Duy trì nhận thức rằng con là đứa con trực tiếp của Đấng Toàn Năng Thế Giới và giữ cho tất cả các sức mạnh của con tuân theo mệnh lệnh của con
(09/02/2025 Avyakt Murli 18/01/2004)
Hôm nay, tất cả những đứa con ở khắp mọi nơi tan hòa vào con sóng của tình yêu thương. Những ký ức đặc biệt về cha Brahma đã trỗi dậy trong trái tim của mọi người con. Kể từ giờ amrit vela, chuỗi ký ức trong tim của cả hai loại ngọc – những đứa con đã nhận được sự nuôi dưỡng lúc Brahma còn sinh thời và những đứa con nhận được sự nuôi dưỡng của thiên thần Brahma – đã tiến đến BapDada. Bức tranh ký ức của con về BapDada được nhìn thấy trong trái tim của mọi người con, và tình yêu thương của tất cả những đứa con tan vào trong trái tim của Người Cha. Trong trái tim của mọi người, bài hát đầy tình yêu thương cất lên là “Baba của con!”, và bài hát đang cất lên trong trái tim của Người Cha là “Những đứa con ngọt ngào nhất của Ta!”. Bài hát tự động này, bài hát vô hạn này, thật đáng yêu. Để đáp lại cho những ký ức đầy tình yêu thương của con, BapDada đang trao những lời chúc phúc đong đầy tình yêu thương gấp muôn triệu lần từ trái tim.
BapDada đang thấy rằng vào lúc này, ở vùng đất này và ở nước ngoài, các con đang tan hòa vào Đại Dương Yêu Thương. Ngày tưởng nhớ này là ngày đặc biệt để làm cho tất cả những đứa con trở nên mạnh mẽ. Hôm nay là ngày mà những đứa con được cha Brahma đội cho chiếc vương miện. Cha Brahma đã đội chiếc vương miện trách nhiệm phục vụ thế giới lên những đứa con công cụ. Bản thân ông ấy thì trở nên âm thầm, lặng lẽ và trao cho những đứa con tilak nhận thức để làm cho chúng trở thành công cụ trong hình dáng hữu hình. Ông ấy đã trao cho những đứa con chiếc vương miện ánh sáng của hình thể thiên thần giống như ông ấy. Ông ấy đã trở thành karavanhar (người làm cho người khác hành động) và làm cho những đứa con trở thành karanhar (người thực thi). Đây là lý do vì sao ngày hôm nay được gọi là ngày tưởng nhớ, nghĩa là ngày của sức mạnh. Đây không chỉ là ngày của nhận thức, cùng với nhận thức này, tất cả các con đều đã nhận được những sức mạnh này như là lời chúc phúc. BapDada đang nhìn tất cả những đứa con như là hiện thân của nhận thức. Người đang nhìn con trong hình thể chủ nhân toàn năng: không chỉ với một vài sức mạnh, mà là với mọi sức mạnh. Mỗi đứa con đã nhận được tất cả những sức mạnh này từ Người Cha như là lời chúc phúc. Ngay khi con nhận lấy kiếp sinh thánh thiện của mình, BapDada đã trao cho các con lời chúc phúc: Mong con tràn đầy mọi sức mạnh. Đây là lời chúc phúc cho ngày sinh nhật. Con hãy sử dụng những sức mạnh con đã nhận được như là lời chúc phúc. Mỗi người các con đã nhận được các sức mạnh, nhưng con lại có thứ hạng trong việc sử dụng chúng. Con có thể ra lệnh cho mỗi một lời chúc phúc theo thời gian. Nếu con trở thành hiện thân của lời chúc phúc con đã nhận được từ Đấng ban tặng phúc lành, và ra lệnh cho mỗi một sức mạnh theo thời gian, chắc chắn sức mạnh ấy sẽ có mặt. Khi con, chủ nhân đã đạt được lời