Hỏa thiêu những tâm ấn yếu của con và tổ chức lễ Holi thật sự, chỉ sau đó thế giới sẽ được chuyển hóa.
16/03/2025 Avyakt Murli 05 03 2004
Hôm nay, BapDada đang ngắm nhìn những người con vương giả đáng yêu của Người đến từ khắp mọi nơi. Chỉ các con, một nắm nhỏ những linh hồn hướng thượng trong số muôn triệu linh hồn, nhận được tình yêu thương và sự trìu mến của Thượng Đế. Baba đang nhìn thấy 3 chiếc ngai của mỗi một người con. Chỉ duy nhất vào thời kỳ Chuyển giao này con mới nhận được 3 chiếc ngai này. Con có thể nhìn thấy 3 chiếc ngai này không?
● Thứ nhất là chiếc ngai vầng trán mà linh hồn đang tỏa chiếu lấp lánh ở trên đó.
● Thứ hai là ngai vàng trái tim của Thượng Đế. Con có được đặt ngồi trên ngai vàng trái tim không?
● Thứ ba là ngai vàng thế giới trong tương lai.
Con đã trở nên may mắn nhất bằng cách được đặt ngồi trên ngai vàng trái tim. Chỉ các con, những người con may mắn, đã nhận được ngai vàng trái tim của Thượng Đế. Chắc chắc con sẽ nhận được ngai vàng vương quốc trên thế giới trong tương lai, nhưng ai có quyền đối với nó? Chính là những ai trở thành người có quyền trị vì bản thân, là chủ nhân đối với bản thân vào lúc này. Nếu con không có quyền trị vì đối với bản thân, con không thể nào nhận được vương quốc thế giới, bởi vì thông qua quyền trị vì bản thân vào lúc này, con đạt được vương quốc thế giới. Tất cả những tâm ấn cho vương quốc thế giới đều được tạo ra vào lúc này. Vì thế, mỗi người các con có liên tục trải nghiệm bản thân con là người có quyền trị vì bản thân không? Con biết lời ca ngợi về vương quốc tương lai, phải không? Đó là: một lối sống, một vương quốc, một luật lệ và mệnh lệnh, vương quốc ngập tràn bình an, hạnh phúc và thịnh vượng. Con có nhớ con đã có quyền trị vì bản thân và vương quốc thế giới bao nhiêu lần rồi không? Con có nhớ con đã cai trị bao nhiêu lần rồi không? Con có nhớ rõ điều đó không? Hay là con chỉ nhớ bằng cách nỗ lực để nhớ nó? Ngày hôm qua con đã cai trị, và ngày mai con sẽ cai trị. Con có nhận thức rõ ràng như thế không? Những linh hồn nào là người liên tục trị vì bản thân vào lúc này thì sẽ có nhận thức này rõ ràng. Vậy thì con có phải là người trị vì bản thân không? Lúc nào con cũng như thế này hay là chỉ thỉnh thoảng thôi? Con sẽ nói gì? Con có liên tục là người trị vì bản thân không? Đây là lượt của những người con hai lần nước ngoài. Con có liên tục là người trị vì bản thân không? Các Pandava, con có luôn như thế này không? Baba đang hỏi con có luôn như thế này không. Tại sao? Nếu con không liên tục là người trị vì bản thân trong kiếp sinh ngắn ngủi này, con sẽ đạt được quyền trị vì bản thân liên tục trong 21 kiếp như thế nào đây? Con có muốn đạt được quyền trị vì vương quốc trong 21 kiếp không, hay là chỉ thỉnh thoảng thôi? Con muốn gì? Con có muốn trở nên như thế này mãi mãi không? Liên tục chứ? Ít ra con hãy gật đầu đi! Achcha. Con muốn trở thành người có quyền trị vì trong 21 kiếp. Người có quyền đối với vương quốc nghĩa là người có thẩm quyền trong gia đình hoàng tộc. Chỉ vài người sẽ ngồi trên ngai vàng, nhưng ở đó, cả gia đình hoàng tộc đều nhận được thật nhiều sự tôn trọng như là những người có quyền đối với ngai vàng. Họ cũng được bảo rằng họ là những người có quyền đối với vương quốc. Tuy nhiên, tài khoản ấy có liên quan đến thời gian hiện tại. Bây giờ, nếu nó chỉ là thỉnh thoảng, vào lúc đó nó cũng sẽ là thỉnh thoảng. Bây giờ, nếu nó là liên tục, thì sau đó nó cũng sẽ là liên tục. Vì vậy, đạt được đầy đủ quyền từ BapDada nghĩa là đạt được quyền trong hiện tại và trong 21 kiếp tương lai. Vì vậy, các con, những người con hai lần nước ngoài, sẽ đạt được đầy đủ quyền, nửa quyền, hay chỉ một chút thôi? Con sẽ nhận cái gì? Con muốn đạt được đầy đủ quyền chứ? Đầy đủ. Thậm chí không một kiếp nào bị ít hơn. Vậy thì con sẽ phải làm gì đây?
