Trọng tâm: Con ngọt ngào, từ những người đi thờ cúng con bây giờ đang trở nên xứng đáng được tôn thờ. Người Cha xứng đáng được tôn thờ đã đến để làm cho con xứng đáng được tôn thờ giống như Bản thân Người.
Câu hỏi: Các con nên có niềm tin kiên định nào ở bên trong con?
Trả lời: Con nên có niềm tin kiên định rằng, chừng nào con còn sống, con không được buông tay Người Cha cho đến khi con đạt được trọn vẹn của thừa kế của con từ Người, rằng con sẽ rời bỏ cơ thể cũ của con trong sự tưởng nhớ đến Baba và quay trở về nhà cùng với Người. Baba đang chỉ cho chúng ta cách dễ dàng để trở về nhà.
Bài hát: Kính cẩn cúi chào Shiva.
Om shanti. Nhiều người nói, “Om shanti”. Các con cũng nói, “Om shanti”. Mỗi linh hồn bên trong đều nói, “Om shanti”. Tuy nhiên, những linh hồn ấy không biết về bản thân họ cũng như Người Cha một cách chính xác. Mặc dù họ cầu gọi Người Cha, Người nói: Không một ai biết Ta như Ta là hay chính xác Ta là gì. Người này (Brahma) nói: Ta không biết về chính bản thân mình là ai hay ta đến từ đâu. Tất cả các linh hồn đều là nam; đều là con trai. Người Cha là Linh Hồn Tối Cao; do đó, giữa các linh hồn với nhau, thì đều là những anh em trai của nhau. Sau đó, khi linh hồn đi vào cơ thể, một số được gọi là nam và một số được gọi là nữ. Tuy nhiên, không con người nào biết chính xác linh hồn là gì. Các con bây giờ đã nhận được kiến thức này và các con sẽ mang theo kiến thức đó. Ở đó, con có kiến thức về linh hồn, rằng con rời bỏ cơ thể cũ và nhận lấy một cơ thể mới. Con mang theo nhận thức về linh hồn bên mình. Trước đây, con thậm chí còn không biết linh hồn là gì. Con cũng không biết đã có bao nhiêu phần vai mà con đã diễn. Thậm chí cả bây giờ, nhiều người vẫn chưa hiểu hết về bản thân họ. Họ chỉ biết bản thân họ trong những hình dạng thô và họ cũng nhớ tới một hình dạng lingam lớn.
Rất ít người có sự tưởng nhớ trong khi biết rằng, "Tôi, linh hồn này, là một chấm điểm và Người Cha cũng là một chấm điểm." Trí tuệ của mọi người đều có thứ hạng. Một số thấu hiểu rất rõ và bắt đầu giải thích cho người khác. Con giải thích: "Hãy xem bản thân con là linh hồn và nhớ đến Người Cha. Một mình Người là Đấng Thanh Lọc.” Trước hết, mọi người không nhận ra linh hồn. Do đó, điều đó phải được giải thích. Chỉ khi họ có niềm tin rằng mỗi người là một linh hồn thì họ mới có thể biết được Người Cha. Chính bởi vì họ không hiểu linh hồn là gì nên họ không thể biết trọn vẹn về Người Cha. Các con bây giờ biết rằng chúng ta là những linh hồn. Mỗi linh hồn nhỏ bé đều có phần vai của 84 kiếp được ghi ở bên trong mình. Con cũng phải giải thích điều này. Nếu không, họ sẽ chỉ nói rằng kiến thức này là rất tốt và con chỉ ra con đường rất tốt để tìm thấy Thượng Đế. Tuy nhiên, họ sẽ không biết "Ta là ai?" hay "Người Cha là ai?" Họ chỉ nói, "Điều đó thật tốt! Nó thật là hay!” Một số người thậm chí còn nói rằng các con đang làm cho họ trở thành những người hữu thần.
