Trọng tâm: Con ngọt ngào, không có nguồn nuôi dưỡng nào giống như niềm hạnh phúc. Trong khi đi dạo và di chuyển, hãy nhớ Người Cha với niềm hạnh phúc và con sẽ trở nên thanh khiết.
Câu hỏi: Đâu là cách để ngừng việc thực hiện bất kỳ hành động tội lỗi nào?
Trả lời: Tuân theo Shrimat là cách để bảo vệ bản thân con khỏi việc thực hiện những hành động tội lỗi. Shrimat đầu tiên của Người Cha là: Hãy xem bản thân con là linh hồn và nhớ Người Cha. Hãy tuân theo Shrimat này và con sẽ trở thành người chinh phục những hành động tội lỗi.
Om shanti. Các con những người con tâm linh đang ngồi ở đây cũng như ở tất cả các trung tâm. Tất cả các con biết rằng Người Cha tâm linh bây giờ đã đến đây. Người sẽ một lần nữa mang chúng ta trở về nhà từ thế giới cũ dơ bẩn này. Người Cha đã đến để làm cho con thanh khiết. Người chỉ nói với những linh hồn. Chính linh hồn lắng nghe thông qua đôi tai của mình. Người Cha không có cơ thể của riêng Người. Do đó, Người Cha nói: Ta nhận lấy sự hỗ trợ của cơ thể này để trao cho con lời giới thiệu của Ta. Ta đi vào cơ thể bình thường và chỉ cho các con cách để trở nên thanh khiết. Ta đến và chỉ cho con phương pháp này mỗi chu kỳ. Con đã trở nên rất bất hạnh trong vương quốc của Ravan này. Con ở trong vương quốc của Ravan, túp lều đau khổ. Thời kỳ sắt được gọi là mảnh đất đau khổ. Mảnh đất hạnh phúc là mảnh đất của Krishna, thiên đường. Mảnh đất đó không tồn tại vào lúc này.
Các con biết rất rõ rằng Baba đã đến để dạy cho chúng ta. Người Cha nói: Con thậm chí có thể xây trường học ngay ở trong ngôi nhà của mình. Con phải trở nên thanh khiết và cũng làm cho người khác thanh khiết. Khi con trở nên thanh khiết, thế giới cũng sẽ trở nên thanh khiết. Thế giới bây giờ hư hoại và ô trọc. Lúc này chính là vương quốc của Ravan. Những ai hiểu được những điều này rất tốt thì cũng có thể giải thích chúng cho người khác. Người Cha đơn giản nói: Các con, hãy xem bản thân con là linh hồn và nhớ Ta, Cha của con. Hãy giải thích cho người khác theo cách tương tự: Người Cha đã đến và Người nói: Hãy nhớ Ta và con sẽ trở nên thanh khiết. Đừng thực hiện bất kỳ hành động quỷ nào. Bất kỳ hành động nào mà Maya khiến cho con thực hiện, chúng nhất định đều dơ bẩn và tội lỗi. Tội lỗi đầu tiên mà con thực hiện là nói rằng Thượng Đế hiện diện ở khắp mọi nơi. Chính Maya khiến con nói điều này. Maya sẽ làm cho con thực hiện những hành động tội lỗi trong mỗi khía cạnh. Bí mật của hành động, hành động trung tính và hành động tội lỗi cũng đã được giải thích cho con.
Trên nền tảng tuân theo Shrimat, con trải nghiệm hạnh phúc suốt nửa chu kỳ. Sau đó, bởi đi theo những lời chỉ dẫn của Ravan suốt nửa chu kỳ còn lại, con trải nghiệm đau khổ. Tất cả những việc thờ cúng mà con thực hiện trong vương quốc của Ravan chỉ mang con đi xuống. Con không biết được những điều này. Trí tuệ của con đã hoàn toàn trở thành sỏi đá. “Trí tuệ đá và trí tuệ thánh thiện” được nhớ đến. Trên con đường thờ cúng, họ nói: Hỡi Thượng Đế, xin hãy ban cho người này một trí tuệ tốt để anh ta có thể chấm dứt tất cả các cuộc chiến này, v.v…Các con biết rằng Baba bây giờ đang trao cho con một trí tuệ rất tốt. Baba nói: Con ngọt ngào, các con linh hồn đã trở nên ô trọc và con bây giờ phải được thanh lọc bằng cuộc hành hương tưởng nhớ. Con có thể tham quan và đi dạo v.v…Con có thể đi một đoạn đường dài bởi vì, cho dù con đi xa bao nhiêu, khi con bước đi trong sự tưởng nhớ đến Baba, con sẽ quên đi cơ thể của mình. Được nói rằng: Không có nguồn dưỡng nuôi nào giống như niềm hạnh phúc. Con người sẽ hạnh phúc trong việc đi xa để kiếm tiền. Ở đây, con trở nên rất giàu có và thịnh vượng. Người Cha nói: Ta đến mỗi chu kỳ và trao cho các con, những linh hồn lời giới thiệu về Ta. Vào lúc này, tất cả đều ô trọc, và do đó họ tiếp tục cầu gọi: Xin hãy đến và thanh lọc chúng con! Chính linh hồn cầu gọi đến Người Cha. Mọi người đều bất hạnh trong vương quốc của Ravan, túp lều đau khổ. Vương quốc của Ravan mở rộng trên toàn khắp thế giới. Vào lúc này, toàn bộ thế giới đều hoàn toàn ô trọc.
