Trọng tâm: Con ngọt ngào, Người Cha đã đến để trao cho con luồng điện của sức mạnh. Khi con trở nên ý thức linh hồn và kết nối trí tuệ của con trong yoga với duy nhất một Người Cha, con sẽ tiếp tục nhận được luồng điện sức mạnh này.
Câu hỏi: Tính quỷ lớn nhất mà các con không nên có là gì?
Trả lời: Tính quỷ lớn nhất là lan tỏa, gieo rắc sự bất an. Mọi người trở nên đau khổ vì những kẻ gieo rắc, lan tỏa sự bất an. Bất cứ nơi nào có những người có bản tính như thế mà đến, thì họ đều gieo rắc sự bất an. Đây là lý do vì sao mọi người cầu gọi đến Thượng Đế để được ban phước lành cho sự bình an.
Bài hát: Đây là câu chuyện về ngọn đèn và những cơn bão.
Om shanti. Các con ngọt ngào nhất, đã thất lạc từ lâu nay mới tìm lại được đã nghe được dòng trong bài hát đó. Bài hát đó thuộc về con đường thờ cúng nhưng nó đã được chuyển vào kiến thức này. Không ai khác có thể chuyển nó vào kiến thức này. Mỗi người các con biết điều đó, theo thứ hạng tương ứng với nỗ lực mà con thực hiện, ngọn đèn là gì và cơn bão là gì. Con biết rằng ánh sáng của linh hồn đã bị dập tắt. Người Cha đã đến để thắp lại ngọn đèn của con. Khi ai đó chết, người ta thắp một ngọn đèn. Họ chăm sóc ngọn đèn đó rất cẩn thận bởi vì họ tin rằng nếu nó mà bị tắt, thì linh hồn sẽ phải du hành trong bóng tối. Đây là lý do vì sao họ thắp một ngọn đèn. Những thứ như thế không tồn tại trong thời kì vàng. Ở đó, dù sao thì họ cũng ở trong ánh sáng (sự tỉnh thức). Không có chuyện liên quan đến đói ở đó; họ nhận được nhiều thứ để ăn ở đó, còn ở đây, có bóng tối cực độ. Thế giới này thật dơ bẩn. Ngọn đèn của tất cả các linh hồn đã trở nên mờ câm. Các con, những ngọn đèn đã trở nên mờ nhạt nhất. Người Cha đến đặc biệt vì các con. Các con, những ngọn đèn đã trở nên mờ câm. Các con có thể nhận được dòng điện từ đâu? Con biết rằng dòng điện chỉ có thể nhận được từ Người Cha. Khi các con nhận được một dòng điện mạnh mẽ, thì ánh sáng của nhiều người khác sẽ trở nên mạnh mẽ (được thắp sáng). Do đó, bây giờ các con phải nhận lấy dòng điện từ cỗ máy vĩ đại này.
Hãy nhìn xem có bao nhiêu người sống ở các thành phố giống như Bombay. Do đó, cần rất nhiều dòng điện. Chắc chắn phải có một máy phát điện thật lớn. Tuy nhiên, ở đây, là chuyện vô hạn. Tất cả các ngọn đèn của các linh hồn trên toàn thế giới đã trở nên mờ câm. Một dòng điện phải được trao cho họ. Người Cha giải thích: Điều chính yếu cần phải làm là kết nối trí tuệ của con trong yoga với Người Cha. Hãy trở nên ý thức linh hồn. Người là Người Cha vĩ đại. Người Cha Tối Cao, Đấng Thanh Lọc tất cả những con người ô trọc trên thế giới đã đến để thắp sáng ngọn đèn của mọi người. Người thắp sáng ngọn đèn của tất cả con người trên thế giới.
