Trọng tâm: Con ngọt ngào, đừng dành tình yêu cho những cơ thể hoại diệt. Hãy chỉ dành tình yêu một Đấng vô thể. Thậm chí, trong khi con nhìn thấy cơ thể của ai đó, thì con cũng đừng nhìn thấy nó.
Câu hỏi: Con phải thực hiện nỗ lực gì để thanh lọc trí tuệ của con? Đâu là dấu hiệu của một trí tuệ trong sạch?
Trả lời: Chỉ bằng cách trở nên ý thức linh hồn, mà trí tuệ của con mới trở nên trong sạch. Những người con mà ý thức linh hồn thì liên tục xem bản thân là linh hồn và chúng chỉ dành tình yêu cho duy nhất một Người Cha. Chúng chỉ lắng nghe Người Cha. Tuy nhiên, những người có trí tuệ ngốc nghếch thì lại dành tình yêu cho cơ thể; chúng tiếp tục trang hoàng cho cơ thể của chúng.
Om shanti. Ai đã nói "Om shanti" và ai đã nghe nó? Trong các cuộc tụ họp tâm linh khác (satsang), chính những tín đồ đã nghe nó. Họ sẽ nói rằng linh hồn vĩ đại (mahatma) hoặc guru đã nói điều đó nhưng ở đây, con nói rằng Linh Hồn Tối Cao đã nói điều đó và chính linh hồn đã lắng nghe nó. Đây là một điều mới. Con phải trở nên ý thức linh hồn. Một số người con ngồi ở đây trong ý thức cơ thể. Các con phải ngồi ở đây trong ý thức linh hồn. Tôi, linh hồn này, đang hiện diện trong cơ thể này. Shiv Baba đang giải thích cho chúng ta. Hãy để trí tuệ của con ghi nhớ điều này thật rõ ràng. Tôi, linh hồn này, có mối liên hệ với Linh Hồn Tối Cao. Linh Hồn Tối cao đã đến và nói với chúng ta thông qua cơ thể này. Do đó, người này đã trở thành đại lí trung gian. Đấng Duy Nhất ấy là người đang giải thích cho các con. Người cũng trao của thừa kế cho người này; do đó, hãy để trí tuệ của con đi đến với Người. Ví dụ, nếu một người cha có năm đến bảy người con, thì yoga trí tuệ của họ sẽ ở trong kết nối với cha của họ. Đó là vì họ nhận được của thừa kế từ ông ấy. Của thừa kế thì không được nhận từ anh em trai; của thừa kế luôn được nhận từ người cha. Một linh hồn không nhận được của thừa kế từ một linh hồn.
Con biết rằng, với tư cách là linh hồn, thì tất cả chúng ta đều là anh em trai của nhau. Mối liên hệ của tất cả chúng ta, những linh hồn, là với một Người Cha Tối Cao, Linh Hồn Tối cao. Người nói: Hãy luôn nhớ đến một mình Ta. Hãy dành tình yêu với một mình Ta. Đừng yêu tạo vật. Hãy trở nên ý thức linh hồn! Khi con nhớ đến bất kỳ con người có cơ thể nào khác ngoài Ta, thì đó được gọi là ý thức cơ thể. Mặc dù người này đang ở ngay trước mặt con, nhưng con không được nhìn vào ông ấy. Hãy để trí tuệ của con nhớ đến Đấng ấy. Những người ngoài kia thì nói, chỉ vì muốn nói, rằng tất cả đều là anh em. Bây giờ con biết rằng chúng ta là những linh hồn, là con của Người Cha Tối Cao, Linh Hồn Tối Cao. Con nhận được của thừa kế từ Người Cha, Linh Hồn Tối Cao. Người Cha nói: Tình yêu của con phải dành cho duy nhất một mình Ta. Ta, Đích thân Ta, đến và đính ước các con, những linh hồn vào với Ta. Cuộc đính hôn này không phải với con người có cơ thể. Tất cả mọi mối quan hệ khác ở đây thì đều là với cơ thể. Lúc này, con phải trở nên ý thức linh hồn rằng: Tôi, linh hồn này, đang lắng nghe Người Cha. Do đó, hãy để trí tuệ của con hướng về Người Cha ấy. Người Cha ngồi ngay bên cạnh người này và trao cho chúng ta kiến thức này. Người đã mượn lấy cơ thể này. Linh hồn đi vào ngôi nhà, nghĩa là thân xác này, và diễn phần vai; giống như thể linh hồn tự giam mình trong nhà để diễn phần vai. Linh hồn được tự do, nhưng khi linh hồn đi vào cơ thể, linh hồn tự nhốt mình trong ngôi nhà này và diễn phần vai của mình. Chính linh hồn rời bỏ cơ thể và lại tiếp nhận một cơ thể khác để diễn phần vai của mình. Vào lúc này, ở mức độ nào con giữ mình ý thức linh hồn, thì tương ứng mức độ đó, con đạt được vị trí cao. Con không nên có dù chỉ một chút tình yêu dành cho cơ thể của Baba. Cơ thể này vô dụng. Ta đi vào cơ thể này chỉ để giải thích cho con.
