Giờ đây, con hãy thể hiện ra hình dáng thiên thần của con, trở nên ngang bằng với cha Brahma,
trong hành vi cư xử và trên gương mặt của con.
Trở thành hình ảnh trao tầm nhìn.
(30/03/2025 Avyakt Murli 30/11/2004)
Hôm nay, Người Cha, Đấng Ban Tặng Vận may, vui lòng khi nhìn thấy những người con có vận may hướng thượng nhất của Người ở khắp mọi nơi. Trong suốt cả Chu kỳ, không ai có thể có vận may hướng thượng như là con. Chỉ các con mới đạt được quyền đối với vận may này vào mỗi Chu kỳ. Con có nhớ vận may – là thẩm quyền của con vào mỗi Chu kỳ không? Tại sao vận may này lại là vận may hướng thượng nhất? Bởi vì đích thân Đấng ban tặng vận may đã trao cho các con vận may hướng thượng thuộc về kiếp sinh thánh thiện này. Không thể có vận may nào to lớn hơn vận may nhận được kiếp sinh là con của Đấng ban tặng vận may. Con có niềm hân hoan say sưa về vận may của con ở trong nhận thức của con không? Nếu con lập một danh sách các vận may của con, danh sách này sẽ dài bao nhiêu? Không có gì thiếu trong cuộc đời may mắn của các con, những Brahmin. Danh sách các vận may của con có xuất hiện trong nhận thức của tất cả các con hay không? Con hãy đưa danh sách này vào nhận thức của con. Danh sách này đã đi vào nhận thức của con chưa? Trái tim của con hát lên bài hát nào? “Wah, Đấng ban tặng vận may! Và, wah, vận may của tôi!”. Điều đặc biệt của vận may hướng thượng này đó là từ Thượng Đế, con nhận được những thành quả đến từ ba mối quan hệ. Từ một Đấng duy nhất, con có ba mối quan hệ với Người, đó là ba mối quan hệ đặc biệt được nhớ đến trong cuộc đời: Người Cha, Người Thầy và Satguru. Không ai khác có ba mối quan hệ này và những thành quả từ một Đấng duy nhất. Con nói với niềm tự hào và niềm hân hoan say sưa rằng Người là Người Cha, Người Thầy và cũng là Satguru của con. Con đã đạt được cả hầm mỏ mọi kho báu từ Người Cha. Danh sách các kho báu đã đi vào nhận thức của con chưa? Con hãy đưa vào nhận thức của mình những kho báu mà con đã nhận được từ Người Cha. Con đã nhận được chúng chưa, hay là con sẽ nhận được chúng? Con sẽ nói gì? Dù gì thì những người con cũng là chủ nhân. Thông qua những lời dạy của Người Thầy, con đã đạt được vị trí hướng thượng. Trong bất kỳ trường hợp nào, nếu con nhìn vào thế giới, vị trí hướng thượng nhất được nhớ đến đó là vị trí hoàng tộc, và con đã trở thành vì vua có hai lần vương miệng. Con đã trở thành người có quyền trị vì bản thân, là chủ nhân của bản thân trong hiện tại; và trong tương lai, con sẽ đạt được quyền đối với vị trí hoàng tộc trong nhiều kiếp. Việc học này chỉ diễn ra trong một kiếp, và đây cũng là kiếp ngắn ngủi, trong khi thành quả là vị trí kéo dài trong nhiều kiếp, và vương quốc thì không bị sụp đổ, không bị lung lay và thoát khỏi trở ngại. Kể cả vào lúc này, con là người có quyền trị vì bản thân, là chủ nhân đối với bản thân và là hoàng đế thảnh thơi. Con có phải là như thế này không? Con đã trở thành hoàng đế thảnh thơi chưa? Những ai thảnh thơi thì hãy giơ tay lên! Con có thảnh thơi đến mức con không có mối lo lắng nhỏ nhất nào hay không? Con hãy cẩn thận. Khi bất kỳ màn múa rối nào diễn ra trước mặt con, lúc đó có mối lo lắng nào không? Màn múa rối của Maya có xuất hiện trước mặt con không? Vào lúc đó, con có một chút lo lắng nào không? Không có mối lo lắng nào chứ? Có một chút lo lắng – chỉ một vài suy nghĩ thôi không? Hay là con không suy nghĩ về chúng? Thật ra, vận may hướng thượng của con làm cho con trở thành hoàng đế thảnh thơi kể từ bây giờ. Chỉ một vài điều xuất hiện giữa chừng làm cho con có kinh nghiệm hơn và chín chắn hơn trong tương lai.
