hãy giải thoát bản thân con khỏi những ràng buộc hữu hạn, trở nên hoàn thiện và ngang bằng
Avyakt Murli 15/06/2025 (ngày gốc 30/11/2005)
Hôm nay, Baba đang ngắm nhìn tất cả những người con hoàn thiện và ngang bằng ở khắp mọi nơi. Chỉ những người con ngang bằng mới tan hòa vào trái tim của Người Cha. Điểm đặc biệt của những người con ngang bằng là chúng liên tục thoát khỏi trở ngại, thoát khỏi những suy nghĩ tội lỗi, khiêm tốn và thanh khiết. Những linh hồn như thế liên tục tự do; chúng không bị trói cột vào bất kỳ ràng buộc hữu hạn nào. Vì thế, con hãy tự hỏi bản thân “Tôi đã trở thành linh hồn có vương quốc tự do vô hạn như thế chưa?”. Tự do đầu tiên là tự do thoát khỏi ý thức về cơ thể của con – nhận lấy sự hỗ trợ của cơ thể con mỗi khi con muốn và trở nên tách rời với cơ thể của con mỗi khi con muốn. Đừng bị thu hút bởi cơ thể. Hai là, những linh hồn tự do thì sẽ không ở trong ràng buộc đối với bất kỳ tính cách cũ hay tâm ấn cũ nào; chúng sẽ thoát khỏi tính cách cũ và tâm ấn cũ của mình. Cùng với điều đó, chúng sẽ không bị thu hút bởi bất kỳ con người nào trong các mối quan hệ và mối liên hệ của mình. Trong khi có các mối quan hệ và mối liên hệ, chúng sẽ tách rời và yêu thương. Vì thế, con hãy kiểm tra bản thân “Có bất kỳ cơ quan nhỏ nào đang trói cột con vào ràng buộc không?”. Con hãy nhớ đến lòng tự trọng của mình “Con là chủ nhân toàn năng, là trikaldarshi (người nhìn thấy ba khía cạnh thời gian), là trinetri (người có con mắt thứ ba của kiến thức) và swadarshanchakradhari (người xoay chiếc đĩa tự nhận thức bản thân). Dựa trên lòng tự trọng ấy, có bất kỳ cơ quan thể lý nào thu hút những người con của Đấng Toàn Năng hay không? Trong khi nhìn thấy sự đến gần của thời gian, con hãy kiểm tra bản thân “Con có thể trở nên tự do thoát khỏi mọi ràng buộc trong vòng một giây hay không? Có bất kỳ ràng buộc nào vẫn còn sót lại không?”. Bằng chứng thực tế của việc thi đậu bài thi sau cùng và trở thành linh hồn số một là có thể tập trung tâm trí và trí tuệ của con ở bất cứ nơi nào con muốn trong vòng một giây và không bị lay chuyển. Chẳng hạn như, con có thể đi đến bất cứ nơi nào con muốn bằng cơ thể của con, phải không? Tương tự như vậy, con có thể ổn định bản thân trong trạng thái mà con muốn với trí tuệ của con không? Giống như thông qua khoa học, ngọn hải đăng và trạm điện bắt đầu trao ánh sáng và điện năng đi khắp nơi trong vòng một giây ngay khi con bật công tắc lên, tương tự như vậy, khi con bật công tắc nhận thức lên, con có thể trở thành ngọn hải đăng và trạm điệm, trao ánh sáng và sức mạnh cho các linh hồn được hay không? Khi con nhận được mệnh lệnh trở nên vô thể trong vòng một giây, con sẽ trở nên như thế, phải không? Hay là con phải tranh đấu chật vật? Việc thực hành này trong suốt một thời gian dài sẽ rất hữu ích. Nếu không có sự thực hành trong suốt một thời gian dài, cần có nỗ lực để con trở nên vô thể vào lúc đó. Đây là lý do vì sao BapDada đang trao cho con dấu hiệu này: trong khi thực hiện hành động trong suốt cả ngày, con cũng hãy thực hành điều này. Sức mạnh kiểm soát của tâm trí được cần đến cho việc này. Nếu tâm trí của con ở dưới sự kiểm soát của con, không cơ quan thể lý nào có thể ảnh hưởng đến con.
