Trọng tâm: Con ngọt ngào, hãy làm cho bản tính của con trở nên dễ dàng giống như bản tính của Người Cha. Con không nên có bất kỳ sự cao ngạo nào. Hãy để trí tuệ của con được đong đầy kiến thức này, chứ không chứa đầy sự cao ngạo.
Câu hỏi: Trong khi làm công việc phục vụ, một số người con thậm chí còn trẻ con hơn cả trẻ nhỏ như thế nào?
Trả lời: Một số người con tiếp tục làm công việc phục vụ và truyền đạt kiến thức này cho người khác, nhưng chúng không nhớ đến Người Cha. Chúng nói “Baba ơi, con quên nhớ đến Người”. Vì thế, Baba gọi chúng là trẻ con hơn cả trẻ nhỏ bởi vì thông thường con cái không quên đi cha của mình. Tại sao con lại quên đi Người Cha làm cho con trở thành hoàng tử và công chúa? Nếu con quên đi Người, con có thể đạt được của thừa kế của con như thế nào? Trong khi làm việc bằng đôi tay của con, con hãy tiếp tục nhớ đến Người Cha.
Om shanti. Mục tiêu và mục đích của việc học này đang ở ngay trước mặt con. Con biết rằng Người Cha đang ở trong cơ thể bình thường và đây cũng là cơ thể cũ. Trong thế giới mới, kể cả khi họ già đi, họ cũng hạnh phúc bởi vì họ biết rằng họ sẽ lại trở thành đứa trẻ. Người này cũng biết và có niềm hạnh phúc khi biết rằng ông ấy sẽ trở thành gì. Hoạt động trở nên giống như hoạt động của đứa trẻ và ông ấy giữ mình dễ dàng như một đứa trẻ. Không có sự cao ngạo nào cả. Trí tuệ thì tràn đầy kiến thức. Trí tuệ của người này như thế nào, thì trí tuệ của con cũng nên như thế. Baba đã đến để dạy cho chúng ta, và chúng ta sẽ trở nên như thế. Vì vậy, từ bên trong con, con hãy có niềm hạnh phúc về việc con cởi bỏ cơ thể này và trở nên như thế. Chúng ta đang học Raja Yoga. Cho dù con là đứa trẻ nhỏ hay là người lớn tuổi, tất cả các con đều sẽ rời bỏ cơ thể của mình. Việc học là như nhau đối với mọi người.
Người này nói “Ta cũng đang học Raja Yoga. Sau đó, ta sẽ đi và trở thành hoàng tử”. Con cũng nói rằng con sẽ trở thành hoàng tử và công chúa. Con đang học để trở thành hoàng tử và công chúa. Rồi sau đó, những suy nghĩ cuối cùng của con sẽ dẫn dắt con đến đích của mình. Trí tuệ của con có niềm tin rằng con sẽ trở thành hoàng tử từ ăn mày. Thế giới của những kẻ ăn mày sắp kết thúc. Con phải giữ mình thật hạnh phúc. Baba làm cho các con trở nên ngang bằng với Người. Shiv Baba nói “Ta sẽ không trở thành hoàng tử hoặc công chúa”. Baba này nói “Ta muốn trở nên như thế. Ta đang học việc học này để trở nên như thế”. Đây là Raja Yoga. Con cũng nói rằng con sẽ trở thành hoàng tử và công chúa. Người Cha nói “Điều đó hoàn toàn đúng. Mong sao có hoa hồng trong miệng của con (Mong sao điều này diễn ra một cách thực tế)”. Kỳ thi này dành cho việc trở thành hoàng tử và công chúa.
