Trọng tâm: Con ngọt ngào, việc học này là nền tảng để con đi vào dòng tộc cao quý hướng thượng trong tương lai của con. Chỉ duy nhất thông qua việc học này mà con mới có thể thay đổi từ kẻ ăn mày thành hoàng tử.
Câu hỏi: Hai cách nào để con có thể được ngậm thìa vàng trong miệng?
Trả lời: Một là bằng cách quyên tặng và làm từ thiện trên con đường thờ cúng. Cách còn lại là bằng việc học kiến thức này. Khi con quyên tặng một thứ gì đó hoặc làm từ thiện trên con đường thờ cúng, thì con nhận kiếp sinh là một vị vua hoặc một người giàu có. Tuy nhiên, khía cạnh đó là hữu hạn. Bằng việc học kiến thức này, mà con nhận được thìa vàng trong miệng. Khía cạnh này là vô hạn. Con không thể nhận được vương quốc trên con đường thờ cúng bằng việc học. Ở đây, ai đó học càng giỏi thì vị trí mà người đó đạt được sẽ càng cao.
Om shanti. Người Cha tâm linh ngồi đây và giải thích cho những người con ngọt ngào nhất, đã thất lạc từ lâu nay mới tìm lại được. Đây được gọi là kiến thức tâm linh. Người Cha đến và nói với những người con của Bharat là hãy xem bản thân con là linh hồn và nhớ đến Người Cha. Người Cha đã đặc biệt trao cho con mệnh lệnh này. Vì vậy, con nên lắng nghe Người. Shrimat của Người Cha cao quý nhất là rất nổi tiếng. Các con biết rằng chỉ có Shiv Baba mới được gọi là Shri Shri. Người cũng làm cho chúng ta trở thành shri shri. Shri nghĩa là cao quý hướng thượng. Các con bây giờ biết rằng chính Người Cha đã làm cho họ (Lakshmi và Narayan) trở nên hướng thượng như thế.
Bây giờ chúng ta đang học là dành cho thế giới mới. Thế giới mới được gọi là thiên đường, vùng đất bất tử. Nhiều cái tên được dùng để ca ngợi nó. Người ta nói về thiên đường và địa ngục. Họ nói rằng người này đã trở thành cư dân của thiên đường, điều đó có nghĩa là người ấy hẳn đã từng là cư dân của địa ngục. Mọi người không có được sự hiểu biết cơ bản về thiên đường là gì hay địa ngục là gì, thế giới mới là gì hay thế giới cũ là gì. Họ không hiểu gì về điều đó cả. Có quá nhiều sự phô trương, hào nhoáng bên ngoài. Trong số các con cũng vậy, chỉ có một số ít mới hiểu rằng chắc chắn Người Cha đang dạy cho các con.
Con đến đây để trở thành Lakshmi hoặc Narayan. Chúng ta sẽ thay đổi từ những kẻ ăn mày thành hoàng tử. Đầu tiên, chúng ta sẽ đi và trở thành hoàng tử. Đây là việc học. Khi con học để trở thành kỹ sư hoặc luật sư, v.v., thì có trong trí tuệ của con rằng con sẽ có một ngôi nhà để xây dựng, rằng con sẽ làm điều này điều kia. Mọi người đều có nhận thức về nhiệm vụ của mình. Các con sẽ đi và nhận kiếp sinh trong những gia đình hướng thượng thông qua việc học này. Con càng học nhiều, thì gia đình mà con nhận lấy kiếp sinh sẽ càng cao quý hướng thượng. Con sẽ nhận kiếp sinh từ một vị vua và sau đó cai trị vương quốc. Được nhớ rằng: "Sinh ra đã ngậm thìa vàng.” Đầu tiên, con nhận được thìa vàng trong miệng bằng cách học kiến thức này. Thứ hai, khi con quyên tặng rất nhiều và làm nhiều từ thiện, con sẽ nhận kiếp sinh là một vị vua. Tuy nhiên, khía cạnh đó là hữu hạn trong khi đây là vô hạn. Hãy hiểu mọi thứ thật rõ ràng. Nếu con không hiểu bất cứ điều gì, thì con có thể hỏi về nó. Hãy ghi xuống những gì mà con muốn hỏi Baba. Điều chính yếu là hãy nhớ đến Người Cha. Nếu con có bất kỳ nghi ngờ nào, Người sẽ giải đáp.