Giờ đây, tất cả các linh hồn cần có lời chúc phúc là các sức mạnh từ con. Các linh hồn có mong muốn thanh khiết này từ con, linh hồn chủ nhân toàn năng rằng “Chúng tôi không nỗ lực tí nào cả, hãy giải thoát cho chúng tôi với lời chúc phúc của các bạn, ánh nhìn drishti và sóng rung động của các bạn”. Giờ đây, mọi người mệt mỏi với việc gắng sức vất vả. Tất cả các con đều đã tự do thoát khỏi việc gắng sức vất vả, phải không? Hay là kể cả vào lúc này con cũng phải gắng sức vất vả? Trước đó con đã được bảo rằng cách dễ dàng để trở nên tự do thoát khỏi việc gắng sức vất vả là yêu thương Người Cha trong trái tim con. Các con, những linh hồn Brahmin, đã đưa ra lời hứa vào khoảnh khắc con nhận lấy kiếp sinh Brahmin. Con có nhớ lời hứa ấy không? Khi Người Cha làm cho con thuộc về Người, và trao cho con kiếp sinh Brahmin, tất cả các con đã đưa ra lời hứa nào cho cuộc đời Brahmin này? Thuộc về một Người Cha và không ai khác. Con có nhớ lời hứa của con không? Con có nhớ không? Con hãy gật đầu đồng ý đi. OK, con đang vẫy tay kìa. Con có nhớ kỹ lời hứa ấy không, hay là thỉnh thoảng con quên? Con hãy nhìn xem, con đã trở thành người lãng quên trong suốt 63 kiếp, trong khi chỉ trong một kiếp này, con đã trở thành hiện thân của sự tưởng nhớ. Vì thế, Người Cha đang hỏi con “Con có nhớ lời hứa vào thời thơ ấu của con không?”. Người đã làm cho điều đó trở nên dễ dàng đối với con. Cả thế giới đều hội tụ về Người Cha. Con có mọi mối quan hệ với một Người Cha. Con nhận được mọi thành quả từ một Người Cha. Chỉ một Đấng duy nhất dạy cho con và Người cũng nuôi dưỡng con. Tất cả mọi thứ đều có ở một Đấng duy nhất. Thậm chí nếu có gia đình, gia đình của Thượng Đế, cũng là của Người Cha. Đó không phải là gia đình của những người cha khác nhau; đó chỉ là một gia đình. Cũng trong một gia đình, con có tình yêu thương tâm linh dành cho nhau; không chỉ có tình yêu thương thôi, đó là tình yêu thương tâm linh. BapDada đang nhắc nhở con về lời hứa con đã đưa ra khi con nhận lấy kiếp sinh Brahmin này. Con đã đưa ra lời hứa nào khác? Mọi người đều nói với Người Cha từ trái tim của mình với thật nhiều lòng hăng hái và nhiệt tình rằng “Mọi thứ đều là của Người. Cả cơ thể, tâm trí và của cải tất cả đều là của Người”. Bất cứ thứ gì con đã trao cho Người Cha, Người đã ủy thác nó cho con để con sử dụng cho nhiệm vụ. Con đã trao nó cho Cha. Con đã trao nó rồi, phải không? Hay là con lấy lại một chút? Khi con lấy lại, như thế là không trung thực với bất cứ điều gì đã được ủy thác cho con. Một số người con nói trong cuộc trò chuyện từ tim đến tim rằng “Tâm trí của con phiền muộn”. “Tâm trí của con” đã đến từ đâu? Khi con dâng nộp cái “của tôi” thành “của Người”, “tâm trí của tôi” đến từ đâu? Tất cả các con đã trở thành hoàng đế mà không tiêu tốn đến một chiếc vỏ sò. Giờ đây, không thứ gì là của con. Con không tiêu tốn đến một chiếc vỏ sò, vậy mà con vẫn là hoàng đế. Tại sao lại như thế? Kho báu của Cha đã trở thành kho báu của con, vì thế con là hoàng đế, phải không? Kho báu của Thượng Đế là kho báu của những người con. Vì thế, BapDada đang nhắc nhở con về lời hứa của con. Con đừng biến “của Người” thành “của con”. Người Cha nói “Bởi vì Người Cha đã làm cho con trở nên thịnh vượng với kho báu của Thượng Đế, cho nên Người cũng chịu trách nhiệm”. Với những lời nào? “Con hãy nhớ đến Ta và con có quyền đối với mọi thành quả. Chỉ cần nhớ đến Ta”. Sau đó, con nói “Con là của Người và Người là của con”. Đây là lời hứa, phải không? Vì thế, Người Cha nói “Con hãy liên tục sử dụng kho báu cho bản thân và cho tất cả các linh hồn”. Con càng sử dụng chúng, kho báu sẽ càng gia tăng. Con có kho báu là tất cả các sức mạnh; vì thế hãy sử dụng tất cả các sức mạnh. Đừng chỉ giữ kiến thức này bên trong trí tuệ của con “Tôi là người có thẩm quyền”, mà hãy sử dụng tất cả các sức mạnh cho công việc phục vụ theo thời gian.
