Trọng tâm: Con ngọt ngào, bất cứ điều gì con nhìn thấy thông qua đôi mắt của mình, tất cả điều là những thứ linh tinh thuộc về thế giới cũ. Nó phải bị phá hủy. Vì thế, hãy loại bỏ mảnh đất đau khổ này ra khỏi trí tuệ của con.
Câu hỏi: Con người đổ lỗi Người Cha vì điều gì trong khi thật ra đó không phải là lỗi của ai hết?
Trả lời: Con người tin rằng cuộc phá hủy vĩ đại diễn ra được tạo cảm hứng bởi Thượng Đế, rằng Người là Đấng gây đau khổ, cũng như trao hạnh phúc. Họ qui hết trách nhiệm cho Người Cha. Người Cha nói “Con ơi, Ta luôn là Đấng ban tặng hạnh phúc. Ta không thể gây đau khổ cho bất kỳ ai. Nếu Ta tạo cảm hứng cho sự phá hủy diễn ra, mọi tội lỗi sẽ đổ dồn lên Ta. Mọi chuyện diễn ra là theo Vở kịch. Ta không khiến cho nó diễn ra”.
Bài hát: Ôi, người lữ hành trong đêm, đừng trở nên mệt mỏi. Đích đến bình minh không còn xa.
Om shanti. Có nhiều bài hát rất hay để dạy cho các con. Con sẽ có thể chia sẻ kiến thức này bằng cách trích rút ra ý nghĩa của những bài hát như thế. Trí tuệ của con biết rằng những cuộc hành hương trong đêm tối đã đến hồi kết thúc, và tất cả các con đều đang ở trên cuộc hành hương vào ban ngày. Cuộc hành hương trong đêm tối, khi con mò mẫm, loạng choạng trong tăm tối, diễn ra trên con đường thờ cúng. Trong khi đi trên những cuộc hành hương trong đêm trong suốt nửa Chu kỳ, con đã tiếp tục đi xuống. Giờ đây, con đã đến đây để đi trên cuộc hành hương vào ban ngày. Chỉ một lần duy nhất, con đi trên cuộc hành hương này. Con biết rằng bằng cách đi trên cuộc hành hương tưởng nhớ này, con thay đổi từ hoàn toàn ô trọc thành hoàn toàn thanh khiết, rồi con trở thành chủ nhân của thời kỳ Vàng hoàn toàn thanh khiết. Bằng cách trở nên hoàn toàn thanh khiết, con trở thành chủ nhân của thời kỳ Vàng. Sau đó, bằng cách trở nên hoàn toàn ô trọc, con trở thành chủ nhân của thời kỳ Sắt. Nơi ấy được gọi là thiên đường, và nơi này được gọi là địa ngục. Giờ đây, con đang tưởng nhớ đến Cha. Con chỉ nhận được niềm hạnh phúc từ Người Cha.
Những ai không thể nói ra kiến thức này thì nên nhớ đến mảnh đất bình an là Ngôi nhà của chúng ta, những linh hồn, còn mảnh đất hạnh phúc là vương quốc thiên đường, và bây giờ đây là mảnh đất đau khổ, vương quốc của Ravan. Người Cha nói “Giờ đây, con hãy quên đi mảnh đất đau khổ này”. Mặc dù con đang sống ở đây, nhưng hãy để trí tuệ của con nhớ rằng bất cứ điều gì con nhìn thấy bằng mắt, nó đều thuộc về vương quốc của Ravan. Tất cả những cơ thể con nhìn thấy cũng là những thứ linh tinh thuộc về thế giới cũ. Tất cả những thứ linh tinh đó phải được hiến tế vào ngọn lửa hiến tế này. Khi những brahmin ô trọc kia tạo ra ngọn lửa hiến tế, họ ném hạt mè vào ngọn lửa. Sự phá hủy phải diễn ra ở đây. Đấng Tối Cao là Người Cha. Rồi mới đến Brahma và Vishnu. Shankar không có phần vai quan trọng. Sự phá hủy phải diễn ra ở đây. Người Cha tạo cảm hứng cho sự phá hủy diễn ra theo cách mà không ai tích lũy tội lỗi cho việc đó. Nếu người ta nói Thượng Đế thực hiện việc phá hủy, Người sẽ bị qui kết trách nhiệm cho việc đó. Đây là lý do vì sao điều đó được ấn định trong Vở kịch. Đây là Vở kịch vô hạn, không ai biết điều này.
