Ở trong lòng tự trọng về việc là linh hồn tổ tiên và xứng đáng được tôn thờ, nuôi dưỡng mọi linh hồn trên thế giới. Trao và nhận lời chúc phúc.
16/02/2025 Avyakt murli 02/02/2004
Hôm nay, BapDada đang ngắm nhìn những đứa con hướng thượng nhất từ khắp mọi nơi. Mỗi một đứa con đều là linh hồn tổ tiên và xứng đáng được tôn thờ. Đây là lý do vì sao tất cả các con đều là cội rễ của cái cây chu kỳ này. Các con cũng là phần thân cây. Thân cây tự động kết nối với các cành nhánh và những chiếc lá của cả cái cây. Vậy tất cả các con có xem bản thân con là linh hồn hướng thượng, là tổ tiên của cả cái cây không? Giống như Brahma được gọi là ông tổ, tất cả các con cũng đồng hành cùng với ông ấy như là những tổ phụ. Các con, những linh hồn tổ tiên, có thật nhiều lòng tự trọng. Con có ở trong niềm hân hoan say sưa ấy không? Trong số tất cả những linh hồn trên thế giới, cho dù họ thuộc về tôn giáo/lối sống nào, con là linh hồn tổ tiên, là hình ảnh hỗ trợ dưới dạng là phần thân cây cho tất cả các linh hồn. Bởi vì con là tổ tiên, cho nên con cũng xứng đáng được tôn thờ. Tất cả các linh hồn đều tự động liên tục nhận được sakaash (luồng ánh sáng và sức mạnh) thông qua các con, những tổ tiên. Con hãy nhìn vào hình ảnh cái cây: thậm chí chiếc lá cuối cùng của cái cây cũng nhận được sakaash từ cội rễ. Nhiệm vụ của các con, những tổ tiên, là gì? Nhiệm vụ của các con, những tổ tiên, là nuôi dưỡng mọi người. Kể cả trong thế giới ngoài kia, dù đó là sự nuôi dưỡng bằng năng lượng vật chất thông qua thức ăn hay sự nuôi dưỡng từ việc học này thông qua những linh hồn tổ tiên, con đều nhận được nguồn nuôi dưỡng để đong đầy sức mạnh cho bản thân. Vì vậy, với sự nuôi dưỡng từ các con, những linh hồn tổ tiên, tất cả các linh hồn đều đang được nuôi dưỡng bằng sức mạnh mà các con đã nhận được từ Người Cha.
Theo thời gian hiện tại, giờ đây tất cả các linh hồn đều cần đến nguồn nuôi dưỡng là các sức mạnh. Con biết rằng có con sóng đau khổ và bất an giữa các linh hồn. Thế thì các con, những tổ tiên, những linh hồn xứng đáng được tôn thờ, có cảm thấy xót thương cho triều đại của con không? Khi có bầu không khí hoàn toàn bất ổn, quân đội và cảnh sát trở nên cực kỳ tỉnh táo. Tương tự như vậy, trong bầu không khí ngày hôm nay, các con, những tổ tiên, có xem bản thân con là công cụ cho công việc phục vụ đặc biệt không? Con có nhận thức rằng con là công cụ cho cả thế giới không? Ngày hôm nay, tất cả các linh hồn trên thế giới đều cần đến sakaash từ con. Con có trải nghiệm bản thân con là linh hồn tổ tiên vô hạn không? Con nhớ đến công việc phục vụ cho thế giới, hay là con chỉ nhớ đến công việc phục vụ cho trung tâm của con thôi? Ngày hôm nay, các linh hồn đang cầu gọi đến con, linh hồn tổ tiên, linh hồn thánh thần. Tất cả họ đang cầu gọi đến những vị thần của họ “Xin hãy đến! Hãy tha thứ cho chúng tôi, hãy nhủ lòng thương với chúng tôi!”