Không một ai biết Người Cha là Ai hoặc Người thắp sáng ngọn đèn của mọi người như thế nào. Mọi người nói rằng Người là hình dạng của ánh sáng, nhưng sau đó họ lại nói rằng Người hiện diện ở khắp mọi nơi. Bởi vì ánh sáng của mọi người đã tắt, cho nên họ cầu gọi đến Hình dạng Ánh sáng. Mọi người có những hình ảnh về ánh sáng vĩnh cửu. Họ miêu tả rằng Arjuna đã nói không thể chịu nổi bởi quá nhiều ánh sáng, rằng có một luồng điện mạnh mẽ sáng đến như thế. Bây giờ các con đã hiểu những điều này. Con phải giải thích với mọi người rằng tất cả ánh sáng ấy đều là linh hồn.
Linh hồn đến đây từ trên cao kia. Ban đầu, linh hồn là thanh khiết. Linh hồn có một dòng điện (sức mạnh) và hoàn toàn thanh khiết (satopradhan). Trong thời kì vàng, linh hồn là thanh khiết, sau đó linh hồn phải trở nên ô trọc. Khi linh hồn trở nên ô trọc, linh hồn cầu gọi đến Thượng Đế, Người Cha: Xin hãy đến và giải thoát chúng con! Hãy giải thoát chúng con khỏi đau khổ! Được giải thoát là một điều khác biệt với được thanh lọc. Linh hồn chắc chắn phải trở nên ô trọc bởi ai đó, đây là lý do vì sao họ nói: Baba, xin hãy đến và giải thoát cho chúng con, hãy thanh lọc cho chúng con! Hãy đưa chúng con ra khỏi đây để đi đến mảnh đất bình an! Hãy trao ban cho chúng con chúc phúc của sự bình an! Người Cha đã giải thích rằng không một ai có thể ở trong bình an ở đây. Chỉ có trong mảnh đất bình an mới có bình an. Trong thời kì vàng, chỉ có một lối sống, một vương quốc. Do đó, có bình an ở đó; không có hỗn loạn ở đó. Ở đây, mọi người đau khổ vì bất an. Ngay cả trong cùng một gia đình, cũng có rất nhiều cuộc chiến. Nếu có cuộc chiến giữa vợ và chồng, mẹ, cha, con cái, anh chị em thì đều trở nên đau khổ. Bởi vì con người bất an do họ có tính quỷ, họ gieo rắc sự bất an ở bất cứ nơi nào họ đến.
Bây giờ con biết rằng thời kì vàng là mảnh đất hạnh phúc. Ở trong mảnh đất ấy, có cả bình an và hạnh phúc, trong khi ở vùng tối thượng, chỉ có bình an. Nơi đó được gọi là ngôi nhà tĩnh lặng ngọt ngào. Chỉ cần giải thích cho những ai muốn đi đến mảnh đất giải thoát: Bởi vì bạn muốn giải thoát, thì hãy nhớ đến một Người Cha. Sau khi nhận được giải thoát, chắc chắn sẽ có sự giải thoát trong cuộc sống. Đầu tiên, con phải sống trong tự do, sau đó con đi xuống và sống cuộc đời của mình trong ràng buộc: một nửa chu kì là tự do và nửa chu kì còn lại con sống trong ràng buộc. Các con chắc chắn phải trải qua các trạng thái satopradhan, sato, rajo và tamo. Những người còn lại sẽ trải nghiệm niềm hạnh phúc và đau khổ nào, những ai chỉ đến vào sau cùng thì chỉ trải qua một hoặc hai kiếp. Các con trải nghiệm niềm hạnh phúc hoàn toàn. Con biết con đã có bao nhiêu kiếp sinh trong hạnh phúc và bao nhiêu kiếp sinh trong đau khổ. Con biết rằng những người theo tôn giáo/lối sống khác thì không thể đi vào thế giới mới; các nhánh (tôn giáo) của họ là sau này. Mặc dù đó chỉ là vùng đất mới, nhưng đối với họ, đó như thể đó là thế giới mới, giống như vùng đất của những người theo đạo Phật và vùng đất của những người theo đạo Thiên Chúa là mới. Họ cũng phải trải qua các trạng thái sato, rajo và tamo. Cũng tương tự như thế được mô tả trong bức tranh về cây. Dần dần, cái cây phát triển và mở rộng. Những người xuất hiện trước vẫn phải ở lại đây. Con hẳn đã thấy những chiếc lá mới xuất hiện như thế nào. Những chiếc lá xanh nhỏ xuất hiện trước rồi mới đến những bông hoa. Một cái cây mới lúc đầu rất nhỏ. Khi gieo hạt giống, cái cây mới phải được chăm sóc rất cẩn thận. Nếu không, nó sẽ mục nát. Khi con không cung cấp cho chúng dinh dưỡng thích hợp, chúng sẽ mục nát và chết.