Kiến thức này thật là dễ dàng. Hãy nhớ đến Người Cha và của thừa kế tương lai. Sự tưởng nhớ này cần có nỗ lực. Bằng cách ở trong sự tưởng nhớ này, suy nghĩ cuối cùng của con sẽ dẫn dắt con đến đích của mình. Có một ví dụ mà các ẩn sĩ đưa ra. Người nào đó được bảo hãy liên tục tự nhẩm “Tôi là con trâu. Tôi là con trâu”. Rồi người ấy đã thật sự tin mình là như thế. Tất cả những chuyện như thế là vô ích. Đó là những chuyện thuộc về tôn giáo. Người Cha giải thích cho con rằng “Kiến thức này thật dễ dàng, nhưng có nỗ lực trong việc tưởng nhớ”. Baba thường nói“Con là đứa trẻ”. Rồi những người con than phiền và hỏi“Con có thật sự là đứa trẻ không?”. Baba nói “Đúng vậy, con là đứa trẻ”. Mặc dù con có thể hấp thu kiến thức này thật tốt và con phục vụ thật tốt ở nơi triển lãm cả ngày lẫn đêm, tuy nhiên Ta sẽ nói rằng con là đứa trẻ. Người Cha nói “Kể cả Brahma này cũng là một đứa trẻ”. Baba này nói“Các con còn vĩ đại hơn cả ta”. Người này có nhiều trách nhiệm. Những ai có nhiều trách nhiệm thì có nhiều thứ để suy nghĩ. Baba nhận được rất nhiều tin tức. Đó là lý do vì sao ông ấy thức dậy vào sáng sớm và cố gắng ở trong sự tưởng nhớ.
Của thừa kế phải được nhận từ Đấng ấy. Vì thế, con hãy nhớ đến Người Cha. Mỗi ngày, Ta đều giải thích cho tất cả các con rằng “Con ngọt ngào, con rất yếu trong việc thực hiện cuộc hành hương tưởng nhớ”. Có thể con rất giỏi trong kiến thức này, nhưng mỗi người các con phải tự hỏi trái tim mình rằng con tưởng nhớ đến Baba được bao lâu. OK, con bận rộn trong công việc của con suốt cả ngày, nhưng thật ra con có thể ở trong sự tưởng nhớ trong khi con làm công việc của mình. Có câu nói “Hãy để đôi tay của con làm việc và hãy để trái tim của con ở trong sự tưởng nhớ”. Điều này có nghĩa là “Hãy để trí tuệ của con kết nối với nơi ấy”. Giống như trên con đường thờ cúng, khi họ ngồi xuống để tôn thờ ai đó, trí tuệ của họ bị lôi kéo đến việc làm của mình. Hoặc nếu người chồng đang ở nước ngoài, thì trí tuệ của người vợ sẽ hướng đến đó bởi vì cô ấy có sự kết nối mãnh liệt hơn đến đó. Vì thế, mặc dù con có thể làm công việc phục vụ rất tốt, nhưng Baba vẫn nói rằng con có trí tuệ như trẻ con. Nhiều người con viết rằng “Con quên nhớ đến Baba”. Ồ! Đến cả đứa trẻ còn không quên cha của nó. Thậm chí con còn trẻ con hơn cả đứa trẻ nữa. Người Cha đang làm cho con trở thành hoàng tử và công chúa chính là Người Cha, Người Thầy và Gurucủa con, vậy mà con lại quên mất Người!
Baba chỉ khuyên bảo những người con gửi cho Người tấm biểu đồ đầy đủ của chúng. Con nên viết thư cho Người Cha, kể với Người con nhớ đến Người như thế nào và con nhớ đến Người vào lúc nào. Rồi Người Cha có thể khuyên bảo con. Tùy thuộc vào loại công việc mà con thực hiện, Baba có thể hiểu con có bao nhiêu thời gian rảnh rỗi dành cho sự tưởng nhớ. Những ai làm việc trong cơ quan Nhà nước thì có nhiều thời gian rảnh rỗi. Ngay khi khối lượng công việc vơi đi một chút, con có thể tiếp tục nhớ đến Người Cha. Trong khi bước đi và di chuyển, con hãy tưởng nhớ đến Cha. Baba cho con mốc thời gian. OK, con hãy đi ngủ vào lúc 9 giờ tối, rồi con thức dậy vào lúc 2hoặc 3 giờ sáng và nhớ đến Baba. Con hãy đến và ngồi ở đây. Baba không muốn con hình thành thói quen phải ngồi xuống thì mới tưởng nhớ được, bởi vì con cũng có thể tưởng nhớ đến Cha trong khi bước đi và di chuyển. Con có rất nhiều thời gian rảnh rỗi ở đây (Madhuban). Trước kia,con từng đi lên núi và ngồi trong cô tịch. Chắc chắn con phải nhớ đến Cha. Tội lỗi của con sẽ được gột bỏ theo cách nào khác nữa đây? Nếu con không thể nhớ đến Cha, con còn trẻ con hơn cả đứa trẻ. Mọi điều phụ thuộc vào sự tưởng nhớ của con. Nỗ lực nằm ở việc nhớ đến Người Cha, Đấng Thanh Lọc.