Có các bức tượng của những vị thần hoàn toàn thanh khiết. Cũng có lời ngợi ca dành cho họ. Con người vò đầu bứt tóc rất nhiều để đi đến mảnh đất bình an và mảnh đất hạnh phúc. Không ai biết cách Thượng Đế đến và trao quả trái cho việc thờ phụng như thế nào. Con bây giờ hiểu rằng chúng ta đang nhận được quả trái từ Thượng Đế. Có hai loại quả trái cho việc thờ cúng: Một là giải thoát và hai là giải thoát trong cuộc sống. Đây là những điều rất sâu sắc và tinh tế và phải được thấu hiểu. Những người đã thực hiện rất nhiều thờ cúng từ lúc đầu thì sẽ hiểu kiến thức này một cách rõ ràng. Do đó, quả trái mà họ nhận được cũng tốt. Những ai thực hiện ít thờ cúng hơn thì sẽ nhận được ít kiến thức này hơn và cũng sẽ nhận được ít quả trái hơn. Có một tài khoản chính xác. Vị trí thì có thứ hạng. Người Cha nói: Hãy đến để thuộc về Ta, nếu con rơi vào thói tật, điều đó có nghĩa là con đã rời bỏ Ta. Nó như thể rằng linh hồn rơi thẳng đứng. Một số rơi ngã và rồi có thể đứng dậy trở lại, trong khi số khác hoàn toàn rơi vào máng xối. Trí tuệ của chúng không hề cải sửa tí nào. Lương tâm của một số người bị cắn rứt và họ trải nghiệm đau khổ. Họ cảm thấy rằng: Tôi đã hứa với Thượng Đế và rồi tôi lừa dối Người và rơi vào thói tật. Tôi đã buông bỏ bàn tay Cha rồi đi và thuộc về Maya. Những linh hồn như thế làm hỏng bầu không khí; chúng bị nguyền rủa. Dharamraj ở cùng với Người Cha.
Vào lúc này, linh hồn đó không nhận ra việc mình đang làm, nhưng sau này, linh hồn ăn năn. Có nhiều người như vậy giết người v.v…và phải đi tù. Sau đó, họ ăn năn vì đã giết người đó mà không có lý do. Nhiều người giết người khác khi họ giận dữ. Có rất nhiều tin tức về điều đó trên báo. Con không đọc báo. Con không biết chuyện gì đang xảy ra trên thế giới bên ngoài. Ngày qua ngày, tình trạng của thế giới trở nên tệ hơn. Con phải đi xuống cái thang. Con biết bí mật của vở kịch này. Có trong trí tuệ của con rằng con chỉ phải nhớ Baba. Đừng thực hiện bất kỳ hành động dơ bẩn nào để mà sổ học bạ của con bị hỏng. Người Cha nói: Ta là Thầy của con. Một người thầy thì ghi lại việc học của học trò của mình và hành vi của chúng. Hành vi của một số thì rất tốt, của một số thì kém hơn và của những người khác thì toàn toàn tồi tệ. Mọi người đều có thứ hạng. Người Cha Tối Cao đang dạy cho con những điều rất hướng thượng. Người cũng biết hành vi của mỗi người con. Con cũng có thể hiểu rằng: Tôi có những thói quen này do đó tôi sẽ thất bại. Baba giải thích mọi thứ một cách rất rõ ràng. Những ai không học giỏi và những ai làm cho người khác đau khổ thì cũng sẽ chết trong đau khổ; vị trí của họ cũng sẽ bị phá hủy. Họ sẽ trải nghiệm rất nhiều trừng phạt.
