Trọng tâm: Con ngọt ngào, chu kỳ vở kịch này bây giờ kết thúc. Do đó, để đi đến thế giới mới, con phải trở nên giống như sữa và đường. Mọi người ở đó giống như sữa và đường, trong khi mọi người ở đây giống như nước muối.
Câu hỏi: Bằng việc biết kiến thức nào mà các con, những người có con mắt thứ ba kiến thức này, trở thành người nhìn thấy ba khía cạnh thời gian?
Trả lời: Các con bây giờ đã nhận được kiến thức về lịch sử và địa lý của toàn thế giới. Con biết lịch sử và địa lý từ lúc bắt đầu thời kỳ vàng cho đến cuối thời kỳ sắt. Các con đã nhận được con mắt thứ ba kiến thức. Linh hồn rời bỏ cơ thể và nhận lấy cơ thể khác. Tâm ấn có trong mỗi linh hồn. Người Cha nói: Các con, bây giờ hãy tách mình khỏi tên gọi và hình dạng. Hãy xem bản thân con là linh hồn vô thể.
Bài hát: Hãy kiên nhẫn hỡi con người! Những ngày hạnh phúc của con sắp đến.
Om shanti. Điều này được nói cho các con mỗi chu kỳ; các con cũng biết điều này. Mong ước của trái tim con là dành cho thời kỳ vàng sắp đến, để mà con có thể được giải thoát khỏi thế giới đau khổ này. Tuy nhiên, vở kịch thì chuyển động một cách chậm chạp. Người Cha nói con phải kiên nhẫn: Chỉ còn lại một vài ngày nữa thôi. Âm thanh cũng đến từ những người nổi tiếng rằng thế giới này phải thay đổi. Tất cả những nhà lãnh đạo, chẳng hạn, Giáo hoàng v.v…, nói rằng thế giới sẽ thay đổi. Achcha, rồi sẽ có bình an thế nào đây? Vào lúc này, mọi người đều giống như nước muối. Ở đây, chúng ta sẽ trở nên giống như sữa và đường, trong khi những người ngoài kia thì ngày càng trở nên giống như nước muối. Tất cả bọn họ sẽ chiến đấu và giết hại lẫn nhau. Tất cả sự chuẩn bị đều được thực hiện cho điều đó. Chu kỳ vở kịch bây giờ sắp kết thúc. Thế giới cũ này sắp kết thúc và thế giới mới đang được thiết lập. Thế giới mới đó trở thành cũ và rồi thế giới cũ được làm thành mới trở lại. Đây được gọi là chu kỳ thế giới và nó tiếp tục xoay vần. Không phải rằng thế giới cũ trở thành mới sau hàng trăm ngàn năm; không phải.
Các con bây giờ biết rất rõ rằng sự thờ cúng thì hoàn toàn khác biệt với kiến thức này. Thờ cúng được liên hệ với Ravan, và kiến thức này thì được liên hệ với Rama. Con bây giờ hiểu được điều này. Con cầu gọi Người Cha và cầu nguyện: Hỡi Đấng Thanh Lọc, xin hãy đến! Hãy đến và thiết lập thế giới mới. Nhất định có hạnh phúc ở thế giới mới đó. Cả những người con trẻ và những người con lớn tuổi đều biết rằng chúng ta bây giờ phải trở về nhà. Vở kịch này bây giờ kết thúc. Một lần nữa, chúng ta sẽ đi đến thời kỳ vàng và rồi đi quanh chu kỳ 84 kiếp. Chúng ta linh hồn đã nhận ra chính mình. Mỗi người chúng ta linh hồn đều có con mắt thứ ba kiến thức này, điều này có nghĩa rằng chúng ta biết chu kỳ thế giới. Đây được gọi là trinetri. Mỗi người các con bây giờ đều có con mắt thứ ba, trong khi tất cả những người khác thì đơn giản chỉ có đôi mắt thể lý. Không ai trong số họ có con mắt kiến thức này. Chỉ khi tất cả họ đều có con mắt thứ ba thông qua đó linh hồn nhận lấy kiến thức này, thì họ mới có thể trở thành người nhìn thấy ba khía cạnh thời gian. Chính linh hồn rời bỏ cơ thể này và nhận lấy cơ thể khác. Tâm ấn có trong mỗi linh hồn. Linh hồn là bất diệt. Người Cha bây giờ nói: Hãy tách rời khỏi tên gọi và hình dạng. Hãy xem bản thân con là linh hồn vô thể. Đừng xem bản thân con là cơ thể.