Mảnh đất nước ngoài này là vương quốc của Ravan. Mọi người đốt một hình nộm của Ravan nhưng họ không hiểu gì về điều đó, cũng không biết gì về những hình ảnh họ tạo ra. Trí tuệ của họ hoàn toàn ngu ngốc. Trí tuệ của mọi người trở nên hoàn toàn ngu ngốc trong vương quốc của Ravan bởi do ý thức cơ thể. Trí tuệ đã trở nên tha hóa. Người Cha nói: Những người có trí tuệ ngốc nghếch sẽ tiếp tục nhớ về cơ thể và dành tình yêu thương cho những con người có cơ thể. Những ai có trí tuệ trong sạch, thì luôn xem bản thân là linh hồn, và nhớ đến Linh Hồn Tối Cao, và tiếp tục lắng nghe Người. Chỉ duy nhất trong điều này mới cần phải nỗ lực. Cơ thể này là cỗ xe của Người Cha. Nhiều người lại đi yêu cái cơ thể này. Tương tự như vậy, con ngựa của Hussein được trang trí rất nhiều, nhưng lời ca ngợi là của Hussein chứ không phải của con ngựa. Linh hồn Hussein chắc chắn sẽ đi vào một cơ thể con người. Họ không hiểu những điều này. Đây được gọi là ngọn lửa hiến sinh kiến thức bất diệt của Rudra trong đó con ngựa phải được hiến tế để đạt được quyền trị vì bản thân. Trong khi đang nghe cái tên "ashwa" (ngựa), thì người ta lại hiểu theo nghĩa đen là một con ngựa. Họ hiến tế một con ngựa. Tất cả những câu chuyện đó đều thuộc về con đường thờ cúng.
Đấng đang làm cho con trở nên xinh đẹp chính là Đấng Lữ Hành. Bây giờ con biết rằng trước đây chúng ta đã từng xinh đẹp còn bây giờ chúng ta đã trở nên xấu xí. Mỗi linh hồn đến vào buổi ban đầu thì đều satopradhan (hoàn toàn thanh khiết), sau đó trải qua các trạng thái thanh khiết (sato), bán thanh khiết (rajo) và ô trọc (tamo). Người Cha đến và làm cho mọi người trở nên xinh đẹp. Tất cả các linh hồn đến để thiết lập nên lối sống tươi đẹp vào buổi ban đầu. Sau đó, linh hồn trở nên xấu xí bằng việc ngồi trên giàn thiêu của sắc dục. Ban đầu linh hồn là xinh đẹp, sau đó linh hồn trở nên xấu xí. Linh hồn này đến đầu tiên cho nên, linh hồn ấy chính là linh hồn số một, vì vậy linh hồn ấy là đẹp nhất. Không ai khác có vẻ đẹp tự nhiên giống như Lakshmi và Narayan. Điều này thuộc về kiến thức này. Những người theo đạo Thiên Chúa đẹp hơn người dân Bharat bởi vì họ sống ở vùng khí hậu mát mẻ hơn. Tuy nhiên, có vẻ đẹp tự nhiên trong thời kì vàng. Cả linh hồn và cơ thể đều xinh đẹp ở đó. Vào thời gian này, mọi người đều ô trọc và xấu xí. Người Cha đến để làm cho mọi người trở nên xinh đẹp. Ban đầu, linh hồn là hoàn toàn thanh khiết (satopradhan) và thanh khiết. Sau đó, trong khi đi xuống, linh hồn giảm dần các cấp độ và trở nên xấu xí khi ngồi trên giàn thiêu của sắc dục.