Trong tấm biểu đồ của phần đông những người con, BapDada đã thấy rằng nếu con nhớ đến hai sức mạnh và sử dụng chúng vào đúng thời điểm, con sẽ luôn tự do thoát khỏi trở ngại. Rồi trở ngại sẽ không có can đảm đến trước mặt con. Đây là lời đảm bảo từ Người Cha. Thật ra, con cần có tất cả các sức mạnh, nhưng đã được thấy rằng ở phần đông các con, sức mạnh khoan dung và sức mạnh nhận thức được cần đến. Con nhận ra mọi điều, nhưng lại ít chú ý đến việc đưa nó vào thực tế. Đây là lý do vì sao khi con nhận ra điều đó, gương mặt và hành vi của con thay đổi. Con có lòng hăng hái và nhiệt tình rất tốt “Vâng, con đã nhận ra điều đó”, nhưng rồi chuyện gì đã xảy ra? Tất cả các con đều có kinh nghiệm về điều này, phải không? Sau đó, chuyện gì xảy ra? Có điều gì đó thiếu trong việc đưa nó vào hình dáng của con vào mọi khoảnh khắc, bởi vì con phải trở thành hiện thân của điều đó ở đây. Chỉ biết điều gì đó bằng trí tuệ của con là chuyện khác. Tuy nhiên, cần phải đưa nó vào hình dáng của con. Thỉnh thoảng, BapDada cảm thấy nhân từ đối với một số người con. Người Cha hiểu rằng những người con không thể nỗ lực, vì thế thay vì để những người con thực hiện nó, Người Cha muốn thực hiện nó. Tuy nhiên, bí mật của Vở kịch đó là người nào làm mọi việc thì nhận được quả trái cho việc làm đó. Đây là lý do vì sao mặc dù BapDada hợp tác, nhưng những người con vẫn phải thực hiện nó.
BapDada đã thấy rằng một số người con có những suy nghĩ thật hay. Vào giờ amrit vela, BapDada nhận được nhiều, nhiều tràng hoa là những suy nghĩ thật tốt. “Con sẽ làm việc này. Con sẽ làm việc kia. Con sẽ làm việc khác…”. Kể cả BapDada cũng trở nên vui lòng “Wah! Các con, wah!”. Sau đó, tại sao con lại trở nên yếu khi đi vào hành động? Đã được thấy rằng lý do cho điều đó là bầu không khí trong tập thể của gia đình Brahmin. Trong một số trường hợp, bầu không khí đang yếu, và nó nhanh chóng ảnh hưởng đến con. Baba có nên nói cho con biết ngôn ngữ của những người con ấy là gì không? Ngôn ngữ của chúng đều rất ngọt ngào. Ngôn ngữ của chúng là “Chuyện này lúc nào cũng xảy ra, chuyện này dù gì cũng xảy ra…”. Vào lúc đó con nên có suy nghĩ nào? Khi con nghĩ “Chuyện này xảy ra, chuyện này cứ tiếp tục...”, nó mang đến sự bất cẩn. Vì thế, vào lúc đó, con phải thay đổi ngôn ngữ ấy. “Mệnh lệnh của Người Cha là gì? Người Cha ưa thích điều gì hơn? Người Cha thích điều gì? Người Cha có nói điều này không? Người có làm điều này không?”. Khi con nhớ đến Người Cha, sự bất cẩn chấm dứt và sẽ có lòng hăng hái và nhiệt tình. Có nhiều loại bất cẩn. Hãy tổ chức lớp học giữa các con với nhau về điều này. Con hãy lập một danh sách. Một loại là bất cẩn bình thường, loại kia là bất cẩn đường bệ. Vì thế, sự bất cẩn không cho phép có sự quyết tâm, và quyết tâm là nền tảng cho thành công. Đây là lý do vì sao nó vẫn ở trong suy nghĩ của con và không trở thành hình dáng của con.
