Trọng tâm: Con ngọt ngào, gương mặt của con bây giờ hướng về thiên đường. Các con đang bước khỏi bờ của địa ngục và đang đi đến thiên đường. Do đó, hãy loại bỏ yoga trí tuệ của con khỏi địa ngục.
Câu hỏi: Đích đến cao quý và tinh tế nhất là gì? Ai có thể đạt đến đó?
Trả lời: Các con hướng mặt của con đến thiên đường và Maya quay mặt con về phía địa ngục; bà ta mang đến nhiều cơn bão. Con phải vượt qua những cái gai đó; đây là đích đến tinh tế. Để đạt đến đích của mình, con phải trở thành người phá hủy gắn kết. Dựa trên nền tảng niềm tin và lòng can đảm của mình, con có thể vượt qua điều này. Trong khi sống giữa những người tham đắm trong thói tật, nỗ lực của con là trở thành con thiên nga và tự do khỏi thói tật.
Bài hát: Đây là cuộc chiến giữa kẻ yếu và người mạnh; nó chính là câu chuyện về ngọn lửa và những cơn bão.
Om shanti. Các con những người con hiểu thì biết hiểu được ý nghĩa của bài hát này rất tốt. Những cơn bão chỉ đến với những người mà yoga trí tuệ của họ hướng đến mảnh đất bình an và thiên đường. Người Cha bây giờ đang hướng mặt của con đến thiên đường. Trên con đường vô minh, cũng vậy, mặt của con quay đi khỏi ngôi nhà cũ của con và con nhớ đến ngôi nhà mới của mình; con tự hỏi rằng khi nào nó sẽ sẵn sàng. Các con biết khi nào thiên đường của con được thiết lập để mà rồi con có thể đi đến mảnh đất hạnh phúc. Mọi người phải rời mảnh đất đau khổ này. Người Cha giải thích cho tất cả mọi người trên thế giới: Các con, cánh cổng thiên đường bây giờ đang mở ra. Yoga trí tuệ của con bây giờ nên hướng về thiên đường. Những người đi đến thiên đường được gọi là thanh khiết, trong khi những ai ở trong địa ngục thì được gọi là ô trọc. Trong khi sống ở nhà cùng với gia đình của mình, yoga trí tuệ con nên hướng về thiên đường. Chẳng hạn, nếu yoga trí tuệ của người cha ở thiên đường, nhưng trí tuệ của người con lại hướng về địa ngục, thì làm sao họ có thể sống chung nhà được đây? Những con thiên nga và những con cò không thể sống cùng với nhau; sẽ rất khó khăn. Những người mà trí tuệ có yoga với năm thói tật là những người sẽ đi đến địa ngục, trong khi các con là những người sẽ đi đến thiên đường. Cả hai không thể sống cùng với nhau. Đích đến là rất cao. Khi người cha nhìn thấy mặt của các con mình hướng về phía địa ngục, rằng chúng không thể thôi đi đến địa ngục, thì ông ấy sẽ làm gì đây? Nhất định sẽ có cãi vã trong nhà. Những người con sẽ hỏi: Loại kiến thức nào nói rằng con không thể kết hôn chứ? Có nhiều người như vậy sống cùng một nhà, nơi mặt của những người con thì hướng về địa ngục. Chúng muốn đi đến địa ngục, mặc dầu cha của chúng nói rằng: Đừng để yoga trí tuệ của con hướng đến địa ngục. Tuy nhiên, chúng vẫn không nghe lời cha của mình. Rồi thì ông ấy nên làm gì chứ? Trạng thái của con cần là phải là trạng thái của người phá hủy gắn kết. Tất cả kiến thức này đều có trong các con những linh hồn. Linh hồn của người cha nói: Ta tạo ra người con ấy, nhưng người con ấy thậm chí còn không lắng nghe ta. Ngay cả khi một số người con trở thành Brahmin, trí tuệ của chúng vẫn hướng về địa ngục; chúng đi vào hố sâu cùng cực của địa ngục.