Con biết rằng không ai khác hiểu được kiến thức này. Con giải thích: "Bây giờ chúng ta đang trở nên xứng đáng được tôn thờ. Chúng ta không còn thờ phụng bất kỳ ai nữa bởi vì chúng ta là con của Đấng xứng đáng được tôn thờ nhất, Thượng Đế, Đấng Cao Quý Nhất. Người là Đấng xứng đáng được thờ phụng nhất, Người Cha cao quý hướng thượng (Pita Shri)." Các con bây giờ biết rằng Người Cha cao quý hướng thượng đã làm cho chúng ta thuộc về Người và đang dạy cho chúng ta. Duy nhất Người là cao quý nhất và là Đấng xứng đáng được tôn thờ. Không một ai, ngoại trừ Người, mới có thể làm cho chúng ta xứng đáng được tôn thờ. Những người đi thờ cúng chắc chắn cũng sẽ làm cho những người khác đi thờ cúng. Mọi người khác trên thế giới đều là người đi thờ cúng. Bây giờ chúng ta đã tìm thấy Đấng xứng đáng được tôn thờ, Đấng đang làm cho chúng ta trở nên ngang bằng với Người. Người đã làm chúng ta dừng việc đi thờ cúng. Người mang chúng ta trở về cùng với Người. Đây là một thế giới dơ bẩn, đây là vùng đất của cái chết. Thờ cúng bắt đầu khi vương quốc của Ravan bắt đầu. Con thay đổi từ kẻ đi thờ cúng thành người xứng đáng được tôn thờ. Sau đó, Người Cha phải đến để làm cho con xứng đáng được tôn thờ từ những người đi thờ cúng. Bây giờ con đang trở thành thánh thần xứng đáng được tôn thờ. Mỗi linh hồn đều diễn phần vai thông qua cơ thể của mình. Người Cha đang làm cho linh hồn con trở nên thanh khiết để thay đổi con thành thánh thần xứng đáng được tôn thờ. Do đó, các con đã được trao cho phương pháp này: Hãy nhớ đến Người Cha để con có thể thay đổi từ người đi thờ cúng thành người xứng đáng được tôn thờ, bởi vì Người Cha được tất cả mọi người thờ phụng. Những ai đã từng là người đi thờ cúng trong suốt nửa chu kỳ thì sau đó trở nên xứng đáng được tôn thờ suốt nửa chu kỳ. Đây cũng là một phần của vở kịch. Không một ai biết về sự khởi đầu, giữa và kết thúc của vở kịch này. Các con bây giờ biết điều này từ Người Cha và sau đó con giải thích cho những người khác.
Điều đầu tiên và quan trọng nhất mà con phải giải thích: “Hãy xem bản thân là linh hồn, một chấm điểm. Người Cha của linh hồn là Đấng vô hình. Người là Đấng tràn đầy kiến thức. Người đến đây và dạy chúng ta. Người giải thích những bí mật của sự khởi đầu, giữa và kết thúc của thế giới. Người Cha chỉ đến một lần. Con chỉ biết đến Người duy nhất một lần. Người chỉ đến một lần, vào thời kỳ chuyển giao. Người đến và thanh lọc thế giới ô trọc cũ kỹ này. Bây giờ, tương ứng theo kế hoạch của vở kịch, Người Cha đã đến.” Điều này không có gì mới. Ta đến theo cách này hết chu kỳ này đến chu kỳ khác. Không thể có sự khác biệt dù chỉ một giây trong điều này. Mỗi người các con đều chấp nhận trong trái tim của con rằng Baba thực sự đang trao cho linh hồn con kiến thức đích thực này. Sau đó, sau một chu kỳ, Người Cha sẽ phải đến một lần nữa. Con sẽ lại đến để biết một lần nữa trong chu kỳ tiếp theo về những gì con bây giờ đang biết từ Người Cha. Con cũng biết rằng thế giới cũ giờ đây sắp bị phá hủy và rằng sau đó con sẽ đi và diễn những phần vai của con trong thời kỳ vàng. Con sẽ trở thành cư dân của thiên đường thời kỳ vàng. Trí tuệ của con nhớ đến điều này. Bằng việc tưởng nhớ đến điều này mà con giữ mình hạnh phúc. Đây là cuộc đời sinh viên của con. Chúng ta đang học để trở thành cư dân của thiên đường.
