0 ở đằng sau số 1, nó trở thành gì? Nó trở thành 10. Con thêm một số 0 nữa, nó trở thành 100. Con thêm một số 0 nữa, nó trở thành 1000. Đó là điều kỳ diệu của số 0. Về mặt tiền tệ, đó là điều kỳ diệu của số 0; còn về việc trở thành linh hồn hướng thượng, đó là điều kỳ diệu của chấm điểm. Karankaravanhar cũng là một chấm điểm. Vì thế, điều gì có ý nghĩa quan trọng trong mọi thứ? Là chấm điểm, phải không? Con chỉ cần nhớ đến chấm điểm và đừng đi vào sự mở rộng. Con có thể nhớ đến chấm điểm. Hãy trở thành chấm điểm. Nhớ đến Chấm Điểm (Baba) và đặt dấu chấm hết. Đó là tất cả. Đây là nỗ lực. Việc này có khó không? Hay là nó dễ dàng? Những ai nghĩ rằng điều này là dễ dàng, thì hãy giơ tay lên! Thật dễ dàng. Trong trường hợp đó, con sẽ phải đặt dấu chấm hết. Khi bất kỳ vấn đề nào đến, con đặt dấu chấm hết hay là dấu chấm hỏi? Đừng đặt dấu chấm hỏi, hãy đặt dấu chấm hết. Dấu chấm hỏi thì khúc khuỷu. Con hãy viết dấu chấm hỏi thử xem. Nó khúc khuỷu, trong khi thật dễ để đặt dấu chấm. Vì thế, con có biết cách để trở thành một chấm điểm không? Con có biết không? Tất cả các con đều thông minh, khéo léo.
BapDada đã trao lời chúc mừng đặc biệt cho công việc phục vụ đặc biệt mà con đang làm thật tốt. Con sẽ tiếp tục làm như thế, nhưng vào mỗi ngày trong tương lai, con chính là người đầy tớ của thế giới. Con có nhớ cha Brahma từng ký tên như thế nào không? Người đầy tớ của thế giới. Vì thế con là người đầy tớ của thế giới. Công việc phục vụ cho thế giới sẽ không được hoàn tất chỉ bằng cách phục vụ vào lễ Shiv Ratri. Vì thế, con hãy giữ lấy mục tiêu “Tôi là người phục vụ cho thế giới”. Con phải phục vụ cho thế giới với mỗi hơi thở và trong mỗi một giây của con. Bất kỳ ai đến và bất kỳ ai mà con liên hệ với họ, con phải là người trao tặng và trao cho họ điều này hoặc điều kia. Không ai nên quay về với tay không. Hãy để cửa hàng kho báu vô hạn của con luôn mở. Ít nhất con hãy có mong ước tốt lành và cảm nhận thanh khiết dành cho mọi người. Con hãy gặp họ, lắng nghe họ và tương giao với họ với mong ước tốt lành và cảm nhận thanh khiết, trao cho những linh hồn ấy sự hợp tác của con. Giờ đây, tất cả các linh hồn đều rất cần đến sự hợp tác của con. Vì thế, con hãy trao cho họ sự hợp tác của con và làm cho họ trở nên hợp tác. Con hãy trao cho họ bất kỳ hình thức hợp tác nào, dù là thông qua tâm trí của con hoặc là thông qua lời nói, thông qua mối liên hệ và mối quan hệ của con. Vì vậy, con hãy nhớ câu khẩu hiệu đặc biệt trong ngày lễ mừng sinh nhật Shiv Ratri “Hãy trao sự hợp tác của con và làm cho họ trở nên hợp tác”. Ít ra thì bất kỳ ai đến liên hệ hoặc có mối quan hệ với con, bất kỳ mối quan hệ nào, và bất kỳ ai đến, đừng dành cho họ sự đối đãi nào khác, mà chắc chắn hãy trao cho mỗi người toli dil-khush. Không phải loại toli dil-khush được làm trong bếp ở đây. Hãy làm cho trái tim họ hạnh phúc. Làm cho trái tim của họ hạnh phúc nghĩa là phục vụ cho họ toli dil-khush. Con sẽ phục vụ cho họ loại toli này chứ? Không có nỗ lực trong chuyện này. Con không phải dành ra thêm thời gian hay nỗ lực. Con chỉ cần phục vụ cho họ toli dil-khush với cảm nhận thanh khiết. Họ trở nên hạnh phúc và con cũng hạnh phúc. Con cần điều gì khác nữa đây? Vì thế, con sẽ giữ mình hạnh phúc và trao hạnh phúc cho người khác. Gương mặt của tất cả các con đừng nên quá nghiêm trọng. Nghiêm trọng quá mức cũng không tốt. Con hãy nở nụ cười. Nghiêm túc là tốt, nhưng khi con nghiêm túc quá, trông như thể con lưu lạc ở nơi nào khác. Con đang nhìn thấy mọi điều, nhưng con lại bị lạc. Con đang nói chuyện, nhưng con đang nói cứ như thể con bị lạc trong điều gì đó. Vì thế cái gương mặt ấy thật không tốt. Hãy để gương mặt của con luôn tươi cười. Đừng để gương mặt của con quá nghiêm trọng. Khi con nói “Tôi có thể làm gì? Tôi có thể làm điều đó như thế nào?”, con trở nên nghiêm trọng. Tuy nhiên, con càng có nhiều việc, con càng phải mỉm cười nhiều hơn. Con biết cách mỉm cười mà, phải không? Con biết mà. Con hãy nhìn vào những hình ảnh không sống của con. Những hình ảnh ấy có bao giờ được khắc họa với vẻ mặt nghiêm trọng không? Nếu họ được khắc họ với vẻ mặt nghiêm trọng, con sẽ nói rằng người họa sĩ ấy không giỏi. Vì thế, nếu con quá nghiêm trọng, sẽ được bảo rằng con không biết về nghệ thuật sống. Thế thì con sẽ làm gì? Các con, những giáo viên, sẽ làm gì? Achcha. Có nhiều giáo viên. Chúc mừng các con. Chúc mừng các con cho công việc phục vụ. Achcha.
