Trọng tâm: Con ngọt ngào, hãy giữ đồng hành tốt cùng với con. Nếu con bị nhuốm màu bởi đồng hành xấu thì con sẽ sa ngã. Đồng hành xấu sẽ làm suy yếu trí tuệ của con.
Câu hỏi: Các con nên có làn sóng của lòng nhiệt tình hăng hái dành cho điều gì?
Trả lời: Con nên có làn sóng của lòng nhiệt tình để đi và làm công việc phục vụ trong mọi ngôi làng. Bất cứ thứ gì con có, hãy sử dụng nó để làm công việc phục vụ. Người Cha khuyên con: Các con, hãy giải thoát bản thân khỏi mọi sự hỗ trợ của thế giới cũ này. Đừng gắn kết với bất kì thứ gì ở đây. Đừng gắn kết trái tim con với bất kì thứ gì.
Bài hát: Hãy đưa chúng con ra khỏi vùng đất tội lỗi này để đi đến nơi nghỉ ngơi và thoải mái.
Om shanti. Cho dù đó là thế giới của những linh hồn tội lỗi hay thế giới của những linh hồn thanh khiết, từ thiện, thì thế giới được đề cập đến ở đây ám chỉ đến các kiểu linh hồn. Bởi có đau khổ ở đây mà con người mới cầu gọi. Không ai trong thế giới của những linh hồn thanh khiết, từ thiện cầu gọi để được đưa đi đến nơi khác.
Con hiểu rằng không phải học giả, ẩn sĩ hay hiền triết nào đó đang nói với con tất cả những điều này. Chính người này nói rằng: Trước đây, ta không biết kiến thức này. Ta đã từng học kinh Ramayana và các kinh sách khác rất nhiều. Ta trao cho các con kiến thức này và vị này (Brahma) cũng lắng nghe. Bây giờ là thế giới của những linh hồn tội lỗi. Người ta nói rằng những linh hồn từ thiện, thanh khiết đã từng tồn tại và giờ đã biến mất. Con người thì chỉ đi để thờ phụng những linh hồn từ thiện, thanh khiết và rồi lại quay trở về nhà. Họ cũng thờ phụng Shiva. Bây giờ, con sẽ thờ phụng ai?
Con biết rằng Đấng Cao quý nhất là Thượng Đế, Shiva. Người là Người Cha, Người Thầy và Người Dẫn Dắt vâng lời. Không guru nào khác có thể đảm bảo đưa con trở về cùng với họ, cũng như không có bất kì guru nào trong số họ có thể đưa bất kỳ ai trở về. Bây giờ con đang ngồi trước mặt Baba, nhưng ngay khi rời khỏi đây và quay trở về nhà, con quên mất điều này. Con rất thích lắng nghe Người một cách trực tiếp. Người Cha liên tục nói: Con hãy học hành cho thật tốt. Đừng bất cẩn trong việc học này. Đừng để bị mắc kẹt trong những mối quan hệ xấu. Nếu không, trí tuệ của con sẽ càng suy thoái hơn. Con biết mình đã từng là ai và đã phạm phải những tội lỗi gì.
Bây giờ con đang trở thành thánh thần. Thế giới cũ này sẽ bị phá hủy. Vậy tại sao con lại phải lo lắng về những tòa nhà ở đây? Con phải quên hết mọi thứ của thế giới này. Nếu không, chúng sẽ tạo ra trở ngại. Trái tim của chúng ta không còn gắn kết với thế giới này nữa. Chúng ta phải đi để xây dựng cung điện kim cương và ngọc quý của mình ở thế giới mới. Nếu con vẫn thích tiền bạc hay bất cứ thứ gì khác ở nơi này, con vẫn sẽ bị gắn kết với nó khi rời bỏ cơ thể. Nếu con tiếp tục nói, "Của tôi, của tôi", thì điều đó sẽ xuất hiện trước mặt con vào lúc cuối. Mọi thứ ở đây phải bị phá hủy, sau đó chúng ta sẽ vào vương quốc của mình. Vậy, tại sao chúng ta lại gắn kết với thế giới này? Có thật nhiều niềm hạnh phúc ở đó; tên gọi nơi đó là thiên đường. Bây giờ chúng ta phải quay trở về nhà của mình. Ngôi nhà này là của Ravan, không phải của chúng ta. Chúng ta phải nỗ lực để được giải thoát khỏi nó. Baba truyền cảm hứng cho chúng ta giải thoát bản thân khỏi mọi sự hỗ trợ của thế giới cũ này. Đây là lý do vì sao Người Cha nói: Đừng gắn kết với bất cứ thứ gì ở đây. Dạ dày của con không cần nhiều thứ. Có rất nhiều chi phí cho những thứ vô ích.