Con ngọt ngào, nếu con muốn tạo ra vận may cho con và cho người khác, hãy hấp thụ những tâm ấn từ bi. Người Cha thì nhân từ; Người trở thành Thầy của con và dạy cho con. Tương tự như vậy, một số người con học rất giỏi và cũng dạy cho người khác. Con phải trở nên nhân từ trong việc này. Một giáo viên thì nhân từ: ông ấy chỉ cho con cách để kiếm thu nhập và cách để đạt được một vị trí tốt. Có nhiều kiểu giáo viên trong việc học đó. Ở đây, chỉ có một Người Thầy. Chỉ có một việc học này để thay đổi từ con người thành thánh thần. Sự thanh khiết là khía cạnh chính yếu.
Mọi người yêu cầu được thanh lọc. Người Cha đang chỉ cho con cách để làm điều này. Tuy nhiên, nếu nó không có trong vận may của ai đó, thì anh ta sẽ thực hiện nỗ lực nào đây? Nếu ai đó không có mục đích để đạt được điểm cao, làm sao giáo viên của anh ta có thể truyền cảm hứng để anh ấy nỗ lực được chứ? Đấng Duy Nhất đó là Người Thầy vô hạn. Người Cha nói: Không ai khác có thể giải thích cho con lịch sử và địa lý của lúc bắt đầu, giữa và kết thúc của thế giới. Tất cả những điều vô hạn này được giải thích cho các con. Sự bàng quan của con là vô hạn. Các con được dạy điều này bởi vì thế giới cũ này phải bị phá hủy và thế giới thanh khiết phải được thiết lập.
Các ẩn sĩ thuộc về con đường cô lập. Trên thực tế, họ nên sống trong rừng. Trước đây, các hiền triết và thánh nhân v.v…từng sống trong rừng. Đó là khi sức mạnh của họ còn hoàn toàn thanh khiết và họ thường thu hút mọi người. Trong một số trường hợp, thức ăn được mang đến lều của họ. Những ngôi đền thì không bao giờ được xây cho các ẩn sĩ. Những ngôi đền được xây cho các vị thần. Con không thực hiện thờ cúng; con đơn giản ở trong yoga. Kiến thức của họ là dành cho việc tưởng nhớ đến nguyên tố ánh sáng. Họ đơn giản muốn tan biến vào trong nguyên tố ánh sáng, nhưng không một ai, ngoại trừ Người Cha, có thể mang họ đến đó. Người Cha đến vào thời kỳ chuyển giao. Người đến và thiết lập lối sống thánh thần, bởi thế giới mới được cần đến cho các con. Tất cả những linh hồn khác sẽ trở về nhà. Không một ai của thế giới cũ còn có thể ở lại đó. Con trở thành chủ nhân của toàn thế giới. Con biết rằng, khi nó là vương quốc của con trên toàn thế giới, con chỉ sống ở đó; không có lục địa nào khác ở đó. Có rất nhiều đất đai ở đó. Ở đây, có rất nhiều đất, mà họ còn lấp biển để chiếm thêm đất bởi vì dân số tiếp tục gia tăng. Họ đã học từ những người nước ngoài về việc cải tạo đất đai. Bombay trước đây từng là gì? Nó sẽ không còn tồn tại trong tương lai. Baba có kinh nghiệm. Chẳng hạn, khi có động đất hay mưa xối xả, con sẽ làm gì? Con sẽ không thể đi ra ngoài. Sẽ có rất nhiều thảm họa tự nhiên. Sự hủy diệt có thể diễn ra như thế nào nữa đây?
Trong thời kỳ vàng, chỉ có một ít người của Bharat. Ngày nay nó là gì và nó sẽ trở thành gì vào ngày mai? Chỉ có các con biết tất cả những điều này. Không ai khác có thể trao kiến thức này. Người Cha nói: Con đã trở nên ô trọc. Đây là lý do tại sao bây giờ con cầu gọi Ta đến và thanh lọc con. Do đó, Người nhất định đến để mà thế giới thanh khiết đó có thể được thiết lập. Các con biết rằng Baba đã đến. Người chỉ cho con những phương pháp rất tốt. Thượng Đế nói: Manmanabhav! Hãy phá vỡ mọi mối quan hệ với cơ thể, bao gồm cả cơ thể của con và chỉ nhớ một mình Ta. Chỉ trong điều này mà con mới phải nỗ lực. Kiến thức này là rất dễ dàng. Ngay cả một người con nhỏ cũng có thể nhớ điều này, nhưng anh ta không thể nào xem bản thân là linh hồn và nhớ Người Cha. Nếu điều này không thể đọng lại trong trí tuệ của người lớn, làm sao nó có thể đọng lại trong trí tuệ của một đứa trẻ được? Mặc dầu anh ta liên tục nói, “Shiv Baba, Shiv Baba”, anh ta sẽ không hiểu được việc mình là chấm điểm ánh sáng và Baba cũng là chấm điểm ánh sáng. Rất khó để giữ điều này trong nhận thức. Con phải nhớ điều này một cách chính xác.