Người Cha đã đến để làm cho tất cả mọi linh hồn trở nên thanh khiết. Chỉ bằng cách nhớ đến Người Cha, mà các con mới trở nên thanh khiết. Vì vậy, con chỉ phải nhớ đến Đấng Duy Nhất. Đừng yêu những con người có cơ thể. Hãy ghi nhớ trong trí tuệ của con rằng con thuộc về một Người Cha và Người là tất cả đối với con. Mọi thứ con nhìn thấy bằng đôi mắt của con thì sẽ bị phá hủy. Ngay cả đôi mắt của con cũng sẽ kết thúc. Người Cha Tối cao, Linh hồn Tối Cao, được gọi là Trinetri (Đấng có con mắt thứ ba). Người có con mắt thứ ba của kiến thức này. Đấng ấy đã nhận được tất cả các danh hiệu này: Trinetri, Trikaldarshi và Trilokinath. Bây giờ con có kiến thức về cả ba thế giới. Sau đó, điều này sẽ biến mất. Đấng có kiến thức này đã đến và trao kiến thức ấy cho con. Người Cha ngồi đây và trao cho con kiến thức về 84 kiếp của con. Người Cha nói: Hãy xem con là linh hồn.
Ta đã đến và đi vào cơ thể này để làm cho các con thanh khiết. Chỉ bằng cách nhớ đến Ta, mà con mới trở nên thanh khiết. Nếu các con nhớ đến bất kỳ ai khác, các con sẽ không thể trở nên hoàn toàn thanh khiết (satopradhan). Người ta nói về những người có tội lỗi không được loại bỏ rằng, "Những người có trí tuệ không có tình yêu thương vào thời gian hủy diệt sẽ bị dẫn đến hủy diệt." Mọi người có rất nhiều niềm tin mù quáng. Họ có sự gắn kết với con người có cơ thể. Bây giờ con phải trở nên ý thức linh hồn. Hãy gắn bản thân con với một Đấng Duy Nhất. Nếu con gắn kết với bất kỳ ai khác, điều đó có nghĩa là con có một trí tuệ không có tình yêu dành cho Người Cha. Người Cha đã nói rất nhiều lần rằng: Hãy chỉ nhớ đến Ta, Cha của con! Chỉ trong điều này mới cần phải thực hiện nỗ lực. Con thậm chí còn cầu gọi: Xin hãy đến và làm cho chúng con, những người ô trọc trở nên thanh khiết! Chỉ có Người Cha mới làm cho con trở nên thanh khiết. Chỉ có Người Cha giải thích cho con về lịch sử và địa lý của 84 kiếp. Điều này thật dễ dàng.
Môn học khó nhất là tưởng nhớ. Không một ai thông minh trong việc có yoga với Người Cha. Những người con không thông minh trong sự tưởng nhớ thì giống như những học giả. Bất kể một người thông minh đến đâu về kiến thức, nếu người đó không ở trong sự tưởng nhớ, thì người đó là một học giả. Baba kể cho con câu chuyện về học giả. Những người nghe những gì nhà thông thái nói thì có thể đi băng qua bở bên kia trong sự tưởng nhớ Linh Hồn Tối Cao. Ngay cả ví dụ về nhà thông thái cũng áp dụng cho các con ở đây: Hãy nhớ đến Cha và con sẽ có thể băng qua. Chỉ bằng cách học murli thật giỏi cũng không giúp con băng qua. Nếu không có sự tưởng nhớ, tội lỗi của con không thể được loại bỏ. Tất cả những ví dụ này đã được nêu ra. Người Cha ngồi đây và giải thích ý nghĩa chính xác của những câu chuyện ấy cho con.