BapDada làm cho mỗi một người con trở thành người có đầy đủ thẩm quyền. Con đã trở nên như thế này chưa? Con có chắc chắn không? Hay là có nghi vấn con sẽ trở nên như thế này chứ? Con có nghi vấn này không? Thỉnh thoảng con có câu hỏi này hay không “Mình không biết mình có trở nên như thế này hay không nữa?”? Con phải trở nên như thế này. Con có chắc chắn không? Những ai muốn trở nên như thế này, hãy giơ tay lên. Chắc chắn con phải trở nên như thế này. Achcha. Các con là những hạt thuộc về chuỗi hạt nào? Chuỗi 108 chứ? Bao nhiêu con đã đến đây? Tất cả các con đều sẽ trở thành một phần của chuỗi 108 chứ? Tuy nhiên, ở đây có 1800 người các con. Vì thế, con sẽ gia tăng chuỗi hạt 108 chứ? Achcha, nhưng con sẽ không thích là một phần của chuỗi 16.000. Con sẽ là một phần của chuỗi 16.000 chứ? Con sẽ không là một phần của chuỗi này sao? Con có niềm tin này, và được ấn định rằng con nên có trải nghiệm này. Nếu con không trở nên như thế này thì ai khác sẽ trở nên như thế này? Con có niềm hân hoan say sưa này không? Nếu con không trở nên như thế này, không ai khác sẽ trở nên như thế này, phải không? Con là người sẽ trở nên như thế này. Con hãy nói đi “Chúng con chính là những người ấy”. Các Pandava, các con sẽ trở nên như thế này chứ? Achcha. Những người con đang ngồi ở phía sau, các con sẽ trở nên như thế này chứ? Con đã nhìn ngắm bản thân con trong gương chưa? Nhìn chưa con? BapDada dâng nộp bản thân Người khi Người nhìn thấy niềm tin của mỗi một người con. Wah! Wah! Mỗi người con, wah! Các con chính là những người thực hiện những điều kỳ diệu, phải không? Wah, wah! Không phải là “Tại sao? Tại sao?” (“Why? Why?”), phải không? Thỉnh thoảng nó có trở thành “Tại sao?” không? Không, phải không? Hoặc là “why” (tại sao), hoặc là “hai” (chào), và thứ ba là “cry” (khóc). Tuy nhiên, con là người “wah, wah” (“tuyệt vời, tuyệt vời”), phải không?