chúc phúc, hiện thân của nhận thức, ra lệnh cho các sức mạnh, không thể có chuyện các sức mạnh không được sử dụng vào lúc đó. Tuy nhiên, vị chủ nhân nên yên vị trên chiếc ghế nhận thức là chủ nhân toàn năng. Không mệnh lệnh nào được tuân thủ nếu mệnh lệnh được đưa ra mà con không yên vị trên chiếc ghế chủ nhân toàn năng. Khi những đứa con nói “Baba ơi, con nhớ Người, Người hãy có mặt”. Vị Chúa Tể sẽ có mặt. Khi vị Chúa Tể có thể có mặt, vậy thì tại sao các sức mạnh lại không có mặt? Con chỉ cần ra lệnh cho chúng theo đúng cách với thẩm quyền của vị chủ nhân. Tất cả các sức mạnh này đều là tài sản đặc biệt thuộc về Thượng Đế của con vào thời kỳ Chuyển giao. Tài sản này dành cho ai? Tài sản này luôn dành cho những đứa con. Vì thế, con hãy ra lệnh cho chúng bằng thẩm quyền trong khi con yên vị trên chiếc ghế là hiện thân của nhận thức. Tại sao con lại gắng sức vất vả? Con hãy ra lệnh cho chúng! Con là đứa con trực tiếp của Đấng Toàn Năng Thế Giới. Hãy để cho niềm hân hoan say sưa từ nhận thức này liên tục trỗi dậy.
Mỗi người các con hãy tự kiểm tra bản thân “Tôi có liên tục có nhận thức tự nhiên rằng tôi là linh hồn có quyền đối với Đấng Toàn Năng Thế Giới không?”. Con có luôn luôn có nhận thức này không, hay là chỉ thỉnh thoảng thôi? Ngày nay, mọi cuộc chiến của họ đều là do ham muốn quyền lực, trong khi từ lúc sinh ra tất cả các con đều đã nhận được thẩm quyền của mình, thẩm quyền do Thượng Đế trao. Vì thế, con hãy duy trì sức mạnh từ thẩm quyền của con. Hãy giữ cho bản thân con mạnh mẽ, cũng như làm cho tất cả các linh hồn đều nhận được sức mạnh. Vào lúc này, tất cả các linh hồn đều đang cầu xin sức mạnh. Họ liên tục cầu xin nhiều thứ trước những hình ảnh không sống của con. Vì thế, Người Cha nói “Hỡi những linh hồn mạnh mẽ, hãy trao sức mạnh cho tất cả các linh hồn. Hãy trao cho họ sức mạnh”. Để làm được điều này, mỗi đứa con cần chú ý đến chỉ một điều. BapDada đã trao cho con dấu hiệu cho điều này, và Người cũng đã nhìn thấy trong kết quả rằng phần lớn suy nghĩ và thời gian của những đứa con bị lãng phí. Chẳng hạn như, nếu kết nối điện hơi lỏng lẻo hoặc nếu có sự rò rỉ, con không thể nhận được ánh sáng đầy đủ. Tương tự như vậy, sự rò rỉ do lãng phí không cho phép con tạo ra trạng thái mạnh mẽ và nhận thức liên tục. Vì thế, con hãy thay đổi sự lãng phí thành điều tốt đẹp nhất. Hãy thực hiện một chương trình tiết kiệm. Kiểm tra xem bao nhiêu % đã được sử dụng theo cách tốt nhất và bao nhiêu bị lãng phí trong suốt cả ngày. Nếu có 40% lãng phí hoặc 20% lãng phí, thì con hãy tiết kiệm. Đừng nghĩ rằng chỉ có một chút bị lãng phí thôi và thời gian còn lại trong ngày đều ổn. Do thói quen lãng phí này diễn ra trong suốt một thời gian dài, cho nên nó sẽ lừa phỉnh con vào những khoảnh khắc sau cùng. Nó sẽ làm cho con trở nên có thứ hạng, nó sẽ không để cho con trở thành số một. Vào lúc ban đầu, để kiểm tra bản thân vào mỗi tối, cha Brahma từng tổ chức buổi thiết triều vào mỗi tối. Buổi thiết triều nào? Không phải buổi thiết triều với những đứa con, mà ông ấy tổ chức buổi thiết triều với các giác quan của mình. Ông ấy sẽ ra lệnh cho chúng “Này tâm trí, tên bộ trưởng kia, hoạt động này của ngươi không tốt. Bây giờ ngươi phải hoạt động theo mệnh lệnh. Này tâm ấn, ngươi phải hoạt động theo mệnh lệnh. Tại sao lại có sự chao đảo ấy? Lý do là gì? Hãy tìm ra giải pháp!”