Người Cha đến và làm cho con người trở thành thánh thần, theo thứ hạng. Một vương quốc đang được thiết lập. Nhiều người bị thất bại. Các con nhận được tình yêu từ Người Cha theo trạng thái của con. Một số người con thể hiện tình yêu ra bên ngoài. Một số người con viết: Baba, con đã thất bại. Con đã trở nên ô trọc. Bây giờ, ai sẽ bận tâm đến những người con như thế? Chúng không thể leo vào trái tim của Người Cha. Baba chỉ có thể trao của thừa kế này cho những linh hồn thanh khiết. Trước hết, mỗi người các con được hỏi về tin tức của mình và sau đó biểu đồ của con được xem xét. Tình yêu con nhận được tùy thuộc vào trạng thái của con. Một số nhận được yêu thương một cách hời hợt, nhưng có thể hiểu rằng nếu ai đó không thể làm phục vụ, thì người đó là hoàn toàn ngu đần (total buddhu). Không có sự bận tâm dành cho người đó. Trên con đường vô minh, khi con trai của ai đó kiếm được nhiều tiền, cha anh ta sẽ chào đón anh ta bằng rất nhiều tình yêu thương. Tuy nhiên, nếu anh ta không kiếm được nhiều tiền, cha anh ta sẽ không dành nhiều tình yêu thương cho anh ta. Ở đây cũng vậy. Con cũng phải phục vụ người khác ở ngoài kia. Bất kể mọi người thuộc tôn giáo nào, con phải giải thích cho họ.
Người Cha được gọi là Đấng Giải thoát. Con phải giới thiệu cho mọi người về Đấng Giải thoát và cho họ biết Đấng Dẫn Đường là Ai. Thượng Đế, Người Cha Tối Cao, đến để giải thoát mọi người. Người Cha nói: Các con đã trở nên ô trọc. Không còn sự thanh khiết nào nữa. Bây giờ, hãy nhớ đến Ta! Người Cha thì mãi thanh khiết. Mọi người khác chắc chắn sẽ thay đổi từ thanh khiết thành ô trọc; họ tiếp tục đi xuống trong khi nhận kiếp tái sinh. Mọi người bây giờ đều ô trọc. Đây là lý do vì sao Người Cha khuyên các con: Các con, hãy nhớ đến Ta và con sẽ trở nên thanh khiết.
Cái chết đang ở ngay trước mặt con. Bây giờ là lúc kết thúc đi thế giới cũ. Một số người quá coi trọng Maya đến mức họ tin rằng đây là thiên đường. Tất cả máy bay, điện, v.v. mà con thấy đều là sự phô trương hào nhoáng của Maya. Tất cả sẽ bị phá hủy và sau đó thiên đường sẽ được thiết lập. Điện, v.v. cũng tồn tại trong thời kì vàng. Làm thế nào để tất cả những thứ này có thể đi đến thiên đường? Những ai có tất cả những kỹ năng này thì chắc chắn được cần đến. Nhiều công nhân lành nghề sẽ đến. Họ sẽ không trở thành một phần của hoàng gia, nhưng ít nhất họ sẽ nằm trong số thần dân. Những kỹ sư rất giỏi đã học rất tốt những kỹ năng này sẽ đi đến thời kì vàng.
