Trọng tâm: Con ngọt ngào, các con là những người trợ giúp của Người Cha, Đấng thiết lập vương quốc bình an trên toàn thế giới. Thế giới bình an và thế giới hạnh phúc giờ đây đang ở ngay trước con.
Câu hỏi: Tại sao Người Cha phải dạy cho các con? Cốt lõi của việc học này là gì?
Trả lời: Người Cha dạy con để làm cho các con trở thành hoàng tử của thiên đường, chủ nhân thế giới. Người Cha nói: Các con, cốt lõi của việc học này là: Từ bỏ tất cả mọi thứ của thế giới này. Đừng bao giờ nghĩ rằng con có hàng trăm triệu hay hàng trăm ngàn. Con sẽ không thể giữ được bất cứ thứ gì. Do đó, hãy nỗ lực thật tốt và chú ý đến việc học này.
Bài hát: Cuối cùng thì cái ngày mà chúng ta chờ đợi đã đến!
Om shanti. Các con đã lắng nghe bài hát: Cuối cùng thì thời gian để có bình an trên thế giới này đã đến. Mọi người đều hỏi làm thế nào để có bình an trên thế giới này. Những ai đưa ra lời khuyên tốt cho việc này sẽ được trao giải thưởng. Nehru cũng đưa ra lời khuyên, nhưng bình an không đạt được thông qua điều đó. Ông ấy chỉ đưa ra lời khuyên của mình và rời đi. Trong trí tuệ của các con đã từng có bình an, hạnh phúc và thịnh vượng, v.v. trên toàn thế giới vào một thời điểm nào đó. Điều đó giờ không còn nữa nhưng nó sẽ lại đến. Chu kỳ vẫn tiếp xoay. Điều này nằm trong trí tuệ của các con, những Brahmin ở thời kì chuyển giao. Con biết rằng Bharat sẽ lại trở thành thời kì vàng một lần nữa. Bharat được gọi là "Con Chim Sẻ Vàng". Mặc dù con người hát lời ca ngợi điều này, nhưng đó chỉ là vì lợi ích của nó. Bây giờ con đang nỗ lực thực tế vì điều này. Con biết rằng chỉ còn vài ngày nữa thôi. Vì vậy, con phải quên đi tất cả mọi đau khổ của địa ngục. Trí tuệ của con biết rằng thế giới hạnh phúc ấy đang ở ngay trước con.
Trước đây, khi phải mất nhiều thời gian để đến từ nước ngoài, con hiểu rằng chỉ một thời gian ngắn nữa thôi là con chạm đến đích của mình. Bây giờ con có thể đến đích một cách nhanh chóng bằng máy bay. Bây giờ có trong trí tuệ của các con rằng, những ngày hạnh phúc của con đang đến một lần nữa. Con đang nỗ lực vì điều này. Baba đã chỉ cho con cách để nỗ lực dễ dàng. Tương ứng theo vở kịch, điều này chắc chắn diễn ra, chính xác như chu kỳ trước.
Các con đã từng là thánh thần. Rất nhiều ngôi đền dành cho các vị thần bây giờ đang được xây dựng. Con biết họ sẽ làm gì sau khi xây dựng các ngôi đền, v.v. Còn bao nhiêu ngày nữa? Con là những người có thẩm quyền về kiến thức này. Người ta nói rằng: Người Cha Tối Cao, Linh Hồn Tối Cao, là Đấng Toàn Năng. Con là những người có thẩm quyền về kiến thức này và họ là những người có thẩm quyền về thờ cúng. Người Cha được gọi là Đấng Toàn Năng. Con trở nên toàn năng theo thứ hạng, tương ứng với nỗ lực mà con thực hiện.
Con có kiến thức về sự khởi đầu, giữa và kết thúc của thế giới. Con biết rằng mình đang nỗ lực để đạt được của thừa kế từ Cha. Những người có thẩm quyền thờ cúng thì chỉ nói về thò cúng cho mọi người. Các con là những người có thẩm quyền về kiến thức này. Do đó, con chỉ nói về kiến thức này. Không có thờ cúng trong thời kì vàng; không có bất kì ai thờ cúng ở đó. Mọi người ở đó đều xứng đáng được tôn thờ. Trong suốt nửa đầu của mỗi chu kỳ, con xứng đáng được tôn thờ và trong nửa còn lại, con là những người đi thờ cúng. Điều này chỉ đề cập đến người dân Bharat. Khi họ xứng đáng được tôn thờ, Bharat là thiên đường. Người dân Bharat trở thành tín đồ và giờ đây là địa ngục. Bây giờ, con đang tạo ra cuộc đời của con một cách thực tế. Con tiếp tục giải thích cho mọi người, theo thứ hạng chính xác với nỗ lực mà con thực hiện.