Đã được giải thích cho các con rằng đây là buổi thiết triều của Đại Dương Kiến thức. Trên con đường thờ cúng, Buổi thiết triều của thần Indra được nhớ đến. Nhiều cái tên như Pukhraj pari (topaz), Neelampari (sapphire) và Manekpari (ruby) đã được nêu ra; bởi vì họ thực hiện vũ điệu của kiến thức này. Có nhiều loại thần tiên khác nhau. Họ phải giữ thanh khiết. Bất kỳ ai mang người ô trọc đến đây thì sẽ bị trừng phạt. Con cần phải rất thanh khiết. Đích đến ở đây là rất cao. Đây là lý do vì sao cái cây này không phát triển một cách nhanh chóng. Không một ai biết kiến thức mà Người Cha trao. Kiến thức này không được đề cập trong các kinh sách. Bởi họ chỉ có một chút niềm tin, Maya chỉ cần tát một cái là đủ khiến họ rơi ngã. Có những cơn bão. Một ngọn lửa nhỏ bị thổi tắt chỉ bởi một cơn bão. Khi họ nhìn thấy người khác tham đắm trong thói tật, họ cũng rơi ngã. Con phải rất thông minh khéo léo để hiểu được tất cả những điều này. Được hát rằng: Những người vô tội đã bị tấn công. Người Cha giải thích: Các con, sắc dục là kẻ thù lớn nhất. Do đó, con nên chán ghét nó. Baba truyền cảm hứng cho con chán ghét nó rất nhiều. Trước đây không như thế này. Địa ngục chỉ tồn tại vào lúc này. Lời cầu gọi giúp đỡ của nàng Draupadi thì liên hệ đến thời gian này. Mặc dầu điều này đã được giải thích cho các con rất rõ ràng, nhưng nó không đọng lại trong trí tuệ của con.
Bức tranh chu kỳ này là rất tốt: “Cánh cổng đi đến Thiên đường.” Người ta có thể hiểu một cách rất rõ ràng từ bức tranh chu kỳ. Họ không thể hiểu được nhiều như thế từ bức tranh bậc thang như là từ bức tranh chu kỳ. Ngày qua ngày, con nhận được những sự chỉnh sửa. Người Cha nói: Hôm nay, Ta sẽ trao cho con những lời chỉ dẫn hoàn toàn mới. Con không thể nhận được tất cả những lời chỉ dẫn vào lúc đầu.
Chỉ cần nhìn xem thế giới lúc này giống như thứ gì. Có quá nhiều đau khổ trong đó. Người ta có quá nhiều gắn kết đối với con cái của mình. Nếu một người con mà chết, họ hoàn toàn phát điên. Có đau khổ vô hạn. Không phải rằng nếu họ giàu có, thì họ hạnh phúc. Có nhiều kiểu bệnh tật. Họ đơn giản nằm trong bệnh viện. Những người nghèo thì ở trong phòng tập thể, trong khi những người giàu có thì có phòng đặc biệt. Tuy nhiên, những người giàu có cũng trải nghiệm đau đớn và khổ sở giống như người nghèo. Chỉ là họ có căn phòng tốt hơn và được chăm sóc tốt hơn. Các con biết rằng Người Cha bây giờ đang dạy cho con. Người Cha đã dạy cho con nhiều lần trước đây. Hãy hỏi trái tim con xem: Tôi có đang học hay không? Tôi dạy cho bao nhiêu người khác nữa? Nếu con không dạy cho người khác, thì con sẽ đạt được vị trí gì chứ? Hãy kiểm tra biểu đồ của con mỗi đêm và tự hỏi bản thân con xem: Hôm nay tôi có gây đau khổ cho bất kỳ ai không? Shrimat nói: Đừng gây đau khổ cho bất kỳ ai mà hãy chỉ cho mọi người con đường.
Những ai thuộc về dòng tộc của con thì sẽ nhanh chóng được chạm bởi kiến thức này. Chiếc bình bằng vàng được cần đến để chứa đựng mật ngọt này. Được nói rằng chỉ có chiếc bình bằng vàng mới có thể chứa sữa của sư tử cái. Điều này là bởi vì sữa mà con sư tử trao là rất đậm đà và giàu dưỡng chất. Một con sư tử cái cũng có rất nhiều gắn kết đối với con cái của nó. Nó sẽ ngay lập tức nhảy lên nếu nó nhìn thấy bất kỳ ai, bởi vì nó nghĩ rằng họ có thể giết chết đàn con của mình. Ở đây, cũng vậy, có nhiều người có nhiều gắn kết đối với chồng và con cái của mình.
Các con biết rằng cánh cổng thiên đường bây giờ đang mở ra. Điều này được viết rất rõ ràng trong bức tranh của Krishna: “Cánh cổng thiên đường sẽ mở sau cuộc chiến này.” Sẽ có rất ít người ở đó. Những người khác sẽ ở trong mảnh đất giải thoát. Sự trừng phạt rất lớn sẽ phải được trải nghiệm. Họ nhận được linh ảnh về tất cả những tội lỗi mà họ phạm phải trong mỗi kiếp sinh và trải nghiệm sự trừng phạt cho điều đó. Họ nhận được vị trí chỉ đáng giá vài xu. Bởi không ở trong tưởng nhớ, tội lỗi của họ không được xóa bỏ. Có nhiều người con thậm chí còn bỏ lỡ việc nghe murli. Nhiều người con luôn bất cẩn về điều này. Chúng nghĩ rằng: Có vấn đề gì nếu tôi không học murli chứ? Tôi đã đạt được mọi thứ. Bởi chúng không quan tâm đến murli. Có nhiều người con ý thức cơ thể theo cách này. Chúng chỉ tạo ra thua lỗ cho chính mình. Baba biết điều này. Do đó, khi con đến đây, Người hỏi con là có bao nhiêu bài murli mà con chưa nghe. Làm sao mà con có thể biết nếu có một số điểm kiến thức rất tốt trong đó? Có nhiều điểm kiến thức mỗi ngày. Có nhiều người con giống như thế, chúng đi đến trung tâm nhưng lại không có kiến thức này mà cũng không có thực hành. Làm sao con có thể nhận được vị trí nếu con không tuân theo Shrimat? Con sẽ không bao giờ đạt được vị trí bằng việc phỉ báng Người Cha đích thực và Người Thầy đích thực.