. Mỗi ngày, ông ấy đều tổ chức buổi thiết triều. Con hãy tổ chức buổi thiết triều theo cách tương tự – buổi thiết triều trị vì bản thân. Một số đứa con có cuộc trò chuyện ngọt ngào từ tim đến tim với BapDada. Chúng có những cuộc trò chuyện cá nhân. Baba có nên nói cho con biết không? Nhiều đứa con có cuộc trò chuyện cá nhân. Chúng nói “Hãy cho con thấy hình ảnh tương lai của con đi, để xem con sẽ trở thành gì”. Các con, những viên ngọc nguyên thủy, có lẽ sẽ nhớ con từng hỏi mẹ Jagadamba về hình ảnh của con “Mama ơi, cho con thấy hình ảnh con sẽ trở nên thế nào”. Vì thế, trong khi có cuộc trò chuyện với BapDada, một số đứa con vẫn nài xin nhìn thấy hình ảnh của chúng. Tất cả các con cũng phải có mong muốn này: sẽ tốt nếu như con nhận được hình ảnh của con. Tuy nhiên, BapDada nói “BapDada đã trao cho mỗi đứa con một tấm gương soi thật độc đáo”. Tấm gương soi ấy là gì? Hiện tại, con là chủ nhân đối với bản thân, phải không? Có phải như thế không? Con là người có thẩm quyền đối với bản thân phải không? Nếu con là như thế, hãy giơ tay lên! Con có phải là người có thẩm quyền đối với bản thân không? Achcha. Một số người các con không giơ tay lên. Con chỉ là chủ nhân trong phạm vi nhỏ thôi sao? Achcha. Con là người có thẩm quyền đối với bản thân, chúc mừng các con! Vì vậy, tấm biểu đồ chủ nhân đối với bản thân chính là tấm gương soi cho thấy gương mặt của vị trí tương lai của con. Con có tấm gương soi này không? Tất cả các con đã nhận được tấm gương soi này rồi, phải không? Nó có rõ ràng không? Không có vết bẩn nào bám trên nó phải không? Có thể không có vết bẩn nào, nhưng thỉnh thoảng, khi có nước nóng, tấm gương soi lại bị hơi nước che mờ. Chẳng hạn như, khi có sương mù, con không thể nhìn thấy rõ trong tấm gương soi. Hẳn là mọi người đã trải nghiệm điều này vào lúc tắm. Vì thế, giờ đây, nếu một trong các giác quan của con không hoàn toàn ở dưới sự kiểm soát của con – chúng ở dưới sự kiểm soát của con, nhưng thỉnh thoảng lại không – chẳng hạn như, bất kỳ giác quan nào, mắt, miệng, tai hoặc chân của con thỉnh thoảng đi theo bầu bạn sai, kể cả đôi chân của con cũng không theo sự kiểm soát của con. Con sẽ đi và ngồi trong nhóm. Con sẽ ngồi xuống và nghe những câu chuyện sai trái dài dòng như Ramayana hoặc Bhagawad, chứ không phải là những điều đúng đắn. Vì thế, nếu bất kỳ giác quan nào của con không theo sự kiểm soát của con, bao gồm cả suy nghĩ và thời gian của con, con có thể kiểm tra, bởi vì con không có sức mạnh kiểm soát đối với quyền trị vì bản thân, con sẽ kiểm soát vương quốc thế giới như thế nào đây? Thế thì con sẽ trở thành vua như thế nào đây? Ở đó, mọi thứ đều chính