Các con biết rằng bằng việc quyên tặng và làm từ thiện trên con đường thờ cúng, mà con nhận kiếp sinh là một người giàu có. Khi ai đó làm điều gì đó tệ hại, thì người đó sẽ nhận kiếp sinh tương tự. Một số người đến với Baba có rất nhiều ràng buộc nghiệp, thậm chí đừng hỏi. Tất cả những ràng buộc nghiệp đó đều đến từ quá khứ. Một số vị vua có những ràng buộc nghiệp rất nghiêm trọng. Lakshmi và Narayan không có ràng buộc nào cả. Ở đó, tạo vật được tạo ra thông qua sức mạnh yoga. Vì chúng ta có thể đạt được vương quốc của thế giới bằng sức mạnh yoga, nên những đứa bé không thể được sinh ra bằng cách có yoga hay sao? Họ có một linh ảnh trước đó. Đó là điều thông thường ở thiên đường. Các ban nhạc được chơi với rất nhiều niềm hạnh phúc. Người già thay đổi thành một đứa trẻ. Tại sao một đứa bé lại được tôn trọng hơn cả một mahatma (linh hồn vĩ đại)? Đó là bởi vì mahatma già đã đi qua tất cả các trạng thái của cuộc đời. Họ biết tất cả mọi thói tật, trong khi trẻ con thì không biết gì về thói tật. Đây là lý do vì sao chúng được xem là vĩ đại hơn cả một mahatma (linh hồn vĩ đại). Ở đó, (trong thời kỳ vàng) tất cả đều là các mahatma (linh hồn vĩ đại). Ngay cả Shri Krishna cũng được gọi là linh hồn vĩ đại; cậu ấy mới đích thực là một mahatma. Chỉ trong thời kỳ vàng mới có những linh hồn vĩ đại.
Không thể có ai giống như họ (thánh thần) ở đây. Các con nên trải nghiệm rất nhiều niềm hạnh phúc ở bên trong, bởi vì các con bây giờ sắp nhận kiếp sinh ở thế giới mới đó. Thế giới cũ này sẽ bị phá hủy. Khi một ngôi nhà trở nên cũ, con sẽ vui mừng khi biết rằng mình sắp chuyển đến một ngôi nhà mới. Những ngôi nhà bằng đá cẩm thạch xinh đẹp, v.v. được xây dựng. Người đạo Jain có rất nhiều tiền. Họ tự xem bản thân họ là gia tộc rất cao quý. Trên thực tế, không có gia tộc cao quý nào ở đây. Khi tìm kiếm bạn đời, họ tìm kiếm một gia tộc cao quý. Ở đó, không có chuyện về các gia tộc, v.v. Ở đó, chỉ có dòng tộc thánh thần và không có dòng tộc nào khác. Để đi vào dòng tộc thánh thần thì con hãy thực hành ở thời kỳ chuyển giao: Tất cả chúng ta đều là linh hồn, đều là con của một Người Cha. Đầu tiên, có linh hồn và sau đó là cơ thể. Tất cả mọi người trên thế giới đều ý thức cơ thể. Con bây giờ phải trở nên ý thức linh hồn. Trong khi sống ở nhà cùng với gia đình, con phải làm cho trạng thái của con trở nên mạnh mẽ.