Con phải có lòng nhiệt tình trong việc làm phục vụ. Nhiều người con thích làm công việc phục vụ ở các ngôi làng, nhưng cũng có nhiều người con không quan tâm thích thú trong việc làm phục vụ, những người đó thì có ích gì? Người Cha thế nào thì các con cũng thế ấy. Các con phải trao đi lời giới thiệu về Người Cha cho mọi người: Hãy nhớ đến Cha và nhận của thừa kế từ Người. Các con thích đi và làm công việc phục vụ của Baba. Người Cha trao cho các con thật nhiều lòng can đảm. Người Cha đã đến để phục vụ cho các con. Mọi thứ đều vì mục đích phục vụ.
Con phải trao đi lời giới thiệu về Người Cha cho mọi người. Chỉ có duy nhất một Người Cha. Người đã đến Bharat; đã từng có sự cai trị của các vị thần ở Bharat. Chỉ là chuyện của ngày hôm qua khi đó là vương quốc của Lakshmi và Narayan và sau đó là của Rama và Sita. Rồi, họ rơi vào con đường tội lỗi. Vương quốc của Ravan bắt đầu và họ tiếp tục đi xuống cái thang. Bây giờ, là trạng thái đi lên của chỉ một giây.
Một là tình yêu thực sự và một là tình yêu giả tạo. Chỉ khi con xem bản thân là linh hồn thì mới có thể có tình yêu thực sự dành cho Người Cha. Trong thế giới này, tình yêu của các con là giả tạo.
Thế giới này sẽ bị hủy diệt. Những ai làm công việc phục vụ sẽ không bao giờ chết đói. Vì vậy, con nên quan tâm đến việc làm phục vụ. Sứ mệnh của Thượng Đế thật dễ dàng. Không ai hiểu được lối sống này được thiết lập như thế nào. Chúa đã đến và thiết lập Đạo Thiên Chúa, sau đó tôn giáo đó phát triển. Mặc dù tuân theo những lời chỉ dẫn của những người sáng lập ra tôn giáo của họ, nhưng mọi người vẫn sa ngã. Bây giờ, con phải trở nên ý thức linh hồn. Chúng ta đã quên mất Người Cha trong suốt nửa chu kỳ ở vương quốc Ravan. Bây giờ Người đã đến và đánh thức chúng ta (làm cho chúng ta tỉnh thức). Baba nói: Tương ứng theo vở kịch, con phải sa ngã; đó không phải là lỗi của con. Đây là tình trạng của thế giới đã ở trong vương quốc của Ravan. Người Cha nói: Bây giờ Ta đến để dạy cho con. Bây giờ con phải đạt lại vương quốc của con một lần nữa. Ta không gây khó khăn gì cho con. Đầu tiên, đừng ăn bất kỳ thức ăn dơ bẩn nào được nấu ở bên ngoài và luôn nhớ đến duy nhất một mình Ta. Con bây giờ biết rằng chu kỳ kịch này tiếp tục lặp lại. Trí tuệ của con có kiến thức về đầu, giữa và kết thúc của vở kịch. Con có thể giải thích điều này cho bất kỳ ai. Trước hết, hãy nhớ đến Cha.
