Con hãy đặc biệt tổ chức năm nay như là năm cho sự giải thoát trong cuộc sống. Có sự thống nhất, và với sự tập trung, con hãy hiển lộ ra Người Cha.
(09/03/2025 Avyakt murli 20/03/2004)
Hôm nay, Đại Dương của tình yêu thương đang ngắm nhìn tất cả những đứa con dấu yêu ở khắp mọi nơi. Người Cha có tình yêu thương bất diệt trong trái tim của Người dành cho các con, và các con cũng có tình yêu thương bất diệt trong trái tim mình dành cho Người Cha, Đấng vỗ về cho những trái tim. Chỉ Người Cha và những đứa con Brahmin mới biết về tình yêu thương của Thượng Đế và tình yêu thương trong trái tim. Chỉ các con, những linh hồn Brahmin, mới xứng đáng với tình yêu thương của Thượng Đế. Các linh hồn tín đồ đang khát tình yêu thương của Thượng Đế. Họ đang cầu gọi, trong khi các con, những linh hồn Brahmin may mắn, thì xứng đáng nhận được tình yêu thương ấy. BapDada biết được vì sao con lại có tình yêu thương đặc biệt. Bởi vì chỉ duy nhất vào lúc này con mới nhận được toàn bộ kho báu từ vị Chủ Nhân của mọi kho báu. Những kho báu này không chỉ tồn tại trong kiếp sinh hiện tại này, mà những kho báu bất diệt này còn theo con trong nhiều kiếp. Tất cả các con, những linh hồn Brahmin sẽ không quay trở về với tay không giống như các linh hồn trên thế giới. Con sẽ mang tất cả các kho báu theo cùng với con. Con có niềm hân hoan say sưa về việc đạt được những kho báu bất diệt này, phải không? Vì thế, tất cả các con đều đã tích lũy những kho báu bất diệt này, phải không? Con có liên tục có niềm hân hoan say sưa và niềm hạnh phúc về việc đã tích lũy những kho báu này không? Vẻ lấp lánh rạng ngời của việc tích lũy những kho báu này có được nhìn thấy trên gương mặt của mỗi một người hay không? Con biết con đã nhận được kho báu nào từ Người Cha rồi, phải không? Con có bao giờ kiểm tra tài khoản tích lũy của con không? Người Cha trao cho tất cả các con mỗi một kho báu tràn trề, vô tận. Không phải là Người trao một chút cho một số đứa con, và trao nhiều hơn cho những đứa con khác. Mỗi một đứa con chính là chủ nhân của những kho báu bất diệt, liên tục và vô tận. Trở thành đứa con nghĩa là trở thành chủ nhân đối với các kho báu. Hãy để những kho báu này xuất lộ và xem BapDada đã trao cho con bao nhiêu kho báu.
Kho báu đầu tiên là kho báu kiến thức này. Vậy thì tất cả các con đã nhận được kho báu kiến thức chưa? Hay là con sẽ nhận được nó? Con cũng đã tích lũy kho báu rồi chứ? Hay là con chỉ tích lũy được một chút thôi, phần còn lại thì đã được dùng hết? Có của cải kiến thức nghĩa là hành động như là linh hồn có hiểu biết và trikaldarshi (nhìn thấy được 3 khía cạnh thời gian). Có của cải kiến thức nghĩa là tràn đầy kiến thức, hiểu kiến thức về 3 khía cạnh thời gian và sử dụng của cải kiến thức này cho nhiệm vụ của con. Bằng cách sử dụng của cải kiến thức trong