Tất cả những phong cách thời trang này vẫn tiếp tục đến từ nước ngoài. Do đó, con phải giới thiệu cho những người ở nước ngoài về Shiv Baba. Hãy nói với họ: Hãy nhớ đến Cha. Con cũng phải nỗ lực rất nhiều để ở trong yoga. Chỉ trong điều này, nhiều cơn bão của Maya mới đến. Người Cha chỉ đơn giản nói: Hãy luôn nhớ đến một mình Ta! Đây là một điều chính yếu. Chúa cũng là tạo vật của Người. Chỉ duy nhất Linh Hồn Tối Cao mới là Đấng Sáng Tạo. Tất cả những người khác đều là một phần của sự sáng tạo (tạo vật).
Của thừa kế chỉ được nhận từ Đấng Sáng Tạo. Hãy ghi chép lại tất cả những ý điểm tốt này. Nhiệm vụ chính của Người Cha là giải thoát tất cả mọi người khỏi đau khổ. Người mở cánh cổng đi đến mảnh đất bình an và mảnh đất hạnh phúc. Mọi người cầu gọi đến Người: Hỡi Đấng Giải Thoát, xin hãy giải thoát chúng con khỏi đau khổ và đưa chúng con đến mảnh đất bình an và mảnh đất hạnh phúc. Khi chúng ta ở trong mảnh đất hạnh phúc của mình, tất cả các linh hồn khác đều cư ngụ trong mảnh đất bình an. Chỉ có Người Cha mới có thể mở cánh cổng đi đến thiên đường. Một cánh cổng mà Người mở ra là đến thế giới mới và cánh cổng kia là đi đến mảnh đất tĩnh lặng.
Người Cha trao shrimat cho tất cả các linh hồn, những người đã trở nên ô trọc rằng: Hãy xem bản thân con là linh hồn và hãy nhớ đến Ta thì tội lỗi của con sẽ được cắt bỏ. Những ai thực hiện nỗ lực này sẽ đạt được vị trí cao trong lối sống của họ. Nếu con không thực hiện nỗ lực, con sẽ tự làm cho bản thân con nhận được vị trí thấp. Hãy ghi chú xuống các điểm tốt. Chúng sẽ hữu ích cho con khi con cần đến. Hãy nói với mọi người rằng: Chúng tôi sẽ cho các bạn biết nghề nghiệp của Shiva Baba. Sau đó, mọi người trả lời: Bạn là ai mà nói cho chúng tôi biết nghề nghiệp của Thượng Đế, Người Cha Shiva? Con hãy nói với họ: Trong hình dạng linh hồn, chúng ta đều là anh em trai của nhau. Sau đó, Người tạo ra các tạo vật thông qua Prajapita Brahma. Do đó, chúng ta trở thành anh chị em. Chúng tôi sẽ nói cho bạn biết nghề nghiệp của Thượng Đế, Người Cha, Đấng được gọi là Đấng Giải Thoát và Đấng Dẫn Đường. Chắc chắn là Thượng Đế, Người Cha, đã nói với chúng tôi điều này. Do đó, chúng tôi cũng có thể nói với các bạn điều này. Con trai thì hiển lộ ra Người Cha. Các con cũng phải giải thích rằng linh hồn giống như những ngôi sao rất nhỏ. Chúng không thể được nhìn thấy bằng mắt thường; chúng có thể được nhìn thấy trong các linh ảnh thánh thiện. Linh hồn chỉ là chấm điểm ánh sáng. Chỉ nhìn vào chấm điểm ấy thì chẳng có lơi ích gì. Người Cha cũng chỉ là chấm điểm ánh sáng, nhưng Người được gọi là Linh Hồn Tối Cao. Tất cả các linh hồn đều giống nhau nhưng Người là Tối cao, Đấng Tràn