Niềm hạnh phúc của con phải vững vàng kiên định cho đến khi việc học này kết thúc. Người Cha giải thích rằng việc học này sẽ tiếp tục cho đến khi tất cả các yếu tố dẫn đến hủy diệt đều sẵn sàng. Con hiểu rằng chắc chắn sẽ có một đám cháy. Những sự chuẩn bị cho điều đó đang được thực hiện. Họ đang trở nên rất nóng nảy với nhau. Ở khắp mọi nơi có nhiều kiểu quân đội khác nhau. Tất cả họ đều đang chuẩn bị để chiến đấu. Ai đó hoặc người khác tạo ra vấn đề như vậy thì chắc chắn sẽ dẫn đến chiến tranh. Sự hủy diệt phải diễn ra như đã từng diễn ra trong chu kỳ trước. Các con sẽ nhìn thấy điều đó. Trước đây, các con cũng đã nhìn thấy từ một tia lửa, một cuộc chiến tranh lớn như vậy đã diễn ra như thế nào. Tất cả họ đều đe dọa sẽ sử dụng những quả bom lớn chống lại nhau. Khi cái chết đến trước mặt họ, họ không còn lựa chọn nào khác ngoài việc chế tạo thêm những quả bom. Trong cuộc chiến tranh trước đó cũng vậy, những quả bom đó cũng đã được sử dụng; nó đã được định sẵn sẽ xảy ra. Bây giờ có hàng ngàn quả bom như thế. Các con chắc chắn phải giải thích rằng Người Cha bây giờ đã đến để đưa mọi người quay trở về nhà. Tất cả mọi người đều cầu gọi: "Hỡi Đấng Thanh Lọc, xin hãy đến! Hãy mang chúng con rời khỏi thế giới dơ bẩn này để đi đến một thế giới thanh khiết.” Các con biết rằng có hai thế giới thanh khiết là: giải thoát và giải thoát trong cuộc sống. Mỗi linh hồn đều trở nên thanh khiết và quay trở về vùng đất giải thoát. Thế giới đau khổ này, còn được gọi là vùng đất của cái chết, sẽ bị phá hủy.
Buổi ban đầu, con ở trong mảnh đất bất tử. Sau đó, trong khi đi quanh chu kỳ, con đã đi vào vùng đất chết chóc này. Vùng đất bất tử đó bây giờ đang được thiết lập lại một lần nữa. Ở đó, không có cái chết yểu. Đây là lý do vì sao nó được gọi là vùng đất bất tử. Mặc dù những thuật ngữ này được đề cập trong các kinh sách, nhưng không một ai hiểu được ý nghĩa thực sự của chúng. Con cũng biết rằng Baba đã đến và vùng đất chết này chắc chắn phải bị hủy diệt. Điều này chắc chắn một trăm phần trăm. Người Cha giải thích: linh hồn con phải trở nên thanh khiết bằng sức mạnh yoga. Hãy nhớ đến Ta và những tội lỗi của con sẽ được xóa bỏ. Tuy nhiên, một số người con thậm chí không thể nhớ được nhiều như vậy. Một số nỗ lực phải được thực hiện để đạt được của thừa kế, vương quốc của con, từ Người Cha.
Hãy ở trong sự tưởng nhớ càng nhiều càng tốt. Hãy kiểm tra bản thân con: Tôi có thể ở trong sự tưởng nhớ bao lâu? Tôi nhắc nhở được bao nhiêu người khác làm điều này? “Manmanabhav” không phải là một câu trú niệm; mà đó là sự tưởng nhớ đến Người Cha. Hãy loại bỏ đi ý thức cơ thể. Con là linh hồn. Những cơ thể đó là cỗ xe của con. Con làm rất nhiều việc thông qua cơ thể. Con sẽ một lần nữa trải nghiệm việc trở thành các vị thần của thời kỳ vàng và cai trị ở đó. Vào lúc đó, con có ý thức linh hồn theo cách thực tế. Một linh hồn sẽ nói, “Cơ thể này của tôi đã trở nên già nua. Tôi sẽ rời bỏ cơ thể này và nhận một cơ thể mới." Không có chuyện liên quan đến đau khổ ở đó. Ở đây, mọi người nỗ lực rất nhiều và uống thuốc, v.v. mà bác sĩ kê đơn để họ không rời khỏi cơ thể của mình. Các con không được chán ngán cơ thể của mình, ngay cả khi bị bệnh. Con hiểu rằng con phải đạt lấy của thừa kế của con từ Người Cha trong khi đang sống trong cơ thể này.