Số lượng các con tiếp tục gia tăng. Điều này đã được ấn định trước trong vở kịch. Vở kịch này truyền cảm hứng cho con nỗ lực và con tiếp tục nỗ lực như thế. Con biết rằng con có những phần vai bất tử để diễn trong vở kịch này. Liệu có ai trên thế giới này sẽ biết gì về những điều này? Chúng ta có những phần vai này trong vở kịch này. Những ai nói về điều này thì hiểu rằng chúng ta có những phần vai này trong vở kịch.
Chu kỳ thế giới này tiếp tục xoay chuyển. Không ai ngoài các con biết về lịch sử và địa lý của thế giới. Không ai trên thế giới biết Đấng Tối Cao là ai. Các ẩn sĩ, hiền triết, v.v. thường nói: Chúng tôi không biết. Họ sẽ nói: Neti, neti (Không phải cái này cũng không phải cái kia ….). Con bây giờ biết rằng Người Cha là Đấng Sáng Tạo và bây giờ Người đang dạy cho chúng ta. Baba đã nói với con nhiều lần: Trong khi con đang ngồi ở đây, hãy ngồi trong trạng thái ý thức linh hồn. Chỉ duy nhất Người Cha mới dạy cho các con Raja Yoga và giải thích lịch sử và địa lý của thế giới cho con. Người Cha nói: Ta không phải là người đọc suy nghĩ. Thế giới rộng lớn như vậy. Tại sao ta phải đọc bất cứ điều gì về nó? Chính Người Cha nói: Ta đến để thanh lọc con theo những gì được ấn định trong vở kịch. Ta đến để diễn phần vai mà Ta có trong vở kịch, nhưng Ta không đọc suy nghĩ của bất kỳ ai. Ta cho con biết Ta diễn phần vai nào và con diễn phần vai nào.
Con học kiến thức này và dạy lại cho người khác. Phần vai của Ta là thanh lọc những gì ô trọc. Chỉ có con mới biết điều này. Con biết ngày giờ, v.v. Không ai khác trên thế giới biết điều này. Người Cha đang dạy con. Sau đó, khi chu kỳ tiếp theo kết thúc, Baba sẽ lại đến. Bất kỳ cảnh nào được thực hiện bây giờ, nó sẽ lặp lại sau một chu kỳ. Một giây này thì không thể giống với giây tiếp theo. Vở kịch này vẫn tiếp tục diễn ra. Giờ con đã biết về vở kịch vô hạn này. Mặc dù vậy, con vẫn liên tục quên mất. Baba nói: Chỉ cần nhớ rằng Baba là Cha của con, Người cũng là Thầy và Guru của con. Trí tuệ của con phải hướng theo hướng đó. Các con, những linh hồn sẽ vui mừng khi nghe lời ca ngợi của Người Cha. Tất cả con đều nói: Baba của chúng ta là Cha và Thầy của chúng ta và Người là Đấng Chân lý Sự Thật.
Việc học này cũng là chân lí sự thật để hoàn thiện hoàn hảo. Việc học của những người khác thì không phải là chân lí sự thật. Con phải có thật nhiều niềm hạnh phúc trong trí tuệ của mình. Những ai vượt qua kỳ thi khó (cấp cao) thì có nhiều hạnh phúc trong trí tuệ của họ. Con đang việc học cao quý hướng thượng đến như thế. Do đó, cái đầu của con phải bập bùng vì hạnh phúc mà con trải nghiệm. Thượng Đế, Baba, Người Cha vô hạn, đang dạy chúng ta. Con phải nổi da gà vì niềm hạnh phúc. Cùng một chương của kinh Gita ấy bây giờ đang được lặp lại. Không ai ngoài các con biết được điều này.