Giờ đây, tất cả các con đều có kinh nghiệm trong những tình huống khác nhau rồi, phải không? Con không e sợ, phải không? Hãy ngồi thoải mái trên chiếc ghế người quan sát tách rời và theo dõi màn múa rối. Thật sự nó chẳng là gì cả, chỉ là màn hoạt hình. Giờ đây, con đã trở nên mạnh mẽ rồi, phải không? Hiện tại, con có mạnh mẽ không? Hay là thỉnh thoảng con e sợ một chút? Tình huống đến giống như là con hổ giấy. Nó được làm bằng giấy, nhưng nó lại xuất hiện trong hình dáng con hổ. Giờ đây, theo thời gian, con hãy trở thành hiện thân của trải nghiệm và đưa ra thách thức đối với thời gian, các yếu tố vật chất và Maya “Hãy đến để ta chiến thắng”. Hãy đưa ra thách thức rằng con sẽ chiến thắng. (BapDada ho liên hồi.) Hôm nay, công cụ này không được khỏe, nhưng Baba phải gặp gỡ các con.
Có hai nhóm liên tục xuất hiện trước mặt BapDada. Để làm gì? Cả hai nhóm đều đang nói với BapDada rằng “Chúng con đã sẵn sàng”. Một nhóm đó là thời gian, các yếu tố tự nhiên và Maya. Giờ đây, Maya đã hiểu rằng vương quốc của bà ấy sẽ không còn. Nhóm kia là đội quân tiên phong. Cả hai nhóm đều đang hỏi về cái ngày. Ở nước ngoài, những ngày trong năm đều được ấn định trước, phải không? Và ở đây thì ấn định trước 6 tháng? Ở Bharat, mọi thứ đều tiến lên nhanh, vì thế ngày diễn ra chương trình thậm chí có thể được ấn định chỉ trước 15 ngày. Vì thế, cái ngày cho sự hoàn thiện, hoàn hảo và trở nên ngang bằng với Người Cha là ngày nào? Con đang hỏi BapDada. Giờ đây, các con, những Brahmin, phải ấn định cái ngày này. Điều này có khả thi không? Cái ngày có thể được ấn định không? Các Pandava, con hãy nói đi! Cả ba Pandava, con hãy nói đi! (BapDada đang hỏi Nirwair bhai, Ramesh bhai và Brijmohan bhai.) Cái ngày có thể được ấn định không? Con hãy nói đi, nó có thể được ấn định không? Hay là nó sẽ diễn ra bất thình lình? Nó được ấn định trong Vở kịch, nhưng con sẽ đưa nó vào thực tế chứ? Khi nào đây? Con hãy nói cho Baba biết đi. Nó sẽ diễn ra chứ? Nó sẽ bất ngờ diễn ra chứ? Cái ngày sẽ không được ấn định sao? Nó sẽ được ấn định chứ? Những ai đang ngồi ở hàng đầu tiên: nó sẽ được ấn định chứ? Những ai nghĩ rằng tâm trí của con sẽ phải suy nghĩ về việc ấn định cái ngày đưa Vở kịch ra thực tế thì hãy giơ tay lên! Con sẽ phải thực hiện điều đó. Người này không giơ tay lên. Nó sẽ bất ngờ xảy ra sao? Con có thể ấn định cái ngày không? Những người con đang ngồi ở phía sau có hiểu không? Đúng là nó sẽ bất ngờ diễn ra, nhưng chắc chắn con phải giữ lấy mục tiêu làm cho bản thân con trở nên sẵn sàng. Nếu con không có mục tiêu trở nên hoàn thiện, thì sự bất cẩn sẽ đến. Con có thể thấy rằng khi cái ngày được ấn định, con sẽ nhận được thành công hoàn toàn. Con ấn định