Không phải ai ai cũng có thể trở thành vua; thần dân phải được tạo ra. Vị trí là có thứ hạng. Mọi thứ phụ thuộc vào việc có tưởng nhớ. Con không thể nhớ Người Cha từ người mà con nhận được vương quốc thế giới sao? Nếu nó không có trong vận may của con, thì con sẽ thực hiện nỗ lực nào chứ? Người Cha nói: Chỉ bằng cách ở trong tưởng nhớ mà tội lỗi của con mới sẽ có thể được đốt bỏ. Do đó, con phải nỗ lực. Baba không nói, “Nhịn ăn uống”. Đây không phải là hatha yoga. Trong khi đi lại và di chuyển và làm mọi việc, chỉ cần ở trong tưởng nhớ đến Baba giống như người yêu nhớ đến người dấu yêu. Họ có tình yêu dành cho tên tuổi và hình dạng của mình. Không ai biết cách Lakshmi và Narayan trở thành chủ nhân thế giới như thế nào. Con nói rằng nó chỉ là chuyện của ngày hôm qua khi họ từng trị vì. Tuy nhiên, người ta đề cập đến hàng trăm ngàn năm. Maya đã làm cho trí tuệ của con người hoàn toàn giống như đá. Từ việc có trí tuệ đá mà con bây giờ trở thành những người có trí tuệ thánh thiện. Có ngôi đền của Chúa Tể Thánh thiện. Tuy nhiên, không một ai biết Người là ai. Con người đang ở trong bóng tối hoàn toàn. Người Cha bây giờ đang giải thích những điều thật hay cho con. Rồi thì phụ thuộc vào trí tuệ của mỗi người con.
Chỉ có một Đấng Duy Nhất dạy nhưng có nhiều người đến đây để học. Ở mỗi con đường, con sẽ có trường học với tấm bảng viết rằng: Cánh cổng đi đến Thiên đường. Không một con người nào hiểu được rằng họ đang ở trong địa ngục. Người Cha giải thích: Tất cả họ đều là những người đi thờ cúng. Những người xứng đáng được tôn thờ thì chỉ có thể tồn tại trong thời kỳ vàng, trong khi những người đi thờ cúng thì tồn tại trong thời kỳ sắt. Người ta tin rằng Thượng Đế xứng đáng được tôn thờ và rằng Người sau đó trở thành người đi thờ phụng. Họ tụng niệm, “Chỉ Người là Thượng Đế, và chỉ có người thực hiện những hành động kỳ diệu này. Người là Thượng Đế và chúng con cũng là Thượng Đế.” Họ không hiểu gì cả. Đây là vương quốc của Ravan. Con từng là gì và con bây giờ sẽ trở thành gì? Các con nên có thật nhiều niềm hân hoan say sưa. Người Cha nói: Đơn giản hãy nhớ một mình Ta và con sẽ trở thành linh hồn từ thiện, thanh khiết. Người Cha chỉ cho các con cách để trở thành linh hồn từ thiện, thanh khiết. Người nói: Các con, bây giờ là lúc cuối của thế giới cũ này. Ta bây giờ đã đến đây với con một cách trực tiếp. Bây giờ con phải thực hiện cuộc quyên tặng cuốicùng. Do đó, hãy hoàn toàn dâng nộp mọi thứ, và nói: Baba, tất cả những thứ này là của Người. Người Cha truyền cảm hứng cho con quyên tặng mọi thứ để mà tương lai của con có thể được tạo ra. Người ta quyên tặng mọi thứ và thực hiện từ thiện dưới danh nghĩa Thượng Đế. Tuy nhiên, đó là gián tiếp. Họ nhận được quả trái cho điều đó trong kiếp sinh tiếp theo của mình. Điều đó cũng được ấn định trong vở kịch. Ta bây giờ đã đến đây một cách trực tiếp. Bất kể điều gì con làm vào lúc này, con sẽ nhận được hồi đáp gấp muôn muôn triệu lần cho điều đó. Không có chuyện về việc quyên tặng cúng dường hay thực hiện những hành động từ thiện v.v...trong thời kỳ vàng. Nếu ai đó ở đây có nhiều tiền, Baba nói: Achcha, hãy đi và mở trung tâm. Đi và tạo ra một nhà triển lãm. Nếu ai đó nghèo, Baba nói: Achcha, chỉ cần dựng tấm bảng ở phía bên ngoài nhà của con viết rằng: Cánh cổng đi đến Thiên đường. Có thiên đường và địa ngục. Vào lúc này, các con đều là cư dân của địa ngục. Không ai khác biết điều này. Nếu ai đó phải đi đến thiên đường, vậy thì tại sao sau đó họ lại gọi anh ta trở lại địa ngục chứ? Không một ai ở thiên đường sẽ nói rằng người này người kia sẽ đi đến thiên đường. Anh ta dù sao cũng đang ở trong thiên đường mà. Do đó, anh ta sẽ tái sinh ở thiên đường. Ở đây, mọi người phải tái sinh ở địa ngục. Chỉ có con mới có thể giải thích những điều này.