Con cũng biết rằng con đã nhớ Linh Hồn Tối Cao suốt nửa chu kỳ, và rằng con nhớ Người nhiều hơn khi con đau khổ. Bây giờ có rất nhiều đau khổ. Trước đây, không có nhiều đau khổ như thế. Các vị vua bắt đầu đánh nhau khi người bên ngoài đến; họ trở nên chia rẽ. Trong thời kỳ vàng, chỉ có một vương quốc. Chúng ta bây giờ hiểu được lịch sử và địa lý từ lúc bắt đầu thời kỳ vàng cho đến cuối thời kỳ sắt. Chỉ có một vương quốc trong thời kỳ vàng và thời kỳ bạc. Nếu không thì, thường sẽ không chỉ có một triều đại. Chỉ cần nhìn vào những người Công Giáo. Tất cả họ đều bị chia rẽ. Ở đó, trong thời kỳ vàng, toàn thế giới đều nằm trong tay của chỉ một người. Điều đó chỉ tồn tại trong thời kỳ vàng và thời kỳ bạc.
Lịch sử và địa lý vô hạn này bây giờ có trong trí tuệ của con. Các con sẽ không nghe từ “lịch sử và địa lý” ở các cuộc tụ họp tâm linh (satsang) khác. Ở đó, con chỉ nghe Ramayana và Mahabharata. Những điều đó không tồn tại ở đây. Ở đây, con có lịch sử và địa lý thế giới. Có trong trí tuệ của con rằng Đấng Tối Cao là Cha của con. Chính Người Cha đã nói tất cả kiến thức này. Một là cây linh hồn và hai là cây nhân loại. Ai được tả là đang đứng trên ngọn của cái cây nhân loại? Chỉ Brahma mới được gọi là ông tằng ông tổ. Con biết rằng Brahma là người chính yếu, nhưng không ai biết lịch sử và tiểu sử của Brahma.
Bây giờ có trong trí tuệ của con rằng Người Cha Tối Cao sống ở vùng tối thượng. Các con cũng biết về vùng tinh tế. Con người sẽ thay đổi thành thiên thần. Đây là lý do tại sao vùng tinh tế được thể hiện. Các con linh hồn đi đến đó; cơ thể của con không đi đến vùng tinh tế. Làm sao mà con có thể đi đến đó? Nó được nói là nhìn thấy nhờ con mắt thứ ba của con. Nó cũng được gọi là linh ảnh thánh thiện hay xuất hồn. Khi con xuất hồn, con nhìn thấy Brahma, Vishnu và Shankar. Con người đã thể hiện sự hủy diệt diễn ra khi con mắt của Shankar mở ra. Không ai có thể hiểu được bất kỳ điều gì từ việc đó. Con biết rằng, tương ứng với vở kịch, sự hủy diệt phải diễn ra. Người ta đánh nhau và sự hủy diệt diễn ra. Tuy nhiên, Shankar thì làm gì? Tên của vị thần ấy đơn giản được nhắc đến tương ứng với vở kịch. Do đó, con phải giải thích rằng có cả ba: Brahma, Vishnu và Shankar. Brahma được thể hiện dành cho sự thiết lập, Vishnu dành cho sự dưỡng nuôi và Shankar dành cho sự hủy diệt. Trên thực tế, vở kịch này được tiền định. Shankar không có phần vai để diễn. Phần vai mà Brahma và Vishnu diễn thì tồn tại trong suốt cả chu kỳ. Brahma trở thành Vishnu và Vishnu trở thành Brahma. 84 kiếp sinh của Brahma đã hoàn tất và do đó 84 kiếp sinh của Vishnu cũng đã hoàn tất. Shankar thì vượt thoát sinh tử. Đây là lý do tại sao họ đã kết hợp Shiva và Shankar. Trên thực tế, Shiva có phần vai vĩ đại nhất. Người dạy cho con.