xác. Con tự động có sức mạnh kiểm soát và sức mạnh cai trị như là phần thưởng cho nỗ lực mà con thực hiện vào thời kỳ Chuyển giao. Vì thế, nếu con thiếu sức mạnh kiểm soát và sức mạnh cai trị vào lúc này, vào thời kỳ Chuyển giao, điều đó có nghĩa là nếu nỗ lực đang bị thiếu, thì phần thưởng sẽ là gì đây? Con thông minh trong việc tính toán điều này mà, phải không? Do đó, con hãy nhìn vào gương mặt của con trong tấm gương soi này. Con hãy nhìn vào gương mặt của con. Gương mặt nào xuất hiện ở trước mặt con? Gương mặt của nhà vua, gương mặt của người thuộc về gia đình hoàng tộc, gương mặt của thần dân thuộc về hoàng gia, hay là gương mặt của thần dân bình thường? Vậy con có nhìn thấy hình ảnh của con không? Con hãy kiểm tra cùng với hình ảnh này. Mỗi ngày con hãy kiểm tra, bởi vì thành quả trong suốt một thời gian dài được dựa trên nỗ lực của con trong suốt một thời gian dài. Nếu con nghĩ rằng con sẽ tự động có sự bàng quan vô hạn vào lúc cuối, thì vào những khoảnh khắc sau cùng, sự bàng quan ấy sẽ là khoảnh khắc sau cùng, hay là nó sẽ được duy trì trong suốt một thời gian dài? Con sẽ không nói rằng nó đã được duy trì trong suốt một thời gian dài, phải không? Vì thế, con có hoàn toàn trở thành chủ nhân đối với bản thân trong suốt 21 kiếp chưa? Có thể con không ngồi trên ngai vàng, nhưng con nên có quyền đối với vương quốc. Khoảng thời gian dài này có mối liên hệ với phần thưởng trong suốt một thời gian dài. Vì thế, con đừng trở nên bất cẩn. Tuy nhiên, ngày cho sự phá hủy vẫn chưa được ấn định. Con không biết sẽ là 8 hay 10 năm nữa. Con không biết điều đó. Vì thế, đừng nghĩ rằng nó sẽ diễn ra trong lúc mà nó vẫn chưa đến. Không nhé, trước khi nghĩ đến sự kết thúc của thế giới, trước hết, hãy nghĩ về khoảng thời gian sau cùng của cuộc đời con. Con đã ấn định ngày chưa? Con có biết con sẽ rời bỏ cơ thể vào ngày nào không? Có ai biết được điều này không? Con không biết mà, phải không? Thế giới sẽ kết thúc, điều đó sẽ diễn ra vào đúng thời gian của nó, nhưng trước hết, con hãy nghĩ về khoảng thời gian sau cùng của con và nhớ đến câu khẩu hiệu của Jagadamba. Câu khẩu hiệu của cô ấy là gì? “Hãy xem mọi khoảnh khắc đều là khoảnh khắc sau cùng của con”. Nó phải diễn ra bất thình lình. Con sẽ không được cho biết ngày, cho cả thế giới và cho những khoảnh khắc sau cùng của con. Tất cả những điều này đều là trò chơi “mọi chuyện diễn ra bất ngờ”. Vì thế, con hãy tổ chức buổi thiết triều của con. Hỡi nhà vua! Hỡi vì vua có thẩm quyền đối với bản thân! Con hãy tổ chức buổi thiết triều của con. Con hãy giữ cho nó theo mệnh lệnh, bởi vì lời ca ngợi về tương lai đó là sẽ có luật và trật tự. Nó sẽ là tự nhiên ở đó. Sẽ có sự cân bằng giữa tình yêu thương và luật lệ; nó sẽ là tự nhiên. Luật đó là nếu ai đó không phải là vua, người ấy không thể nào vượt quá luật. Ngày nay, con người tiếp tục làm ra luật. Ngày nay, đến cả cảnh sát cũng nắm luật trong tay của mình. Tuy nhiên, ở đó, sẽ có sự cân bằng tự nhiên giữa tình yêu thương và luật.