Khi họ có niềm tin; họ chỉ đơn giản là bám vào sự thật rằng họ sẽ có thể đi băng qua bằng cách nhớ đến Linh Hồn Tối Cao. Nếu con chỉ có kiến thức này mà không có yoga, con không thể đạt được vị trí cao. Có nhiều người con không ở trong sự tưởng nhớ. Điều chính là sự tưởng nhớ. Có nhiều người làm phục vụ rất tốt, nhưng nếu yoga trí tuệ của chúng không chính xác, chúng sẽ bị mắc kẹt. Một người có yoga thì không bị mắc kẹt trong ý thức cơ thể và cũng không có những suy nghĩ ô trọc. Những cơn bão sẽ đến với những người yếu trong việc tưởng nhớ. Các giác quan thể lý sẽ hoàn toàn được kiểm soát bằng sức mạnh yoga. Người Cha cũng trao cho mỗi người các con trí tuệ để hiểu điều gì là đúng và điều gì là sai. Khi trí tuệ của con hướng đến cơ thể của người khác, thì nó không có tình yêu dành cho Cha và nó sẽ dẫn con đến sự hủy diệt.
Kiến thức thì khác biệt với yoga. Con nhận được sức khỏe thông qua yoga và sự giàu có thông qua kiến thức này. Bằng cách có yoga, mà tuổi thọ của cơ thể của con gia tăng. Linh hồn không trở nên nhỏ hơn hay lớn hơn. Linh hồn sẽ nói rằng tuổi thọ của cơ thể mình tăng lên. Tuổi thọ vào lúc này rất ngắn. Sau đó, trong nửa chu kỳ, tuổi thọ của cơ thể trở nên dài hơn. Chúng ta sẽ trở nên satopradhan từ tamopradhan. Linh hồn trở nên thanh khiết; mọi thứ đều phụ thuộc vào việc làm cho linh hồn của chúng ta thanh khiết. Nếu con không trở nên thanh khiết, con không thể đạt được vị trí cao. Maya làm cho nhiều người con trở nên lười biếng trong việc giữ biểu đồ. Con nên rất quan tâm đến việc giữ biểu đồ về cuộc hành hương tưởng nhớ của con. Hãy kiểm tra: Tôi có nhớ đến Người Cha hay trí tuệ của tôi bị thu hút bởi bạn bè và người thân? Tôi ở trong sự tưởng nhớ đến ai trong suốt cả ngày? Tôi đã yêu ai? Tôi đã lãng phí bao nhiêu thời gian? Mỗi người các con nên giữ một tấm biểu đồ về bản thân. Tuy nhiên, không ai có đủ sức mạnh để giữ biểu đồ thường xuyên. Hầu như không ai trong số các con có thể giữ nó. Maya không cho phép con duy trì tấm biểu đồ của mình một cách đầy đủ. Bà ta khiến con hoàn toàn lười biếng và phá hủy sự tỉnh táo của con.
Người Cha nói: Hãy luôn nhớ đến một mình Ta. Ta là Đấng Dấu Yêu của tất cả các con, những người yêu dấu. Vì vậy, tất cả các con, những người yêu dấu, phải nhớ đến Ta. Người Cha, Đấng Dấu Yêu, nói: Con đã nhớ đến Ta trong suốt nửa chu kỳ. Bây giờ Ta bảo con hãy nhớ đến Ta để tội lỗi của con có thể được loại bỏ. Con nên nhớ đến một Người Cha như thế, Đấng đã trao cho con rất nhiều niềm hạnh phúc. Mọi người khác đều là nguyên nhân gây ra đau khổ. Họ chẳng có hữu ích gì. Vào sau cùng, chỉ có Người Cha, Linh Hồn Tối cao, mới hữu dụng. Vào khoảnh khắc cuối cùng có hữu hạn và vô hạn. Người Cha nói: Bằng cách tiếp tục nhớ đến Ta thật tốt mà con sẽ không phải chết yểu. Ta đang làm cho con trở nên bất tử. Tuy nhiên, đầu tiên, trí tuệ của con phải tràn đầy tình yêu dành cho Người Cha. Nếu con yêu cơ thể của bất kỳ ai, con sẽ trượt ngã và thất bại. Con sẽ trở thành một phần của triều đại mặt trăng. Vương quốc triều đại mặt trời, thời kỳ vàng được gọi là thiên đường. Thời kì bạc thì không được gọi là thiên đường. Tương tự như thế, có thời kì đồng và thời kì sắt. Thời kì sắt được gọi là địa ngục, hòan toàn ô trọc (tamopradhan) cực độ. Thời kì đồng không phải là hoàn toàn ô trọc như thế.