Chính bằng việc có sự tưởng nhớ đến Shiv Baba mà con mới trở nên thanh khiết. Đây là nỗ lực cần được thực hiện. Tuy nhiên, trước tiên con phải biết linh hồn là gì. Khía cạnh chính yếu của con là cuộc hành hương tưởng nhớ. Trong khi ở trong sự tưởng nhớ, chúng ta sẽ rời khỏi đây và trở về thế giới linh hồn, nơi chúng ta sẽ cư ngụ. Đó là nơi của bình an. Chỉ có con mới biết và nhớ tới nơi bình an và nơi hạnh phúc. Không một ai khác có kiến thức này. Những ai đã đạt đã đạt được của thừa kế của họ từ Người Cha ở chu kỳ trước thì sẽ đạt nó trở lại. Điều chính yếu là cuộc hành hương tưởng nhớ. Các cuộc hành hương trên con đường thờ cúng bây giờ đang đi đến hồi kết. Ngay cả con đường thờ cúng cũng sẽ đi đến hồi kết. Con đường thờ cúng là gì? Chỉ khi có kiến thức này thì mới có thể hiểu được. Họ nghĩ rằng họ có thể tìm thấy Thượng Đế bằng việc thực hiện thờ cúng. Họ không hiểu được quả trái của việc thờ cúng mà Người trao cho chúng ta là gì. Các con bây giờ hiểu rằng Người Cha chắc chắn trao cho con của thừa kế vương quốc của thiên đường. Vua, hoàng hậu và thần dân đều là cư dân của thiên đường. Người Cha nói: Năm ngàn năm trước, Ta đã làm cho con trở thành cư dân của thiên đường. Người bây giờ đang làm cho con trở thành như thế một lần nữa. Sau đó con sẽ lại nhận lấy 84 kiếp theo cách này. Hãy giữ điều này trong trí tuệ của con. Đừng quên điều đó.
Hãy để kiến thức mà Người Cha có về sự khởi đầu, giữa và kết thúc của thế giới nhỏ giọt vào trí tuệ của các con. Làm thế nào mà chúng ta nhận 84 kiếp? Bây giờ chúng ta đang đạt của thừa kế từ Baba. Chúng ta đã nhận lấy của thừa kế từ Người Cha nhiều lần trước đây. Người Cha nói: Hãy đạt lấy của thừa kế theo cách mà con đã từng làm trước đây. Người Cha tiếp tục dạy cho mọi người. Người tiếp tục cảnh báo con và nói với con hãy hấp thụ các đức hạnh thánh thiện.
