Trọng tâm: Con ngọt ngào, trong khi làm công việc kinh doanh của con, v.v., hãy liên tục nhớ đến cuộc đời sinh viên thuộc Thượng Đế của con và việc học này. Hãy ở trong niềm hân hoan say sưa rằng, đích thân Thượng Đế đang dạy cho con.
Câu hỏi: Đâu là dấu hiệu cho thấy những người con biết cách tiêu hóa mật ngọt kiến thức này?
Trả lời: Chúng liên tục có niềm hân hoan say sưa tâm linh. Dựa trên nền tảng của niềm hân hoan say sưa ấy, chúng tiếp tục mang lại lợi ích cho mọi người. Chúng không thích làm bất cứ điều gì ngoài việc mang lại lợi ích cho tất cả mọi người. Chúng giữ mình bận rộn trong việc làm công việc thay đổi gai thành hoa.
Om shanti. Bây giờ, con đang ngồi ở đây và con biết rằng con là diễn viên. Con đã hoàn tất chu kỳ 84 kiếp sinh. Các con nên có nhận thức này. Con biết rằng Baba đã đến để giúp con đạt được vương quốc một lần nữa và thay đổi con từ hoàn toàn ô trọc (tamopradhan) thành hoàn toàn thanh khiết (satopradhan). Không một ai ngoài Người Cha có thể giải thích những điều này. Các con đang ngồi ở đây như thể con đang ngồi ở trong một trường học. Khi con ra bên ngoài, con không còn ở trong ngôi trường này nữa. Con biết rằng đây là trường học tâm linh cao quý nhất. Người Cha tâm linh ngồi đây và dạy cho con. Con nên nhớ việc học của mình. Người này cũng là một người con. Người Cha dạy cho ông ấy và cũng dạy cho tất cả các con. Người là Người Cha của tất cả các linh hồn con người. Người đến và mượn lấy cơ thể này để giải thích cho các con. Người giải thích cho các con mỗi ngày. Trong khi con đang ngồi ở đây, trí tuệ của con phải nhận thức rằng con đã trải qua 84 kiếp. Con đã từng là chủ nhân của thế giới; con đã từng là các vị thần. Sau khi nhận kiếp tái sinh, con đã trượt ngã dưới đất.
Bharat đã từng rất thịnh vượng (có khả năng chi trả). Bây giờ con đã nhận thức được tất cả những điều này. Toàn bộ câu chuyện là về Bharat và cũng là về tất cả con. Đừng quên mất chính mình. Chúng ta đã từng cai trị trong thiên đường và chúng ta đã trải qua 84 kiếp. Con phải khắc ghi điều này trong nhận thức của con suốt cả ngày. Trong khi làm công việc kinh doanh, con nên nhớ đến việc học rằng: con đã từng là chủ nhân thế giới như thế nào, sau đó con tiếp tục đi xuống ra sao. Điều này thật dễ, nhưng không một ai có thể nhớ được. Sự tưởng nhớ cứ trôi tuột đi bởi vì linh hồn ô trọc. Nhận thức về việc Thượng Đế đang dạy cho các con cũng trôi đi mất. Chúng ta là học trò của Baba. Baba cứ nói hết lần này đến lần khác rằng: Hãy ở trên cuộc hành hương tưởng nhớ. Người Cha đang dạy chúng ta và làm cho chúng ta trở thành thánh thần. Hãy để nhận thức này ở trong trí tuệ của con suốt cả ngày. Chỉ có Người Cha mới nhắc nhở các con rằng nơi này đã từng là Bharat. Chúng ta đã từng là thánh thần và bây giờ đã trở thành quỷ. Trước đây, trí tuệ của con mang tính quỷ. Người Cha giờ đây đã trao cho con trí tuệ thuộc Thượng Đế. Mặc dù vậy, điều này không đọng lại trong trí tuệ của một số người các con, chúng cứ quên mất.