Vì thế, hôm nay con đã nghe được điều gì? Con đã được nhắc nhở về lời hứa của con, phải không? Con đưa ra lời hứa rất hay đến nỗi BapDada vui lòng khi nghe được lời hứa. Tuy nhiên, con không nhận được nhiều lợi ích như là nhiều lời hứa mà con đưa ra. Vì thế, đây là những gì BapDada muốn. Con hỏi BapDada mong muốn điều gì ở con, phải không? Đây là những gì BapDada muốn “Hãy trở nên luôn luôn sẵn sàng trước cả thời gian. Thời gian không nên là chủ nhân của con. Con chính là chủ nhân của thời gian”. Vì thế, BapDada muốn con trở nên hoàn thiện trước cả thời gian và được hiển lộ cùng với Người Cha trên sân khấu thế giới.
Những người con mới đã đến để gặp Baba, con hãy giơ tay lên! Con hãy giơ tay cao lên! OK. BapDada vui lòng khi nhìn thấy những người con mới. Những người con may mắn đã đến đây để đạt được vận may của mình. Vì thế, chúc mừng các con, chúc mừng các con! Giờ đây, trong số những người con mới đến, chúng ta sẽ nhìn thấy ai thực hiện điều kỳ diệu. Mặc dù con đã đến sau, nhưng chắc chắn con có thể dẫn đầu. Mọi kết quả đều tiến đến BapDada. Achcha.
BapDada nói với những người con hai lần nước ngoài: Thật hay đó là các con, những người con hai lần nước ngoài, đang chú ý thật tốt đến bản thân và cũng làm công việc phục vụ. Tuy nhiên, con phải thêm vào một ít gì đó vào công việc phục vụ. Con phải gạch dưới điều đó. Bất kỳ suy nghĩ chuyển hóa nào con có – con có suy nghĩ ấy với lòng hăng hái và nhiệt tình thật tốt, cũng như lòng can đảm – con chỉ cần gạch dưới “Tôi phải thực hiện việc này. Tôi phải thay đổi. Tôi phải thay đổi bản thân và thay đổi thế giới”. Hãy liên tục gạch dưới “lòng quyết tâm”. Tuy nhiên, BapDada vui lòng rằng: có sự mở rộng và cũng có sự chú ý đến công việc phục vụ và bản thân con. Tuy nhiên, phải có sự chú ý đầy đủ. Có sự chú ý (attention), nhưng giữa chừng cũng có một chút căng thẳng (tension), chắc chắn nó phải chấm dứt. Tuy nhiên, con có lòng can đảm thật tốt. Chúc mừng lòng can đảm của con. Tất cả những ai đang ngồi ở đây với Người Cha đều đang trao lời chúc mừng cho lòng can đảm của con. Các con hãy vỗ tay tán dương! Achcha.
Tất cả các con đều đang ngồi ở đây, nhưng BapDada cũng đã nhận được rất nhiều tình yêu thương và sự tưởng nhớ của những người con đang ngồi ở xa, và trong khi tan hòa mỗi một người con vào đôi mắt của Người, BapDada đang trao cho mỗi một người con thật nhiều, thật nhiều lời chúc phúc từ trái tim của Người. Cho dù từ Bharat hay từ nước ngoài, Baba đã nhận được sự tưởng nhớ từ nhiều người con thông qua những cánh thư và e-mail. Tất cả những lá thư và e-mail đều đã tiến đến Baba. Achcha.
BapDada muốn nhìn thấy bài diễn tập trở nên vô thể trong vòng một giây của con. Nếu con muốn thi đậu vào lúc cuối, bài diễn tập này hoàn toàn cần thiết. Vì thế, trong khi đang ngồi trong nhóm lớn, hãy trở nên ổn định trong trạng thái vượt thoát khỏi ý thức về cơ thể của con trong vòng một giây. Đừng để điều gì lôi cuốn, hấp dẫn con. (BapDada dẫn thiền.) Achcha.
Gửi đến tất cả những người con đang nỗ lực mãnh liệt ở khắp mọi nơi; gửi đến tất cả những linh hồn đặc biệt liên tục gắn mình vào công việc phục vụ chuyển hóa bản thân và chuyển hóa thế giới; gửi đến tất cả các linh hồn là karma yogi liên tục giống như cha Brahma, và thoát khỏi bất kỳ sự thu hút, hấp dẫn nào của hành động và của bất kỳ cơ quan thể lý nào; gửi đến những người con gần gũi và ngang bằng với Người Cha và đưa vào hình dáng thực tế mỗi một suy nghĩ và lời nói của chúng với lòng quyết tâm, làm ơn hãy chấp nhận những lời chúc phúc từ trái tim của BapDada, và cũng hãy chấp nhận nỗi nhớ, niềm thương từ trái tim và lời chào namaste.