Để trở nên satopradhan từ tamopradhan, con phải có sự tưởng nhớ. Khi con yêu một ai đó và nghĩ rằng con không thể có lợi ích nếu không có sự hỗ trợ của người đó, con có thể tự mình hiểu điều gì sẽ xảy ra nếu con để cơ thể mình trong tình trạng như thế. Mọi thứ đều sẽ bị hủy diệt đối với những ai có trí tuệ không có tình yêu vào thời gian bị hủy diệt. Họ đạt được vị trí chỉ như cát bụi. Ngày nay, ngay cả việc thời trang (mốt) cũng gây ra vấn đề. Mọi người làm cho cơ thể của họ trở nên hoàn hảo để thu hút người khác. Bây giờ, Người Cha nói: Các con, đừng bị mắc kẹt trong tên gọi hoặc hình dáng của bất kỳ ai. Hãy nhìn xem quần áo của Lakshmi và Narayan hoàng tộc như thế nào. Đó là Ngôi Đền của Shiva và đây được gọi là nhà thổ.
Những người thờ cúng thì đến trước các bức tượng thần và nói: Chúng tôi là cư dân của nhà thổ này. Ngày nay, thời trang là một vấn đề đến mức mọi sự chú ý đều hướng đến những người hợp thời trang, sau đó họ bị bắt cóc. Ở trong thời kì vàng, mọi người đều cư xử và hành động theo luật pháp. Có vẻ đẹp tự nhiên ở đó. Không có chuyện liên quan đến niềm tin mù quáng. Ở đây, trái tim của mọi người bị thu hút về phía nhau chỉ bằng cách nhìn vào nhau. Sau đó, họ cũng kết hôn với một người theo tôn giáo/lối sống khác.
Bây giờ con có trí tuệ thuộc Thượng Đế. Không ai ngoại trừ Người Cha có thể thay đổi con từ những người có trí tuệ bằng đá trở thành những người có trí tuệ thánh thiện. Đó là cộng đồng của Ravan. Bây giờ con thuộc về cộng đồng của Rama. Pandavas và Kauravas thuộc về cùng một cộng đồng, nhưng Yadavas là người châu Âu. Không ai có thể hiểu từ kinh Gita rằng Yadavas là người châu Âu. Họ nói rằng cộng đồng Yadava cũng ở đây. Người Cha ngồi đây và giải thích: Yadavas là người châu Âu, họ tạo ra những tên lửa đó, v.v. để tự hủy diệt.
Các Pandava giành chiến thắng; họ trở thành chủ nhân của thiên đường. Chỉ có Linh Hồn Tối Cao mới đến và thiết lập thiên đường. Kinh sách nói rằng Pandava đã tan chảy. Điều gì đã xảy ra sau đó? Họ không hiểu biết gì cả. Họ có trí tuệ đá. Không ai hiểu được bí mật của vở kịch, dù chỉ một chút. Khi những người con đến gặp Baba, Baba nói: Con có thể đeo trang sức, v.v. Các con nói: Baba, có vẻ không đúng khi đeo đồ trang sức ở đây. Làm sao đồ trang sức có thể trông đẹp trên cơ thể ô trọc của một linh hồn ô trọc? Ở đó, con sẽ vẫn được trang hoàng bằng đồ trang sức, v.v. Ở đó có sự giàu có vô hạn. Không có gì ngoài hạnh phúc cho tất cả mọi người. Mặc dù họ biết rằng người đó là vua và họ là một phần của thần dân, nhưng không có chuyện đau khổ ở đó còn ở đây, mọi người thậm chí không nhận được thức ăn, v.v., họ phải trải nghiệm quá nhiều đau khổ. Ở đó, con nhận được mọi thứ. Cụm từ "đau khổ" không bao giờ thốt ra khỏi miệng bất kỳ ai ở đó. Tên gọi của nơi ấy là thiên đường. Người châu Âu gọi đó là Thiên đường. Họ tin rằng các nam thần và nữ thần đã từng sống ở thiên đường. Đây là lý do vì sao họ mua rất nhiều hình ảnh về các vị thần. Tuy nhiên, thiên đường đó đã đi đâu? Không ai biết điều này.