Không ai biết về Đấng Sáng Tạo hoặc sự sáng tạo. Bởi vì họ không biết về Người, cho nên họ đã trở thành trẻ mồ côi; họ không có vị Chúa Tể hoặc Chủ Nhân. Khi một gia đình mà không có cha, những người con đánh nhau và người ta nói rằng “Chúng mày không có chủ nhân sao?”. Giờ đây, có đến hàng triệu người không có chủ nhân; có tranh chấp, đánh nhau ở mọi quốc gia. Cũng trong một gia đình, con cái đánh nhau với cha của mình, và vợ đánh nhau với chồng của mình. Có bất an trong mảnh đất đau khổ này. Không phải là Thượng Đế, Người Cha, tạo ra đau khổ. Con người nghĩ rằng chính Người Cha trao cả hạnh phúc và gây ra đau khổ. Tuy nhiên, Người Cha không bao giờ có thể gây ra đau khổ. Người được gọi là Đấng ban tặng hạnh phúc, vì thế làm sao Người có thể gây ra đau khổ được chứ? Người Cha nói “Ta làm cho con trở nên thật hạnh phúc”.
Trước hết, con hãy xem con là linh hồn. Linh hồn là bất diệt, còn cơ thể thì có thể bị hoại diệt. Vùng tối cao là nơi cư ngụ của chúng ta, những linh hồn, và đó cũng là nơi chốn tĩnh lặng. Những lời này là chính xác. Thiên đường sẽ không được gọi là vùng tối cao. Param nghĩa là mảnh đất vượt thoát. Thiên đường thì tồn tại ở đây. Thế giới vô thể là mảnh đất vượt thoát, nơi chúng ta, những linh hồn, cư ngụ. Con diễn phần vai hạnh phúc và đau khổ của con ở đây. Khi con người nói rằng ai đó đã đi đến thiên đường, điều đó hoàn toàn là sai. Giờ đây, thiên đường không tồn tại; bây giờ là thời kỳ Sắt. Vào lúc này, con đang ở thời kỳ Chuyển giao, trong khi mọi người khác thì đang ở trong thời kỳ Sắt. Trong cùng một gia đình, người cha thì ở trong thời kỳ Sắt, còn người con thì ở trong thời kỳ Chuyển giao; người vợ ở trong thời kỳ Chuyển giao, còn người chồng thì ở trong thời kỳ Sắt. Có sự khác biệt như thế. Nếu người vợ nhận kiến thức này nhưng người chồng thì không, họ không hợp tác với nhau được. Rồi có mâu thuẫn, xung đột trong ngôi nhà đó. Người vợ trở thành bông hoa, trong khi người chồng vẫn là gai. Trong cùng một ngôi nhà, người con biết rằng trong khi đang ở trong thời kỳ Chuyển giao, nó đang trở thành thánh thần thanh khiết, hướng thượng, nhưng cha của nó lại bảo nó kết hôn và hủy hoại bản thân, trở thành cư dân của địa ngục. Người Cha tâm linh nói “Con ơi, giờ đây con hãy trở nên thanh khiết”. Sự thanh khiết hiện tại của con sẽ theo con suốt 21 kiếp.
Vương quốc của Ravan phải bị phá hủy. Con người thiêu đốt hình nộm của bất kỳ ai là kẻ thù của họ. Vì thế, hình nộm của Ravan bị thiêu đốt. Nên có sự chán ghét thật nhiều đối với kẻ thù ấy, nhưng không ai biết Ravan là ai. Họ tốn kém rất nhiều chi phí trong việc thiêu đốt hình nộm ấy. Họ không tốn kém nhiều chi phí đến thế trong việc thiêu xác con người. Những điều này không tồn tại trong thiên đường. Ở thiên đường, họ chỉ cần bật công tắc điện lên. Ở thiên đường, thậm chí họ còn không có suy nghĩ tro cốt sẽ hữu ích. Hệ thống và phong tục ở đó không có điều gì gây ra khó khăn hay mệt mỏi. Có rất nhiều hạnh phúc ở đó.