Người Cha trao cho các con thật nhiều niềm hân hoan say sưa rằng các con đang trở thành thánh thần một lần nữa. Do đó, các con phải có niền hân hoan say sưa này. Chúng ta đang đạt được vương quốc của mình. Chúng ta sẽ cai trị vương quốc. Một số người các con không hề có niềm hân hoan say sưa chút nào. Chúng không thể tiêu hóa được mật ngọt kiến thức này. Những ai có niềm hân hoan say sưa này thì không xem bất cứ cuộc nói chuyện nào về bất cứ điều gì là đúng đắn ngoại trừ những điều mang lại lợi ích cho người khác. Chúng giữ mình bận rộn trong việc phục vụ để làm cho người khác trở thành những bông hoa. Trước đây, chúng ta đã từng là những bông hoa, sau đó Maya biến chúng ta trở thành gai. Bây giờ chúng ta đang trở thành những bông hoa một lần nữa. Con hãy tự nói với chính con theo cách này. Khi con giải thích cho người khác bằng niềm hân hoan say sưa này, mũi tên sẽ bắn trúng mục tiêu rất nhanh.
Bharat đã từng là Khu Vườn của Allah. Bây giờ nó đã trở nên ô trọc. Chúng ta đã từng là chủ nhân của toàn thế giới. Điều này thật vĩ đại. Tuy nhiên, hãy nhìn vào những gì chúng ta đã trở thành vào lúc này! Chúng ta đã sa ngã quá nhiều! Vở kịch này là về khía cạnh đi lên và đi xuống của chúng ta. Người Cha ngồi đây và kể cho chúng ta câu chuyện này. Những câu chuyện khác thì đều sai trong khi đây là câu chuyện có thật. Những người kia kể câu chuyện về Narayan thực sự, nhưng họ không hiểu họ làm thế nào mà họ đi lên hoặc họ đã đi xuống thế như thế nào. Người Cha bây giờ đang kể cho con câu chuyện về Narayan đích thực, về cách mà con đã đánh mất đi vương quốc. Tất cả đều phụ thuộc vào con. Các con, những linh hồn bây giờ biết làm thế nào con đang được vương quốc từ Người Cha.
Khi Người Cha hỏi con ở đây rằng con có niềm hân hoan say sưa này không, con nói "Có", nhưng ngay khi con đi ra bên ngoài, con không còn niềm hân hoan say sưa ấy nữa. Con có thể tự hiểu rằng, mặc dù con giơ tay lên, nhưng hoạt động của con có đúng như thế không hay không con không hề có niềm hân hoan say sưa này. Con có thể tự cảm nhận điều này. Người Cha nhắc nhở con. Người nói: Các con, Ta đã trao vương quốc cho con. Sau đó, con đánh mất nó. Con đã đi xuống. Vở kịch này là về đi lên và đi xuống. Hôm nay, ai đó là vua và ngày mai, người đó bị mất ngôi. Có rất nhiều câu chuyện như thế trên báo. Nếu con trả lời những câu chuyện đó, mọi người sẽ có thể hiểu được điều gì đó. Ngay cả khi con nhớ rằng đây là vở kịch, thì cũng con có thể giữ mình liên tục hạnh phúc. Có trong trí tuệ của con rằng, Shiv Baba đã đến cách đây 5000 năm trước. Người đã đến và dạy cho chúng ta Raja Yoga, sau đó là cùng cuộc chiến đó. Người Cha nói với con tất cả những điều đúng đắn này. Đây là thời kì chuyển giao cao quý nhất. Sau thời kì sắt, sẽ có thời kì cao quý nhất này. Thời kì sắt không được gọi là thời kì cao quý nhất. Ngay cả thời kì vàng cũng không được gọi như thế. Cộng đồng quỷ và cộng đồng thần thánh được đề cập đến. Thời kì chuyển giao này là thời kì ở giữa thời kì sắt và thời kì vàng, khi thế giới cũ phải được làm mới. Phải mất toàn bộ chu kỳ để nó thay đổi từ mới thành cũ. Bây giờ là thời kì chuyển giao. Trong thời kì vàng, đó là vương quốc của các vị thần. Thánh thần không còn tồn tại nữa, nhưng nhiều tôn giáo/lối sống khác giờ đã xuất hiện. Điều này nằm trong trí tuệ của con.