Kiến thức này thật dễ dàng. Con biết rằng chỉ những ai đã đến cách đây một Chu kỳ thì sẽ lại đến và hiểu kiến thức này. Con tiếp tục nhận được những lời chỉ dẫn. Nỗ lực duy nhất con phải thực hiện đó là làm thế nào để trở nên hoàn toàn thanh khiết từ hoàn toàn ô trọc. Không còn cách nào khác để làm việc này ngoại trừ tưởng nhớ đến Người Cha. Con có thể nói với Baba “Baba ơi, do công việc kinh doanh của con hoặc do công việc này, con không thể nào nhớ đến Người”. Ngay lập tức, Baba sẽ cho con lời khuyên “Đừng làm việc đó, hãy làm việc này”. Mọi chuyện của con phụ thuộc vào sự tưởng nhớ. Nhiều người con giỏi trao kiến thức này rất tốt và chúng cũng làm cho mọi người hạnh phúc, nhưng bản thân chúng thì không có yoga. Mặc dù chúng hiểu rằng chúng phải nhớ đến Cha, nhưng chúng lại quên mất. Việc này cần có nỗ lực.
Một khi con đã thấm nhuần thói quen này rồi, kể cả khi con đang ngồi ở ga tàu hoặc sân bay, con đều có mối quan tâm từ bên trong là tưởng nhớ đến Cha. Sẽ có niềm hạnh phúc từ bên trong rằng con đang được Baba làm cho trở thành hoàng tử và công chúa trong tương lai. Hãy thức dậy vào sáng sớm và ngồi trong sự tưởng nhớ đến Người Cha. Sau đó, nếu con cảm thấy mệt, con có thể nằm xuống và nhớ đến Baba. Người Cha chỉ cho con nhiều cách. Nếu con không thể nhớ đến Baba trong khi bước đi và di chuyển, Baba sẽ nói “OK, con hãy ngồi để có sự tưởng nhớ đặc biệt vào buổi tối để rồi ít ra con có thể tích lũy điều gì đó. Tuy nhiên, ép mình ngồi ở đâu đó để thiền thì sẽ trở nên giống như là hatha yoga. Con đường của con là con đường dễ dàng. Trong khi con dùng bữa, con hãy nhớ đến Cha”. Chúng ta đang được Baba làm cho trở thành chủ nhân của thế giới. Con hãy tiếp tục trò chuyện với bản thân “Tôi có đang trở nên như thế thông qua việc học này không?”. Hãy chú ý đầy đủ đến việc học của con. Con có rất ít môn học. Baba giải thích rất ít. Nếu con không hiểu bất cứ điều gì, hãy hỏi Baba. Hãy xem con là linh hồn.
Cơ thể này được tạo nên từ 5 yếu tố tự nhiên. Xem con là cơ thể nghĩa là xem con là con ma được tạo nên từ 5 yếu tố tự nhiên. Đây là thế giới xấu xa, còn kia là thế giới thánh thiện. Ở đây, tất cả mọi người đều ý thức cơ thể. Không ai biết bản thân mình là linh hồn. Luôn có sai và đúng. Hiểu bản thân là linh hồn bất diệt nghĩa là có sự hiểu biết đúng. Xem bản thân là cơ thể có thể bị hoại diệt nghĩa là có hiểu biết sai. Có sự cao ngạo liên quan đến cơ thể. Giờ đây, Người Cha nói “Hãy quên đi cơ thể của con! Trở nên ý thức linh hồn!”. Có nỗ lực trong việc này.