Thượng Đế được gọi là tràn đầy kiến thức. Nếu Người phải thực hiện nhiệm vụ của Người thông qua việc truyền cảm hứng, thì Người sẽ trao kiến thức về toàn bộ chu kỳ cho chúng ta bằng cách nào? Đây là lý do vì sao Người Cha giải thích: Các con, nó không phải là chuyện của việc truyền cảm hứng; Người Cha phải đến đây. Người Cha nói: Các con, Ta có kiến thức về toàn bộ chu kỳ. Ta đã nhận được phần vai này để diễn. Đây là lý do tại sao Ta được gọi là Đại Dương Kiến Thức, Đấng tràn đầy kiến thức. Chỉ khi con nhận được kiến thức này mà con mới có thể biết kiến thức này là gì. Nếu con không nhận nó, làm sao con biết được ý nghĩa của nó chứ?
Trước đây, con từng nói rằng Thượng Đế truyền cảm hứng, rằng Người biết mọi thứ và rằng Thượng Đế nhìn thấy bất kỳ tội lỗi nào mà chúng ta phạm phải. Baba nói: Ta không làm việc đó. Bất kể hành động nào mà mỗi người các con thực hiện, bản thân con phải trải nghiệm trừng phạt cho điều đó; ta không truyền cảm hứng cho bất kỳ ai. Ta không nhìn bất kỳ ai, mà cũng không trừng phạt bất kỳ ai thông qua việc truyền cảm hứng. Nếu Ta mà làm thứ gì đó thông qua việc truyền cảm hứng cho ai đó, nó sẽ như thể Ta trừng phạt người ấy. Nếu Ta mà bảo ai đó giết người, Ta sẽ bị phỉ báng. Người mà bảo người khác thì sẽ bị mắc kẹt. Nếu Shankar mà truyền cảm hứng, thì vị thần ấy cũng bị mắc kẹt. Người Cha nói: Ta trao cho các con hạnh phúc. Con ca ngợi Ta. Con hát: Baba, xin hãy đến và loại bỏ đau khổ của chúng con. Ta không gây cho con bất kỳ đau khổ nào.
Các con bây giờ đang ngồi một cách riêng tư trước Người Cha. Do đó, con nên có thật nhiều hạnh phúc. Con cảm nhận được rằng Baba đang đích thân dạy cho chúng ta ở đây. Đây được gọi là cuộc gặp gỡ (mela). Con đi đến các trung tâm, nhưng, con sẽ không gọi nó là cuộc gặp gỡ giữa các linh hồn với Linh Hồn Tối Cao ở đó. Cuộc gặp gỡ của linh hồn với Linh Hồn Tối Cao diễn ra ở đây. Chỉ có con biết rằng cuộc gặp gỡ bây giờ đang diễn ra; Người Cha đã đến với các con của Người. Tất cả linh hồn đều ở đây. Chính linh hồn nhớ Người Cha và cầu gọi Người đến. Đây là cuộc gặp gỡ tuyệt vời nhất. Người Cha đến và giải thoát tất cả linh hồn khỏi vương quốc của Ravan. Vậy thì đây là cuộc gặp gỡ tốt lành, phải không? Chính thông qua cuộc gặp này mà con người mới sẽ trở thành những người có trí tuệ thánh thiện. Con người trở nên dơ bẩn ở các cuộc tụ họp kia (ở các hội chợ triển lãm). Họ không nhận được bất kỳ thứ gì mà chỉ đơn giản tiếp tục lãng phí tiền của của mình. Đó được gọi là cuộc gặp ma quỷ của Maya. Đây là cuộc gặp của Thượng Đế. Có sự khác biệt như ngày và đêm. Con cũng từng thuộc về những cuộc gặp ma quỷ đó, nhưng con bây giờ thuộc về cuộc gặp của Thượng Đế. Con cũng biết rằng Baba đã đến. Nếu mọi người mà biết điều này, thì không cần phải nói là đám đông lớn ở đây sẽ lớn ra sao. Baba sẽ lấy đâu ra nhiều tòa nhà như thế cho con người ở?