Baba có rất nhiều người con và có một gia đình lớn như thế. Ông ấy hẳn có rất nhiều mối bận tâm. Người này cũng phải nỗ lực. Ta không phải là một ẩn sĩ. Người Cha đã đi vào ông này. Có những hình ảnh của Brahma, Vishnu và Shankar và Brahma là cao quý nhất trong số họ. Vì vậy, nếu con gạt ông ấy sang một bên, thì Người Cha sẽ đi vào ai khác đây? Brahma không phải là người mới nhận kiếp sinh. Con có thể nhìn xem cách mà ông ấy được nhận nuôi và cách mà con trở thành Brahmin. Chỉ có các con mới biết những điều này. Những người khác sẽ biết gì? Họ nói: "Ngày trước ông ấy là thợ buôn kim hoàn và bây giờ con gọi ông ấy là Brahma!" Những người như thế liệu có hiểu được tại sao có nhiều Brahmin được ra như vậy không? Con phải giải thích từng khía cạnh một cách rất rõ ràng. Tất cả những điều này đều là những khía cạnh rất sâu sắc. Brahma này là hữu hình (vyakt) và người kia (ở trên vùng tinh tế) là avyakt. Brahma này trở nên thanh khiết và sau đó trở thành người avyakt kia. Brahma này nói: Ta không thanh khiết vào lúc này. Ta đang trở nên thanh khiết giống như Brahma thiên thần hoàn thiện hoàn hảo kia. Prajapita (Người Cha Nhân Loại) phải tồn tại ở đây. Ông ấy sẽ đến từ đâu? Đích thân Người Cha giải thích: Ta đi vào một cơ thể ô trọc. Chắc chắn, người này sẽ được gọi là Prajapita (Người Cha Nhân Loại). Người ở vùng tinh tế thì sẽ không được gọi như thế. Mọi người sẽ làm gì ở đó? Người này trở nên thanh khiết độc lập. Cũng giống như người này nỗ lực, vì thế mà con cũng phải nỗ lực độc lập của riêng con và trở nên thanh khiết. Con đang trở thành chủ nhân của thế giới.
Thiên đường và địa ngục là hoàn toàn tách biệt. Mọi thứ bây giờ đã bị chia cắt thành nhiều mảnh. Đó là chuyện của 5000 năm trước khi nó là vương quốc của con. Tuy nhiên, những người kia thì nói về hàng trăm nghìn năm. Chỉ những ai hiểu những điều này ở chu kỳ trước thì mới hiểu được vào lúc này. Con sẽ nhìn thấy có đủ những kiểu người - - Hồi giáo, Parsi, v.v. - đến đây. Họ có thể là người Hồi giáo, nhưng sau đó họ sẽ trao kiến thức này cho người theo đạo Hindu. Quả là kỳ diệu! Ví dụ, một người theo đạo Sikh dạy Raja Yoga. Những người đã cải đạo sau đó sẽ được chuyển hóa và đi vào dòng tộc thánh thần. Cái cây non đang được trồng. Những ai theo đạo Thiên Chúa và Parsi sẽ đến với con. Những người theo đạo Phật cũng sẽ đến. Các con biết rằng, khi thời gian đến gần, tên tuổi của con sẽ được tôn vinh ở khắp mọi nơi. Nhiều người sẽ đến với con chỉ thông qua một bài giảng. Họ sẽ được nhắc nhở rằng đây là lối sống đích thực của họ. Những ai thuộc về lối sống của chúng ta thì chắc chắn sẽ đến đây.
Đây không phải là chuyện của hàng trăm ngàn năm. Người Cha ngồi đây và giải thích: Ngày hôm qua, con thuộc về dòng tộc thánh thần. Con bây giờ đang đạt của thừa kế của con từ Người Cha để một lần nữa trở thành thánh thần. Con là Pandava đích thực. Những Pandava là những người dẫn đường. Những người dẫn đường kia là thể lý. Các con, những Brahmin mới là những người dẫn dắt tâm linh. Con bây giờ đang học với Người Cha vô hạn. Con nên có niềm hân hoan say sưa thật nhiều về điều này. Chúng ta đang đi đến với Người Cha, người mà chúng ta nhận được của thừa kế vô hạn. Người Cha đó cũng là Người Thầy của chúng ta. Ở đây không cần đến bàn và ghế, v.v.
Tất cả những ghi chép mà con viết đều chỉ là nỗ lực của riêng con. Trên thực tế, tất cả những điều này là chuyện của hiểu biết. Shiv Baba không viết bằng bút, v.v. Người cầm bút chì để viết cho con. Khi đó, con hiểu rằng lá thư viết bằng mực đỏ là do Shiv Baba gửi đến cho con. Người Cha viết: Những người con tâm linh! Các con cũng hiểu rằng nó đến từ Người Cha tâm linh của con. Người là Đấng Tối Cao. Con phải đi theo những lời chỉ dẫn của Người. Người Cha nói: Sắc dục là kẻ thù lớn nhất của con. Nó gây ra đau khổ từ lúc bắt đầu xuyên suốt giữa cho đến tận lúc cuối. Đừng để bị ảnh hưởng bởi tính quỷ ấy. Hãy trở nên thanh khiết! Mọi người đều cầu gọi: "Hỡi Đấng Thanh Lọc!” Các con nhận được sức mạnh to lớn để cai trị, để không một điều gì có thể chinh phục con. Con trở nên rất hạnh phúc. Do đó, con nên chú ý nhiều đến bài học này. "Chúng ta đang nhận được vương quốc của chúng ta."