Người ta đã kéo dài thời gian của chu kỳ. Toàn bộ câu chuyện 5000 năm vẫn tiếp tục diễn ra trong trí tuệ của con. Đây được gọi là xoay chiếc đĩa tự nhận thức bản thân. Một số người con nói: Baba, những cơn bão cứ đến nhiều lần, và vì vậy con quên mất Người. Baba hỏi: Con quên mất ai? Làm sao con có thể quên được Người Cha, Đấng đang làm cho con trở thành chủ nhân đội vương miện kép của thế giới? Trong khi con lại không quên bất kỳ ai khác. Con nhớ tất cả mọi người: con nhớ đến vợ, con, chú, cậu, con bè và người thân, v.v. Do đó, làm sao con có thể quên khía cạnh này? Cuộc chiến của con nằm ở việc có sự tưởng nhớ này. Hãy ở trong sự tưởng nhớ nhiều hết mức mà con có thể. Để tiến bộ, con nên thức dậy sớm vào buổi sáng và đi dạo trong sự tưởng nhớ đến Cha. Con có thể lên sân thượng hoặc đi ra ngoài, trong làn gió mát. Không cần thiết phải đến đây ngồi; con có thể đi ra ngoài. Không có chuyện liên quan đến sợ hãi, v.v. vào sáng sớm. Con có thể ra ngoài đi dạo. Hãy trò chuyện với nhau xem ai nhớ Baba nhất. Sau đó, hãy chia sẻ với những người khác về việc con nhớ Baba nhiều như thế nào và trí tuệ của con đã đi đâu trong thời gian còn lại. Điều này được gọi là tiến lên cùng với nhau. Hãy ghi chép lại thời gian con nhớ đến Cha. Baba kể cho con về cách thực hành của riêng ông ấy. Ngay cả khi con đi bộ trong một giờ trong sự tưởng nhớ, thì đôi chân của con sẽ không bị mỏi. Rất nhiều tội lỗi sau đó được cắt bỏ bằng cách có sự tưởng nhớ.
Con biết chu kỳ này. Ngày và đêm, chỉ cần giữ trong trí tuệ của con sự thật rằng bây giờ con sẽ trở về nhà. Con đang thực hiện nỗ lực. Con người của thời kì sắt thì không biết gì về điều này cả. Họ thực hiện rất nhiều thờ cúng để đạt được sự giải thoát. Có rất nhiều quan điểm ý kiến. Các con, những Brahmin thì chỉ có một định hướng. Tất cả những ai trở thành Brahmin thì đều có shrimat để tuân theo. Con trở thành thánh thần bằng cách tuân theo shrimat của Người Cha. Thánh thần không có shrimat. Chỉ duy nhất vào thời điểm này, mà các con mới trở thành Brahmin và được trao cho shrimat.
Thượng Đế là Đấng vô hình. Người đang dạy con Raja Yoga, qua đó con sẽ đạt được vận may vương quốc và trở thành chủ nhân của thế giới hướng thượng. Có rất nhiều kinh Vệ Đà và kinh sách, v.v. trên con đường thờ cúng. Tuy nhiên, chỉ duy nhất kinh Gita hữu dụng (có ích). Thượng Đế đến và dạy Raja Yoga. Chỉ những lời dạy này mới được gọi là Gita. Bây giờ con đang học với Người Cha để đạt được vương quốc thiên đường. Những ai học thì đạt được điều đó. Đây là phần vai trong vở kịch mà con đang diễn. Chỉ duy nhất Người Cha là Đại dương Kiến thức và duy nhất Người nói kiến thức này với con. Theo kế hoạch của vở kịch, Người chỉ đến vào thời kỳ chuyển giao. Người đến giữa thời kỳ cuối của thời kì sắt và buổi đầu của thời kỳ vàng.
Đừng trở nên hoang mang lẫn lộn về bất cứ điều gì. Người Cha đi vào thời kỳ này và dạy cho con. Không ai khác có thể dạy con. Nếu người này (Dada) đã học với bất kỳ ai khác, nthì hiều người khác cũng sẽ học với chính người đó. Người Cha nói: Ta đến để nâng đỡ ngay cả các guru, v.v. Mục tiêu và mục đích của con bây giờ đang ở trước con. Chúng ta đang trở thành những vị thần Đây là câu chuyện có thật về việc trở thành Narayan từ một con người bình thường. Sau đó, Người được ca ngợi trên con đường thờ cúng. Các hệ thống của con đường thờ cúng vẫn tiếp tục được thực hiện.