Được nhớ rằng con người hát vào lúc cuối rằng: Hỡi Thượng Đế, vở kịch của Người quả là kỳ diệu! Vở kịch nào? Vở kịch về chuyển hóa thế giới. Đây là vở kịch tuyệt vời, vĩ đại nhất. Trước khi thế giới cũ bị hủy diệt, thế giới mới phải được thiết lập. Do đó, khi con giải thích cho mọi người, trước hết, hãy luôn nói về sự thiết lập, sau đó là sự hủy diệt và rồi là sự dưỡng nuôi. Khi sự thiết lập hoàn tất, sự hủy diệt sẽ bắt đầu và rồi sự dưỡng nuôi diễn ra. Do đó, các con có niềm hạnh phúc rằng các con là những Brahmin, những người xoay chiếc đĩa tự nhận thức bản thân. Sau đó con trở thành người cai trị địa cầu. Không ai biết điều gì đã xảy ra đối với vương quốc của các vị thần. Mọi tên gọi và dấu vết của nó sẽ biến mất. Thay vì tự gọi mình là thánh thần, họ tự gọi mình là những người Hindu. Những ai sống ở Hindustan thì được gọi là những người Hindu. Lakshmi và Narayan sẽ không bao giờ được gọi như thế. Họ được gọi là thánh thần. Do đó, con phải đến cuộc gặp gỡ này tương ứng với vở kịch. Điều này được ấn định trong vở kịch.
Sự mở rộng sẽ tiếp tục diễn ra dần dần. Bất kể phần vai nào mà con diễn vào lúc này, con sẽ diễn lại chúng trong chu kỳ tiếp theo. Chu kỳ này tiếp tục xoay vần. Con đã có sự dưỡng nuôi của quỷ trong vương quốc của Ravan. Các con bây giờ là con cái của Thượng Đế. Con sẽ trở thành con cái của các vị thần, sau đó là con cái của các chiến binh. Con trở thành một phần của con đường gia đình ô trọc, nhưng con bây giờ sẽ trở thành một phần của con đường gia đình thanh khiết đó. Họ cũng là con người nhưng họ có các đức hạnh thánh thiện. Họ đã được tả với nhiều cánh tay. Không ai có thể nói cho con biết Vishnu là ai. Họ thờ phụng Maha-Lakshmi. Con người không bao giờ hỏi xin Jagadamba của cải. Nếu họ nhận được thật nhiều tiền, họ nói rằng chính là bởi vì họ thờ phụng Lakshmi, rằng đó là lý do tại sao nữ thần ấy làm đầy kho báu của họ. Ở đây, con đạt được mọi thứ từ Người Cha Tối Cao, Linh Hồn Tối Cao, Shiva, thông qua Jagadamba. Người là Đấng Ban Tặng. Các con thậm chí còn may mắn hơn cả BapDada. Chỉ cần nhìn xem có bao nhiêu hội chợ được tổ chức dành cho Jagadamba. Không có nhiều hội chợ như thế được tổ chức cho Brahma. Brahma đã được tạo ra chỉ cho một nơi. Có ngôi đền khổng lồ dành cho Brahma cạnh Ajmer. Có nhiều đền thờ dành cho các nữ thần vì tất cả những lời ngợi ca về những điều mà con làm vào lúc này. Bởi các con phục vụ Bharat, các con xứng đáng được tôn thờ hơn. Các con may mắn.