BapDada cảm thấy đặc biệt tự hào về những người con hai lần nước ngoài. Tại sao lại như vậy? Người dân Bharat đã mời Người Cha đến Bharat. Tuy nhiên, Người Cha lại đặc biệt tự hào về những người con hai lần nước ngoài bởi vì con đã trói cột BapDada bằng sợi dây của tình yêu thương với lòng trung thực của con. Phần đông các con là trung thực. Một số đứa còn che giấu điều gì đó, nhưng phần đông các con đặt điểm yếu của mình ra trước mặt Người Cha với lòng trung thực. Người Cha yêu sự trung thực nhiều hơn bất cứ điều gì khác. Đây là lý do vì sao, kể cả trên con đường thờ cúng, con người vẫn nói “Thượng Đế là Đấng Chân Lý”. Trung thực là điều đáng yêu nhất và những ai có lòng trung thực thì cũng giữ mình trong sạch. Chúng giữ mình trong sạch và rõ ràng. Đây là lý do vì sao sợi dây của tình yêu thương dành cho sự trung thực của những người con hai lần nước ngoài lôi kéo BapDada. Thỉnh thoảng, một số người con bị lẫn lộn một chút. Tuy nhiên, những người con hai lần nước ngoài không bao giờ được buông bỏ điểm đặc biệt này của con: sự trung thực. Sức mạnh của sự trung thực hoạt động giống như là chiếc thang máy. Mọi người đều yêu sự trung thực. Các Pandava, con có ưa thích sự trung thực không? Kể cả những ai đến từ Madhuban cũng ưa thích sự trung thực. Tất cả những người con đến từ những nơi khác nhau ở Madhuban, hãy giơ tay lên. Dadi nói rằng tất cả các con đều là những cánh tay. Vì thế, những ai đến từ Madhuban, Shantivan, tất cả các con hãy giơ tay lên. Hãy giơ tay cao lên. Những người con đến từ Madhuban ưa thích sự trung thực chứ? Những ai có sự trung thực sẽ thấy thật dễ dàng để nhớ đến Người Cha. Tại sao lại như vậy? Người Cha cũng là Đấng Chân Thật. Vì vậy, những ai trung thực thì sẽ nhanh chóng có thể nhớ đến Người Cha Chân Thật. Chúng không phải nỗ lực. Kể cả vào lúc này, nếu con thấy rằng con phải gắng sức vất vả để tưởng nhớ, con nên hiểu rằng sự trung thực đang thiếu ở đâu đó trong suy nghĩ tinh tế của con hoặc trong giấc mơ của con. Ở đây có sự trung thực, ngay khi con có suy nghĩ “Baba”, vị Chúa Tể sẽ có mặt. Đây là lý do vì sao BapDada rất yêu thích sự trung thực.
Vì vậy, BapDada đang trao cho tất cả các con dấu hiệu này: Nếu con muốn đạt được trọn vẹn của thừa kế cho suốt 21 kiếp, con hãy kiểm tra vương quốc của con vào lúc này. Giờ đây, con hãy trở thành người có quyền trị vì bản thân, và con trở nên như thế này đến mức độ nào, con sẽ nhận được thẩm quyền đến mức độ ấy. Có lời ca ngợi về một vương quốc. Sẽ chỉ có một vương quốc thôi, chứ không có hai vương quốc. Vì thế, trong trạng thái trị vì bản thân hiện tại của con, liên tục chỉ có một vương quốc thôi chứ? Có quyền trị vì bản thân, hay là thỉnh thoảng cũng có sự cai trị của người khác? Nếu thỉnh thoảng đó là vương quốc của Maya, con sẽ gọi đó là vương quốc của kẻ khác hay là quyền trị vì của bản thân con? Vì vậy, con hãy kiểm tra xem con có liên tục có một vương quốc không, hay là con phụ thuộc vào người khác. Thỉnh thoảng nó là vương quốc của Maya, hay thỉnh thoảng nó là vương quốc của con? Từ đây, con có thể hiểu rằng con vẫn đang đạt được trọn vẹn của thừa kế của con; điều đó có nghĩa là con vẫn chưa nhận được nó, mà con vẫn sẽ ra sức nhận nó. Vì vậy, con hãy kiểm tra “Tôi có liên tục có một vương quốc không?”