Để làm công việc phục vụ, hãy cùng kết hợp với mọi người và làm cho họ trở thành đồng hành của con. Ngay cả các bà mẹ cũng nên ra ngoài. Không có chuyện sợ hãi trong việc này. Con sẽ được trao một bộ ảnh, v.v., mọi thứ. Con sẽ có thể làm được rất nhiều phục vụ. Khi con rời khỏi họ, họ hỏi: Ai sẽ dạy chúng tôi nếu bạn rời đi? Hãy nói với họ: Chúng tôi đã sẵn sàng làm phục vụ; chỉ cần sắp xếp chỗ ở, v.v. Khi đó, con sẽ trở thành công cụ mang lại lợi ích cho nhiều người. Baba khuyến khích các con làm phục vụ. Khi các con có lòng can đảm, phục vụ sẽ gia tăng. Đây không phải là kiểu tụ họp kéo dài mười đến mười lăm ngày rồi kết thúc. Cuộc tụ họp tâm linh này tiếp tục diễn ra mọi lúc. Cuộc gặp gỡ của các linh hồn với Linh hồn Tối cao diễn ra trong cuộc tụ họp thực sự này (mela). Cuộc gặp gỡ này giờ đây đang diễn ra. Cuộc gặp gỡ này sẽ kết thúc khi phục vụ hoàn tất. Tương ứng theo vở kịch, con phải rất quan tâm đến việc làm phục vụ. Kiến thức có trong Người Cha vô hạn thì cũng nằm trong trí tuệ của các con. Chúng ta đang được Người Cha cao quý nhất nâng làm cho trở nên hướng thượng rất nhiều. Hãy tự trò chuyện với bản thân con theo cách này. Hãy tự tổ chức các buổi hội thảo. Hãy lắng nghe lời khuyên của Baba về việc làm thế nào để gắn mình vào công việc phục vụ. Nếu con cần sự giúp đỡ, Baba, Đấng có trái tim rộng lớn, đang ngồi ở đây. Tất cả những điều này đều được ghi trong vở kịch. Không có chuyện phải lo lắng ở đây. Nếu không thì sự thiết lập sẽ diễn ra như thế nào được chứ? Thứ hai, những ai làm điều gì đó sẽ nhận được phần thưởng cho những gì họ làm.
Con giờ đây đang được thay đổi từ trí tuệ đá thành trí tuệ kim cương. Người Cha làm cho các con trở nên ngay thẳng (chính trực) bằng kiến thức này nhưng Maya sau đó lại nắm mũi con và khiến con quay lưng lại với nó. Những người mà con chọn làm đồng hành thì phải rất tốt. Khi con bị nhuốm màu bởi đồng hành xấu (những người con xấu), con sẽ sa ngã. Baba cấm con xem phim. Những ai có thói quen xem phim thì không thể ngừng trở nên ô trọc. Hoạt động của con người trên thế giới này đều dơ bẩn. Tên gọi của nó là nhà thổ. Người Cha đang thiết lập Ngôi Đền của Shiva. Nhà thổ này phải bị đốt cháy. Mọi người trên thế giới này đang ngủ trong giấc ngủ vô minh của quỷ Kumbhakarna. Con hiểu rằng con sẽ đến Ngôi Đền Shiva. Trước đây, chúng ta cũng giống như những con khỉ. Có câu chuyện này trong Ramayana. Giờ đây, con đã trở thành người trợ giúp của Người Cha. Con đang thiết lập vương quốc của mình bằng sức mạnh của chính con. Vương quốc của Ravan này sẽ bị phá hủy. Baba tiếp tục chỉ cho con nhiều chiến thuật.
Nếu con không trao tặng kiến thức này cho bất kỳ ai, thì thế nào con nhận được quả ngọt? Chỉ sau khi con chỉ đường cho 10 đến 15 người, con mới nên ăn uống. Trước hết, hãy thực hiện hành động từ thiện rồi sau đó mới đến đây. Chỉ trong điều này mới có lợi ích. Đừng nhớ đến bất kỳ con người nào. Thế giới này là ô trọc. Hãy nhớ đến một Người Cha, Đấng Thanh Lọc, sau đó con sẽ trở thành chủ nhân của thế giới thanh khiết. Những suy nghĩ cuối cùng của con sẽ dẫn con đến đích của mình. Do đó, trước tiên, hãy trao đi thông điệp này cho người nào đó rồi ăn. Hãy tiếp tục nói với mọi người rằng, bằng cách nhớ đến Người Cha, thì họ sẽ đạt được vị trí cao. Achcha.
Gửi đến những người con ngọt ngào nhất, dấu yêu, đã thất lạc từ lâu nay mới tìm lại được, tình yêu thương, sự tưởng nhớ và lời chào buổi sáng từ Người Mẹ, Người Cha, BapDada. Người Cha linh hồn chào namaste đến những người con linh hồn.
Lớp học ban đêm – 17/03/1968
Bất cứ khi nào con phải thuyết trình ở đâu đó, con nên họp lại cùng với những người khác ba đến bốn lần và tập dượt. Hãy chuẩn bị các ý điểm bằng cách tinh chỉnh chúng và thêm vào chúng và con sẽ có một bài thuyết trình tinh tế. Nếu con chiến thắng chủ đề chính (Thượng Đế của kinh Gita là ai), thì con sẽ chiến thắng mọi thứ. Các hội nghị sẽ diễn ra vì điều này, phải không? Con hiểu rằng cái cây chắc chắn sẽ phát triển. Mọi người sẽ trải qua những cơn bão Maya. Nói chung, các con viết: Baba, con đã bị vả bởi thói tật sắc dục. Điều này được gọi là mất hoàn toàn tất cả thu nhập mà con đã kiếm được. Nếu con tức giận, sẽ có một số mất mát, nhưng đối với điều này, được giải thích: Con có thể trở thành người chinh phục thế giới bằng cách chinh phục thói tật sắc dục. Nếu con bị sắc dục đánh bại, con sẽ bị đánh bại bởi mọi thứ. Những người bị dục vọng đánh bại sẽ mất tất cả thu nhập của họ và họ phải trải nghiệm trừng phạt. Đích đến rất cao và do đó con phải rất cẩn trọng.