Jagadamba thì không bao giờ được gọi là hiện diện khắp mọi nơi. Các con được ngợi ca. Brahma, Vishnu và Shankar thì không được gọi là hiện diện khắp mọi nơi, nhưng Ta lại đươc nói là có trong mỗi hạt (phân tử). Con phỉ báng Ta rất nhiều. Ta gia tăng lời ngợi ca của con rất nhiều. Được nói rằng: Chiến thắng dành cho Bà Mẹ Bharat. Các con, không phải trái đất, là những bà mẹ của Bharat. Trong thời kỳ vàng, trái đây mà bây giờ hoàn toàn ô trọc sau đó sẽ trở nên hoàn toàn thanh khiết. Đây là lý do tại sao được nói rằng thánh thần không bao giờ đặt chân của mình vào thế giới ô trọc này. Họ đến khi mảnh đất trở nên hoàn toàn thanh khiết. Con bây giờ phải trở nên hoàn toàn thanh khiết. Nếu con tiếp tục tuân theo Shrimat và nhớ Người Cha, con sẽ đạt được vị trí cao. Con phải có mối quan tâm này. Khi con nhớ Baba, tội lỗi của con được gột bỏ. Rồi con sẽ tiếp tục nhận được shrimat. Trong thời kỳ vàng, các con linh hồn sẽ trở nên thanh khiết. Do đó, con sẽ nhận được cơ thể thanh khiết. Khi vàng có tạp chất bị trộn lẫn trong đó, trang sức được làm từ đó cũng giống như thế. Tương tự như vậy, khi linh hồn là giả, cơ thể của họ cũng giả. Giá trị của vàng bị giảm sút khi có tạp chất bị trộn lẫn trong đó. Con bây giờ không có giá trị gì. Trước đây, con từng được nói là vàng 24 carat, chủ nhân thế giới. Bây giờ con được nói là 9 carat.
Người Cha có cuộc trò chuyện từ tim đến tim với các con. Người ngồi đây và giải khuây cho các con. Do đó, chỉ bằng cách lắng nghe Người, con thay đổi từ con người bình thường thành thánh thần. Sẽ có các cung điện nạm kim cương và châu ngọc. Thiên đường còn có thể là gì được nữa? Con thậm chí uống nước ép xoài ở đó (đi thoát hồn) và rồi trở lại đây. Trái cây ở đó cũng rất to. Con sẽ không tìm thấy được trái cây như thế ở đây. Không có gì trong vùng tinh tế. Các con cũng sớm đến đó một cách thực tế. Đây là cuộc gặp gỡ của các linh hồn và Linh Hồn Tối Cao. Thông qua cuộc gặp gỡ này mà con trở nên trong sạch và sáng suốt. Khi các con đến đây, các con tự do bởi con không có lo lắng về nhà cửa hay công việc kinh doanh của con. Do đó, trong khi con ở đây, con có cơ hội rất tốt để ở trên cuộc hành hương tưởng nhớ. Ở đó, con nhớ nhà của mình và mọi thứ. Ở đây, không có gì để nhớ. Con có thể thức dậy vào lúc 2h sáng và ngồi ở đây. Con không thể đi đến trung tâm vào buổi tối. Ở đây, nó rất dễ dàng. Con có thể đến và ngồi trong tưởng nhớ đến Shiv Baba. Đừng nhớ bất kỳ ai khác. Con cũng nhận được sự trợ giúp ở đây. Hãy đi ngủ sớm và thức dậy sớm. Hãy đến và ngồi ở đây từ ba đến năm giờ. Baba sẽ đến, và các con cũng sẽ rất hạnh phúc. Baba là Đấng Duy Nhất dạy yoga. Người này cũng đang học. Do đó, cả Bap và Dada đều sẽ đến đây và con sẽ nhận biết được sự khác biệt giữa việc ngồi ở đây trong tưởng nhớ và ngồi ở đó. Con không phải nhớ bất kỳ thứ gì khác ở đây. Có rất nhiều lợi ích trong việc này. Baba khuyên con rằng điều này là rất tốt. Chúng ta bây giờ sẽ nhìn xem liệu các con có thể thức dậy sớm không. Một số người các con có thực hành thức dậy sớm vào buổi sáng. Con đã từ bỏ năm thói tật và có sự bàng quan đối với toàn bộ thế giới cũ này. Achcha.