cái ngày cho bất kỳ chương trình nào mà con tổ chức, phải không? Con nghĩ rằng con phải trở nên như thế, phải không? Hay là con không suy nghĩ? Rằng mọi chuyện đều ở trong Vở kịch, và tự thân nó sẽ diễn ra? Con nghĩ sao? Những người con đang ngồi ở hàng đầu tiên, con hãy nói đi! Prem (từ Dehradun), con hãy nói đi! Con sẽ phải thực hiện nó. Con sẽ phải thực hiện nó. Jayanti, con hãy nói đi! Con sẽ phải thực hiện nó. Khi nào đây? Sẽ là lúc cuối khi thời gian đến. Thời gian sẽ làm cho con trở nên hoàn thiện, hay là con sẽ mang thời gian đến gần?
BapDada đã thấy rằng con có kiến thức này trong nhận thức của con, đồng thời con cũng có niềm hân hoan say sưa và niềm tin. Tuy nhiên, giờ đây, phải có thêm một điều nữa; điều này cần được nhìn thấy trong hành vi cư xử của con và trên gương mặt của con. Con hồi tưởng mọi điều trong trí tuệ của con, và nó cũng đi vào nhận thức của con, nhưng giờ đây nó phải ở trong hình dáng của con. Theo cách bình thường, nếu ai đó có nghề nghiệp cao quý, hoặc nếu người con của người giàu có được học hành đàng hoàng, điều đó được nhìn thấy trong hành vi cư xử của anh ta, rằng anh ta là gì đó: điều gì đó độc đáo được nhìn thấy ở người ấy. Vì vậy, con có vận may thật vĩ đại; con có của thừa kế, việc học, cũng như là vị trí. Con có quyền trị vì bản thân kể cả vào lúc này, phải không? Con cũng có tất cả những thành quả. Tuy nhiên, trong hành vi cư xử và trên gương mặt của con, hãy có ngôi sao vận may tỏa sáng lấp lánh được nhìn thấy trên vầng trán của con. Sự bổ sung thêm này được cần đến. Giờ đây, mọi người sẽ trải nghiệm điều này thông qua các con, những linh hồn với vận may hướng thượng. Không phải là họ nên trải nghiệm nó, mà họ sẽ trải nghiệm con như là vị thần đặc biệt của họ, rằng con thuộc về họ. Con đã nhìn thấy điều này ở cha Brahma; mặc dù ông ấy ở trong cơ thể bình thường, nhưng điều gì được nhìn thấy ở cha Brahma, kể cả vào lúc ban đầu? Shri Krishna được nhìn thấy thông qua ông ấy, phải không? Vì thế, vào lúc ban đầu, họ đã nhìn thấy Shri Krishna ở cha Brahma. Những ai trong số các con đã đến từ lúc ban đầu đều có trải nghiệm này, phải không? Con đã có trải nghiệm này. Điều gì đã được nhìn thấy vào lúc cuối? Con đã nhìn thấy hình dáng thiên thần, phải không? Hình dáng thiên thần đã được nhìn thấy trong hành vi cư xử và trên gương mặt của ông ấy, phải không? Giờ đây, BapDada đang đặc biệt trao cho các con, những người con công cụ bài tập về nhà này: Bây giờ, con hãy để cho hình dáng thiên thần, ngang bằng với cha Brahma, được nhìn thấy. Chí ít, những hạt trong chuỗi hạt 108 cũng nên được nhìn thấy thông qua hành vi cư xử của con, và điều này nên được phản chiếu trên gương mặt của con.