. Con có thể nghe thấy âm thanh của các tín đồ không? Con có thể nghe thấy âm thanh này hay không? Cho dù các linh hồn thuộc về đạo nào, khi con gặp gỡ họ, con có gặp gỡ họ trong khi xem con là tổ tiên của tất cả các linh hồn không? Con có trải nghiệm được rằng họ cũng là cành nhánh thuộc về con, linh hồn tổ tiên không? Con, tổ tiên, cũng trao sakaash cho họ. Con hãy mang bức tranh cái cây chu kỳ đến trước mặt con và nhìn vào bản thân con để nhìn thấy vị trí của con. Con nằm ở phần gốc rễ, con cũng là phần thân cây. Cùng với điều đó, con cũng hãy nhìn thấy bản thân ở trong vùng tối cao. Chỗ của con, linh hồn tổ tiên, là ở bên Người Cha, kề cận bên Người. Con biết điều này mà, phải không? Khi con có niềm hân hoan say sưa này và gặp gỡ bất kỳ linh hồn nào, các linh hồn thuộc về mọi tôn giáo sẽ nhìn vào con với ánh nhìn “Các vị là của chúng tôi, các vị thuộc về chúng tôi”. Nếu con gặp gỡ những người khác và có niềm hân hoan say sưa, nhận thức, ánh nhìn và thái độ con là tổ tiên của họ, họ cũng sẽ có cảm nhận thuộc về ấy. Bởi vì con là tổ tiên của mọi người, cho nên con thuộc về mọi người. Bằng cách phục vụ với nhận thức này, mọi linh hồn sẽ trải nghiệm được rằng một lần nữa họ đã tìm thấy tổ tiên của họ và vị thần đặc biệt dấu yêu của họ. Sau đó, xét về khía cạnh xứng đáng được tôn thờ, sự tôn thờ của con thật là vĩ đại. Không linh hồn chân chính hay linh hồn vĩ đại nào được tôn thờ theo cách đúng như là các con, những linh hồn thánh thần. Họ cũng trở nên xứng đáng được tôn thờ, nhưng họ không được tôn thờ với kỷ luật theo cách đúng như là con. Con cũng hãy nhìn vào lời ca ngợi về con. Mọi người hát lên những bài hát ca ngợi với tính kỷ luật như thế, và họ cũng thực hiện nghi thức arti (thắp ngọn đèn, đặt lên khay, rồi xoay tròn). Chỉ các con, những tổ tiên, trở nên xứng đáng được tôn thờ theo cách này. Vậy con có xem bản thân con là linh hồn như thế không? Con có niềm hân hoan say sưa này không? Những ai trong số các con xem bản thân mình là linh hồn tổ tiên, có niềm hân hoan say sưa và nhận thức này, hãy giơ tay lên! Con có nhận thức này không? Achcha. Những ai trong số các con có nhận thức này, hãy giơ tay lên! Tốt lắm. Vậy thì câu hỏi tiếp theo là gì? Con có liên tục có nhận thức này hay không?
BapDada muốn nhìn thấy những đứa con luôn có mọi thành quả chứ không chỉ thỉnh thoảng. Tại sao? Con trả lời thật khéo léo, và con nói gì? Con có nhận thức này. Con có nhận thức này rất tốt, rồi sau đó con nói “Thỉnh thoảng nó từ từ giảm đi”. Con hãy nhìn mà xem, Người Cha thì bất diệt, các con, những linh hồn, cũng là bất diệt. Những thành quả cũng là bất diệt. Con nhận được kiến thức bất diệt này từ Đấng bất diệt. Vậy thì việc thực hành của con nên thế nào? Nên là bất diệt hay là chỉ thỉnh thoảng?