Có nhiều người học trong sáu đến tám tháng hoặc thậm chí 12 tháng rồi sa ngã; họ thất bại. Mặc dù họ trở nên thanh khiết, những họ không học, vì vậy họ bị mắc kẹt. Bản thân sự thanh khiết không có tác dụng gì. Cũng có rất nhiều ẩn sĩ đã từ bỏ đi tôn giáo sannyas (tôn giáo/lối sống của sự từ bỏ) của họ. Họ kết hôn và trở thành người chủ gia đình. Do đó, Người Cha bây giờ giải thích cho con: Con đang ngồi ở trong trường học. Con đã đánh mất vương quốc của mình như thế nào và đã trải qua bao nhiêu kiếp sinh thì đều có trong nhận thức của con.
Người Cha một lần nữa nói với các con: Hãy trở thành chủ nhân thế giới. Con chắc chắn phải trở nên thanh khiết. Con càng nhớ Baba, con càng trở nên thanh khiết. Nếu không thì làm sao loại bỏ được tạp chất đã bị trộn lẫn với vàng? Trong trí tuệ của các con, những linh hồn rằng, con là hoàn toàn thanh khiết (satopradhan). Các con đã từng là vàng 24 carat. Sau đó, con tiếp tục đi xuống cho đến khi trạng thái của con chẳng còn cara nào như lúc này. Con đã trở thành gì? Người Cha không nói con đã trở thành gì, nhưng con người thì nói rằng con đã từng là các vị thần.
Có lời ca ngợi Bharat. Ai là Đấng đi vào Bharat và Người trao kiến thức gì khi Người đến? Không một ai biết điều này. Ít nhất thì người ta cũng phải biết khi nào Đấng Giải Thoát đến. Người ta nói rằng Bharat là vùng đất cổ xưa nhất, vì vậy sự hóa thân của Người chắc chắn phải diễn ra ở Bharat, điều đó có nghĩa là ngày sinh của Người cũng được tổ chức ở đây. Người Cha chắc chắn đã đến đây. Người ta cũng nói đến "Cỗ xe may mắn". Do đó, Người hẳn đã đi vào một cơ thể con người. Họ đã miêu tả một cỗ xe ngựa cho điều này. Có rất nhiều sự khác biệt. Người ta đã thể hiện Shri Krishna trong cỗ xe. Không một ai biết về Ta. Bây giờ con hiểu rằng Baba đã đi vào cỗ xe này. Người này được gọi là "Cỗ xe may mắn". Brahma trở thành Vishnu; điều này được thể hiện rõ ràng trong bức tranh này. Shiva được thể hiện phía trên của bức tranh Trimurti. Ai đã trao lời giới thiệu Shiva? Baba đã trao lời giới thiệu này. Bây giờ con hiểu rằng Baba đã đi vào cỗ xe của Brahma. Brahma trở thành Vishnu và Vishnu trở thành Brahma. Cũng được giải thích cho con làm thế nào mà Vishnu trở thành Brahma sau 84 kiếp sinh và làm thế nào mà Brahma trở thành Vishnu trong vòng một giây. Đây là một khía cạnh tuyệt vời để trí tuệ của con hấp thụ.
Đầu tiên, con phải giới thiệu về Người Cha. Bharat từng là thiên đường. Do đó, Thượng Đế thuộc Thiên đường, Người Cha, chắc chắn đã tạo ra thiên đường. Bức tranh này là hạng nhất. Con nên quan tâm đến việc giải thích điều này cho người khác. Người Cha có niềm quan tâm thích thúc này. Con cũng giải thích theo cách này tại các trung tâm. Ở đây, Người Cha đang ở ngay trước mặt con. Người Cha ngồi đây và giải thích cho các con, những linh hồn. Chắc chắn có sự khác biệt giữa lời giải thích do các con, những linh hồn trao ra và lời giải thích do Người Cha trao. Do đó, các con đến đây để lắng nghe Baba một cách trực tiếp.