BapDada nói với Dadiji: Con đã khỏe rồi. Giờ thì căn bệnh đã đến. Bệnh tật đến để các maharathi tiễn biệt. Từ bên trong, con đang diễn tập để trở nên thoát nghiệp. (Dadi Janki nói rằng Dadiji là hoàng đế thảnh thơi.)
Con có bất kỳ mối lo lắng nào không? Con cũng vô lo. Cả hai con đều đang diễn phần vai rất hay. Hãy nhìn xem, con đã trở thành công cụ để đội lên chiếc vương miệng trách nhiệm lớn nhất. Tất cả những linh hồn ở đây đều là bạn đồng hành của con. Nhìn thấy các con, họ cũng có lòng hăng hái và nhiệt tình. (Giờ đây, chúng con sẽ thực hiện điều mới mẻ nào? Baba nên cho chúng con một vài cảm hứng.) BapDada đã bảo với con rằng một bó hoa những linh hồn thuộc về mỗi một lĩnh vực chuyên môn nên đến, đó là người phát ngôn (mike), cũng như là người có quyền lực (might). Không chỉ là người phát ngôn (mike) và người có mối liên hệ, mà người ấy cũng nên có mối quan hệ gần gũi nữa. Con hãy làm cho bó hoa ấy xuất hiện. Sau đó, nhóm ấy sẽ trở thành công cụ để phục vụ. Họ sẽ trở thành người phát ngôn (mike), và con sẽ là người có thẩm quyền (might). Khi từ “Baba” xuất hiện từ trái tim của họ, sẽ có tác động. Con hãy mang họ vào mối quan hệ gần gũi. Chỉ thỉnh thoảng con mới liên hệ với họ, cho nên niềm hân hoan say sưa của họ giảm đi một chút. Bất cứ khi nào có thể, hãy có mối liên hệ và mối quan hệ nào đó, điều đó sẽ thật tốt. Achcha.
Lời chúc phúc: Mong con là người phục vụ dễ dàng và mang đến sự tăng trưởng bằng cách liên tục thực hiện loại hình phục vụ mới và hướng thượng.
Làm công việc phục vụ của Thượng Đế thông qua suy nghĩ của con là hình thức phục vụ mới và hướng thượng. Người buôn ngọc kiểm tra những viên ngọc của mình mỗi ngày xem chúng có sạch hay không, chúng có đang tỏa chiếu lấp lánh hay không và có được đặt đúng vị trí hay không. Tương tự như vậy, trong tâm trí của con mỗi ngày vào giờ amrit vela, hãy phủ ánh nhìn của con với suy nghĩ của con lên những linh hồn đi vào mối liên hệ, tiếp xúc với con. Con càng nhớ đến họ trong suy nghĩ của con, suy nghĩ của con sẽ càng tiến đến họ. Bằng cách thực hiện loại hình phục vụ này theo cách này, con sẽ tiếp tục mang đến sự tăng trưởng. Sức mạnh tinh tế từ yoga dễ dàng của con sẽ tự động thu hút các linh hồn đến với con.
Khẩu hiệu: Làm tan biến trò chơi biện hộ và hãy để thái độ bàng quan vô hạn xuất hiện.
*** Om Shanti ***
Thực hành ở trong trạng thái ý thức linh hồn và hướng nội.
Cùng với việc nghiền ngẫm kiến thức này, con hãy ấn định ngày duy trì sự tĩnh lặng trong tâm trí hoặc kiểm soát luồng lưu thông trong tâm trí (traffic control) bằng cách chỉ thực hành có suy nghĩ mang những mong ước tốt đẹp và cảm nhận thanh khiết, cũng như trao sakaash. Con càng tìm tòi, khám phá trong khi ngồi trong “căn phòng – hướng nội” của con, con sẽ càng có nhiều cái chạm từ Baba. Thông qua những cái chạm này, nhiều linh hồn sẽ nhận được lợi ích.
Thông báo:
Hôm nay là Chủ nhật thứ 3 của tháng, Ngày Thiền cho Thế giới, tất cả các anh chị em Raj Yogi tapaswi hãy thiền từ 18H30 đến 19H30.
Hãy trải nghiệm: Tôi đang an ngự trên chiếc ghế vầng trán, tràn đầy tất cả các sức mạnh của Thượng Đế, là linh hồn Raja Yogi hướng thượng nhất, là người chinh phục các giác quan và là người chinh phục những hành động tội lỗi. Trong suốt cả ngày, hãy duy trì lòng tự trọng này: Tôi là linh hồn vĩ đại và hướng thượng nhất, diễn phần vai anh hùng trong suốt cả Chu kỳ.