Con đã nhận 84 kiếp. Giờ đây, con phải trở về Nhà. Con thấy việc này rất dễ bởi vì con nhận 84 kiếp. Con phải viết ra chính xác rằng những vị thần triều đại Mặt trời nhận 84 kiếp. Con tiếp tục học và việc chỉnh sửa cũng tiếp tục diễn ra. Cũng có thứ hạng trong việc học đời thường. Nếu con học ít hơn, con sẽ nhận được tiền lương ít hơn. Giờ đây con đã đến với Baba để lắng nghe câu chuyện thật sự về sự bất tử để trở thành Narayan từ con người bình thường. Giờ đây, vùng đất chết này sắp bị phá hủy. Giờ đây, chúng ta phải đi đến vùng đất bất tử kia. Con nên quan tâm đến việc làm thế nào để trở nên hoàn toàn thanh khiết từ hoàn toàn ô trọc. Người Cha, Đấng Thanh Lọc, chỉ cho tất cả các con phương pháp như nhau. Người chỉ nói “Hãy nhớ đến Người Cha và viết ra tấm biểu đồ của con, rồi con sẽ thật hạnh phúc”.
Giờ đây, con có kiến thức này, trong khi thế giới thì đang chìm trong tăm tối vô hạn. Giờ đây, con đang nhận được sự khai sáng. Con đang trở thành trinetri và trikaldarshi. Có nhiều người nói rằng kiến thức này có thể nhận được ở bất cứ nơi nào, rằng đây không phải là điều mới. Ồ! Nhưng không ai khác nhận được kiến thức này; thậm chí nếu họ có nhận được kiến thức này ở đâu đó, họ cũng không làm gì với kiến thức này. Có ai khác nỗ lực để thay đổi từ con người bình thường trở thành Narayan không? Không có ai cả! Người Cha nói với con rằng những giờ sáng sớm là khoảng thời gian rất tốt. Con cảm thấy hết sức thoải mái khi vạn vật đều bình yên và bầu không khí vẫn còn rất tốt. Bầu không khí tệ nhất là từ 10 giờ tối đến nửa đêm. Đây là lý do vì sao thời gian vào buổi sáng là rất tốt. Con hãy đi ngủ sớm, rồi thức dậy vào lúc 2 giờ hoặc 3 giờ sáng. Con hãy ngồi thoải mái và trò chuyện với Baba.
Hãy nhớ đến lịch sử và địa lý của thế giới. Shiv Baba nói“Ta có kiến thức về Đấng Sáng Tạo và sự sáng tạo. Ta trở thành Người Thầy và dạy cho con”. Các con, những linh hồn, tiếp tục nhớ đến Người Cha. Yoga cổ xưa của Bharatthì rất nổi tiếng. Con cũng phải viết ra yoga đó kết nối với ai. Đây là yoga kết nối linh hồn với Linh Hồn Tối Cao; nói cách khác, đây là sự tưởng nhớ.
Con biết rằng con là đa năng, con nhận được đầy đủ 84 kiếp. Chỉ những ai thuộc về dòng tộc Brahmin thì sẽ đến đây. Chúng ta là Brahmin, giờ đây chúng ta sẽ trở thành thánh thần. Saraswati cũng là con gái của ông này. “Ta già rồi, nhưng ta rất hạnh phúc rằng ta sắp sửa rời bỏ cơ thể này và nhận kiếp sinh là con của vua. Giờ đây, ta đang học, rồi ta sẽ được ngậm thìa vàng”. Đây là mục tiêu và mục đích của tất cả các con. Tại sao lại không có niềm hạnh phúc chứ? Cho dù mọi người nói gì, tại sao niềm hạnh phúc của con lại bị mất đi? Nếu con không nhớ đến Người Cha, con có thể trở thành Narayan từ con người bình thường như thế nào? Con phải trở nên hướng thượng, phải không? Con hãy cho thấy rằng con có thể nỗ lực nhiều đến như thế. Tại sao con lại trở nên hoang mang?Tại sao con lại trở nên phiền lòng và nói rằng không phải mọi người đều sẽ trở thành vua? Khoảnh khắc con có ý nghĩ rằng không phải mọi người đều sẽ trở thành vua, thì con rớt. Khi họ học ở trong trường để trở thành luật sư hoặc kỹ sư, họ không nói rằng không phải mọi người đều sẽ trở thành luật sư. Nếu họ không chịu học hành, thì họ rớt. Cả chuỗi hạt bao gồm 16.108 hạt. Ai sẽ đến trước? Điều đó sẽ phụ thuộc vào nỗ lực của con. Mỗi người các con đang nỗ lực nhiều hơn người bên cạnh.