mọi nhiệm vụ trong cuộc sống thực tế của con theo đúng cách, con đạt được thành công; để rồi con trở nên thoát khỏi nhiều ràng buộc, đồng thời cũng đạt được sự giải thoát trong cuộc sống. Con có trải nghiệm được điều này hay không? Không phải là con sẽ chỉ nhận được sự giải thoát trong cuộc sống trong thời kỳ Vàng thôi, bởi vì kể cả vào lúc này, trong cuộc đời thời kỳ Chuyển giao này đây, con nhận được sự giải thoát khỏi nhiều ràng buộc hữu hạn. Cuộc đời của con thoát khỏi ràng buộc. Con biết con đã thoát khỏi bao nhiêu ràng buộc rồi, phải không? Con đã thoát khỏi nhiều nỗi phiền muộn khác nhau (“Hai, hai!” nghĩa là lo lắng). “Hai, hai!” giờ đã chấm dứt mãi mãi, thay vào đó con hát lên bài hát “Wah, wah!”. Nếu có dấu vết nào của “Hai, hai!”, có thể nó không có trong lời nói, mà có trong suy nghĩ hoặc giấc mơ của con; nếu nó đi vào tâm trí của con, con không được giải thoát trong cuộc sống. Có phải là “Wah, wah, wah!” không? Các bà mẹ, con không kêu khóc trong nỗi phiền muộn, phải không? Con không kêu khóc, phải không? Thỉnh thoảng con có như thế này không? Các con, những Pandava, có làm như thế không? Có thể con không kêu khóc thành lời, nhưng nếu có dấu vết nhỏ nhất nào của “Hai! Hai!” trong tâm trí của con trong bất kỳ tình huống nào, thì con không thể bay. “Hai” (nỗi muộn phiền) nghĩa là ràng buộc; còn bay nghĩa là trạng thái bay, nghĩa là được giải thoát trong cuộc sống và thoát khỏi ràng buộc. Vì thế con hãy kiểm tra điều này, bởi vì cho tới khi các con, những linh hồn Brahmin, thoát khỏi ràng buộc, trong khi có bất kỳ xiềng xích đường bệ bằng vàng hoặc bằng kim cương nào vẫn còn trói buộc con, thì cánh cổng dẫn đến sự giải thoát cho tất cả các linh hồn không thể nào mở ra. Khi con trở nên tự do thoát khỏi ràng buộc, cánh cổng dẫn đến sự giải thoát sẽ mở ra cho tất cả các linh hồn. Vì thế, con có trách nhiệm mở ra cánh cổng này và giải thoát tất cả các linh hồn khỏi đau khổ và bất an của họ.
Con hãy kiểm tra xem con đã làm tròn trách nhiệm của con đến mức độ nào. Tất cả các con đều đã giao ước thực hiện nhiệm vụ chuyển hóa thế giới cùng với BapDada. Các con là nhà thầu xây dựng, các con chịu trách nhiệm cho điều đó. Nếu Người Cha muốn, Người có thể làm mọi việc, nhưng Người Cha yêu thương các con. Người không muốn tự mình thực hiện việc đó. Ngay khi Người hóa thân đến, Người cũng đã sinh ra tất cả các con. Các con đã tổ chức lễ Shiv Ratri rồi, phải không? Các con đã tổ chức lễ Shiv Ratri của ai? Lễ ấy chỉ của BapDada thôi sao? Các con cũng đã tổ chức lễ Shiv Ratri cho tất cả các con, phải không? Các con là những người bạn đồng hành của Người Cha kể từ lúc ban đầu cho đến khi kết thúc. Con có niềm hân hoan say sưa về việc là bạn đồng hành từ lúc ban đầu cho đến khi kết thúc không? Con là bạn đồng hành của Thượng Đế.