Người không phải là thứ gì đó to lớn. Người Cha nói: hình dáng chính xác của Ta là một chấm điểm. Đây là lý do vì sao việc nhớ Ta như Ta là và như Ta là gì lại cần nỗ lực lớn lao. Họ đơn giản nói rằng Linh hồn Tối cao là nguyên tố ánh sáng, trong khi chúng ta nói rằng Người hẳn là một chấm điểm nhỏ xíu. Có sự khác biệt như ngày và đêm. Nguyên tố ánh sáng là nơi linh hồn cư ngụ. Họ gọi đó là Linh Hồn Tối Cao. Hãy giữ điều này trong trí tuệ của con: “Tôi là linh hồn, con của Linh hồn Tối Cao. Tôi đang lắng nghe thông qua đôi tai này.” Baba nói thông qua cái miệng này: Ta là Linh Hồn Tối Cao. Ta là Cư dân của mảnh đất vượt thoát. Con cũng sống trong mảnh đất vượt thoát đó, nhưng con đi vào chu kỳ tái sinh trong khi Ta thì không. Con bây giờ hiểu về 84 kiếp của mình. Con cũng phải hiểu phần vai của Người Cha. Một linh hồn không trở nên lớn hơn hay nhỏ hơn, mà linh hồn trở nên dơ bẩn khi linh hồn đi vào thời kỳ sắt. Tất cả kiến thức này có trong một chấm điểm nhỏ xíu như thế! Hình dạng của Người Cha thì cũng rất nhỏ. Tuy nhiên, Người được gọi là Linh Hồn Tối Cao. Người là Đại Dương Kiến thức. Người đến và giải thích cho con. Mọi thứ con đang học lúc này, con cũng đã học trong chu kỳ trước và con trở thành thánh thần thông qua việc học đó. Trong số các con, những người kém may mắn nhất là những người trở nên ô trọc và làm cho trí tuệ của mình suy đồi. Đây là bởi vì chúng không thể hấp thụ kiến thức này. Lương tâm của chúng tiếp tục bị cắn rứt. Chúng không thể bảo người khác phải giữ thanh khiết. Bên trong chúng hiểu rằng chúng đã bị đánh bại vì trở nên ô trọc. Tất cả mọi thu nhập mà chúng đã tích lũy đều mất. Sau đó mất rất nhiều thời gian. Cú đấm này khiến chúng bất tỉnh nghiêm trọng. Sổ học bạ của chúng bị hỏng. Người Cha sẽ nói: Con đã bị Maya đánh bại. Vận may của con rất tệ. Con phải chinh phục Maya và rồi trở thành người chinh phục thế giới. Chỉ có hoàng đế và nữ hoàng mới được gọi là người chinh phục thế giới; các thần dân thì không được gọi như thế. Vương quốc thánh thần của thiên đường bây giờ đang được thiết lập. Bất kỳ điều gì mà mỗi người con làm, thì người con ấy sẽ nhận được phần thưởng cho điều đó. Con trở nên thanh khiết và làm cho người khác thanh khiết ở mức độ nào, con sẽ nhận được quả trái tương ứng cho thành quả đó, giống như những ai quyên tặng rất nhiều thì cũng nhận được quả trái cho điều đó. Những người quyên tặng được nhớ đến; họ nhận được niềm hạnh phúc tạm thời trong kiếp sinh tiếp theo. Ở đây, nó là chuyện của 21 kiếp. Con phải trở thành chủ nhân của thế giới thanh khiết. Chỉ những ai trở nên thanh khiết trước đây thì mới sẽ trở nên thanh khiết một lần nữa. Trong khi con tiếp tục đi trên con đường này, Maya đấm con và con rơi thẳng đứng. Maya thì không hề kém cạnh. Ngay cả sau khi giữ thanh khiết trong tám đến mười năm, ngay cả sau khi đấu tranh vì sự thanh khiết, ngay cả sau khi cứu người khác khỏi việc sa ngã, bản thân chúng cũng rơi ngã. Đây sẽ được gọi là định mệnh. Sau khi thuộc về Người Cha, chúng thuộc về Maya. Do đó, chúng trở thành kẻ thù.