Gửi đến những người con ngọt ngào nhất, dấu yêu, đã thất lạc từ lâu và nay mới tìm lại được, nỗi nhớ, niềm thương và lời chào buổi sáng từ Người Mẹ, Người Cha, BapDada. Người Cha linh hồn chào namaste đến những người con linh hồn.
Trọng tâm thực hành:
1. Hành động tuyệt vời của chuyển hóa thế giới bây giờ đang diễn ra. Do đó, hãy chuyển hóa bản thân con. Hãy sống cùng với nhau giống như sữa và đường.
2. Hãy thức dậy buổi sáng và ngồi trong tưởng nhớ đến một Người Cha. Đừng nhớ bất kỳ ai khác vào lúc đó. Hãy có sự bàng quan vô hạn đối với thế giới cũ này và từ bỏ năm thói tật.
Lời chúc phúc: Mong con là người phục vụ thế giới, người luôn giữ mình ổn định trong trạng thái vô hạn, tách rời và yêu thương trong khi làm phục vụ.
Người phục vụ thế giới là người luôn giữ mình ổn định trong trạng thái vô hạn. Người phục vụ như thế sẽ luôn tách rời và yêu thương Người Cha trong khi làm phục vụ. Người ấy sẽ không bị gắn kết với phục vụ đó bởi vì sự gắn kết đối với bất kỳ kiểu phục vụ nào thì cũng đều giống như sợi xích bằng vàng. Ràng buộc đó mang con đi từ vô hạn đến hữu hạn. Do đó, con phải tách rời khỏi bất kỳ nhận thức nào về cơ thể, khỏi các mối quan hệ của gia đình Thượng Đế, khỏi bất kỳ tiện ích vật chất nào dành cho phục vụ và luôn có tình yêu dành cho Người Cha. Rồi con sẽ nhận được lời chúc phúc là người phục vụ thế giới và luôn liên tục nhận được thành công.
Khẩu hiệu: Hãy có cuộc diễn tập về việc đặt dấu chấm hết đối với suy nghĩ lãng phí trong vòng một giây và con sẽ trở nên mạnh mẽ.
*** Om Shanti ***
Tín hiệu Avyakt: Hấp thụ cốt cách đường bệ tâm linh và sự thanh khiết.
Ngôi nhà đầu tiên của mỗi người các con là ngôi nhà cơ thể con. Sau đó, có ngôi nhà của mối quan hệ đời thường. Do đó, trước hết con phải thanh lọc ngôi nhà cơ thể của con, các giác quan thể lý. Cho đến khi con có thể thanh lọc ngôi nhà cơ thể của con, thì con không thể thanh lọc ngôi nhà của mối quan hệ đời thường của mình (ngôi nhà đời thường), cho dù là hữu hạn hay vô hạn. So đó, trước hết, hãy tự hỏi bản thân con xem liệu con đã làm cho ngôi nhà cơ thể của con; suy nghĩ, trí tuệ, đôi mắt, đôi môi của con; trở nên tâm linh và thanh khiết chưa. Chỉ những linh hồn thanh khiết như thế mới là những linh hồn vĩ đại.
0 comments
Comments (0)
Commenting on this post isn't available anymore. Contact the site owner for more info.