đầy Kiến Thức, Đấng Hạnh phúc, Đấng Giải Thoát và Đấng Dẫn Đường. Người phải được ca ngợi rất nhiều. Người Cha chắc chắn phải đến đây. Chỉ khi đó, Người mới có thể đưa con trở về cùng với Người. Người đến và trao cho các con kiến thức này. Chỉ có Người Cha mới nói với con rằng linh hồn rất nhỏ bé và chính bản thân Người cũng nhỏ bé như thế. Người chắc chắn phải hóa thân vào một cơ thể để trao cho các con kiến thức này. Ta đến và ngồi bên cạnh linh hồn này. Ta có sức mạnh trong Ta. Một khi Ta đã tiếp nhận lấy các giác quan, Ta trở thành Bậc Thầy. Ta ngồi đây và giải thích cho con thông qua các cơ quan này. Người này cũng được gọi là Adam. Adam là con người đầu tiên. Có cái cây phả hệ của loài người. Người này cũng trở thành người mẹ cũng như người cha. Sau đó, tạo vật diễn ra thông qua ông ấy. Người này là người già cũ nhất. Ông ấy đã được nhận nuôi. Nếu không, Brahma có thể đến từ đâu? Có ai có thể cho con biết tên của cha Brahma không? Brahma, Vishnu và Shankar chắc chắn là sự sáng tạo của một ai đó. Chỉ có một Đấng Sáng Tạo. Người Cha, Đấng Sáng Tạo, đã nhận nuôi người này.
Nếu trẻ nhỏ mà ngồi đây và giải thích tất cả những điều này, mọi người sẽ nghĩ: Kiến thức này thật tuyệt vời. Những đứa trẻ hấp thu kiến thức này rất tốt sẽ rất hạnh phúc. Chúng không bao giờ ngáp. Một người không hiểu bất cứ điều gì thì cứ tiếp tục ngáp. Con không bao giờ được ngáp ở đây. Người ta không bao giờ ngáp vào thời điểm kiếm thu nhập. Khi không có khách hàng, vì công việc kinh doanh trì trệ, thì họ mới ngáp. Ở đây, một số người không hấp thụ kiến thức này. Một số người không hiểu gì cả bởi vì ý thức cơ thể; chúng không thể ngồi trong ý thức linh hồn. Chúng tiếp tục nhớ một số thứ gì đó của thế giới bên ngoài. Chúng thậm chí không thể ghi lại các ý điểm. Những người có trí tuệ sắc bén sẽ ngay lập tức ghi lại các ý điểm rằng: Ý điểm này rất tốt. Một giáo viên thì có thể nhìn thấy hành vi của học sinh. Đôi mắt của người giáo viên hiểu biết, sáng suốt ở khắp mọi nơi. Đây là cách người thầy có thể cấp chứng chỉ cho việc học của học trò đó. Cũng có chứng chỉ về cung cách cư xử. Cũng có sổ đăng ký có mặt và vắng mặt. Một số người trong số các con có mặt ở đây nhưng lại không hiểu gì cả. Chúng không có khả năng hấp thụ. Một số người nói: Trí tuệ của tôi chậm chạp và tôi không thể hấp thụ bất cứ điều gì. Baba có thể làm gì về điều đó? Đó là nghiệp chướng của con. Người Cha truyền cảm hứng cho tất cả mọi người cùng nỗ lực. Người có thể làm gì nếu điều đó không nằm trong vận may của con? Trong trường học, một số người thi đậu và một số người thì trượt. Đây là cả quá trình học tập vô hạn mà chỉ có Người Cha vô hạn mới có thể dạy.