Bây giờ con biết chu kỳ này diễn ra như thế nào. Thế giới thay đổi từ cũ sang mới và từ mới sang cũ. Cần rất nhiều nỗ lực để trở nên ý thức linh hồn. Khi con trở nên ý thức linh hồn, con sẽ được giải thoát khỏi tất cả vô số những căn bệnh. Bằng cách nhớ đến Người Cha, con sẽ đạt được vị trí cao. Achcha.
Gửi đến những người con ngọt ngào nhất, dấu yêu, đã thất lạc từ lâu nay mới tìm lại được, tình yêu thương, sự tưởng nhớ và lời chào buổi sáng từ Người Mẹ, Người Cha, BapDada. Người Cha linh hồn chào namaste với những người con linh hồn.
Trọng tâm thực hiện:
1. Đừng bao giờ làm cho những người có cơ thể trở thành chỗ dựa của con. Đừng yêu cơ thể của bất kỳ ai. Tình yêu trong trái tim con chỉ dành cho một Người Cha. Đừng bao giờ để mình bị mắc kẹt vào trong tên gọi hoặc hình dạng của bất kỳ ai.
2. Hãy bận tâm đến việc giữ tấm biểu đồ về tưởng nhớ của con. Đừng trở nên lười biếng trong việc này. Hãy kiểm tra tấm biểu đồ của con để xem: Trí tuệ của tôi bị thu hút về phía ai? Tôi lãng phí bao nhiêu thời gian? Tôi nhớ đến Người Cha, Đấng đã trao cho tôi niềm hạnh phúc trong bao lâu?
Lời chúc phúc: Mong con luôn nhẹ nhàng và thành công trong việc giữ được sự cân bằng, bình đẳng giữa việc chăm sóc gia đình đời thường và gia đình thánh thiện của con.
Tất cả con đã được trao cho phục vụ kép là chăm sóc cuộc sống đời thường và cả cuộc đời tâm linh của con. Tuy nhiên, con phải dành thời gian và sự chú ý ngang bằng như nhau cho cả hai loại hình phục vụ này. Nếu thang đo shrimat mà chính xác, thì cả hai bên sẽ ngang bằng nhau. Tuy nhiên, ngay khi con nói con là chủ hộ gia đình thì con trở thành một người chủ gia đình và con bắt đầu đưa ra mọi lời bào chữa. Vì vậy, hãy nhận thức rằng con là người được ủy thác, không phải là người chủ gia đình và giữ sự cân bằng giữa gia đình đời thường và gia đình thánh thiện của con, khi đó con sẽ giữ mình liên tục nhẹ nhàng và thành công.
Khẩu hiệu: Để đạt được hạng nhất, hãy trở thành người chinh phục các giác quan thể lý của con và là người chinh phục Maya.
Tín hiệu Avyakt: Liên tục chiến thắng với nhận thức về hình dạng kết hợp.
Hình dạng kết hợp Shiv và Shakti của con luôn được tôn thờ. Shakti thì không tách biệt với Shiva và Shiva không tách biệt với Shakti. Hãy ở trong hình dạng kết hợp này. Hình dạng này được gọi là hình dáng của một yogi dễ dàng. Con không phải là những người phải nỗ lực để có yoga, mà liên tục kết hợp; con liên tục ở cùng với Người Cha. Hãy nhớ rất rõ lời hứa mà con đã hứa: Con sẽ luôn ở cùng với Người, con sẽ sống cùng với Người, con sẽ trở về nhà cùng với Người.