Người Cha nói hết lần này đến lần khác rằng: Con ơi, con ơi. Không có nhiều tác động từ anh em như từ Người Cha. Ở đây, con ngồi trực tiếp trước Người Cha. Các con, những linh hồn gặp Linh Hồn Tối cao, vì vậy đây được gọi là mela (cuộc gặp gỡ). Khi Người Cha trực tiếp giải thích, thì niềm hân hoan say sưa sẽ tăng lên rất cao. Con nghĩ: Bởi vì Người Cha vô hạn đang giải thích, tại sao tôi không lắng nghe Người? Người Cha nói: Ta đã gửi con đi đến thiên đường. Sau đó, trong khi nhận lấy 84 kiếp tái sinh, con đã trở nên ô trọc. Vậy, con không trở nên thanh khiết một lần nữa được sao? Baba nói điều này với các con, những linh hồn. Một số người các con thấu hiểu điều này và nói: Baba đang nói sự thật. Một số người ngay lập tức nói: Baba, tại sao con không trở nên thanh khiết? Người Cha nói: Hãy nhớ đến Ta, để tội lỗi của con sẽ được cắt bỏ và rồi con sẽ trở thành vàng ròng. Ta là Người Cha, Đấng Thanh Lọc của tất cả mọi người. Do đó, có rất nhiều sự khác biệt giữa lời giải thích của các linh hồn và lời giải thích của Người Cha. Ví dụ, khi một người mới đến, nếu người đó là một bông hoa và thuộc về nơi đây, người đó sẽ xúc động và nói: Đúng rồi. Nếu người ấy không thuộc về nơi đây, người đó sẽ không hiểu gì cả. Do đó, cũng giải thích cho những người khác: Người Cha đang nói cho chúng ta , những linh hồn là hãy trở thành thanh khiết. Người ta đi tắm ở sông Hằng để trở nên thanh khiết. Họ cũng tiếp nhận các guru. Tuy nhiên, chỉ có Người Cha là Đấng Thanh Lọc.
Người Cha nói với các con, những linh hồn: Các con đã trở nên rất ô trọc. Đây là lý do vì sao linh hồn nhớ đến Ta và yêu cầu Ta đến để thanh lọc cho các con.
Người Cha nói: Ta đến mỗi chu kỳ. Ta bảo con hãy trở nên thanh khiết trong kiếp sinh cuối cùng này. Vương quốc Ravan này phải bị phá hủy. Điều chính yếu là trở nên thanh khiết. Không có độc dược ở trong thiên đường. Con hãy giải thích cho bất kỳ ai đến rằng Người Cha nói: Hãy xem bản thân là linh hồn và nhớ đến Ta, Người Cha, và bạn sẽ trở nên thanh khiết; tạp chất bên trong các bạn sẽ được loại bỏ. Các con còn nhớ câu chú niệm “Manmanabhav” chứ, phải không? Người Cha là vô hình và chúng ta là linh hồn cũng vô hình. Cũng giống như chúng ta lắng nghe bằng cơ thể của mình, thì Người Cha giải thích cho chúng ta bằng cách đi vào một cơ thể. Làm thế nào mà Người có thể nói: “Hãy liên tục nhớ đến một mình Ta, hãy từ bỏ đi mọi mối quan hệ thuộc cơ thể”? Người chắc chắn phải đến đây và đi vào Brahma. Prajapita (người cha nhân loại) bây giờ đang hiện hữu trong hình dạng thực tế và Người Cha nói với chúng ta thông qua ông ấy. Chúng ta chỉ lắng nghe Người Cha vô hạn. Người nói: Hãy trở nên thanh khiết. Hãy từ bỏ việc trở nên ô trọc. Từ bỏ sự cao ngạo về cơ thể cũ kỹ đó. Hãy nhớ đến Ta và những suy nghĩ cuối cùng của con sẽ dẫn con đến đích và rồi con sẽ trở thành Lakshmi hoặc Narayan.