Con biết rằng con cũng đã nhận được quyền trị vì cách đây 5000 năm. Vương quốc của các vị thần đang được thiết lập một lần nữa. Chúng ta sẽ bước vào vương quốc đó bằng cách học việc học này. Mọi thứ phụ thuộc vào cách mà con học. Chỉ bằng cách học và hấp thụ nó, con mới trở nên ngang bằng với Người Cha. Một sổ học bạ cũng cần thiết để con có thể nhận thức được có bao nhiêu người con đã làm cho người khác trở nên ngang bằng với chính mình. Con càng hấp thụ nhiều, con sẽ càng trở nên ngọt ngào hơn. Các con, con phải trở nên rất đáng yêu. Cái ngày mà con người đã nỗ lực rất nhiều để đi đến sự giải thoát giờ đã đến với con. Người Cha trao sự giải thoát và giải thoát trong cuộc sống cho mọi người cùng một lúc. Chỉ những ai nỗ lực để trở thành thánh thần mới nhận được sự giải thoát trong cuộc sống và tất cả những người còn lại sẽ nhận được giải thoát. Con không thể tính toán chính xác. Một số người sẽ giữ lại sau cùng và có những linh ảnh về sự hủy diệt. Họ sẽ chứng kiến những thời khắc tươi đẹp này. Con phải nỗ lực trong mọi tình huống. Không phải là nếu con chỉ ngồi trong tưởng nhớ, mọi thứ sẽ được hoàn thành và con sẽ nhận được một ngôi nhà. Không, chỉ những gì trong vở kịch mới xảy ra và vì vậy con không nên có bất kỳ kỳ vọng nào. Con phải nỗ lực, nhưng chỉ những gì được ấn định trong vở kịch mới xảy ra. Khi con tiến bộ hơn, thái độ của con sẽ trở thành thái độ của tình anh em. Con càng nỗ lực, con càng có thể duy trì thái độ đó.
Chúng ta đã đến đây khi vô thể và giờ đây chúng ta đã hoàn thành chu kỳ 84 kiếp sinh. Người Cha nói: Bây giờ con phải quay trở về nhà trong trạng thái karmateet của mình. Thực ra, con không được tranh luận với bất kỳ ai về kinh sách. Điều chính yếu là ở tỏng sự tưởng nhớ và hiểu được sự khởi đầu, giữa và kết thúc của thế giới. Con phải trở thành người cai trị địa cầu. Con chỉ cần thấu hiểu chu kỳ này. Điều này được nhớ đến như là nhận được sự giải thoát trong cuộc sống trong một giây. Điều này thật kinh ngạc phải không. Thờ cúng kéo dài trong suốt nửa chu kỳ và không có kiến thức nào vào thời gian đó. Chỉ duy nhất Người Cha mới có kiến thức này. Con phải nhận lấy kiến thức này từ Cha. Người Cha này thì không phổ biến và đây là lý do vì sao chỉ một số ít trong số muôn triệu xuất hiện. Những giáo viên kia sẽ không nói điều này, nhưng Đấng ấy nói: Ta là Cha, Thầy và Guru. Vì vậy, mọi người trở nên kinh ngạc khi nghe điều này.
Bharat được nói là "Đất mẹ" bởi vì cái tên Amba rất nổi tiếng. Có nhiều hội chợ mang tên Amba. Từ "Amba" thì rất ngọt ngào. Ngay cả trẻ nhỏ cũng rất yêu mẹ của mình bởi vì người mẹ thì cho chúng ăn và chăm sóc chúng. Bây giờ, con cũng cần Baba của Amba. Người con gái đó được nhận nuôi và không có chồng. Đây là điều gì đó mới mẻ. Prajapita Brahma chắc chắn đã nhận nuôi cô ấy. Chỉ có Người Cha đến và giải thích tất cả những điều này cho con. Rất nhiều các cuộc tụ họp (melas) diễn ra và có rất nhiều sự thờ phượng bởi vì con là những người phục vụ. Không ai khác có thể dạy nhiều học trò như Mama đã từng dạy. Mama rất nổi tiếng và cũng có nhiều cuộc tụ họp (melas).