Vì thế, giờ đây, con hãy yên vị trên chiếc ghế của chủ nhân toàn năng. Sau đó, tất cả các giác quan, các sức mạnh và các đức hạnh sẽ nói với con “Vâng, thưa vị chúa tể của tôi!”. Chúng sẽ không lừa phỉnh con. “Vâng, tôi có mặt”. Vậy thì giờ đây con sẽ làm gì? Năm sau, vào ngày tưởng nhớ, con sẽ tổ chức buổi lễ nào? Tất cả các vùng đều tổ chức lễ, phải không? Con cũng đã tổ chức nhiều lễ kỷ niệm vinh danh. Giờ đây, con hãy tổ chức lễ kỷ niệm cho sự thành công của mỗi suy nghĩ và mỗi khoảnh khắc. Con hãy tổ chức lễ kỷ niệm này. Giờ đây, mọi sự lãng phí nên kết thúc, bởi vì khi con trở thành hình ảnh của thành công, các linh hồn sẽ đạt được thành công đó là họ trở nên hoàn toàn thỏa mãn. Từ vô vọng, những ngọn đèn hy vọng thanh khiết sẽ được thắp lên ở khắp mọi nơi. Khi có bất kỳ loại thành công nào, họ thắp đèn lên, phải không? Giờ đây, con hãy thắp lên những ngọn đèn hy vọng trên khắp thế giới. Mỗi linh hồn đều có kiểu tuyệt vọng này hoặc tuyệt vọng khác. Do tuyệt vọng, cho nên họ sầu não và căng thẳng. Vì thế, hỡi những ngọn đèn bất diệt, giờ con hãy tổ chức lễ Diwali thắp lên những ngọn đèn của hy vọng! Trước hết là cho bản thân con, sau đó là cho mọi người. Con đã nghe điều này rồi chứ?
BapDada vui lòng khi nhìn thấy tình yêu thương của các con. Mức độ % trong môn học yêu thương là tốt. Vì sao con đã đến đây sau khi đã nỗ lực nhiều đến thế? Điều gì đã mang con đến đây: tàu lửa hay máy bay? Chính tình yêu thương đã mang con đến đây. Con đã đến đây trên chiếc máy bay của tình yêu thương. Vì thế, con đã thi đậu trong môn học yêu thương. Giờ đây con là bậc thầy trong việc trở nên có thẩm quyền toàn năng, vì thế con đã thi đậu trong môn học ấy. Các yếu tố tự nhiên, Maya và tâm ấn đều sẽ trở thành đầy tớ của con. Chúng sẽ chờ mệnh lệnh từ chủ nhân của chúng vào mọi khoảnh khắc. Trong vai trò là chủ nhân, cha Brahma cũng đã thực hiện nỗ lực tinh tế từ bên trong theo cách như vậy, thậm chí con còn không nhận ra ông ấy đã trở nên hoàn thiện như thế nào. Cái lồng mở ra, và con chim bay đi. Cái lồng tài khoản nghiệp thuộc về thế giới hữu hình và cơ thể này đã mở ra, rồi con chim bay đi. Giờ đây cha Brahma đang mời gọi tất cả các con với thật nhiều tình yêu thương từ sâu thẳm trái tim của ông ấy rằng “Hãy đến nhanh nào! Đến nhanh nào! Đến đây ngay! Đến đây ngay!”. Con đã nhận được đôi cánh rồi, phải không? Giờ đây, tất cả các con phải thực hiện bài diễn tập này trong tim con trong vòng một giây. Con hãy làm ngay. Hãy chấm dứt mọi suy nghĩ. Con hãy thực hiện bài diễn tập này “Ôi, Baba! Baba ngọt ngào! Baba dấu yêu! Giờ đây, chúng con sắp sửa trở thành người với hình thể thiên thần giống như người”. (Baba dẫn thiền.) Achcha.