Những người theo các tôn giáo khác thì không hiểu những điều được đề cập trong Gita. Con phải giải thích cho họ theo ngôn ngữ, văn hóa quốc gia (quốc gia) của họ. Trước hết, hãy giới thiệu cho họ về Người Cha Tối Cao và làm thế nào mà Người là Đấng Giải Thoát và Đấng Dẫn Dắt. Những thói tật thì không tồn tại ở thiên đường. Hiện tại, đây là vương quốc của quỷ. Thế giới này đã cũ; nó không thể được gọi là thế giới thời kì vàng. Thế giới này đã từng là mới, nhưng giờ đã trở nên cũ kỹ. Những người con có mong muốn làm phục vụ thì nên ghi chú xuống các điểm này. Achcha.
Gửi đến những người con ngọt ngào nhất, dấu yêu, đã thất lạc từ lâu nay mới tìm lại được, tình yêu thương, sự tưởng nhớ và lời chào buổi sáng từ Người Mẹ, Người Cha, BapDada. Người Cha linh hồn chào namaste với những người con linh hồn.
Trọng tâm thực hành:
1. Có rất nhiều thu nhập có thể kiếm được thông qua việc học này. Do đó, con phải kiếm được nguồn thu nhập này với rất nhiều hạnh phúc. Đừng bao giờ ngáp trong khi học, và đừng bao giờ để trí tuệ của con lang thang trong yoga ở nơi khác. Hãy ghi lại những ý điểm của kiến thức này và tiếp tục hấp thụ chúng.
2. Hãy trở nên thanh khiết và đạt được quyền nhận tình yêu từ trái tim Người Cha. Trở nên thông minh khéo léo trong việc làm phục vụ. Kiếm được thu nhập tốt và cũng truyền cảm hứng cho những người khác kiếm được nguồn thu nhập ấy.
Lời chúc phúc: Mong con trở thành karma yogi và kết thúc đi mọi ràng buộc nghiệp bằng cách luôn giữ mình trong nhận thức về kiếp sinh chết trong khi đang sống của con.
Kiếp sinh thánh thiện của việc chết trong khi đang sống thì không phải là cuộc đời ràng buộc nghiệp; đó là một cuộc đời của một karma yogi. Trong cuộc đời tâm linh (alokik), thánh thiện này, những linh hồn Brahmin là hoàn toàn độc lập, không còn phụ thuộc. Những cơ thể kia của con được mượn và Người Cha đang làm đầy cho cơ thể cũ của con bằng năng lực, sức mạnh và khiến chúng thực hiện hành động để phục vụ toàn bộ thế giới. Đây là trách nhiệm của Người Cha, không phải của con. Người Cha đã trao cho con lời chỉ dẫn về cách để thực hiện hành động. Con được tự do và Đấng làm cho mọi người chuyển động (tiến lên) thì đang làm điều đó. Bằng cách có nhận thức đặc biệt này, con hãy kết thúc mọi ràng buộc nghiệp và trở thành một karma yogi.
Khẩu hiệu: Nền tảng cho sự cận kề của thời gian là thái độ bàng quan vô hạn.
*** Om Shanti ***
Tín hiệu Avyakt: Liên tục chiến thắng với nhận thức về hình dạng kết hợp.
Con càng ở trong sự tưởng nhớ nhiều thì con càng trải nghiệm rằng con không hề đơn độc, mà BapDada luôn liên tục ở cùng với con. Bất kể điều gì diễn ra ngay trước mắt con, hãy nhận thức rằng con đang được BapDada kết hợp và khi đó con sẽ không còn sợ hãi. Với nhận thức về hình dạng kết hợp này, bất kỳ nhiệm vụ khó khăn nào cũng sẽ trở nên dễ dàng. Hãy trao mọi gánh nặng của con cho Cha và trở nên nhẹ nhàng, rồi con sẽ liên tục trải nghiệm bản thân thật may mắn và tiếp tục nhảy múa như một thiên thần.
0 comments
Comments (0)
Commenting on this post isn't available anymore. Contact the site owner for more info.