Bây giờ con biết rằng chính Người Cha đã đến và giải thích cho con bí mật về sự khởi đầu, giữa và kết thúc của sự sáng tạo. Bây giờ con cũng biết về ngôi nhà của Người Cha. Con yêu Cha và yêu cả ngôi nhà. Con nhận được kiến thức này vào lúc này. Con kiếm được rất nhiều thu nhập bằng cách học điều này. Vì vậy, con nên có thật nhiều niềm hạnh phúc; và con rất bình thường. Thế giới không biết rằng Người Cha đã đến và trao cho sự hiểu biết này. Chỉ duy nhất Người Cha mới đến và nói với con tất cả những điều mới mẻ này. Thế giới mới được tạo ra thông qua việc học vô hạn này. Con không còn hứng thú với thế giới cũ. Con có được hạnh phúc của kiến thức này. Con phải nhớ đến Cha và ngôi nhà. Mọi người đều phải trở về nhà. Người Cha sẽ nói với mọi người: Con ơi, Ta đến để ban cho con của thừa kế giải thoát và giải thoát trong cuộc sống, vậy tại sao con lại quên? Ta là Cha vô hạn của con và Ta đến để dạy con Raja Yoga. Vậy, con sẽ không tuân theo shrimat sao? Nếu không, sẽ có thua lỗ mất mát rất lớn. Mất mát ở đây là vô hạn. Một khi con buông tay Người Cha, sẽ có thua lỗ mất mát trong thu nhập của con. Achcha. Chúc ngủ ngon. Om shanti.
Trọng tâm thực hành:
1. Hãy quên đi mọi thứ của thế giới cũ này. Hãy trở nên vâng lời giống như Người Cha và làm phục vụ. Hãy trao lời giới thiệu về Cha cho tất cả mọi người.
2. Hãy tự cứu bản thân con thoát khỏi những đồng hành xấu trong thế giới ô trọc này. Đừng ăn thức ăn dơ bẩn được nấu ở bên ngoài. Đừng xem phim.
Lời chúc phúc: Mong con kết thúc tài khoản lãng phí của con bằng trạng thái trikaldarshi, nhờ vậy mà con liên tục trở thành hiện thân của thành công.
Để ổn định trong trạng thái trikaldarshi của mình có nghĩa là kiểm tra bản thân trước khi tạo ra bất kỳ suy nghĩ, lời nói hoặc thực hiện bất kỳ hành động nào để xem liệu nó có lãng phí hay mạnh mẽ hay không. Một giây lãng phí có thể tạo ra tài khoản thua lỗ mất mát đến muôn triệu trong khi một giây suy nghĩ mạnh mẽ có thể tích lũy nguồn thu nhập đến muôn triệu. Một giây lãng phí tạo ra khoản lỗ lớn trong thu nhập của con, do đó, ngay cả thu nhập mà con kiếm được cũng thầm lặng. Đây là lý do vì sao, con không được thực hiện bất kỳ hành động nào trong khi chỉ nhận thức một khía cạnh của thời gian, mà hãy thực hiện mọi hành động trong khi ổn định trong trạng thái trikaldarshi của mình. Khi đó, mọi lãng phí sẽ kết thúc và con sẽ trở thành hiện thân của thành công liên tục.
Khẩu hiệu: Từ bỏ sự tôn trọng, danh dự và tiện ích vật chất là sự từ bỏ vĩ đại nhất.
*** Om Shanti ***
Tín hiệu Avyakt: Hấp thu cốt cách đường bệ tâm linh và sự thanh khiết.
Linh hồn và cơ thể là hai điều khác biệt. Tuy nhiên, vì vô minh mà con người đã nhầm lẫn hai điều này. Con người đã xem những gì thuộc về cơ thể là chính bản thân họ (linh hồn). Vì sự nhầm lẫn này, mà họ trải nghiệm rất nhiều thống khổ, buồn phiền và bất an. Tương tự như thế, bằng việc xem các tâm ấn (sanskar) của sự ô trọc và quên tâm ấn của con, trong khi thực tế chúng không phải là tâm ấn của Brahmin mà là của tiện dân (shudra), con bị ảnh hưởng bởi Maya và sau đó trải nghiệm đau khổ.
0 comments
Comments (0)
Commenting on this post isn't available anymore. Contact the site owner for more info.