Khiếm khuyết chính khiến con rời xa Người Cha là nghĩ đến người khác, lắng nghe và nói những điều xấu xa. Lời chỉ dẫn của Người Cha là: Không nghe điều quỷ (những xấu xa, tệ hại). Con không nên tham gia vào việc kể chuyện về người này cho người khác rồi lại kể chuyện của người đó cho người khác nữa nghe. Hãy từ bỏ ngay những việc ngốc nghếch ấy (việc buôn chuyện, tán gẫu). Vào lúc này, trí tuệ của mọi người trên thế giới không có tình yêu thương dành cho Người Cha. Nói về bất cứ điều gì khác ngoài những điều của Rama thì đều là buôn chuyện, tán gẫu. Người Cha bây giờ nói: Hãy từ bỏ việc buôn chuyện, tán gẫu. Hãy nói với tất cả các linh hồn rằng: Hỡi các nàng Sita, tất cả bây giờ phải có yoga (kết nối) với một chàng Rama (Thượng Đế). Các con là sứ giả. Hãy tiếp tục trao đi bức thông của Người Cha cho mọi người, trong đó Người nói: Hãy nhớ đến Ta! Đó là tất cả. Ngoài khía cạnh này ra, mọi thứ khác chỉ là tán gẫu buôn chuyện. Người Cha nói với tất cả con: Hãy từ bỏ việc ngồi lê đôi mách! Hãy để tất cả các nàng Sita kết nối trí tuệ của họ trong yoga với một chàng Rama. Đây là công việc duy nhất của các con. Các con chỉ cần tiếp tục trao đi bức thông điệp này: Người Cha đã đến và Người nói rằng bây giờ chúng ta phải đi đến thời kì vàng. Bây giờ chúng ta phải rời khỏi thời kì sắt này. Các con đã bị lưu đày trong thời kì sắt. Các con đang ngồi trong khu rừng rậm. Khu rừng cũng được gọi là rừng rậm (của những cái gai).
Khi một kumari sắp kết hôn, cô ấy ngồi trong tĩnh lặng (trong lưu đày), sau đó cô ấy mới đi đến dinh thự nhà chồng của mình. Các con cũng đang ngồi trong khu rừng rậm. Bây giờ các con phải đi đến nhà chồng của con. Các con phải rời bỏ cơ thể cũ của mình ở đây. Hãy tiếp tục nhớ đến Người Cha. Những ai có trí tuệ yêu thương vào thời gian hủy diệt sẽ đi vào tòa lâu đài, trong khi những người có trí tuệ không có tình yêu sẽ vào khu rừng rậm. Nơi cư ngụ của họ sẽ là trong khu rừng rậm. Người Cha giải thích cho con theo nhiều cách khác nhau.
Con đã quên mất Người Cha, Đấng trao cho con vương quốc vô hạn và con đã đi vào khu rừng rậm. Có những cư dân trong khu rừng rậm và những cư dân ở trong khu vườn. Người Cha cũng được gọi là Chủ nhân của Khu vườn. Ít nhất thì điều này cũng nên đi vào trí tuệ của ai đó. Vương quốc của chúng ta đã từng ở Bharat, nhưng nó không còn tồn tại nữa. Vào lúc này, nơi cư ngụ của chúng ta là khu rừng rậm này. Chúng ta phải đi vào khu vườn kia. Trong khi con đang ngồi ở đây, trí tuệ của con nhận thức được rằng con đang nhận được vương quốc của mình từ Người Cha vô hạn. Người Cha nói: "Hãy có tình yêu dành Ta", nhưng con vẫn cứ quên mất Ta. Người Cha phàn nàn rằng: Con sẽ tiếp tục quên Ta trong bao lâu nữa đây? Làm thế nào mà con có thể đi đến được thời vàng nếu con cứ quên Ta? Mỗi người trong số các con nên tự hỏi: Tôi nhớ Baba trong bao lâu? Giống như thể chúng ta đang ngồi trong ngọn lửa yoga mà qua đó tội lỗi của chúng ta được loại bỏ. Trí tuệ của con phải có tình yêu dành cho duy nhất một Người Cha. Người là Đấng Dấu Yêu hạng nhất của con và Người cũng đang làm cho các con thành hạng nhất. Có sự khác biệt rất lớn giữa việc đi trên toa tàu hạng ba giống như dành cho con dê và đi trên khoang có máy điều hòa.