Giờ đây, trí tuệ của con biết rằng con sắp rời bỏ cơ thể cũ của con và trở về Nhà. Nếu con chỉ nhớ được chừng này thôi, nỗ lực của con sẽ trở nên mãnh liệt. Trí tuệ của con nên biết rằng Đấng ban tặng sự giải thoát và sự giải thoát trong cuộc sống cho tất cả là một Người Cha duy nhất. Hôm nay, có hàng tỉ con người trên thế giới, rồi sẽ chỉ có 900.000 người các con. Con số này chỉ là xấp xỉ. Có thể có thêm bao nhiêu người trong thời kỳ Vàng? Bởi vì vương quốc đang được thiết lập, cho nên cũng phải có các thần dân. Trí tuệ nói “Trong thời kỳ Vàng, cái cây còn rất nhỏ; nó thật đẹp”. Tên gọi khác của nơi ấy là thiên đường. Toàn bộ Chu kỳ tiếp tục xoay chuyển bên trong trí tuệ của con. Nếu con liên tục xoay Chu kỳ, điều đó thật là tốt.
Cơn ho này đến, đó là sự gánh chịu nghiệp bởi vì đây là chiếc giày cũ. Ta sẽ không nhận chiếc giày mới ở đây. Shiv Baba nói “Ta không nhận kiếp tái sinh và Ta cũng sẽ không đi vào bụng mẹ. Ta đi vào cơ thể già nua”.
Giờ đây, con đang ở trong trạng thái nghỉ hưu và con phải vượt thoát khỏi âm thanh để đến với vùng đất bình an. Giống như ngày kết thúc và thay đổi thành đêm; rồi đêm kết thúc và thay đổi thành ngày, tương tự như vậy, thế giới cũ này chắc chắn sẽ bị phá hủy. Thời kỳ Vàng chắc chắn sẽ đến khi thời kỳ Chuyển giao kết thúc. Con phải chú ý thật nhiều đến cuộc hành hương tưởng nhớ. Hiện tại, điều này đang rất thiếu. Đây là lý do vì sao Baba bảo con là trẻ con. Con thể hiện ra tính cách như trẻ con của con. Khi con nói rằng con không thể nhớ Baba, con được gọi là trẻ con, phải không? Con có phải là đứa trẻ nhỏ đến mức con quên cả Người Cha không? Người là Người Cha, Người Thầy và Guru ngọt ngào nhất. Người là Đấng dấu yêu nhất của con trong suốt nửa Chu kỳ, vậy mà con vẫn quên mất Người. Trong suốt nửa Chu kỳ, con đã nhớ đến Người khi con ở trong đau khổ, và con nói rằng “Hỡi Thượng Đế!”.Linh hồn nói điều này thông qua cơ thể. Giờ đây, Ta đã đến, con hãy nhớ đến Ta cho thật tốt.
Hãy chỉ con đường này cho nhiều người khác. Khi con tiến bộ hơn, sẽ có nhiều sự mở rộng. Các tôn giáo mở rộng. Có ví dụ về Aurobindo Ghose (là một học giả, nhà thơ, triết gia, yogi người Ấn Độ, là một trong những lãnh tụ tinh thần nổi tiếng nhất và có ảnh hưởng nhất của triết lý Vệ Đà). Ngày nay, ông ấy có nhiều trung tâm. Giờ đây, con biết rằng tất cả những điều đó đều thuộc về con đường thờ cúng. Giờ đây, con đang nhận được kiến thức này. Đây là kiến thức về việc làm thế nào để trở thành con người hướng thượng nhất. Con đang thay đổi từ con người thành thánh thần. Người Cha đến và giặt sạch tất cả những bộ đồ dơ bẩn, ô trọc. Lời ca ngợi này chỉ thuộc về Người.