. Một lối sống: lối sống nghĩa là sự thực hành (dharna). Vậy thì sự thực hành đặc biệt ở đây là gì? Đó là sự thực hành thanh khiết. Vậy thì có một lối sống, nghĩa là có sự thanh khiết trong suy nghĩ và giấc mơ của con chứ? Kể cả nếu như có bóng dáng của sự ô trọc trong suy nghĩ hoặc trong giấc mơ của con, con sẽ nói gì đây? Đó có phải là một lối sống không? Có sự thanh khiết hoàn toàn không? Vì vậy, con hãy kiểm tra điều này. Tại sao lại như vậy? Giờ đây, thời gian đang tiến lên nhanh. Vì vậy, thời gian đang tiến lên nhanh, và nếu con đang tiến lên chậm, con sẽ không thể nào tiến đến đích vào đúng lúc. Vì thế, con hãy liên tục kiểm tra “Có một vương quốc không? Có một lối sống không? Có luật lệ và mệnh lệnh không?”. Hay là Maya đưa ra mệnh lệnh của bà ấy? Những người con của Thượng Đế tuân theo luật lệ và mệnh lệnh là shrimat, chứ không phải là luật lệ và mệnh lệnh của Maya. Vì thế, con hãy kiểm tra: Giờ đây, mọi tâm ấn thuộc về tương lai phải được nhìn thấy, bởi vì giờ con phải được làm đầy những tâm ấn ấy. Con sẽ không làm đầy cho bản thân mình những tâm ấn này khi con ở đó. Con phải làm đầy cho bản thân mình những tâm ấn này khi con ở đây. Con có hạnh phúc không? Con có bình an không? Con có sự thịnh vượng không? Giờ đây, niềm hạnh phúc của con không dựa trên những tiện ích, phải không? Con có niềm vui siêu giác quan không? Các tiện ích là nguồn hỗ trợ cho các cơ quan thể lý của con. Niềm vui siêu giác quan của con không được dựa trên các tiện ích. Con có bình an liên tục, không bị gián đoạn không? Bình an không bao giờ bị gián đoạn, phải không? Lời ca ngợi dành cho vương quốc thời kỳ Vàng là gì? Bình an không gián đoạn. Bình an không bị lay chuyển. Con có sự trọn vẹn đến như thế không? Điều gì xảy ra với của cải? Con trở nên hoàn thiện và đầy đủ. Con có của cải đầy đủ tất cả mọi thứ chứ? Các đức hạnh, các sức mạnh và kiến thức chính là của cải của con. Dấu hiệu của điều đó là gì? Nếu con tràn đầy mọi của cải, dấu hiệu cho điều đó là gì? Là sự hài lòng. Nền tảng để đạt được mọi thành quả là sự hài lòng. Không hài lòng là dấu hiệu của việc thiếu thành quả. Vì vậy, con hãy kiểm tra: thậm chí không một điểm đặc biệt nào bị thiếu. Con sẽ kiến tạo nên toàn bộ thế giới dựa trên tâm ấn của thời gian hiện tại. Tâm ấn của thời gian hiện tại sẽ tạo nên thế giới tương lai. Vậy tất cả các con nói gì? Con là ai? Con là người chuyển hóa thế giới, phải không? Con có phải là như thế không? Con có phải là người chuyển hóa thế giới không? Vì vậy, trước khi trở thành người chuyển hóa thế giới, con hãy là người chuyển hóa bản thân. Vì vậy, tất cả các con cần kiểm tra những tâm ấn này ở bản thân con. Từ đây, con mới có thể hiểu con ở trong chuỗi hạt 108 hay là ở đâu đó ở phía trước hoặc phía sau. Sự kiểm tra này chính là tấm gương soi của con. Con hãy xem xét hiện tại và tương lai của con trong tấm gương này. Con có thể nhìn thấy nó không?