Theo thời gian, giờ đây BapDada muốn nhìn thấy tất cả những đứa con liên tục bận rộn trong việc làm công việc phục vụ vô hạn, bởi vì khi con bận rộn làm phục vụ, con được cứu thoát khỏi nhiều loại biến động. Mỗi khi con làm công việc phục vụ, lên kế hoạch hoặc đưa những kế hoạch ấy vào thực tế, con cũng đạt được thành công. Tuy nhiên, giờ đây BapDada muốn cả ba loại hình phục vụ diễn ra đồng thời. Không chỉ phục vụ qua lời nói, mà hãy để công việc phục vụ diễn ra thông qua tâm trí của con, công việc phục vụ thông qua lời nói, cũng như công việc phục vụ thông qua hành động, nghĩa là hãy để công việc phục vụ diễn ra cho những ai đi vào mối quan hệ hoặc mối liên hệ với con. Hãy có động cơ làm phục vụ, có cảm giác phục vụ. Vào lúc này, mức độ % phục vụ bằng lời nói thì lớn hơn. Việc phục vụ thông qua tâm trí diễn ra, nhưng mức độ % phục vụ qua lời nói thì nhiều hơn. Bằng cách thực hiện cả ba loại hình phục vụ đồng thời, sẽ có nhiều thành công hơn trong phục vụ.
BapDada đã nghe tin tức rằng trong nhóm này, các linh hồn từ nhiều cánh phục vụ (lĩnh vực chuyên môn) khác nhau đã đến và đang lên kế hoạch thật tốt để làm công việc phục vụ. Các con đang làm tốt, nhưng bằng cách thực hiện cả ba loại hình phục vụ đồng thời, công việc phục vụ sẽ diễn ra nhanh và sẽ tăng trưởng. Những đứa con đã đến từ khắp mọi nơi, và BapDada vui lòng khi nhìn thấy điều này. Những đứa con mới tiến đến đây với lòng hăng hái và nhiệt tình.
Giờ đây, BapDada muốn nhìn thấy tất cả những đứa con thoát khỏi trở ngại. Tại sao lại như thế? Khi các con, những công cụ, ổn định trong hình thể thoát khỏi trở ngại, con sẽ có thể làm cho tất cả các linh hồn trên thế giới thoát khỏi trở ngại và mọi vấn đề rắc rối. Để làm được điều này, con hãy đặc biệt gạch dưới hai điều. Con làm việc này, nhưng con hãy gạch dưới nó nhiều hơn. Trước hết, con hãy nhìn vào mỗi một linh hồn với ánh nhìn ý thức linh hồn của con. Con hãy nhìn vào các linh hồn với tâm ấn nguyên thủy của họ. Cho dù linh hồn kia có thể mang loại tâm ấn nào, thì mong ước tốt lành, cảm nhận thanh khiết và cảm nhận hướng thượng của con cho việc chuyển hóa mỗi một linh hồn có thể chuyển hóa tâm ấn của linh hồn ấy trong một khoảng thời gian ngắn. Hãy để cảm nhận ý thức linh hồn trỗi dậy. Vào lúc ban đầu, con đã thấy rằng bằng cách ở trong tập thể, những đứa con đã có ánh nhìn ý thức linh hồn, thái độ ý thức linh hồn và nhận thức rằng linh hồn đang gặp gỡ linh hồn, linh hồn đang trò chuyện với linh hồn. Nền tảng của những đứa con ấy đã trở nên thật vững chắc với ánh nhìn này. Giờ đây, với sự mở rộng của công việc phục vụ, con kết nối với những thứ giúp cho công việc phục vụ tăng trưởng, con tương giao, con nói chuyện và con tiếp xúc với người khác, cảm nhận ý thức linh hồn đã trở nên mất hút. Cảm nhận ý thức linh hồn không hoàn toàn chấm dứt, mà chúng chỉ trở nên mất hút. Lòng tự trọng dựa trên ý thức linh hồn dễ dàng làm cho linh hồn đạt được thành công. Tất cả các con đã tề tựu ở đây là vì ai? Các con cũng