Vương quốc của Ravan giờ đây sẽ kết thúc. Con không còn đi đâu để ăn mừng Dashera nữa. Con hãy đi giải thích cho họ biết họ đang làm gì. Đó là công việc của trẻ sơ sinh. Tất cả những người nổi tiếng đều đi xem họ đốt Ravan như thế nào. Không ai biết Ravan là ai. Đây là vương quốc của Ravan. Mọi người ăn mừng Dashera với rất nhiều niềm vui. Họ tiếp tục đốt Ravan tại lễ hội đó; nhưng đau khổ của họ thì vẫn tiếp tục. Họ không hiểu gì cả. Bây giờ con hiểu con đã từng không hiểu biết như thế nào. Ravan khiến con không còn sự hiểu biết. Bây giờ con nói: Baba, chúng con chắc chắn sẽ trở thành Lakshmi hoặc Narayan. Chúng con sẽ không ngừng thực hiện nỗ lực.
Đây là trường học duy nhất của chúng ta và việc học này thì thật dễ dàng. Nếu các bà mẹ già không thể nhớ bất cứ điều gì khác, thì ít nhất các con có thể nhớ đến Người Cha. "Ôi Rama!" phát ra từ miệng họ. Baba nói với con phương pháp rất dễ dàng này: Con là một linh hồn, hãy nhớ đến Người Cha, Linh Hồn Tối Cao, và con thuyền của con sẽ đi qua. Con sẽ đi đâu? Đi đến vùng đất bình an và vùng đất hạnh phúc. Hãy quên mọi thứ khác. Hãy quên bất cứ điều gì con đã nghe hoặc học trước đây. Hãy xem bản thân con là những linh hồn và hãy nhớ đến Cha, và con chắc chắn sẽ nhận được của thừa kế từ Cha. Chỉ bằng cách có sự tưởng nhớ này, mà tội lỗi của con mới có thể được cắt bỏ. Điều này thật dễ dàng!
Người ta nói rằng: "Một ngôi sao tuyệt đẹp lấp lánh giữa trán". Do đó, một linh hồn chắc chắn sẽ rất nhỏ bé. Các bác sĩ cố gắng rất nhiều để nhìn thấy một linh hồn, nhưng linh hồn thì rất tinh tế. Không ai có thể nhìn thấy nó bằng bất kỳ phương tiện vật lý nào. Người Cha cũng chỉ là một chấm điểm. Người nói: Cũng như các con là bình thường, thì Ta cũng trở nên bình thường để dạy con. Làm sao mà ai đó có thể biết được Thượng Đế dạy chúng ta như thế nào? Nếu Shri Krishna mà dạy con, thì tất cả mọi người từ Mỹ, Nhật Bản và mọi nơi khác sẽ đến đây. Cậu ấy có sức hấp dẫn thu hút lớn như thế. Mọi người đều yêu mến Shri Krishna. Con biết rằng giờ đây con đang trở nên giống như cậu ấy. Shri Krishna là một hoàng tử. Nếu con muốn đưa Krishna vào lòng của mình, thì con phải nỗ lực. Đây không phải là điều gì lớn lao. Người Cha dạy cho các con, để làm cho các con trở thành hoàng tử của thiên đường, chủ nhân của thế giới.
Người Cha nói: Con ơi, cốt lõi của việc học này là từ bỏ đi tất cả mọi thứ của thế giới này. Đừng bao giờ nghĩ rằng con có hàng triệu hay hàng trăm ngàn. Con sẽ không thể giữ được bất cứ thứ gì. Do đó, hãy nỗ lực hết sức mà con có thể. Khi con đến với Cha, Người phàn nàn: Con đã học lớp tám tháng và trong suốt thời gian đó con vẫn chưa gặp được Cha, Đấng mà con nhận được quyền trị vì thiên đường. Những người con như thế trả lời Baba rằng chúng đã làm công việc này hay công việc kia. Ồ! Nhưng nếu con chết thì sao? Làm thế nào mà con có thể đến đây? Những lời bào chữa này sẽ không hiệu quả.
Người Cha đang dạy con Raja Yoga và con không học nó. Đối với những người đã làm thật nhiều thờ cúng thì hãy để họ nhận khóa học bảy ngày, chỉ một giây để mũi tên xuyên qua họ. Con có thể trở thành chủ nhân của thế giới trong một giây. Người này, người có kinh nghiệm thì đang ngồi đây. Ông ấy đã có những linh ảnh về sự hủy diệt và linh ảnh về vị thần với bốn tay và ông ấy hiểu rằng ông sẽ trở thành chủ nhân của thế giới. Thông qua những linh ảnh mà ông ấy có, ông ấy trở nên có lòng nhiệt tình hăng hái và từ bỏ đi tất cả mọi thứ.