BapDada không muốn những cái tên; Người không nói cho con biết những cái tên trong chuỗi hạt 108, nhưng hành vi cư xử và gương mặt của con sẽ tự động thể hiện ra những cái tên ấy. BapDada đang đặc biệt giao bài tập về nhà này cho những người con công cụ. Việc này khả thi không? OK, con cần bao nhiêu thời gian? Đừng nghĩ về những ai đã đến sau. Đây không phải là chuyện liên quan đến thời gian. Không ai nên nghĩ rằng họ đã đến với kiến thức này nhiều năm rồi. Bất kỳ ai đến sau cũng có thể đi nhanh và về trước. Đây là thử thách của BapDada. Con có thể làm việc đó. Bất kỳ ai cũng có thể làm việc đó. Kể cả người đến sau cũng có thể trở nên như thế này. Con chỉ cần giữ lấy mục tiêu kiên định “Tôi phải làm việc này. Nó phải xảy ra”.
Những người con hai lần nước ngoài, hãy giơ tay lên! Các con sẽ làm gì? Các con sẽ nhận được cơ hội gấp đôi, phải không? BapDada sẽ không thông báo bất kỳ cái tên nào, mà gương mặt của các con sẽ hiển lộ ra những cái tên ấy “Chính là những người này”. Con có lòng can đảm nhiều đến chừng này không? BapDada đang nhìn vào những người con ngồi ở hàng ghế đầu tiên. Con có lòng can đảm này không? Nếu con có lòng can đảm, hãy giơ tay lên! Con có lòng can đảm không? Kể cả những ai đang ngồi ở đằng sau cũng có thể giơ tay lên. Người nào tiên phong dấn thân thì chính là Arjuna. Achcha. Để nhìn thấy kết quả cho những nỗ lực con đang thực hiện, và ai đang thực hiện việc gì, BapDada đang cho con thời hạn 6 tháng. BapDada sẽ nhìn thấy kết quả của 6 tháng, rồi Người sẽ chốt lại. Điều đó có ổn không? Đã được thấy rằng hiện tại tốc độ của thời gian đang tiến lên nhanh. Tạo vật không nên tiến lên nhanh, mà người sáng tạo nên tiến lên nhanh. Giờ đây, con hãy tăng tốc lên một chút; giờ con hãy bay! Không phải là con đang tiến lên, mà giờ đây con đang bay. Con đưa ra lời phản hồi thật hay là “Chúng con chính là những người như thế, nếu không phải chúng con, thì ai khác sẽ là như thế?”. BapDada cảm thấy vui lòng. Tuy nhiên, giờ đây mọi người muốn nhìn thấy điều gì đó. BapDada nhớ rằng, vào lúc ban đầu, khi các con ra ngoài để phục vụ, mọi người từng có linh ảnh thông qua các con. Giờ đây, con phải chú ý đến cả công việc phục vụ và hình dáng của con. Con đã nghe được điều gì rồi? Giờ đây, con hãy trở thành hình ảnh trao tầm nhìn. Con hãy trở nên ngang bằng với cha Brahma theo cách rõ mồn một. Achcha.
Hôm nay, nhiều người con mới đã đến. Tất cả các con đều đã tiến đến đây với sức mạnh của tình yêu thương, đây là lý do vì sao BapDada đang trao những lời chúc mừng gấp muôn triệu lần cho mỗi một người con mới. Cùng với điều đó, Đấng ban tặng lời chúc phúc cũng đang trao lời chúc phúc: Mong con liên tục sống cuộc đời Brahmin này và tiếp tục bay. Achcha.