Người Cha giải thích “Giờ đây, con hãy liên tục nỗ lực để chỉ nhớ đến Ta mà thôi. Đây là cuộc chiến để ở trong sự tưởng nhớ. Người Cha tiếp tục giải thích cho con “Con ngọt ngào, hãy liên tục tỉnh táo và đặc biệt chú ý đến bản thân”. Cẩn thận để Maya không cắt mũi và cắt tai của con bởi vì bà ấy là kẻ thù của con. Con nhớ đến Người Cha, rồi Maya thổi bay con đi trong cơn bão của bà ấy. Đó là lý do vì sao Baba nói “Mỗi người các con nên viết ra tấm biểu đồ thể hiện trong suốt cả ngày, con nhớ đến Người Cha nhiều bao nhiêu. Tâm trí của con đã lang thang đi đâu?”. Con hãy ghi chú xuống nhật ký của con: Con nhớ đến Người Cha được bao lâu. Con hãy kiểm tra bản thân để xem Maya có thể thấy rằng con thật can đảm và con đang chú ý đến bản thân thật tốt. Hãy hoàn toàn tỉnh táo. Giờ đây, Người Cha đến để trao cho các con lời giới thiệu về Người. Người nói “Con có thể chăm sóc cho nhà cửa và gia đình của con, nhưng con chỉ cần nhớ đến Cha”.
Brahma này không giống như những ẩn sĩ kia. Các ẩn sĩ sống dựa trên những gì họ xin được, và họ vẫn phải thực hiện hành động. Con có thể nói với họ rằng họ là hatha yogi. Chỉ duy nhất một Thượng Đế có thể dạy cho con Raja Yoga. Giờ đây, con đang ở thời kỳ Chuyển giao. Con phải nhớ đến thời kỳ Chuyển giao này. Vào thời kỳ Chuyển giao này, chúng ta trở thành vị thần hướng thượng nhất. Chúng ta từng là con người hướng thượng nhất, nghĩa là trở thành thánh thần xứng đáng được tôn thờ, và giờ đây chúng ta đã trở thành con người thấp kém nhất. Chúng ta đã trở nên vô dụng. Giờ đây, chúng ta đang trở thành gì? Khi mọi người học để trở thành luật sư, họ không đạt được vị trí trong lúc học. Chỉ khi họ thi đậu kỳ thi, họ mới có để nhận được chiếc nón thể hiện cho vị trí của họ. Rồi họ tham gia vào công việc của chính phủ. Con hiểu rằng giờ đây Thượng Đế, Đấng Tối Cao, đang dạy cho con. Vì thế, chắc chắn Người sẽ trao cho con vị trí cao quý nhất. Đây là mục tiêu và mục đích của con.
Người Cha nói “Giờ đây, con hãy liên tục nhớ đến Ta”. Ta đã giải thích cho con Ta là ai. Ta là Người Cha của tất cả các linh hồn, chấm điểm ánh sáng. Ta có toàn bộ kiến thức này. Trước kia, con đã không biết rằng linh hồn là một điểm sáng. Toàn bộ phần vai bất diệt trong 84 kiếp của con được khắc ghi bên trong con. Chúa đã diễn phần vai của mình rồi ra đi; linh hồn ấy chắc chắn sẽ quay trở lại. Tất cả các tín đồ của Chúa cũng sẽ quay trở về Nhà. Kể cả linh hồn Chúa giờ đây cũng hoàn toàn ô trọc. Tất cả những người sáng lập tôn giáo, những linh hồn từng là cao quý nhất, giờ đây đều là hoàn toàn ô trọc. Brahma này cũng nói “Ta đã trở nên hoàn toàn ô trọc vào lúc cuối cùng trong nhiều kiếp người của ta, và giờ ta đang trở nên hoàn toàn thanh khiết một lần nữa”. Điều tương tự cũng áp dụng cho con. Con biết rằng giờ đây con đã trở thành Brahmin để trở thành thánh thần. Không ai biết ý nghĩa của hình ảnh đa hình dáng. Giờ đây, con biết rằng khi con, linh hồn, ở trong Ngôi nhà ngọt ngào của con, con là thanh khiết. Con trở nên ô trọc sau khi xuống đây. Đây là lý do vì sao con cầu gọi “Hỡi Đấng Thanh Lọc, xin hãy đến và thanh lọc cho chúng con để chúng con có thể về Nhà, mảnh đất giải thoát”.
Điểm kiến thức này cũng phải được hấp thu. Con người không hiểu mảnh đất giải thoát là gì hoặc mảnh đất giải thoát trong cuộc sống là gì. Mảnh đất giải thoát được gọi là mảnh đất bình an. Mảnh đất giải thoát trong cuộc sống được gọi là mảnh đất hạnh phúc. Ở đây, có ràng buộc của mảnh đất đau khổ. Sự giải thoát trong cuộc sống được gọi là mối quan hệ với hạnh phúc. Ràng buộc với đau khổ giờ đây sẽ được loại bỏ. Chúng ta đang nỗ lực để đạt được vị trí cao. Vì thế, con nên có niềm hân hoan say sưa rằng con đang thiết lập nên vương quốc của con bằng cách theo shrimat. Jagadamba trở thành linh hồn số một. Chúng ta cũng sẽ noi theo gương cô ấy. Giờ đây, những người con ngồi trên ngai vàng trái tim của người mẹ và người cha thì đạt được ngai vàng của họ trong tương lai. Chỉ những ai bận rộn trong công việc phục vụ suốt cả ngày lẫn đêm thì có thể ngồi trên ngai vàng trái tim.
Con hãy trao cho mọi người bức thông điệp để nhớ đến Người Cha. Con không được nhận lấy dù chỉ một xu. Con người nghĩ rằng khi con đi cột rakhi cho họ, họ phải trao thứ gì đó cho con. Hãy nói với họ “Các bạn chỉ cần cúng dường cho chúng tôi năm thói hư tật xấu; chúng tôi không muốn điều gì khác. Chúng tôi đã đến để nhận lấy sự cúng dường này từ các bạn. Đây là lý do vì sao sợi dây rakhi cho sự thanh khiết được cột lên các bạn. Hãy nhớ đến Người Cha, trở nên thanh khiết và các bạn sẽ trở thành thánh thần. Chúng tôi không thể nhận tiền từ các bạn. Chúng tôi không phải là những brahmin thờ cúng kia. Chỉ cần trao cho chúng tôi năm thói hư tật xấu, rồi điềm gở sẽ được loại bỏ”.
Giờ đây, không còn cấp độ thánh thiện nào nữa. Có điềm gở ở bên trên mọi người. Con là Brahmin, phải không? Cho dù con đi đâu, con hãy nói với họ “Hãy cúng dường năm thói hư tật xấu và điềm gở sẽ được loại bỏ. Trở nên thanh khiết. Đừng bao giờ dính dáng vào thói tật. Hãy nhớ đến Người Cha và tội lỗi của bạn sẽ được loại bỏ, bạn sẽ trở thành bông hoa. Bạn đã từng là hoa, nhưng giờ đây bạn đã trở thành gai. Trong khi nhận 84 kiếp, giờ đây bạn đã đi xuống. Giờ đây, bạn phải trở về Nhà”. Baba đã trao cho con những lời chỉ dẫn thông qua con người này (Brahma). Người là Thượng Đế, Đấng Tối Cao. Người không có cơ thể của riêng Người. Achcha, Brahma, Vishnu và Shankar có cơ thể hay không? Con sẽ nói rằng “Vâng, họ có cơ thể tinh tế”. Tuy nhiên, nơi ấy không phải là thế giới của con người hữu hình. Toàn bộ Vở kịch này diễn ra ở đây. Làm thế nào có Vở kịch ở vùng tinh tế được chứ? Thật ra, không có mặt trời hay mặt trăng trong thế giới vô thể, thế thì làm thế nào có Vở kịch ở đó được chứ? Đây là một sân khấu lớn. Việc tái sinh diễn ra ở đây;việc tái sinh không diễn ra ở vùng tinh tế. Toàn bộ Vở kịch vô hạn này giờ đây đang ở trong trí tuệ của con.