Vì vậy, giờ đây, trong khi diễn phần vai của Người vào cuối mùa này, đây là điều mà BapDada mong muốn từ tất cả các con. Baba có nên nói cho con biết Người mong muốn điều gì không? Con sẽ phải thực hiện nó. Con sẽ không chỉ lắng nghe thôi, mà chắc chắn con cũng phải thực hiện nó nữa. Việc đó có ổn không, các giáo viên? Các giáo viên, hãy giơ tay lên. Các giáo viên đang vẫy những chiếc quạt; con đang cảm thấy nóng. Achcha, tất cả các con, những giáo viên, sẽ làm việc này và cũng tạo cảm hứng cho người khác thực hiện nữa? Các con sẽ tạo cảm hứng cho người khác chứ? Các con sẽ làm việc đó chứ? Tốt lắm. Con đang cảm nhận sự mát mẻ (từ chiếc quạt) và cũng đang vẫy tay. Cảnh tượng này thật đẹp. Tốt lắm. Vì vậy, trong buổi lễ khép lại mùa này, BapDada muốn tạo ra một loại Deepmala (chuỗi ánh sáng) mới. Con có hiểu không? Baba muốn tổ chức lễ mừng với một loại Deepmala mới. Vì vậy, tất cả các con có sẵn sàng tổ chức lễ Deepmala này không? Những ai sẵn sàng, hãy giơ tay lên! Con đừng chỉ nói “Có” cho lấy lệ. Đừng giơ tay lên chỉ để làm vui lòng BapDada, mà con hãy làm việc đó từ trái tim con. Achcha. BapDada muốn nhìn thấy những ngọn đèn được thắp sáng, những ngọn đèn sẽ đáp ứng hy vọng của Người. BapDada muốn tổ chức lễ Deepmala với những ngọn đèn hy vọng của Người. Con có hiểu đó là Deepawali nào không? Điều này có rõ ràng không?
Vậy thì ai là ngọn đèn hy vọng của BapDada? Giờ đây, mùa gặp gỡ này đã kết thúc. Baba đã nói với các con, và tất cả các con cũng đã có suy nghĩ ấy. Con có nhớ không? Một số đứa con đã đáp ứng suy nghĩ ấy. Một số đứa con chỉ đáp ứng được một ½. Và một số đứa con vẫn còn đang suy nghĩ về điều đó. Suy nghĩ ấy là gì? Đấy không phải là điều gì mới. Đó là điều quen thuộc: mang đến sự chuyển hóa ở mọi người thông qua việc chuyển hóa bản thân. Vào lúc này, hãy để thế giới sang một bên, bởi vì hiện tại BapDada muốn nhìn thấy sự chuyển hóa trong gia đình Brahmin thông qua sự chuyển hóa của bản thân. Đây là những gì BapDada muốn nhìn thấy. Baba không muốn nghe điều này thêm nữa “Nếu điều này xảy ra, điều này cũng sẽ xảy ra. Nếu người này thay đổi, thì con sẽ thay đổi. Nếu người này làm việc này, con cũng sẽ làm”. Trong chuyện này, cha Brahma đang đặc biệt nói với mỗi đứa con “Hãy trở thành ‘Hey Arjuna’ giống như ta”. Trong việc này, hãy là “Tôi trước”, chứ không phải là “Bạn trước”. Hãy là “Tôi trước”. Cái “tôi” này là cái “tôi” đầy lợi ích, con cái “tôi” hữu hạn kia sẽ khiến cho con sa ngã. Có câu nói “Người nào tiên phong thì chính là Arjuna”, và Arjuna có nghĩa là người số một; không phải là có thứ hạng, mà là người số một. Vậy thì con muốn trở thành số một hay là số hai? BapDada đã nhìn thấy điều gì đó thật đáng kinh ngạc trong nhiều nhiệm vụ. Baba sẽ nói với con điều gì đó xảy ra trong gia đình, bởi vì cả gia đình đang ngồi ở đây. Khi có nhiệm vụ nào đó, BapDada đều nhận được tin tức. Có một số nhiệm vụ và chương trình dành cho những linh hồn đặc biệt. Vì thế, suy nghĩ tiến đến BapDada và các Dadi, bởi vì các Dadi chính là công cụ trong hình dáng hữu hình. Suy nghĩ của con tiến đến BapDada. Suy nghĩ nào tiến đến BapDada? “Tên của con cũng nên được nhắc đến ở đây. Con có thua kém không? Tại sao tên của con không được nhắc đến?”