Con biết mình đang thay đổi thành gì từ việc con là gì trước đây. Những lời dạy của Thượng Đế nói, "Ta dạy con Raja Yoga và làm cho con trở thành vua của những vị vua.". Không một ai biết Thượng Đế là ai. Linh hồn cầu gọi: "Hỡi Baba!" Do đó, họ nên biết Người đến bằng cách nào và khi nào Người đến.
Chỉ có các con người mới biết về sự khởi đầu, giữa và kết thúc của vở kịch và độ dài của vở kịch. Bằng việc biết điều này, mà con mới trở thành thánh thần. Kiến thức này là để nhận được sự cứu rỗi. Bây giờ là hồi kết của thời kỳ sắt. Tất cả mọi người đều ở trong tình trạng tha hóa. Trong thời kỳ vàng, có sự cứu rỗi. Con bây giờ biết rằng Baba đã đến để trao cho mọi người sự cứu rỗi. Người đã đến để đánh thức tất cả mọi người. Đây không phải là nghĩa địa, nhưng mọi người thì đều ở trong bóng tối cùng cực. Do vậy mà Người phải đến để đánh thức họ. Những người con được tỉnh thức sau giấc ngủ sâu của sự vô minh thì trải nghiệm rất nhiều niềm hạnh phúc khi biết rằng chúng là con của Shiv Baba và chúng không phải lo lắng bất kỳ điều gì. Người Cha đang làm cho chúng ta trở thành chủ nhân của thế giới nơi không có tiếng khóc than. Đây là thế giới của tiếng khóc. Kia là thế giới của niềm vui. Hãy nhìn xem gương mặt của họ xinh đẹp và vui tươi như thế nào trong các bức tranh. Nét mặt của họ không thể được mô tả giống hệt nhau ở đây. Trí tuệ của các con có thể hiểu rằng nét mặt của họ giống như thế. Các con, những người con ngọt ngào nhất, bây giờ hãy nhớ rằng con đang trở thành hoàng tử tương lai của vùng đất bất tử đó. Vùng đất chết chóc này, đống cỏ khô này, phải được đốt cháy. Trong cuộc nội chiến, họ tiếp tục giết hại lẫn nhau mà thậm chí không nhận ra mình đang giết ai. Sau tiếng kêu khóc của đau khổ, sẽ có tiếng vang của chiến thắng. Sẽ có chiến thắng cho các con và những người khác sẽ bị hủy diệt. Con sẽ được xâu vào chuỗi tràng hạt của Rudra và sau đó là chuỗi tràng hạt của Vishnu.
Bây giờ, các con đang nỗ lực để quay trở về nhà. Thờ cúng đã kéo dài rất lâu. Thờ cúng đã kéo dài giống như cái cây có rất nhiều chiếc lá. Hạt giống là kiến thức này. Một hạt giống thì rất nhỏ bé. Hạt Giống này là Baba. Con bây giờ biết rằng cái cây này phát triển như thế nào, nó được duy trì như thế nào và nó bị phá hủy ra sao. Đây là cái cây lộn ngược của nhiều tôn giáo khác nhau. Không một ai trên thế giới biết điều này. Các con bây giờ phải nỗ lực rất nhiều để nhớ đến Người Cha để những tội lỗi của con có thể được xóa bỏ. Những người thuật lại kinh Gita cũng nói: "Manmanabhav! Hãy từ bỏ mọi lối sống thuộc cơ thể, hãy xem bản thân con là linh hồn và nhớ đến Người Cha!" Tuy nhiên, không một ai hiểu được ý nghĩa thực sự của điều đó. Điều đó thuộc về con đường thờ cúng. Con đường này là của kiến thức này.