Lần này là lượt phục vụ của Punjab: Những người con đến từ Punjab, hãy đứng dậy! Tốt lắm. Đây là một hệ thống rất hay đã được tạo ra, bởi vì mỗi vùng đều nhận được cơ hội. Một là, bằng cách phục vụ cho yagya, con tích lũy được thu nhập gấp muôn triệu trong mỗi bước đi, bởi vì mỗi khi phần đông các con thực hiện bất kỳ nhiệm vụ nào, con nhớ đến công việc phục vụ của yagya, và bằng cách nhớ đến công việc phục vụ của yagya, con cũng nhớ đến Người Cha, Đấng Sáng Lập nên yagya. Vì thế, con tích lũy được tối đa trong tài khoản từ thiện của con bằng cách làm công việc phục vụ này. Hai là, những người con đang nỗ lực thật sự có thể làm cho tấm biểu đồ tưởng nhớ của chúng trở nên dễ dàng và liên tục, bởi vì ở đây con có sự bầu bạn của các maharathi, và bầu bạn thì dễ dàng nhuốm màu con. Khi con chú ý, trong 8 đến 10 ngày con ở đây, con có thể tiến bộ rất tốt. Nếu con phục vụ theo cách thông thường, nó không mang đến nhiều lợi ích, nhưng (1) trước hết con có cơ hội trở thành yogi liên tục, (2) rồi con tích lũy trong tài khoản từ thiện của con, (3) và con duy trì được niềm hân hoan say sưa, niềm hạnh phúc về việc thuộc về gia đình lớn nhất. Vì thế, những người con đến từ Punjab đã nhận được cơ hội này. Mỗi một vùng đều nhận được cơ hội này, nhưng con phải có mục tiêu nhận được lợi ích theo cả ba cách. Con đã tích lũy được bao nhiêu trong tài khoản từ thiện của con? Con dễ dàng đạt được sự tiến bộ nào trong việc tưởng nhớ? Con đã trải nghiệm được bao nhiêu tình yêu thương của nhóm và của gia đình? Con đã trải nghiệm được sự gần gũi nhiều bao nhiêu? Mỗi người các con hãy nhìn thấy kết quả ở bản thân trong ba điều này. Con nhận được cơ hội trong Vở kịch, vì thế giờ đây con trở thành quan chưởng ấn (chancellor), người nhận được cơ hội (chance). Vì thế, những người con đến từ Punjab thật là thông minh, khéo léo, phải không? Tốt lắm. Số lượng lớn các con đã đến và các con đã nhận được cơ hội để phục vụ với trái tim rộng mở. Các con đã đến với số lượng thật đông. Tốt lắm. Nhóm này thật giỏi.
(Hôm nay, hai Cánh phục vụ đang có mặt: Cánh Phát triển Nông thôn và Cánh Phụ nữ đã đến gặp BapDada.) Những người con đến từ Cánh Phụ nữ, hãy đứng dậy! Phần đông các con là giáo viên, phải không? Các giáo viên, hãy giơ tay lên! Con có cơ hội tốt. Đây là công việc phục vụ, và con nhận được quả trái đầy dưỡng chất từ công việc phục vụ kể cả trước khi con làm công việc phục vụ. Con nhận được sự thoải mái từ cuộc tề tựu và từ cuộc gặp gỡ Người Cha. Vì thế, con đã nhận được công việc phục vụ để làm, cũng như quả trái đầy dưỡng chất của công việc phục vụ đó. Tốt lắm. Hiện tại, con đã lên kế hoạch mới nào chưa? Bất kỳ nhóm nào đã được lập, dù đó là Cánh Phụ nữ hay bất kỳ nhóm nào khác, mỗi nhóm hãy tiên phong dấn thân trong việc hiển lộ đức hạnh này hoặc đức hạnh khác, sức mạnh này hoặc sức mạnh khác thông qua hành vi cư xử của con và trên gương mặt của con theo cách thực tế. Chắc chắn Cánh Phụ nữ sẽ đưa vào thực tế sức mạnh hoặc đức hạnh nào đó. Theo cách này, mỗi một nhóm hãy gắn với đức hạnh, sức mạnh này hoặc đức hạnh, sức mạnh khác. Giống như con ghi ra kết quả của công việc phục vụ được thực hiện giữa các con với nhau, tương tự như vậy, con có thể có cuộc trao đổi hoặc gặp gỡ và tiếp tục kiểm tra điều đó. Vì thế, trước hết, con làm điều này, rồi minh họa cho mọi người thấy. Cánh Phụ nữ nên làm việc này và minh họa cho mọi người thấy. Mỗi Cánh phục vụ phải lên kế hoạch này, kế hoạch khác và ấn định thời gian; rằng trong chừng này thời gian, tôi phải đạt được bao nhiêu phần trăm theo cách thực tế. Rồi những gì BapDada mong muốn được hiển lộ thông qua hành vi cư xử và hình ảnh của con sẽ diễn ra. Vì thế, con hãy lập kế hoạch này và trình cho BapDada xem. Mỗi Cánh phục vụ sẽ làm gì? Giống như con viết ra kế hoạch phục vụ, tương tự như vậy, con cũng hãy viết ra điều này và trao nó cho Baba. Như thế có được không? Con hãy thực hiện và trao nó cho Baba. Tốt lắm. Những nhóm nhỏ có thể làm những điều tuyệt vời. Tốt lắm. Các con, những giáo viên, suy nghĩ gì? Các con có thể làm việc này không? Các con có thể thực hiện nó không? Vì thế, con hãy lên kế hoạch. Achcha. Chúc mừng các con cho công việc phục vụ mà các con thực hiện.
Những người con tham gia vào Cánh Phát triển Nông thôn, hãy đứng dậy! Cho đến hiện tại, con đã chuyển hóa được bao nhiêu ngôi làng rồi? Con đã phục vụ cho bao nhiêu ngôi làng rồi? (Chúng con đã phục vụ cho 7 ngôi làng và đã đạt kết quả hoàn thành được 75% ở mỗi ngôi làng. Trong cuộc gặp gỡ này, chúng con đã sắp xếp được một chương trình: Tiếng gọi của Thời gian, phát triển Bharat thật đẹp đẽ và sạch sẽ. Liên quan đến dự án này, chúng con sẽ phục vụ cho các ngôi làng để các ngôi làng thoát khỏi tệ nạn nghiện ngập và làm cho các ngôi làng trở nên sạch sẽ.) Tốt lắm. Việc đó mang tính thực tế, phải không? Kết quả tổng quan của những công việc phục vụ này đã được gửi đến Tổng thống và Thủ tướng chưa? (Chúng con vẫn chưa gửi đi.) Con nên gửi nó đi, bởi vì những gì con đang làm cho mỗi một ngôi làng theo cách thực tế chính là công việc của chính quyền, nhưng con đang hợp tác với họ. Vì thế, khi họ nhìn thấy kết quả, họ sẽ cảm thấy rằng con đang làm công việc thật tốt. Con hãy chuẩn bị một bản báo cáo và gửi nó cho tất cả những người chủ chốt của chính phủ. Không phải là một quyển sổ, không phải là một tờ tạp chí, mà con nên gửi cho họ toàn bộ kết quả một cách tóm lược. Tốt lắm. Chúc mừng các con. (Giữa chừng Baba ho.) Hôm nay, công cụ này muốn yên lặng một chút. Achcha.
Kết quả của toàn bộ công việc phục vụ đang diễn ra ở khắp mọi nơi tiếp tục tiến đến BapDada. Đặc biệt là công việc phục vụ mà con đang thực hiện hiện nay, rằng không ngóc ngách nào bị bỏ sót, hãy để mọi người đều nhận được bức thông điệp. Kết quả của những kế hoạch mà con đưa vào thực tế thì thật tốt. BapDada đã nhận được tin tức của những người con hai lần nước ngoài, và Baba cũng tiếp tục nhận được tin tức về những chương trình siêu lớn đã diễn ra ở Bharat. Ở khắp mọi nơi, kết quả của công việc phục vụ là thành công mỹ mãn. Vì thế, giống như con đã đạt được thành công trong việc trao bức thông điệp cho mỗi một người, vì thế con cũng hãy tiếp tục trao đi tầm nhìn về hình dáng thiên thần của con thông qua lời nói, mối liên hệ và gương mặt của con. Achcha.