. Vì vậy, Người Cha hỏi “Tại sao tên của con không được nhắc đến trong ‘Hey Arjuna’?”. Tên của con nên được bao gồm trong đó, phải không? Hay là nó không nên được bao gồm trong đó? Nó có nên được bao gồm trong đó không? Những ai đang ngồi ở hàng ghế trước: các maharathi đang ngồi ở hàng ghế trước, tên của con có nên được bao gồm trong đó không? Có nên không? Cha Brahma đã minh họa điều này theo cách thực tế. Ông ấy không bao giờ nhìn bất kỳ ai với ý nghĩ người ấy có đang làm điều gì đó hay không. Không; “Tôi trước”. Trước kia, con cũng đã được bảo rằng có nhiều hình dáng đường bệ của cái “tôi”. Tất cả những cái “tôi” ấy làm chấm dứt cái “tôi” này. Vì vậy, hy vọng của BapDada dành cho sự hoàn tất của mùa này là mỗi một đứa con, chúng gọi mình là Brahma Kumar hoặc Brahma Kumari, tất cả đều biết về bản thân và chấp nhận bản thân là BK, tất cả các con, những linh hồn Brahmin, hãy trở nên tự do thoát khỏi bất kỳ ràng buộc hữu hạn nào mà con có, kể cả dưới dạng là suy nghĩ. Trở nên tự do thoát khỏi ràng buộc và được giải thoát trong cuộc sống, giống như cha Brahma. Trở nên được giải thoát trong cuộc đời Brahmin, không phải trong cuộc đời bình thường. Con hãy đón mừng năm nay như là cuộc đời được giải thoát của Brahmin hướng thượng. Những người khác không thể biết được mỗi người các con, những linh hồn Brahmin, biết về những ràng buộc tinh tế của con đến mức độ nào. BapDada thì biết bởi vì BapDada có chiếc TV tâm trí; không phải là chiếc TV của cơ thể, mà là chiếc TV của tâm trí. Vì vậy, vào mùa sau, sẽ có một mùa gặp gỡ, phải không? Hay là chúng ta nên kết thúc nó? Có nên dừng một năm không? Chúng ta có nên nghỉ một năm không? Các Pandava, chúng ta có nên nghỉ một năm không? (Dadiji đang nói rằng nên nghỉ 15 ngày mỗi tháng.) Achcha. Tốt lắm. Các con có đang nói điều này không? Những ai không muốn dừng, hãy giơ tay lên. Những ai đang ngồi trong nhà triển lãm thì không vẫy tay. Achcha. (Cả nhóm đều vẫy tay.) Tốt lắm. Người Cha luôn nói “Ha ji, ha ji” với những đứa con. Điều đó là tốt. Bây giờ, khi nào con sẽ nói “Ha ji” với Người Cha? Con đã làm cho Người Cha nói “Ha ji”, phải không? Người Cha nói “Người Cha cũng đang đưa ra điều kiện”. Con sẽ chấp nhận điều kiện này chứ? Tất cả các con ít ra nên nói “Ha ji”. Con có chắc chắn không? Con sẽ không đứa ra bất kỳ lời biện hộ nào, phải không? Giờ đây, con hãy chụp tấm hình với gương mặt của mọi người trên TV. Tốt lắm. Người Cha vui lòng rằng tất cả các con cũng nói “Ha ji, ha ji”.