là những linh hồn thánh thần thuộc về Chu kỳ trước, cũng là những linh hồn Brahmin đang tề tựu ở đây. Trong hình thể linh hồn Brahmin, tất cả các con đều là những linh hồn hướng thượng. Là linh hồn thánh thần, con chính là linh hồn hướng thượng. Hãy xây dựng mối quan hệ và mối liên hệ với người khác trong khi giữ lấy hình thể này. Con hãy kiểm tra vào mỗi khoảnh khắc “Nhiệm vụ hướng thượng và công việc phục vụ hướng thượng của tôi, linh hồn thánh thần, linh hồn Brahmin là gì? Đó là trao và nhận lời chúc phúc. Hình ảnh không sống của con làm công việc phục vụ nào? Cho dù những linh hồn kia có như thế nào, họ đến để nhận lời chúc phúc, họ quay trở về với lời chúc phúc. Nếu ai đó nghĩ rằng thật vất vả để nỗ lực, thì nỗ lực dễ dàng nhất đó là trao và nhận lời chúc phúc từ mọi người trong suốt cả ngày với ánh nhìn, thái độ, lời nói và cảm nhận của con. Tước hiệu và lời chúc phúc của con là: người trao tặng vĩ đại. Trong khi phục vụ và hình thành mối quan hệ, mối liên hệ với người khác, con hãy thực hiện nhiệm vụ này: trao và nhận lời chúc phúc. Việc này có khó không? Hay là nó dễ dàng? Những ai nghĩ rằng việc này là dễ thì giơ tay lên! Tuy nhiên, chuyện gì xảy ra nếu như ai đó tạo ra sự chống đối? Con vẫn sẽ trao cho họ lời chúc phúc chứ? Con sẽ trao lời chúc phúc chứ? Con có kho chứa nhiều lời chúc phúc như thế không? Dĩ nhiên sẽ có sự chống đối, bởi vì sự chống đối (opposition) sẽ làm cho con tiến đến vị trí (position) của con. Con hãy nhìn xem, cha Brahma đã đối mặt với sự chống đối nhiều nhất. Ông ấy bị chống đối, phải không? Tuy nhiên, ai đã đạt được vị trí số một? Brahma đã đạt được vị trí số một, phải không? Cho dù chuyện gì xảy ra, tôi phải trao lời chúc phúc giống như cha Brahma đã làm. Không có ai nói điều lãng phí hoặc làm chuyện lãng phí trước mặt Brahma Baba, phải không? Tuy nhiên, cha Brahma đã trao cho những đứa con ấy lời chúc phúc và nhận được lời chúc phúc; ông ấy đã giữ bên mình sức mạnh dung chứa. “Người ấy cũng chỉ là một đứa con. Ngày nào đó, người ấy sẽ thay đổi”. Tương tự như vậy, con cũng phải có thái độ và ánh nhìn này. “Người này cũng đến vào Chu kỳ trước, từ gia đình của chúng ta, từ gia đình Brahmin của chúng ta. Tôi phải chuyển hóa bản thân, rồi chuyển hóa người khác”. Không phải “Tôi sẽ thay đổi khi người kia thay đổi”, mà “Tôi phải thay đổi và thay đổi người khác. Đây là trách nhiệm của tôi”. Chỉ sau đó lời chúc phúc xuất hiện, và con sẽ nhận được lời chúc phúc.
Giờ đây, thời gian đang tiến đến sự chuyển hóa rất nhanh. Nó sẽ tiến đến cực điểm, nhưng trước khi sự chuyển hóa của thời gian diễn ra, các con, những linh hồn chuyển hóa thế giới, phải trở thành hình ảnh hỗ trợ cho sự chuyển hóa của người khác thông qua sự chuyển hóa của bản thân con. Con cũng là hình ảnh hỗ trợ cho thế giới, là hình ảnh nâng đỡ. Mỗi người các con, những linh hồn, phải có mục tiêu này: Tôi phải trở thành công cụ. Đừng có dấu vết nào dù là nhỏ nhất, kể cả trong suy nghĩ, về ba điều này; con hãy chuyển hóa chúng.