Con hãy xoay nghiền đại dương kiến thức về tất cả những điều này và con sẽ tận hưởng thích thú. Baba này nói: Ta cũng phải vò đầu rất nhiều để nhớ đến Baba. Những suy nghĩ này cứ liên tục xuất hiện trong suốt cả ngày. Đây là nỗ lực mà con cũng phải thực hiện. Achcha.
Gửi đến những người con ngọt ngào nhất, dấu yêu, đã thất lạc từ lâu nay mới tìm lại được, tình yêu thương, sự tưởng nhớ và chào buổi sáng từ Người Mẹ, Người Cha, BapDada. Người Cha linh hồn chào namaste những người con linh hồn.
Trọng tâm thực hành:
1. Đừng nói về bất cứ điều gì khác ngoài những điều của Rama (Thượng Đế) với bất kỳ ai. Hãy từ bỏ đi việc buôn chuyện và kể chuyện của ai đó cho nhau nghe và nghĩ về người khác.
2. Hãy chỉ có tình yêu dành cho duy nhất một Người Cha. Hãy từ bỏ đi sự cao ngạo của cơ thể cũ và làm cho bản thân con thanh khiết bằng cách nhớ đến Người Cha.
Lời chúc phúc: Mong con là người chuyển hóa thế giới và sử dụng sức mạnh dung chứa để làm cho bất cứ điều gì sai trái trở nên đúng đắn.
Bản thân con đừng phạm phải sai lầm khi con nhìn thấy những sai lầm của người khác. Thậm chí nếu người khác có phạm phải sai lầm, con cũng phải giữ mình đúng đắn. Đừng bị ảnh hưởng bởi hành động sai của họ. Những ai bị ảnh hưởng thì trở nên bất cẩn. Mỗi một người các con phải chịu trách nhiệm liên tục giữ mình ở trên con đường đúng đắn. Kể cả khi ai đó có làm điều gì sai, con hãy sử dụng sức mạnh dung chứa vào lúc đó. Thay vì lưu lại những sai lầm của người khác, con hãy trao cho họ sự hợp tác, nghĩa là đong đầy cho họ với sự hợp tác của con, rồi nhiệm vụ chuyển hóa thế giới sẽ dễ dàng được hoàn tất.
Khẩu hiệu: Để là yogi liên tục, hãy chuyển hóa bất kỳ cái “tôi” và “của tôi” hữu hạn nào thành cái “tôi” và “của tôi” vô hạn.
*** Om shanti***
Tín hiệu Avyakt: Hấp thu nhân cách đường bệ tâm linh và sự thanh khiết
Theo thời gian hiện tại, con đang tiến gần đến trạng thái thiên thần của mình và trạng thái ngang bằng với Người Cha. Theo đó, định nghĩa về sự thanh khiết đang trở nên cực kỳ tinh tế. Chỉ giữ tịnh dục thôi thì không phải là thanh khiết. Cùng với việc tịnh dục (brahmacharya), con hãy trở thành Brahmachri (người noi theo gương cha Brahma) và đặt mỗi bước chân của con vào bước chân của cha Brahma trong mỗi một hành động.