BapDada mong muốn không ai đưa ra bất kỳ lời biện hộ nào, chẳng hạn như “Bởi vì chuyện này, bởi vì chuyện kia, đây là lý do vì sao có ràng buộc này”. Đừng trở thành vấn đế, mà hãy trở thành hiện thân của giải pháp. Con cũng phải làm cho những người bạn đồng hành của con trở nên như thế này bởi vì con đang nhìn thấy điều kiện của thời gian. Âm thanh của sự tha hóa, suy đồi đang gia tăng rất nhiều. Sự tha hóa, suy đồi và những cuộc tấn công đang tiến đến cực độ. Vì vậy, lá cờ của sự vĩ đại (trở nên hướng thượng) trước hết nên được kéo lên trong tâm trí của mỗi một linh hồn Brahmin, chỉ sau đó lá cờ sẽ được kéo lên trên thế giới. Các con đã tổ chức rất nhiều lễ Shiv Ratri. Vào mỗi dịp lễ Shiv Ratri, con có suy nghĩ rằng con sẽ kéo lên lá cờ của Người Cha trên thế giới. Trước khi con kéo lá cờ của sự hiển lộ này trên thế gới, trong tâm trí của con, mỗi người các con, những Brahmin, lá cờ của Người Cha phải được kéo lên trên ngai vàng trái tim của con. Để kéo lá cờ này lên, con phải sử dụng hai từ trong mọi hành động của con. Không phải trong suy nghĩ của con, không phải trong cái đầu của con, mà là trong trái tim con, trong hành động, trong các mối quan hệ và mối liên hệ. Đó không phải là những lời nói khó khăn, đó đều là những lời nói thông thường. Những lời nói đó là:
1. Có sự thống nhất trong mọi mối quan hệ, mối liên hệ, cũng như giữa các con với nhau. Mặc dù có nhiều tâm ấn, nhưng hãy có sự thống nhất trong sự đa dạng.
2. Bất kỳ suy nghĩ hướng thượng nào con có, BapDada rất thích nó khi con có những suy nghĩ như thế, khi nhìn thấy và nghe thấy những suy nghĩ như thế, BapDada rất vui lòng “Wah, wah, những đứa con, wah! Wah, suy nghĩ hướng thượng, wah!”. Nhưng! Có một từ “nhưng”. Không nên có từ “nhưng”, vậy mà lại có từ “nhưng”. Phần đông các con, nghĩa là khoảng 90% các con, đều có suy nghĩ rất tốt. BapDada cũng nghĩ rằng hôm nay, suy nghĩ của đứa con này rất tốt và sẽ có sự tiến bộ, nhưng nó bị giảm 50% khi nó được chuyển tải thành lời và bị giảm 75% khi nó được đưa vào thực hành – nó bị trộn lẫn. Lý do cho điều này là gì? Không có sự tập trung và lòng quyết tâm trong suy nghĩ của con. Khi có sự tập trung trong suy nghĩ của con, sự tập trung ấy chính là phương tiện mang đến sự thành công cho con. Lòng quyết tâm là phương tiện mang đến sự thành công cho con. Có sự khác biệt trong những điều đó. Lý do là gì? BapDada chỉ nhìn thấy một điều trong kết quả. Con nhìn vào người khác quá nhiều. Tất cả các con đều cho thấy điều này. Khi con chỉ một ngón tay về phía ai đó, ba ngón tay đang chỉ ngược về phía con. Vì thế, con không nhìn thấy ba ngón tay kia, mà con nhìn thấy một ngón tay rất nhiều. Vì thế, phải có lòng quyết tâm và sự tập trung. Có sự chao đảo trong sự thống nhất. “Nếu người này thực hiện việc đó, thì tôi sẽ làm nó”. Những ai tiên phong thì trở thành Arjuna. Con trở thành con số hai trong việc này. Nếu không thì, con hãy thay đổi câu khẩu hiệu của con đi. Thay vì là “Chuyển hóa thế giới thông qua chuyển hóa bản thân!”, hãy là “Chuyển hóa bản thân thông qua chuyển hóa thế giới”, “Chuyển hóa bản thân thông qua sự chuyển hóa của người khác”. Vậy thì chúng ta có nên thay đổi câu khẩu hiệu không? Chúng ta có nên thay đổi nó không? Chúng ta không nên thay đổi nó sao? BapDada cũng đang đưa ra điều kiện. Con có đồng ý với điều kiện này không? Baba có nên nói cho con biết điều này không? BapDada sẽ nhìn vào kết quả trong vòng 6 tháng, rồi Người mới đến. Nếu không thì Người sẽ không đến. Khi Người Cha nói “Ha