1. Parchintan (nghĩ về người khác).
2. Pardarshan (nhìn vào người khác). Đừng có pardarshan thay vì là swadarshan (nhìn vào bản thân).
3. Parmat (lời chỉ dẫn của người khác) hoặc parsang (bầu bạn với người khác), bầu bạn xấu. Con hãy có bầu bạn hướng thượng, bởi vì bầu bạn xấu gây ra rất nhiều tổn hại. BapDada cũng đã nói với con trước kia rằng: Hãy là người tuân thủ một “par” (par-upkari – người nâng đỡ người khác) và cắt bỏ 3 “par” khác. Pardarshan, parchintan và parmat, nghĩa là bầu bạn xấu. Trở thành “par-upkari” (người nâng đỡ cho người khác), chỉ sau đó con sẽ nhận được lời chúc phúc và có thể trao lời chúc phúc. Cho dù người khác trao cho con điều gì, con chỉ trao lời chúc phúc mà thôi. Con có lòng can đảm nhiều đến thế này không? Con có lòng can đảm này không? Vì thế, BapDada nói với tất cả những đứa con ở tất cả các trung tâm rằng “Nếu tất cả các con đều duy trì lòng can đảm, thì cho dù người khác có trao điều gì, con phải trao cho họ lời chúc phúc, rồi năm nay, BapDada sẽ trao sự giúp đỡ thêm cho lòng can đảm và lòng nhiệt tình mà con có. Người sẽ trao sự giúp đỡ thêm. Tuy nhiên, việc đó chỉ diễn ra nếu con trao lời chúc phúc. Con đừng trộn lẫn điều này. BapDada nhận được tất cả những bản báo cáo. Kể cả trong suy nghĩ của con, đừng có gì ngoài lời chúc phúc. Con có lòng can đảm này không? Nếu con có lòng can đảm, hãy giơ tay lên! Rồi con sẽ phải làm điều này. Đừng chỉ giơ tay lên; con cũng phải thực hiện nó. Con sẽ làm việc đó chứ? Những đứa con từ Madhuban sẽ làm việc này chứ? Các giáo viên sẽ làm việc này chứ? Achcha, con sẽ tích lũy thêm điểm số chứ? Chúc mừng các con! Tại sao? Đội quân tiên phong liên tục đến với BapDada. Họ nói “Chúng con đã được trao cho phần vai ở trong đội quân tiên phong và chúng con đang diễn những phần vai ấy, nhưng tại sao những người đồng hành với chúng con lại không thể tạo ra trạng thái cấp tiến của họ chứ?”. Baba nên trả lời họ như thế nào đây? Người nên trao cho họ câu trả lời nào đây? Khi cả trạng thái cấp tiến và phần vai của đội quân tiên phong đến với nhau, sự hoàn tất có thể diễn ra. Họ đang hỏi, thế thì họ nên được trao cho câu trả lời nào đây? Trạng thái này sẽ được tạo ra trong vòng bao nhiêu năm? Con đã tổ chức lễ mừng cho mọi sự kiện: lễ kỷ niệm Bạc, lễ kỷ niệm Vàng, lễ kỷ niệm Kim cương. Con đã tổ chức lễ kỷ niệm cho mọi sự kiện. Giờ đây con hãy tổ chức lễ cho trạng thái cấp tiến của con. Con hãy ấn định ngày cho việc này. Các Pandava, con hãy nói đi! Ngày sẽ được ấn định cho việc này chứ? Những ai đang ngồi ở hàng ghế trước, hãy nói đi! Ngày sẽ được ấn định cho việc này, hay là nó sẽ bất ngờ xảy ra? Chuyện gì sẽ xảy ra? Nó sẽ xảy ra bất ngờ, hay nó sẽ xảy ra vào lúc cuối? Con hãy nói đi! Nói điều gì đó đi! Con có đang suy nghĩ về điều đó không? Baba đang hỏi Nirvair bhai. Sẽ có lễ kỷ niệm, hay nó sẽ xảy ra bất ngờ? Con có đang hỏi Dadiji không? Nirvair bhai đang nhìn Dadiji để nói điều gì đó. Con