Giờ đây, con đã đến để tổ chức lễ Holi. Con đã đến để tổ chức lễ Holi. Điều đó thật là tốt. Con đã nói về ý nghĩa của Holi rồi, phải không? Con đã nói rồi, phải không? Vì vậy, hôm nay, BapDada đang đặc biệt nói với các con, những người con hai lần nước ngoài, và những người con đến từ Madhuban cũng đang ở bên các con. Việc này thật tốt. BapDada đang nói với những người con đến từ Madhuban, cũng như tất cả các con. Tất cả những ai đã đến, dù con đến từ Bombay, Delhi hay bất cứ nơi nào, vào lúc này, tất cả các con đều là cư dân Madhuban. Hiện tại, những người con hai lần nước ngoài thuộc về nơi nào? Con là cư dân của Madhuban, phải không? Thật tốt khi là cư dân của Madhuban, phải không? Vì vậy, với tất cả những người con, cho dù con đang ngồi ở đây, trước mặt BapDada hay con đang ngồi ở nơi của con, hoặc ở bất kỳ nơi nào khác, BapDada muốn có một sự chuyển hóa. Nếu con có lòng can đảm, BapDada sẽ nói cho con biết về điều đó. Con có lòng can đảm không? Con có lòng can đảm này không? Con có can đảm không? Con sẽ phải thực hiện nó. Con sẽ phải thực hiện nó, vì thế con đừng giơ tay lên giống như thế và nghĩ rằng nó đã xảy ra rồi. Thật tốt khi con giơ tay lên, nhưng hãy giơ cánh tay tâm trí của con lên. Hôm nay, con đừng chỉ giơ cánh tay kia lên, mà con hãy giơ cánh tay tâm trí lên.
Các con, những người con hai lần nước ngoài, đang ngồi thật gần, và những điều thuộc về trái tim được nói cho những ai ở thật gần. Được thấy rằng phần đông các con có tình yêu thương dành cho BapDada và công việc phục vụ. Con không thể nào ở yên mà không có tình yêu thương của Người Cha, và con cũng không thể nào ở yên mà không làm công việc phục vụ. Giấy chứng nhận của phần đông các con là tốt. BapDada nhìn thấy ở khắp mọi nơi, nhưng mà… Có từ “nhưng”. Âm thanh đến từ phần đông các con đó là “Tâm ấn cũ này hoặc tâm ấn cũ khác, kể cả trái với ý muốn của con, vẫn còn lôi kéo con”. Vì vậy, giờ đây con đã đến để tổ chức lễ Holi, và Holi có nghĩa là: để quá khứ là quá khứ. Nó đã xảy ra, giờ nó đã kết thúc. Vì vậy, nếu con có bất kỳ tâm ấn nào dù chỉ một chút, 5%, 10% hoặc thậm chí là 50%, cho dù là bao nhiêu, thậm chí nếu là 5%, con hãy hỏa thiêu tâm ấn ấy. Những ai trong số các con nghĩ rằng tâm ấn này phá bĩnh con và những người khác hết lần này đến lần khác “Con không hiểu đây là gì”? Con có hiểu nó không? Vì vậy, một nghĩa của Holi là thiêu đốt, nghĩa khác của Holi là nhuốm màu. Có cả hai loại Holi. Một nghĩa nữa của Holi là: quá khứ là quá khứ. Vì thế, giờ đây BapDada mong muốn rằng bất kỳ tâm ấn nào mà con vẫn còn, do sự chuyển hóa thế giới không đang diễn ra – hôm nay con hãy thiêu đốt tâm ấn yếu ấy đi, con hãy hỏa thiêu tâm ấn yếu đó. Đốt bỏ nó còn được gọi là hỏa thiêu, phải không? Khi ai đó chết đi, người ta nói rằng sẽ có buổi hỏa táng, nghĩa là nó phải kết thúc mãi mãi. Vì vậy, hôm nay, con có thể có lễ hỏa táng cho những tâm ấn kia không? Con có thể làm như thế không? Con nói rằng “Con không muốn những tâm ấn ấy đến, nhưng chúng cứ đến, vậy con có thể làm gì đây?”