ji”, những đứa con cũng nên nói “Ha ji”. Cho dù chuyện gì xảy ra, BapDada nói “Để chuyển hóa bản thân, con phải chết đi đối với ý thức về bất kỳ cái “tôi” hữu hạn nào. Hãy chết đi đối với ý thức về cái “tôi”, không phải chết về mặt thể lý. Con không phải chết về mặt thể lý, mà hãy chết đi đối với ý thức “tôi” – “Tôi đúng”, “Tôi là như thế này. Tôi có thua kém gì không? Tôi là tất cả”. Con hãy chết đi đối với bất kỳ ý thức “tôi” nào. Con cũng sẽ phải chết đi chứ. Vì vậy, cái chết này là cái chết rất ngọt ngào. Đây không phải là chết, mà là sống với vận may có được vương quốc trong 21 kiếp. Con có đồng ý hay không? Các giáo viên, con có đồng ý hay không? Những đứa con hai lần nước ngoài, con có đồng ý hay không? Những đứa con nước ngoài có lòng can đảm để làm tròn bất cứ suy nghĩ nào chúng có. Đây là điểm đặc biệt của chúng. Người dân Bharat thì có lòng can đảm gấp ba. Những đứa con hai lần nước ngoài có lòng can đảm gấp đôi và những đứa con ở Bharat có lòng can đảm gấp ba. Vì thế, đây là những gì BapDada mong muốn nhìn thấy. Con có hiểu không? Đây là ngọn đèn hy vọng hướng thượng của BapDada, BapDada mong muốn nhìn thấy những ngọn đèn được thắp sáng ở mỗi đứa con. Vì thế, trong năm nay, con hãy tổ chức lễ Diwali này, thậm chí nếu con tổ chức lễ Diwali sau 6 tháng nữa. Khi BapDada nhìn thấy lễ Diwali được tổ chức, Người sẽ đưa ra chương trình của Người. Con phải thực hiện nó. Nếu con không thực hiện nó, những ai đến sau con sẽ thực hiện nó chứ? Chuỗi hạt là của con, phải không? Chỉ những đứa con thâm niên hơn sẽ đi vào chuỗi hạt 16.108. Những đứa con mới sẽ đến sau. Ừ thì sẽ có một số người con đến sau và đi nhanh. Sẽ có một vài tấm gương điển hình đến sau và đi về trước, nhưng có rất ít những người như thế. Nếu không, chỉ có tất cả các con. Con đã trở nên như thế này vào mỗi Chu kỳ, và con sẽ lại trở nên như thế này. Không thành vấn đề con đang ngồi ở nước ngoài hay là ngồi ở vùng đất này, những ai mà trí tuệ có niềm tin kiên định trong suốt một thời gian dài thì dù gì cũng có mọi quyền. BapDada có tình yêu thương dành cho con, vì thế những ai đã từng ở đây trong suốt một thời gian dài, những ai là người nỗ lực tốt, không phải là người nỗ lực đầy đủ, mà là người nỗ lực tốt, BapDada sẽ không bỏ chúng lại đằng sau. Người sẽ mang chúng trở về cùng với Người. Vì vậy, con hãy có niềm tin kiên định này “Chúng con từng, chúng con đang và chúng con sẽ đồng hành cùng với Người”. Điều này có kiên định không? Con có chắc chắn không? Con chỉ cần khơi dậy cảm nhận là người có suy nghĩ thanh khiết và tích cực dành cho người khác, là người có suy nghĩ thanh khiết về bản thể nguyên thủy của con, là người có cảm nhận thanh khiết, cảm nhận về sự chuyển hóa, cảm nhận về việc trao sự hợp tác và cảm nhận về lòng nhân từ. Hiện tại, con để cho những điều đó mất hút. Giờ đây, con hãy để cho những cảm nhận này trỗi dậy. Đừng đưa ra nhiều lời chỉnh sửa, mà hãy tha thứ cho họ. Mỗi một người đều thông minh hơn người khác trong việc đưa ra lời chỉnh sửa, nhưng con phải đưa ra lời chỉnh sửa cùng với sự tha thứ. Con có thể trao những lời dạy và sự chỉnh sửa trong khi đang đọc murli, trao bài giảng, tổ chức các chương trình, nhưng đến khi tương giao trong công việc của con, con phải đưa ra những lời dạy với sự tha thứ. Đừng chỉ đưa ra những lời chỉnh sửa thôi. Hãy đưa ra những lời chỉnh sửa trong khi giữ mình nhân từ. Lòng nhân từ của con sẽ phát huy tác dụng theo cách mà những điểm yếu của người khác sẽ được tha thứ. Con có hiểu không?