nói điều gì đó. Baba đang bảo Ramesh bhai nói điều gì đó. (Nó phải diễn ra.) Nhưng là khi nào? (Baba ơi, Người định ra ngày cho chúng con, rồi chúng con sẽ thực hiện vào đúng ngày ấy.) Achcha. BapDada đã cho con thêm một năm nữa. Với lòng can đảm của con, con sẽ nhận được sự giúp đỡ thêm. Con có thể làm việc này, phải không? Con hãy làm việc này một cách thực tế, rồi Người Cha sẽ ấn định ngày. (Chúng con cần có sự hướng dẫn của Người, rồi chúng con có thể tổ chức năm 2004 như là năm cho việc này.) Điều này có nghĩa là con đã chưa thực hiện nhiều sự chuẩn bị. Vì thế, đội quân tiên phong vẫn sẽ phải chờ thêm một năm nữa, phải không? Achcha. Nếu con giữ lấy mục tiêu này kể từ bây giờ – rằng con phải làm việc này – chừng ấy sẽ được thêm vào, bởi vì có tài khoản của “một thời gian dài”. Nếu con làm việc này vào lúc cuối, tài khoản “một thời gian dài” sẽ không đúng. Vì thế, làm ơn hãy chú ý vào lúc này. Achcha.
Con có nhớ bài diễn tập tâm linh không? Con có thể đi vào trạng thái linh hồn tổ tiên chỉ trong vòng một giây, trở thành ngọn hải đăng, là cư dân của vùng tối cao với Người Cha và trao ánh sáng cho thế giới không? Vì thế, trong vòng một giây, tất cả những ai đang lắng nghe và đang nhìn thấy mọi thứ ở khắp mọi nơi, ở vùng đất này và ở nước ngoài, hãy trở thành ngọn hải đăng và trao cho tất cả các linh hồn ở khắp mọi nơi trên thế giới, ánh sáng, sakaash và các sức mạnh. Achcha.
Gửi đến tất cả các con, những linh hồn tổ tiên và xứng đáng được tôn thờ ở khắp mọi nơi trên thế giới; gửi đến tất cả những linh hồn trao tặng vĩ đại, là người trao tặng liên tục, trao lời chúc phúc cho mọi người; gửi đến những linh hồn chuyển hóa thế giới, chuyển hóa bản thân với lòng quyết tâm, mang đến sự chuyển hóa cho mọi người; gửi đến những linh hồn gần gũi, trở thành ngọn hải đăng liên tục và trao ánh sáng cho tất cả các linh hồn; nỗi nhớ, niềm thương và lời chào namaste chan chứa lời chúc phúc từ trái tim của BapDada.
BapDada nói với Dadiji và Dadi Jankiji: Tốt lắm. Cả hai Dadi đều đang trao sự nuôi dưỡng rất tốt. Việc nuôi dưỡng rất tốt đang diễn ra. Tốt lắm. Con là công cụ làm cho công việc phục vụ được thực hiện. Vì thế, tất cả các con cũng hạnh phúc khi nhìn thấy các Dadi, phải không? Con hạnh phúc mà, phải không? Con cũng nhận được niềm hạnh phúc về việc có trách nhiệm. Con nhận được rất nhiều lời chúc phúc từ mọi người. Mọi người đều hạnh phúc (cả hai Dadi đều ôm chầm BapDada.) Giống như tất cả những đứa con đều hạnh phúc khi nhìn thấy cảnh tượng này, tương tự như vậy, sẽ có rất nhiều hạnh phúc khi con trở nên giống như họ. BapDada đã làm cho họ trở thành công cụ, vì thế họ phải có điểm đặc biệt nào đó, đây là lý do vì sao họ được làm cho trở thành công cụ. Tuy nhiên, chuyện gì sẽ xảy ra nếu những điểm đặc biệt kia đi vào mỗi một người các con? Vương quốc của con sẽ đến. Cái ngày mà BapDada vừa nói đến sẽ đến. Con nhớ rằng giờ đây con phải ấn định cái ngày, phải