Hãy tự kiểm tra bản thân con như người quan sát tách rời và nhìn xem con đang nỗ lực đến mức độ nào. Một số người trong các con nghĩ rằng con đang nỗ lực rất tốt; con nghĩ, "Tôi tiếp tục chuẩn bị cho các cuộc triển lãm, v.v., để mọi người có thể biết rằng Người Cha đã đến". Những con người tội nghiệp kia thì đang chìm sâu trong giấc ngủ vô minh. Họ không hiểu bất cứ điều gì về kiến thức này. Do đó, họ chắc chắn xem việc thờ cúng hơn cả hướng thượng. Con đã có bất kỳ kiến thức nào trước đây không? Bây giờ, con đã đến để biết về Người Cha, Đại Dương Kiến Thức. Người là Đấng trao cho con quả trái của việc thờ cúng của con. Những ai thực hiện nhiều thờ cúng thì sẽ nhận được nhiều quả trái hơn. Họ là những người học rất giỏi để đạt được vị trí hướng thượng. Đây là những điều ngọt ngào như thế. Mọi thứ đều được làm dễ dàng để có thể giải thích cho những bà mẹ già, v.v. Hãy xem bản thân con là linh hồn và nhớ đến Người Cha. Đấng Cao Quý Nhất là Thượng Đế Shiva. Được nói rằng: "Kính cẩn cúi chào Linh Hồn Tối Cao, Shiva." Người nói: Hãy liên tục nhớ đến một mình Ta và những tội lỗi của con sẽ được xóa bỏ, đó là tất cả. Người không trao cho con bất kỳ khó khăn nào.
Khi con tiến bộ hơn, con sẽ tiếp tục nhớ đến Shiv Baba. Chúng ta phải đạt được của thừa kế của mình; chúng ta chắc chắn sẽ đạt được của thừa kế từ Người Cha cho đến khi chừng nào chúng ta còn sống. Những ai rời bỏ cơ thể của mình trong sự tưởng nhớ đến Shiv Baba thì sẽ mang theo những tâm ấn đó. Chúng chắc chắn sẽ đi đến thiên đường. Chúng sẽ nhận được quả trái của chúng tương ứng với mức độ mà chúng yoga (sự kết nối với Người Cha). Điều chính yếu là ở trong sự tưởng nhớ càng nhiều càng tốt trong khi đi lại và di chuyển. Gánh nặng tội lỗi trên đầu con phải được gỡ bỏ. Duy nhất sự tưởng nhớ là được cần đến cho việc này. Người Cha không trao cho con bất kì khó khăn nào. Người biết rằng các con đã phải đối mặt với nhiều khó khăn trong suốt nửa chu kỳ. Vì vậy, Ta bây giờ đến để chỉ cho con con đường dễ dàng để con đạt lấy của thừa kế của con. Hãy đơn giản nhớ đến Người Cha. Mặc dù trước đây con từng nhớ đến Người, nhưng con không có kiến thức này. Người Cha giờ đây trao cho con kiến thức này. Hãy nhớ đến Ta theo cách này và tội lỗi của con sẽ được xóa bỏ. Mặc dù nhiều người tôn thờ và nhớ đến Shiva rất nhiều, nhưng họ không nhận ra Người.
Đích thân Người Cha đến vào lúc này và trao lời giới thiệu về chính Người và nói: Hãy nhớ Ta! Con hiểu rằng con bây giờ biết rõ về Người. Con nói rằng con sẽ đến với BapDada. Người Cha đã nhận lấy "Cỗ xe may mắn" này. "Cỗ xe may mắn" là rất nổi tiếng. Chính thông qua cỗ xe này mà Người Cha mới nói cho con kiến thức này. Đây cũng là một phần vai trong vở kịch. Chu kỳ này đến chu kỳ khác, Người đi vào Cỗ Xe May Mắn này. Con biết rằng đây chính là người được gọi cả xấu xí lẫn xinh đẹp. Chỉ con mới hiểu điều này, nhưng mọi người đặt cho ông ấy cái tên "Arjuna". Người Cha giải thích chính xác cách mà Brahma trở thành Vishnu và cách Vishnu trở thành Brahma. Con bây giờ hiểu rằng con thuộc về vùng đất của Brahma, và con sẽ thuộc về vùng đất của Vishnu. Phải mất 84 kiếp để đi từ vùng đất của Vishnu đến vùng đất của Brahma. Những gì con đang lắng nghe bây giờ thì đã được giải thích cho con nhiều lần. Người Cha bây giờ nói với các linh hồn: Chỉ cần liên tục nhớ đến một mình Ta và tội lỗi của con sẽ được xóa bỏ. Đây là lý do vì sao con cũng nên trải nghiệm niềm hạnh phúc. Bằng việc trở nên thanh khiết trong kiếp sinh cuối cùng này, mà con sẽ trở thành chủ nhân của thế giới thanh khiết. Vậy tại sao con lại không nên trở nên thanh khiết chứ? Con là Brahma Kumars và Brahma Kumaris, là con của một Người Cha, nhưng con vẫn cần thời gian để thay đổi thái độ của mình từ thể lý. Dần dần, vào lúc cuối, con sẽ đạt đến trạng thái thoát nghiệp của con. Không ai có thể có trạng thái thoát nghiệp vào lúc này. Khi con đạt đến trạng thái thoát nghiệp của mình, thì con sẽ không giữ cơ thể của mình nữa. Tất cả các con phải cởi bỏ chúng và chiến tranh sẽ bắt đầu. Chỉ cần nhớ đến duy nhất một Người Cha và điều này đòi hỏi nỗ lực. Achcha.