Con biết rằng Người Cha đã đến đây để trao cho con quyền trị vì thiên đường. Người Cha hỏi: Mất bao lâu để con có được niềm tin này? Con trả lời: Trong tám tháng. Baba đã giải thích rằng điều chính yếu là sự tưởng nhớ và kiến thức này. Linh ảnh thì không có hữu dụng gì cả. Một khi con đã nhận ra Người Cha, con nên bắt đầu học và sau đó con sẽ trở nên giống như thế. Con có thể giải thích cho bất kỳ ai những điểm mà con nhận được. Giải thích với rất nhiều sự ngọt ngào: Shiv Baba, Đấng Thanh Lọc nói: Hãy nhớ đến Ta và con sẽ trở thành chủ nhân của thế giới thanh khiết. Hãy giải thích một cách khéo léo: Con muốn Thượng Đế, Người Cha, giải thoát con và đưa con trở về ngôi nhà ngọt ngào của mình. Được rồi. Để loại bỏ rỉ sét đang bao phủ lên các con, những linh hồn, Người Cha nói: Hãy nhớ đến Ta! Achcha.
Gửi đến những người con ngọt ngào nhất, dấu yêu, đã thất lạc từ lâu nay mới tìm lại được, tình yêu thương, sự tưởng nhớ và lời chào buổi sáng từ Người Mẹ, Người Cha, BapDada. Người Cha linh hồn chào namaste với những người con linh hồn.
Trọng tâm thực hành:
1. Hãy thức dậy sớm vào buổi sáng và đi dạo để tưởng nhớ đến Cha. Hãy có cuộc trò chuyện từ tim đến tim với nhau để xem mỗi người nhớ đến Baba trong bao lâu và sau đó chia sẻ kinh nghiệm của con.
2. Khi con đã nhận ra Người Cha, thì đừng đưa ra bất kỳ lời bào chữa nào, mà hãy tiếp tục bận rộn với việc học này. Đừng bao giờ bỏ lỡ một bài murli nào.
Lời chúc phúc: Trong khi nhìn thấy đức hạnh của mọi người, mong con có thể hấp thu đức hạnh của Người Cha vào trong con và trở thành hiện thân của những đức hạnh ấy.
Ở thời kì chuyển giao, các con, những người đeo vòng hoa của các đức hạnh sẽ đi vào chuỗi hạt chiến thắng. Do đó, con phải trở thành con thiên nga thánh thiện và trong khi nhìn thấy đức hạnh của mọi người, bản thân con phải hấp thụ các đức hạnh của Người Cha. Hãy để tràng hoa của những đức hạnh này được bao quanh cổ của mỗi người các con. Ở mức độ nào mà con hấp thụ được đức hạnh của Người Cha, thì ở mức độ đó, con sẽ có tràng hoa lớn quấn quanh cổ của con. Bằng cách xoay chuỗi hạt của những đức hạnh, chính bản thân con sẽ trở thành hiện thân của những đức hạnh ấy. Kí ức về điều này, tràng hoa đã được thể hiện quanh cổ của các vị thần và các shakti (nữ thần).
Khẩu hiệu: Trạng thái của người quan sát tách rời là ngai vàng để đưa ra quyết định chính xác.
*** Om Shanti ***
Tín hiệu Avyakt: Thực hành ở trong trạng thái ý thức linh hồn và hướng nội.
Bằng cách làm mọi thứ trong khi hướng nội, con sẽ được cứu thoát khỏi những trở ngại và suy nghĩ lãng phí và rồi thời gian của con cũng sẽ được tiết kiệm. Khi con giữ mình hướng nội, con phát triển sức mạnh của nhận thức và đôi mắt của con, linh hồn con trở nên mạnh mẽ, sáng suốt. Sau đó, khi bất kỳ trở ngại nào xuất hiện, con sẽ cảm nhận được trước rằng mình sẽ có một bài kiểm tra vào ngày hôm đó. Con càng hiểu và nhận biết trước được vấn đề thì con càng đạt được nhiều thành công hơn bởi vì con sẽ giữ mình ở trong sự khôn ngoan, thông thái.
0 comments
Comments (0)
Commenting on this post isn't available anymore. Contact the site owner for more info.