Con có thể làm cho hình thể linh hồn tổ tiên và hình thể xứng đáng được tôn thờ của con xuất hiện trong vòng một giây không? Mỗi người các con có thể nhìn thấy bản thân con trong nhận thức con cũng chính là vị thần ấy không? “Tôi là vị thần tổ tiên, tổ tiên vào thời kỳ Chuyển giao và xứng đáng được tôn thờ kể từ thời kỳ Đồng”. Trong thời kỳ Vàng và thời kỳ Bạc, con có quyền đối với vương quốc. Vì vậy, trong vòng một giây, con hãy chấm dứt tất cả những suy nghĩ khác, trở nên ổn định trong hình thể tổ tiên và xứng đáng được tôn thờ của con. Achcha.
Gửi đến tất cả những người con đã đi vào sự hóa thân thiên thần và thánh thiện, lời chúc phúc, nỗi nhớ và niềm thương cho ngày sinh nhật của Người Cha và ngày sinh nhật của các con, những người con là cánh tay mặt có khả năng phục vụ, liên tục tan hòa trong trái tim của Người Cha Dilaram; gửi đến những linh hồn hướng thượng được đặt ngồi trên ngai vàng trái tim; gửi đến tất cả những người con ở trong hình dáng chấm điểm hướng thượng bằng cách biết về ý nghĩa của chấm điểm; gửi đến những linh hồn xứng đáng được tôn trọng, liên tục ổn định trong lòng tự trọng của mình và trao cho người khác lòng tự trọng tâm linh; gửi đến những người con là chủ nhân trao tặng, những người con của Đấng ban tặng, trao cho mỗi một linh hồn điều này hay điều kia từ cửa hàng kho báu vô hạn của mình, nỗi nhớ và niềm thương gấp muôn triệu lần của BapDada, nhiều nỗi nhớ, niềm thương hơn nữa và lời chào namaste hơn cả viên kim cương Kohinoor, gửi đến những người con Prabhu-noor (ánh sáng của Người Cha).
Lời chúc phúc: Mong con là chủ nhân sáng tạo và ra lệnh cho mỗi một sức mạnh của con tùy theo nhu cầu.
Trước khi thực hiện bất kỳ hành động nào, con hãy kêu gọi sức mạnh có liên quan đến hành động ấy. Hãy ra lệnh cho nó như là chủ nhân của nó, bởi vì tất cả những sức mạnh này giống như là cánh tay của con. Cánh tay của con không thể làm bất cứ điều gì mà không theo mệnh lệnh của con. Hãy ra lệnh cho sức mạnh khoan dung hoàn thành nhiệm vụ một cách thành công và xem thành công được đảm bảo như thế nào. Tuy nhiên, thay vì đưa ra mệnh lệnh ấy, nếu con trở nên e sợ và suy nghĩ con có khả năng làm việc gì đó hay không, nếu con có kiểu nỗi sợ này, mệnh lệnh ấy sẽ không phát huy tác dụng. Vì thế, con hãy là chủ nhân sáng tạo không hề sợ hãi và sử dụng mọi sức mạnh theo mệnh lệnh của con.
Khẩu hiệu: Hãy đưa mọi người đến bờ bằng cách hiển lộ Người Cha, Đấng trao sự hỗ trợ.
Hãy yêu sự cô tịch, đón nhận sự thống nhất và tập trung.
Giống như người phát minh ở trong sự cô tịch khi họ sáng chế ra phát minh, ở đây cũng thế, ở trong cô tịch nghĩa là lạc đắm vào một Đấng duy nhất. Con cần ở trong cô tịch, tránh xa khỏi những điều thu hút, hấp dẫn bên ngoài. Không phải là con ngồi một mình trong căn phòng, mà con hãy để cho tâm trí của con ở trong cô tịch. Tập trung tâm trí nghĩa là ở trong sự tưởng nhớ đến một Đấng duy nhất. Giữ mình tập trung chính là ở trong sự cô tịch thật sự.
*** Om Shanti ***
0 comments
Comments (0)
Commenting on this post isn't available anymore. Contact the site owner for more info.