. Con có nghĩ như vậy không? Achcha. “Tình cờ nó đến”. Nếu thứ gì đó con đã trao cho người khác lại tình cờ quay trở về với con, con làm gì đây? Con sẽ cẩn thận cất nó vào trong tủ hay sao? Cho dù nó quay trở lại, thì con cũng đừng lưu giữ nó trong trái tim con bởi vì Người Cha đang ngồi trong trái tim con, phải không? Nếu con đặt những tâm ấn ấy ở bên cạnh Người Cha, con có thích điều đó không? Con sẽ không thích điều đó, phải không? Vì vậy, nếu nó quay trở lại, kể cả do tình cờ, thì con hãy nói từ trái tim con rằng “Baba, Baba, Baba”. Chỉ thế thôi! Rồi chấm dứt nó! Hãy đặt dấu chấm hết. Baba là gì? Là một Chấm Điểm. Vì vậy, con sẽ đặt dấu chấm hết nếu như con nói “Baba” từ trái tim con. Nếu con chỉ nhớ đến Baba với sự ích kỷ của con và nói “Baba ơi, hãy lấy nó đi. Hãy lấy nó đi”, con cứ giữ nó ở bên con. Mặc dù con bảo Baba hãy lấy nó đi, nhưng Người sẽ lấy nó đi như thế nào? Vậy thì con sẽ làm gì? Con sẽ tổ chức lễ Holi chứ? Con sẽ tổ chức lễ chứ? Holi – Ho li (Nó đã xảy ra). Achcha. Những ai nghĩ rằng con sẽ có suy nghĩ quyết tâm này “OK, con sẽ liên tục cố gắng từ bỏ nó”? Rồi nó sẽ ra đi. Đừng giữ nó ở bên trong con “Con có thể làm gì? Con có thể làm việc này như thế nào? Con không thể từ bỏ nó”. Đừng nói như vậy. Con phải loại bỏ nó. Vậy thì con sẽ có suy nghĩ quyết tâm này chứ? Những ai sẽ thực hiện điều này, hãy giơ tay lên! Hãy giơ cánh tay tâm trí của con lên, chứ không chỉ là cánh tay thể lý kia. Hãy giơ cánh tay tâm trí của con lên. (Một số người không giơ tay lên.) Những người con này đang không giơ tay lên. Tốt lắm. Chúc mừng các con. Chúc mừng các con. Ở một bên, đội quân tiên phong đang liên tục hỏi BapDada “Bao lâu nữa đây? Bao lâu nữa đây? Bao lâu nữa đây?”. Kế đến, các yếu tố vật chất cũng đang nói với Người Cha “Giờ đây, xin hãy mang đến sự chuyển hóa”. Đến cả cha Brahma cũng đang nói “Khi nào cánh cổng dẫn đến vùng tối thượng mở ra?”. Con muốn đi cùng với ông ấy, phải không? Con không muốn bị bỏ lại ở đằng sau, phải không? Con sẽ đi cùng với ông ấy, phải không? Con sẽ mở cổng cùng với ông ấy. Thậm chí nếu Brahma Baba có xoay chiếc chìa khóa, thì con cũng sẽ ở bên ông ấy, phải không? Vì vậy, giờ đây, con hãy mang đến sự chuyển hóa này. Đó là tất cả. Con phải mang đến sự chuyển hóa này. Đây không phải là điều thuộc về con. Tại sao con lại giữ lấy thứ thuộc về người khác, thứ thuộc về Ravan? Con có nên giữ thứ thuộc về người khác không? Vì thế, thứ này thuộc về ai? Nó thuộc về Ravan, phải không? Tại sao con lại giữ lấy thứ thuộc về hắn ta? Con có nên giữ lấy nó không? Con sẽ không giữ nó, phải không? Con có chắc không? Chắc chắn không? Achcha. Con có thể tổ chức lễ Holi với những sắc màu, nhưng trước tiên con hãy tổ chức lễ Holi này. Con có thể thấy rằng lời ca ngợi của con là: Nhân từ. Con là như thế, phải không? Con là vị thần nhân từ, phải không? Có phải không con? Con không cảm thấy nhân từ sao? Các anh chị em của con đang thật bất hạnh; con không cảm thấy nhân từ khi nhìn thấy đau khổ của họ hay sao? Con có cảm thấy nhân từ không? Vì thế, hãy thay đổi tâm ấn của con, rồi thế giới sẽ thay đổi. Trừ khi con thay đổi tâm ấn của con, bằng không thì thế giới không thể nào thay đổi. Vậy thì con sẽ làm gì?