Thượng Đế nói: Hãy luôn nhớ một mình Ta. Người là Đấng Thanh Lọc. Người nói: Hãy nhớ một mình Ta và con sẽ trở nên xứng đáng được tôn thờ từ người đi thờ cúng. Mặc dầu mọi người ở thiên đường đều hạnh phúc, vị trí của họ cũng vẫn có thứ hạng. Đích đến là rất cao. Các con những kumari nên có thật nhiều lòng hăng hái nhiệt tình dành cho phục vụ và giải thích cho mọi người rằng con đang làm cho Bharat trở thành thiên đường. Một kumari là người nâng đỡ 21 thế hệ. Điều này nghĩa là cô ấy có thể nâng đỡ người khác trong 21 kiếp. Achcha.
Gửi đến những người con ngọt ngào nhất, dấu yêu, đã thất lạc từ lâu và nay mới tìm lại được, nỗi nhớ, niềm thương và lời chào buổi sáng từ Người Mẹ, Người Cha, BapDada. Người Cha linh hồn chào namaste đến những người con linh hồn.
Trọng tâm thực hành:
1. Thế giới cũ này bây giờ sắp kết thúc. Người Cha đã đến đây một cách trực tiếp. Do đó, hãy hoàn toàn dâng nộp bản thân con và nói: Baba, tất cả những thứ này đều thuộc về Người. Bằng cách sử dụng phương pháp này, con sẽ trở thành linh hồn từ thiện, thanh khiết.
2. Đừng bao giờ bỏ lỡ murli. Đừng trở nên bất cẩn về việc nghe murli. Đừng nghĩ rằng “Có vấn đề gì chứ nếu tôi không học murli. Tôi đã đạt được mọi thứ.” Đừng; đó là ý thức cơ thể. Nhất định phải học mỗi bài murli.
Lời chúc phúc: Mong con trở thành người tự chuyển hóa bản thân, người thật sự là vàng ròng bằng cách rèn luyện bản thân và thành công trong mọi nhiệm vụ.
Những người chuyển hóa bản thân trong mọi tình huống và trở thành người tự chuyển hóa bản thân thì luôn liên tục thành công và đây là lý do vì sao con phải giữ mục tiêu của việc tự chuyển hóa bản thân. Không phải rằng con sẽ thay đổi khi người khác thay đổi: cho dù người khác có thay đổi hay không, con phải thay đổi. Con phải trở thành Arjuna. Con phải luôn là người tự chuyển hóa bản thân con trước. Những người tự chuyển hóa mình trước thì đạt được vị trí hạng nhất bởi vì chỉ những người khuôn mình thì mới là vàng ròng. Chỉ vàng ròng thì mới có giá trị.
Khẩu hiệu: Với bằng chứng thực tế về cuộc đời hướng thượng của con, hãy hiển lộ Người Cha.
*** Om Shanti ***
Tín hiệu Avykat: Hấp thụ cốt cách đường bệ tâm linh và sự thanh khiết.
Để trở nên ngang bằng với Người Cha và đến gần với Người Cha, con không được cho phép bất kỳ sự ô trọc trong hình dạng của sắc dục, kẻ thù lớn nhất của con, tấn công con ngay cả trong giấc mơ của con. Con nên luôn có nhận thức về tình anh em một cách liên tục và dễ dàng. Đừng đi xuống khỏi trạng thái nguyên thủy về bản thân con là linh hồn, là hiện thân của mọi đức hạnh và mọi sức mạnh.
0 comments
Comments (0)
Commenting on this post isn't available anymore. Contact the site owner for more info.