Gửi đến tất cả các con, những đứa con mạnh mẽ và dấu yêu, ở khắp mọi nơi; gửi đến tất cả những đứa con có quyền trị vì bản thân, theo đó có quyền đối với thế giới; gửi đến tất cả những đứa con đang nỗ lực mãnh liệt ở khắp mọi nơi, giữ mình yên vị trên chiếc ghế chủ nhân toàn năng; gửi đến những đứa con có thẩm quyền đối với thế giới, liên tục là chủ nhân ra lệnh cho các yếu tố tự nhiên, tâm ấn, các sức mạnh và các đức hạnh; gửi đến những đứa con mang sự hoàn thiện và hoàn hảo đến gần, giống như cha Brahma; gửi đến tất cả những đứa con ở mọi ngóc ngách ở vùng đất này và ở nước ngoài, nỗi nhớ, niềm thương và lời chào namaste của BapDada dành cho ngày của sức mạnh.
Giờ đây, BapDada đang đặc biệt nhớ đến ai? Người nhớ đến đứa con Janak. Cô ấy đã gửi thông điệp đặc biệt rằng chắc chắn cô ấy sẽ có mặt ở trong nhóm. Vậy thì dù cho con đến từ London, Mỹ, Úc, châu Phi, châu Á hay Bharat, gửi đến tất cả các con nỗi nhớ, niềm thương và điều đặc biệt. Tất cả các con đang nhận được nỗi nhớ, niềm thương một cách riêng tư, phải không? Achcha.
Hôm nay, Baba cũng nhớ đến những đứa con đến từ Madhuban. Chúng đang ngồi ở phía trước. Tất cả những đứa con đến từ Madhuban, hãy giơ tay lên! Tất cả những cánh tay của Madhuban! Tất cả những đứa con từ Madhuban đặc biệt nhận được vận may cho sự từ bỏ của con theo cách tinh tế, bởi vì con sống ở Pandav Bhavan, Madhuban, Shantivan. Tuy nhiên, những ai gặp gỡ Baba thì nhận được cơ hội, trong khi những đứa con từ Madhuban chỉ theo dõi như là người quan sát. Dẫu vậy Baba luôn nhớ những đứa con đến từ Madhuban vì chúng ở trong tim của Người. Tên gọi và dấu vết của sự lãng phí ở Madhuban nên kết thúc. Con hãy trở nên vĩ đại trong công việc phục vụ và trong trạng thái của con. Con hãy trở nên vĩ đại trong mọi điều. Việc này có ổn không? Baba không quên những đứa con đến từ Madhuban, nhưng những đứa con đến từ Madhuban được trao cho cơ hội có sự từ bỏ.
Lời chúc phúc: Mong con cho người khác thấy vẻ lấp lánh của sự hài lòng ở trên vầng trán của con và trở thành hình ảnh trao đi tầm nhìn ấy.
Vẻ lấp lánh của sự hài lòng liên tục tỏa chiếu trên vầng trán của những ai liên tục giữ mình hài lòng. Nếu bất kỳ linh hồn bất hạnh nào nhìn thấy những người liên tục hài lòng, linh hồn ấy cũng trở nên hạnh phúc và nỗi bất hạnh của linh hồn ấy sẽ chấm dứt. Mọi người tự động bị thu hút bởi người có kho báu hạnh phúc được thể hiện qua sự hài lòng. Gương mặt hạnh phúc của họ trở thành tấm biển hiệu giới thiệu về Đấng đã làm cho họ trở nên như thế. Vì vậy, con hãy trở thành viên ngọc hài lòng, ở trong trạng thái hài long, và làm cho người khác hài lòng, để rồi nhiều người có thể có được tầm nhìn.
Khẩu hiệu: Nhiệm vụ của những ai làm tổn thương người khác là làm tổn thương, còn nhiệm vụ của con là bảo vệ cho bản thân con.
*** Om Shanti ***
Hãy yêu sự cô tịch, đón nhận sự thống nhất và tập trung.
Tương tự như khi con khánh thành bằng cách đập dừa hoặc cắt dây ruy băng, con hãy cắt dây ruy băng của sự nhất trí, một nguồn sức mạnh, một niềm tin và sự thống nhất, rồi đập quả dừa của sự hài lòng và hạnh phúc của tất cả mọi người. Đổ thứ nước này xuống đất và xem con thành công đến mức độ nào.