không? Mỗi người các con cần hiểu “Tôi phải ấn định cái ngày”. Nếu mọi người đều trở thành công cụ, thì sự đổi mới thế giới chắc chắn sẽ diễn ra. Có nhận thức con là công cụ nghĩa là trở thành hầm mỏ của các đức hạnh. Hãy có nhận thức con là công cụ vào mỗi khoảnh khắc, rồi những đức hạnh khác sẽ dễ dàng đến, bởi vì không có ý thức “tôi” trong nhận thức là công cụ. Chính ý thức “tôi” này mang đến biến động. Bằng cách là công cụ, ý thức “của tôi” cũng chấm dứt và nó trở thành “của Người”. Con trở thành yogi dễ dàng. Vì thế, tất cả các con đều có tình yêu dành cho các Dadi. Con có tình yêu dành cho BapDada, vì thế sự đền đáp cho tình yêu thương chính là trở nên ngang bằng ở những điểm đặc biệt của con. Vì thế, con hãy giữ lấy mục tiêu này. Con phải làm cho những điểm đặc biệt của con trở nên ngang bằng. Mỗi khi con nhìn thấy điểm đặc biệt nào ở bất kỳ ai, con có thể noi theo gương họ ở những điểm đặc biệt ấy. Trong việc noi theo gương linh hồn, cả hai đều sẽ được nhìn thấy. Con hãy nhìn vào những điểm đặc biệt và trở nên ngang bằng ở những điểm đặc biệt. Achcha.
Lời chúc phúc: Mong con được tô điểm với tilak chiến thắng bằng cách tạo ra vận may số một của con với đường niềm tin không bị đứt đoạn.
Những đứa con mà trí tuệ có niềm tin thì không bao giờ đi vào sự mở rộng “Như thế nào?” (kaise?) hoặc “Như thế này” (aise). Đường niềm tin không bị đứt đoạn của chúng được nhìn thấy rõ ràng bởi tất cả các linh hồn. Đường niềm tin của chúng không bao giờ bị đứt đoạn giữa chừng. Con sẽ liên tục nhìn thấy tilak chiến thắng trên vầng trán của những ai có đường niềm tin như thế, nghĩa là nó sẽ ở trong nhận thức của chúng. Ngay khi chúng được sinh ra, chúng phải đội chiếc vương miện trách nhiệm làm phục vụ. Chúng sẽ là người liên tục chơi với những viên ngọc kiến thức. Chúng sẽ là người dành ra cả cuộc đời của mình liên tục đung đưa trên chiếc xích đu tưởng nhớ và hạnh phúc. Đường vận may này là đường vận may số một.
Khẩu hiệu: Đặt dấu chấm hết trong chiếc máy tính trí tuệ của con nghĩa là giữ mình hạnh phúc.
Hãy yêu sự cô tịch, đón nhận sự thống nhất và tập trung.
Những ai mà trí tuệ ngắt kết nối với nhiều hướng và có tình yêu dành cho một Đấng thì có tình yêu dành cho sự cô tịch. Do có tình yêu dành cho một Đấng duy nhất, cho nên con sẽ chỉ nhớ đến một Đấng duy nhất. Khi con có tình yêu dành cho nhiều đối tượng, con không thể ở trong sự tưởng nhớ đến một Đấng duy nhất. Trí tuệ phải ngắt kết nối với những đối tượng khác và được kết nối với một Đấng duy nhất, nghĩa là con phải thuộc về một Đấng, không ai khác. Những ai có trạng thái như thế sẽ có tình yêu dành cho sự cô tịch.
*** Om Shanti ***
Thông báo:
Hôm nay là Chủ nhật thứ 3 của tháng, Ngày Thiền cho Thế giới, tất cả các anh chị em Raj Yogi tapaswi hãy thiền từ 18H30 đến 19H30.
Hãy trải nghiệm: Những tia thanh khiết phát tỏa từ bản thân tôi, linh hồn, và thanh lọc cho cả thế giới. Tôi là linh hồn chủ nhân thanh lọc.