Giờ đây, con đã đến để biết rằng con từng là thánh thần, rồi con sa ngã trên con đường tội lỗi. Con đường tội lỗi cũng được gọi là con đường xấu xa, thói tật. Chúng ta từng thanh khiết trong suốt nửa Chu kỳ. Vở kịch về chiến thắng và thất bại này là Vở kịch về chúng ta. Bharat là mảnh đất bất diệt; nó không bao giờ có thể bị hủy. Vào lúc đó, khi lối sống thánh thần nguyên thủy vĩnh cửu từng tồn tại, không có lối sống hay tôn giáo nào khác. Chỉ những ai chấp nhận những điều này cách đây một Chu kỳ thì sẽ lại chấp nhận nó. Không thể có bất cứ điều gì xưa hơn 5000 năm.
Đầu tiên, con sẽ đi đến thời kỳ Vàng và xây cung điện của con. Không phải là thành phố vàng Dawarka của con sẽ nổi lên từ dưới biển. Họ đã mô tả những vị thần nổi lên từ dưới biển để trao những khay đầy những viên ngọc. Thật ra, Người Cha, Đại Dương Kiến Thức, đang trao cho con những khay đầy những viên ngọc kiến thức. Shankar đã được mô tả là kể câu chuyện về sự bất tử cho Parvatinghe và làm đầy tạp dề của cô ấy những viên ngọc kiến thức. Họ cũng nói về Shankar rằng Shankar từng uống thứ nước say men. Con người đi đến trước pho tượng của Shankar và cầu xin được đổ đầy tạp dề của họ, trao cho họ của cải. Do đó, con hãy nhìn xem họ đã bôi nhọ Shankar như thế nào. Họ bôi nhọ Ta nhiều nhất. Đây cũng là phần vai trong Vở kịch và nó sẽ lại diễn ra. Không ai biết về Vở kịch này. Ta đến và giải thích bí mật về mọi điều cho con từ đầu cho đến cuối. Con cũng biết rằng Người Cha là Đấng cao quý nhất. Không ai hiểu Vishnu trở thành Brahma như thế nào, hoặc Brahma trở thànhVishnu như thế nào. Giờ đây con đang nỗ lực để trở thành một phần của dòng tộc Vishnu. Con đã trở thành Brahminđể trở thành chủ nhân của mảnh đất Vishnu. Trong trái tim của con, Brahmin, biết rằng con đang thiết lập nên vương quốc triều đại Mặt trời và triều đại Mặt trăng cho chính con bằng cách theo shrimat. Không có chuyện tranh chấp, đánh nhau ở đây. Không bao giờ diễn ra trận đánh nào giữa thánh thần và quỷ. Thánh thần thì tồn tại trong thời kỳ Vàng. Làm sao có thể diễn ra trận chiến ở đó? Con, Brahmin, với sức mạnh của yoga giờ đây đang trở thành chủ nhân của thế giới. Những ai với sức mạnh vũ lực thì đạt đến sự phá hủy. Với sức mạnh tĩnh lặng (silence) của con, con chiến thắng đối với khoa học (science).