Gửi đến những người con ngọt ngào nhất, dấu yêu, đã thất lạc từ lâu và nay mới tìm lại được, nỗi nhớ, niềm thương và lời chào buổi sáng từ Người Mẹ, Người Cha, BapDada. Người Cha linh hồn chào namaste đến những người con linh hồn.
Trọng tâm thực hành:
1. Hãy kiểm tra bản thân con như người quan tách rời và xem con đang nỗ lực ở mức độ nào. Trong khi di chuyển và làm mọi thứ, con ở trong sự tưởng nhớ đến Người Cha trong bao lâu?
2. Không bao giờ được trở nên chán với cơ thể của con. Con phải đạt được của thừa kế từ Người Cha chừng nào con còn sống trong cơ thể của con. Để trở thành cư dân của thiên đường, hãy học trọn vẹn đầy đủ trong cuộc đời này.
Lời chúc phúc: Mong con trải nghiệm trạng thái tự do khỏi ràng buộc bằng cách thực hiện mọi hành động như một Trikaldarshi và như một người quan sát tách rời, và con sẽ trở thành một tấm gương.
Nếu con làm mọi thứ trong khi ổn định trong trạng thái Trikaldarshi và biết về sự khởi đầu, giữa và kết thúc của mỗi hành động của con, thì không có hành động nào của con sẽ trở nên tội lỗi; mà những hành động của con sẽ luôn là những hành động thanh khiết. Theo cùng cách, khi con làm mọi thứ như một người quan sát tách rời, thì con sẽ không trở thành linh hồn ở trong sự trói buộc của nghiệp trong khi làm bất cứ điều gì. Bởi vì quả trái cho những hành động của con sẽ là hướng thượng, con sẽ hình thành mối quan hệ thông qua hành động của con, chứ không phải là sự ràng buộc. Trong khi làm mọi điều, hãy giữ bản thân con tách rời và yêu thương và con sẽ trở thành một tấm gương trước nhiều linh hồn.
Khẩu hiệu: Tâm trí của những ai giữ mình liên tục hài lòng mãn nguyện thì hai lần sáng nhẹ.
*** Om Shanti ***
Tín hiệu Avyakt: Thực hành ở trong trạng thái ý thức linh hồn, và hướng nội.
Những suy nghĩ mạnh mẽ sẽ giúp con tích lũy sức mạnh trong linh hồn, nghĩa là, con sẽ tích lũy năng lượng và con cũng sẽ sử dụng thời gian của mình một cách đáng giá. Những suy nghĩ lãng phí sẽ khiến con lãng phí năng lượng và thời gian của con. Do đó, bây giờ hãy ngừng tạo ra những suy nghĩ lãng phí. Chính sự sáng tạo này làm xáo trộn linh hồn, người sáng tạo. Vì vậy, hãy liên tục duy trì niềm tự hào này, "Tôi, linh hồn này, là chủ nhân toàn năng, tôi là một linh hồn mạnh mẽ”, và con sẽ không bao giờ trở nên lo âu, xáo trộn. Con sẽ trở thành người kết thúc đi sự xáo trộn của người khác.
0 comments
Comments (0)
Commenting on this post isn't available anymore. Contact the site owner for more info.