Hôm nay, BapDada đã nghe những tin tức tốt lành rằng tất cả các con đều muốn nhận drishti. Điều đó là tốt. BapDada vâng lời những người con, nhưng mà… Con đang cười khi nghe từ “nhưng”. Con có thể cười… Được bảo rằng “Thế giới thay đổi thông qua tầm nhìn của con người”. Vì thế, con phải chuyển hóa thế giới với ánh nhìn drishti mà con nhận được vào hôm nay. BapDada thấy rằng trở nên hoàn hảo và nhận được mọi thành quả, việc thực hành trong một thời gian dài thì được cần đến. Đừng nghĩ rằng đến lúc đó nó sẽ xảy ra; không. Con muốn đạt được vận may vương quốc trong suốt một thời gian dài, vì thế sự hoàn hảo cũng được cần đến trong suốt một thời gian dài. Việc đó có ổn không? Các con, những người con hai lần nước ngoài, có hạnh phúc không? Achcha.
Gửi đến tất cả các con, những linh hồn đặc biệt, được đặt ngồi trên ba chiếc ngai; gửi đến những linh hồn đặc biệt là người có quyền trị vì bản thân; gửi đến những linh hồn trao tặng vĩ đại, trở nên nhân từ và trao cho các linh hồn một giọt bình an và hạnh phúc; gửi đến những linh hồn ngang bằng với Người Cha và liên tục trải nghiệm lòng quyết tâm và sự thành công… nỗi nhớ, niềm thương và lời chào namaste của BapDada.
Lời chúc phúc: Mong con hãy suy xét và kiểm tra bản thân, đưa sự mở rộng của suy nghĩ và lời nói vào cốt lõi.
Hãy dừng lại việc mở rộng của suy nghĩ lãng phí và trở nên ổn định trong trạng thái cốt lõi, nghĩa là hòa tan âm thanh của lời nói lãng phí; và làm cho nó trở nên mạnh mẽ, nghĩa là đưa nó vào cốt lõi. Đây là sự suy xét và kiểm tra nội tâm. Những người con biết suy xét và kiểm tra với sức mạnh của sự tĩnh lặng như thế có thể chỉ cho những linh hồn còn đang lang thang đích đến đúng của mình. Sức mạnh tĩnh lặng này có thể cho thấy nhiều trò chơi tâm linh đẹp đẽ, muôn màu. Với sức mạnh của sự tĩnh lặng, con có thể nghe được âm thanh trong tâm trí của mỗi một linh hồn gần đến mức cứ như thể họ đang nói ngay trước mặt con.
Khẩu hiệu: Duy trì sự nhẹ nhõm trong bản tính, tâm ấn, mối quan hệ và mối liên hệ của con nghĩa là trở thành thiên thần.
*** Om Shanti ***
Tiếp nhận nền văn hóa dựa trên sự chân thật và nuôi dưỡng cung cách tốt
Những người con trung thực có trái tim trung thực thì có thể trở thành một chấm điểm trong vòng một giây và nhớ đến Người Cha, Chấm Điểm, nhờ vào sự vĩ đại ở sự thanh khiết của chúng. Những ai có trái tim trung thực thì làm vui lòng vị Chúa Tể, và do nhận được lời chúc phúc đặc biệt từ Người Cha, chúng có thể giữ cho cái đầu của chúng yuktiyukt (sử dụng phương pháp đúng) và thực hiện bất cứ nhiệm vụ nào một cách chính xác theo thời gian. Điều này là do chúng đã làm vui lòng Người Cha, Trí Tuệ Thông Thái. Những ai đã làm vui lòng Thượng Đế thì tự động raazyukt (biết về mọi bí mật) và yuktiyukt.
Thông báo: Hôm nay là Chủ nhật thứ 3 của tháng, Ngày Thiền cho Thế giới, tất cả các anh chị em Raj Yogi tapaswi hãy thiền từ 18H30 đến 19H30.
Hãy trải nghiệm: Có những cảm nhận thanh khiết dành cho tất cả các linh hồn. Hãy để mọi linh hồn đều nhận được lợi ích. Hãy để mọi linh hồn đều bước đi trên con đường của sự thật và đạt được quyền đối với của thừa kế của họ. Tôi là linh hồn, giống như Người Cha, trao cho mọi linh hồn lời chúc phúc được giải thoát và giải thoát trong cuộc sống.
0 comments
Comments (0)
Commenting on this post isn't available anymore. Contact the site owner for more info.