Giờ đây, con phải trở nên ý thức linh hồn. “Tôi là linh hồn. Giờ đây, tôi phải trở về Nhà”. Linh hồn thì rất nhanh. Giờ đây, những chiếc máy bay kia đã được phát minh ra để có thể đưa con đi từ nơi này sang nơi khác ở rất xa chỉ trong vòng một giờ. Linh hồn thậm chí còn nhanh hơn thế. Linh hồn rời khỏi nơi này và nhận lấy cơ thể ở nơi khác chỉ trong vòng một cái búng tay. Thậm chí một số linh hồn còn đi ra nước ngoài và tái sinh ở đó. Linh hồn là quả tên lửa nhanh nhất. Không có chuyện gì liên quan đến máy móc ở đây. Linh hồn từ bỏ cơ thể của mình và đi đến nơi khác. Trí tuệ của con biết rằng giờ đây con phải trở về Nhà. Linh hồn ô trọc không thể trở về Nhà. Sau khi trở nên thanh khiết, con sẽ trở về Nhà; những linh hồn còn lại sẽ về Nhà sau khi trải nghiệm sự trừng phạt. Rất nhiều sự trừng phạt được trải nghiệm. Trong thời kỳ Vàng, linh hồn ở trong trạng thái vô cùng thoải mái ở trong cung điện bụng mẹ. Một số người conđã có linh ảnh về việc Krishna nhận kiếp sinh như thế nào. Không có bất cứ điều gì nhơ bẩn ở đó. Đột nhiên, có ánh sáng chói lóa. Giờ đây, con đang trở thành chủ nhân của thiên đường. Vì thế, con nên nỗ lực dựa theo đó. Thức ăn và đồ uống của con phải sạch và thanh khiết. Đậu và gạo là thực phẩm tốt nhất. Ở Rishikesh, các ẩn sĩ chỉ nhận thức ăn từ góa phụ, rồi họ rời đi. Họ là một trường phái khác.
Gửi đến những người con dấu yêu, ngọt ngào nhất, đã thất lạc từ lâu, nay mới tìm lại được, nỗi nhớ, niềm thương và lời chào buổi sáng từ Người Mẹ, Người Cha, BapDada. Người Cha linh hồn cúi chào những người conlinh hồn.
Trọng tâm thực hành:
1. Giữ mình tỉnh táo trong việc chú ý đến bản thân. Đề phòng Maya. Duy trì kiểm tra tấm biểu đồ tưởng nhớ một cách trung thực.
2. Noi theo gương người mẹ và người cha, được đặt ngồi trên ngai vàng trái tim. Giữ mình bận rộn trong việc phục vụ cả ngày lẫn đêm. Trao cho mọi người bức thông điệp tưởng nhớ đến Người Cha. Cúng dường năm thói tật, rồi điềm gở sẽ được loại bỏ.
Lời chúc phúc: Mong con hiến tế mọi ý thức về bản thân bằng cách giữ cân bằng giữa hiểu biết (sense) và trở về với cốt lõi (essence), qua đó trở thành người chuyển hóa thế giới.
Hiểu biết (sense) nghĩa là hiểu về những điểm kiến thức này và trở về với cốt lõi (essence) nghĩa là duy trì nhận thức là hiện thân của mọi sức mạnh. Nếu con giữ cân bằng giữa hai điều này, mọi ý thức về bản thân và tất cả những điều cũ của con sẽ được hiến tế. Bằng cách hiến tế mỗi một giây khắc, mỗi một suy nghĩ, mỗi một lời nói và mỗi một hành động trong công việc phục vụ chuyển hóa thế giới, con sẽ tự động trở thành người chuyển hóa thế giới. Những ai hiến dâng bản thân cùng với mọi nhận thức liên quan đến cơ thể thì dễ dàng có thể chuyển hóa bầu không khí bằng sóng rung động hướng thượng của mình.
Khẩu hiệu: Hãy nhớ đến những thành quả của con, rồi bất kỳ nỗi đau khổ hoặc nỗi phiền muộn nào cũng sẽ được quên đi.
*** Om Shanti ***
Tín hiệu Avyakt: Hấp thu cốt cách đường bệ tâm linh và sự thanh khiết.
Nền tảng cho những hành động hướng thượng là sự thanh khiết. Tuy nhiên, thanh khiết không chỉ là tịnh dục. Giữ tịnh dục thì thật hướng thượng, nhưng nếu có sự gắn kết nào đó hoặc bị phụ thuộc vào bất kỳ linh hồn nào, nếu con bị ấn tượng bởi bất kỳ điểm đặc biệt nào của linh hồn, hoặc nếu con có suy nghĩ tiêu cực về bất cứ linh hồn nào, nếu con nói những lời tệ hại hoặc những lời nói không nằm trong khuôn khổ giới luật, đó không được gọi là thanh khiết.