Có câu chuyện về việc ai đó trở thành bạn của Thượng Đế. Người Cha đến và trao cho các con tình yêu và cũng trao cho các con linh ảnh. Một số người đã có linh ảnh thì không thực hiện thờ cúng. Do đó, Người làm cho con trở thành bạn của Người. Nhiều người từng có rất nhiều linh ảnh, nhưng họ gây ra rất nhiều sự biến động bởi vì họ nghĩ rằng con đang yểm bùa chú ma thuật lên họ, do đó các linh ảnh bị dừng lại. Vào lúc cuối, con sẽ tiếp tục có nhiều linh ảnh. Trước đây, con từng rất yêu thích bản thân. Sau khi nhìn thấy tất cả những linh ảnh đó, nhiều người con bỏ đi. Một số viên gạch được nung chín hoàn toàn khi ra khỏi lò trong khi số khác thì yếu; một số thậm chí vỡ vụn thành bụi. Có nhiều người con đã bỏ đi. Chúng bây giờ đã trở thành triệu phú và tỷ phú. Chúng nghĩ rằng chúng bây giờ đang ngồi ở thiên đường, nhưng làm sao mà thiên đường có thể tồn tại ở đây được chứ? Thiên đường chỉ có thể tồn tại trong thế giới mới. Achcha.
Gửi đến những người con ngọt ngào nhất, dấu yêu, đã thất lạc từ lâu và nay mới tìm lại được, nỗi nhớ, niềm thương và lời chào buổi sáng từ Người Mẹ, Người Cha, BapDada. Người Cha linh hồn chào namaste đến những người con linh hồn.
Trọng tâm thực hành:
1. Để làm cho vận may của con hướng thượng, hãy trở nên nhân từ, học kiến thức này và cũng dạy nó cho người khác. Đừng bao giờ làm hỏng sổ học bạ của con bởi trở nên bị ảnh hưởng của thói quen xấu.
2. Để trở thành thánh thần từ một người bình thường, điều chính yếu con phải hấp thụ chính là sự thanh khiết. Do đó, đừng bao giờ trở nên ô trọc hay làm cho trí tuệ của con dơ bẩn. Đừng bao giờ thực hiện bất kỳ hành động nào khiến lương tâm của con cắn rứt để rồi con sẽ phải ăn năn.
Lời chúc phúc: Mong con trở thành người mang lại lợi ích cho thế giới và trao cho thế giới nguồn nước ánh sáng bằng trạng thái hạt giống của con.
Trạng thái hạt giống là trạng thái mạnh mẽ nhất và trạng thái này giống như ngọn hải đăng. Với trạng thái này, con có thể trở thành công cụ phát tỏa ánh sáng cho cả thế giới. Cũng giống như toàn bộ cái cây tự động nhận được nước từ bộ rễ, tương tự như vậy, khi con duy trì sự ổn định trong trạng thái hạt giống, thế giới nhận được nguồn nước ánh sáng. Tuy nhiên, để làm cho ánh sáng của con chạm đến toàn thế giới, con cần phải có trạng thái mạnh mẽ của việc là người trao tặng (ân nhân) cho thế giới. Để làm được điều này, hãy trở thành ngọn hải đăng, không phải một bóng đèn. Trong mỗi suy nghĩ, hãy có nhận thức về việc mang lại lợi ích cho toàn thế giới.
Khẩu hiệu: Sức mạnh điều chỉnh sẽ giúp con có thể thi đậu với bằng danh dự vào đúng thời điểm.
*** Om Shanti ***
Dấu hiệu Avyakt: Tiếp nhận văn hóa chân thật và cung cách tốt đẹp.
Nền tảng cho sự hiển lộ của Thượng Đế chính là sự thật. Sự hiển lộ chỉ diễn ra thông qua chân lý sự thật. Một là sự thật về trạng thái của chính con, hai là sự thật về phục vụ. Nền tảng của sự thật chính là sự trong sạch và không sợ hãi. Trên cơ sở thấm nhuần cả hai điều này, con có thể trở thành công cụ để hiển lộ Thượng Đế thông qua sự thật. Nếu có bất kỳ kiểu không sạch sẽ nào, nghĩa là, nếu thậm chí có một chút dù là nhỏ nhất sự thiếu thành thật hay thiếu sự trong sạch nào, thì không thể có thành công trong nhiệm vụ hiển lộ.