Giờ đây, con có thể trở thành chủ nhân đối với tâm trí của con trong vòng một giây và ổn định tâm trí trong bao lâu mà con muốn hay không? Con có thể làm việc này hay không? Con có khả năng làm việc này hay không? Bây giờ con hãy thực hiện bài luyện tập tâm linh này. Hãy có sự tập trung tâm trí hoàn toàn. Đừng có bất kỳ biến động nào, kể cả trong suy nghĩ của con; hãy giữ mình không bị lay chuyển. Achcha.
Gửi đến những đứa con ở khắp mọi nơi là chủ nhân đối với kho báu liên tục, bất diệt; gửi đến những linh hồn hướng thượng giữ mình ổn định trong trạng thái thoát khỏi ràng buôc và được giải thoát trong cuộc đời thời kỳ Chuyển giao này; gửi đến những ai đáp ứng niềm hy vọng của BapDada; gửi đến những linh hồn chủ nhân toàn năng liên tục tràn đầy sức mạnh thống nhất và tập trung, nỗi nhớ, niềm thương và lời chào namaste của BapDada.
Gửi đến tất cả những đứa con ở khắp bốn phương, đang ngồi ở xa và những đứa con đang trao gửi nỗi nhớ, niềm thương và những lá thư, BapDada cũng đang trao cho các con thật nhiều nỗi nhớ, niềm thương từ trái tim. Cùng với điều này, nhiều đứa con đã gửi những lá thư thật hay kể về sự tươi mới của chúng ở Madhuban, gửi đến những đứa con ấy nỗi nhớ, niềm thương đặc biệt và lời chào namaste.
Lời chúc phúc: Mong con là người nỗ lực mãnh liệt, không còn suy nghĩ về quá khứ, mà đặt dấu chấm hết đối với quá khứ.
Hãy đặt dấu chấm hết đối với bất cứ chuyện gì đã xảy ra cho đến hiện tại. Không nghĩ về quá khứ chính là nỗ lực mãnh liệt. Nếu bất kỳ ai suy nghĩ về quá khứ, thì thời gian, năng lượng và suy nghĩ của bản thân đều bị lãng phí. Khoảng thời gian này không được để lãng phí, bởi vì nếu hai giây khắc của thời kỳ Chuyển giao mà bị lãng phí, nghĩa là con đã lãng phí rất nhiều năm. Vì thế, con hãy biết tầm quan trọng của khoảng thời gian này và đặt dấu chấm hết đối với quá khứ. Đặt dấu chấm hết nghĩa là trở nên tràn đầy mọi kho báu.
Khẩu hiệu: Khi mỗi một suy nghĩ là hướng thượng, sẽ có lợi ích cho bản thân và cho thế giới.
*** Om Shanti ***
Tiếp nhận nền văn hóa dựa trên sự chân thật và nuôi dưỡng cung cách tốt
Hãy nói về bất kỳ khía cạnh nào thuộc về kiến thức với thẩm quyền, cũng như với sự chân thật và cung cách tốt, chứ đừng nó với sự ngần ngại. Để mang đến sự hiển lộ, trước hết con hãy hiển lộ bản thân. Đừng e dè, sợ sệt. Con hãy kiệm lời hơn trong bài giảng của mình, hãy để những lời giảng ấy trở nên thật mạnh mẽ, chứa đựng lời giới thiệu về Người Cha, rồi tình yêu của Người giống như thỏi nam châm của tình yêu thương hút các linh hồn về phía Thượng Đế.