Một vương quốc đang được thiết lập. Không có gì phải lo lắng. Những ai đã lắng nghe một chút về kiến thức này sẽ trở thành một phần của thần dân. Kiến thức này không bao giờ có thể bị phá hủy. Những ai biết chính xác điều này và nỗ lực thì sẽ đạt được vị trí cao. Trí tuệ của con hiểu rằng chúng ta sẽ trở thành hoàng tử của thế giới mới đó. Khi học trò vượt qua kỳ thi, họ trở nên rất hạnh phúc. Con nên trải nghiệm niềm vui siêu giác quan lớn hơn gấp ngàn lần: con đang trở thành chủ nhân của toàn thế giới. Con không bao giờ được hờn dỗi trong bất kỳ tình huống nào. Nếu con không thể hòa hợp với giáo viên Brahmin của con, thì con sẽ hờn dỗi với Người Cha. Ồ! Hãy kết nối trí tuệ của con trong yoga với Người Cha. Hãy nhớ đến Người với thật nhiều tình yêu thương. “Baba ơi, con sẽ tiếp tục nhớ đến Người và quay trở về nhà.” Achcha.
Gửi đến những người con ngọt ngào nhất, dấu yêu, đã thất lạc từ lâu nay mới tìm lại được, tình yêu thương, sự tưởng nhớ và lời chào buổi sáng từ Người Mẹ, Người Cha, BapDada. Người Cha linh hồn chào namaste với những người con linh hồn.
Trọng tâm thực hành:
1. Đừng lo lắng về bất cứ điều gì. Hãy giữ mình liên tục vui tươi. Hãy giữ mình liên tục nhận thức rằng con là con của Shiv Baba và rằng Người Cha đã đến để làm cho con trở thành chủ nhân của thế giới.
2. Để giữ cho trạng thái của con luôn ổn định, hãy nỗ lực để trở nên ý thức linh hồn. Hãy loại bỏ mọi gắn kết của con ra khỏi ngôi nhà cũ này.
Lời chúc phúc: Mong con làm cho trí tuệ của mình trở nên mạnh mẽ bằng sức mạnh của việc nghiền ngẫm và trở thành chủ nhân toàn năng.
Sức mạnh của việc nghiền ngẫm sẽ trao sự dưỡng nuôi cho trí tuệ của con trở nên thánh thiện. Cũng giống như mọi người thực hành sự tưởng nhớ trên con đường thờ cúng, thì theo cùng cách, trong kiến thức này, có sức mạnh nghiền ngẫm. Con sẽ trở thành chủ nhân toàn năng bằng việc sử dụng sức mạnh này. Mỗi ngày vào giờ amrit vela, hãy lấy ra một tước hiệu của con vào nhận thức của con và tiếp tục nghiền ngẫm tước hiệu đó. Trí tuệ của con sẽ giữ được sự mạnh mẽ với việc nghiền ngẫm này. Maya không thể tấn công một trí tuệ mạnh mẽ - nó không thể bị ảnh hưởng. Trước hết, Maya làm suy yếu trí tuệ thánh thiện của con bằng mũi tên của những suy nghĩ lãng phí. Cách để bảo vệ bản thân khỏi yếu kém này là sử dụng sức mạnh nghiền ngẫm.
Khẩu hiệu: Những người con vâng lời thì xứng đáng nhận được lời chúc phúc và sự tác động của những lời chúc phúc đó sẽ giữ cho trái tim con liên tục hài lòng mãn nguyện.
*** Om Shanti ***
Dấu hiệu Avyakt: Thực hành trạng thái ý thức linh hồn và hướng nội.
Hãy liên tục có tầm nhìn vô hạn về ý thức linh hồn và thái độ của tình anh em trong các mối quan hệ của con và cũng có những lời chúc tốt lành cho tất cả các linh hồn, và con chắc chắn sẽ nhận được quả trái cho điều đó. Do đó, đừng trở nên mệt mỏi trong khi nỗ lực. Đừng trở nên nản lòng. Hãy để trí tuệ của con có niềm tin và trở nên tách rời khỏi ý thức " của tôi" và con sẽ tiếp tục trao cho những linh hồn sự hợp tác của bình an và sức mạnh.
0 comments
Comments (0)
Commenting on this post isn't available anymore. Contact the site owner for more info.