Điều chính yếu là sự tưởng nhớ. Kiến thức này thật là dễ dàng. Con hãy đọc murli cho người khác. Hãy tiếp tục nhớ đến Người Cha. Trong khi tưởng nhớ đến Người Cha, các con, những linh hồn, sẽ trở nên thanh khiết và tiếp tục được đổ đầy xăng. Sau đó, các con, những linh hồn sẽ chạy. Con có thể gọi họ là một phần trong đám rước của Shiv Baba hoặc là những người con của Người. Người Cha nói “Giờ đây, Ta đã đến để đưa con ra khỏi giàn hỏa sắc dục và đặt con ngồi trên giàn hỏa yoga. Con nhận được sức khỏe thông qua yoga và nhận được của cải thông qua kiến thức này. Achcha.
Gửi đến những người con dấu yêu, ngọt ngào nhất, đã thất lạc từ lâu, nay mới tìm lại được, nỗi nhớ, niềm thương và lời chào buổi sáng từ Người Mẹ, Người Cha, BapDada. Người Cha linh hồn cúi chào những người con linh hồn.
Trọng tâm thực hành:
1. Giữ mục tiêu và mục đích của con ở trước mặt con, và giữ mình hạnh phúc. Đừng bao giờ trở nên phiền lòng. Đừng bao giờ có ý nghĩ rằng không phải tất cả mọi người đều sẽ trở thành vua. Hãy nỗ lực để đạt được vị trí cao.
2. Nhớ đến Người Cha dấu yêu nhất với thật nhiều tình yêu thương. Đừng trở thành trẻ con trong chuyện này. Sáng sớm là khoảng thời gian rất tốt dành cho việc tưởng nhớ. Ngồi thoải mái trong tĩnh lặng và nhớ đến Baba.
Lời chúc phúc: Mong con là người phục vụ đa năng trong công việc phục vụ cho yagya và nhận được prasad (lễ vật)là mọi thành quả.
Nhận được cơ hội làm công việc phục vụ đa năng vào thời kỳ Chuyển giao cũng có nghĩa là nhận được chiếc thang máy (sự nâng đỡ) trong Vở kịch. Những ai làm công việc phục vụ đa năng cho yagya với tình yêu thương thì tự động nhận được prasad (đồ lễ) là mọi thành quả. Chúng giữ mình thoát khỏi trở ngại. Với bất kỳ công việc phục vụ nào chúng làm, chúng đều nhận được quả trái cho công việc phục vụ ấy gấp ngàn lần. “Langar” (liên tục dâng cúng thức ăn) vật chất và tinh tế nên liên tục diễn ra. Làm cho bất kỳ ai trở nên hài lòng chính là công việc phục vụ lớn nhất. Dành cho họ sự đối đãi trọng thị chính là có vận may to lớn nhất.
Khẩu hiệu: Ổn định trong lòng tự trọng của con, rồi mọi loại cao ngạo sẽ tự động chấm dứt.
*** Om Shanti ***
Thấm nhuần cốt cách đường bệ tâm linh và sự thanh khiết
Những con người hoàng tộc trên thế giới không bao giờ sử dụng trí tuệ hoặc thời gian của mình cho những chuyện hoặc tình huống vặt vãnh. Họ nhìn nhưng không thấy, họ nghe nhưng không thấu. Tương tự như vậy, các con, những linh hồn đường bệ tâm linh không nên sử dụng trí tuệ hoặc thời gian của con cho những chuyện vặt vãnh của những linh hồn không đường bệ. Những linh hồn đường bệ tâm linh đừng bao giờ nói lời lãng phí hoặc tầm thường.
0 comments
Comments (0)
Commenting on this post isn't available anymore. Contact the site owner for more info.