Những người con đến đây lần đầu tiên, con hãy giơ tay lên! Có nhiều người các con. Thật tốt khi mà con đã đến đây trước khi tấm bản “Quá trễ” được dựng lên. Tốt lắm. Con hãy nắm bắt cơ hội của mình. Hãy cho thấy những điều diệu kỳ. Hãy có lòng can đảm. Sự trợ giúp của BapDada luôn có sẵn cho mỗi một người con. Achcha.
BapDada đang trao thật nhiều, thật nhiều lời chúc mừng cho công việc phục vụ, tình yêu thương và những nỗ lực của tất cả những người con đang ở trước mặt Baba trong hình dáng hữu hình và tất cả những người con đang tổ chức cuộc gặp gỡ này ở nơi của chúng, ở quốc gia của chúng. Tuy nhiên, giờ đây, con hãy trở thành người nỗ lực mãnh liệt và nỗ lực mãnh liệt hơn nữa trong việc giải thoát cho các linh hồn khỏi nỗi đau khổ và bất an của họ. Đau khổ, bất an và sự suy đồi sẽ lên đến cực điểm. Giờ đây con hãy chấm dứt sự cực điểm ấy và làm cho tất cả các linh hồn nhận được của thừa kế của họ là vùng đất giải thoát từ Người Cha. Gửi đến những người con liên tục có những suy nghĩ quyết tâm, nỗi nhớ, niềm thương và lời chào namaste của BapDada.
Lời chúc phúc: Mong con là người phục vụ đặc biệt và hiển lộ Người Cha với sự cân bằng giữa khiêm tốn và thẩm quyền.
Khi có sự cân bằng, điều kỳ diệu sẽ được nhìn thấy. Khi con trao cho bất kỳ ai lời giới thiệu về Người Cha với sự cân bằng giữa khiêm tốn và thẩm quyền, điều kỳ diệu sẽ được nhìn thấy. Con phải làm rạng danh Người Cha theo cách này. Hãy để cho lời nói của con rõ ràng và chan chứa tình yêu thương, sự khiêm tốn và ngọt ngào, cũng như có sự vĩ đại và chân thật, rồi sự hiển lộ sẽ diễn ra. Trong lúc nói chuyện, con hãy tiếp tục trao cho họ những trải nghiệm, thông qua đó họ sẽ cảm nhận họ đang lạc đắm vào tình yêu thương. Những ai phục vụ theo cách này thì chính là người phục vụ đặc biệt.
Khẩu hiệu: Thậm chí nếu con không có những tiện ích vào lúc cần, thì đừng có trở ngại nào trong nỗ lực tâm linh của con.
*** Om Shanti ***
Tiếp nhận nền văn hóa dựa trên sự chân thật và nuôi dưỡng cung cách tốt
Một số người con nghĩ rằng trở nên tức giận thì không phải là thói tật. Chúng nghĩ rằng tức giận là một loại vũ khí chứ không phải là thói tật. Tuy nhiên, tức giận là kẻ thù rất hung hãn của linh hồn được khai sáng. Cơn tức giận của con được nhìn thấy khi con đi vào mối tương giao hoặc mối liên hệ với những linh hồn khác. Khi cơn tức giận của con được nhìn thấy, tên của Người Cha bị phỉ báng thật nhiều. Những kẻ tán gẫu sẽ nói với giọng mỉa mai rằng “Giờ thì chúng tôi đã tận mắt nhìn thấy những linh hồn được khai sáng rồi đấy!”. Vì thế, giờ đây, con hãy chấm dứt mọi dấu vết của tức giận. Hãy tương giao với người khác với cung cách thật tốt.
0 comments
Comments (0)
Commenting on this post isn't available anymore. Contact the site owner for more info.